Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tự do >> Lão Hạc Ra Mắt NCD !

  Xem Tung trang    Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 laohac1
 member

 ID 35487
 01/15/2008



Lão Hạc Ra Mắt NCD !
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Lời Ra Mắt !


Lão Hạc ẩn trốn lâu ngày
Bữa nay khoác áo về đây vui đùa
Tuổi đời "tương đối già nua"
Các cô các cậu lượng vừa dung tay
Hãy thương một tấm thân gầy
Mang cho lão hạc những ngày tươi vui
Gặp rồi tay bắt mặt mời
Lão hạc tổng thể có lời chào nghen !


LH xin chào tất cả ! Chúc đại gia đình NCD vui vẻ hơn thường !
Cho Lão Hạc được dự vui cùng NCD có được không ?



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 laohac1
 member

 REF: 286212
 01/15/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hụ hụ ...

Cầu Duyên ai cất cao vời
Để cho Lão Hạc nhất thời trượt chân
Cười chê lão chẳng ngại ngần
Lom khom đứng dậy tới gần các em
Sức giờ như gió bên đèn
Vui được là mấy vậy nên cứ cười

Ha ha ha ! LH vừa ngã nhưng thấy vui lắm !
Chào Cả Nhà !


 

 ladieubongg
 member

 REF: 286229
 01/15/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hihi....chào cụ Hạc!
Già như cụ mà còn ham dzui là......số dzách!!!


 

 davidtrung
 member

 REF: 286236
 01/15/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chúc mừng Lão Hạc trở về với NCD. davidtrung và các bạn dơ hai tay đón chào và chúc LH có được nhiều niềm vui mới, khó quên.hihihi

 

 meoluoi0175
 member

 REF: 286244
 01/15/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Lão hạc già rùi vẫn ham vui
Ở đâu lão cũng thấy bùi ngùi
Già rùi chân yếu về đây ngụ
NCD đón cụ cả hai chân

Chaò mừng Lão Hạc trở lại nhà
Bà con ta hãy ra ca hát nào...
là.lá .la..ha.ha.ha


 

 mautimpanse
 member

 REF: 286345
 01/15/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Panse chào cả nhà , chúc cả nhà vui vẻ đoàn kết .

Chào mừng Lão Hạc về đây
Chung tay ta đắp xây trên nhịp cầu (duyên)
Mừng ngày hội ngộ lần đầu
Panse chỉ có câu chào ... chúc vui


 

 laohac1
 member

 REF: 286534
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
hụ hụ !

Lão Hạc cảm kích Diêu bông
Hỏi rằng cô đã có chồng hay chưa ?
Đôi lời tôi muốn xin thưa
Hãy yêu cho hết sẽ vừa lòng nhau

Mời cô vô nhà ! Tôi bảo bà nhà tôi pha trà mời cô dùng nha !



 

 laohac1
 member

 REF: 286535
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Vui qúa ! từng này tuổi đầu rồi hôm nay lại có người ban tây đến thăm hỏi .
Để tôi chạy sang hàng xóm khoe với mấy ông bạn già đã. Ngài đavitrung ! hân hạnh hân hạnh ! Bữa nào ngày dạy tôi mấy câu chào hỏi tiếng nước ngoài nhá !


 

 laohac1
 member

 REF: 286536
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào cô meoluoi0175 nha ! Gặp cô tôi lại nhớ đến cái Xoan bên nhà.
Cứ nhí nha nhí nhảnh , chẳng chịu chồng con gì hết à . Suốt ngày lông bông với con Lụa con Nhài. Mấy hôm nay không biết nó đi tỉnh chơi gì mà mải miết hoài, chưa có về , đôi lúc thấy nhớ nó quá. Cứ mỗi lần gặp tôi, nó tơn hơn cười rồi lớn tiếng chào lão.


 

 laohac1
 member

 REF: 286538
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bà ơi cô Tím đến nhà
Để tôi ra bắt con gà mái tơ
Bà ngồi đây tiếp bạn thơ
Chờ trong nháy mắt đến giờ có ăn

Cô đợi tôi vặt lông con gà nhé cô mautimpanse
Lâu qúa rôi bà nhà tôi không cho tôi ăn gà. Bữa nay tranh thủ cô tới thăm, mượn gió bẻ măng ta làm luôn bữa đánh chén.


 

 nuissc
 member

 REF: 286540
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
wa lão hạc ở đây còn "cậu vàng" đâu rùi? hiiiiiiiii cháu chào cụ Hạc.chúc cụ sức khoẻ dồi dào.làm thơ thật hay để cháu con cùng thưởng thức.heeeee cháu té đây

 

 laohac1
 member

 REF: 286543
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nghe vang vang tiếng thằng Núi mà nó lại chạy đâu rồi ?
Chắc lại sang xí xớn với con Nhài chứ gì ? hic hic


 

 mialau
 member

 REF: 286550
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Nghe danh Lão Hạc vang lừng
Mía mon men tới ngắm chừng ý thơ
Người đâu chưa biết già tơ
Mà sao lời lẽ ngọt ơ vầy nè

Mía vào chỉ xin chén chè
Rồi mau dời bước chúc nè Lão ơi
Chúc Lão tâm hồn thảnh thơi
Vui như ngày tết xuân thời đơm hoa

Chúc Lão khách khứa đầy nhà
Rộn vang tay bắt môi khà khà tươi....


--------------------------

hí hí hí ....Boss vừa ra khỏi cửa , mía xông đại vào nhà Lão Hạc , chúc mừng Lão tìm được nhiều niềm vui nơi D Đ ạ ...

TB. Mà Lão ơi , có phải Lão Hạc là tên 1 câu chuyện hay 1 bài văn học gì fải ko ạ . Nếu đúng , thì Lão có thể túm tắt tí cho mía nghe ko ạ . Còn ko phải thì thôi ...Củm ơn nhều

Mía chào cả nhà ạ , chúc mọi người dui dẻ heng ...mía nau



 

 nuissc
 member

 REF: 286553
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
thằng Núi đi mua rượu rồi nè cụ .cụ có đồ nhắm gì không mang ra đây đi.photobucket của thằng Núi bị die rồi.không đưa lên được.heeeeeeeee

 

 mautimpanse
 member

 REF: 286558
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào bà xã của lão ông ( lão hạc )
Tím sẵn đi ngang nên ghé vào
Chào nhà đôi chút rồi cũng dzọt
Không phải bia bọt với gà đâu

( xin lỗi LaoHac ,Panse đang bị đau nên không nhậu được , hẹn khi khỏe Panse sẽ vui cùng gia chủ nhá , chúc mọi người vui )


 

 laohac1
 member

 REF: 286563
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Có phải cô Mía bà Lau
Mọi người quen gọi Mía lau không nè
Thấy lão đừng có rập rè
Bà Lau gặp lão phe phe cười hoài
Ngày xưa lão tới thôn đoài
Đi cùng với bả ai ai cũng mừng
Người ta cứ tưởng vợ chồng
Làm bả ngượng chín má hồng phây phây

Nè cô Mía ! Đừng có hỏi lão về mấy cái văn cái chương. Lão chỉ biết cuốc cày suốt ngày thôi. Môi lầy lão nói thơ, bạn lão hay chọc lão:

Văn thơ lai láng chảy ra quần
mang về bón ruộng tốt hơn phân

Cô có thấy mấy người ấy vô duyên qúa không chứ ?


 

 nuissc
 member

 REF: 286564
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Photobucket
MỒI ĐÂY MỜI CỤ

Photobucket

BIA ĐÂY MỜI CỤ NHA


 

 laohac1
 member

 REF: 286565
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thằng Núi đó hả ?
Cho lão uống bia gì vậy nè ! Lão thích nhất là cái anh bia Hà Nội đó.
Vừa túi tiền và cũng được được.Bà nhà lão hay tiếc tiền toàn bắt lão uống bia cám. Mỗi lần ra tỉnh lão vô quán bia la kêu luôn cái anh hà nội. Uống mát lắm !


 

 mialau
 member

 REF: 286577
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Hôm nay gặp Lão Hạc đây
Tưởng chừng như đã bao ngày cách xa
Vậy mà Lão chả nói ra
Mất công mía phải thưa hoài chào Ông

Hôm nào rảnh rỗi Ông rông
Thôn Đoài Bà đợi mời Ông xơi trầu
Ấy... Bà lòng dạ vẫn rầu
Chờ Ông héo cả Cau trầu Ông ơi


---------------

Chẳng biết Ông là ai , mía rủ đại ...Cho Ông hồi xuân tí nhá.....hihihi.





