saothenhi
member
ID 51535
04/28/2009

|
CÁC BẠN HÃY CHIA BUÔN` VỚI GIA ĐÌNH MYH

Thưa toàn thể các bạn ,MYH vừa nhận được ĐT của chị gái MYH anh trai MAI YẾN HỒNG .LÀ MAI KIM TRUNG ở HN vừa mất đột ngột ...Nên MYH phải ĐI HN ngay bây giờ .
Vì việc MYH đang làm ở mục NCTT giúp đỡ 6 gia đình khó khăn .MYH ĐĂNG TIN NẦY LÊN ĐÂY .Mong mọi người hiểu .
Số tiền vẫn còn mấy ân nhân giúp chưa nhận đủ .ngày mai NGÂN hàng nghỉ .30.4 và 1.5 ,tiếp đó lại vào thứ 7 và chủ nhật .lên tổng số họ nghỉ 4 ngày liền ,vậy thứ 2 MYH lúc đó cũng xong việc của gia đình sẽ về thực hiện nốt dự án ....
MYH đang rất bối rối nên chỉ viết được bấy nhiêu thôi...
Thân thương MYH

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 443493
04/28/2009
|

Xin có lời chia buồn cùng bạn và gia đình
nhớ giữ gìn sức khỏe bạn nhé,
Xin có lời an ủi gửi tới Mẹ kính yêu của bạn
|
 |
gailang
member
REF: 443494
04/28/2009
|

Chị ơi, em xin chia buồn cùng chị và gia đình chị nha.
EM GL
|
 |
mayha2000
member
REF: 443495
04/28/2009
|

em xin chia buồn cùng chị và gia đình
cầu nguyện cho linh hồn anh sớm tiêu diêu miền cực lạc.
bảo trọng sức khoẻ nha chị.
em mayha.
|
 |
tegieng
member
REF: 443496
04/28/2009
|

Em xin thành thật chia buồn cùng chị và cả gia đình!
Chị bảo trọng nhé!
|
 |
nguoihaiphong1
member
REF: 443497
04/28/2009
|

Em cũng xin chia buồn cùng Chị và gia đình.
|
 |
mainuong1
member
REF: 443498
04/28/2009
|

CHO EM XIN ĐƯỢC CHIA BUỒN VỚI CHỊ VÀ GIA ĐÌNH NHA CHỊ ...!
|
 |
zzzbachngoczzz
member
REF: 443500
04/28/2009
|

em xin chia buồn cùng chị và gia đình, cầu mong linh hồn anh ấy sớm xiêu thoát
|
 |
ototot
member
REF: 443501
04/28/2009
|

Cho tôi tham gia vào việc chia buồn cùng tang quyến, và góp lời cầu nguyện cho linh hồn ông Mai Kim Trung.
Ototot
|
 |
74044355
member
REF: 443505
04/28/2009
|

Xin chia buon cung gia dinh ban nhe.
Nho giu gin suc khoe,va dung vung ban nha.
|
 |
tetecehat
member
REF: 443507
04/28/2009
|

Xin chia buồn cùng em MYH và gia đình trong sự mất mát lớn lao này. Cầu xin cho em và gia đình được nhiều nghị lực để vượt qua sự đau buồn này.
Anh Chị LTD-TTCH
|
 |
tieutinhtinh1
member
REF: 443526
04/28/2009
|

Pé Tiểu thay mặt gia đình gồm : Chị D, Khịa ca, Phê ca, Wynh2 xin được chia buồn cùng cô Sao và bà ngoại.
Kính viếng.
Tiểu tiểu
|
 |
aka47
member
REF: 443532
04/28/2009
|

Em cũng xin chia buồn cùng Chị và gia đình.
Vũ Thanh Thanh.
|
 |
duychi
member
REF: 443543
04/28/2009
|

DuyChi thành thật chia buồn cùng gia đình SAOTHENHI ,
|
 |
myhanh234
member
REF: 443558
04/28/2009
|

