OT ui... 1 Mỹ 1 VN tại sao không mang tội phản quốc lúc bấy giờ???
AK đọc xong bài viết này thật sự không hiểu tại sao một người Mỹ nổi tiếng , có thể cả thế giới lại ...ngã về chủ thuyết Cộng Sản vào năm 197o.
Không hiểu vì theo như AK biết không có người Mỹ nào khi theo Cộng Sản lại làm "ồn ào" như Cô Jane này.
AK chỉ biết hỏi Ông Trẻ thui , vì AK tin tưởng OT trong thời gian đó OT biết rất nhiều và biết chính xác nữa. Động cơ nào Cô Jane lại thích và theo Cộng Sản mà không bị mang tội phản quốc , cô nổi tiếng rồi đâu cần nổi tiếng nữa , cô cũng đâu phải tranh giành quyền lực ở Mỹ . Nhưng rõ ràng là Cô thích Việt Cộng. Tại sao như vậy chứ????
AK xin OT một câu trả lời hoàn cảnh chiến tranh Quốc Cộng lúc đó thế nào mà người Mỹ lại ngã về Cộng Sản trong khi chính phủ Mỹ lại giúp VNCH để ngăn chận làn sóng đỏ , để bây giờ thì AK lại thấy khối Cộng Sản sập đổ và rạn nứt trên toàn thế giới ngay cả Liên Xô cũng phải thay đổi từ bỏ chủ nghĩa này để chuyển qua Tư bản.
AK xin cảm ơn OT trước.
Gần đây, có tin Jane Fonda sẽ được Tổng thống Obama “vinh danh” khiến giới cựu quân nhân Mỹ lại có dịp bày tỏ sự phẫn nộ của họ đối với kẻ bị họ lên án là “phản quốc” (traitor). Sự phẫn nộ này đã kéo dài hơn 40 năm qua, từ khi cuộc Chiến tranh Việt Nam ở vào giao đoạn ác liệt nhất.
Khi ấy, Jane Fonda, một cô đào điện ảnh chuyên đóng những vai nhục thể ở Hollywood đã trở thành minh tinh trong phong trào được mệnh danh là “phản chiến”, chống việc Mỹ can thiệp vào cuộc chiến tại Việt Nam, nhưng thực sự là tiếp tay cho Cộng sản Hà-nội đánh chiếm miền Nam VN.
Cùng với chồng lúc ấy là Tom Hayden, Jane Fonda không chỉ khuấy động, làm mưa làm gió trên “mặt trận hậu phương” tại Mỹ, cô ta còn tới đất địch, sang tận Hà-nội để công khai ủng hộ đối phương, chống lại tổ quốc, đâm vào cạnh sườn những người lính Mỹ đang chiến đấu tại Việt Nam.
Fonda không chỉ kêu gọi hoà bình, hay phất cờ “giải phóng”, hay rước ảnh “Uncle Hô” trên đường phố Washington D.C.. Ngày 21.11.1970, cô ta tới Trường Đại Học Michigan để nói với 2,000 sinh viên tại đây như sau: “Nếu các bạn hiểu chủ nghĩa cộng sản là gì, các bạn sẽ hy vọng, các bạn sẽ quỳ gối cầu nguyện để một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành con người cộng sản” (If you understood what communism was, you would hope, you would pray on your knees that we would some day become communist). Sau đó, tại Trường Đại Học Duke ở North Carolina, cô ta lặp lại những điều đã nói ở Michgan, và thêm: “Tôi, một người theo chủ nghĩa xã hội, nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng tiến tới một xã hội xã-hội chủ-nghĩa, trên đường tiến tới chủ nghĩa cộng sản.”
Với đầu óc như vậy, dù đang là một triệu phú nhờ đóng phim nhục thể và kinh doanh tại California, Fonda đã sang Hà-nội vào tháng 7 năm 1972 để công khai đứng vào hàng ngũ với các đồng chí tại Việt Nam. Trong dịp này Fonda đã chụp một tấm ảnh “lịch sử”, “hồ hởi” cười toe toét bên cạnh các binh lính CS Bắc Việt và khẩu cao xạ phòng không hướng lên trời sẵn sàng bắn hạ phi cơ Mỹ. Với tấm hình này, Fonda đã trở thành “hoàng hậu” của phong trào phản chiến tại Mỹ, và cũng bị giới quân nhân Mỹ gọi là kẻ phản quốc, là “Hanoi Jane”. Nhưng chưa hết, cũng trong chuyến sang Bắc Việt nói trên, Fonda đã ghi âm những bài phát thanh để CS Hà-nội dùng làm vũ khí tuyên truyền nhắm vào quân nhân Mỹ, trong đó có những đoạn như sau:
“Tôi muốn công khai buộc tội Nixon là một tên Hitler loại mới với những tội ác đang bị phanh phui. Tôi muốn công khai tố cáo rằng trong khi gây ra cuộc chiến tranh xâm lược tại Việt Nam, hắn đã phản bội tất cả mọi điều nhân dân Mỹ yêu chuộng. Thảm kịch là của Hoa Kỳ chứ không phải của nhân dân Việt Nam, vì nhân dân Việt Nam sẽ sớm thu hồi độc lập và tự do…”
Và: “Với những quân nhân Mỹ đang phục vụ trên các hàng không mẫu hạm tại vùng Vịnh Bắc Việt, những người gắn bom vào các phi cơ nên biết rằng những vũ khí ấy là bất hợp pháp. Và việc sử dụng những quả bom ấy hay dung túng việc dùng những quả bom ấy, là phạm tội ác chiến tranh.”
Và: “Tôi hiểu vì sao người Việt Nam chiến đấu chống lại cuộc xâm lấn của người da trắng kỳ thị. Tôi biết những điều đế quốc Hoa Kỳ đã làm trên đất nước chúng tôi cho nên tôi biết cái gì đang nằm trong kho để đưa tới bất cứ quốc gia nào trong thế giới thứ ba có thể mang sự bất hạnh là rơi vào tay một nước như Hoa kỳ và trở thành một thuộc địa…”
Vì những hành động phản quốc trắng trợn như trên mà Jane Fonda đã bị một số tù binh Mỹ đang bị giam tại Bắc Việt lúc ấy từ chối gặp mặt dù bị VC đánh đập dã man, trong đó có Trung tá John McCain. Theo Ông McCain, chỉ có chừng 8 tù binh Mỹ bằng lòng gặp Fonda và những người trong phái đoàn phản chiến của cô ta như Ramsey Clark, Tom Hayden giúp VC dùng để lừa bịp dư luận quốc tế.
Sau khi Chiến tranh Việt Nam chấm dứt, với hàng triệu “thuyền nhân” chạy trốn hoà bình và những trại tù cải tạo trên khắp nước Việt Nam, một số khuôn mặt “phản chiến” trước kia đã tỉnh ngộ, nhưng Jane Fonda thì không.
Đôi lần Fonda có lên tiếng “cáo lỗi” nhưng chỉ là những lời “chung chung” mà giới cựu quân nhân Mỹ cho rằng “chưa đủ”. Năm 1988, nhân một cuộc phỏng vấn của Barbara Walter trong Chương trình 20/20, Fonda đã chỉ “cáo lỗi” (apologize) với những người đã bị tổn thương vì những hành động “không suy nghĩ” (thoughtless) và “bất cẩn” (careless) của cô ta lúc tuổi trẻ. Năm 1999, Jane Fonda được tạp chí Ladies Homes Journal “bình bầu” là một trong “100 Phụ nữ của Thế kỷ” (100 Women of the Century), và trước làn sóng phản đối của công luận, đặc biệt là giới cựu quân nhân, “Hanoi Jane” cũng chỉ lặp lại lời “cáo lỗi” trống rỗng như trên về tấm ảnh “lịch sử” mà cô ta nói là “một việc kinh khủng nhất tôi đã có thể làm” (It was the most horrible thing I could possibly have done), và không nhắc gì đến những hành động phản quốc khác, như những bài tuyên truyền cho cộng sản, những cuộc tiếp xúc với tù binh Mỹ để CSBV dùng lừa bịp thế giới…
Năm 2005, Jane Fonda xuất bản cuốn hồi ký “My Life So Far” và đi vòng nước Mỹ để ra mắt, quảng cáo, ký tên, bán sách. Tại Kansas City, một cựu chiến binh tên Michael Smith đã xếp hàng chờ trong 90 phút để phun nước thuốc lá nhai trong miệng vào mặt “Hanoi Jane”.
Nếu một ngày đẹp trời nào đó, Jane Fonda được TT Obama “vinh danh”, người ta sẽ lại được chứng kiến cựu chiến binh Mỹ hỏi tội bà ta (nay 73 tuổi) nặng nề hơn.
So với những hành động của Jane Fonda trong thời Chiến tranh Việt Nam, Thiền sư Nhất Hạnh cũng có những điểm tương đồng để đáng được gọi là một kẻ phản bội không sám hối dù có những cái khác nhau: Fonda nhỏ hơn Nhất Hạnh 11 tuổi và lập nghiệp bằng nghề đóng phim nhục cảm ở Hollywood, còn Nhất Hạnh thì chọn cửa Phật làm con đường tiến thân.
Nhờ khoác áo cà-sa và sống ở miền Nam Việt Nam, Sư Thích Nhất Hạnh được miễn dịch ở nhà tu học, trong lúc những thanh niên đồng trang lứa hàng hàng lớp lớp tòng quân lên đường bảo vệ non song, chống lại cuộc xâm lăng từ miền Bắc, có người đã nằm xuống, có người đã trở thành thương phế binh.
Sau khi tốt nghiệp Đại Học Văn Khoa Sài-Gòn, Nhất Hạnh được học bổng sang Mỹ du học. Năm 1964, ông trở về Việt Nam, dạy tại Đại Học Vạn Hạnh một thời gian rồi lại xuất ngoại năm 1966 trong lúc Chiến tranh Việt Nam leo thang ác liệt. Là một người có học và trưởng thành tại miền Nam VN, Nhà sư Nhất Hạnh phải biết nguồn gốc của cuộc chiến tranh ấy và thực trạng đất nước cùng những khổ đau và khát vọng của dân tộc Việt Nam.
Thế nhưng, không biết do những móc nối từ trong nước hay tiêm nhiễm tư tưởng phản chiến tại các trường đại học bên Mỹ, Ông Nhất Hạnh bắt đầu viết sách, viết báo, rao giảng những luận điệu không khác gì Jane Fonda. Cũng đổ tội Mỹ xâm lược Việt Nam và phạm nhiều tội ác, cũng vu cáo chế độ VNCH hiếu chiến, và khen “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” yêu nước và yêu hoà bình. Nhờ chiếc áo cà-sa, nhờ nói và viết tiếng Anh trôi chảy, Ông Nhất Hạnh đã đâm những nhát dao hiểm độc vào quân dân miền Nam Việt Nam, vào chế độ đã ưu đãi, đã nâng đỡ ông để có ngày hôm nay.
Không chỉ diễn thuyết, viết báo, viết sách tại Mỹ để chống Mỹ và chống VNCH, ngày 2.6.1966, Ông Nhất Hạnh còn ra trước Quốc Hội Hoa Kỳ điều trần, nói rằng Mỹ và chế độ VNCH tay sai của Mỹ là nguyên nhân gây ra chiến tranh và những thảm họa tại Việt Nam, và rằng Mỹ đừng can thiệp vào VN nữa thì đất nước xa xôi ấy sẽ có hòa bình.
Khi “hoà bình” đã có tại Việt Nam với chiến xa Liên-Sô tiến vào Dinh Độc Lập ở Sài-Gòn, với hàng triệu người bỏ nước ra đi tị nạn, hàng trăm ngàn người khác bị đày ải trong các trại cải tạo, tôn giáo bị đàn áp, trong đó có Phật giáo, thì Thiền sư Nhất Hạnh không một lời phản đối, lập ra Làng Hồng, rồi đổi ra Làng Mai, ở Pháp và vẫn tiếp tục rao giảng hoà bình theo kiểu cộng sản, và kết tội “đế quốc Mỹ”.
Ngày 11.9.2001, khủng bố Hồi giáo tấn công nước Mỹ, chỉ hai tuần sau, Ông Nhất Hạnh được các nhóm thiên tả ở Mỹ đưa sang New York để rao giảng hoà bình. Tại một nơi chỉ cách “ground zero” vài khu phố, nơi thân xác gần 3,000 người vô tội bị chôn vùi cùng với tất cả những gì của hai toà nhà chọc trời Trung tâm Mậu Dịch Thế Giới sụp đổ còn âm ỉ cháy, Ông Thích Nhất Hạnh đã lên tiếng tố cáo tội ác của người Mỹ, trong đó có câu chuyện về vụ được gọi là “phi cơ Mỹ bỏ bom hủy diệt thành phố Bến Tre với 300,000 thường dân” trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân 1968. Bài rao giảng này cũng được thuê đăng với giá quảng cáo 50,000 Mỹ kim trên tờ New York Times.
Bài rao giảng này cùng với câu chuyện bịa đặt trắng trợn đã gặp phản ứng mạnh tại những cộng đồng người Việt ở Mỹ khiến Nhóm Giao Điểm phải in một cuốn sách để bênh vực thầy, cuốn “Bản Chất Các Phản Ứng về Bài Giảng của H.T. Nhất Hạnh”, nhưng chỉ làm nổi rõ vai trò của Ông Nhất Hạnh trong các nhóm khuynh tả ở phương tây. Trong bài “Vạch Trần âm Mưu Đánh Phá Phật Giáo ở Nam Cali”, Ông Trần Chung Ngọc viết: “Khi đó Thầy Nhất Hạnh ở đâu? Thầy ở ngoại quốc vì chính quyền miền Nam không cho Thầy về nước từ 1966. Thầy không thể là nhân chứng trong vụ bỏ bom Bến Tre. Vậy Thầy nghe tin vụ Bến Tre ở đâu, chắc chắn phải ở ngoại quốc. Nếu nguồn tin này sai thì đó có phải là lỗi của Thầy hay không?”
Vào thời điểm 2001 thì “vụ bỏ bom Bến Tre” xảy ra đã trên 30 năm mà chưa đủ để Thầy Nhất Hạnh, một người rất thông thái, lại có thừa phương tiện để kiểm chứng và biết sự thật về tin ấy, trước khi rao giảng và công khai kết tội nước Mỹ trước thế giới?
Nhưng cũng trong tập sách ấy, một người khác, Ông Hoàng Nguyên Nhuận, lại cam kết: “Chuyện phải san bằng Bến Tre thành bình địa để cứu Bến Tre trong Tết Mậu Thân là chuyện có thật.” Vì nó do “một thiếu tá Mỹ” nói ra và do Phóng viên Peter Arnett của AP “độc quyền khui ra”.
Chuyện ném bom san bằng cả một thành phố với 300,000 dân cư mà không ai hay biết, phải nhờ một thiếu tá Mỹ “tiết lộ” để Phóng viên Peter Arnett “độc quyền khui ra” với Nhà sư Nhất Hạnh! Còn Peter Arnett thì ai theo dõi báo chí đều biết là một nhà báo thiên tả nổi tiếng trong thời Chiến tranh Việt Nam chuyên bịa đặt những tin có hại cho quân đội Mỹ, về sau đã cấu kết với một số người khác dựng đứng ra câu chuyện “Thung Lũng Tử Thần” trên CNN, vu cáo Biệt kích Mỹ dùng hơi độc giết tù binh tại Nam Lào. Trước phản ứng mạnh của quân đội Mỹ với những bằng chứng hiển nhiên, CNN đã phải hủy bỏ bộ phim “tài liệu” láo khoét, cáo lỗi với quân đội Mỹ và sa thải các thủ phạm, trong đó có Peter Arnett.
Tới đây có lẽ không cần phải nói về liên hệ giữa Peter Arnett và Nhất Hạnh, cũng như về giá trị những tin tức do hai người này đưa ra. Nhưng Thiền sư Nhất Hạnh thì không bao giờ nói một lời “cáo lỗi” nào về sự phản bội của ông và về những tin tức bịa đặt do ông tung ra.
Trái lại, như để khẳng định lập trường thiên tả của mình, cuối năm 2005 Thiền sư Nhất Hạnh đã dẫn 100 tăng sinh từ Làng Mai về Việt Nam và được nhà nước cộng sản đón tiếp rình rang, với tán vàng che đầu, với hoa thơm rải trên lối đi, và ông đã tới nhiêu nơi để lập trai đàn, cầu siêu giải oan cho những linh hồn chưa siêu thoát trong chiến tranh, đồng thời lập ra Tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng để cho các tăng sinh từ hải ngoại về tu tập. Nay thì dường như Tu viện Bát Nhã đã bị bọn “xã hội đen” đột nhập cướp phá, và các tăng sinh phải bỏ của chạy lấy người.
Tin mới nhất về Thiền sư Nhất Hạnh là ngày 1.3.2011 vừa qua ông đã được ban biên tập của Nhà Xuất Bản Watkins Books ở London chọn vào danh sách “100 nhân vật đương thời còn sống và có ảnh hưởng về tâm linh lớn nhất trên thế giới”, cũng như Jane Fonda đã được chọn là một trong “100 Phụ nữ của Thế kỷ”.
Ngày nào ông Obama “vinh danh” Jane Fonda thì đừng quên Thích Nhất Hạnh vì hai người có những cái giống nhau: gian dối và phản bội.
AK tin rằng Cộng sản VN không có mua chuộc 2 người này để họ ngã theo Cộng Sản và hành động công khai như vậy. Hai người này đâu phải làm việc ăn tiền kiểu nội tuyến... hay như Phạm văn Ẩn của VC. Lạ wá !!!
OT có biết "phía trong" của nội vụ không ạ?
Ai biết xin mở dùm trí não cho AK với.
Xin cảm ơn nhiều.
hihii
chukimf7
member
REF: 602745
06/07/2011
Trước khi OT soi sáng trí não cho bạn AKA tức thanhthanh, Khờ soi sáng cho bạn. Phạm Xuân Ẩn chớ không phải Phạm Văn Ẩn.
rongchoi123
member
REF: 602749
06/07/2011
Trong khi chờ ý kiến của ông Ototot theo yêu cầu của AK thì rongchoi tạm góp ý:
Đó chỉ là sự ngây thơ và bồng bột của tuổi trẻ của Jane Fonda.
Còn với sư Nhất Hạnh thì đó là sự thiếu va chạm thực tế đời sống của một nhà tu hành được ăn học tử tế sống trong tháp ngà tri thức.
Bây giờ với vụ Làng Mai thì ông ta đã tỉnh ngộ về cộng sản như thế nào rồi, khỏi bàn.
Với Phạm Xuân Ẩn là lòng yêu nước được lợi dụng, hơn nữa ông Ẩn sống ở miền Nam từ thưở thanh niên cho đến khi về già, không va chạm với thực tế XHCN ở miền Bắc. Sau 1975, ông ta đã biết sự thật nhưng phải ngậm miệng cho đến chết. Hồi ký của ông phải nhờ một người Mỹ viết, vì bản thân ông e ngại một người của nhà nước sẽ sửa đổi câu chữ của ông. Thất vọng, nhưng không nói được nên rốt cuộc rồi cũng cho con qua Mỹ học và ở luôn bên đó. AK nên nhớ là ở VN không ai biết ông này chỉ mới mấy năm gần đây thì mới rùm beng lên. Bởi nhà nước cũng biết ông sức đã tàn không còn làm gì được nữa mới cho phép ông nói vài điều và cũng hạn chế. Nên nhớ, ông Ẩn cũng phải đi tẩy não lại sau 1975 vì nhà nước nói ông bị Mỹ hóa nhiều (không tin tưởng ông lắm). Công trạng như ông lẽ ra phải lớn hơn những gì nhà nước ban cho ông, nhưng trên thực tế nhỏ hơn. Đây là số phận chung của những người hai mang hay còn gọi là điệp viên nhị trùng.
chukimf7
member
REF: 602751
06/07/2011
Suốt ngày phải vá lại kiến thức thủng cho bạn rongchoi mệt không thể tả. Điệp viên nhị trùng là điệp viên hai mang?
Bản thân ông Ẩn là nhà báo, chỉ làm tình báo cho các chiến sĩ cộng sản chứ không làm tình báo cho Sài Gòn hoặc Mẽo. Mặc dù CIA đã đôi lần mời ông Ẩn hợp tác.
