lynhat
member
ID 68633
07/15/2011

|
Hãm Hiếp …. Nhân Đạo

Ngày 8.7.2011 báo điện tứ Beenet đăng bản tin “Thiếu nữ bị hãm hiếp dã man khi đang nghỉ trưa” của Phước Duy.
Tự thân chuyện “hãm hiếp” là một việc “dã man” rồi cần chi phải nói “hãm hiếp dã man” nhỉ?
Mà đã nói như thế thì chắc phải có “hãm hiếp nhân đạo” chứ gì?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
nguoihaiphong1
member
REF: 606580
07/15/2011
|

Chào lynhat.
Đọc bài của lynhat mắc cười quá hihihi, chúc cuối tuần vui vẻ nha
|
 |
aka47
member
REF: 606587
07/15/2011
|

Em biết ý anh Ly Nhat rùi.
Ai hổng chịu cứ việc vô nói hổng chịu , tranh luận chơi cho dzui.
Không biết phản nghĩa DÃ MAN có phải là NHÂN ĐẠO không nhỉ?
Phản nghĩa của NHÂN ĐẠO là ÁC ĐỘC. Còn DÃ MAN là HIỀN LÀNH.
Hổng biết đúng không nữa , tiếng VIỆT rắc rối wá.
hihiii
|
 |
aka47
member
REF: 606588
07/15/2011
|

Ai thông thái tiếng Việt xin chỉ dùm.
hihii
|
 |
lynhat
member
REF: 606597
07/15/2011
|

Xin chào anh Nguoihaiphong1 và Aka47. Hì,hì,hì..
|
 |
dungdinhetinh
member
REF: 606608
07/16/2011
|

a lynhat nhan dao hay da man vay hihiii
ir
|
 |
lynhat
member
REF: 606682
07/17/2011
|

Dungdinhetinh,
Chuyện này xảy ra tại xã Đức Bình Tây huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên), mới được tòa án mang ra xứ ngày 8.7.2011 và can phạm bị phạt 12 năm tù.
Tác giả Phước Duy viết :
“….Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào trưa 1/3, trong lúc đi rẫy về, Đỗ Văn Thảo (34 tuổi) có ghé qua nhà em N.T.M.Q (23 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây) để nghỉ chân và xin nước uống cho đỡ khát. Thấy người quen gọi cửa, em Q đang nằm nghỉ trưa đã trở dậy và ra gặp Thảo. Thấy Q xinh xẻo, mặn mà lại đang ở nhà một mình nên trong đầu Thảo nảy sinh ý định đen tối muốn cưỡng hiếp Q. Ngay lập tức, Thảo lao tới kéo tay em Q xuống dưới nhà bếp.”
Thật là chả hiểu đâu vào đâu?
Nếu một ý định chỉ được “nảy sinh trong đầu” thì ý định đó thuộc về lý trí. Mà nói về lý trí thì chả ai dại gì làm chuyện hiếp dâm cho đời khinh rẻ và luật pháp trừng trị.
Như vậy thì cái “ý định đen tối” này nảy sinh ở đâu đó khác, rồi nó làm mờ những suy nghĩ trong đầu! Mà chỉ mới “nảy sinh ý định” thì làm sao có thể “ngay lập tức…lao tới”, nghe chẳng có lý chút nào cả!
Mà Thảo từ ngoài vào trong nhà, nếu hắn “lao tới” thì rõ ràng là hắn “lôi” hay “đẩy” nạn nhân xuống bếp. Nếu hăn lao tới để…kéo thì phải kéo nạn nhân ra ngoài vườn!
|
 |
lynhat
member
REF: 606766
07/18/2011
|

Tác giả viết tiếp :
“Mặc cho Q khóc lóc, la hét và chống trả kịch liệt, Thảo đã dùng sức mạnh và cả những lời đe dọa sẽ “đánh chết” nếu không cho Thảo thực hiện hành vi thú tính. Do nhà Q cách xa khu dân cư, hơn nữa vào buổi trưa, mọi người trong thôn đều đi làm xa nên không có ai nghe thấy lời kêu cứu của Q.”
Cũng chả hiểu đâu vào đâu?
Chẳng lẽ Thảo vừa dùng sức cưỡng ép, vừa gầm lên “cô phải cho tôi thực hiện hành vi thú tính”? Cùng lắm thì nó gầm lên bắt phải chiều, phải cho nó “thoả mãn” là đủ.
Thằng hiếp dâm dở trò với gái quê mà làm như thể như là nghiên cứu sinh đang trình luận án tiến sĩ?
|
 |
aka47
member
REF: 606783
07/18/2011
|

Chưa chắc đã có ý nghĩ nảy sinh trong đầu mà chỉ do nhục dục (gọi là dâm dục) và do đó không kiểm soát lý trí.
Đã nói KHÔNG KIỂM SOÁT LÝ TRÍ thì làm gì có ý nghĩ nảy sinh trong đầu.
Vậy mới gọi những người này bệnh hoạn.
Đã gọi là bệnh hoạn tức là bị tâm thần thì đưa họ đi chữa bệnh chứ không ghép tội.
Khi nào BS xác nhận chữa lành bệnh thì trở về cuộc sống bình thường của một con người có nhân bản , và không còn nguy hiểm cho những cô gái nữa.
Còn nạn nhân...dĩ nhiên phải được đền bù xứng đáng.
Anh Ly Nhat đang nói về VN phải không nè , ở đó có nhiều luật lệ lắm , nhưng chỉ xài có 1 luật là ...luật rừng nên mạnh được yếu thua.
hihii
|
 |
lynhat
member
REF: 606822
07/18/2011
|