Em xin được chia buồn cùng gia đình chị ! Cầu cho linh hồn của anh Mai Kim Trung được an nghỉ bên Chúa !
Helen
|
 |
hongcong1978
member
REF: 443560
04/28/2009
|

Em xin chia buồn chị cùng gia đình
|
 |
pigvn
member
REF: 443561
04/28/2009
|

chào cả nhà....
em chia buồn với gia đình chị...
|
 |
hoanguyenmp
member
REF: 443581
04/28/2009
|

Xin chia buồn cùng Chị và gia đình.
|
 |
taolao
member
REF: 443601
04/28/2009
|

Xin chia buồn cùng chị gia đình.
|
 |
doanhmuoi
member
REF: 443621
04/28/2009
|

Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Saothenhi
|
 |
ntth65
member
REF: 443647
04/29/2009
|

thành thật chia buồn cùng gia đình chị.
|
 |
datinh18
member
REF: 443655
04/29/2009
|

Em và gia đình xin góp phần cầu nguyện cho linh hồn anh Mai Kim Trung bình an.
Thành thật chia buồn cùng chị và gia đình.
HV
|
 |
lynhat
member
REF: 443656
04/29/2009
|

Xin chia buồn cùng gia đình chị Saothenhi.
Lý Nhất,
|
 |
diemchau00183
member
REF: 443657
04/29/2009
|

Gởi chị MYH và gia quyến
Xin có lời chia buồn cùng chị và gia đình. Cầu mong mẹ và gia quyến của chị sớm bình an ....
Một người ra đi, vạn người thương
Nay nơi chín suối hết vấn vương
Mình còn chút may, sống dài thêm nữa
Sống làm sao cho bớt cảnh sầu thương?
diemchau
|
 |
hoahuetrang
member
REF: 443669
04/29/2009
|

Em xin chia buồn cùng Chị và Gia Qyuến!Cầu nguyện linh hồn anh Mai Kim Trung phiêu diêu nới miền cực lạc.
em HHT
|
 |
dautayvl
member
REF: 443686
04/29/2009
|

Em xin được chia buồn cùng chị và gia đình . Cầu mong linh hồn anh Mai Kim Trung sớm được siêu thoát .
Dâu Tây .
|
 |
saothenhi
member
REF: 443687
04/29/2009
|

Kính thưa tất cả các bạn
MYH rất cảm động khi tất cả các bác. anh chị em bè bạn vào chia buồn với gia đình MYH .Thay mặt gia đình MYH thành thật cảm ơn tất cả các bác ,anh chị em đã sẽ chia buồn với gia đinh MYH .
TRONG LÚC GIA ĐÌNH MYH gặp không may gặp tang gia .ANH TRAI MYH mất đột ngột .chiều mai 30.4 vào hồi 30 giờ 30 phút hoả thiêu ở nhà tang lễ HOÀN VŨ VĂN ĐIỂN .VIỆC TANG GIA CỦA ANH TRAI MYH xong xuôi .sang' 1.4 MYH sẽ về HY và sắp sếp mọi việc .báo các gia đình để chiều thứ 2 MYH sẽ tiến hành trao quà. cho các gia đình.
MYH sẽ làm mọi công việc thật tốt để những ai thích soi mói phải hiểu là chân lí thuộc về lẽ phải và sự thật ...
Khi mình sống có tâm đạo thì ko ngại 1 điều gì cả??
THÂN THƯƠNG MYH
|
 |
kynamthai
member
REF: 443715
04/29/2009
|

Xin gửi lời chia buồn tới gia đình bạn!
kynamthai
|
 |
zenzen
member
REF: 443722
04/29/2009
|

Cho em chia buồn với gia đình Chị. Cầu mong cho linh hồn anh ấy được an nghỉ an lành.
Em Mỹ Lệ
|
 |
hodiep82
member
REF: 443731
04/29/2009
|