Qua vài lần trao đổi với bạn rongchoi phải thừa nhận là bạn rất tâm huyết với đất nước nhưng do hạn chế về kiến thức và học vấn nên nói cái gì, sai cái ấy. Ở bển có cơ hội tốt như vậy mong bạn chau dồi kiến thức để làm người yêu nước thông thái. Yêu nước mà dốt nát thì còn nguy hiểm hơn kẻ phá hoại. Hi hi.
rongchoi123
member
REF: 602753
06/07/2011
Vai trò của ông Ẩn là vai trò của một điệp viên nhị trùng, ông ấy vừa kết thân với người Mỹ và chính khách VN vừa làm tình báo cho cộng sản. Làm gián điệp mà không như làm gián điệp đó là một nghệ thuật. Sở dĩ lâu bị lộ vì nhờ không làm việc cho chính phủ Mỹ hay VNCH mà làm việc cho báo chí Mỹ. Cái khôn của ông Ẩn là ở đó. Có thể coi ông như là một nguồn tin không chính thức nhưng đáng tin cậy của cả hai phía. Một điệp viên nhị trùng nhưng có khuynh hướng ngã về một phía hơn. Vào ngày giải phóng ông cũng cho vợ con di tản sang Mỹ, điều này cho thấy tâm trạng của ông như thế nào không dễ huỵch toẹt ra bởi chính quyền cộng sản đã buộc ông triệu hồi vợ con về không thì mạng ông khó bảo toàn. Có lẽ sau khi nhà nước cộng sản hết nắm quyền thì sự thật sẽ dễ phơi bày hơn vì hiện nay một phần gia đình, bà con ông đang còn ở VN nên rất nguy hiểm. Cũng như Stalin mãi đến bây giờ người Nga mới dám nói sự thật về ông ta.
Trong khi chờ đợi ý kiến thông thái hơn là những lời hài hước của chú hề làm loãng topic của ak.
chukimf7
member
REF: 602754
06/07/2011
Điều cuối Khờ nói với bạn Rongchoi và chán không thèm vào topic này nữa: là đã dốt còn bảo thủ. Sữa cặn bơ thừa ngoại chả làm trí não của bạn tốt tẹo nào.
Trình độ văn hóa của rongchoi chỉ tương tương với mấy bạn học tiểu học ở gần nhà Khờ. Có khi còn kém, vì mấy bạn đó Khờ dạy còn tiến bộ.
Đón bạn ở topic khác.
aka47
member
REF: 602756
06/07/2011
Vâng , đúng là Phạm Xuân Ẩn .
Ai nói sai thì bắt lỗi , còn AK nói sai thì châm chế được vì trình độ của AK mà được vậy cũng là may cho AK rùi...hihii
Có một nguồn tin nói rằng Ông Phạm Xuân Ẩn bị chính quyền Miền Nam bắt bỏ tù , nhưng Mỹ can thiệp và để cho ổng tự do. Sau đó ổng làm việc 2 bên luôn , tức là lấy tin của CIA đưa cho Cọng Sản và lấy tin của Cọng Sản đưa cho CIA.
Vì vậy sau năm 1975 Cọng Sản mới không tin tưởng ổng tuyệt đối như những người khác mà phải chịu control của chính quyền mới , có khi bị ngược đãi công khai.
Những gì anh RongChoi nói là chính xác , còn Chú Kim chỉ có chê người ta ngu dốt thế này thế nọ mà không nói được cái căn bản chính xác của câu chuyện để thuyết phục được người đọc là mình nói có sách mách có chứng.
AK muốn hỏi OT tại sao Cô Jane lúc đó có hành động phản quốc thấy rõ mà sao không ghép tội phản quốc. Và động cơ nào cô Jane phải làm như vậy? Tuy là một Quốc gia tự do nhưng ai cũng phải tôn trọng Quốc gia mình đang sống chứ đâu phải "chạy" qua bên địch ngồi vào chỗ mấy khẩu súng phòng không chỉa lên trời đòi bắn phi cơ của...ta như Cô Jane được.
Còn ông Thích Nhất Hạnh ...cảm ơn anh RC đã giãi thích , AK hiểu được một phần vì đến khi xảy ra vụ "Làng Mai" ổng mới sáng mắt ra.
AK chờ đợi sự giãi thích thắc mắc của AK , nhất là OT.
Những ai sống vào thời kỳ này sẽ biết tận tường câu chuyện hơn.
hihii
tiendaoduy
member
REF: 602763
06/07/2011
Ak ưi, em cứ lo như thế này mà ko nghĩ đến bản thân hay sao. Thời gian trôi nhanh lăm em à, nó đi rôì hổng có trở lại nữa. Em hãy nhìn về những gì cho tương lai riêng một chút đã, song rôì đến các vấn đề chung. Lo cho em qúa, em ui.
rongchoi123
member
REF: 602768
06/07/2011
Đây là vấn đề lịch sử, mà lịch sử thì phải để các nhà nghiên cứu ý kiến chứ chưa gì đã nói người này người nọ ngu dốt là hài hước quá. Nếu lịch sử mà chỉ căn cứ vào những gì người ta viết trong hồi ký thì sẽ bị sai lầm. Nguyên tắc nghiên cứu lịch sử là khách quan, trong đó hồi ký chỉ là một tài liệu để tham khảo thôi.
Có nhân vật nổi tiếng nào viết hồi ký mà tự chê bai mình trong quá khứ đâu, ai cũng biện hộ này nọ, toàn nói tốt về mình cả. (Phạm Xuân Ẩn, Jane Fonda, Nhất Hạnh thiền sư không là ngoại lệ) Nếu Hitler còn sống chắc ông cũng viết hồi ký biện minh cho sự tàn sát dân Do Thái của mình thôi.
Trỏ lại vấn đề AK nêu , lão thành như Ototot cũng phải suy nghĩ đã hi,hi,...đây là vấn đề tế nhị dễ bị những kẻ quá khích thiếu hiểu biết nhảy vào nên Ototot có thể chạy hoặc còn suy ngẫm ? Chờ xem.
casaudep
member
REF: 602777
06/08/2011
Tội phản quốc
ý kiến của nhà sử học Trần Gia Phụng
Nói chung rước voi dày mã tổ, giao du với loài quỷ dữ thì mất ải Nam Quan, Hoàng Sa, Trường Sa là hậu quả....
Cũng như Nguyễn Ánh cậy Pháp đánh Tây Sơn thì sau này mất nước vì Pháp
aka47
member
REF: 602806
06/08/2011
Bái phục anh RC , nói cái gì cũng có "bằng chứng" rõ ràng , đúng là rước voi về dày mồ tổ.
Tự nhiên AK nghĩ tới Đệ nhất và đệ nhị Cộng Hoà hổng biết lúc đó có rước Mỹ về dày mồ tổ không mà Hồ chí Minh nhất định phải giải phóng Miền Nam để đánh đuổi Mỹ và làm sập luôn chế độ miền Nam lúc bấy giờ.
Rồi nghĩ lại bi giờ thấy Mỹ có lấy được cái gì của VN đâu , lại còn mất đi 58 ngàn quân. Sao mà Mỹ ngu quá , Tàu khôn quá.
Mỹ ngu Tàu khôn là do cung cách của chế độ đối xử của VN thôi.
Hôm nay AK đọc thêm chuyện Jane Fonda và ông chồng cô ta...khám phá nhiều lý thú. Cô ta XIN LỖI cựu chiến binh Hoa Kỳ , xin lỗi nhân dân miền nam VN..xin lỗi người Việt Hải ngoại trong ngày Quân lực 19-6 năm kia năm kìa gì đó.
Xin lỗi việc mình làm là người biết liêm sỉ tuy hơi muộn màng , nhưng có còn hơn không.
Trong khi giết 5380 người dân vô tội tại Huế năm Mậu Thân đến nay chưa có lời xin lỗi. Không xin lỗi mà còn đặt tên đường MẬU THÂN tại Huế luôn , chắc người dân tại đây ...chết sớm.
hihii
ototot
member
REF: 602807
06/08/2011
Kiní thưa diễn đàn nhà ta:
Tôi xin lỗi, đang có vấn đề sức khoẻ từ hơn một tuần nay, đại khái là bác sĩ chuyên khoa tim (cardiologist) còn đang phân tích các thử nghiệm..., nên cũng tạm bớt thời gian dành cho diễn đàn.
Hôm nay, chỉ xin được viết thật đơn giản như vầy:
Đã qua rồi, qua thật lâu rồi, thời đại lý luận về ý thức hệ chính trị, chủ nghiã tư bản hay chủ nghiã cộng sản, vì chủ nghiã nào thì cũng phát sinh và phát triển trong một khoảng thời gian nhất định cuả bối cảnh lịch sử; và chủ nghiã nào thì cũng đến lúc không còn thích hợp nưã, không đáng nói đến nưã! (Bây giờ, thế giới người ta đang cãi nhau về nhân quyền, về dân chủ, về thương mại, về tự do ngôn luận, tự do tôn giáo...)
Trên thực tế, “chủ nghiã cộng sản” làm gì còn tồn tại trên trái đất này, mà nói nó hay, nó đẹp, trong bối cảnh cuả thế kỷ 21 này! Và cũng … nực cười không ít là những người lớn tiếng “chống cộng”! Nó có đâu, còn đâu mà chống!
Chủ tiết mục kể ra cũng có lý phần nào khi nêu đích danh OT ra hỏi về 2 nhân vật : đúng là Jane Fonda chỉ kém OT vài tuổi, và Nhất Hạnh cũng chỉ hơn OT mấy tuổi, coi như cả 3 chúng tôi đều thuộc cùng một thế hệ!
Trước hết, xin nói rất sơ sơ về Jane Fonda, dưới con mắt cuả một người sống cùng thời.
Sở dĩ khi không Jane Fonda trở thành đề tài tranh cãi gần đây là do có một chương trình truyền hình 24/24 cuả Hãng CBS ở Mỹ, do bà Barbara Walters chủ trì đưa ra vinh danh “100 phụ nữ cuả thế kỷ 20” nhân chúng ta bước sang thế kỷ 21. Trong số 100 phụ nữ này, có tên Jane Fonda.
Nếu Fonda được nêu tên vì là tài đóng phim đã đoạt nhiều giải thưởng, thì chắc cũng chẳng có ai để ý, vì điện ảnh Mỹ thiếu gì người như thế và hơn thế, nhưng có một số cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam thấy mặt tối cuả Fonda là một “kẻ phản bội” (traitor), trong tư cách công dân cuả Fonda.
Từ “traitor” trong tiếng Anh chỉ có nghiã chung chung, là phản bội, ví dụ như phản bội một chính nghiã, một lý tưởng. một niềm tin, một đồng đội, chứ không nhất thiết là phản bội lại đất nước cuả mình. Nhưng tiếng Việt thì gọi là “phản quốc”.
Vậy cho dù Fonda phản lại nước Mỹ cuả bà ấy thì … kệ người ta; chứ đâu phải trường hợp người Việt phản lại nước Việt cuả mình!
Tuy nhiên, nói thêm về Fonda, thì cũng là để bàn cho vui thôi, chứ chẳng mắc mớ gì mà để anh em chúng mình mất lòng nhau, vô ích.
Chuyện Fonda bị chụp mũ “phản quốc” chưa êm, thì lại đến cái “ngây thơ” hoặc “ngớ ngẩn” cuả Obama, quên mất rằng một lời nói cuả cá nhân ông, cũng rất dễ được hiểu là ông đang nhân danh tổng thống Mỹ, nhân danh nước Mỹ mà nói, dù chỉ là tin đồn rằng Obama đã vinh danh Fonda, trong bối cảnh Obama đang gởi lính Mỹ đi tham chiến ờ Afghanistan, Iraq…!
Rồi cũng có tin đồn nưã rằng trong chuyến đi Việt Nam năm 1972, khi Fonda đến gặp tù binh Mỹ ở Việt Nam, đã bị một tù binh tên Jerry Driscoll gì đó … nhổ nước bọt vào mặt, v.v…
Công bằng mà nói, Fonda chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn người Mỹ không đồng ý là Mỹ nên có chiến tranh với Việt Nam. Và nếu Fonda cứ ngồi ở Mỹ mà kêu gào, mà đấu tranh, mà vận động cho nước Mỹ chấm dứt chiến tranh, thì cũng chẳng sao, vì không thiếu gì thanh niên Mỹ làm như vậy (trừ một thiểu số chống chiến tranh là vì muốn trốn quân dịch, tức “nghiã vụ quân sự”, trong đó có cả anh sinh viên William J. Clinton, sau này trở thành Tổng Thống Bill Clinton cuả Mỹ!).
Tuy nhiên Fonda lại sang Việt Nam trong cảnh dâu sôi lưả bỏng năm 1972, khi mà thế giới còn đang kèo cò mặc cả xem nên chấm dứt chiến tranh Việt Nam như thế nào để có lợi nhất cho cả 2 nước Việt Mỹ, 2 khối đối đầu nhau , ... và cho người dân vô tội cuả nước Việt chúng mình, thì chắc là Fonda làm như vậy là … háo danh rồi! (Năm đó mới có 35 tuổi đời, tránh sao khỏi bồng bột, và nhất là Fonda còn được coi là một … “nặc nô” cuả xứ Mỹ! Tôi dùng từ “nặc nô”, vì không biết nó có tương đương với từ “feminist” cuả tiếng Anh không?)
Tôi cũng cho là Fonda lúc đó bồng bột thật. Vì ta hãyđọc lại chính những gì Fonda đã phát biểu với phóng viên Barbara Walters trên truyền hình, chứ không đồn đãi, phỏng đoán, suy diễn! Fonda nói rằng:
"I would like to say something, not just to Vietnam veterans in New England, but to men who were in Vietnam, who I hurt, or whose pain I caused to deepen because of the things that I said or did. I was trying to help end the killing and the war, but there were times when I was thoughtless and careless about it and I'm...very sorry that I hurt them. And I want to apologize to them and their families."
Tạm dịch sang tiếng Việt:
"Cho tôi nói điều này, không phải nói riêng cho các cựu binh chiến tranh Việt Nam ờ bang New England, mà cho tất cả những người Mỹ đã tham chiến ở Việt Nam, là những người mà tôi xúc phạm, là những người mà tôi lại làm sâu sắc thêm nỗi đau đớn cuả họ, vì những gì mà tôi đã nói hay đã làm. Lúc đó, tôi chỉ đang tìm cách chấm dứt cảnh giết nhau, và chấm dứt cuộc chiến, nhưng có những lúc tôi đã chẳng biết suy nghĩ gì cả, chẳng thận trọng gì cả về hành động cuả mình, nên tôi ... rất tiếc là đã xúc phạm họ. Và tôi muốn được tạ lỗi trước họ và gia đình họ”.
Kỳ tới, sau khi nghỉ khoẻ đôi chút, tôi sẽ xin viết qua về Nhất Hạnh, chuyện nhớ lại từ gần 60 năm trước đây!
Thân ái,
aka47
member
REF: 602811
06/08/2011
AK xin cảm ơn OT với lời giãi thích tuyệt vời thế này.
Những chi tiết này thể hiện đúng là phong cách kiểu Mỹ.
Vậy mà AK cứ nghĩ Cô Jane bị KGB mua chuộc bằng...$
Giống như vụ ám sát TT Kennedy nghe nói thủ phạm dùng tên người khác và người khác này vẫn còn sống ở Nga bây giờ và sự vụ được KGB nhào nặn sao đó mà Mỹ không biết có phải đúng tên đúng người hay không vì điều tra không ra.
hihii
dulan
member
REF: 602844
06/08/2011
Xin phép Aka,chị DL ghé vào chỉ để chúc sức khỏe bác Ototot,mong Bác Ototot chóng bình phục ....Thân ái!
tennhaque
member
REF: 602848
06/08/2011
1 bài viết trên mạng
Tham khảo thêm hay đoc cho vui để biết
Sự thật thì hỏi trời .........!!!!
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
1) Thiền sư Nhất Hạnh đã cố tình quên đi hành động dã man của tập đoàn khủng bố, mặc nhiên trước những sinh linh vô tội, nỗi đau đớn của thân nhân và nhân dân Hoa Kỳ, nỗi lo sợ của toàn thế giới trước âm mưu tiêu diệt nhân loại của tập đoàn này qua biến cố vừa qua.
Trước nỗi thống khổ của nhân loại, Thiền sư đã không thể hiện tinh thần Bồ tát đạo, cứu độ chúng sinh qua lời Phật dạy trong Lục Độ Thập Kinh: "Bồ tát thấy dân kêu ca, do vậy, xông mình vào nơi chính trị hà khắc để cứu muôn dân ra khỏi chốn lầm than". Đó là sự thật!
2) Từ ngày bọn Cộng sản áp đặt nền chuyên chính trên toàn nước Việt, chúng ra sức bóc lột nhân dân, tham nhũng cực độ, đàn áp khốc liệt, tiêu diệt tôn giáo, khủng bố chứng nhân và các nhà ái quốc yêu tự do, thủ tiêu Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Trí Thủ… giam cầm và quản chế Hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ… thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một Giáo hội Dân lập được truyền thừa gần 2000 năm của Lịch Đại Tổ Sư, một Giáo hội đã dày công nuôi dưỡng Thiền sư Nhất Hạnh và nhờ sự trưởng dưỡng đó mới được đến ngày nay, thế mà khi Giáo hội trong cơn Pháp nạn, kêu cứu từ hơn một phần tư thế kỷ qua mà sư vẫn thiền, vẫn còn tự cho mình là "nhất hạnh". Đó là sự thật!
3) Sư Nhất Hạnh đã chọn thành phố New York để tổ chức một buổi thuyết trình, Thiền sư đã quảng cáo 2 lần, một lần ¼ trang và sau đó quảng cáo nguyên trang. Trong quảng cáo có đăng bài thơ với phần ghi chú rằng, Bến Tre - thị xã ba trăm ngàn dân - đã bị phá hủy chỉ vì 7 du kích bắn vu vơ. Trong quảng cáo lần thứ nh ì, con số "7" bị rút đi vì gặp sự phản ứng của dư luận, nhất là qua cuộc Họp Mặt Cho Sự Thật tại miền Nam Cali vào ngày 14.10.2001 đã minh xác lời của Thiền Sư Nhất Hạnh là sai trái. Đó là sự thật!
4) Sư Nhất Hạnh đã buộc tội quân đội Việt Nam Cộng hòa và Đồng minh Hoa Kỳ một cách hàm hồ như sau:
- Chỉ có "7" hoặc "vài" du kích quân Việt Cộng vào thành phố.
- Du kích quân bắn máy bay Mỹ, không trúng.
- Du kích quân rút đi.
- Mỹ ném bom hủy diệt thành phố ba trăm ngàn dân Bến Tre.
- Viên chức Mỹ tuyên bố: hủy diệt thành phố Bến Tre để cứu nó.
... Những hành vi như đã kể ra ở trên chứng tỏ Thiền sư Nhất Hạnh đã đi ngược lại với nguyện vọng đấu tranh cho công lý của mọi người, thiết thực nhất là nguyện vọng đấu tranh đòi hỏi Cộng sản phải thực thi tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam của toàn thể Người Việt Tỵ nạn Cộng sản ở Hải ngoại.
Xin nhấn mạnh một lần nữa là Người Việt Tỵ nạn Cộng sản, nghĩa là tỵ nạn chính trị, nghĩa là không chịu nỗi sự đàn áp chém giết khốc liệt của tập đoàn Cộng sản nên phải tỵ nạn, chứ không phải tỵ nạn kinh tế! Do đó, người Việt lưu vong đó đây được các chính phủ tự do nhân đạo cứu vớt đón nhận để cho ăn nhờ ở đậu, cư trú tạm thời. Nếu là tỵ nạn kinh tế, chúng tôi tin chắc rằng đã không có quốc gia nào đón nhận.
Chính vì vậy, bất cứ những tuyên cáo, hoạt động nào nằm trong phương hướng bảo vệ chính nghĩa quốc gia, chống Cộng sản, đều là việc chung của mọi người Việt Tỵ nạn Cộng sản. Mặc dù họ không có nói ra, nhưng trong tâm tư của mỗi người Việt lưu vong hải ngoại sau 1975 đều mang ý nghĩ như vậy, ngoại trừ những tên đã tự đổi cốt của chính mình từ tỵ nạn Cộng sản sang tỵ nạn kinh tế để kiếm sống qua ngày, và sẵn sàng giao lưu, hiệp thông với Cộng sản.
