giotsuongthu
member
ID 40516
04/26/2008

|
*** BIẾT ***

Biết người còn nhớ hay quên,
Biết tình ngày ấy có còn hôm nay?
Biết trăng muôn thuở vơi,đầy.
Biết thời gian mãi hết ngày là đêm.
Biết tàn đông sẽ đến xuân,
Biết nghìn sông phải xuôi giòng biển khơi.
Và tôi cũng biết rằng - tôi,
Suốt đời này chỉ một người - là anh./
=====giotsuongthu=====

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
goldsnow142
member
REF: 336813
04/26/2008
|

Biết người còn nhớ đến ta
Biết tình còn có mãi là của nhau
Biết chưa yêu luỵ khổ đau
Biết chăng còn có mai sau hỡi người ?
|
 |
hoangminh311
member
REF: 336861
04/26/2008
|

Biết mây trời vẫn màu xanh,
Biết ai vẫn mãi mùa xuân ngọt ngào.
Biết đời vực thẳm núi cao,
Biết tình vẫn mãi ngày đầu biết nhau.
ghé thăm suongthu,chúc bạn vui nhiều, hoàngminh.
|
 |
mayha2000
member
REF: 336862
04/26/2008
|

biết anh người chẳng chung tình
sao em vẫn đợi yêu mình anh thôi
yêu anh yêu mãi anh ơi
tình em gói trọn một đời trao anh..
em chào bác tuyết và chị GST. cho em tập yêu chút nha....
|
 |
giotsuongthu
member
REF: 336867
04/26/2008
|

chào goldsnow
Biết người vẫn mãi nhớ người,
Biết tình vẫn sẽ suốt đời tình thơ,
Biết đời nửa thật nửa mơ,
Biết câu hò hẹn phải chờ kiếp sau!
====giotsuongthu====
|
 |
giotsuongthu
member
REF: 336869
04/26/2008
|

@ hoangminh,
Biết mây chẳng thể ngừng trôi,
Biết mùa xuân đến để rồi lại đi.
Biết tình muôn thuở chia ly,
Biết yêu nào có được gì nên thôi.
=====giotsuongthu=====
|
 |
giotsuongthu
member
REF: 336876
04/26/2008
|

@ mayha2000
Biết anh chẳng phải chung tình,
Em yêu chi để một mình khổ đau.
Chẳng thà em nhảy xuống sông,
yêu tôm yêu cá còn hơn yêu người,
=====giotsuongthu=====
|
 |
rdinh
member
REF: 336961
04/26/2008
|

Người nào mà được là anh
Để Sương-Thu nhận là Anh ...suốt đời
Người này hạnh-phúc lắm rồi
Tôi đây chắc phải là người thua xa
Những ngày gió tuyết sương pha
Mưa rơi lác-lác ai là thương yêu
Ai người cái dáng yêu-kiều
Để cho mình được ấp yêu mặn nồng
Dám đâu cái chuyện tơ lòng
Ngày trôi , tháng lụn...ai mong, ai chờ.
Xin phép GST vào họa đôi vần thơ-thẩn. Chúc GST và quí khách vui-vẻ ngày cuối tuần.
Mayha ơi ! muội 5 con rồi giờ tập yêu nữa , bộ tính muốn sản-xuất tới 10 con sao. Yên chí, cỏ ra hoa Huynh sẽ post lên cho coi
|
 |
giotsuongthu
member
REF: 337022
04/26/2008
|

hi,rdinh.khỏe chứ?
Ui trời! cái ông bạn già,
Có người ấp ủ còn la nỗi gì,
Mơ mộng kiểu gì nữa đây,
Bà nhà xé xác có ngày đấy nha.
lúc đó đừng có khóc la,
Tui không dỗ giúp bạn già được đâu.
Thôi thì can trước đôi câu,
====giotsuongthu====
|
 |
rdinh
member
REF: 337045
04/26/2008
|

@ GST
Cơm nguội thì cứ việc ăn
Mơ-mộng cứ việc ai ngăn đâu nào ?
Nói thì cứ nói ào-ào
Miếng thời không có ai nào xé ha
Không xé : khỏi khóc khỏi la
Thơ văn chỉ nhớ bạn già Sương-Thu.
Bạn già lớp này có khỏe không ? Chúc bạn vui-vẻ nhe.
|
 |
giotsuongthu
member
REF: 337051
04/26/2008
|

hi,cám ơn bạn,minh vẫn khỏe,
Nghe lời bạn,mình rất vui,
Lời thơ vẫn chỉ là lời mà thôi.
Để đời thêm một chút vui,
Để người vơi bớt nỗi đòi đắng cay.
Cuộc đời dẫu ngắn hay dài,
Miễn là trong sạch,thanh cao là mừng.
Ham gì một chút hư danh,
Mê danh chốn ảo riết thành "ảo nhân."
Mình nói thế có đúng không? hihi
=====giotsuongthu=====
|
 |
mayha2000
member
REF: 337063
04/26/2008
|

@ huyng Drinh!
tuy muội đã có năm con
nhưng vẫn chửa biết yêu là thế nao
vô đây học ké bà con
thử yêu cho biết....hương mùi tình yêu .....hehehe
muội đợi huynh post hình hoa đấy
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 337065
04/26/2008
|