Thành thật xin chia buồn đến gia đình chị Saothenhi .
Hodiep82
|
 |
1langtusay
member
REF: 443740
04/29/2009
|

Langtusay xin trân trọng chia buồn cùng Saothenhi và gia đình.
-LTS
|
 |
khoailantay
member
REF: 443745
04/29/2009
|

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG SAOTHENHI VÀ GIA ĐÌNH ..!!!
|
 |
thanhvan08
member
REF: 443747
04/29/2009
|

Xin chia buồn cùng g/đ chị,
ThanhVan08
|
 |
saothenhi
member
REF: 443749
04/29/2009
|

MYH một lấn nữa xin trân thành cảm ơn các bác, anh chị em ,đã vào chia buồn với gia đình MYH. TÌNH CẢM NÀY MYH SẼ LƯU GIỮ MÃI TRONG TÂM
Đêm nay đây MYH cũng có đôi lời tâm sự với các bạn cho vơi nỗi lòng. nhất là đêm khuya MYH ngồi trên lầu 2 .bên dười nhà văng vẳng lời tụng kinh của người cháu MYH .đã gửi thân vào cửa phật gần 20 năm nay ... một người đã nương cửa phật nhưng lúc nào cũng dành những tình cảm tấm lòng đối với gia đình ko một chút từ nan. đã kịp bay ra từ TPHCM dể niệm và lo hậu sự cho cậu của mình . MYH thầm nghĩ tại sao bác ấy lại có thể từ bỏ một cuộc sống rất sung túc đời thường để nương nhờ cửa phật và một lòng theo phật như vậy ???trong khi cả gia đình các anh em của bác .con của chị gái MYH đều sống ở nước ngoài .
RỒI LẠI NGỒI NGHĨ ĐẾN ANH TRAI CỦA MÌNH RA ĐI THẬT BẤT NGỜ LÀM MYH XÓT THƯƠNG...ĐAU ĐỚN LẮM THAY..
Cũng như sáng nay trên đường đi HN đang ngồi trên Ô TÔ MYH nhận được điện thoại của CTS .2 chị em đã nói chuyện rất dài thật lâu ,tới khi ô tô đến cửa nhà anh MYH .2 chị em mới dừng.bây giờ đây ngồi nghĩ tới những lời CTS nói MYH thấy ngậm ngùi thương cho em biết bao nhiêu lo cho em biết bao nhiêu .Khi em nói em đang nằm trong phòng cách ly chuẩn bị cho lần mổ thứ 13 ,để gắp nốt viên đạn cuối cùng nằm sát động mạch chủ, ngay tim .cũng không biết sẽ thế nào??/? còn vợ em lại đang đi công tác xa .nên em chưa gửi tiền cho chị được .MYH đã khóc và bảo Em ơi .tấm lòng em đáng quí lắm thay ,nhưng em dang ốm, trong khi tánh mạng em là cần thiết nhât lúc này, vậy em không cần gửi tiền về đâu em ,dự án cũng được nhiều mà. nhưng CTS không nghe nói chị ơi em đã hứa em sẽ gửi nhưng để em nhờ người .làm MYH không cầm lòng nổi đã bật khóc ,và nói với em rằng .em không cần nhờ ai gửi cả. để chị bù 100 USD đó cho em, khi nào tiện em gửi sau cũng được mà...
Khi CTS nói với MYH chị ơi có biết em buồn và thất vọng thế nào ko??? em phải xoá ních .khi MYH nói thôi em ạ . cô ấy đã nhận lỗi và đã ra đi .thì cũng không buồn nữa em .CTS nói chị ơi không phải chuyện đó .mà em thấy em có lỗi với mọi người .bimbim viết thư cho em kêu khó khăn nhờ em giúp đỡ.sau đó em viết topic kêu gọi mọi người vào ủng hộ bimbim .và nhiều người đã góp tiền cho bimbim . em và nhiều bạn nữa rối rubyngoc dứng lên thu tiền gửi cho cô ấy .thế mà cô ấy không được một lời nói cảm ơn mọi người chị ạ ...cô ấy thật vô tình .cho đến khi em buộc phải viết một lá thư tay .khi đó cô ấy mới chịu nói lời xin lỗi DĐ vậy mà cũng không được một lời cảm ơn đến ai cả??? làm em chán nản và thất vọng quá chị ạ .thấy mình có lỗi với mọi người .