(Những tên này đã đánh mất lương tri nhân loại, đánh mất lập trường chính trị để tiếp tay với lũ côn đồ giết hại dân lành, tiêu diệt đạo pháp).
... Điều mà ai cũng biết Thiền sư Nhất Hạnh là một tu sĩ giỏi (Điều nổi bật nhất là Thiền sư Nhất Hạnh giỏi ru ngủ. Những ai đang được Thiền sư Nhất Hạnh ru ngủ rồi, thì dù bất cứ tiếng kêu la thống thiết nào, ngay cả bom nguyên tử nổ bên tai, cũng không tài nào thức tỉnh họ được), thông hiểu triết lý nhà Phật, và là tác giả của nhiều cuốn sách. Nhưng GIỎI là đặc điểm cá nhân của Thiền sư Nhất Hạnh. Nếu Thiền sư Nhất Hạnh không đem cái GIỎI của mình để cứu đạo, cứu đời, thì GIỎI trở nên vô dụng và không ăn thua gì đến công cuộc đấu tranh của tập thể Người Việt Tỵ nạn Cộng sản hiện nay. Không những thế, Thiền sư Nhất Hạnh đã nhúng tay vào làm công việc phản chiến và ng y hòa, đã kêu gọi tha thứ cho quân khủng bố trong lúc quân khủng bố cứ liên tục phát động chiến dịch đẫm máu này (cướp máy bay lao vào World Trade Center) đến chiến dịch đẫm máu khác (vi khuẩn anthrax, giựt sập cầu, đánh rớt máy bay dân sự…) để giết hại dân vô tội, đến nỗi người Mỹ đã thay đổi hẳn tình cảm đối với người Việt Nam, cho nên bắt buộc mọi người phải gióng lên những tiếng nói cho công lý và chính nghĩa. Sống trên nước Mỹ, người dân thường thấy, khi mở radio, truyền hình, sau vụ khủng bố, không có tin gì ngoài những tin thương hại do độc khuẩn của bọn khủng bố tạo ra và những lời cảnh giác của phóng viên truyền hình, báo chí. Một con sâu làm rầu bát canh! Sau khi nghe bài thuyết trình "độc nhất vô nhị" của Thiền sư Nhất Hạnh tại Nữu Ước, dân Mỹ quá sức phẫn nộ đã phải hô to lên rằng: "Vietnamese go home!" Thái độ của người Mỹ đối với người Việt Tỵ nạn Cộng sản, nay là thế đó. Từ tình cảm ưu ái, thân thiện, đã trở thành thù ghét đắng cay. Càng thù ghét người Việt quốc gia tại hải ngoại chừng nào, người Mỹ càng trở nên thân thiện gần gũi với bọn Cộng sản nhiều hơn. Và, trận chiến sẽ xoay chiều. Người Mỹ sẽ coi chúng ta là những kẻ đồng lõa, là những người bao che cho tạo tội ác nên giúp tội ác tạo tội ác. Thế rồi, công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo tại quốc nội sẽ dư thừa. Không có ai tin chúng ta cả. Người Mỹ sẽ nghĩ rằng chúng ta muốn phát động phong trào khủng bố để chống chính quyền Cộng sản ở Việt Nam, chứ không phải để đòi hỏi tự do, nhân quyền và dân chủ, vì đất nước Việt Nam có tự do thật sự, có nhân quyền hẳn hoi. Hơn nữa, dần dần những tin tức xấu xa do Thiền sư Nhất Hạnh khơi động này sẽ được loan chuyển khắp mọi nơi trên thế giới. Không những người Mỹ, mà dân chúng trên thế giới đều có một nhận định xấu xa về công cuộc vận động đấu tranh cho tự do tôn giáo của người Việt khắp nơi trên toàn cầu. Từ đó, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trên chiến trường chống Cộng và phục hưng đất nước. Chúng ta không hiểu được điều đó sao ? Thế thì, ai đã gây ra ảnh hưởng xấu ? Không phải là Thiền sư Nhất Hạnh thì còn ai vô đây ? Chúng ta không thể tiếp tục ra sức b ao che cho tội ác, biện minh che cho sự phản bội của Thiền sư Nhất Hạnh!
Đó chỉ mới bàn về những ảnh hưởng tác hại của sự phản chiến của Thiền sư Nhất Hạnh mà thôi. Riêng, trong bài thuyết trình tại Nữu Ước và tại những trang quảng cáo ầm ĩ của Thiền sư Nhất Hạnh trên báo New York Times, chúng ta rất dễ tìm những luận điệu vu khống, bôi nhọ quân đội Cộng hòa, lẫn những lợi điểm cho Cộng sản, như đã liệt kê ở trên. Điều đáng buồn là Thiền sư Nhất Hạnh đã đại vọng ngữ để đưa ra những con số không thật, những tin tức láo khoét khi nói về con số tử thương tại Bến Tre với mục đích gán ghép chồng chất tội ác lên đầu quân nhân Mỹ-Việt Nam Cộng hòa. Thiền sư Nhất Hạnh đã bôi nhọ lên mặt Cộng hòa và tô son trên môi Cộng sản!
... Một điều cần biết là Thiền sư Nhất Hạnh giao du tứ phương để lấy lòng dân. Thiền sư Nhất Hạnh được lòng rất nhiều người. Người theo Thiền sư Nhất Hạnh cũng không phải ít. Nếu Thiền sư Nhất Hạnh là một tu sĩ biết lo cho dân tộc (quốc nạn) và đạo pháp (pháp nạn), chỉ cần Thiền sư gióng lên tiếng nói cứu độ quần sinh thôi, thì đảng Cộng sản Việt Nam đã tiêu diêu miền khói lửa lâu rồi, chứ đâu mà cảnh địa ngục trần gian còn day dưa đến hôm nay trên đất Việt? (Xin được chú thích: Nói thế không phải để đề cao Thiền sư Nhất Hạnh, nhưng để buồn cho Thiền sư Nhất Hạnh có vũ khí tốt mà không biết dùng, nhất là t rong tình trạng khẩn thiết của Đạo pháp hiện nay). Nhưng, tiếc thay, nhìn vào đội ngũ đông đảo "hùng hậu" của Làng Hồng, Làng Mai, người ta chỉ thấy một đám người đang ngủ gà ngủ gật…
Sở dĩ mà dân New York hô lên "Vietnamese go home" nhưng không nói "Thich Nhat Hanh go home" là vì Thiền sư Nhất Hạnh dẫn cả một đại đội tiến về New York. Nhìn vào đám đông này, người ta chỉ thấy họ là Vietnamese, không phải là Thich Nhất Hanh! "Con sâu làm rầu bát canh" ở chỗ đó! Rõ ràng Thiền sư Nhất Hạnh đã ô nhục toàn dân tỵ nạn CS ở hải ngoại, ô nhục nước Mỹ. Vụ thảm sát vào ngày 11.9.2001 đó, ít nhiều, cũng đã tạo cơ hội cho giới truyền thông báo chí của bọn Cộng sản, như ở Hồng Kông, Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba thừa nưBc đục thả câu, tuyên truyền với dân chúng rằng Mỹ là con cọp giấy. Chưa đủ, chúng còn thâu băng, làm phim để kinh tài và hạ nhục Mỹ Quốc. Tại sao Thiền sư Nhất Hạnh không đi qua Afghanistan để "thuyết pháp" cho bọn côn đồ đừng có hủy diệt tượng Phật, đừng có tiếp tục giết người vô tội, ngưng ngay những hành động khủng bố, mà Thiền sư cố nài nỉ người Mỹ tha cho bọn chúng ? (Mặt khác, Thiền sư Nhất Hạnh cố tạo ra những con số bất thật để ghép tội người Mỹ, rồi tạo áp lực tinh thần và nhân tính để bắt buộc người Mỹ nhận thấy rằng chính người Mỹ cũng đã gây khủng bố ở Bến Tre, nên phải tha cho quân khủng bố Osama Bin Laden và đồng bọn). "Từ bi, Vị tha" kiểu ngược đời như thế này, không biết Thiền sB 0 Nhất Hạnh đã tìm đâu ra ở trong Tam Tạng Kinh điển của Phật giáo ? Tạo cơ hội cho kẻ ác hành hung bằng cách khuyên người hiền nên cố tâm chịu đựng! Sao mà hao hao giống luận điệu của Cộng sản vậy kìa: "Bà con ơi, nên chịu đựng đi, đừng nhúc nhích mà chết, tại vì Đảng đã lỡ nắm quyền hành rồi, cho nên bắt buộc Đảng phải bóc lột, ăn cướp, hút máu dân để cho thỏa lòng tham vô cùng vô tận của Đảng, đừng có thắc mắc hoặc khiếu nại mà bị chặt đầu, vì đó là luật Đảng. Tốt nhất là phải chịu đựng, chịu đựng và tha thứ cho Đảng thì mới được sống an thân!…" Thảm khổ!!!
Điều nổi bật hơn về Thiền sư Nhất Hạnh là Thiền sư đã được trưởng thành trong20căn nhà của Giáo hội (GHPGVNTN), Thiền sư cùng tu, cùng ăn, cùng ở với những đồng đạo của mình. Thế nhưng, trong mấy chục năm qua, Giáo hội của mình bị bức tử, đồng đạo của mình bị tù đày, quản chế, 80 triệu dân quốc nội của mình không ngừng kêu cứu, thậm chí giáo pháp của Đức Phật cũng bị bọn côn đồ đảng Cộng sản đảo lộn, bôi nhọ, bảo rằng còn thua xa với thuyết lý Mác-Lê-Hồ rồi mang vào trường học để nhồi sọ sinh viên, miệt thị Phật giáo; Thiền sư Nhất Hạnh vẫn ngậm miệng, giả câm, giả điếc. Là một trưởng tử của Như Lai, Thiền sư Nhất Hạnh đã làm gì để lấy lại hương vị tinh nguyên của Giáo lý nhà Phật khi bị đảng Cộng sản đang bỏ chung vào một soong để chiên xào xáo trộn với chủ nghĩa ma quái Mác-Lê ? Sau này, thế hệ trẻ tại Việt Nam sẽ bị đầu độc rằng: Giáo pháp của Phật chẳng hơn gì lý thuyết Mác-Lê-Hồ cả, thi hành theo chủ nghĩa của Mác coi bộ thực tiễn hơn.. Khi đó, Thiền sư sẽ nghĩ gì ? Đây mới chính là thời kỳ mạt pháp! Phật pháp đang trên đường băng hoại!
Chưa hết, trong thời gian Ngài Quảng Độ bị cầm tù trong ngục, Ngài đã làm 300 bài thơ tranh đấu, Ngài tin tưởng và chuyển ra hải ngoại cho Thiền sư Nhất Hạnh. Thiền sư Nhất Hạnh đã liệng vào sọt rác. Thiền sư Nhất Hạnh tưởng rằng không ai hay biết, vì cứ đinh ninh rằng Hòa thượng Quảng Độ sẽ bị chết trong tù, hoặc ít nhất cũng sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời. Nhưng trời cao có mắt. Kẻ ác bất khả hại hiền nhân. Nhờ sức vận động hy hữu của tất cả các hội đoàn, Cộng đồng, nhất là của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris và của Văn phòng II Viện Hóa đạo đến với các chính giới hải ngoại đã làm áp lực lớn mạnh, bắt buộc Cộng sản phải phóng thích Ngài Quảng Độ. Sau đó, qua cuộc phỏng vấn của Giáo sư Võ Văn Ái với Ngài Quảng Độ bằng điện thoại viễn liên sau những ngày tù tội, Ngài Quảng Độ có đề cập đến 300 bài thơ trong tù đã được gởi sang cho Thiền sư Nhất Hạnh để nhờ chuyển qua cho Giáo sư Ái. Gs Võ Văn Ái quá đổi ngạc nhiên, trả lời rằng là Anh không có nhận bài thơ nào của Ngài Quảng Độ do Thiền sư Nhất Hạnh chuyển đến cả. Ngài Quảng Độ chỉ phản ứng m t cách rất nhẹ nhàng: "Vậy à?". Ngài Quảng Độ còn bảo rằng Ngài còn ghi nhớ tất cả 300 bài thơ ấy ở trong trí óc của Ngài, khi rảnh rỗi, Ngài sẽ chép lại và gởi qua cho Anh Ái để in thành một tập thơ… (Xin quý vị liên lạc với Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để xin bản sao của cuộc phỏng vấn này, nếu cần).
Sau khi tin tức bị tiết lộ, Thiền sư Nhất Hạnh giả vờ làm một bài thơ "ca ngợi" sự chịu đựng và tinh thần hy sinh cho Đạo pháp của Ngài Quảng Độ, với mục đích là để che đậy sự tráo trở của mình, đề phòng lòng phẩn uất và cũng để thoa dịu sự bất bình của mọi người dân khi họ biết là Thiền sư Nhất hạnh đã dẹm kín 300 bài thơ của Ngài Quảng Độ. (Người viết đã có đọc được bài thơ này của Thiền sư Nhất Hạnh trên một web site nào đó – tạm thời không nhớ rõ là đăng trên web nào.)
Tủi hổ thay, mồ cha không khóc, Thiền sư Nhất Hạnh đi khóc đống tro tàn!
Với tư cách là một trưởng tử của Như Lai, hãy lấy Phật pháp làm sinh mạng, lấy Sự thật làm nền tảng. Vì, căn bản Giáo lý của Đạo Phật là lấy Sự thật làm nền tảng cho sự tu học, hoằng hóa. Chính vì vậy mà Đạo Phật là Đạo Như Thật. Hơn nữa, trên phương diện dẫn chứng lịch sử, thời gian và con số phải được trích dẫn chính xác không sai chạy mỗi khi đề cập đến, cho hợp với câu "Lịch sử đã chứng minh…"
Với cương vị của một công dân, hãy lấy Quốc gia làm đầu, lấy Dân tộc làm gốc.
Với thân phận của một kẻ tỵ nạn lưu vong, nên lấy Tổ quốc làm trọng, phải nổ lực đấu tranh để mong có được ngày về.
Nhưng đau buồn thay, Thiền sư Nhất Hạnh là một tu sĩ Phật giáo mà không làm được chuyện đó! Ngược lại, Thiền sư đã vọng ngữ, bóp méo lịch sử, đưa ra những dữ kiện sai lạc nhằm vu cáo quân lực chính nghĩa Cộng hòa, làm lợi cho Cộng sản, trong lúc mà phong trào tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo đang lên cao. Thiết nghĩ, việc làm của Thiền sư Nhất Hạnh cần phải được chỉnh đốn.
Phạm Cố Quốc
ps:
Có ai muốn ngắm chân dung Ngài
nhaque post cho xem
aka47
member
REF: 602860
06/08/2011
Một sự thật anh NHAQUE viết ra có chứng từ đàng hoàng , AK không tin ông Nhất Hạnh là vị chân tu từ khi báo chí đăng tin ổng tuyên bố là máy bay Nỹ ném bom ở Bến Tre chết 300 ngàn người dân.
Ổng cường điệu còn hơn Việt Cộng.
Bi giờ đọc những chi tiết anh NhaQue cho biết thế này thì AK lại thấy rằng bà Thanh Hải Vô Thượng Sư bị nhiều người ghét nhưng chẳng thấm vào đâu cới tội ác tày trời của Thiền Sư... nhất là sau khi Thiền Sư có vợ ở Bến Tre thì lại càng thủ đoạn hơn.
Cuối cùng rùi Cộng Sản cũng đã cho ổng sáng mắt sáng lòng... mà hình như ổng vẫn còn u mê ám chướng.
Vậy ông Nhất Hạnh được xếp vào 2 chữ PHẢN QUỐC và lịch sử nói về ông sẽ lưu lại đời đời...
hihiii
huutrinon
member
REF: 602884
06/08/2011
Xin chào các bạn,
Đọc tài liệu của các bạn,tôi khg khỏi fẩn nộ đối với thiền sư Nhất Hạnh.Nếu thật như các bạn nói thì ts Nhất Hạnh đáng bị fê bình chỉ trích!...
Nhưng tôi cũng còn kịp nghĩ lại.Thiền sư có về VN lập 1 làng dzì đó,lại bị chính quyền cho đóng cửa! (có lẽ khg đi đúng đường hướng của nhà nước?).Dzậy thì khg thể nói ts Nhất Hạnh làm việc cho chính qwuyền CS VN? (fải dzậy hông?)...Tôi cũng nhớ tới trường hợp của ông TCSơn.Nhiều người cho TCS là Việt Cộng.Sáng tác nhạc fản chiến,khuynh hướng thiên tả,sau 1975,cũng khg ra nước ngoài để sống(tui nghĩ nếu muốn,ông ta có thể dễ dàng ra sống ở nước ngoài).Cuối cuộc đời,ông có sáng tác nhiều bản nhạc nói lên 1 nổi thất vọng ê chề! Nói đến những nhân tài,những bậc thầy (như ts Nhất Hạnh chẳng hạn...),thiết tưởng chúng ta cũng nên thận trọng! Các bạn trẻ,khi fẩn nộ,lên DĐNCD fát biểu, fê bình,chỉ trích có lẽ cũng nên e dè thận trọng chăng?
Nên khiêm tốn,học hỏi.Đừng bắt chước những người làm chuyện dị hợm, đi dạy lại những người hiểu biết hơn mình! (sau 1975,thường xẩy ra những trường hợp như dzậy!Các bạn đã tiêm nhiễm điều đó rồi chăng?).Thân mến.
rongchoi123
member
REF: 602898
06/09/2011
Đồng ý với bác huutrinon, tài liệu của bác tennhaque cũng có phần đúng nhưng lời nói ra quá nặng nề.
Ông Nhất Hạnh chỉ là một thiền sư ông ở "cõi trên" nhiều nên ông suy nghĩ cũng "khác người" tóm lại ông chỉ thuần thuyết pháp thôi chứ thực tế cuộc sống nó phức tạp hơn ông nghĩ. Vụ Làng Mai là một bằng chứng cho ông thấy. Thời kỳ từ 1975 đến sau này ông cũng không ở VN nên cũng thiếu thực tế về đời sống XHCN.
Cũng không trách ông, ông cũng chỉ là một con người thôi chứ chẳng phải siêu nhân gì.
tennhaque
member
REF: 602908
06/09/2011
Helo Anh rong chơi
Theo sự suy nghĩ của Nhaquê
Thì bài viết trên mạng cuả Anh chàng Phạm này
Cũng chẳng có gì là nặng nề hay thái quá
Bởi
Đức độ và sư hy sinh của thuơng TOạ Thích Quảng Độ
Ai ai cũng biết ..Ngài không thể nói không thành có
Với Tư cách của Thiền sư Nhất Hạnh :
Giữa cảnh tang thuơng Nguời nguời chết như dạ Ngài vẫn chẳng động từ tâm nguơc lai như moi nguời đã biết
Thiền sư phát biểu 1 cách ngon lành
Hơn nữa cái cuờng điệu của sư việc Bến Tre đủ chứng minh
...
1nguời dân Vn bi chánh quyền tich thu hay thất sũng
Điều đó chưa thể chứng minh đuơc là có theo cộng hay không thân cộng
Điển hình Có rất nhiều Tuớng Tá quân hàm của dân chủ nuớc công hòa vẫn bi thất sủng
Có nguời cũng phải vào tù Khi nhận ra những điều không đúng ...mà đấu tranh
và bị thiệt thòi
Đơn cử ngay DĐNCD = Có anh Tuờng Thụy
..
Hihi Bàn về TCS thì lai LÀ 1 VIỆC KHÁC
Anh Sơn là anh Sơn
Nhà quê không lạ gì .Nhắm con mắt Nhaquê cũng có thể tả ngon ngành từ cái ghế
cái sân ,mấy dàn hoa cỏn con Thậm chí có những bức vẽ ,bức tuợng của căn nhà 47C đuờng Duy Tân Nơi Anh Sơn CHI TÂM + Anh Tuệ +Chi Ngân ,chi Thúy (Vĩnh Trinh )ở đều đuơc góp ý
Bác Hưu trí non ơi !