Aka47, chúng ta nghe tác giả Phước Duy kể tiếp :
“Sau khi giở trò đồi bại, Thảo mặc quần áo, tiếp tục buông lời hăm doạ để Q không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai rồi về nhà tắm rửa, thản nhiên nằm coi ti vi”.
Nghe cũng chả đâu vào đâu!
Với bọn tội phạm thì chuyện ấy là bình thường, về nhà không tắm rửa rồi nằm coi ti vi thì nó phải làm gì? Chẳng lẽ muốn nó thấp hương khấn ông bà, ngồi thiền hay viết bản … tự kiểm điểm để nộp cho chi bộ đảng?
Hay vì như vậy, anh ký giả mới cho rằng Thảo là kẻ “hiếp dâm dã man”.
Hiếp như ông bác của nó mới là nhân đạo. Hiếp mấy cô hộ lý xong, ông bác lo lắng đi nói chuyện đạo đức “cán bộ phải trung với đảng hiếu với dân”. Bác đâu có bỏ ngang để “tắm rửa” rồi thản nhiên nằm coi ti vi hay nghe ra dô.
Hay hiếp như ông bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn dạo nọ. Hiếp cô hộ lý của bác xong, ông bộ sắp xếp cho xe tông chết để phi tang, nói đó là tai nạn giao thông. Hiếp xong, dàn xếp vụ đụng xe xong, ông lo lắng ra chỉ thị chống gián điệp, chống lại bọn chống đảng.
Ông ấy không cỏ bỏ ngang để kỳ cò rồi thản nhiên nằm coi ti vi hay nghe ra dô!
Chỉ có mấy thứ vô tâm như tên Thảo nói trên mới gọi là “hiếp dâm dã man”!
|
 |
ximang86
member
REF: 607008
07/21/2011
|

Cho em hỏi :"Nạn Nhân còn sống không?"
Nếu em Làm Thủ tướng em cho Hiến Pháp :"TỘi Hiếp Dâm phải Cắt cái Của Nợ và chịu thi hành án theo pháp luật cũ"
Thế thì mấy Ông Biến thái ko bao giờ dam nghĩ tới .được 1 lần sung sướng nhưng mãi mãi mất he hehe...
Cắt đi rồi thì tha hồ mà ngồi hối hận và khóc lóc nhé
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 608123
08/05/2011
|

"Thấy Q xinh xẻo, mặn mà lại đang ở nhà một mình nên trong đầu Thảo nảy sinh ý định đen tối muốn cưỡng hiếp Q"
Thử thêm vô một số lựa chọn cho vui nghen:
Thấy Q xinh xẻo, mặn mà, lại đang ở nhà một mình
Thấy Q xinh xắn, mặn mà, lại đang ở nhà một mình
Thấy Q xinh xẻo, mặn mà và lại đang ở nhà một mình
Thấy Q xinh xắn, mặn mà và lại đang ở nhà một mình
Thấy Q xinh xẻo, mặn mà, đang ở nhà một mình
Thấy Q xinh xắn, mặn mà, đang ở nhà một mình
Thấy Q xinh xẻo, mặn mà và đang ở nhà một mình
Thấy Q xinh xắn, mặn mà và đang ở nhà một mình
...
Theo mình nghĩ chữ "mặn mà", trong câu trên viết liền với "lại đang ở nhà một mình", giới bình dân có thể hiểu nhầm là, xinh xẻo, và "mặn" rồi có thể hiểu tiếp là: "mà lại đang ở nhà một mình", dẫn tới việc chữ "mặn" ở đây với người ít học có thể hiểu nhầm rằng cô Q này "mặn" chứ chẳng "ngọt" tý nào hehehe
Với lại nên dùng "xinh xắn" dễ nghe, dễ hiểu hơn là "xinh xẻo"
Nếu có người nước ngoài học tiếng Việt, khi đọc bài viết, họ sẽ bị khó hiểu, hoặc hiểu nhầm. Văn viết tiếng Việt nói chung, cần có điều chỉnh sửa đổi nhiều để hội nhập văn hoá thế giới hiện nay, bình luận chút cho vui, chúc các bạn tốt lành.
|
 |
omnhachdaica
member
REF: 609099
08/15/2011
|

Tùy tính chất mà nó trở thành hãm hiếp dã man hay hãm hiếp nhân đạo thôi. Tôi ví dụ:
Hãm hiếp xong mặc đồ lại cho nạn nhân thì là nhân đạo.
Còn hãm hiếp xong cướp luôn quần áo hoặc xé nát quần áo thì là hãm hiếp dã man.
=> cứ mang tiêu chuẩn này đi mà đánh giá thế DÃ MAN - NHÂN ĐẠO
Ký tên,
Mạo danh Ba Phi.
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|