Xin BQL trả lời thắc mắc
Thưa BQL , Kiwi đăng bài "Kiếp người ", sao bây giờ không thấy ở trang đầu nữa . Bài này mắc phải lổi gì mà bị khóa vậy thưa BQL.
Mong BQL trả lời thắc mắc của Kiwi .
Xin cảm ơn và chúc BQL nhiều niềm vui trong tuần mới ạ
Chúng tôi có quyền khước bỏ bài viết, nick, hoặc chủ đề sẽ không được lên trang nhất của những bài viết không hợp lệ, quy phạm diễn đàn thuộc một trong các trường hợp sau:
1.Hăm doạ, phỉ báng, hành hạ, xách nhiễu, rình rập hay hành động nào khác mà
vi phạm quyền pháp qui cuả người khác.
2. Nói xấu, xúc phạm đời tư, danh dự nhân phẩm của thành viên.
3.Copy Email hoặc Pm cá nhân đăng lên diễn đàn.
4.Bài viết có nội dung Spam, quãng cáo, email, website hoặc điện thoại.
5.Xúc phạm tôn giáo, dân tộc, hoặc những bài viết liên quan đến chính trị.
Kiwi xin hoỉ , Kiwi phạm luật nào . Xin BQL giải thích rõ ràng để Kiwi ko mắc phải.
Kiwi nghĩ BQL bận nên ko trả lơì ngay được , vâỵ có Anh Chị nào giải thích cho Kiwi được ko ạ . Trước khi Kiwi viết tiếp .
Xin cảm ơn
adler
member
REF: 374552
07/21/2008
Chào em Kiwi ,
Hình như cuối tuần vưà rồi em còn 1 bài viết, viết về 1 chàng trai đi lính gì đâu rồi , cũng bị xóa rồi sao ?.Sao Anh kiếm không thấy.
Vậy em có biết tại sao bị xoá không ? , theo Anh bài viết có phạm luật nào trên 5 điều kia đâu .
Nếu ở đây khó khăn vậy . Em chờ Anh hoỉ bạn bè giới thiệu em đi những Web khác , tha hồ em viết nhen.
Thân chào Adler
anhcongtam
member
REF: 374553
07/21/2008
Chào BQL.
ACT đã đọc qua bài viết của KW rồi, tôi thấy bài viết không có gì gọi là phạm nội qui của DĐ đã đề ra. Không biết tại sao lại bị xóa và cũng không trả lời cho bạn KW biết, vì lý do gì mà BQL xóa bài của bạn KW.
Tôi thấy có nhiều bài đăng và những góp ý đáng nên xóa, thì BQL không xóa, bài không đáng xóa, thì lại xóa...hay BQL có khúc mắc gì bên trong, nên không thể trả lời được!.
Đáng lý ra, BQL trước khi muốn xóa một bài viết nào của ai đăng lên, mà phạm nội qui của DĐ, BQL có thể cảnh cáo họ trước một đôi lần, để cho họ biết, nếu họ còn tiếp tục mà không tuân theo, đến lúc đó BQL có quyền xóa không cần nêu lý do và cũng không cần phải trả lời thắc mắc của người đăng bài đó khiếu lại sau này, vì BQL đã cảnh cáo rồi.
Nếu được như vậy, thì cũng đỡ cho những ai đã bỏ ra nhiều thì giờ , ngồi gõ từng chữ một đăng lên diễn đàn, rồi sau đó bài bị xóa một cách vô tội vạ mà không biết lý do.
Tôi cũng mong rằng, BQL bỏ ra một vài phút vào trả lời cho bạn KW biết lý do...tại sao bị xóa!.
Thành thật cám ơn BQL và cũng chúc BQL nhiều thành công và tốt đẹp.
Thân Ái
ACT
hungngocpham
member
REF: 374556
07/21/2008
Kính Gửi Ban Quản Lý Nhịp Cầu Duyên ,Tôi Rất Hiểu là sau khi có những Tranh Chấp về Lập Trường và Chính trị vừa qua thì những Topic có Liên quan đều Bị Xoá vì Vi Pham Diễn Đàn .
Còn 2 Topic ANH và KIẾP NGƯỜI của Bạn này (kiwivn)tôi thấy không Ảnh Hưởng cũng như Vi Phạm điều Lệ Diễn Đàn vì nó đăng trong mục Nhật Ký và Tâm sự Bạn Đọc . Nếu như có những Góp Ý của các Bạn khác mà BQL thấy có Chiều Hướng gây tranh cãi thì Nên Xoá những ý Kiến Đóng Góp thôi .Đó là Điều mà tất cả Mọi Người Luôn Ủng Hộ Sự Không Thiên Vị Bất cứ 1 Ai .Còn nếu như Topic Kiếp Người nếu theo Ban Quản Lý thấy là Đăng không Đúng Chương Mục thì Xếp vào Nhật Ký .