Chẳng muốn khoe với Bác đâu ..Nhưng tui này Có cả Anh Bảo hoc trên lớp Nhaque sau này là em rể anh Sơn + THầy Bùi Giáng + Thầy Hoa Sĩ Trần Đắc Thầy Thi sĩ Nguyễn văn giai thuờng lê la ngồi quán coc
(Quán đó nếu Bác ở Sài Gòn ắt biết Nó có tên là Cà phê Thu Huơng nằm trên đuờng Hai Bà Trưng ) Dẫu nhaque rất ư là nhi đồng vào thời đó Nhưng rất đuơc mấy Thầy Kưng
nên luôn luôn đuơc theo tháp tùng
=
Hơn nữa Nhaquê không quan niêm là cuờng điệu vấn đề hay bi tiêm nhiễm
và càng không phân biệt tuồi tác nguời Già hơn = phải giỏi
Cổ nhân có câu : Tre già măng mọc hay nói nôm na
làn sóng sau đưa làn sóng truớc
Với các em tuổi trẻ bây giờ ..thì chưa hẳn là đã kém Nha quê
có khi Nhaquê kém xa ...
Vài lời thưa gởi
Trân trọng
aka47
member
REF: 602942
06/09/2011
Thiền sư có về VN lập 1 làng dzì đó,lại bị chính quyền cho đóng cửa! (có lẽ khg đi đúng đường hướng của nhà nước?).Dzậy thì khg thể nói ts Nhất Hạnh làm việc cho chính qwuyền CS VN? (fải dzậy hông?)...
..............
Nếu anh HTN biết thêm một chút uẩn khúc này thì mới biết rõ tại sao Cọng Sản VN "chơi" ông Nhất Hạnh...
1/ Nhất Hạnh o bế Cọng Sản tuy không dữ dội nhưng ngấm ngầm bằng những lời công kích chế độ VNCH và ca tụng chủ nghĩa Cọng Sản từ lúc ở trong nước trước năm 1963.
2/ Sau năm 75 tại sao ổng không về với Cọng Sản ...rõ ràng quá , ở nước ngoài ăn uống sung sướng , nói gì thì nói , đi đâu thì đi , ổng mang danh là một nhà tôn giáo thì về VN làm chi phải chịu nhục nhã như Lê Nuôi Huỳnh Tấn Mẫm Ngô Công Đức , Kiều Mộng Thu... rước Cọng sản vô cuối cùng cho nằm chơi xơi nước.
3/ Việt Cộng muốn chứng tỏ là VN có tự do tôn giáo nên rước ông Nhất Hạnh về VN làm lễ đăng đàn cầu siêu từ Bắc vô Nam...được trớn ổng xin phép lập tu viện gì đó ở Lâm Đồng và được nhà nước cho phép.
Hí ha hí hửng khi ở Pháp ông tuyên bố đồng quan điểm với ngài Phật Sống Đức Đạt La Lạt Ma để bảo vệ Phật giáo Tây Tạng đòi độc lập tự trị.
Trung quốc thấy "ngứa" con mắt vì xem Tây Tạng là một tỉnh của Trung Quốc , thế là Trung Quốc ra lệnh cho Việt Cộng phải "bứng" tu viện , triệt tiêu luôn , đuổi luôn 400 tu sinh đang học ra khỏi tu viện và dẹp bỏ thẳng tay , vì không nghe lời Trung Cọng thì sẽ chết...bất đắc kỳ tử.
Lý do nó là như vậy , từ đó đến nay có cho vàng ông Nhất Hạnh cũng không dám về VN.
Bi giờ thì ổng sáng mắt một chút rùi sau khi ổng viết bài phản đối Cọng Sản Việt Nam đàn áp tôn giáo...nhưng lời nói còn yếu lắm.
Chuyện nó như vậy thôi , chứ Thích Nhất Hạnh từ một vị Thượng Toạ đáng kính nhảy qua làm Thiền Sư là một vấn đề rồi , vấn đề đó là khi làm thiền sư ta được quyền có ...vợ , giống như mấy ông Mục Sư Tin Lành mà thôi.
Và lợi dụng tôn giáo , ăn phải bả đậu của Cọng Sản u mê ám chướng nói ra toàn có lợi cho giặc , cuối cùng miền Nam VN bị xâm chiếm , ít ra cũng nhờ công lao của ông Thích nhất Hạnh phần nào làm cho miền Nam sụp đổ.
Vậy mà Cọng Sản vẫn chưa cho là người trung thành vì ổng chưa phải là...Đảng Viên Đảng Cộng Sản.
hihii
huutrinon
member
REF: 603000
06/10/2011
Chào chào,
Trở lại trò chuyện cùng các bạn đây. Em gái AKA làm thơ,nói chuyện tiếu lâm,nghe rất duyên dáng.Còn bàn về chính chị,tôn giáo thì dở òm hà!
Sau đây là những điểm anh fê bình AKA nè nhe.Bản thân anh HTN, thì anh chưa bao giờ nghe ông N.Hạnh ca tụng chế độ CS hay đảng CSVN bao giờ hết!(có lẽ anh thiếu thông tin?).Thời đó (1975 trở về trước),theo nhận định của đa số người dân trong miền Nam(dân miền Bắc khg tính được!) thì mình có thể xếp ông N.Hạnh vào thành fần thứ 3 (khg theo VNCH,khg theo CS miền Bắc).Thành fần này khó sống lắm, chỉ được dân chúng (ôn hòa) ủng hộ mà thôi.Khg được VNCH chấp nhận vì lập trường thiên tả (khg fải ủng hộ CS !),khg được CS Hà Nội ủng hộ vì khg triệt để chống Mỹ và chính quyền SG!...Còn ngôi làng ts N.Hạnh bị đóng cửa,anh khg bao giờ tin AKA,là nhà nước VN lại đi nghe theo lời TQ vì lý do ts cùng qwuan điểm với ông Dalai Lama đâu! (hềhềhề...).
Ông N.Hạnh là ts nên có quyền lấy vợ hả? (lại hềhềhề nữa rồi đây!).AKA theo đạo nào dzậy? nói anh HTN nghe được hông? Phật giáo và Thiên Chúa giáo có hệ thống tổ chức và những ý niệm về Đức Tin khá khác nhau.Khg so sánh mục sư của Tin Lành với ts của Phật giáo được!
Ts N.Hạnh,theo tôi,khg fải là đảng viên CS,thì làm sao nói đến lòng trung thành của ts với đảng,hay sự tín nhiệm của đảng với ts được?
P.S: Tôi khg quen biết với ts N.Hạnh,cũng khg fải là đệ tử của ts (chỉ biết đến ông ta qua báo chí,tác fẩm của ts...),nên tôi khg fải đang bào chửa gì cho thiền sư cả,chỉ nói lên quan điểm của mình để trao đổi cùng các bạn.Lần tới tôi sẽ trao đổi với bạn TNQuê.
hoami09
member
REF: 603004
06/10/2011
Chào mọi người ạ . Nhà Sư Thích Nhất Hạnh thì mén ko rành , nhưng nhà sư Thích Như Điển ở Đức thì mén biết chút ít . Còn nhiều lắm , mén chỉ dẫn link thui , hy vọng ko bị bức tường lửa
Giải nhiệm Thượng Tọa Thích Đồng Văn trù trì chùa Tâm Giác München
Vào ngày 20 tháng 2 năm 2010 vừa qua. Đại Đức Thích Hạnh Giới chi bộ trưởng chi bộ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Đức "Tiếm Danh" và Phương Trượng Thích Như Điển đã chủ trì một phiên họp bất thường tại Chùa Tâm Giác.
Quyền chi bộ trưởng, Đại Đức Thích Hạnh Giới, đã tuyên đọc quyết định của chi bộ, giải nhiệm Thượng Tọa Thích Đồng Văn trong vai trò chi hội trưởng chi hội Phật Tử tỵ nạn tại München và vùng phụ cận kiêm trù trì Chùa Tâm Giác, kể từ 21 giờ ngày 20 tháng 2 năm 2010, trước sự hiện diện của Phật Tử và Thích Đồng Văn.
Thích Đồng Văn là nhà Sư đến từ Việt Nam đi du học tại Ấn Độ và được Hòa Thượng Thích Như Điển bảo lảnh qua Đức.
Quay lại sự kiện chùa Tâm Giác. Vào năm 2004 hơn 100 Phật Tử đã kiến nghị lên Chi Bộ và HT Thích Như Điễn. Tuyên bố bất tín nhiệm và không làm việc chung với Thich Đồng Văn, đề nghị giải nhiệm ông trong vai trò trù trì Chùa Tâm Giác và đưa ông trở về Chùa Viên Giác. Tuy nhiên những thỉnh cầu nầy không được đáp ứng. Tiếp đến là sự từ chức phản kháng tập thể của ban chấp hành chi hội Phật Tử München đương thời.
Sự bất mản của Phật Tử tại đây đã ngấm ngầm kéo dài và sau cùng đã bộc phát vào ngày 12.09.09. Nhân đêm văn nghệ mừng Vu Lan, Thích Đồng Văn trên sân khấu đã giới thiệu tạp chí Hương Việt, một tờ báo với khuynh hướng theo chính quyền CSVN, để nhận một số tiền do nhóm nầy ủng hộ.
Sau hơn 5 tháng kéo dài, với sự phản kháng của đồng đạo Phật Tử tại München và sự ủng hộ của Phật Tử khắp nơi. Nhiều tài liệu về những hành vi bất chính của Thích Đồng Văn đã được Phật Tử tại München tiết lộ và đưa lên mạng Internet cũng như đòi đưa ra pháp lý để phân xử. Hình ảnh Phật Tử biểu tình chống HT Thích Như Điển cũng như thái độ diễu dở của Thích Đồng Văn trước đoàn biểu tình tại San Jose đưọc phổ biến trên mạng You tube đã làm mọi người ngán ngẩm.
Trước những áp lực bất khả kháng nên chi bộ Phật Giáo tại Đức dưới sự lảnh đạo tối cao của HT Thích Như Điển đã phải đưa đến quyết định trên. Tuy nhiên đây chỉ là một phần của vấn đề. Phật Giáo tại Đức chắc chắn sẽ còn với những diển biến phức tạp trong tương lai.
hoami09
member
REF: 603005
06/10/2011
hoami09
member
REF: 603006
06/10/2011
casaudep
member
REF: 603014
06/10/2011
huutrinon
member
REF: 603023
06/10/2011
Chào chào,
Xem 2 clips của Mén rồi!Nếu đem 2 video-clips đó ra,mà tuyên truyền chống Cộng thì có lẽ sẽ thất bại nặng nề!Mén nghĩ sao về 2 nhân vật fát biểu ý kiến trong video clip?Chẳng trách sao nhà sư đó nghi ngờ là 2 người kia được trả tiền để diễn!Còn có anh chàng nọ, chạy theo nhà sư (sư giả hay sư thiệt,anh khg biết được đâu!) hỏi vặn lại : "sư nói dzậy,khg sợ vọng ngữ hả?" (mèn đét ơi,hiểu biết sâu rộng ghê hén.Dùng ngôn ngữ Phật học hỏi vặn lại nhà sư,khg sợ VỌNG NGỮ sao?!!!).Ngược lại,lần theo clip của Mén post lên,anh thấy được 1 clip có giá trị hơn : "cuộc biểu tình của các Thầy và Fật tử ở Huế vào 1993".
Cũng theo đó,anh coi được clip của ts NHạnh,nói về lý do tại sao làng Bát Nhã của ông ở Lâm Đồng bị VC đóng cửa (lý do là vì ts kêu gọi VCộng tách rời tôn giáo ra khỏi chánh trị,khg fải VC nghe lời Mao Xứng Xái,như AKA nói đâu!).
Trên mạng Internet bây giờ,chúng ta có biết bao nhiêu tài liệu nói về đủ các loại đề tài.Nhưng thời đại vàng thau lẫn lộn,mình fải biết gạn lọc,khg thì nguy hiểm lắm,có thể bị tẩu hỏa nhập ma! Surf trên youtube,HTN cũng coi được 2 clips nói về sự trở về với chúa GiêXu của 1 ex hòa thượng Phật giáo, và 1 phụ nữ VN,chủ của 2,3 vũ trường gì đó! (HTN chỉ biết 2 người đó thôi,trên thực tế chắc trường hợp này còn nhiều hơn dzậy gắp bội?). Dù sao đi nữa,tôi cũng chúc mừng cho họ,về sự cứu rỗi này!
Trở lại vấn đề,anh HTN nói nhỏ với Mén và AKA nè. Những gì AKA + Mén biết, thấy, có fần đúng đấy,nhưng fải cố gắng nhận xét,fán đoán cho sáng suốt.Đừng để bị ảnh hưởng cực đoan,dù cho đó là TẢ hay HỮU! Thân mến.
huutrinon
member
REF: 603036
06/10/2011
Chào chào,
Lại là tôi,HTN nữa đây!Tôi có hứa, sẽ trao đổi cùng bạn TNQuê,tôi giữ lời đây.Tôi có nêu lên 2 trường hợp : ts N.Hạnh và ông TCSơn. Hai người đó có 1 quá trình tranh đấu,hoàn cảnh hao hao giống nhau.Nhưng ts N.Hạnh lại bị các bạn trẻ gán cho tội fản quốc! Còn TCS thì khg,vì theo bạn TNQ,"Anh Sơn là anh Sơn" (dzậy ts Nhất Hạnh là ts Nhị Hạnh?)!
Bạn TNQ có nhận thấy là quan điểm của bạn có fần hơi thiên vị khg? Cùng 1 hành vi mà người chúng ta qwen biết thì khg có tội (ô. TCS),còn người kia (ts N.Hạnh) lại là fản quốc,hành động thiếu suy nghĩ! (...dựa vào bài viết của Phạm Cổ Quốc).
Nếu tôi nhớ khg lầm,thì trong thời kỳ chiến tranh VN,ts NH có cùng với vài sư thầy khác (thượng tọa)đến tòa thánh Vaticano gặp Đức giáo hoàng,vận động cho 1 cuộc ngưng bắn hay hòa bình tạm thời gì đó,để các fe lâm chiến còn ngồi lại với nhau,tìm kiếm 1 giải fáp ôn hòa hơn,bớt đổ máu hơn cho cuộc tranh chấp.Vào thời kỳ đó,nếu ông về VN,sẽ bị ông Thiệu bắt bớ (chính ô. Thiệu tuyên bố điều này),và cũng vào thời kỳ đó,ts cũng khg được VC ủng hộ vì ông khg fải là người của họ!
Tôi khg được may mắn xem clip ts qua Hoa Kỳ diễn thuyết về đề tài gì? nên khg thể bàn được! Nhưng trong lần đó ts có đề cập đến Bến Tre,với 300 ngàn người dân bị máy bay Mỹ ném bom hủy diệt! (thật tình tôi cũng chưa bao giờ nghe tin này!ts bị thông tin thất thiệt chăng?),có lẽ vì tin thất thiệt này mà các bạn lên án ts là fản quốc ?
Bến Tre với 300 ngàn dân bị hủy diệt,có lẽ khg có.Nhưng Bến Tre đã từng bị quân đội Mỹ ném chất độc da cam,hủy diệt cả vùng đất rộng lớn.Chất độc ấy còn tác dụng đến bây giờ,trên đất đai và trên con người!
Có lẽ ts cường điệu khi nói đến BT với 300 ngàn dân bị hủy diệt vì bom Mỹ (có thể ts mượn BT để làm hậu thuẫn cho đề tài thuyết trình của ông ta?),nhưng lỡ vì tin thất thiệt nên bị các bạn buộc tội là fản quốc.Quân đội Mỹ thí nghiệm chất độc da cam (ở BTre),trên con người VN,trên đất VN,thì được coi là hành động chống Cộng!Chống Cộng kiểu này làm HTN tui nổi long ben luôn!
Một lần nữa... có khi nào các bạn lắng lòng,ngồi nghiệm lại để tìm hiểu thế nào là...
hoami09
member
REF: 603040
06/10/2011
hí hí ...mén chào Anh Huutrinon nè . Dĩ nhiên tin tức trên mạng rất nhiều , đọc để suy ngẫm , để hiểu thêm thế sự . Chuyện nhà sư Thich Như Điển đã có một lần là đề tài nóng bỏng , rất tiếc là những bài viết , mén ko nhớ ở đâu , mà cũng ngại đi tìm .
Theo cá nhân mén thì , Ông Thích Như Điển đã sống ở đức lâu năm , những phật tử từ cõi chết trở về , nương náu nơi đất khách quê người . Người có công , kẻ có của , xây dựng nên những thiền viện để giữ vững đạo Phật, giữ nền văn hóa VN cho họ và cho lớp con cháu sau này .
Vì vậy , khi làm gì , ông Thích Như Điển cũng nên nhớ tới những người tị nạn CS trước nhất
Ông sư Thích Đồng Văn là do ông Thích Như Điển về VN đem qua , phong cho chức tước và trụ chì ở 1 ngôi chùa . Ông Thích Đồng Văn đã ngang nhiên tùy tiện cho đăng những hình ảnh của CS vào tờ báo của chùa , để nhận tiền thù lao gây quĩ ???
Xem mấy Video - Clip , nếu là một nhà tu hành chân chính , Ông Thích Đồng Văn đã ko làm như vậy , ko khiêu khích những người biểu tình hay lộ thái độ đùa cợt thái quá...v...
Riêng mén , từ dạo đó , mén và nhóm bạn ko đi chùa nữa , ko ủng hộ tài chính cho chùa...
TB. Nghe nói ông Thích Đồng Văn sau khi bị trục xuất ra khỏi chùa , ông đã lấy vợ để được ở lại , đúng hay ko , mén ko biết , chỉ tiếc là một con sâu làm rầu nồi canh
casaudep
member
REF: 603041
06/10/2011
Theo Sấu hiểu , cả 2 người Jane và Thiền sư Nhất Hạnh , không ai mắc tội phản quốc . Chống chính phủ , ăn theo nói leo với kẻ thù , đó chưa phải là phản quốc, hai người cũng chưa giao cho kẻ thù tấc đất nào của Tổ Quốc , chưa bán người dân Mỹ , dân Việt nào cho ngoại bang .
Những kẻ kể ra sau đây mới là phản quốc :
4 tội phản Quốc của Đảng cộng sản Việt Nam
1. Năm 1958, bằng văn thư của Phạm Văn Đồng, Đảng Cộng Sản Việt Nam đồng ý chuyển nhượng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
cho Trung Quốc.
2. Năm 1999 Đảng Cộng Sản Việt Nam ký Hiệp Định Biên Giới Việt Trung để nhượng đất biên giới cho Trung Quốc.
3. Năm 2000, Đảng Cộng Sản Việt Nam ký Hiệp Định Phân Định Vịnh BắcBộ để bán nước Biển Đông cho Trung Quốc.
4. Cũng trong năm này Đảng Cộng Sản Việt Nam ký Hiệp Định Hợp Tác Nghề Cá để dâng cá dâng dầu cho Trung Quốc.
Những hành vi này cấu thành 4 tội phản bội tổ quốc bằng cách “cấu kết với nước ngoài nhằm xâm phạm chủ quyền của quốc gia, xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc và xâm phạm quyền của quốc dân được sử dụng đầy đủ những tài nguyên và nguồn lợi thiên nhiên của đất nước”.
Năm 1999 họ đã ký Hiệp Ước Biên Giới Việt Trung để nhượng cho Trung Quốc khoảng 800 km2 dọc theo lằn biên giới, trong đó có các quặng mỏ và các địa danh như Ải Nam Quan, Suối Phi Khanh tại Lạng Sơn và Thác Bản Giốc tại Cao Bằng...
Ngày nay phe Cộng Sản viện dẫn đường trung tuyến để phân ranh hải phận với tỷ lệ lý thuyết 53% cho Việt Nam. Như vậy Việt Nam đã mất ít nhất 10% hải phận, khoảng 12.000 km2. Tuy nhiên trên thực tế phe Cộng Sản đã không áp dụng nghiêm chỉnh đường trung tuyến. Họ đưa ra 21 điểm tiêu chuẩn phân định Vịnh Bắc Việt theo đó Việt Nam chỉ còn 45% hải phận so với 55% của Trung Quốc. Và Việt Nam đã mất 21.000 km2.
Với đà này Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ nhượng nốt các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng. Họ đã nhiều lần công bố ý định này:
1) Ngày 15-6-1956, ngoại trưởng Ung Văn Khiêm minh thị tuyên bố: “Hà Nội nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa”.