 

 matnhung415
 member

 REF: 286579
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
LAOHAC1 sau khi tu luyện MN thấy ÔNG phong độ hơn xưa nhiều...hihihihih...chúc mừng ...chúc mừng

 

 mialau
 member

 REF: 286580
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mụi chào Huynh Matnhung, vậy Huynh biết Lão Hạc là ai hử , kể Mụi nghe coi ...hihihi. Chúc vui vẻ nghen Huynh . mụi


 

 matnhung415
 member

 REF: 286583
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
MUỘI MUỐN BIẾT LAOHẠC LÀ AI HỬ....HIHIHIHIH HỎI ADMIN ĐI NHA MUỘI.HUYNH MÀ NÓI ĐÀ BỊ BẦM DẬP ĐÓ...HAHAHAHAHA

 

 mialau
 member

 REF: 286587
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Hỏng phải , chỉ là có vui vẻ , dễ thương giống Huynh ko vậy mà. Mụi chỉ sợ chọc ghẹo pậy pạ bị la thôi . Mụi đi ăn sáng đây , đói bụng goá gòi ...hihihi.
Chúc dui nha Huynh. Mụi


 

 lynhat
 member

 REF: 286588
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Gần hơn cả năm trời mới thấy Lão Hạc xuất hiện. Bần xe rất phục lão học theo ngài Khổng Tử, ăn chẳng cầu no, mặc chẳng cầu ấm, mà lấy sự no ấm của thiên hạ làm hạnh phúc cho mình!

Thật là khâm phục.


 

 matnhung415
 member

 REF: 286600
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 matnhung415
 member

 REF: 286602
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
muội ăn cho huynh tô "tái nạm ngầu gân sách" nha thèm phở muốn chết..hihihih.bye muội.


chào SƯ HUYNH LYNHAT bộ HUYNH muốn thành LAOHAC nửa à....hihihihih sợ HUYNH luôn.thui đệ đi sắm ít đồ trong chơ BẾN THÀNH đả mấy con gấu dặn rùi hông sắm chỉ có nước đem phơi khô luôn...hehehehehe...bye HUYNH LYNHAT nha


 

 lynhat
 member

 REF: 286604
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Huynh MắtNhung và Lão Hạc cùng ăn vài món nướng nhé :





 

 datinh18
 member

 REF: 286614
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào cả nhà,
Datinh ở nhà cạnh bên, mà nghe bên này ì xèo nhậu nhẹt từ tối hôm qua đến hôm nay, không biết chuyện gì, ghé sang mới biết có nhân vật mới xuất hiện...
cho Datinh "phá mồi" với nhé...

Khoanh tay nghiêm trong ạ chào lão Hạc ạ....
Cháu là đatinh ạ....


 

 diemchau0183
 member

 REF: 286630
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào anh laohac1 và cả nhà,
chúc anh sinh hoạt vui vẻ và nhiều tình nhiều duyên.hihiiiiii

Our Lady of Guadalupe--Floribunda
Nếu gặp chuyện éo le thì cho diemchau biết heng.hihihiii


 

 anhminh26
 member

 REF: 286650
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Lão Hạc tuy tuổi dã già
Nhìn qua quẩn lại rất là còn gân
Già thời già tuổi , già thân…
Nhưng tim lão vẫn rần rần rung lên
Nụ cười, tiếng nói như tên
Vẫn đầy phong độ vẫn bền hơn ai
Vài lời xin chúc Hạc tài
Đem nguồn vui đến dài dài Cầu Duyên…

Chúc vui LH thật nhiều nha…hihi


 

 laohac1
 member

 REF: 286875
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lão đang rưng rưng như muốn bật khóc lên thật to nè .

Từ tối đến giờ lão loay hoay và lục cục trong nhà, ra vào cả trăm bận mà lòng cứ rối lên. Bóng đêm lạnh lùng của một mùa đông giá rét đang trùm lên cái thân hao hao.Lão cảm thấy mình như tiêu điều hơn.
Thỉnh thoảng một đốm sáng lại lóe lên trong nhà lão.Theo đó là tiếng rít lên sòng sọc của chiếc điếu cày mà bấy lâu nay lão vẫn thường ôm ấp và chân qúy nó như một người bạn bên đời lão.
Sau những tiếng rít khô khan ấy, không gian lại chìm lắng bên làn khói thuốc mà lão đang há hốc mồm phả ra.

Lão không ngủ được. Cây cầu duyên mà cái Xoan chỉ cho lão đến là cái gì, sao lại hút hồn lão đến vậy chứ ? Lão đi ra đi vào mang theo một nỗi ám ảnh vu vơ.


Hôm qua viết mấy vần thơ
Để lại nơi ấy bây giờ nhớ nhung


Lão thấy giận mình bởi vì hồi tối lão lại tắt máy đi. Giá như lão đừng tắt máy thì có lẽ cả thời gian đó lão vẫn dán mắt vào cái màn hình nhỏ bé này.Lão muốn trở lại nhưng chết nỗi lão đâu có biết mở như thế nào.
Gà gáy canh mấy rồi nhỉ ? Lão không biết. Tâm trí lão bây giờ không còn nhớ những gì xung quanh nữa. Lão chỉ biết bên ngoài trời vẫn còn tối sẫm. Lão đành lòng leo lên giường ngả lưng. Góc nhà phía bên kia vẫn vang đều tiếng ngáy của bà nhà lão từ hồi nào đến giờ.Lão thở dài đánh thượt. Tiếng thở dài như muốn tuốt bỏ đi tất cả những ngao ngán còn đang ngổn ngang chất đầy .
Lão thiếp đi theo những dòng thơ vẫn bảng lảng bên tai


Đời như một chiếc thuyền trôi
Chẳng người chèo lái gặp khơi sóng dềnh
Hoạ, may nhiều nỗi lênh đênh
Cả đời ráng chịu bồng bềnh ai ơi !



 

 laohac1
 member

 REF: 286876
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nãy giờ lão muốn tâm sự của mình được sẻ chia nên hơi dài dòng. Già rùi, đôi khi bị lẩm cẩm nhưng lại không có biết.
Trở lại nói chuyện với mọi người, trước hết lão nhắc nhở ai đó như cô Mía chẳng hạn, đừng nhầm lẫn lão và cái lão hạc gì gì đó trong văn chương mà cô nhắc đến.
Lão còn một cái biệt danh nữa cơ. Chả là ở làng lão mỗi người đều có một cái nghề riêng . Từ nhỏ lão đã thích chăn trâu lắm. Khốn nỗi chăn trâu không lại được bằng lão Am. Vậy nên lão đã chăn vịt. Đợt dịch cúm gia cầm vừa rồi làm vịt của lão toi hết. Lão đã chuyển nghề. Vì thích ăn tiết canh dê nên lão nghĩ ra nghề nuôi dê.Thật chẳng hiểu sao, đàn dê mà lão nuôi lại toàn là dê đực. Sáng sáng lão mặc quần xà lỏn lùa đàn dê ra đồng. Tụi con gái nhìn lão và dê cười khúch khích với nhau. Không biết cái đứa nào nó đặt cho lão một cái tên qủy quái - Lão Hạc dê. Từ đó ai ai cũng gọi lão là Lão hạc dê. Mới đầu nghe không quen nên lão cũng bực. Sau rồi mặc kê luôn.
Qua chuyện này lão chỉ muốn nói với mọi người là hãy gọi lão bằng cái tên lão hạc dê . Để tránh nhầm lẫn như cô Mía thôi mà.


 

 laohac1
 member

 REF: 286878
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nhiều bạn bè tới thăm lão làm lão cứ quýnh lên. Không biết chào hỏi ai trước nữa.
Nhìn thấy ông bạn Lynhat làm tôi nhớ lại có lần tôi đã được ngồi xe công nông đó.Tiếng máy nổ nghe thích tai ghê lắm. Bữa đó thằng cháu nó đánh công nông về đón tôi sang làng bên ăn đám cưới. Bà nhà tôi phải đi mượn cả làng mới mượn được cho tôi chiếc quần dài. Cứ nhớ lại là tôi lại thấy vui. Ông ở tận bên hoa kỳ có phải không ? Giá như có một lần được ngồi xe ô tô của ông nhỉ? Chắc là thích như ngồi tầu bay ấy. Đang ngồi xe bò mãi ,khi leo lên chiếc công nông làm tôi cứ choáng váng cả đầu. Bà nhà tôi là đàn bà không được ngồi nên ganh với tôi cả tuần trời đó ông à.Ông nhớ hôm nào về VN có điều kiện cho tôi lượn mấy vòng đó nha.
Ka ka ka nghĩ đến mà sướng tận sương tủy rồi nè !


