Anh NHN có còn bài nào khác không? Vô TOPIC AK đăng tự nhiên.
Miễn không nói nặng lời với ai là OK.
hihii
ongdove
member
REF: 378700
08/01/2008
Chào cô AK, tôi cũng rất thích những bài viết về luân lý đạo đức, nhân cách.
Chúc cô AK vui đoàn kết.
aka47
member
REF: 378702
08/02/2008
Nói thật với anh , ngay cả Phật Chúa cũng bị xuyên tạc nữa chứ đừng nói đời thường.
AK mà được học chữ nghĩa ở VN thì tiếng Việt sẽ khá hơn và khi mình bị xuyên tạc thì sẽ biết cách giãi thích để thuyết phục cho họ hiểu.
May là có anh NHN viết bài : Làm thế nào để khuyên dạy người xấu trở thành tốt.
Anh chỉ dùng những lời nói nhỏ nhẹ khuyên răn thì chắc chắn sẽ thành công vì có công mài sắt có ngày nên kim thui.
Cảm ơn anh hiểu ý AK.
trân trọng.
hihii
hungngocpham
member
REF: 378704
08/02/2008
Aka này , aka có PM đó . Gửi phát Mệt luôn . Giờ 8 giờ sang rồi anh di ngủ đây .
Nhưng mà sao anh thấy bi giờ góp ý DĐ sao lại có thêm câu hỏi là có Đồng Ý hay không là như thế nào ? aka biết không? Vì anh tháy các bạn góp ý Xây dựng chưa xong mà ?
aka47
member
REF: 378707
08/02/2008
Em xem rùi , cảm ơn anh.
Anh đi ngủ????
Em cũng đi ngủ luôn.
hihii
mayha2000
member
REF: 378743
08/02/2008
chào AKA và cả nhà
thật uổng ghê, thật tiếc quá mấy bài đó MH cũng chưa được đọc.
thui đi cầy.
chúc vui!
aka47
member
REF: 378788
08/02/2008
Nói chung những bài viết đó không hay , chỉ có bài GIẢNG LUÂN LÝ GIÁO KHOA THƯ CẤP VỠ LÒNG của anh NHN thì tuyệt cú mèo.
Bị xóa mất cả TOPIC hổng sao , nhưng tội cho Chủ Nhà có những bài thơ tuyệt vời với những lời nhắn nhủ cho người cư sĩ , ủa quên ...Kỹ Sư .
Chị vô TOPIC YÊU CẦU BQL ĐỪNG XOÁ... ký tên ủng hộ nha , nhiều người ký rùi đấy.
Chúc vui cuối tuần.
hihii
soluuhuong1
member
REF: 378854
08/02/2008
TRÁI TIM CỦA PHẬT
Nam Mô A Di Đà Phật
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang hoằng pháp giảng đạo cho vua Ba Tư Nặc và thần dân, thì có người đàn bà mang bầu bước vào bảo rằng cái thai trong bụng bà là do Đức Phật, người đàn bà thấy Đức Phật chỉ im lặng không nói gì thì lại càng tức tối, đến trước mặt Đức Phật chửi bới nhục mạ,
Đức Phật im lặng không nói gì vì trái tim của Phật độ lượng bao dung tình thương yêu vị tha, Đức Phật càng im lặng thì người đàn bà kia càng tức, hung hăng chửi bới xỉa xói, nói với mọi người có mặt rằng không nên tin kẻ đáng khinh lừa dối tình cảm, đang lồng lộn chửi bới thì bỗng cái gối giả làm bụng bầu rớt xuống đất, lộ nguyên hình là kẻ vu oan giáo họa, thế là bà ta nhục nhã bỏ đi.
Vua Ba Tư Nặc: ngồi bên cạnh chứng kiến sự việc, mới hỏi rằng: Thưa Đức Phật sao ngài bị vu oan mà vẫn im lặng không nói gì!?!?. Đức Phật: thế ngài là vua một nước thường có rất nhiều quà cáp, nếu người ta mang quà đến ngài không nhận thì quà đó sẽ đi đâu???. Vua Ba Tư Nặc: thưa Đức Phật họ sẽ mang về nhà.
Đức Phật: người đàn bà kia mang lòng hận thù đến cho ta, nhưng ta im lặng ta không nhận, vì sự hận thù đó không phải của ta, trái tim ta chỉ có tình yêu thương vị tha. Chính lòng hận thù đã khiến cho chiếc gối giả làm bụng bầu củ người đàn bà đó rớt ra, người đàn bà đó nhục nhã bỏ đi, mang cái hận thù về.
Vua Ba Tư Nặc: thưa Đức Phật con hiểu rồi, người đàn bà kia mang lòng hận thù về nhà, cái điều ác và thù hận của bà ta làm ra bà ta phải gánh chịu hậu quả, ác giả ác báo, rình rập hại người, làm ác chính là tự hại bản thân!!!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!
soluuhuong1
member
REF: 378863
08/02/2008
TRÁI TIM CỦA PHẬT
Nam Mô A Di Đà Phật
Mong rằng trái tim của Phật soi sáng tâm hồn chúng sanh
Giác ngộ và cảm hóa trái tim mọi người thương yêu nhau
Nam Mô A Di Đà Phật.
aka47
member
REF: 378864
08/02/2008
Anh SỞ.
Anh làm em cười muốn té ghế luôn , phải nói là cười bò lăn bò càng.
Hay lắm , bài anh viết rất đáng suy ngẫm cho bản ngã của mình.
Nhưng tại sao anh viết câu chuyện của Đức Phật ở đây thì câu chuyện đã có câu kết.
Cảm ơn anh.
hihii
soluuhuong1
member
REF: 380738
08/08/2008
AK xa nhớ!!!
"Em yêu, từ khi xa em,
Buổi sáng anh O ăn, bởi vì: anh chỉ nghĩ đến em.
Buổi trưa anh O ăn, bởi vì: anh chỉ nghĩ đến em.
Buổi chiều cũng O ăn, bởi: anh chỉ nghĩ đến em .
Và ban đêm, anh không ngủ được... bởi vì anh... đói".
hihihi
anhminh26
member
REF: 380745
08/08/2008
AKA UI!....LÀ AK ....SOLUUHUONG NHỚ AK
ĐẾN NỔI CHẾT....ĐÓI LUÔN RỒI NÈ....HAHAHA
Thấy Sở đệ tội quá đi thôi...sao mà thãm như đàn đứt dây vậy đệ...hihi
Nghe bài này cho đở buồn nghe đệ...