2) Ngày 14-9-1958 qua lời Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh, Chủ Tịch Đảng, Chủ Tịch Nước, xác nhận chủ quyền hải phận của Trung Quốc tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
3) Để biện minh cho lập trường của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, sau khi Trung Cộng tiến chiếm Trường Sa hồi tháng 3-1988, báo Nhân Dân, cơ quan chính thức của Đảng Cộng Sản trong số ra ngày 26-4-1988 đã viết: “Trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược thì Việt Nam phải tranh thủ sự gắn bó của Trung Quốc, và ngăn chặn Hoa Kỳ sử dụng 2 quần đảo nói trên”. Đây chỉ là lời ngụy biện. Vì tại Thái Bình Dương, Hoa Kỳ có Đệ Thất Hạm Đội nên không cần đến các hải đảo Trường Sa và Hoàng Sa để làm căn cứ xuất phát hay địa điểm chỉ huy.
4) Và hồi tháng 5-1976, báo Saigon Giải Phóng trong bài bình luậân việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa bằng võ lực đầu năm 1974, đã viết: “Trung Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí, mà còn là người thầy tin cẩn đã cưu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy chủ quyền Hoàng Sa thuộc Việt Nam hay thuộc Trung Quốc cũng vậy thôi”.
Trước Tòa Án Quốc Dân và Tòa Án Lịch Sử
ỦY BAN LUẬT GIA BẢO VỆ DÂN QUYỀN KẾT ÁN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ 4 TỘI PHẢN BỘI TỔ QUỐC
Nguồn Đất Việt
hoami09
member
REF: 603042
06/10/2011
Anh Huutrinon cho mén hỏi 1 câu : Chất độc da cam là gì ? So với thuốc rầy DDT thì cái nào tác hại hơn ? Và VN mình xử dụng bao nhiêu hóa chất để làm cho rau tốt , lúa tốt , trái cây mau chín ???
Hôm nọ , khi vụ phóng xạ ở Nhật , mén có đọc 1 bài báo của 1 tiến sĩ VN ( quên tên , quên web òi ) , ông ta nói là , nếu chất phóng xạ tràn qua VN , thì mọi người yên tâm , rau cỏ chỉ cần rửa đi là ăn được , ko sao cả .
Hỏi Anh Huutrinon , như vậy có đúng ko ?
Chất Dioxin có từ trong miếng thịt cháy khét , trong những ống bô xịt khói khi đường tắc nghẽn ...v...v...
Khi 1 phụ nữ mang thai , trong thời gian 3 tháng , nếu họ ko biết , mà uống thuốc bậy bạ , dù là thuốc Aspiril , thì thai nhi cũng có thể bị dị tật .
Anh Huutrinon có đồng ý với mén là , khi Anh bịnh , bác sĩ nào mà chữa hôm nay qua ngày mai ko khỏi , là bs dởm ko ?. Anh nhận một vốc thuốc , xanh đỏ đủ màu , uống mà ko biết có tác dụng phụ hay ko ?
Nói chung , nước mình còn nghèo , nên khả năng khoa học còn kém , hễ bị gì là đổ cho chất độc da cam
hoami09
member
REF: 603043
06/10/2011
Anh Huutrinon chắc cũng theo dõi tin tức và biết được toàn dân Châu Âu đang co dúm vì căn bịnh EHEC = enterohämorrhagische Escherichia coli
Đã có gần 1700 người nhiễm bịnh và con số tử vong lên đến 21 người trong thời gian rất ngắn
Giới y khoa đang ráo riết để tìm ra nguồn gốc phát sinh và lây lan . Người ta biết là con vi trùng này có từ phân của những loại vật như bò , cừu , loại ăn cỏ...
Ban đầu thì họ tìm thấy nó ở dưa leo , cà chua , rau xà lách . Bây giờ nói tới giá và nghi ngại là ở thịt rồi có thể là di truyền qua người .
Họ nghi là những phân bón cho rau quả , vì hạn hán nên rau ko được sạch sẽ trước khi tới tay người tiêu dùng . Cũng có thể là qua quá trình sản xuất giá đỗ , máy móc ko được giữ sạch nên mọc ra vi khuẩn ...v...
Anh Huutrinon có tưởng tượng ra dân VN mình dùng phân xanh bón rau , dùng thuốc trụ sinh cho cá tôm , dùng khí đá cho trái cây mau chín , dùng nhớt cho rau mướt xanh ...v...v...và còn bao nhiêu thứ để cho lúa tốt , cho vải đẹp , cho đồ ăn ngon ?. Có thể nhất thời chưa bịnh , nhưng sau đó ....và khi có tử vong , thì ai cũng nói là ...chắc trúng gió.
Ở những nước ko có chất độc da cam , vẫn có người tàn tật đó Anh Huutrinon ưi
aka47
member
REF: 603050
06/11/2011
Anh HTN ui.
Em thì em biết em không giỏi chính trị , chính trị em còn non choẹt à , nhưng em biết em rất căm thù những người tham quyền cố vị phá hoại đất nước. Em ở Mỹ nhưng em biết em yêu VN hơn bất cứ nước nào.
Bi giờ anh gặp 2 chị CSĐ và chị Mén , anh thua lý là cái chắc vì 2 chị này nói những câu nói có nội dung có bài bản rất xác đáng và thuyết phục người đọc.
Anh bị "lép" chưa nè.
hihii
huutrinon
member
REF: 603063
06/11/2011
HTN trở lại nữa đây.Vì Mén hỏi anh trả lời.Vì CSĐ đưa ra quan điểm,tui đáp lại cuộc trò chuyện.
Đáp lại CSĐ trước đi,vì chuyện này dễ hơn.Tài liệu CSĐ post lên đây,hổm rày có nhiều bạn thành viên đã post lên rồi (hình như là bạn RC123,NgoiquanNet,ZatoChi,TenNhaQuê...).Về chuyện này,có lẽ tới 99% là có thật.Trong cuộc chiến chống Mỹ,có lẽ khg nước XHCN anh em9a nào giúp VN bằng TQ cả! Và lẽ thường thì khg ai cho khg biếu khg cái gì hết! Vì vậy mà chuyện này có nhiều fần là thật rồi!Nay vì đảng CS VN muốn lật lộng chăng (khg thi hành hiệp ước mà cha chú đã ký kết) nên TQ mới có lý do để ngang tàng khiêu chiến.Nếu viện cớ này mà lên án VC thì hết sức là hợp lý,còn hơn là đi tìm công kích ts N.Hạnh,chuyện làm khó hơn và khg chắc nắm fần fải!
Còn về fần HM09,nói về các thầy Như Điển,Đồng Văn thì có fần đúng hơn nhiều vì HM có chứng cớ khá chính xác.Nhưng khi tôi nghe nói về ts N.Hạnh,tôi có hơi giật mình, vì xưa nay những gì tôi nghe nói về ông ta hơi khác biệt!
Mén hỏi anh HTN chất độc da cam là dzì? Lẽ ra Mén fâi biết hơn anh về chuyện đó chớ,Mén làm việc bên ngành hóa học mà,nếu anh khg lầm?!Mén lập luận với anh HTN là chất Dioxin và thuốc rày DDT,chưa chắc cái nào độc hại hơn cái nào (anh fải save vào đây vì có chuyện fải làm,khg biết save bằng cách nào khác!)
tennhaque
member
REF: 603064
06/11/2011
Bạn TNQ có nhận thấy là quan điểm của bạn có fần hơi thiên vị khg? Cùng 1 hành vi mà người chúng ta qwen biết thì khg có tội (ô. TCS),còn người kia (ts N.Hạnh) lại là fản quốc,hành động thiếu suy nghĩ! (...dựa vào bài viết của Phạm Cổ Quốc).
Thân gởi anh HTN
Anh có nhã hứng trao đổi thì nHaquê xin thưa
:
Nhaquê có nói Anh sơn là anh Sơn - Đúng Bởi nhaquê rành về con nguời này
Ngay ở H. Ngoại moi nguời vẫn lên án TCS là Việt cộng ( nằm vùng ,phản quốc )và rất nhiều từ khác thật nặng .
Nhaque vẫn có quan điểm riêng của mình ..Vì Nhaque hiểu và rất rõ thưa anh
....
Nói hơi dài dòng 1 chút ..sau ngày 30 tháng 4 mấy anh em găp nhau tại nhà
ở Duy Tân A.S tay cầm chai ruợu tay gẫy đàn và miệng thì hát
(Như có Bác Hồ trong ngày đai thắng ) Vừa hát vừa gào mà trên mặt nuớc mắt ràn ruạ..Cả nhà không ai can đuợc .
Ngay lúc ấy hihi ..tuổi trẻ mừ anh ,cỡ TCS nhaquê nhấc lên cái một
..
Và bồng vào giuờng cho ngủ
..Sau này thời thế ..Muốn hay không cũng chẳng đuợc ...Anh HTN ơi !
Đến khi TCS qua đời bên Canada vẫn tẩy chay ..
Gia đình bên đây cầu siêu .Chẳng ai dám dự ..
hihi
Nhaquê đi tỉnh bơ Theo Đạo nhưng cũng quỳ truớc tuơng Phật Nam Mô lun
...
Bây giờ đi vào vấn đề phân tích hai truờng hợp
goi tên khơi khơi cho dễ nói
TCS VÀ ts NH
tRUỚC NĂM 1975 mIỀN nam rất ư là tư do ..Tư do báo chí ,tư do chửi ,tư do đến nỗi có thể đốt hình Tổng Thống ,1 điều chắc anh phải công nhận ..nhac phản chiến tùm lum ,không riêng gì chỉ nhac Trịnh mà ngay cả peanus Thắng còn đai phản chiến
ex: nhớ mang máng .Bởi 1 đời dốt nhất là ca hát Một buỏi sáng mùa Đông nguời lính trẻ trong tù
haitay cầm song sắt nguời lính khe khẽ nói
Mẹ ơi con không đậu Tú tài ..không đậu Tú tài để dì sĩ quan
Mẹ ơi con không muốn giết nguời ....không muốn giết nguời
Nên con trở thành đào binh
...
1 bài khác : Kính thưa Thầy
Kính thưa thầy đây bài chánh tả của con
Con viết hai lần vẫn sai chữ Free dom.. Con viết hai lần vẫn sai chữ Liberty
Làm sao con học thuộc bài ..khi anh con mới chết hôm qua
....
Đuờng thì dài vẫn nối liền Sài Gòn hoa thịnh Đốn
Nhưng không thể nối liền Sài gòn Hà Nội
Không thể nối liền Thành phố với làng quê ....
...
Đai khái như thế ..bởi hùi đó còn nhỏ mê lời hơn mê nhạc nên nghe mấy anh Lớn hát nhớ lỏm bỏm những câu mà mình thích .. thế thì
Không cá biệt 1 TCS .ngay cả những bài về Lính nghe cũng rất ủy mị
...
Xin hỏi anh ..xin hỏi anh bao giờ trở lai ....
..Anh trở về bai tuớng cụt chân ...v..vv.
.
Ho la những nguời có tâm hồn nghệ sĩ nên không ưa những thứ mạnh bạo
dĩ nhiên sự chết chóc (giữa nồi da xáo thịt càng làm họ dau lòng )
...Đó là cách sống của Họ
---
Về tư cách (về luân lý đạo đức ..Khó có thể chê trách đuợc họ )
(Riêng Thiền sư NH 1 nhà Tu thì không có quyền - không đuợc phép nói dối
Theo đạo Công giáo nói dối đã là 1 cái tội ..
Mà sự nói dối lai trở thành vu oan thì + thêm cái tội Hồ nghi và vu cáo ..
Tội + tội thành năng hơn )(vụ BẾN TRE)
1 nguời có luơng tâm hay bản sắc của nguời mã thuợng thì không bao giờ nhân cái ngã của nguời khác mà đánh bồi hoặc hoan hỉ
đằng nay không phải quân đội Hoa kỳ ..mà là nhân dân ..là những con nguời có trái tim có máu chảy ...bi khủng bố bởi những phuờng khát máu bIN lADEN
Chỉ là những nguời thuờng tình thôi ...Họ còn biết xúc động bùi ngùi
huống hồ là nhà tu -LAI LÀ THIỀN SƯ ..Nhân cơ hội đó lại phát biểu những câu thiếu đạo đức
Hỏi anh ..Phật nào dậy vậy ..??? Tu vậy thì thành Chánh quả sao ..???
TS Nhất Hạnh ngay ở điểm này Nhaquê đã không phục ..
cÁI KHÔNG THỂ CẢM THÔNG LÀ
Theo tinh thần Việt Nam ...Thầy dậy như Cha hay ( Nhất tự bán vi sư )..
Khi Thầy Quảng Độ nhờ thì đã nhận lai không làm
Cái này thứ nhất là thiếu tình nghĩa ,Thứ hai là Bội tín
..
hihi
níu viết nữa e rằng thành 1 cuốn sách mất
..
Khi Nhaque post bài ..NHAQUE ĐÃ RẤT THẬN TRỌNG CHỨ không như anh nghĩ đâu
??? ít nhất nhaque đủ sức đủ khả năng để phân tích hư thực
Hơn nữa NHaquê có chú thích rõ ràng 1 bài viết trên mang đoc zui ..Thật hay không thì Trời biết ,Nhaquê không nói ai bán nuớc hay phản bội tổ quốc
Ít lời gởi đến anh
xem như chút trao đổi
và Nhaque nói thật lòng Với ANH
vỚI Thiền Sư nHẤT hẠNH
nhaque không có 1 tí ti gì CẢM PHỤC
vÀ NHAQUE TRỘM NGHĨ THIẾU ĐỨC TÍNH CỦA NGUỜI CHÂN TU DÙ RẤT GIỎI
thân kính
tnq
huutrinon
member
REF: 603066
06/11/2011
...(anh fải save vào đây vì có chuyện fải làm,khg biết save bằng cách nào khác!).Tôi trở lại nói tiếp...
Thế thì mình khg thể đổi thừa tất cả mọi việc vào chất độc da cam!Từ việc fân bón cho đến các dịch bệnh,biết bao nhiêu chuyện nói lên sự kém hiểu biết,sự chậm fát triển của nước XHCN VN do con người sống và lớn lên ở nước XHCN này,kém tài vô đức! Tôi e rằng điều này Mén cũng đúng luôn!
Chỉ có điều,khi tôi lên án nước Mỹ sai trái, khi thí nghiệm chất độc da cam tại chiến trường VN,Mén có vẽ như cho là việc làm đó cũng khg mấy gì qwan trọng lắm!Vì còn nhiều lý do khác gây ra chết chóc tại VN, xá dzì 1 chất độc màu cam,fải dzậy khg?!Mén nói : trên nhiều nước rất giàu,rất fát triển trên thế giới vẫn có những người sanh ra bị dị tật như thường!? Đó là 1 sự thật hiển nhiên.Sự thật này có cho fép quân đội Hoa Kỳ thí nghiệm chất độc da cam trên chiến trường VN,để rồi fủi tay,khg nhận lấy trách nhiệm đối với nạn nhân VN và ngay cả đối với chính binh sĩ của mình! (nhiều quân nhân Mỹ cũng trúng chất độc này trong khi tham chiến tại VN).Đây là 1 đề tài có liên quan đến nhân quyền đó Mén à!Mén còn thấy khuyết điểm nào khác ở ts N.Hạnh khg?
Giờ,anh HTN giởn với Mén 1 chút nhe.Nếu HTN lập luận thế này,Mén thấy có được khg? : (HTN đóng vai ng Mỹ nhe)Vì tình thế bắt buộc,chúng tôi fải sử dụng 2 trái bom nguyên tử này để sớm chấm dứt thế chiến II...
Nếu câu trả lời của Mén là :hợp lý.Thì,chuyện gì cũng hợp lý cả! Giả sử mà Đức quốc xã thắng trận trong thế chiến II,thì họ có thể tuyên bố rằng : Vì sự an toàn của dân tộc Đức,chúng ta (đảng Đức quốc xã)fải tiêu diệt hết người Do Thái (lúc bấy giờ,người Do Thái nắm nhiều chỗ quan trọng trong nền kinh tế,tài chánh của nước Đức).Chuyện gì cũng có thể xầy ra hết,trên cõi đời này,fải khg Mén. Thân mến.
tennhaque
member
REF: 603099
06/11/2011
Góp ý với anh HTN
chút
..
Thế nào là chất độc mầu da cam .
Xử dụng từ của phe chủ nghĩa CS miết thành 1 cái tên ..Rùi cái gì cũng bảo là chất độc mầu da cam
..
Nhaque theo sự hỉu biết thì như thế này
Cái goi là chất độc mầu da cam thực chất là 1 loai thuốc khai quang
nghĩa là diệt trừ cây cối không cho sanh sản
Thời chiến tranh mừ
Khi đuyờng mòn Hcm DẦY DẶC CÂY VÀ CÂY ..Khó có thể quan sát bằng phi cơ nên chánh phủ Mỹ đã đăt hai công ty làm loai thuốc này (tên hóa học thì Nhaquê wên rùi - Cái này nhà em -Mén kung sẽ trả lời anh sau hỉ )
Và dĩ nhiên loai thuốc này chỉ đuơc thả ở vùng Việt Bắc ...
Không thể nào có ở Bến tre vì thời điểm này Bến tre vẫn là 1 phần lãnh thổ của VNCH ..
hƠN NỮA CÒN BIẾT BAO NHIÊU ĐỒNG BÀO THÂN THUƠNG
...
Mầu da cam =Để các phi công và những nguời có nhiệm vụ thi hành khỏi lẫn lộn
trên thùng đạn đưng đai liên (nguơì ta wen goi là thùng đai liên trên đó đuơc sơn bằng 2 cái vệt mầu cam sáng chói )
..Và níu Nhaque không lầm thì theo hóa học các phản ứng sẽ mất tác dụng sau 10 năm
Chiến tranh xẩy ra đã quá xa rùi ...
Thì những tệ nan bây giờ do chích choác ,do nhập bừa thực phẩm của Trung cộng vào thiếu vệ sinh hoàn toàn +đời sống còn chưa văn minh ,ý thức hệ về bệnh truyền nhiễm kém sự hiểu biết có giới hạn Thêm cái wan trọng là y tế của Vn rất thô sơ ...Nhất là các vùng xa thị thành
Từ đó 1001 căn bệnh xẩy ra ...
Và cái hay nhứt của CS là đổ thừa ...đổ thừa cho Mỹ :Chất độc mầu da cam
với nhiều cái lợi
Chứng tỏ Mỹ là cựu thù ru ngủ mị dân để nguời dân ít học thấy rằng CNCS là đúng
xâm lăng miền Nam hoàn toàn đúng và mãi mải đảng cộng sản là nhứt
Cái thứ hai nhân đó vòi tiền Mỹ
Đi xin mà còn SĨ..mỪ NGUỜI TA ĐÃ ĐỀN BÙ RÙI MÀ - HAY LÀ THẤY NGON ĂN NÊN DỜI HOÀI ..thẬT CHẲNG KHÁC GÌ CHÍ PHÈO .
chiến tranh xẩy ra giữa hai miền Nam Bắc là 1 cuộc chiến ngu xuẩn nhất của thế hệ thời đó ..chỉ vì những chủ nghĩa ,mà anh em tuơng tàn gà nhà bôi mặt đá nhau
..
Miền Nam thắng hay miến Bắc thắng chẳng thằng Nam BẮC NÀO NÊN HÃNH DIỆN
Vì Nam và Bắc chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ cửa tư bản xanh và đỏ
của Nga Mỹ Tầu ...
Cái giỏi là cái chống ngoai bang ..giữ gìn lãnh thổ :
Đó mới là sự kiên cuờng và khẳng địnH là con HỒNG cháu lẠC THẾ THÌ
Nên nhìn lai cuộc chiến mà ngậm ngùi và thay đổi .Quê Mẹ đã quá khổ đau
Thân Mẹ còn hằn đầy vết xới của đạn bom
Níu anh cứ khăng khăng theo CN lên án
Thì ai sẽ lên án cho cả trăm ngàn nấm mồ ở nghiã trang quân đội bị cầy nát
những nghĩa trang Mạc đỉnh chi bị san bằng
Và cả vạn những oan hồn than khóc trong cuộc tổng tấn công năm Mậu Thân
?????Ai sẽ lên án cho những cuộc di dân ra Biển hay về vùng kinh tế mới
vào năm 75 với những năm sau đổi tiền liên tiếp
Cả gia tài bac triệu mừ giờ trên tay còn đúng hai trăm bạc tiền Hồ
nhà cửa thì bi tich thu
với cái mũ đuơc đội là TƯ SẢN MẠI BẢN
Nhaque không phân biệt không kỳ thi vùng bởi nhaque hiểu rõ ràng
Trung Bắc Nam là do thằng Pháp chia ra để kỳ thị nhau và để họ dễ cai trị
Bắc hay Nam Trung kỳ ai nắm quyền cũng đuơc ,Chủ nghĩa gì cũng đuơc Miễn là nguời Dân thật sự có TỰ DO ,thật sự có đủ cơm ăn áo mặc .