Vì Mỗi người Chúng Ta sống đến ngày Hôm nay thì ai cũng Trãi qua những Thăng Trầm của Cuộc Đời .Muốn nhìn lại những tháng ngày đã Trãi qua .Để Xem Mình đã làm được gì và Thấy những gì để Sống Tốt cho những Năm Tháng Còn lại .
Kính Mong Ban Quản Lý Xem Xét lại !
Thân Ái Chào Đoàn Kết và Xây Dựng.
Hungngocpham
kiwivn
member
REF: 374557
07/21/2008
Chào Anh Adler
Chào Anh Công Tâm,
Chào Anh Hungngocpham
Bài số 1 " Số phận " , bị nick Emnhosamac vào phá rối , bây giờ bị xóa sạch rồi , lý do là cãi nhau ...huhuhuh
Bài số 2 "Anh " cũng bị treo giò , ko cho ở đầu trang
Bài số 3 " Kiếp ngươì " là Copie những bài viết cuả bài"Anh ", ko dính dáng đến ngươì góp ý , cũng bị treo giò luôn . Không cho ở trang trước .
Em không biết bị phạm luật gì . Nếu là cãi nhau thì đâu riêng gì em cãi đâu chứ .
Noí thật nha , bây giờ em cũng chán rồi , nếu em biết được lý do thì em xin xưả đổi , còn không thì em xin BQL xoá sạch sành sanh đi , Em ko chơi nưã ...huhuhu
TB. Anh Adler nhớ cho em địa chỉ Web khác nha , để em Copie mấy bài này đem đi
Cảm ơn các Anh thật nhiều nha .Kiwi
ductai2500
member
REF: 374570
07/21/2008
thế này thì có dã man quá không nhỉ ????????????
không có ý gì à nha
kakakakakaka
chúc mọi ngưòi vui vẻ nhá
kiwivn
member
REF: 374571
07/21/2008
gigigiggigi....Chào Anh Ductai , Kiwi bị đạp đau thiệt ...hihihi
Ờ sao hình Kiwi chụp trong tương lai mấy chục năm nưã cũng đẹp ghê nghen . Cảm ơn Anh, chúc vui nhen. KW
ladieubongg
member
REF: 374580
07/21/2008
LDB vừa vào đọc hai topic của Kiwivn xong.
LDB cũng nhận thấy hai bài viết này chẳng có lý do nào để bị khóa cả!
songdu
member
REF: 374589
07/21/2008
Không chính trị có nghĩa là chính trị rồi , vậy chỉ có cách này :
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để tâm hồn treo ngược trên cành cây
Hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn liễu .(thơ tiền chiến ,sưu tầm , không nhớ tên tác giả)
góp ý như chân tình .
tranluy
member
REF: 374596
07/21/2008
Lữ khách ghé ngang thăm Cô !
Cô này ! Trong đời có nhiều chuyện " đúng " trong mắt cô nhưng " sai" trong mắt người khác , nên Bài của cô bị khoá hay xoá là chuyện thường ! thôi cô viết lại thì better ...
Cô khoẻ không ?
muôn lời thăm hỏi
Lữ khách
" Thuyền xưa vẫn đón người qua Bến ...
và vẫn âm thầm dưới nắng mưa "
TÔN Lữ khách
kiwivn
member
REF: 374648
07/21/2008
Chào Chị Dieubong,
Cám ơn Chị đã góp ý và nhận xét về bài viết cuả em . Em biết em chả viết hay ho gì , em viết cho bạn em , những mảnh đơì nghèo nàn bị xã hội hất huỉ . Chúng nó chẳng có nhiều thơì gian để đi mò kiếm coi bài viết em ở đâu , nên em tranh thủ viết thật nhanh , kết thúc câu chuyện trước khi sang trang . Vậy mà ....
Em nghe bạn bè em noí , hôm nào guởn guởn Chị chỉ em mần thơ chua ơi là chua nghen , cho cái đám phá rối đừng có bén mảng tơí đây ...hìhi. Ấy chết , em lại ....chua lên dồi ...ihihhi
Chúc Chị vui mạnh ạ. Kiwi
TB. Chào các quí khách khác , ngoại trừ cái nick ENSM
Kiwi phaỉ đi ở mướn kiếm tiền đi học thêm , khi nào gảnh gảnh sẽ trở lại hầu chiện qúi dị nghen . Chúc moị ngươì dui
Không chính trị có nghĩa là chính trị rồi , vậy chỉ có cách này :
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để tâm hồn treo ngược trên cành cây
Hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn liễu .(thơ tiền chiến ,sưu tầm , không nhớ tên tác giả)
góp ý như chân tình .
