maiyeu
member
ID 3055
06/17/2004

|
anh

người em yêu hỡi
cho em hỏi thầm người nhé
người có thương em thật lòng không ?
người thường nói em là người yêu dầu
nhưng sao em thấy nó buồn thế .
những khi bên em người thường nghĩ vì
nhiều lúc nhìn người trầm tư suy nghĩ
mà em thấy lòng mình sao ấy
lòng tự hỏi lòng , mình có dúng không
dể người buồn chán khi bên em
vâng con gái tụi em thường suy nghĩ vẫn vơ
nên người chớ bận lòng nhé
NHỮNG VÒNG CHỮ NÀY MAIYEU GỬI DẾN MỘT NGƯỜI , NHƯNG NGƯỜI SẼ MÃI KHÔNG BAO GIỜ DỌC DƯỢC .

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
ditimmotnuhong
member
REF: 36269
06/17/2004
|

kìa một nàng thiếu nũ đứng bên sông
để hoa phải thẹn.......cỏ ngân nghơ
nhìn nàng thiếu nũ chàng ngẩn nghơ
biết rằng thiếu nũ mang tương tư
cớ sao sông kia mi cách trở
để lòng ta phải nhớ mong một người
ước gì ta hoá thành sông
là dòng nước mát cho nàng đùa vui
|
 |
maiyeu
member
REF: 36270
06/17/2004
|

maiyeu chỉ ước dược làm hạt cát nhỏ
chứ không thích làm dòng sông dâu
sông lạnh lắm người ơi
hạt cát nhỏ sẻ mãi ở bên người
mong sao người nhớ dến maiyeu.
|
 |
ditimmotnuhong
member
REF: 36286
06/17/2004
|

không có cát ta chỉ la khe suối nhỏ
có cát rồi ta mới hoá thanh sông
sông với cát hoà quyện một dòng chảy
bao tháng ngày luu luyến bên nhau
chỉ sợ rằng cát kia rời bến
cát đi về nới phố thị phồn hoa
chỉ con ta với ta
|
 |
maiyeu
member
REF: 36451
06/24/2004
|

chớ nói thế nhé anh
maiyeu nào là thế
chỉ sợ tình anh thay dổi
sẽ lãng quên maiyeu như dời.
|
 |
kayladuy
member
REF: 36963
07/12/2004
|

em đã lầm gì có người vẫn đọc.
đọc trong lòng đọc để trong tim.
kayladuy
|
 |
Bác Các Cháu
guest
REF: 36968
07/12/2004
|

Bác năm nay đã bảy chục rồi, chắc gọi là "các cháu" thì đừng chấp bác nhé. Khi bác còn ở tuổi các cháu, bác cũng yêu như các cháu bây giờ, nhưng đầu óc bác vẫn tỉnh táo để lo chuyện học hành, hay thôi học thì lo làm ăn. Lâu lâu, cũng có giải trí đôi chút để đầu óc khỏi căng thẳng, chứ không để đầu óc "bấn loạn" như những lời các cháu đăng lên đây, viết tùm lum tà la, văn xuôi không ra văn xuôi, văn vần không ra văn vần, đầu câu chẳng viết hoa, cuối câu không bỏ dấu chấm, lỗi chính tả tràn lan (như "yêu dấu" viết là "yêu dầu"; "nghĩ gì" viết là "nghĩ vì", "dòng chữ" viết là "vòng chữ", "ngẩn ngơ" viết là "ngẩn nghơ", "em đã lầm vì có người vẫn đọc" thì chữ "vì" viết là "gì".
Bác không ở vị trí để chê bai các cháu, nhưng thiệt tình là thương các cháu. mới có lời khuyên các cháu thôi.
|
 |
kayladuy
member
REF: 36998
07/13/2004
|

BÁC 05 ƠI BÁC ĐÚNG ĐẢ GIÀ RỒI.
THƠ TẢN MẠN SAI CHÍNH TẢ TIỀN ĐÂU SỬA LẠI
CÒN BÁC MUỐN BIẾT CHUYỆN HỌC HÀNH HỌC BẠ XEM SAU.
bởi lo toan chuyện học 100 phần .
biết viết trật nhưng lòng buồn không cần sữa.
bác 05 biết thư giản mà nặng nhẹ làm chi.
CHÁT chit tùm lum câu nầy xuyên câu nọ
nhưng miễn lòng sáng khoải hiểu y chang.
BÁ NHA KHÓC VÌ TỬ KỲ BỎ BẠN.
bác quá già vào dưỡng lão tìm vui.
đừng đến chổ con nít vui kẻo người bảo bác già Sanh tật
chuyện học hanh con cháu khỏi lo đi.
điểm 9 không vui chắc bác nằm mơ không gặp.
thương bác 05 quá trời GIÀ VẪN HAM VUI.
nhắc bác 1 câu , chuyện thơ văn đâu phải sớm chiều.
mà vài phút có vài bài trên mạng.
đôi khi cả đời mới làm được 1 bài thơ.
sữa tới sữa lui 1000 lần chưa vừa ý .
cón ở đây là TẢN MẠN mà bác hiểu nhé bac năm ơi.
thôi lên non xem cảnh viếng chùa.
đừng để ý làm vì cho giảm thọ.
cháu nghĩ bác nghe lời con cháu kẻo..kèo keo
ANHDUY
|
 |
Bác Các Cháu
guest
REF: 37000
07/13/2004
|