Nếu chủ nghĩa Cộng sản thật sự đem lai hạnh phúc ấm no tư do độc lập như đảng và Bác Hồ tuyên bố .Nhaquê sẽ là nguời xung phong đầu tiên về Vn làm anh phu quét đuờng đẻ thở không khí an bình nơi quê Mẹ
Bàn tới chiến tranh thì nói hoài không hết
nên Anh HTN nhìn theo phuơng diên của anh ex:
Mắt anh nhìn về huớng Bắc ,Nhà quê nhìn về huớng Nam
Chỉ khi nào 4 con mắt nhìn về 1 huớng
..Điều này chắc cần 1 phép lạ của Đấng tối cao
...
Mong lắm thay
casaudep
member
REF: 603113
06/11/2011
Lại bàn về cuộc nội chiến ngu xuẩn
Với bất kể lý do gì , sử dụng chất khai quang vẫn là một tội ác . Ác với môi trường và ác với con người .
Trích một đoạn về chất độc dioxin Ở miền Nam Việt Nam, chất độc màu da cam và các loại thuốc diệt cỏ khác bắt đầu được thử nghiệm bởi quân đội Hoa Kỳ vào năm 1961 và được sử dụng rộng rãi với hàm lượng cao trong chiến tranh vào các năm 1967 – 1968, rồi giảm xuống và ngừng sử dụng năm 1971. Các loại hợp chất này được trộn vào dầu hỏa hoặc nhiên liệu diezen rồi rải bằng máy bay hoặc các phương tiện khác.
Theo công bố của một nhóm tác giả trên tạp chí Nature thì có thể nói chiến dịch dùng hóa chất ở Việt Nam là một cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất thế giới [3]. Trong thời gian 10 năm đó, quân đội Mỹ và quân đội Nam Việt Nam đã rải 76,9 triệu lít hóa chất xuống rừng núi và đồng ruộng Việt Nam. Trong số này có 64% là chất độc màu da cam, 27% là chất màu trắng, 8,7% chất màu xanh và 0,6% chất màu tím.
Tổng số lượng dioxin Việt Nam hứng chịu là vào khoảng 370kg. (Trong khi đó vụ nhiễm dioxin ở Seveso, Ý, 1976 chỉ với 30kg dioxin thải ra môi trường mà tác hại của nó kéo dài hơn 20 năm [1]). Tổng số diện tích đất đai bị ảnh hưởng hóa chất là 2,63 triệu hécta. Có gần 5 triệu người Việt Nam sống trong 25.585 thôn ấp chịu ảnh hưởng độc chất màu da cam...(hết trích)
Người Việt nội chiến là ngu xuẩn , kẻ phát động cuộc chiến đó là cực kì ngu xuẩn , thậm tệ ác độc . Tội ác đó lớn hơn nhiều so với chất khai quang .
Ta cũng thấy , kẻ gây ra cuộc chiến Bắc-Nam vẫn giương giương vỗ ngực là đúng đắn , là vinh quang .
Cái vinh quang khốn nạn trên xương máu đồng bào .
Chất khai quang , những viên đạn , những bom mìn và cả những hầm chông nhọn hoắt ...Cũng chỉ là vũ khí giết nhau mà thôi . Tội ác của kẻ chủ mưu chiến tranh vẫn là lớn nhất .
Chúng ta ai cũng biết kẻ chủ mưu đó là ai .
Giờ đây , trước nguy cơ bắc thuộc lần thứ 2 , những kẻ vinh quang đó miệng câm như hến .
rongchoi123
member
REF: 603120
06/11/2011
<Thấy luận bàn gay cấn cấn quá cũng xin nhảy vô góp 1 tiếng:
Cuộc nội chiến giải phóng miền Nam do mấy ông quan thầy TQ xúi giục rốt rồi chết mấy triệu nhân mạng, biển đảo, đất biên giới vô tay TQ cả.
Cứ xem TQ có giải phóng Đài Loan chi cho chết chóc đổ máu, họ chờ 100 năm nữa cũng được cốt sao như Đông và Tây Đức tái hợp. Hàn quốc cũng theo con đường này.
Đúng là cuộc chiến ngu xuẩn bởi nó được mấy ông ngu xuẩn hay nói đúng hơn là say thuốc phiện cộng sản phát động để rồi đất nước (đăc biệt là miền Nam) từ chỗ là anh cả ở Đông Nam Á với Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông mà bây giờ phải chạy vạy viện trợ, kêu cứu quốc tế về chuyện bị quan thầy ép biển mà quốc tế không giải quyết được.
Nếu bạn huutrinon mà làm việc ở Sing, hay Mã thấy bây giờ dân họ khinh dân Việt lắm (cũng vì mấy cái chuyện xuất khẩu tình dục, làm vợ)
rongchoi123
member
REF: 603121
06/11/2011
Theo rongchoi biết ở VN có 3 phái Phật giáo:
BẮc Tông (tiểu thừa), nam tông (đại thừa) và Thiền tông (Zen). Cả 3 phái Phật giáo này đều không cho tu sĩ lấy vợ như mục sư đạo Tin Lành.
Không hiểu ông Nhất Hạnh là thiền sư gì? hay là ông phát triễn một giáo phái khác? AK có biết giải thích giúp.
Trước 1975, ông Nhất Hạnh là thiền sư của giáo hội PGVNTN, tức là không được phép lấy vợ, ông đã rời VN chừng 40 năm rồi. Ông ở nước ngoài không nếm mùi XHCN nên có thể ông lạc hậu về sự cai trị của chế độ hiện nay với tôn giáo.
Nhất Hạnh viết văn làm thơ thì hay cái đó nên đọc, nhưng bản chất của ông thì có trời biết!
AK nên đổi tựa lại là một người Mỹ, một người VN thì đúng hơn vì ông NH có ở
VN lâu đâu.
tennhaque
member
REF: 603124
06/11/2011
Thank Casau dep
hihi
DZI mơi thấy nguời lớn tuổi hơn nhìu khi đầu óc mụ mẫm
!!!!
Như Nhaque wên lun chất hóa học này
Giờ thì truy cứu lai xem sao
Définition de Dioxine :(Chất độc da cam )
Les dioxines appartiennent à la famille chimique des hydrocarbures aromatiques polycycliques chlorés ou HAPC comprenant plus de 200 molécules identifiées. La dioxine contenue dans l'agent orange, la plus toxique de la famille, est un produit chimique de formule 2,3,7,8-tétra-chloro-dibenzo-para-dioxine ou TCDD. C’est un produit particulièrement stable, résistant à la chaleur jusqu’à 1 000°, peu soluble dans l’eau, mais liposoluble, c’est-à-dire soluble dans les graisses.
Les dioxines sont des substances qui résultent essentiellement de procédés industriels : incinérateurs de déchets, fonderie, métallurgie, sidérurgie, blanchiment de la pâte à papier, fabrication d’herbicides et de pesticides… Elles peuvent également résulter d’événements naturels comme les éruptions volcaniques et les feux de forêt. Introduites dans l’environnement, les dioxines persistent en raison de leur stabilité chimique. Leur demi-vie dans l’organisme humain est d’environ sept ans et elles peuvent donc s’accumuler dans divers tissus ou liquides d’organismes vivants, humains ou animaux, en particulier dans le lait maternel, d’où un risque de transmission aux nourrissons.
La nocivité de la dioxine pour les êtres vivants, humains ou animaux, s’exprime à doses infinitésimales. Expérimentalement, en laboratoire, la dose mortelle pour des rongeurs se mesure en micro-grammes, soit en millionièmes de gramme (10-6 g) par kilogramme de poids corporel et des doses mesurées en nanogrammes (milliardièmes de gramme, 10-9 g) peuvent entraîner fausses couches, naissances prématurées et monstruosités. L’exposition à long terme à la dioxine provoque des cancers chez des animaux de laboratoire.
L’OMS a évalué la dose journalière admissible (ou DJA) entre 1 à 4 picogrammes (10-12g) par kilogramme de poids corporel pour un adulte de 70 kg. Il s’agit d’un seuil de précaution pour une exposition quotidienne au cours de la vie entière. La DJA prend en compte l’exposition aux dioxines ainsi que leur quantité accumulée dans l’organisme.
Chez la femme enceinte, la dioxine peut être transmise au fœtus à travers le placenta et, chez la mère, passer dans le lait et ainsi être transmise au nourrisson. Des effets secondaires définitifs, plus ou moins tardifs, peuvent apparaître chez le fœtus, le nourrisson ou l’enfant, qui sont particulièrement sensibles à cette molécule.
Les dioxines se retrouvent dans tous les milieux de l’environnement (air, sol, eau, sédiments) et sont susceptibles de contaminer les plantes et les animaux. La source principale de contamination chez l’homme est alimentaire. Par ailleurs, le fœtus peut être exposé aux dioxines à travers le placenta et le nouveau-né, par le lait maternel.
Une exposition à court terme, à des teneurs élevées en dioxines peut être à l’origine de lésions cutanées (chloracné),
de
formation de tâches sombres sur la peau, voire d’une altération de la fonction hépatique.Une exposition prolongée (au moins sur plusieurs années) peut entraîner des perturbations du système immunitaire et du développement du système nerveux, des troubles du système endocrinien et de la fonction de reproduction. La dioxine est classée depuis 1997, comme substance cancérigène mais son impact
sur le matériel génétique (ADN) n'est pas prouvé.
L’analyse des dioxines nécessite l’utilisation de méthodes sophistiquées. Seul un petit nombre de laboratoires dans le monde est capable de réaliser de telles analyses. Le coût de l’identification et du dosage des dioxines est très élevé (de 700 à 1 500 euros pour l’analyse d’un échantillon biologique).
Retrouvez "Dioxine" dans l'actualité.
==
tạm phỏng dịch
=
Trong chât độc da cam Dioxine là thành phần chính của nó
và nguyên tố của nó nằm trong công thức hóa học của 2,3,7,8-tetra-chloro-dibenzo-dioxin-p hoặc TCDD. Đây là một phuơng trình ổn định, đặc biệt khả năng chịu nhiệt lên tới 1000 °, hơi hòa tan trong nước, và nhất là hòa tan trong chất béo. Dioxin là chất mà cơ bản là sanh ra từ kết quả của quá trình công nghiệp:
lò đốt chất thải, các xưởng đúc, luyện kim, sắt thép,
tẩy trắng bột giấy, sản xuất các chất diệt cỏ và thuốc trừ sâu ...
Nó cũng có thể là kết quả của sự kiện tự nhiên của trời đất khi núi lửa phun trào và cháy rừng. qua các môi trường, chất dioxin tồn tại với thành phần hóa học của Nó. Sự tồn tại của nó , trong con người là khoảng bảy năm
Khi xâm nhập cơ thể con nguời nó sẽ tích lũy trong các mô khác nhau hoặc chất dịch của cơ thể sống, con người hoặc động vật, đặc biệt là trong sữa mẹ, đặt ra một nguy cơ lây truyền trẻ sơ sinh. Tác hại của dioxin đối với mọi loài , con người hoặc động vật, được thể hiện ở liều lượng cực nhỏ.
Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm, liều gây tử vong cho động vật gặm nhấm được đo bằng microgram, hoặc phần triệu của một gam (06/10 g) / kg trọng lượng cơ thể và liều lượng trong nanogram (phần tỷ gram một, 10-9 g) có thể gây sẩy thai, sinh non và monstrosities. Việc tiếp xúc lâu dài với dioxin gây ung thư ở động vật thí nghiệm.
WHO đã đánh giá ADI (hay TDI) từ 1 đến 4 picogram (10-12g) cho mỗi kg trọng lượng cơ thể cho một người lớn trọng lượng 70 kg. Đây là một sự cảnh báo về những tiếp xúc hàng ngày trong đời.
ADI sẽ đưa vào tài khoản để tiếp xúc với dioxin và số lượng tích lũy trong cơ thể.
Ở phụ nữ mang thai, dioxin có thể lây truyền cho thai nhi qua nhau thai từ sữa mẹ sẽ gây truyền cho trẻ sơ sinh. tác dụng phụ cuối cùng, nhiều hơn hoặc ít chậm trễ, có thể xảy ra trong bào thai, trẻ sơ sinh hoặc trẻ em đặc biệt nhạy cảm với các phân tử này.
Dioxin được tìm thấy trong tất cả các phương tiện truyền thông môi trường (không khí, đất, nước, trầm tích) và có thể gây ô nhiễm thực vật và động vật. Các nguồn chính gây ô nhiễm ở người là thực phẩm. Ngoài ra, thai nhi
Một sự tiếp xúc thời gian ngắn với nồng độ cao của dioxin có thể gây ra các tổn thương da (chloracne) trên da sẽ hình thành các chấm đen , hoặc sẽ bị nhiễm hépatique, rối loạn chức năng kéo dài
Khi tiếp xúc với nó níu trong nhiều năm liền tù tì
có thể gây ra sự rối loạn của hệ miễn dịch và ảnh huởng phát triển của hệ thần kinh, hệ thống nội tiết và chức năng sinh sản. Dioxin được phân loại từ năm 1997 như là một chất gây ung thư, nhưng tác động của nó không phải là
sư di truyền giống (DNA) và điều này không được chứng minh.
Việc phân tích dioxin yêu cầu phương pháp tinh vi sử dụng. Chỉ có một vài phòng thí nghiệm trên thế giới có thể thực hiện phân tích như vậy. Chi phí xác định và xác định dioxin là rất cao (700-1500 euro cho việc phân tích các mẫu sinh học).
trích từ
L'áctualité Professionell du Secteur de L'environement
aka47
member
REF: 603129
06/11/2011
Không hiểu ông Nhất Hạnh là thiền sư gì? hay là ông phát triễn một giáo phái khác? AK có biết giải thích giúp.
...........
Anh RC vui lòng đọc bài viết dưới đay sẽ biết tại sao ông Nhất Hạnh không dùng chữ THÍCH hay Đại Đức của Phật giáo mà chỉ muốn lập riêng một môn phái khác để khỏi phải chịu ảnh hưởng những điều cấm của nhà Phật.
Và anh RC sẽ biết tại sao Ông Nhất Hạnh đã tôn Ni Sư Thích Nữ.. Chân Không làm Đệ Nhất Phu Nhân Làng Mai...
Phần dưới nữa là những bằng chứng cụ thể ông Nhất Hạnh lợi dụng sự tự do tôn giáo tuyên bố nhưng câu nói đâm sau lưng chiến sĩ.
Anh RC hỏi phần nào em sẽ truy tầm "báo cáo" cho anh phần đó.
hihii
................
Bài viết về TS TNH.
Đã từ lâu, không biết từ lúc nào, Thiền Sư Nhất Hạnh đã bỏ chữ Thích ( danh xưng Thích, một cái tên của Phật Thích Ca mà những người xuất gia tu hành thường lấy làm tên họ của mình ). Những quyển sách của ông nầy, nếu chúng ta để ý, đã không còn chữ “ Thích ” nữa . Cũng như chữ “Đại Đức ”, trong hàng chữ Đại Đức Thích Nhất Hạnh, ông ta đã bỏ chữ Đại Đức và thay thế vào đó là chữ “Thiền Sư ” . Trong các sách của ông ấn hành về sau được đề là Thiền Sư Nhất Hạnh, thế thôi, Ông muốn nói điều gì qua việc chỉ đề danh xưng là…. Thiền Sư Nhất Hạnh và ông muốn mọi người hiểu điều gì (?)- tôi nghĩ…. người nào chỉ cần có óc tinh tế một chút cũng đã hiểu được thâm ý nầy của ông. Không biết ông đã bỏ các chữ Đại Đức và chữ Thích từ lúc nào, có một vài nguồn tin cho rằng ông đã bỏ các chữ trên khi ông về Làng Mai để thành lập Tu Viện Làng Mai – Làng Mai, thuộc vùng Dordogne ở miền Nam nước Pháp- do “ Madame ” Cao ngọc Phượng, tức Ni Sư Thích Nữ Chân Không [ Madame nầy, nay cũng bắt chước theo “ thầy ” bỏ luôn chữ Thích và chỉ còn trơ lại cái… Chân Không (?) ]… bỏ tiền thành lập và xây dựng [… và sau nầy có thêm của thập phương bá tánh ( nhẹ dạ cúng dường ] . Kể từ lúc …..- Con tim ( của Thiền Sư ) đã….vui trở lại và xem Chân Không như một Đệ nhất Ohu Nhân Làng Mai (?) ..- Tôi nghĩ gỉa thuyết nầy có lẽ đứng vững hơn !!- Những người tu học pháp môn Làng Mai cũng có sự thay đổi trong cách gọi tên, họ không dùng chữ Phật tử như từ trước tới nay vẫn được gọi mà đều dùng nhóm chữ “ Tăng Nhân làng Mai ”. Tất cả những điều thay đổi trong cách xưng danh nầy nói lên những điều gì ? - Phải chăng có …một thứ đạo Phật mới do Ngài “ Thiền Sư Nhất Hạnh” khai sáng ? . Hay nói như Bùi Tín ( một cựu Đại Tá Cộng Sản )…. ởm ờ , đưa đẩy mớm lời….đã nói thay cho Thiền Sư Nhất Hạnh rằng : - Một Đạo Phật nhập thế - Một Đạo Phật nhiều tính khoa học, ít thần bí - Một Đạo Phật có sức lan tỏa và thuyết phục ?- Một Đạo Phật canh tân, cấp tiến, đẩy lui tà thức và tà niệm - Một Đạo Phật không phải là Đạo Phật của Phật Thích Ca như từ ngàn xưa tới bây giờ ??
Nhất Hạnh, tên thật là Nguyễn xuân Bảo, người Thừa Thiên, sinh năm 1926, xuất gia năm 16 tuổi, vào tu thiền ở chùa Từ Hiếu ( Huế ) theo phái Đại Thừa. Trở thành nhà sư thực sự vào năm 1949 sau khi tốt nghiệp ở trường Phật Học Bảo Quốc ( miền trung ). Được trao ấn chứng từ nhà sư Thích Chân Thật về thiền năm 1966. Cùng năm nầy, Nhất Hạnh được cơ quan USAID ( về sau ông mạnh miệng gọi cơ quan nầy là cơ quan của đế quốc …Mỹ !! ) cấp học bổng sang du học tại Nhật về các pháp môn của tông phái thiền tông Rinzai Zen . Sau khi học xong ở Nhật, Nhất Hạnh như… chim trời vỗ cách bay đi ( …bay đi làm …loạn !! ), không về lại nước . Ông tham gia phong trào phản chiến ( chiến tranh Việt Nam ), lên án Hoa Kỳ và chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa – Ông đã từng gọi Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa là một quân đội tay sai của đế quốc Mỹ- Trong khi ấy Nhất Hạnh không nói một lời nào về Cộng Sản Bắc Việt đang xâm lăng miền Nam. Nhất Hạnh không một lời nào tự vấn lương tâm mình một cách công bình : “ Tại Sao có cuộc chiến nầy ?? .” – Nếu có sự tự vấn của ông và công bình với mọi sự, chắc ông sẽ không bao giờ phát ngôn những lời như thế và ông cũng sẽ không bao giờ tham gia vào các cuộc biểu tình phản chiến như thế. Trong những năm cao trào phản chiến ở Hoa Kỳ, 1967-1968, bọn phản chiến Mỹ đã “ lên dây thiều ” cho ông, cho ông “đi tàu bay …giấy ”, bọn chúng …-“ dùng ống đu đủ thổi vào đít của ông ” cho ông bay bổng lên tận mây xanh , bằng cách đã tổ chức cho ông những buổi nói chuyện tại các Đại Học Cornell và Đại Học Princeton, và đúng như tính toán của bọn phản chiến Mỹ, ông Nhất Hạnh sau khi được vinh dự đó ông càng….quậy… tới bến !! ( cũng như trước tháng 11 năm 1963) , tờ báo Newweek đã dùng ống đu đủ thổi vào đít Thích Trí Quang là….“ người làm…nghiêng ngã nước …Mỹ ”!! ( sic ) [ trong vụ Tổng Thống Ngô Đình Diệm ] mặc dù…Thích Trí Quang …( nên nhớ, lúc đó không có khả năng nói được một câu tiếng Anh nào !!! ).( SYBC.)
