emghetanh22
member
ID 43971
07/26/2008

|
Thơ lẩn thẩn

Người buồn cảnh có vui đâu
Em buồn em biết nơi đâu ăn hàng
Trước tiên bán một chỉ vàng
Ăn chơi thỏa thích hoang đàng mới dzui
Bây giờ dứt dĩa bê thui
Bụng ngang lưng lửng chạy lui qua đường
Ăn ngay gỏi cuốn chấm tương
Thêm bánh xèo nữa, nhớ thương tiêu đời
Ăn cho quên hết người ơi
Buồn không còn nữa đã vơi đi nhiều
Em mà dùng tới tuyệt chiêu
Binh pháp ăn uống, anh yêu...hả...quên rùi...hihihii...
*Ăn no rùi, bây giờ em đi kiếm chổ chơi mới được.
Emghetanh

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
emghetanh22
member
REF: 376155
07/26/2008
|

Ăn no em dạo cửa hàng
Qua shop giày dép em mang ngay vào
Mua hai đôi thấp đôi cao
Đôi thấp em để sánh vào với anh
Đôi cao em lại để dành
Mai mốt đi nhót em sành điệu ghê
Ai mà nhìn thấy cũng mê
Thôi em đem cất mua về ngay thôi
Bây giờ đi tới một hồi
Ghé shop quần áo em ngồi chết luôn
Cái nào thấy cũng mê hồn
Ba tiếng đứng đó tiêu luôn chỉ vàng...
*Hết tiền rùi, đi dzìa nhà thui... hình như nỗi buồn vơi nhiều rùi...
*Đúng là tuyệt chiêu
Emghetanh
|
 |
tamthuongng
member
REF: 376273
07/26/2008
|

Tuyệt chiêu ai đó dùng đi
Mong sao nơi đó quên đi tháng ngày...
U buồn năm tháng hao gầy
Thì dăm ba chỉ,vàng thau đáng gì.
Credit kia , em gái hỏng cà?
Dăm ba bảy bộ em tha về nhà
Đầm kia đi với người ta
rất ư vừa ý,la cà phố đêm
Mini skirt nhảy nhót sướng rên,
Sì lô ôm ét,cóng kên một hồi
Chân dài mõi mệt chẳng thôi
Vui đi cho trọn ,lên ngôi nữ hoàng
Một đêm nữ chúa xài sang,
Một hai ba chỉ tan hoang thấm gì
Đến khi mõi mệt cười khì
Ngày mai chỗi dậy,lại đì tấm thân.
( ngủ một giấc đi,thứ hai lại phải một tuần mới đi trả nợ đời
trả nợ mình,làm thì cũng phải tận hưởng chứ,anh nhất trí với em khoảng này hihihi)ăn với uống mà quên người yêu luôn,hihi khâm phục đó nha,hiểu được chít liền hahhahhahha.
|
 |
emghetanh22
member
REF: 376529
07/27/2008
|

( ngủ một giấc đi,thứ hai lại phải một tuần mới đi trả nợ đời
trả nợ mình,làm thì cũng phải tận hưởng chứ,anh nhất trí với em khoảng này hihihi)ăn với uống mà quên người yêu luôn,hihi khâm phục đó nha,hiểu được chít liền hahhahhahha.----------------tamthuongng------------
Ngừơi ta hay nói "căng da bụng, chùng da mắt", nên emghetanh ăn cho thiệt no,
mắt sẽ muốn nhắm lại. Lúc đó đi ngủ một giấc, nỗi buồn giận người yêu cũng sẽ vơi đi ít nhiều đó.
Tuyệt chiêu này áp dụng được lắm nghen, không tin , anh tamthuongng thử đi.
Nhìn nè, bây giờ emghetanh có 90kí hà, là bởi đo hay buồn tình đó...hihihi....
|
 |
datimh19
member
REF: 376543
07/27/2008
|

ốm...tội nghiệp...cái ghế.
|
 |
emghetanh22
member
REF: 376545
07/27/2008
|

Nghĩ kỹ lại tội nghiệp cái ghế thiệt ha Đatim.
Cho nên từ đây về sau phải ráng đừng buồn , đừng thất tình nữa
cho cái ghế nó được nhờ.
Chứ cái điệu này, buồn vài lần nữa chắc cái ghế xụm bà chè quá...hihihi...
|
 |
datimh19
member
REF: 376549
07/27/2008
|

thôi cứ giư trạng thái buồn đi,không thì kinh tế sẽ bị suy thoái ,
nè
1- tiệm vàng mất một chĩ vàng trao đổi , mua bán.
2- cữa hàng áo quần sẽ bị giảm tiêu thụ vì bán ít đi vài bộ đồ.
3- hàng quán ăn uống thiếu mất một khách ăn hàng tròn trịa.
sơ sơ thôi nhé,thấy đã gây tổn hại kinh tế chưa, kekekekke
nhưng nếu vì 19 ,
thì cứ bỏ hết đi, 19 biết em không ghét anh.
|
 |
emghetanh22
member
REF: 376552
07/27/2008
|

Sinh em ra là cha mẹ, hiểu được em chắc chỉ có 19 thôi...hihihi...nói cho văn chương vậy mà.
Vậy thì bỏ hết đi, bỏ đi nghen. Em không ghét anh nữa...không ghét nữa...ghét hòai em thành xe hủ lô bây chừ...hihii
|
 |
emghetanh22
member
REF: 376567
07/27/2008
|

Thơ thẩn bây giờ cũng đã xong
Coi như nhẹ trút được cõi lòng
Bóng ai em gói vào giấc mộng
Đêm này anh có về với em không...
* Gom yêu thương mang vào mộng đẹp...
|
 |
datimh19
member
REF: 376568
07/27/2008
|

Edit bài nhanh ghê,
đi ngủ đi đễ ốm,
sao 19 thích ai có cái số qúa đi,kkekekkeek
Good night 22 , nhớ chưa tới 11 h sáng mai thì đừng có dậy nhé.
|
 |
emghetanh22
member
REF: 376571
07/27/2008
|

Vậy nghe lời 19, 22 đi ngủ ngay lập tức nha.
11 giờ rưỡi trưa ngày mai sẽ dậy...lố thêm nữa tiếng cho chắc ăn...hihihi...
Cám ơn lời chúc của 19.
Good night 19, good morning 19 , good afternoon 19 , good....tùm lum luôn đi nghen.
Baibaibaibaibai..............................bai.....
|
 |
datimh19
member
REF: 376572
07/27/2008
|

Không biết Hồng Loan hay Phượng Các chiếu mạng...
ra đường hôm nay may mắn gớm, kekekekke
ngủ ngon nhé 22.
|
 |
emghetanh22
member
REF: 376719
07/27/2008
|

Người ta có sao Hồng Loan chiếu mạng nên tốt phước, còn 22 chỉ có sao quả tạ
chiếu nên số mạng hẩm hiu ghê...hic hic...
Đến đi ngủ mà cũng hổng được yên nữa, thức giấc nữa đêm trăn trở vì ....đói bụng hòai.....hihihii....
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|