 

 lynhat
 member

 REF: 286879
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lão Hạc à. Bần xe chạy xe taxi ở Sài Gòn này cơ, không phải ở xứ Cờ Hoa đâu nhé!

 

 laohac1
 member

 REF: 286883
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cậu Minh nè ! Cảm ơn cậu đã động viên lão !
Nhưng mà:

Thơ lão nào dám gọi thơ
Thấy mọi người viết nên mờ học theo
Thực tình đúng nghĩa nói leo
Đọc đi đọc lại lộn phèo lung tung

Lão chỉ dám khoe khoang với bà nhà lão thôi. Mỗi lần muốn tỏ vẻ ra oai với bà ấy lão lại mang thơ của mọi người trong này ra mà đọc. Nào là thơ của mialau nè, cô diêu bông nè, ông hoa súng nè, lại còn cái ông hận tình và lãng tử lãng chết gì đó nữa v.v.. và v.v.. Nhiều lắm.


 

 laohac1
 member

 REF: 286884
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Vậy mà lão cứ tưởng nhầm. Già thật rùi đó phải hông ?
Hôm qua lão có nói rùi. Đợt này bán xong lứa lợn là lão vô sè gòng đó. Nghe mấy cô sè gòng nói cái giọng mà thấy mát tai làm sao. Ủa mà xe lynhat màu gì vậy ? Để đến đó lão chỉ cần nhìn màu xe là biết . Không mất công tìm lâu. Lão thích nhất là màu xanh dương đó. Hôm vừa rồi nói mãi bà nhà lão mới chịu đổi cho chiếc xe đạp có màu mà lão thích. Nói thật cũng không dám đi nhiều. Xót của lắm chứ. Chỉ khi nào có đình đám lão mới dùng đến nó.
Chuyến này vô trỏng, lynhat đón lão nghe ! ka ka ka !
Lão vui quá đi !


 

 ladieubongg
 member

 REF: 286887
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Gớm cái cụ Hạc "khí gió đùng lăn" này!

Bông nhận ra cụ là ai rồi!


Hìhihi.....


Hoa mai vang

Á, quên ko hỏi, cụ về VN có vui không?
Chúc cụ ăn tết vui vẻ nhá!
Bán xong lứa lợn, nhớ để dành ít tiền mua quà cho Bông nhá!


 

 laohac1
 member

 REF: 286891
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Kìa cô bông ! Cô nói vậy bà nhà tôi nghe được , hiểu nhầm thì chết.
Hôm trước bả có nói sẽ cắt cái quần dài cũ của tôi ra , khâu thanh hai cái quần lót trong để tôi mặc cho ấm mùa đông. Tôi cũng đang mừng lắm. Mùa đông năm nay lạnh, mỗi lần gió lùa vào muốn đi tiểu tiện cũng khó . Bà ấy mà nghe được cô nói cô quen tôi là tôi hết quần mặc đó cô à.


 

 ladieubongg
 member

 REF: 286893
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Lão Hạc già rồi mà nói chuyện nham nhở quá! hehehe.....

Không nói với lão nữa! Bông đi mần đây.


 

 laohac1
 member

 REF: 286897
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ấy chết , lão nói gì khí không phải mong cô bỏ qua cho.
Người nhà quê chúng tôi ăn nói thường cục cằn vậy. Hồi chiều lão định đôi tên thành Mắt Nheo cho giống ông Mắt Nhung đó. Cũng mong được chút duyên như ổng. Nhưng nghĩ lại không dám nữa cô à. ổng nhiều tài biết ăn biết nói. Chứ như lão suốt ngày chuyện vịt chuyện dê. Nào đâu có xứng phải không cô ?


 

 laohac1
 member

 REF: 286934
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lão vừa lùa dê ra đồng về. Vẫn là đám con gái đó, chúng lớn tiếng chào lão hạc dê và hỏi sao hôm nay lão có gì mà vui thế ? Nét vui được thể hiện rõ trên từng vệt dài bên khoé mắt lão. Lão đâu có dám kể là lão đã quen được một số bạn bè ở chỗ cây cầu duyên này. Niềm vui chôn kín - lão tự nhủ lòng như vậy

Bữa nay gặp mấy bạn thơ
Mà như cứ ngỡ trong mơ hồi nào
Niềm vui dâng mãi dạt dào
Dẫu rằng chưa biết ngọt ngào yêu thương


Lẩm bẩm đọc mấy câu thơ lão mới chợt nhớ ra có cô bé Diễm Châu lại còn chào lão bằng anh nữa chứ. Lão vừa đi vừa cười. Thường thường lão cười không bao giờ ra tiếng. Mỗi lần lão cười chỉ để lộ ra hai hàm răng vàng khè màu thuốc lào của lão. Nụ cười của lão bữa nay phấn chấn hơn. Tiết trời đông đang lạnh lắm nhưng lòng lão ấm. Hay là vì lão mặc quần dài nên gió gió không lùa vào được.

Nhớ ai mà lão mênh mang
Để cho lão đứng giữa đàng ngắm dê
Cầu duyên vui vẻ tràn trề
Lão cười há miệng hả hê nỗi lòng


 

 meoluoi0175
 member

 REF: 286952
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Già rồi Lão nói nhiều ghê
Chắc..
hồi quang phản chiếu đưa về phía Tây
Trời mây thấy cũng vui lây
Già cả thì Lão về đây là ...đúng rồi...híhíhí

Đừng giận ghen lão,Mèo chỉ đùa chút thôi ...đừng nghĩ xúi quẩy nha Lão,ML thấy lão khoẻ và dẻo lém!


 

 laohac1
 member

 REF: 286955
 01/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mà nè, sao cô lại nhận cho mình cái tên mèo lười vậy chứ ?
Nhà lão cũng có 1 con mèo. lười lắm, chỉ ăn vói ngủ đó cô à. Bây giờ cái bụng nó phưỡn ra nhìn chẳng khác gì bà nhà lão đâu. Thấy mà ghét.
Cô đừng hiểu lầm là lão ghét cô nha. Tên cô như vậy thôi nhưng lão dám chắc cô dễ thương lắm. Hôm qua gặp cô làm cả ngày lão đi chăn dê mà không có yên. hổng có biết là vì lão nhớ con mèo lười nhà lão hay nhớ tên cô nữa. Già rùi mà nên lẩm cẩm . Mong cô thông cảm nha cô !


 

 laohac1
 member

 REF: 287198
 01/17/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Rõ khổ, tìm mãi mới thấy cái bài của lão. Mà sao nó chui tọt tận đây nè ?
Hôm qua lão đã để nó lên đầu rồi cơ mà.
Định vào đây thông báo cho mọi người biết về chuyện cái Xoan đó. Khổ thân cái con bé. bữa nọ nó đi lên phố huyện theo thằng bồ chạy xe ôm trên đó. Đến tận giờ vẫn chưa về. Lão thấy nóng cả ruột gan nên cho thằng cháu đi tìm. Khi nãy thằng cháu về bảo là:Cô Xoan lên đó đặt vòng tránh thai. Chẳng hiểu sao gặp ông bác sỹ dê nào đó làm qúa. Bây giờ bị nhiễm trùng nên phải ở lại điều trị.
Chưa có cưới nhau không biết nó lo đặt vòng chi sớm vậy chứ ? Bữa nào Lão bảo bà nhà lão khâu cho thằng bồ nó một cái quần lót trong như của lão là được rồi.Đâu cần đặt vòng tránh thai. Sáng sáng thằng bồ nó chịu khó ngồi xuống đi tiểu chút là xong. Lão đã qua cái tuổi đó lão biết. Không ngồi xuống, nước bắn tung tóe mất vệ sinh lắm.
Không biết khi nào cái Xoan nó mới hết bệnh mà trở về làng. Lão nhớ nó qúa !

hụ hụ..


 

 diemchau0183
 member

 REF: 287237
 01/17/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào lão hạc Dê, lâu lắm mới gặp một lão, trẻ nhưng có chí khí, dám ăn dám nói, dám yêu.hihihihii.

Cầu chúc LHD ấm em cửa mình nhà trong năm mới.hihihi


 

 tetecehat
 member

 REF: 287483
 01/17/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Dạ nhà cháu xin được chào Laohac1 a.