BÂY NHIÊU CŨNG ĐỦ RÙI ANH RC há...
hihiii
rongchoi123
member
REF: 603159
06/12/2011
Thank a lot, a lot, a lot.
Hỏi đáp như vậy thì rongchoi rõ thêm tiểu sử của một người, còn trước đây thì không thích ông này lắm, nhưng cũng không ghét, bởi thấy ông quá sướng trong khi dân Việt quá khổ, ông Nhất Hạnh giống như giáo chủ ở trên mây vậy. Lại thêm cái chuyện lấy vợ của ông nữa thấy thật chướng.
Như vậy có thể nói ông lập ra một giáo phái khác với mình là giáo chủ. Tức là xa lìa cái gốc ban đầu đã đào tạo ra ông rồi.
Dù sao vụ Làng Mai ở Lâm Đồng ổng cũng mất 1 triệu đô la đầu tư đất đai,xây dựng vô đó rùi hi,hi,....Coi như cú làm ăn đó thất bại.
huutrinon
member
REF: 603167
06/12/2011
Chào chào,
Tuần tự,HTN đáp lời TNQ,CSĐ,RC123,AKA.
TNQ tham khảo tài liệu khg chính xác! (về chuyện chất da cam khg được thả trong miền Nam!).Về chuyện này,HTN có theo 1 người bạn về BTre chơi sau 1975,HTN có gặp và nói chuyện với 1 chủ tịch xã.Ông này đã ở lại trong vùng bị rãi chất da cam(quân đội Mỹ có thông báo cho dân fải di tản trước khi làm fi vụ thả chất da cam,ông ta ở lại.Vì vậy,sau này,ông được bầu làm chủ tịch xã.Ông cho tôi biết vùng nào,vùng nào...bị trúng chất da cam.Ông ta nói những vùng đó,bây giờ khg cách nào trồng trọt gì được hết!).Dựa vào đâu mà bạn TNQ bảo là HTN + TNQ có 2 hướng nhìn (về chính trị) khác nhau? HTN -> Bắc,TNQ -> Nam?...
CSĐ post lên tài liệu đứng đắng về Dioxin nhưng nhận định về cuộc chiến VN là 1 cuộc nội chiến thì khg đúng lắm theo HTN (HTN khg nói theo VC đâu nhe!).Chính quyền SG chưa đạt được mức độ độc lập như chính quyền Nam Hàn hay chính quyền Nhật Bổn đối với Hoa Kỳ!Sau khi Mỹ hạ bệ ông Diệm (vì ô. muốn tách ra khỏi ảnh hưởng của Mỹ;trước đó ô Diệm được Mỹ ủng hộ!) thì những chính quyền SG sau này được Mỹ dựng lên đều hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ!Các bạn trẻ sống dưới chế độc VNCH đừng fẩn nộ khi tôi nói lên điều đó! hãy coi lại cái clip của ô. Thiệu lên TV fân trần với dân chúng trước khi ô. bỏ rơi dân quân miền Nam,trốn ra nước ngoài! "Miền Nam bị thất thủ vì Mỹ đã fản bội chúng ta!",ô. Thiệu nói.Vậy thì mức độ độc lập của quân đội VNCH đối với HKỳ được khoảng bao nhiêu? theo các bạn? VNCH làm gì đủ sức để đương đầu với quân chủ lực miền Bắc khi VC đã có kinh nghiệm hàng chục năm kháng chiến chống Fáp để có thể nói đến 1 cuộc nội chiến?(đó chỉ là công sức tuyên truyền của Mỹ về sức mạnh của 1 quân đội,1 chính quyền miền Nam hầu chuẫn bị cho kế hoạch VN hóa chiến tranh trước khi rút quân ra khỏi miền Nam VN!)...
Bạn RC123 nói là HTN khg có làm việc ở Mã Lai,ở Singapore (khg fải Sing,đừng bắt chước fong trào nói tắt ở VN!1 chiêu thức quái đản!),khg biết được sự nhục nhã của những người VN,bị họ coi là nô lệ tình dục...Đó cũng là tại cha mẹ mình (ám chỉ nhà nước,nhà lảnh đạo)nghèo,dở nên mới có những chương trình đem con đi ở đợ!...Nhưng nói cho cùng,nhìn mặt kia của đồng tiền,HTN coi những người đó (những người dân nhe...) là những người can đảm,không có lý do dzì để khinh khi họ cả.Dầu sao đi nữa,cũng là 1 cuộc đổi chác sồng fẳng.Anh cho tôi cái này,tôi cho anh cái kia.Thuận mua,vừa bán.Có dzì để anh lên mặt với tôi? VN bây giờ,cuộc sống là như vậy.Tất cả mọi người đều tìm cách ngoi lên ,mỗi người 1 cách,tùy theo sức lực của mình. Tôi cũng thấy được nụ cười trên môi của fần đông dân chúng.Sao lại có ai đó lại fải lên mặt khinh khi người VN?...Còn nói về đạo Fật,HTN cũng muốn trao đổi 1 chút ít với bạn chơi cho vui (đừng tham khảo tài liệu của nhỏ AKA.Nó lộn xộn,để tui sử nó cho!).Nói cho thiệt gọn thì Fật giáo chia làm 2 fe : đại thừa(mahayana) và tiểu thừa (hinayana).Đại thừa đi wa TQ,Nhật Bổn,Hàn Quốc và xuống tới VN.Tiểu thửa wa Thái Lan,Myanmar,Kampuchia,Lào và tới VN.Để đơn giản hóa vấn đề,ta có thể coi Thiền thuộc về đại thừa.Kỳ tới mình bàn tiếp.Thân.
aka47
member
REF: 603229
06/12/2011
Tặng quí vị bài thơ độc đáo nói về TSTNH để anh HTN tham khảo và trả lời chính xác cho AK nè.
hihii
Sư nói láo chính nòi sư Vẹm
Ở Làng Hồng tu luyện thành Tinh
Bùa mê, thuốc lú đầy mình
Ngày chay, đêm mặn thỏa tình Sư chơi!
Tới Nữu-Ước buông lời dối trá
“Ba trăm ngàn dân xã Bến-Tre
Bị bom Mỹ giết thảm thê”
Hỡi Sư nói láo, người nghe rùng mình!
Cả thiên hạ bất bình lên tiếng
Sư đánh bề ngậm miệng mần thinh
Mác Lê kinh kệ đã rành
Mưu gian, chước quỷ lưu-manh hại đời.
Sư có vợ chính nòi dâm đảng
Ở Làng Mai bầu bạn đêm khuya
Tụng kinh gõ mõ đề huề
Trên Sư dưới Phượng (*), má kề vai ôm.
Sư bán hồn cho phường Quỷ Đỏ
Có Đô la xây tổ uyên ương
Lại còn giở thói bất lương
Hùa theo “khủng bố” để chường mặt gian!
Ới cái lũ gian tăng gian ác
Áo cà sa vai khoác lừa người
Cạo đầu dối thế dễ ngươi
Ngày sa địa ngục hết đời Ma Tăng.
(SYBC).
rongchoi123
member
REF: 603234
06/12/2011
Có lẽ huutrinon bị lộn? Theo rongchoi biết thì Đại Thừa còn gọi là Nam Tông hay Phật giáo nguyên thủy truyền vào VN qua ngã Ấn Độ,Myanmar,Campuchia Tu sĩ phái này mặc áo cà sa vàng. Trong khi Tiểu Thừa tức là Bắc Tông tu sĩ mặc áo nâu truyền từ TQ vào VN (sở dĩ gọi là tiểu thừa vì khi Đạt Ma sư tổ từ Ấn Độ đem vào TQ thì bị chế biến lại cho thích hợp với đời hơn)
Khi đạo Phật được du nhập vào Nhật Bản thì cũng bị chế biến lại thành Thiền Tông.
Nhưng dù theo phái gì thì tu sĩ cũng không được phép lấy vợ và họ đã tuyên thệ trước khi cắt tóc xuất gia (thầy cúng, hay cư sĩ tu tại gia thì được)
MỘT NGÀN NĂM ĐÔ HỘ GIẶC TÀU,.....,HAI MƯOI NĂM NỘI CHIẾN TRONG TAY (Trịnh công Sơn)
VNCH lệ thuộc Mỹ về kinh tế chính trị thì cũng như VNDCCH lệ thuộc Nga Tàu thôi.
Sở dĩ Mỹ nhảy vào vì cuộc chiến giải phóng miền Nam do VNDCCH phát động, nếu không có cuộc nội chiến đó thì Mỹ không có lý do đem quân vào VN. Nhìn sang Philipines đó, họ có nội chiến và phe Marcos đánh bại phe cộng sản sau này ông này lên làm tổng thống nhưng Mỹ không đổ quân vào chỉ hỗ trợ cho Marcos mà thôi.
Một nước nhỏ lệ thuộc nước lớn cũng dễ hiểu nhưng không đến mức thê thảm như mô tả của phía cộng sản là "chư hầu", "tay sai" mà nếu là chư hầu tay sai thì miền bắc cũng thế với Nga Sô và Tàu cộng thôi. Bởi thế Tàu Cộng dễ dàng lấy Hoàng Sa mà phía cộng sản VN im tiếng, thậm chí còn vui mừng! Bởi nhờ thế Hải quân VN bị yếu đi và họ dễ xâm nhập miền Nam hơn.
Trở về cuộc chiến tranh giải phóng này, nếu bác huutrinon xem lại tài liệu trước 1970 vào khoảng thời kỳ ông Diệm còn tại vị, thì miền bắc luôn luôn chối bỏ cuộc chiến này nói là không can dự vào, đó là do dân miền Nam nổi dậy chống chính quyền. Nhưng phía Mỹ nhờ kỹ thuật h không thám hiện đại đã phát hiện sự xâm nhập tiếp tế này từ phía BĂc cũng như phỏng vấn các tù binh nên Mỹ không thể ngồi yên để cộng sản bành trướng họ phải nhảy vào và chiến tranh leo thang.
Nếu không có cuộc phát động chiến tranh thì làm gì dẫn đến mất biển đảo, biên giới? Để rồi bây giờ kêu cứu LHQ cũng bó tay. Biển Đông bây giờ Mỹ vào cốt yếu để bảo vệ Philipines và con đường hàng hải quốc tế thôi còn Việt Nam chỉ là đối tác không phải là đồng minh. Bởi thế cũng dễ hiểu phía VN phải kềm chế, chịu nhục cho TQ cắt cáp, bắn giết,... Điều này không xảy ra với các nước có tranh chấp với TQ
rongchoi123
member
REF: 603235
06/12/2011
Bác huutrinon rất thú vị, cám ơn bác đã rất thẳng thắn. Chứ rongchoi ngán ngẫm kiểu nói chuyện như của chú hề ở diễn đàn này, chẳng có chút trí tuệ nào cả.
huutrinon
member
REF: 603392
06/13/2011
Chào chào,
Thấy chưa các bạn? Tôi nói có sai đâu.Làm thơ thì em gái AKA tui nhất hành tinh.AKA,anh HTN khg biết làm thơ,nên có hơi ganh tị với AKA 1 chút.Có điều,sao em lại ác miệng với ts NH như dzậy? Có nhiều lý do để AKA khg nên làm như thế!Để anh HTN nói với AKA tại sao.Điều thứ 1,theo văn hóa Đông Fương mình,người ta nói:kính lão đắc thọ.Ts NH cao niên,có sai trái dzì (nếu mức độ khg quá đáng),mình thế hệ con cháu,cũng khg nên nói năng bừa bãi!Người khác sẽ oánh giá mình!Tiếp đến,đôi khi AKA chưa đủ chứng cớ để buộc tội ts,kết luận wá hấp tấp thường dẫn đến sai lầm.Tiếp tới nữa,cho dù cuối cũng AKA có thấy rằng AKA hoàn toàn đúng đi nữa,thì đó cũng là ý kiến chủ quan của AKA và của những người cùng wan điểm với AKA mà thôi (người khg cùng wan điểm với AKA,có wuyền nghĩ khác AKA!)...
Trở lại với bạn RC.Nam Tông hay Phật giáo nguyên thủy là tiểu thừa.Bắc Tông là đại thừa.Sao gọi là đại thừa.Đại thừa dựa vào ý.Cố tìm hiểu cốt lõi trong lời giáo huấn của Fật,nên khg câu nệ vào hình thức.Thiền là 1 hình thức tu trong đại thừa, Thiền biến hóa theo địa lý và con người.Nên mới có Thiền Nhật Bổn,Thiền Trung Hoa,Thiền VN,vv...Những mẫu chuyện như ngón tay chỉ cho ta thấy mặt trăng,thấy mặt trăng rồi khg cần fải tung hô vạn tuế ngón tay (đừng hiểu theo nghĩa : ăn cháo đá bát,vắt chanh bỏ võ thì tội nghiệp cho HTN lắm!).Khg câu nệ vào hình thức,wan trọng là cái lý lẽ bên trong,đó là đại thừa.
Tiểu thừa là ,từ thời Fật cho đến nay,những kinh kệ được ghi chép lại làm sao là cứ như dzậy mà làm theo.Nên những môn fái tu theo tiểu thừa đều có hình thức,nghi lễ giống như nhau (Thái Lan,Myanmar,Kampuchia,Lào...).Tu theo đạo Fật là cố diệt vô minh,đạt tới Trí Huệ Bát Nhã.Còn dục vọng là còn mê muội (còn ái dục,thèm khác sinh lý là còn dục vọng)...Còn bạn nào thắc mắc hỏi là : tu theo đạo Fật, có wuyền lấy vợ hay khg? (DĐ NCD khg thích hợp lắm cho chúng ta đào sâu vào đề tài tôn giáo này!).
"1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày...".Sau 04/1975,tôi nghe nói hình như TCS bị rắc rối vì lời bài hát này (điều này,có lẽ bạn TNQ có thể cho chúng ta biết rõ hơn chăng?).VC khg coi cuộc chiến VN là 1 cuộc nội chiến! (nên tôi có nhấn mạnh là khg fải tôi a dua nói theo...ở fần trên).Bạn RC123 giải thích lý do Mỹ tham chiến vào VN,CS Bắc Việt khg nhúng tay vào cuộc tranh chấp giửa các fe fái trong miền,...khg được hợp lý cho lắm! (tôi xin miễn đưa ra wan điểm cùa mình.Để khi khác đi!).
Tui viết cũng hơi dài.Giờ đến fiên các bạn đi nhe. Thân.
tennhaque
member
REF: 603394
06/13/2011
Gởi anh HTN
Anh goi tới tên thì nhaque thưa
Chứ thật ra nhaque không muốn tham gia nữa
vì :
Khi nhaque nêu ví dụ
hihi
anh hiểu lầm rùi
Ý nhaquê chỉ muôn nói 4 con mắt nhìn khác nhau
với anh thì theo thông tin cua bên nhà - nhaquê theo thông tin tự do
và moi cái chính mình thì mắt thấy tai nghe
hay nguời thân trong giađình anh em ban bè chú bác là nan nhân
Sau năm 75 câu anh huớng Bắc tôi huớng Nam (huớng chỉ là 1 từ để ví dụ )
2 quan điểm khác nhau
trong khoảng từ 75 đến 1980 .Chủ truơng của nha cầm quyền hơi hà khắc .Không riêng gì TCS mà những nguời nhaque biết (dễ hiểu vì ờ gần nhà nhau ,Thanh Hoài ,
Duyên anh ,Hoa sĩ Vi vi ,hồ đác vũ ..v..vv..+ với những nguời có lý lịch của gia đình như cha ,ông là quân đội )
tất cả đều bi dò xét và canh chừng .TCS là nguời bi chú ý nhiều nhất ..vì
có thời gian ở Huế anh ta cũng hoạt động cho cs đưa tin ..v,..vvv)
và nghe như có 1 vài phản ảnh ở về phía đó
Chuyện chính tri ,chính em hồi đó nhaque chưa bao giờ quan tâm bởi moi nguời lớn bé đến với nhau qua 1 tinh thần phóng khóang của nguời yêu nhac thơ tranh họa .Cái đám tào lao này kết nghĩa theo kiểu Lão ngoan đồng trong chuyện Kim Dung
TCS Trong khoảng thời gian này ...UỐNG RUỢU KINH HỒN Hết ruơu ngoai rùi thì qua đế ,qua mấy chai mà trong chợ lớn làm với cồn 25độ .Kết quả anh ta đã đau gan từ thời này ...say gần như là hình thức đẻ moi nguời lãng quên
Dĩ nhiên thời điểm này phuờng quay như dế ...
sinh hoạt và văn nghệ TCS chỉ biết hát bài Như có bác Hồ .
và mắc võng TRuờng Sơn
Néu nhaquê nhớ không lầm thì vào năm 1982 Chi Tâm + cHI Ngân ở bên Canada về
Chi Tâm nguời buôn bán giỏi ....Chẳng hiểu vì lý do gì
hihi
Từ đó thay đổi .....Nói nhìu wá thành mang tiếng
Xin chấm dứt
rongchoi123
member
REF: 603435
06/13/2011
rongchoi có tài liệu của một người Mỹ sống ở VN có vợ là người VN viết về TCS rất hay và khách quan, có nhận xét về âm nhạc của TCS qua từng giai đoạn, lý do vì sao ông sáng tác những bài nhạc phong trào sau 1975, những bản nhạc sáng tác một cách khiên cưỡng, không đúng gu của TCS. Mà tác giả gọi những sáng tác đó là sáng tác để "sinh tồn" trong một chế độ mà mọi thứ phải như một. Tình ca khi đó bị coi là ủy mị.
Khi nào rãnh rongchoi sẽ post lên, còn phải dò xem có vi phạm bản quyền không vì nó khá dài: một tập sách mỏng.
chukimf7
member
REF: 603450
06/13/2011
Dốt như bạn rongchoi mà cũng bàn đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn à? Lạ thật. Chó mực chồm lên sân đình đòi bàn chuyện làng với các cụ.
Ở Mẽo có bán thuốc uống để nhận ra mình là kẻ dốt nát không? Bạn rongchoi nên mua thuốc đó uống. Đảm bảo uống xong bạn rongchoi sẽ đỏ mông vì ngượng khi đọc lại những bài bạn viết.
Nghe bạn há miệng nói đến chuyện bản quyền mà bùn cừi quá đi ta. Nhưng mà còn đỡ hơn bạn bàn về đạo Phật. Tóm lại bạn càng nói nhiều càng lòi cái đuôi dốt mà hay nói chữ. Bạn có quyền nói người này người kia là chú hề, nhưng Khờ thành tâm mong bạn nhận ra bạn dốt nát để nói điều khôn hơn khiến người ta phục, hoặc ngô nghê để người ta thương hại. Chứ cứ thế này thì người ta khinh cho...
Chỉ cần cái câu: Đại thừa hay còn gọi là Nam Tông cũng khiến cho Nhất Đăng Đại Sư buồn cười phọt k ứt non ra mà chết.
Dốt nát vô cùng vô tận hỡi bạn điệp viên nhị trùng đi xe đạp ngoại kia, hi hi thì ra là Sư phò của phái Nam Tông.
rongchoi123
member
REF: 603464
06/13/2011
Chú hề lại ăn theo nói leo hi,hi...ở đâu có chú hề là thiên hạ ngán ngẫm vì chú thường làm trò hề và đi lệch chủ đề. Chỉ giỏi đi moi móc từng chữ của người khác hi,hi,....Rongchoi chỉ lộn từ Đại và Tiểu thôi còn bắc và nam tông đều đúng cũng như nguyên thủy và nguồn gốc của nó, chú hề không đọc hoặc đọc mà không thông, chú hề chim cú chỉ giỏi đi tìm cọng rơm trên người khác mà không thấy mình đang vác một núi rác ka, ka,ka,....
Chú hề kỹ sư xe đạp đã trả lời mấy câu hỏi của rongchoi và tennhaque chưa? hỏi cũng đã lâu rồi mà chú im bặt vậy??? Sao chú giỏi đi bươi móc những thứ người khác thải ra vậy? Còn mấy cái người ta cần chú làm mà chú em không chịu làm? hi,hi,...kiếp làm hề
haly18
member
REF: 603473
06/13/2011
Mình rất khâm phục và ngưỡng mộ chú Kim. Cách viết sắc bén, nói đúng trọng tâm, hiểu biết rộng không như người khác...lòng đầy hận thù chẳng biết làm gì ngoài kêu gào trên mạng ảo.