MYH buồn lắm .tại sao CTS lại phải chịu nỗi dày vò không đáng có này ,trong khi em còn một người vợ đang ngaỳ đêm lo lắng .mấy đứa con nhỏ đang trông chờ ở CTS. và đã trải qua 13 lần phẫu thuật mà vẫn chưa được yên an,trong khi người em đau dơn lắm không nằm dược ,dau nhức vô cùng tận . tại sao lại có người nhẫn tâm xin tiền một bệnh nhân như vậy chứ ??? ôi hai chữ lương tâm ,của mỗi người biết phải đặt vào đâu đây cho đúng ???và tại sao chỉ một lời cảm ơn thôi mà không có chứ ...
MYH viết nên đây trong lúc thật là buồn với nỗi buồn sâu sắc ,mong sao cô ấy hãy đọc được những dòng chữ này ,để kịp nói lời cảm ơn đến những người bạn tuy chưa một lần biết mặt ,tuy đang ranh giới giữa sự sống và cái chết mà vẫn nghĩ đến cô ấy .dành cho cô ấy tình cảm lớn lao .sự tha thứ vô bờ .mà sao cô nớ phụ lòng tin họ chứ????
Còn bản thân tôi đây .từ khi tôi tham gia NCTT ,những lần nào tôi đi làm từ thiện kể cả đi BẮC GIANG ,ĐI SÀI GÒN .ĐI TÂY NINH ,THAI BÌNH RÒI MỌI NƠI .tôi chưa bao giờ kêu ca hay phàn nàn với ai về mình điều gì cả ,tôi chỉ giúp người thôi.chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ của ai dù một xu lẻ? những việc tôi làm là do lương tâm của tôi ,tấm lòng của tôi rất tự nguyện ,.vậy mà sao một số nhỏ người không để cho tôi yên ,không chia sẻ với tôi khi gia đình tôi mất mát đau thương thì thôi ,lại dùng những lời lẽ khiếm nhã ,thử hỏi có khi nào họ thấy hổ thẹn với việc làm của mình không ???tôi là một người con có hiếu với mẹ .một người mẹ sống hết lòng vì con cái .một người sống luôn vì người khác, tôi tự hào về bản thân mình ,đủ hãnh diện để ngẩng cao đầu trước cuộc đời .
Mà có một người đàn ông .khi viết vào topic của tôi mấy câu không hơp lý. tôi nói xoá đi tôi không thích ,vậy mà đã PM cho tôi những lời lẽ rất khó chịu ,tôi đã đọc lá đầu và trả lời rất nhã nhặn .vậy mà anh ta viết cho tôi đến 5,6 lá thư ,tôi không đọc đã phải PM lại ,hãy để tôi yên ,đừng PM cho tôi ,tôi không đọc đâu .tôi dedete đi hết đó ???
anh ta nói tôi kiêu căng không hoà dồng . vậy con người như anh ta có đáng để tôi hoà đồng không??? tại sao tôi phải hoà đồng với người vô duyên đến vậy ???
trong khi cuộc sống của tôi qua bận rộn ,tôi không rảnh để buôn chuyện ,.để tầm phào ?? ? có thời gian tôi còn làm để lo cho cuộc sống và để giúp người ,tôi không có thời gian và cũng không bao giờ muốn có những người bạn như vậy .
Đừng bao giờ làm phiền tôi nhé , hãy có lòng tự trọng một chút. tại sao là đàn ông mà nhỏ nhen vậy ??
tôi viết những dòng này trong lúc rất buồn mong các bạn đọc hiểu và thông cảm cho tôi...
XIN THÀNH THẬT CẢM ƠN CẢ NHÀ
|
 |
cuoocjsoongs1
member
REF: 443784
04/29/2009
|