Thật là đắc tội với lão vì mấy hôm nay bận quá không ghé thăm hỏi lão được mong lão thứ tội cho nhà cháu ạ.

May sao hôm nay ông Trời ổng thương ổng đổ tuyết xuống nên nhà cháu được về sớm. Thề nà nhà cháu ghé ngay vào cái tiệm bán thuốc để kiếm mua cái gì làm quà cho lão đây, không nẻ đến tay không thì thất nể quá. Nhìn quanh chẳng biết mua gì, chỉ thấy toàn ba cái kẹo “chô cô lét” thôi, có lẻ vì sắp đến cái ngày nễ a…gì gi`…tình iu, tình ung gì đó mà, cho nên nhà cháu mua đại mặc dù cũng tiếc lắm vì nó hổng có “on sêu” gì cả. Lão đừng hiểu nhầm nhà cháu nhá, bên Mỹ mình phải biết cách xài tiền lão ạ.

Mà thôi chút đỉnh gọi là quà làm quen, nhà cháu phải về no cơm nước kẻo cái ông lão của cháu ở nhà lại tức tối rồi sanh bịnh thì nhà cháu mang tội nắm ạ. Thôi chào lão, khi nào lão rảnh rỗi lão bảo cái Xoan nó đưa qua thăm nhà cháu lão nhá.


chocolate


1,2,3…..dọt, hihi...


 

 matnhung415
 member

 REF: 287498
 01/17/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




MẮTNHUNG415 mời LAOHAC rít thuồc nào ạ.cái XOAN củng chưa về à, tội cho LAOHAC quá .ai bảo nên thành phồ nàm gì bây gời bị phần son quyến rủ. nên quên hết đường về để cụ lẻ loi một mình...hihihihi


 

 laohac1
 member

 REF: 287597
 01/17/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lão chào chị Cê cê ! Chào anh Mắt Nhung !
Anh chị biết không ? Từ sáng đến giờ lẩn trốn bà nhà lão mãi , bây giờ mới tới được đây nè. Chuyện chẳng có gì to tát nhưng làm lão cứ thấy lo lo. Sau khi học lỏm được vài câu thơ của cô gái làng, lão lẩm bẩm đọc trước mặt bả. Nào là Em yêu anh, rồi anh nhớ em . Hai mắt bả tự nhiên híp lại. Hình như bả mừng thì phải. Vậy là bả bám riết lão hoài. Không chịu rời lão nửa bước. Trời đông đang lạnh lẽo mà bả cứ làm thế. Lão lo từng này tuổi rồi không khéo lại sinh nở thì nguy. Đầu lão đang rối lên không biết như thế nào nữa.
Vô được đây rồi lão mới hoàn hồn chút đỉnh. Cũng chỉ mong nhận được lời khuyên của các anh, các chị và các cô. Chứ tình trạng mà cứ như thế này chắc lão phải rời cái cây cầu duyên này mất.
Đó, vừa nhắc tới bả lại sán lại gần lão rồi kìa. Nom bả hôm nay cũng thấy duyên lắm. Nhưng mà.. hụ hụ thôi lão chẳng nói đâu . Sợ mọi người lại cười lão.
Xưa nay lão chưa có hun lần nào. Cứ mỗi lần nhìn thấy hàm răng đen xì vì nhai trầu của bả là lão hết muốn rồi. Sao bữa nay tự nhiên lão lại muốn gửi mùi trầu cau của bả vậy chứ ?
Khó hiểu, khó hiểu hụ hụ...


 

 laohac1
 member

 REF: 287598
 01/17/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đi một vòng cũng về tới nhà rồi nè. Rõ khổ
hụ hụ ..


 

 hoahn
 member

 REF: 287605
 01/17/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Ối giời ơi!!! cười đau cả bụng....

Muốn lão là ai thì mặc xác lão, miễn lão đừng có mặc quần xà lỏn vào diễn đàn là được.

Đọc qua một hồi mới thấy laohac1 này điêu quá, lão mới gia nhập nhịp cầu gì mà lão thông tỏ tính khí từng người một. Lão cẩn thận đấy không đàn dê nó cắn nhầm cái quần đùi của lão đó. be be be


 

 laohac1
 member

 REF: 287611
 01/17/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Rõ khổ, cô hoa ơi ! Cô là người thứ hai bảo lão là điêu ngoa đó.
Cô có biết ai là người thứ nhất không ? Thì chính là bà nhà lão đó.
Hồi mới cặp kè bả, lão thủ thỉ lão yêu bả. Bả ngoét miệng lên và bảo lão ĐIÊU
Hồi ấy nghe vậy lão buồn lắm. Bây giờ nghe cô nói thì lão không có buồn lòng mà chỉ buồn cười. Có lẽ lão phát hiện được cô là người dễ thương vậy nên không có tâm trạng buồn. Ngày 4 ta lão đi dự họp cầu duyên cô cho lão được chào hỏi cô nha ! hụ hụ


 

 hoahn
 member

 REF: 287613
 01/17/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Gender-phai Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Separated
Year-Năm 1969
City-TP Hà Nội Saigon
Country-Nước Vietnam


Chỉ tưng đây thứ đã thấy lão điêu. mà này bi giờ gọi Cụ Hoa đi nếu lão muốn lên chức lão mà bà lão nhà Hạc mà đọc cái dòng khai báo này thì xé xác lão đó.


 

 laohac1
 member

 REF: 287619
 01/17/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Rõ khổ ! NHững thứ đó là lão nhờ thằng cháu nó làm. Chứ lão có biết gì đâu . Hèn chi khi nó làm xong bỏ chạy ra ngoài mà cười ngất ngưởng. Con với chả cháu. Rõ chán !
Cô hoa có thể giúp lão sửa được cái dòng đó không ? Lão sẽ mang ơn cô suôt đời
Không sửa đi mọi người lại cũng nghĩ về lão như cô.
Sinh năm 1911 cái năm mà cụ hồ trèo lên tầu pháp đó
Quê không phải Hà nội mà là Hà tĩnh. Quê cụ hồ đó
Vậy nhá cô !hụ hụ Bữa nào có điều kiện lão cho cô nhìn đàn dê nhà lão. Nom thích mắt lắm cô ạ . Chắc sẽ làm cô vui. hụ hụ


 

 hoahn
 member

 REF: 287637
 01/17/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cái lão dê trưởng này nhiều chuyện quá, đường đi đã tỏ, cửa ngõ đã thông mà còn nhiều chuyện. Tuần sau Hoa chị vào Hà tĩnh, chú Hạc có tiếp đón được không????????


 

 laohac1
 member

 REF: 288072
 01/18/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Sao cô hoa không chịu nghe lão nói chứ ? lão không phân trần chi nữa.
Có ông bạn gởi lão bài thơ, thôi thì đọc lại cho vui:

Em tôi hạnh phúc dạt dào
Còn tôi gặm nhấm ngọt ngào đớn đau
Trách trời gieo những thương đau
Tại sao ông nối nhịp cầu đến em
Thà rằng đừng có thân quen
Lòng tôi đâu mắc muộn phiền nhớ nhung
Tiếng đêm thao thức lạ lùng
Chìm trong lạnh giá mông lung vơi đầy
Tâm tình treo ngược chân mây
Một đời ảo vọng hao gầy xác xơ
Gần em trong những đêm mơ
Xa em cả nỗi mong chờ có nhau
Ân tình nghi khắc mai sau
Góc riêng tôi vẽ một màu sắc son
.....
...........


Hình như vẫn còn nữa thì phải ? Sao lão chẳng có nhớ được chi vậy chứ ? Thật là già qúa rồi mà .
Nghĩ lại chuyện hồi sáng hôm qua lão vẫn còn ngượng chín mặt.
Sau khi lùa dê ra đồng, trên đường trở về lão vô nhầm nhà cô gái làng.
Ngồi đánh hết niêu cơm nhà cổ lão mới phát hiện ra la lão nhầm. Từ hồi nào đến giờ cơm nhà lão luôn luôn độn sắn độn khoai. Đâu có cơm trắng như nhà cô gái làng chứ. Ăn xong rồi lão mới nhận ra điều này. Không biết cô gái làng có còn giận lão nữa không ? hụ hụ






 

 cauxanh1
 member

 REF: 288116
 01/18/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Photobucket ..có tách trà pha mật ong con mới pa nè, mời ông nha; cẩn thận nha, nóng lắm đó. Ông uống xong roài đi ngủ sớm ha! Ho sù sụ như dì mà cứ phải nói hoài, tụi ngịp ông quớ hờ.


