Khi có áp bức, bất công thì phải dũng cảm lên tiếng.
Đừng nhút nhát rồi im lặng đợi chờ ai đó lo.
"KHI QUÂN THÙ VÀO CƯỚP QUÊ HƯƠNG"
Nước mất ... Nhà sẽ không có mà ở
lưu vong trên mảnh đất Quê Hương của mình
Những ngày qua
nhìn người dân xuống đường lắm người như tôi chỉ biết khóc, đau lòng lắm thay.
Vào những trang mạng nhà nước, họ cho là phe thù địch kích động, nào là tụi 3 que, tụi bợ đít Mỹ, tụi VNCH tụt quần bỏ chạy vì thua cuộc, nay xúi dân chống nhà nước XHCN.
Tôi xin bày tỏ đôi lời với cảm nhận riêng của cá nhân tui
- Cho là bợ đít Mỹ, thì vẫn hơn bợ đít tàu cộng
Cờ 3 que , đó là đại diện cho 3 Miền, cờ Tổ tiên ta đã có khi lập nước, những gì Tổ Tiên để lại mà có những kẻ chẳng biết ai là tổ tiên ông cha đổ máu ra để giữ.
sao không nhìn lại cái cờ đỏ sao vàng có khác chi cờ tàu cộng, mấy năm trước còn ghép vào 6 sao với tàu cộng, nếu người dân không lên tiếng thì nó cho sát nhập luôn, nói ra thì cho là người In nhầm lẫn ... Nếu người dân nhầm như thế nó bắt bắn bỏ mịa rồi.
Rồi cho là 3 que xúi dục
Nếu đảng làm đúng thì ai xúi được ?
Câu gì nói ra, hay ai làm gì trái với nhà nước thì cho bị xúi, là phản động là quá khích thế là bắt hết
Cái đảng bất lương bán nước thì cho nó vô tội
Đất là của dân, đảng chỉ đại diện coi dùm .. vậy sao đảng ra quyền nắm hết cho thuê ( thật ra thì bán mịa nó từ đời nào rồi, nay cho luật an ninh thông qua cho mau, để sau này làm khỏi ai biết dễ dàng dâng đất).
Thử hỏi, đại diện cho dân thì phải lo, phải thương yêu dân, sao lại đàn áp khi dân biểu tình chống tàu cộng?
Đó là như thế nào ?
Còn những kẻ bợ đảng lên đầu, khi góp ý phản đối trên bất cứ trang nào, lời văn ôi thiệt hay nào là dái là l.. là ..., đọc mà muốn ói.
Còn cho người dân biểu tình là Ngu
vậy hỡi những người óc KHôn, xem lại lương tâm có còn đó không ?
Cả thế Giới họ đang nhìn vào một đất nước biết bao tiếng oán than .. người còn lương tri thì thương cho người dân Việt.
Còn người chưa nếm qua sự bất công thì lương tri đã phân liệt dửng dưng vô cảm.
Xin Thượng Đế nhìn xuống và nghe tiếng kêu gào của dân chúng, và ban cho dân chúng có những ngày bình an tốt đẹp.
Xin Đừng thờ ơ và đừng làm ngơ nữa
Chúng ta sắp mất nước vào tay tàu Cộng rồi
hatlinh
member
REF: 720153
06/10/2018
NHÂN DANH VIỆT NAM
hatlinh
member
REF: 720154
06/10/2018
Việt Nam Ơi -
Chúng ta thề quyết
không để cho lũ mọi rợ trung cộng chiếm tụ đất đai
và biển cả của quê hương VIỆT NAM CHúNG TA.
hatlinh
member
REF: 720155
06/10/2018
Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
hatlinh
member
REF: 720158
06/11/2018
Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời
Hát những bài ca tôi đòi đã mòn hơi
Nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua
Nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia
Hoang mang cúi đầu chờ mong thượng đế
hatlinh
member
REF: 720159
06/11/2018
TA THỀ CHẾT CHỨ KHÔNG HỀ LUI
QUYẾT KHÔNG HỀ PHẢN BỘI QUÊ HƯƠNG
hatlinh
member
REF: 720160
06/11/2018
Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy xương máu này ta nguyện hiến dâng
Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san ta thà chết cho quê hương
hatlinh
member
REF: 720172
06/13/2018
hatlinh
member
REF: 720176
06/13/2018
hatlinh
member
REF: 720189
06/14/2018
Dậy mà đi hởi đồng bào ơi
hatlinh
member
REF: 720194
06/16/2018
Giữ Đất
hatlinhh
member
REF: 720196
06/16/2018
"Chúng Đi Buôn", một sáng tác của nhạc sĩ Phan Văn Hưng được một số anh em nghệ sĩ hải ngoại thực hiện để góp phần lên tiếng phản đối những hành động bán nước của nhà cầm quyền CSVN
Trình Bày: Nguyên Khang, Nhật Lâm, Huỳnh Phi Tiễn, Đức Tân, Việt Khang, Đoàn Phi, Quốc Khanh, Trúc Sinh.
hatlinh
member
REF: 720232
06/25/2018
"Trả Lại Cho Dân" Thiếu Nhi Phú Yên đã lên tiếng Đòi Quyền Con Người.
Còn các bạn trẻ VN thì sao?
hatlinhh
member
REF: 720234
06/26/2018
Đất Nước Tôi - Trúc Hồ (Official Video)
Xin gởi đến các bạn sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Trúc Hồ, được truyền cảm hứng từ những bước chân dũng cảm xuống đường để gióng lên tiếng nói vì sự vẹn toàn lãnh thổ.
hatlinhh
member
REF: 720247
06/29/2018
ĐÃ ĐẾN LÚC
hatlinhh
member
REF: 720627
08/31/2018
hatlinhh
member
REF: 720628
08/31/2018
hatlinhh
member
REF: 720629
08/31/2018
hatlinhh
member
REF: 720719
09/20/2018
“Cháy Sáng Một Lần” để đánh thức tinh thần dân tộc VN
"Nếu tôi không cháy lên/Nếu anh không cháy lên/Nếu chúng ta không cháy lên/Thì làm sao/Bóng tối/Có thể trở thành ánh sáng." - Thơ của Nazim Hikmet.