-----------Chị Song Du--------------------
Thấy việc trái không tài nào nhịn nhục
Nhìn quân gian nên chẳng phục phải kêu
Thương cho người trong cô thế chêu vêu
Bị đàn áp chẳng còn lều để cắm
Cảm ơn Chị Song Du nghen . Kiwi học hỏi được rất nhiều ở Chị . Mong có ngày gặp lại . Kiwi
kiwivn
member
REF: 374696
07/22/2008
Lữ khách ghé ngang thăm Cô !
Cô này ! Trong đời có nhiều chuyện " đúng " trong mắt cô nhưng " sai" trong mắt người khác , nên Bài của cô bị khoá hay xoá là chuyện thường ! thôi cô viết lại thì better ...
Cô khoẻ không ?
muôn lời thăm hỏi
Lữ khách
" Thuyền xưa vẫn đón người qua Bến ...
và vẫn âm thầm dưới nắng mưa "
TÔN Lữ khách
-------------Anh TranLuy-------------
Nếu em biết em sai , em xin sửa
Sống ở đời học chửa biết hết đâu
Sách thánh hiền luôn ghi nhớ một câu
Nói với nhau để còn mau gặp lại .
Gặp lại trong niềm nhớ nhung mong mỏi . Cảm ơn Anh cho Kiwi một lời khuyên thật bổ ích .
Thật vậy Anh ạ , giữa cái đúng và sai là 1 cuộc thảo luận .
Bạn nói ý kiến của Bạn là người nghe sẽ biết Bạn thuộc hàng thứ nào trong tôn ti trật tự , nhân chí lễ nghĩa ...hihihi
Chúc Anh nhiều điều vui . Kiwi
kiwivn
member
REF: 374698
07/22/2008
Anh Công Tâm , vừa nhìn thấy bài viết của Anh đã bị xoá rồi . Em chẳng còn mong được BQL trả lời nữa . Sẵn đây viết vài dòng đến mấy Bạn nghèo rồi từ biệt luôn thể .
Mấy Bạn ơi , định làm xong bài Kiếp người rồi xúi mấy người dô đọc , góp ý kiến để tui còn hăng viết tiếp , nhưng hôm nay tui nản quá rồi , hỏng thích mất thì giờ cho những chuyện vô bổ này nữa .
Tui nghĩ mấy Bạn nghèo bị đời trù dập . Nhiều đêm về co ro trong cái lạnh , mơ tới 1 ngày đổi xác .
Trong thế giới ảo này , tui muốn tặng cho các bạn một giấc mơ mà trong đó có cả nước mắt cũng như nụ cười . Tui muốn các Bạn hãy nhìn người khác để thấy mình vẫn còn diễm phúc hơn , vẫn còn đi dược bằng đôi chân của mình , thì tại sao lạí không bước mà lại nản chí muốn bò lết chứ .
Tui nói vậy chứ tui hong có nản chí đâu nha . Từ từ tui tìm được đất lành rồi tui mời những con chim nhỏ bé của tui đến đậu nghen .
Chúc các Bạn cố gắng tìm cho mình 1 niềm vui trong cuộc sống nha . Kiwi
kiwivn
member
REF: 374700
07/22/2008
Lời chót gởi đến BQL
Để không làm mất thì giờ của BQL , Kiwi xin vắn tắt.
1. Cảm ơn BQL đã cho Kiwi một sân chơi thoải mái , tuy có tranh chấp nhưng cũng may là chưa bị ban nick.
2. Nếu Topic "Số phận " dính vào 1 trong 5 nội qui của D Đ thì Kiwi ko tiếc khi bị xoá . Mong BQL nói 1 tiếng là phạm ở điều số mấy
2. Topic " Kiếp người " cũng vậy . Tại sao lại bị khoá ...???
3. Nếu BQL không trả lời hay ko thích trả lời câu hỏi của Kiwi và bạn đọc . Thì sau 3 ngày . Ngày 24.7.2008 , mong BQL xoá xạch hồ sơ của Kiwi , cũng như những góp ý hay topic . Nói tóm lại là tẩy hết mọi dấu vết , coi như Kiwi chưa từng tham gia D Đ này bao giờ .
Cảm ơn và chào thân ái . Kiwi
kiwivn
member
REF: 374706
07/22/2008
@ lovevh
Thế đấy , học lớp năm trường làng mà vẩn còn hiểu biết sách thánh hiền dạy phải khiêm tốn , biết người biết ta.
Chứ có phải cán bộ đảng sau ngày giải phóng còn lê la đi học bình dân học vụ , chỉ mới biết đọc biết viết thôi ạ , mà đã vỗ ngực xưng là đỉnh cao trí tuệ của loài người .
Tôi không thích bàn về chính trị , tôi chỉ thương cho dân nghèo bị đè nén . Chủ nghĩa vô sản mà các cán bộ nắm chính quyền thì ôi thôi tiền bạc của cải không có chỗ chứa phải tẩu tán ra nước ngoài . Sống nhà lầu xe hơi trong khi dân nghèo không có miếng cơm no bụng , không có mảnh vải che thân .