 

 laohac1
 member

 REF: 288147
 01/18/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào cô cau xanh cau vàng nha !
Cám ơn ly cà fê của cô ! Nhấp ngụm mà đắng đến tận tủy. Mai này nếu ghé thăm, cô cho lão xin ly nước vối là lão thích nhất. Trước kia nhà lão có cây vối nó đứng cạnh bờ ao. Đàn dê của lão có mấy con bị bệnh, bởi thế lão phải chặt đem đi bán lấy tiền chữa bệnh cho dê. Nhìn dê khỏe lão mừng lắm cô à. hụ hụ xin lỗi cô lão lại ho


 

 cauxanh1
 member

 REF: 288163
 01/18/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

..cây vối là cây gì dị ông?


 

 laohac1
 member

 REF: 288168
 01/18/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ủa cô không biết cây vối thật sao ? Ngoài bắc chung tôi hay dùng lá nó để nấu nước uống đó. Vừa mát lại vừa lợi tiểu. Đỡ tốn nữa cô à

Cô gái làng đâu rồi nhỉ ? Còn trẻ sao mà chậm chân hơn cả lão nữa. Hay là đang mải ngắm cậu nào rồi ? hụ hụ


 

 matnhung415
 member

 REF: 288197
 01/18/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




LAOHAC này tập hư cho MẮTNHUNG cứ mổi lần sang nhà LAOHAC chơi là mời hút thuốc lào bây giờ nghiền rồi nè..HỤ..HỤ còn bị ho nửa chứ...hihihih


 

 laohac1
 member

 REF: 288203
 01/18/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Kha kha kha ! Gặp cái anh Mắt Nhung này là lão kha kha được ngay. Lão thích mấy cái hình các cô gái của anh lắm đó. Bữa nào cho lão vài bô để lão về treo tết nhá. Thích bao nhiều thuốc lào lão cũng cho hết kha kha kha

 

 laohac1
 member

 REF: 288480
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Từ chiều tới giờ lão bị hóc xương nên không vô đây được. Sắp tới ngày họp cầu duyên lão bàn với bà nhà lão đi mua chút tươi về tẩm bổ cho nó có da có thịt.Mai này gặp mọi người đỡ xấu hổ. Ai rè bả đi lôi về đống xương. Lão mệt sức, nhuốt xương không có nổi nên bị hóc. Hai vợ chồng lão hì hục mãi mới moi được nó ra. Rõ khổ
hụ hụ


 

 laohac1
 member

 REF: 288489
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hoàn hồn rồi lão mới nhớ lại câu chuyện hóc xương
Có lần lão đi dự đám cưới. Được ngồi chung mâm với hai ông thông gia.
Bữa ăn chưa tới nửa lão thấy 1 ông khà khà lớn tiếng:
"Con tôi không lấy con ông thì nó sẽ lấy con nhà lão hạcccccccc"
Ông thông gia khác nghe thấy vậy nên còn lớn tiếng hơn :
"Con tôi không lấy con ông thì nó cũng lấy con người khácccccccccccc"

Lão biết là hai ông bị hóc xương nên làm như vậy để mong khạc được cái xương trong cổ ra. Bực mình lão đã quát to : Hai ông không moi cái xương trong cổ ra thì mau mà đi nhà Xácccccccccccccccccccc.

Quát xong lão cũng thấy nhẹ người. Miếng ăn là miếng nhục . Rõ khổ hụ hụ



 

 cauxanh1
 member

 REF: 288492
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

..hi hi hi. mét cừi qué!


 

 mtbha
 member

 REF: 288493
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
mấy người nầy ăn gì mà bị hóc sương vậy hả alão!
mtbha nghe má nói hóc sương gà khó lấy ra lắm đó!
lấy ra rồi còn bị cổ họng sưng nữa đó
alão cũng bị hả!
chăc ăn hông chịu nhai chớ gì!

cho mtbha chào alão nha


 

 ladieubongg
 member

 REF: 288494
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Photobucket

Lão Hạc ơi

Bông cười quá cũng muốn sặc đây nè!


 

 matnhung415
 member

 REF: 288495
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
bó tay.com......buồn ngủ qua ông ở lại nói chuyện với cây cột nhà đi mắtnhung đi ngủ mai bay rồi...hihihihihih bye

 

 hanhkhachso7
 member

 REF: 288498
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Còn tôi thì đang nghe Nhạcccccccccccc

Hặc hặc Lão Hạc vui tánh thiệt cười bể bụng luôn

chúc vui




 

 laohac1
 member

 REF: 288500
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh Mắt NHung này thiệt tình . Hồi sáng lão ngỏ lời xin anh vài tấm hình các cô gái để về treo tết cho vui cửa vui nhà mà anh phớt lờ lão.
Hồi chiều lão treo ảnh bà nhà lão lên. Cũng chính vì vậy mà lão mới bị hóc xương đó . Rõ khổ hụ hụ


 

 laohac1
 member

 REF: 288506
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hồi nào tới giờ nhà lão ít người qua lại. Lúc nào cũng vắng như cái chùa bà đanh.
Năm mới sắp đến, các cô các cậu ghé qua làm lão bổi hổi bồi hồi.
Lão mời các cô các cậu ngồi
Lão bảo bà nhà lão đi kiếm chút mồi
Ấy chết lão quên , bả ngủ mất rồi
Thôi thì để lão đi lục nồi
May còn chút đỉnh để mời các cô
hụ hụ


 

 ladieubongg
 member

 REF: 288538
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lão Hạc nay đã đi rồi
Cụ bà ra gọi lùa trâu đi về
Lão đi cả xóm tái tê!


 

 hantinh67
 member

 REF: 288541
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cô bông à ! Cám ơn cô đã có lời cảm kích.
Lão hạc đó chỉ là nhất thời rồi biến mất. Chắc cũng không có làm cho cô buồn đâu .


 

 cauxanh1
 member

 REF: 288548
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cái anh Hận Hận gì đó ơi, sao lại đem ông lão đi nơi khác chớ, ở đây con cháu đông đúc, vui vẻ hơn mà.


 

 matnhung415
 member

 REF: 288659
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



LAOHAC1 PHU NHÂN....hihihih


 

 hantinh67
 member

 REF: 288661
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ha ha ha Chào Huynhhhhhhhhhhhhhhhh !Hôm nay bay đi đâu dzậy ?

 

 hantinh67
 member

 REF: 288665
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nom hình cũng giống bà hạc lắm. Chỉ khác là bà hạc có bàn chân to bàn chân nhỏ.
Không tin Huynh hỏi Bimbim là biết. Bà còn mượn của BB đôi guốc chưa trả lại mà. hihihihi


 

 matnhung415
 member

 REF: 288666
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
SANG TRUNG QUỐC MỘT NGÀY HUYNH À,RỒI BAY VỂ CALI LUÔN

 

 hantinh67
 member

 REF: 288672
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Như vậy là Huynh đang ở bên Mẽo rồi ?
Tiện thể mã không cho lão hạc đi chơi 1 chuyến.
Còn cái vụ hình treo tết của lão hạc Huynh định sao chớ hihi
Có mang được gói thuốc lào nào về không ?


 

 matnhung415
 member

 REF: 288675
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
OK MATNHUNG SẺ LO CHO MÀ.CÒN MỘT TIẾNG NỬA MỚI RA SÂN BAY LẬN.HIHIHIHIH.HUYNH NGỒI CHƠI NHA MATNHUNG THU DỌN MỘT CHÚT...SEE YOU SOON,


MẮTNHUNG


 

 laohac1
 member

 REF: 289224
 01/20/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lão đã định không có đến cái cây cầu duyên này nữa nhưng lại không đành.
Phần cũng bởi vì từ hôm qua đến giờ lão có rất nhiều tâm sự mà lại chưa có san được cho ai.
Âu cũng chỉ tại cái bà nhà lão. Từ ngày có anh Mắt Nhung huyền đề đó ở tận Huê Kỳ tặng bả chiếc di động. Sớm tối bả ôm khư khư trong tay như một thứ vật qúy.
Chẳng biết Mắt Nhung đánh điện về nói gì mà bả giận lão. Thường lệ mỗi sáng bả vẫn bưng cho lão một chén cháo trắng trên có búng hành hoa.Vậy mà sáng nay bả không có làm như thế nữa. Nhắc lại mới nhớ, đã có lần lão hỏi bả: Sao sáng nào bà cũng chỉ cho tôi ăn cháo trắng ? Đôi mắt bả khi ấy như không dấu được niềm vui làm nó híp lại. Bả bảo :Ông biết là tôi mê cái câu chuyện có cô Thị nở và anh chàng Chí phèo đó. Tôi muốn mình là....! Rõ khổ cái thân tôi. Bả muốn được làm Thị Nở ai nào ngăn cản. Nhìn tướng bả trước sau cũng hợp lắm chứ. Nhưng nói vậy, có khác nào lão là Chí phèo ?