Cám ơn cháu kayladuy đã viết, để bác hiểu được phần nào cuộc sống cuả giới trẻ ngày nay. Sở dĩ bác đề cập đến vấn đề văn chương chữ nghiã cuả giới trẻ ngày nay, là vì một hôm bác tình cờ lên mạng, tìm đến Tuổi Trẻ Online, đọc được một bài than phiền về trình độ văn học cuả các cháu ngày nay, như bài cuả một cháu lớp 10 PTTH ở Phú Nhuận, giải thích câu thơ trong Truyện Kiều: "Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng" để tả chuỗi ngày dài cuả Thuý Kiều phải sống trong lầu xanh. Ai cũng biết "hoàng hôn" hay "hôn hoàng" là buổi chiều tà, nhưng em học sinh kia lại giải thích "Hoàng" là tên khách làng chơi, hết hôn Kiều lại bắt Kiều hôn lại! Cách đây mấy tuần thôi, Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển còn than phiền (Báo Tuổi Trẻ ngày 11-6-2004)tổng chi ngân sách giáo dục cuả ta trong năm 2004 lại quá ít ỏi, thua xa thằng Thái Lan và thằng Mã Lai, nên chất lượng giáo dục cuả ta quá tồi tệ. Như thế, rõ ràng cả báo Tuổi Trẻ và ông Bộ Trưởng Nguyễn Minh Hiển còn trẻ hơn bác nhiều lắm.
Nói cho cùng, các cháu chỉ là nạn nhân cuả một hoàn cảnh khó khăn cuả đất nước, nên bác nói bác thương các cháu là vì thế. Không phải bác lên mạng là để "ham vui" như cháu nghĩ đâu, mà tìm hiểu xem có giúp được gì cho con cháu mở mày mở mặt trước năm châu, bằng cách chăm lo học hành, và chọn cho mình một lẽ sống chính đáng. Một ngày nào đó, các cháu cũng già như bác thôi, lúc đó các cháu có hiểu thì bác cũng đã ... về quê rồi!
Thân ái
|
 |
kayladuy
member
REF: 37021
07/14/2004
|

Con cám ơn bác 05 vì những lời dạy chân tình, và kính phục vì bác già vẩn còn sức khoẻ lên mạng , và quí trọng bởi bác còn lưu ý tới chúng cháu.
Nhưng cơ sở so sánh của bác về trình độ học vấn giữa ta và THÁI , MẢ LAI thì cho cháu xin 1 tí ý kiên.
cháu được biết nhiều giải thi học sinh quốc tế vế nhiều lãnh vực từ LÊ BÁ KHÁNH TRÌNH có cách giải đặc biệt đến nay thì không thể đếm bao nhiêu người tiếp biết..v..v.
Dân tộc ta do chiến tranh , kinh tế phải thiệt thòi v.v..các cái đều phải làm lại từ đầu , mà cơ bản cũng đạt được những thành công nhất định.
Giáo duc nói chung trình độ tụi con nói riêng còn nhiều đều phải nói, nhưng cơ bản năm sau thì tốt hơn năm trước...
không thể gì 1 bài văn , mà xoá bỏ những cố gắng của lớp trẻ VN, mà tiêu biểu la HS tụi cháu.
thứ có 1 quốc gia nào 1000 nam bị đô hộ 100 năm chiến tranh , mà trong 1 thời gian ngắn mà vẫn không bị bỏ xa đếu đó cũng đang cho bác suy nghĩ và không nên quá bi oan mà ảnh hưởng sức khoẻ của bác.Mất vì cũng tìm lại được mất lòng tin là mất tất cả bác ạ, hãy tin và tạo cơ hội khuyến khích tuổi trẻ VN tốt hơn là bi oan.
nước ANH mất 100 năm mới thay đổi hành vi đơn giản là rữa tay trước ăn cơm và sau khi đi tiêu.
chuyện giáo dục lớp trẻ không là 1 ngày 1 bửa.( phải kiên nhẫn) một bài văn sai , 1 lỗi chính tả không đáng lo lắm đâu...Mong BÁC khoẽ vui cùng con cháu không quá mất niềm tin . Kính BÁC.
ANHDUY
|
 |
Cà Chớn
guest
REF: 37024
07/14/2004
|

Thân gởi cháu Kayladuy,
Này cháu, bác không so sánh đâu nhé! Ông Bộ Trưởng "cuả cháu" và Báo Tuổi Trẻ "cuả cháu" đang làm chuyện đó! Sao cháu không biểu họ "bi oan" ?
Bác khuyên các cháu lo học hành, là khuyến khích đấy chớ!
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|