Xin chào chị saothenhi,
Trước hết csong xin gởi lời thành tâm chia buồn cùng nỗi mất mát mà gia đình chị đang có.
Xin được chúc cho hương hồn của anh Mai Kim Trung được sớm vãng sanh nơi cực lạc.
* Sau đây csong xin được có 1 vài ý nhỏ:
- Xin chị đừng buồn nếu có 1 ai đó có những lời lẽ không như ý, chẳng qua bởi vì mọi người chưa hiểu nhau lắm nên mới như vậy, chứ thật ra họ đã góp ý trực tiếp tức là họ chỉ muốn tốt.
- Khi công việc chưa tới đích thì làm sao mọi người hiểu và tin hết 100% được.
- Mọi người chỉ cần nhìn thấy kết quả, vậy xin chị hãy yên tâm lo việc đại sự của gia đình, đừng dành thì giờ để ý đến diễn đàn làm gì. Và chị hãy im lặng chứng minh bằng kết quả của việc làm sau đó.
- Tất cả mọi người đang đặt niềm tin yêu ở chị. csong mong chị giữ gìn sức khỏe để lo cho cuộc sống của bản thân, gia đình và còn có sức để lo cho những việc có ích cho xã hội như mong muốn.
Một lần nữa xin chúc chị cùng gia đình sức khỏe, an lành.
|
 |
tharangayaya
member
REF: 443785
04/29/2009
|

Em xin thành thật chia buồn cùng chị và gia quyến!
Chị hãy bình tâm lại chút nhe! Em nghĩ sự im lặng đôi khi cũng là một cách trả lời tốt nhất đó chị.
TRNA
|
 |
nguoihaiphong1
member
REF: 443795
04/29/2009
|

Em chào Chị Yến Hồng.
Một lần nữa em xin chia buồn với Chị và gia đình.
Nghe Chị nói về CTS mà em thấy thương CTS quá, tiếc là không có cách nào liên lạc được với CTS để hỏi thăm vài lời.
|
 |
hoangvienxu
member
REF: 443800
04/29/2009
|

Xin chia buồn với chị Saothenhi và gia đình thân thuộc.
Qua dịp tang lễ và gặp gỡ này, tôi cầu chúc chị càng ngày càng tâm vui an lạc hơn.
hoangvienxu
|
 |
bichnga75
member
REF: 443819
04/29/2009
|

N xin thành kính phân ưu đến chị và gia đình , cầu cho linh hồn anh trai chị được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.
|
 |
cauxanh1
member
REF: 444084
04/30/2009
|

Xin chia buồn cùng chị và gia quyến.
|
 |
ngayaytinhroi
member
REF: 444097
04/30/2009
|

Xin chia buồn cùng Chị và gia đình.
NATR-JD
|
 |
saothenhi
member
REF: 444129
05/01/2009
|

MYH xin cảm ơn toàn bộ các anh chị em đã vào chia sẻ với MYH và gia đình ...MYH xin trân thành cảm ơn .
...
MYH nhân đây cũng cảm ơn em MAINUONG .đã đến tận gia đình anh trai MYH chia buồn với gia đình MYH
Xin gửi lời chúc an khang thịnh vượng đến toàn thể các bác ,anh chị em NCD đã vào thăm và chía sẻ cùng gia đình MYH
thân thương MYH
|
 |
mtbha
member
REF: 444148
05/01/2009
|

Được tin buồn hơi chậm trễ,
em mtbha
THÀNH KíNH PHÂN ƯU


Người xưa yêu dấu phai mờ
Giờ còn nước mắt cho người tiếc thương
|
 |
saothenhi
member
REF: 444167
05/01/2009
|