Nghĩ tới đó lão lên cơn nổi dậy đùng đùng. Sém chút lão đã trở thành một Chí phèo thật. Lão nghĩ, ở đây Thị Nở có thể có nhưng Chí phèo thì không bao giờ.
Lão tỏ thái độ với bả thật gay gắt. Nào ngờ đôi mắt híp của bả giờ nhắm tịt lại. Hai cái mu dày cộp sập xuống che những hàng lệ đang ứa ra lăn thấm trên đôi gò má nhoăn nhoeo. Chưa lần nào lão thấy xót xa như lần này. Nếu đàn dê của lão sau nhà không nhớn nhác dục lão đưa chúng ra đồng, thì có lẽ lão không cách nào ngăn được cảm xúc của mình.

Lão mệt mỏi đứng dậy. Trăm mối tơ vò đang đè nặng trong lòng như muốn níu lão ngồi trở lại.Lão lê từng bước nặng nề tới truồng dê. Đang tiết trời mùa đông nên ông mặt trời cũng chẳng buồn dậy sớm. Khoảng sáng mờ mờ trong làn sương giăng phủ trùm lên toàn người lão. Lão không còn nhớ được là hôm qua lão đã dự định sáng nay sẽ lùa đàn dê của lão ra đồng trước hay đồng sau .
Lão đang tự nhủ mình đồng nào cũng giống đồng nào thì có tiếng chuông di động réo lên. Nghe giọng nói, lão biết bà nhà lão đang rất hớn hở:


Mắt Nhung đó hả ông ? Tôi đang gói thuốc lào đây.
Để bữa nào cô Xoan về tôi nhờ cổ gởi sang đó cho ông nghen .


Tai lão ù đi không còn nghe được tiếng quất của chiếc roi mà lão vừa vút mạnh xuống lưng con dê đầu đàn. Đàn dê xổ truồng ùa ra băng về phía trước. Để lại sau chúng là cái bóng hao gầy lờ mờ đang từng bước xiêu vẹo trong sương mai.
Tự nhiên lão nhớ lại mấy câu thơ mà cái Xoan hôm nào đó đã đọc cho lão nghe:


"Rất đẹp hình anh lúc xế chiều
Bóng dài trên đỉnh dốc treo leo "


Lão nghĩ ra là hôm nay lão sẽ đưa đàn dê đi đâu . Lão quyết định sẽ lùa chúng lên trên núi đi ngang qua cái triền dốc ấy. Bất quá là lão sẽ ở lại trong hang đá cùng đàn dê của lão. Dê của lão toàn là dê đực không thể nào cho lão được một hạt sữa. Nhưng mà thôi, những tiếng kêu be be có thể sẽ làm lão ngoai nguôi. Lão thất thểu vừa đi vừa nghĩ như vậy. Chiếc quần xà lỏn mà bà nhà lão khâu hôm nào nay đã sờn chỉ, để lộ ra vết rách dài bên hông.
Một cơn gió lạnh như nắm bắt được cơ hội chui vào làm lão tái tê.





 

 mialau
 member

 REF: 289232
 01/20/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai





Ostfriesischer Tee



Ông ơi đừng có buồn Bà
Tuy già lẩm cẩm vẫn là cuả Ông
Bà sai cháu chạy ra đồng
Chè nóng ấm bụng dâng Ông mau dùng

Cơm thơm cà ghém thịt đông
Bà nhường Ông tất goí lồng canh chua
Xơi đi để mía ....dê luà
Lên bãi cỏ rậm nô đuà tí nha

..........



Mía chào Ông ạ , Ông cứ nhẩn nha ăn cơm nhá ...mai Ông bảo cái Bác Mắt nhung nào đó tặng thêm cho Ông 1 cái Händy nưã , khi nào nhớ Bà , Ông chỉ cần bấm nút là Bà à ới cho Ông nghe , coi như Bà đang ở bên cạnh Ông vâỵ ....hihihihi


 

 laohac1
 member

 REF: 289235
 01/20/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cô Mía con bà Lau đó hả ?
Thấy cô làm cho lão nhớ bà Lau . Hồi nào lão với bả chăn trâu ngoài đồng.Biết bả thích hoa cỏ dại nên lão thương làm những chiếc nón bằng cỏ tặng bả. Thấy bả vui lão cũng mừng. Bây giờ qua cái thời đó rồi. Bả được tới tận Béc Lin sống vui vẻ. Còn lão vẫn nhà quê một cục. Lão không còn mặt mũi nào để gặp bả được nữa. Nghĩ vậy nên lão buồn. hụ hụ


 

 matnhung415
 member

 REF: 289345
 01/20/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
LAOHAC ĐÂU RỒI.MẮTNHUNG TỚI KIẾM ÔNG XIN THUỐC LÀO ĐÂY NÈ...HỤ..HỤ.KHÔNG ĐƯỢC TRỐN NHA

 

 matnhung415
 member

 REF: 289349
 01/20/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai














 

 matnhung415
 member

 REF: 289355
 01/20/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
LAOHAC ƠI ĐÀN DÊ CỦA ÔNG LÀM LOẠN HẾT RỒI MAU MÀ VỀ CHO TỤI NÓ VÀO CHUỒNG LẸ LÊN...HIHIHIHIH

 

 matnhung415
 member

 REF: 289491
 01/20/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
đàn dê của LAOHAC này phá quá. đúng là chủ nào dê đó mà...hihihihih chắc sang nhà bà kế bền tò tẻ rồi chắc?????

 

 hoahn
 member

 REF: 289547
 01/21/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Hehehe ...đồ quỷ sứ Hantình có khoẻ không hả, chán thơ tình rồi sao mà đi chăn dê vậy. Bị túm cổ rồi mà vẫn cãi già. khec khec...


 

 laohac1
 member

 REF: 289805
 01/21/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Kha kha kha ! Bà nhà lão nhớ ông nhiều làm lão cũng nhớ theo nè.
Rõ khổ ! Ông tặng bả cái di động làm lão nhức đầu mỗi ngày. Chỉ mong ổng về rước bả đi cho mau. Lão cũng muốn bả được đổi đời mà. Lão chỉ mong ông hãy chăm sóc bà ấy như ông đã từng chăm 13 bà .
Đàn dê lão nuôi quen mùi thuốc lào của lão rồi nên chúng đổ đốn. Bữa trước thằng Chíp đến nhà. lão thịt một con làm tiết canh, khi ăn vẫn còn mùi thuốc đó ông
hụ hụ vào đây bắn với lão một bi đi !


 

 matnhung415
 member

 REF: 289912
 01/21/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
trời thì ra HẬN ĐỜI dám gạt MẮTNHUNG nha. hihihihi ăn thịt dê nhiều quá bị dê rượt hả HUYNH...chuyện này chưa xong đâu...hehehehehe

 

 chuotnhat77
 member

 REF: 289965
 01/21/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
CN LÀ THÀNH VIÊN MỚI KO MỚI MÀ CỦ THÌ CHƯA CHẮC ,,
CŨNG HÂN HẠNH BÍT HUYNH ,,
NGHE NÓI HUYNH MAI DANH ÂN TÍCH ,BỊ GIỜ TÁI XUẤT GIANG HỒ PHẺ HEM,,,,
CHÚC HUYNH TRỞ VỀ DZUI DZẺ HƠN NGHEN,,,,,


 

 laohac1
 member

 REF: 290382
 01/22/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cô Hoa ! Lão lên núi chưa đủ tuần trăng cô đã gọi lão là qủy sứ rồi.
Hồi nào đến giờ mỗi lần gặp cô cô lại bứt ria lão. Khi ấy hai mép lão nhếch lên cười không ra cười nữa.
Bữa nào lên thủ đô một chuyến để xem mả cụ hồ. Cô bằng lòng dẫn lão tới đó không cô ? hụ hụ