Về kiếm lại vụ xập cầu Cần thơ thì rõ ,Hình ảnh còn đấy đấy , có muốn coi không , thì tôi post lên cho mà xem .
Rồi đi ngược lại nhà của các cấp chính quyền đi .
May mà tôi mới lớp măm trường làng nên phát hiện ra đấy ,
tôi tội nghiệp cho Anh , học cao hơn mà có mắt như mù . Có óc như bã đậu .
Về nghiên cứu lời tôi nói đi nha .
lovevh
member
REF: 374713
07/22/2008
Cán bộ cs lo đánh bọn tay sai ngoại bang nên chưa thể học cho đến nơi , Còn ngày nay ai cũng đi học mà Kiwi chưa tới lớp 5 trường làng .Cái này là vì ngu thâm căn chứ đâu phải thiếu điều kiện,có khi ngu gia truyền đó.
Biết chữ thánh hiền mà không biết chữ của VN cho dù sống ở VN thì đúng là Ngu Có Tổ Chức, Ngu Có Gène.
Tôi không thích bàn về chính trị , tôi chỉ thương cho dân nghèo bị đè nén . Chủ nghĩa vô sản mà các cán bộ nắm chính quyền thì ôi thôi tiền bạc của cải không có chỗ chứa phải tẩu tán ra nước ngoài . Sống nhà lầu xe hơi trong khi dân nghèo không có miếng cơm no bụng , không có mảnh vải che thân .
Nói láo nói toét như vậy mà bảo ai đi nghiên cứu? đung là dốt mà khoe mẻ,chán ơi là chán !!! Nếu có ai không mảnh vải che thân thì chính Kiwi không có mảnh vài che thân . Chính xác là ít khi được mặc vì chủ nó không cho mặc phải không !!!??? Thôi rồi , chủ nào thuê cô này viết là sai rồi, cô ta vô tình khai ra hết trơn. kém quá!!! kém quá!!!!
Chắc lại là trong tình trạng: Không mảnh vải che thân mà tranh thủ gõ bàn phím nên viết bậy rồi !!! Tôi nghiệp làm sao là tội nghiệp !!! Sao mà tranh thủ lắm vậy cô em ????
adler
member
REF: 374729
07/22/2008
Kiwi mến ,
Anh mới đọc có vài bài viết của em , Anh rất thích , nó bộc tả được những gì xoay quanh đời sống hàng ngày .
Thôi , đừng buồn em à. Anh biết , ảo mà còn vậy thì ngoài đời thật , người ta còn nuốt hận đến đâu.
Anh đang ở xứ tự do , mà Anh còn không muốn nói. Chả ai cấm Anh.
Nhưng cứ đập đầu vào tường sẽ không giải quyết gì đâu em à . Kiếm cái gì làm , học để vui hơn , lành mạnh hơn , còn hay hơn là ....
Người xưa nói : cứu vật , vật trả ơn. Cứu nhân nhân trả oán. Tất nhiên ko phải ai cũng trả oán.
Xem ra nhân vật Dì Tư và Sư cô của em cũng đáng là bài học đó em.
Lựa bạn , lựa chỗ mà chơi em à . Đất lành chim đậu phải không em?
Chúc em thành công và luôn vui . Thân mến QV
anhcongtam
member
REF: 374780
07/22/2008
Chỉ có một lời yêu cầu BQL trả lời thắc mắc của Kiwivn thôi, mà ACT nghĩ giống như là dân oan đi thưa kiện đòi đất mà cán bộ đã cướp của dân, hết năm này đến năm khác...mà có ai giải quyết đâu...không có dân chủ tí nào...buồn quá và thất vọng.
tamvo
member
REF: 375197
07/23/2008
Hi, chào Anh Adler
Chào Anh Công Tâm .
Đừng có hoảng nghen . Em là Kiwi nè . Một ngươì bạn chưa quen gơỉ tặng em cái nick Tam vô
1. Không buồn
2. Không giận
3. Không coi nặng vấn đề .
Em thấy hay hay nên để vậy xài
Noí cho cùng bây giờ thì em đúng là Tam vo rồi. Cám ơn Anh Adler đã cho em 1 lơì khuyên rất hay .
Em thích ngiền ngẫm những câu danh ngôn như vầy nè ...hihihi
The happiest people presumably not always have the best of the best, but they make the best from all what happens to them.
Les plus heureux gens n'ont pas toujours probablement le meilleur du meilleur, mais ils font le meilleur de tout qui arrive à eux.
Die glücklichsten Menschen haben vermutlich nicht immer das Beste vom Besten, aber sie machen das Beste aus allem, was ihnen widerfährt.