Các bạn hải ngoại có giỏi về Việt Nam mà đấu tranh, ở bên đó chắc gì các bạn sướng như Việt Nam chúng tớ. Người ta nói...thắng làm vua...thua làm giặc, các bạn còn gào thét nỗi giề
chukimf7
member
REF: 603476
06/13/2011
Bút sa gà chết. Bạn rongchoi dẫu có đính chính cũng chả hiểu gì Phật giáo cả. Dăm ba cái kiến thức nhặt nhạnh trên mạng lòi ngay cái đuôi dốt nát của bạn. Khờ nói tưng tửng thôi nhưng xứng đáng là bậc thấy của các bạn.
Với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ của các bạn e rằng ở bển không kiếm được công việc nhàn hạ mà làm những công việc cơ bắp nặng nhọc.
Các bạn càng ngụy biện càng thêm nhục nhã thôi. Tốt hơn hết các bạn nói in ít nhưng nói câu nào khôn câu đó. Tiểu thừa, Đại Thừa, Đường Tông, Nam Tông biết kít gì đâu. Hơ hơ.
Một số bạn quy chụp cho Khờ là công an mạng. Công an mạng thèm để ý mấy đứa vô hại, vô dụng, bất tài như các bạn làm gì? Các bạn đừng huyễn hoặc mình quá đáng. Tức cười lắm.
chukimf7
member
REF: 603477
06/13/2011
Bút sa gà chết. Bạn rongchoi dẫu có đính chính cũng chả hiểu gì Phật giáo cả. Dăm ba cái kiến thức nhặt nhạnh trên mạng lòi ngay cái đuôi dốt nát của bạn. Khờ nói tưng tửng thôi nhưng xứng đáng là bậc thấy của các bạn.
Với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ của các bạn e rằng ở bển không kiếm được công việc nhàn hạ mà làm những công việc cơ bắp nặng nhọc.
Các bạn càng ngụy biện càng thêm nhục nhã thôi. Tốt hơn hết các bạn nói in ít nhưng nói câu nào khôn câu đó. Tiểu thừa, Đại Thừa, Đường Tông, Nam Tông biết kít gì đâu. Hơ hơ.
Một số bạn quy chụp cho Khờ là công an mạng. Công an mạng thèm để ý mấy đứa vô hại, vô dụng, bất tài như các bạn làm gì? Các bạn đừng huyễn hoặc mình quá đáng. Tức cười lắm.
rongchoi123
member
REF: 603496
06/13/2011
Hi,hi,...chú em thật là tội nghiệp. Chú hề nhấp chuột bấm phím 2,3 lần post. Chú sùi bọt mép trước computer hi,hi,...
chú hề kỹ sư xe đạp đang phát minh ra thuốc uống biết dốt nữa à? Hi,hi,..thiệt là mắc cười cái chú này.
hoatimht
member
REF: 603497
06/13/2011
Gà gáy sang canh...ao sâu nước cả khôn chài cá/
hoami09
member
REF: 603505
06/14/2011
Xin phép hỏi chị Haly18. Chị nằm trong diện 3 triệu Đảng viên ưu tú của VN ?
Hổm rày ngư dân VN bị tàu Trung Quốc bắn giết , cấm ko cho đánh cá ngay trong vùng biển của mình . Hỏi chị , họ có sướng ko ???
Bao nhiêu cô gái cởi trần cho Hàn Quốc sang chọn vợ . Hỏi chị có sướng ko ?
Trung Quốc cắt 2 lần cáp của tàu Bình Minh , dân ko được phép đòi chủ quyền cho Hoàng Sa - Trường Sa . Hỏi chị có sướng ko ????
yenvi
member
REF: 603507
06/14/2011
Chị Yến đi chơi qua đây chết cười với mấy thằng, mấy con yêu nước. Chúng mày rỗi hơi quá chứ không bận như chị. Vì chúng mày ngu lâu quá nên chị phải dạy cho mấy đứa yêu nước bằng bàn phím:
- Thằng Chukimfx chuyên đi khiêu khích mấy bạn hải ngoại dừng lại được rồi. Mày tự nhận là Khờ nhưng mày không thấy mồ, mày yêu nước thì sản xuất thật nhiều xe đạp bán sang Trung Quốc, sang USA làm cho kinh tế nước nhà nhiều giá trị thặng dư. Đỉnh cao hơn nữa là tạo công ăn việc làm cho người dân trong nước, còn ở nước ngoài thì thuê mấy bạn hải ngoại làm nhân viên kinh doanh. Lúc đó mày là ông chủ, mắng ai chẳng được. Thằng rongchoi, ngoiquannet, hoami nghe mày răm rắp.l
- Mấy thằng cha hải ngoại lần sau viết gì thì viết cho chuẩn. Viết phải dùng óc suy nghĩ, cứ copy and paste về lòi ngay ra cái đuôi dốt nát ra. Chị không hiểu bọn mày ở bên kia làm ăn gì không mà tối ngày lướt web, chơi diễn đàn. Rảnh lắm sao? Chúng mày đã ở nơi đất khách quê người phải biết nhục nhã vươn lên. Chúng mày cứ như lũ thần kinh thế này làm chị Yến buồn phiên quá.
- Em hoami. Chị thật, em cứ nhảm nhí, tức giận những cái không đâu. Con gái sinh hoạt như em e rằng kinh nguyệt không đều. Chị khuyên em lên NCD cố đong lấy một anh cao to đen hôi lấy làm chồng. Chứ tình hình thế này bi đát lắm.
Chị Yến tổng chào mấy quân cặn bã trong nước cũng như ngoài nước thích làm thể loại ngu trung.
hoatimht
member
REF: 603508
06/14/2011
À ha...mấy anh chị nhịp cầu duyên.
tennhaque
member
REF: 603509
06/14/2011
Cô Bé làng Buôn
Nêu thật sự có tài
giỏi tranh luận đã không dùng những từ ngữ quá thấp
Hỏi 1 câu trả lời đúng trong tâm
trả lời không đuợc
thì xin mời ...Nhớ đừng nói chyện lac đề ....
...
Đảng và nhà nuớc vẫn nói rằng :
Làm theo bác và noi guơng Bác
Nhưng đã làm không đúng ...rất rõ ràng đi nguơc di chúc của Bác đó là điều gì ,hành động gì
Suy nghĩ kỹ nha cô bé
Còn trả lời bậy bạ nói tục chỉ xấu hổ cho Phu nữ Việt Nam
..
Chấm hết
Yêu cầu trả lời đúng trong tâm
Khi trả lời xong có qưyền đặt lai câu hỏi
Xem thử trình độ tới đâu .................???????????????????????????
convet
member
REF: 603510
06/14/2011
chim cu hoami hoi ngu nhu cun Bao nhiêu cô gái cởi trần cho Hàn Quốc sang chọn vợ . Hỏi chị có sướng ko ?
nhung co gai coi tran cho han quoc xem mat chang qua la nhung co gai khong co giao duc luoi lam ham choi thich xai do ngoai nhu chim cu hoami moi coi tran de cho ngoai bang ngam than the
nhung co gai vn co giao duc duoc an hoc dang hoang co cong an viec lam la nhung nguoi co long tu trong cao khong bao gio chiu nhuc nhu cu hoa mi dau???
chim cu hoami yeu nuoc gi the chung minh long yeu nuoc di hay o dau co bai dam chinh tri hoac khong chinh tri cung nhay vao du chim cu song o duc bao nhieu nam cung van la noi vn bon dau troc no co cong nhan chim cu la duc quoc xa khong.mot dua con gai tuoi moi ngoai 30 khong chong con long day thu han luc nao cung chui dat nuoc thuogn nguoi dan danh ca gui tien ve cho ho mua tau thuyen di noi mom ai cha noi duoc
thang tennhaque co hieu y nghia noi dung chinh no viet ra dau dai le the van tu lung cung co ai them doc tot hon het da khong giup gi duco dat nuoc hayd e yen cho nguoi ta xay dung dat nuoc
haily noi dung lam nhieu nguoi o hai ngoai rat tot co tam ve xay dung dat nuoc .nhung cung co nhieu nguoi song o hai ngoai chac gi da hon duoc vn chu ma oai nao? o dau cung co anh hung o dau cung co thang khung nhu ten nha que va con dien nhu hoami
hoami09
member
REF: 603511
06/14/2011
@ Yenvi
hí hí , xưng là chị Yenvi thì giữ vai trò cho đúng là chị nhé , về đạo đức và thuần phong mỹ tục nghen
Giống như Hồ Chí Minh xưng là Bác Hồ á . Cụ già 100 tuổi cũng phải kiu là Bác Hồ , khi Bác mới có U 50 ( dí dụ vậy )
Đây là học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại hay sao chời ???
hoami09
member
REF: 603513
06/14/2011
Vẹt ơi , đây là Topic chính trị chứ ko phải topic dồi dào sinh lý mà Vẹt tửng tửng hoài , suốt ngày chim với cu . Mà Vẹt ngọng quá , lại còn làm điệu nữa .
Vẹt nên đổi lại vòng eo 100 cm và tuổi cỡ hăm nhăm thui .
Vẹt dê Anh Tủn ko được nên Vẹt chửi thề tục tĩu hử . Anh Tủn ko mê lái máy bay bà già đâu nha ...hơ hơ
convet
member
REF: 603515
06/14/2011
chim cu hoami noi nghe muon oi qua hoami them sinh ly qua phai iu lao gia 70 tuoi lao lai o xa lac nen giai toa sl bang cach bang chui boi che do chinh quyen cho ha bot them sl.hen chi dem quen an ngay quen ngu lang thang suot ngay choc pha lang xom hom nay da loi ra cai duoi them sinh ly ra roi nhe.them qua coi tran ra cho may thang duc quoc xa no dung
khakhakha
tennhaque
member
REF: 603516
06/14/2011
Hihi
kiu anh điên nà
Vì anh hỏng chiu lái máy bay bà già ...
Tỉnh để chết à ..haha thà điên truoơc Mợ suớng hơn
..
anh đi ngủ đê ...............
(^_^)ヾ(^^ )(^_^)ヾ(^^ )
(^_^)ヾ(^^ )(^_^)ヾ(^^ )
hoami09
member
REF: 603517
06/14/2011
Vẹt ơi , Vẹt 100 tuổi dzồi . mặt của Vẹt có dư chút thịt , vai thì u , lùn xủn mà nại hay ăn mặc diêm dúa . rưng mà vẫn còn xinh vì nhờ phô tô xốp
Vẹt khoe Vẹt dồi dào sinh lý , mà ko làm gì được , nên bụng Vẹt to như cái trống làng .
Vẹt chửi ít thui . Coi chừng mấy chú chim yến quay đơ ra , lấy tiền đâu cho Vẹt đi chỉnh sửa photoshop , mà pot lên khoe với thiên hạ đây ...hơ hơ
tennhaque
member
REF: 603518
06/14/2011
anh đi ngủ đê ...............
Đừng thèm nói để vẹt nó tức chửi
rùi lòi cái đuôi Cô giáo dzỏm
haha.. hihi túi này ngủ ngon á
lAY TRỜI ĐỪNG MƠ THẤY MỢ
(^_^)ヾ(^^ )(^_^)ヾ(^^ )
(^_^)ヾ(^^ )(^_^)ヾ(^^ )
hoami09
member
REF: 603520
06/14/2011
Í Vẹt ưi , hình như cháu gái của Vẹt cũng ở nước Đức mà . Chắc là bị tụi Đức quốc xã nó dần cho tan hoa rữa nhuỵ rồi chứ giề . Tội nghịp quá đi . Hôm nào gảnh gảnh Vẹt nhớ kể lại cho mọi ngừi nghe héng
convet
member
REF: 603521
06/14/2011
hehehe ca dđ deu nghe thay chim cu hoami dang keu ca them sinh ly them thi da co bon duc quoc mac mo chi keu o day.chim cu hoami xinh lam den noi chang co ma nao von phai vo voi lao gia 70 tuoi lao tren bao duoi khong nghe chim cu hoami them qua phai noi ra loi.hehehe dep mat qua.chu co thay ai noi den dieu do dau.vet gia roi 101 tuoi roi song an nhan song voi tuoi gia da du day khong them khat gi ca moi thu da huong roi.dau lo bich nhu tennhaque suot ngay dam dit phu nu khung dien chui gam giuong nha nguoi ta lam nguoi ta bat tien ca khi ngu nghi lan khi VS ma khong thay xi ho.lam trai khong xung ty nao
chukimf7
member
REF: 603522
06/14/2011
Khờ xin lỗi bạn họa mi về hoàn cảnh trớ trêu của bạn.
Thế mới biết mưu sinh ở nước ngoài không dễ. Dù sao các bạn cũng có lòng hướng về tổ quốc, tuy rằng quan điểm quá khác nhau.
hoami09
member
REF: 603523
06/14/2011
Tội nghịp , Vẹt già thì Vẹt đi chùa lễ Phật , để đức cho con cháu . Vẹt khoe Vẹt sinh lý dồi dào , bao nhiêu Anh mê Vẹt , nhưng khốn nỗi , ko ai muốn lái máy bay bà già cả .
Khổ thân , cháu của Vẹt bị Đức quốc xã làm bậy , nên Vẹt định trả thù mà ko đựoc đúng ko ???...hơ hơ
chukimf7
member
REF: 603525
06/14/2011
Thuật ngữ của bạn họa mi là rác văn hóa là đây:
hoami09
member
REF: 603520
06/14/2011
profile - trang ca nhan posts - bai da dang email - goi thu Thong bao cam nhan spam den webmaster edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Í Vẹt ưi , hình như cháu gái của Vẹt cũng ở nước Đức mà . Chắc là bị tụi Đức quốc xã nó dần cho tan hoa rữa nhuỵ rồi chứ giề . Tội nghịp quá đi . Hôm nào gảnh gảnh Vẹt nhớ kể lại cho mọi ngừi nghe héng
-----------
Thế mới biết làm được điều mình khuyên người khác thật khó kinh người. Hi hi.
convet
member
REF: 603526
06/14/2011
vet chang co chau nao ngoai chim cu hoami o duc quoc xa dang them khat sinh ly ca phu nu viet nam o tran cho han xem dang bi che trach vi khong duoc giao duc an hoc dang hoang con chim cu hoami tu nguyen khi them sl qua khong bi nen an dung khong
hoami09
member
REF: 603527
06/14/2011
hơ hơ ...nick Chukim ưi , hôm nào lòn cúi theo chân chủ Trung Quốc , sang thăm nước Đức 1 bữa nha , coi ông chủ Trung Quốc đang thỏ thẻ xin đầu tư hàng may mặc , giày dép thêm mà chưa được á
hoami09
member
REF: 603528
06/14/2011
nick Chukim quên là : đi với Bụt mặc áo cà xa , đi với ma mặc áo giấy sao kìa . Chú dốt vẫn hoàn dốt
chukimf7
member
REF: 603530
06/14/2011
Bạn hoami ngụy biện. Thôi bạn giải quyết ân oán với bạn vẹt kia đi. Khờ không tham gia vào chuyện riêng của bạn. Còn từ dốt Khờ thiết nghĩ dành cho bạn mới hợp lý.
Tưởng rằng ngậm máu phun người/ Ngờ đâu máu chảy lại rơi vào mình.
hoami09
member
REF: 603531
06/14/2011
ơ hay , nick Chukim lại vả vào mặt Đảng cộng sản rồi kìa . Hòi nick Chukim nhá , bao nhiêu lần Đảng viên hô hào : liêm chính chí công vô tư . Vậy có Đảng viên nào chấp hành đúng đắn ko nào ???<7font>
Thế mới biết làm được điều mình khuyên người khác thật khó kinh người nick Chukim
Đảng viên còn vậy , HM là phó thường dân , có vô kỷ luật một bữa cũng ko sao .
Mà sao ko thấy nick Chukim động chạm hay théc méc với họ nhỉ . Đúng là nhìn thấy súng đã sợ xanh mặt , hay là nick Chukim quen khúm núm dzùi , nên ko dám hó hé phải ko ???...hơ hơ
chukimf7
member
REF: 603533
06/14/2011
Đang nói đến chuyện bạn hoami, giờ bạn chuyển tông sang chính trị, đến Đảng. Chóng mặt quá.
Nếu như bạn Vẹt nói đúng thì bạn hoami nên giải quyết việc riêng của bạn cho tốt. Mong bạn đừng xả rác văn hóa ra nữa. Hờ hờ.
hoami09
member
REF: 603534
06/14/2011
hơ hơ ...nick Chukim lại dốt nữa rồi . Văn hoá làm nên con người , chúng ta là con dân nước Việt , sống trong CNCS , đỉnh cao của trí tuệ loài người. Ko đưa những ngưòi lãnh đạo , những Đảng viên ưu tú ra làm gương , chẳng nẽ nại đưa đám công an mạng, đưa những kẻ tay sai cho Trung Quốc như nick Chukim ra làm gương sao nà
chukimf7
member
REF: 603535
06/14/2011
Kinh nhỉ! Khờ là công an mạng. Nghe phát hãi luôn.
Tò mò hỏi hoami cái, có phải ông xã họa mi đã ngoài 70 tuổi. Hỏi thật chứ không có ý châm chọc.
hoami09
member
REF: 603536
06/14/2011
hí hí ...hỏi vậy là có ý gì ???. Nếu ko phải là công an mạng , thì miễn trả lời
Hỏi Vẹt i . Vẹt bít rứt là rõ mà
chukimf7
member
REF: 603537
06/14/2011
Thì vẹt nói rồi đó. Thành thật chia buồn cùng bạn hoami. Thôi đó là số phận, đừng quá đau buồn nghe bạn. Tình yêu không tuổi tác và biên giới mà.
hoami09
member
REF: 603539
06/14/2011
hí hí ...tội nghịp nick Chukim quá đi , nghe Vẹt bla bla mà tin dữ dợ ...hí hí . Chắc Vẹt ghen đó , nếu nick Chukim mún tin , thì tin mỗi thứ một nửa , những gì Vẹt nói thui nha . Thí dụ , Vẹt mới thiệt 50 tủi , còn ông xã của mén 35 tủi ...hề hề
mà Chắc nick Chukim lại cũng đã chia buồn và âm thầm đau sót cho Bác Hồ rồi phải ko ? , ai cũng tưởng Bác Hồ hy sinh cả đời cho sự nghiệp , ko có vợ , ko có con . Nhưng mà đọc tin tức trên mạng , thấy con rơi con rớt quá chừng lun .
Cái đáng sợ nhứt là những ngừi vợ đó bị thủ tiêu hết chơn hà
´Mà nick Chukim có dám nói thiệt cho mén nghe là có đúng như vậy ko , mén bán tín bán nghi quá , mà hong bít hỏi ai .
chukimf7
member
REF: 603543
06/14/2011
Bạn hoami bảo Khờ hỏi vẹt, nói là vẹt biết hết. Nên Khờ tin vẹt mờ. Khờ khờ khạo dễ tin người.
Bạn hoami là đống rác văn hóa mà Khờ mến yêu nhất. Chúc Hoami hạnh phúc với người chồng của mình.
hoami09
member
REF: 603544
06/14/2011
hí hí ...nick Chukim này chơi xấu nha , bao nhiêu câu hỏi mén đặt ra , ko bao giờ thấy nick Chukim trả lời vào vấn đề hết dợ . Từ nay trở đi nick Chukim phải coi lại cái bằng kỹ sư của mình đi nhá , chắc nó có vấn đề gì á
mà hỏi nick Chukim nè ,. nếu mà mình chửi thề , chửi tục , xúc phạm nhân phẩm của người khác thì gọi là văn hoá gì vậy , thưa nick Chukim
PS . Thêm cho nick Chukim câu bonus nè
Đừng nghe những gì Vẹm nói , mà hãy nhìn kỹ những gì Vẹm làm (st)
xin được chỉnh lại cho phù hợp với comment của nick Chukim,
Đừng nghe những gì Vẹt nói , mà hãy nhìn kỹ những gì Vẹt làm
casaudep
member
REF: 603547
06/14/2011
Copy kiểu của Anhnhaque xem sao
Ваш текст
pritiagenie
casaudep
member
REF: 603549
06/14/2011
Sao Anhnhaque tự khoá được topic của mình , Sấu copy sang đây lại không khoá được .