 

 laohac1
 member

 REF: 290395
 01/22/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nếu cô là chuột nhắt thì lão là chuột cống mất rồi.
Nghe giọng cô vẫn đang còn chít chít lắm. Thấy lão khịt khịt cô có sợ lão không ? Đừng sợ nha cô ! Cho dù thế nào chuột cũng không ăn thịt chuột đâu.
Cùng lắm là lão chỉ gặm gặm cái đuôi ve vẩy của cô thôi.
Chuột cống hân hạnh làm quen chuột nhắt. Nghe tên cô làm lão nhớ người lão thương. Cám ơn cô và mong sẽ được gặp cô ở một nơi cống rãnh nào đó. hụ hụ


 

 chuotnhat77
 member

 REF: 290490
 01/22/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
huynh nói vậy làm mụi dzui lém rùi ,hem bít huynh bao nhiu cái xuân rùi mừ dém cho mụi là còn chít chít ,mụi 77t rùi huynh ui,,

chào huynh và mọi ngừ ỏi chơi dzui dzẻ hén,,


 

 laohac1
 member

 REF: 292083
 01/26/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Khịt khịt !
Vừa nghe tiếng chít chít đâu đây thôi mà !
Cô chuột nhắt lẩn nhanh qúa làm lão theo hổng có kịp.
Hay là đã bị con mèo nào đó vồ mất tiêu rồi ?


 

 mtbha
 member

 REF: 292093
 01/26/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
lão hạc nầy cả dảm ăn cắp ailớp diu của Hà đi tặng cho LDB nha!tui bắt lão phải đền cho tui đó

Bây giờ tui nghĩ chưa gza! mai tui nghĩ gza gzồi
tui bét lão phải đền
hihiiiiiiiiiiiiiiiii

Chúc cưới từng dzui nghe lãohạc ponchen@.pótay



 

 laohac1
 member

 REF: 292102
 01/26/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Sao mấy bữa nay trời lạnh đến vậy chứ ? Lão lang thang đi đi lại lại trên cầu duyên. Ngó chỗ nọ ngó chỗ kia thấy chóng mặt luôn. Tết nhất đến nơi rồi thành ra cầu duyên cũng trở thành 1 cái chợ ầm ĩ. Nào hàng hoa, nào hàng rau, nào hàng băng đĩa nhạc. Còn có cả hàng tôm hàng cá. Lão già rùi nên thấy nhức cái đầu. hụ hụ

Hôm nay lão trở lại bên đàn dê của lão. Nói là đàn dê nhưng đếm đi đếm lại cũng chỉ có 3 con. Ấy vậy mà cũng có con đầu đàn đó chứ. Con đầu đàn mà lão tự đặt cho nó vì thấy nó lớn hơn, đầu cổ cứng cáp hơn, thân mình trường hơn. Không có trục tròn như hai con kia. Bà nhà lão cũng thích con đầu đàn nhất.Hỏi bả tại sao lại như vậy ? Bả chỉ tủm tỉm híp mắt thôi chứ không rằng không nói.
Mỗi lần gió lạnh về lão lại thương đàn dê của lão đến xót xa. Nhìn chúng co ro mà lòng lão đau. hụ hụ
Đôi khi muốn dựng cho chúng 1 cái tổ ấm nhưng tuổi già chân tay run rẩy lão rựng không có nổi. Lão buồn .



Thương dê lạnh giá đêm ngày
Hàng lệ lão nhỏ mỗi ngày một vơi
Nhìn dê lão thấy rã rời
Dê ơi có hiểu tình đời lão không ?


Hụ hụ




 

 cauxanh1
 member

 REF: 292193
 01/26/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Ông Lão kể chuyện dê làm nhớ đến chuyện hoài xưa còn bé. Lần theo bà chị họ về quê chơi là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy con dê á. Hoá ra nó nhỏ xíu, hiền lành, dễ thương chớ đâu có như... dê mà mình hằng tưởng tượng. Nghe nó kiu be be mà thương!

Tối đó, bà chị lấy sữa dê tươi bỉu bôi mặt cho láng đẹp. Trời ơi, sáng dậy rờ cái mặt nó trơn tuồn tuột như gương dậy, hõng gióng da ngừi, sợ quá chừng. Tởn lun, hõng dám bôi sữa dê nữa.

Ông Lão cho hỏi cái nè, con dê nó sống được bao lâu nhỉ? mà ông nui tàn dê trống hong thì làm sao có sữa mà xài?


 

 laohac1
 member

 REF: 292211
 01/26/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lão chào cô Cau xanh Cau vàng !
Cám ơn cô đã ghé vô chuyện trò với lão. Chả dấu gì cô, dê người ta thì lão không biết. Còn dê của lão thì sẽ sống theo lão tới cùng. Lão khỏe dê khỏe, lão yếu dê ốm theo.
Nè cô ! ai dậy cô dùng sữa dê bôi mặt vậy ? Các cô bây giờ uổng phí vô chừng. Dùng để uống có phải bổ béo hơn không cô . Kiếp sau lão nhất định sẽ nuôi dê cái. Để khi nào thèm sữa còn có cái mà chép miệng. Cô thấy nơi nào có dê cái nhắc dùm lão nghe cô ! hụ hụ

Cô nhắc tới làm cho lão thèm sữa qúa đi. hic


 

 hantinh67
 member

 REF: 323257
 03/29/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Gió vờn reo trên mái đầu lất phất
Nắng ngả vàng quần rách lão nghiêng bay
Xuân lao xao bướm ong là mặt đất
Lão về rồi làng xóm cũ hôm nay

Mùa đông đã qua, lão biết mình sẽ sống thêm được 1 năm nữa.
Lại có 1 năm để mà thương nhớ giận hờn. Hồi nãy lùa dê xuống núi lão vô tình nhìn thấy một đôi nam nữ họ hôn nhau. Chẳng biết đó có phải là hôn nhau không nữa. Lão chỉ thấy hai cái lưỡi họ quấn vào nhau. Con nắng rung lên trên người lão. Hình như lão run. Lão muốn về làng cho nhanh hơn để gặp cái Xoan. Mỗi bước khập khễnh đều mang theo hình ảnh cái Xoan ra đầu làng đón lão. Lòng lão khi ấy cứ thoắt buồn thoắt vui chẳng khác gì chiếc lá cuối thu đang đảo chao trong gió. Lão vui vì sắp được gặp Xoan. Rồi lão buồn vì câu hỏi Xoan có nhớ lão không lại cứ luẩn quẩn trong đầu.

Suy nghĩ ấy đuổi theo lão suốt chặng đường về tới nhà.
Căn nhà lão bây giờ lạnh quá. Lâu ngày vắng nhà nay trở về lão không biết mình sẽ làm việc gì trước đây ?

Mặc kệ đi, lão đi đun xiêu nước nóng để lau mình đã. Kẻo lát nữa bà con ghé qua thì lão không còn thời giờ mà rửa mình nữa.

hụ hụ


 

 hantinh67
 member

 REF: 323261
 03/29/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nhà lão nghèo quá. Nhớ lại hôm đi họp nhịp cầu duyên,Cô Bimbim cho lão đôi dép, cô hoahn mời lão về nhà tắm rửa cho sạch sẽ. Nhìn thấy cái vại để tắm của nhà cô Hoa mà lão hoa mắt luôn. Bữa đó lão được một phen trần chuồng ngụp lặn dưới làn nước ấm trong cái vại tắm đó. Hôm nay đây ngồi rửa mình bên chiếc chậu mẻ mà lòng lão buồn. Lão muốn bán đàn dê của mình đi để nhờ cô Hoa mua cho lão cái vại tắm như nhà cô nhưng lại không đành. Lão thương đàn dê của mình quá đi.

Phận nghèo biết làm thế nào được bây giờ. Thôi thì hãy ngồi mường tượng ra cái Xoan đang cọ lưng cho Lão. Như vậy lão sẽ cảm nhận được đôi bàn tay nuông chiều. Cảm nhận được cái ấm cúng đang tràn về bên chuỗi ngày cuối đời mà Lão hằng vớt vát.

Cái Xoan sẽ chọc lét Lão để lão cười. Lão muốn mình được như một đứa trẻ bên cái Xoan. Xoan ơi ! Có chịu qua tắm cho Lão không xoan ? Lão nhớ Xoan !