Em ơi ! khi nỗi buồn mà được chia sẻ .thì không khi nào là muộn cả .Cảm ơn em đã chia buốn tới gia đình chị ....
Thương chúc mẹ con em vui và thật an lành bình yên nhá
NHÂN đây MYH cũng cảm ơn các anh chị em ,bạn bè cùng các cháu .đã mail .gửi thiệp chia buồn tới gia đình MYH ...Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất .
Chị MYH
|
 |
saothenhi
member
REF: 444188
05/01/2009
|

AKA UI! CÓ HAI LÁ THƯ LIỀN VÀO ĐỌC ĐI NHA EM.
|
 |
hatcatfw15
member
REF: 449389
05/18/2009
|

Được tin trễ vì từ khi VS đóng cửa ,anh trai không còn vào blog nào nữa , mãi đến hôm qua đứa em là Hạt Cát gọi cho biết Cô Tư có tin buồn ,anh mượn blog của HC gửi đến Cô Tư lời chân thành chia buồn với CÔ Tư và gia đình .
Cầu nguyện hương linh ANh Trai của Cô Tư sớm ve6` cõi Phật
Chắc Cô Tư cũng đoán ra ai rồi . hai anh em không liên lạc nhau gần 2 năm rồi .
Em có nhắc đến Ruby ,có phải là cháu gái MD của Anh không ?
EM giữ gìn sức khoẻ nhé , sẽ liên lạc sau . có gì em nhắn về blog của hatcatfw15
anh ba
|
 |
saothenhi
member
REF: 449476
05/18/2009
|

ANH BA TÔ ơi! em làm sao mà quên được anh và RUBY chứ.lần em đi SG ,RUBY có kể về anh nhiều lắm,nói anh đã gửi tiền về để giúp TA nhiều lắm .Nhưng lần anh về VN tiếc RUBY không gặp được anh chị ,em vẫn luôn nhớ đến anh và luôn cầu mong cho anh BA khoẻ mạnh ,chúc cho chị em mạnh khoẻ ,trẻ mãi không già, cuộc sống của anh em mình cũng gần cuối cuộc đời rồi ,cái tình cái nghĩa là đáng trân trọng lắm anh BA ơi ,
EM cảm ơn anh nhiều lắm đó vì vẫn nhớ đến em .
Chúc anh và gia đình vạn sự như y'đặc biệt mong anh chị hãy giữ gìn sức khoẻ nha...
Viết đến đây nước mắt em rơi vì thương cho anh trai mình .và cũng là mừng khi gặp lại anh đó .Anh ơi đã là chia sẻ ,thì dù trong giai đoạn nào cũng không phải là muộn cả...tấm lòng anh ,tình nghĩa của anh em luôn luôn khâm phục .
EM TƯ : MYH
|
 |
saothenhi
member
REF: 531737
04/09/2010
|

CHỊ THỀ NGAY TRƯỚC TRỜI PHẬT .TRƯÓC LINH HỒN BỐ CHỊ.TRƯÓC TỔ TIÊN NHỮNG VIỆC CHỊ ĐÃ LÀM .NHỮNG LỜI CHỊ ĐÃ NÓI LÀ SỰ THẬT.CHUYỆN 500.000 CHO BÀ MẸ Ở HUẾ XƯA NHƯ TRÁI ĐẤT RỒI DIỄM ƠI.LỜI SỞ CÔNG NHẬN STN ĐÃ LÀM THẾ LÀ ĐÚNG CHƯA MẤT ĐÂU.
|
 |
runglacam
member
REF: 531739
04/09/2010
|

chị SAO anh hùng quá đã thề rồi . anh 1nguoixua hết ý kiến nhé
hihii
|
 |
motnguoixua
member
REF: 531753
04/09/2010
|

MAI YẾN HỒNG CÓ DÁM THỀ TRƯỚC TỔ TIÊN DÒNG HỌ LÀ KHÔNG NÓ XẤU SAU LƯNG VÀ VU KHỐNG BAN QUẢN LÝ KHÔNG???
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|