Ta lại nhớ những ngày xưa yêu dấu
Những phút bên người thiên đàng ấy sao quên


 

 caixoan
 member

 REF: 323823
 03/30/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đã lâu rồi thầy không về nhà, không biết thầy đi những đâu, ở đâu, thầy ăn gì và thầy gặp những ai nhỉ? Xoan chịu không đoán được. Xoan vừa ở nhà mình , thỉnh thoảng lại chạy sang nhà thầy trông cho cái vườn không mà thầy cố giữ cho anh con trai đã đi xa không trở về. Chỉ tội cho thầy! không biết thầy còn sống hay chết nữa?

Vừa đi vừa nghĩ, chân Xoan giẫm lên đám lá tre khô, rồi mùi bèo ở dưới ao cùng chỗ bèo Xoan vớt lên hôm nọ vẫn còn đấy. Xoan linh cảm có dấu chân người,Xoan đẩy cửa bước vào, một khoảng tối đen lành lạnh. Định thần một lúc Xoan nhận ra laohac đang ngồi thu lu một mình.

- Thầy đã về ạ! Xoan nghĩ - Vậy là thầy đã về trông nhà cho mình đi học khiêu vũ và đến câu lạc bộ để giao lưu.

Thời gian ơi sớm còn, tối mất
Men tình yêu chất ngất trong lòng
Đêm nay trăng đẹp sáng trong
Có con én nhỏ mơ vòng yêu thương/


 

 hantinh67
 member

 REF: 323826
 03/30/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hụ hụ !

Xoan sang thăm Lão rồi nè ! Tiếc qúa bây giờ lão phải cho dê ra đồng mất rồi.
Xoan ở nhà vá cho Lão đôi tất chân đi nha ! Cả mùa đông có 1 đôi tất, đi hoài nó cũng không còn được lành nữa. Tối về lão sẽ ngồi bên xoan tỉ tê nhé Xoan.
Lão phải đi đây.

Bước chân đi lòng lão buồn biết mấy
Cái nhớ một người nơi ấy rất vu vơ
Viết lại gì đây trên những câu thơ
Để người ấy còn chông chờ mong đợi

Lão đi nhé Xoan ! Lão nhớ Xoan ghê lắm !


 

 caixoan
 member

 REF: 323859
 03/30/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Vâng, thầy để đôi tất đấy cho con. Mà tất rách thế này thì bỏ luôn đi thầy ạ. Để con đi xin cho thầy đôi tất khác nha! Còn cái quần rách đũng thầy cứ mặc thế cho mát thầy ạ!

Xoan quên mất không hỏi thầy đã đi những đâu, gặp những ai, có vui không? Giờ thầy lên với đàn dê trên núi rồi, Xoan tranh thủ sửa soạn đi giao lưu.

Sợ lá vàng rơi vào cuối mùa
Sợ khơi lại ký ức của ngày xưa
Ước mong ấm êm giờ đây quá
Thương con én nhỏ nấp chuông chùa/



 

 laohac1
 member

 REF: 326555
 04/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bữa nay lão đã chập chững chống gậy đứng lên được rồi. Chém cha cái bệnh tật nó làm cho lão mệt người qúa đi.
Nghĩ lại cũng tại hôm trước lão hư. Mùa đông tuy đã qua rồi nhưng cái lạnh thì vẫn còn xót lại đâu đây. Vậy mà bữa đó lão đứng tắm khỏa thân trước gió lạnh mới chết chứ. Hư thật mà . Sau bữa đó lão ngã bệnh. Hụ hụ lão ho, lão chóng mặt đau đầu, Lão sốt. Bà nhà lão không còn bên cạnh để bưng cho lão 1 chén cháo trắng như thường lệ. Lão cảm thấy buồn hơn bao giờ hết. Từ hồi nào đến giờ lão vẫn nghèo túng . Nhớ lại thuở xưa, thuở mà khi bắt đầu lão ở chung với bả. Mỗi lần tới bữa ăn lão thường hay chọc bả cho vui cửa vui nhà. Mâm cơm dọn ra chỉ vẻn vẹn có rau và mắm. Mỗi thứ đều được lão qúi như ngọc vậy.
Nào là, để tôi lấy ngọc cơm cho bà ăn nhé. Nào là, bà dùng ngọc mắm đi. Nào là, tôi gắp ngọc rau cho bà nè. Đến khi lão thò đũa định gắp hành cho bả thì bả ngăn lão lại: Ấy, cái ngọc này để tối ăn nhé ông !
Xém chút nữa là lão cho bả ăn ngọc hành luôn rồi. Lão thấy mình vô duyên qúa rồi ngồi xoay lưng trở lại không dám nhìn bả nữa.
Bây giờ bả đã bỏ lão đi rồi. Ngọc ấy lão biết gắp cho ai ?




 

 gailang
 member

 REF: 326556
 04/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Grừmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Lão Hạccccccccccccccccccccccccccc


 

 laohac1
 member

 REF: 326559
 04/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nợ cô có niêu cơm trắng thôi chưa trả được mà gặp đâu cô cũng gừm lão hết à. Cùng lắm kiếp này chưa trả được thì hẹn tới kiếp sau đi. hụ hụ

 

 gailang
 member

 REF: 326560
 04/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
cái Lão Hạnc này, quanh năm suốt tháng cứ ho hụ hụ hoài, có uống thuốc cho bớt ngay đi không thôi thì bảo

hihihihihihihihihi, lão đang rãnh hay sao mà tám chín thế


 

 caixoan
 member

 REF: 326570
 04/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thầy khỏi ốm rồi ạ thầy! vậy là con mừng rồi. Mấy hôm rồi con thấy thầy nằm im thin thít không nhúc nhích, không ăn uống gì. Con cứ nghĩ bụng bảo dạ nhỡ thầy....làm sao thì khổ quá. Cũng tại vì thầy ham vui quá đi, thầy đi chăn dê thì chỉ việc chăn thôi chứ thầy cứ đòi cởi quần dài ra làm gì chứ?
hu hu hu thầy ơi là thầy...


Kia chùm hoa khế tím mộng mơ
Đây bát cháo thơm thầy ăn lẹ
Một chút hành thơm và lá hẹ
Có đôi én nhỏ mơ về tuổi thơ/



 

 laohac1
 member

 REF: 326577
 04/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Úi dzà ! Lão vấp té rồi nè !
Xoan thăm lão bất chợt qúa làm cho lão không kịp hoàn hồn.
Xoan có biết không ? Nếu không nghĩ nhiều tới Xoan chắc lão dậy không nổi đâu.
Mỗi lần lão mê man hình ảnh Xoan lại đè lên lão. Những lần ấy lão chỉ muốn mình bị bẹp dí xuống giường. lão ôm trong lòng chiếc gối xoan để nhận cảm niềm hạnh phúc vô bờ. Từ giờ trở đi khi nào lão bệnh Xoan nhớ ghé thăm lão thường xuyên nha !

Một giấc mộng lão chìm trong say đắm
Người ấy nơi nào có nhớ lắm ta không
Lão mơ hồ trên vành môi xinh thắm
Hơi thở nồng nàn làm ấm những đêm đông


 

 caixoan
 member

 REF: 326886
 04/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thầy ốm thế mà vẫn mơ mộng hở thầy? Thầy nhớ việc của thầy là đi chăn dê cơ mà thầy. Thầy lên núi chăn dê nếu có mơ mộng thì thầy cứ cởi bớt quần áo ra cho mát nha thầy, nhưng đừng chút bỏ hết mà lại cảm nặng như vừa rồi thì khổ lắm thầy ạ. Vừa rồi hú vía con tưởng thầy đi....rồi đó huhuhu....

Quê hương ai đi mà không nhớ
Kiếp mưu sinh từ tuổi mộng mơ
Chiều nay có một bóng cò
Ngẩn ngơ nán lại bến đò năm nao/


 

 laohac1
 member

 REF: 355504
 06/07/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lại vô lộn phòng nữa rồi. Hổng biết căn phòng mới nó nằm chỗ mô ?
Cũng may là chưa có vô nhà cô gái làng đó. Lần trước nhìn cái giường của cổ Lão tưởng giường mình rồi kềnh ra đó khò. Cổ thì hay e ngại, nhìn thấy Lão đang phơi người ra đó cổ hổng có dám tới gần. Thế rồi cả đêm đó cô ngủ bên truồng gà. Sáng thức dậy Lão lại còn xỏ nhầm đôi guốc của cổ nữa chứ. Cổ không giận Lão đâu. Bởi vì cổ cũng biết Lão lẩm cẩm chút thôi mà . hụ hụ
Căn phòng mới của Lão nằm chỗ nào vậy ta ?


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network