Suơng Thu lãng mạn sắc màu
nhẹ vương hoa cỏ, ngọt ngào dịu êm
lung linh hơi gió của đêm
muôn ngàn ánh bạc sáng trong hiền hoà
hihihiii, chúc bạn vui nhiều nhé, hihihii
|
 |
goldsnow142
member
REF: 337078
04/26/2008
|

@mayha2000
Không yêu mà vẫn có con
Năm con mà vẫn muốn còn được yêu
Thì ra là thích yêu nhiều
Chứ đâu muốn biết là yêu thế nào ...!
|
 |
giotsuongthu
member
REF: 337137
04/26/2008
|

hi,soluuhuong,
mình vẫn khỏe,cám ơn lòi chúc của bạn,mình cũng chúc bạn luôn vui,
Suơng Thu lãng mạn sắc màu
nhẹ vương hoa cỏ, ngọt ngào dịu êm
lung linh hơi gió của đêm
muôn ngàn ánh bạc sáng trong hiền hoà (soluuhuong)
Hạt sương vẫn hạt sương thôi,
Chỉ là hạt nước nhỏ nhoi thôi mà.
Lắng trong tĩnh lặng đêm khuya,
Sương thánh thót vỡ òa ánh trăng.
====giotsuongthu====
|
 |
giotsuongthu
member
REF: 337159
04/27/2008
|

@ mayha2000
Chưa yêu mà có 5 con,
Tái ba đệ nhất là em,còn gì.
Thế thì còn học cái chi,
Ở đây ai có biết gì dạy em!
Chỉ là thơ thẫn lung tung,
Em sang nhờ bác rờ dinh dạy dzùm.
Chắc là bác giúp không công,
RDINH ơi, làm ơn giúp mayha với,tội nhgiệp em gái wá nè!
====giotsuongthu====
|
 |
giotsuongthu
member
REF: 337168
04/27/2008
|

hi,soluuhuong,
mình vẫn khỏe,cám ơn lòi chúc của bạn,mình cũng chúc bạn luôn vui,
Suơng Thu lãng mạn sắc màu
nhẹ vương hoa cỏ, ngọt ngào dịu êm
lung linh hơi gió của đêm
muôn ngàn ánh bạc sáng trong hiền hoà (soluuhuong)
Hạt sương vẫn hạt sương thôi,
Chỉ là hạt nước nhỏ nhoi thôi mà.
Lắng trong tĩnh lặng đêm khuya,
Sương rơi thánh thót vỡ òa ánh trăng!
====giotsuongthu====
mình gỏ thiếu chữ mà kg sửa được nên phải post lại,hihi
|
 |
rdinh
member
REF: 337309
04/27/2008
|

Chưa yêu mà có 5 con,
Tái ba đệ nhất là em,còn gì.
Thế thì còn học cái chi,
Ở đây ai có biết gì dạy em!
Chỉ là thơ thẫn lung tung,
Em sang nhờ bác rờ dinh dạy dzùm.
Chắc là bác giúp không công,
RDINH ơi, làm ơn giúp mayha với,tội nhgiệp em gái wá nè!
====giotsuongthu====
Này ! này ! bạn Giọt-Sương-Thu
Mở hàng, mở cửa khách vô nhà bà
Họ muốn học Yêu nhờ già
Vì Già kinh-nghiệm chắc là hơn tôi
Sao bà không dạy cho rồi
Lại đưa khách đến để tôi dạy dùm
Đàn ông hay tính tùm-lum
Nếu mà dạy bậy ...chết chùm đó nha
Này muội ! hỡi muội Mây-Hà
Sương-Thu giỏi lắm ...xin Bà học đi
Chắc thầy làm cao tí-ti
Tôn sư, bái Tổ...Sương-Thu nhận lìền.
Muội Mayha ơi ! Huynh nghe danh thầy Sương-Thu giỏi lắm đó, Muội cứ đem lễ-vật đến để tôn sư bái tổ là ST sẽ nhận MH làm đồ đệ ngay đó, thầy này dạy giỏi mà lại miễn-phí nữa. Nhưng phải ghi danh sớm mới còn chỗ đó nha.
Trước khi dzọt lẹ,Chạỳỳỳỳỳ.... xin chúc ST và qui khách cuối tuần vui-vẻ
|
 |
giotsuongthu
member
REF: 337316
04/27/2008
|

@rdinh,
Đừng có nói bậy nha,chưng mực thôi,tôi kg thích kiễu đùa cợt nhả đâu nhé,stop là vừa đấy bạn ạ.kẻo mất vui,
================giotsuongthu=================
|
 |
rdinh
member
REF: 337353
04/27/2008
|

@ GST
Có lẽ GST hơi hiểu sai về vấn-đề dạy tình yêu nên nổi nóng đó. Không biết ở VN đã có lớp dạy về tình yêu chưa, nhưng ở các nước người ta đều có dạy cả rồi. Ngay cả bên Công-giáo trước khi lấy vợ, lấy chồng người ta thường dạy cái lớp về tình yêu cả, nếu không đậu thì chưa được phép làm đám cưới.
Dạy yêu đây có nghĩa là cách sống cho trọn đạo vợ chồng, chứ không phải về tình-dục. Chính Mayha nói lên là có ý này chứ không phải tình-dục đâu. Nếu nói về tình dục thì hòan toàn là tự phát, nào có ai phải dạy ai đâu. Người dạy yêu phải là một nhà tâm-lý giỏi mới làm thầy được. Chắc bạn có ý nghĩ xấu về vấn đề này nên bạn nhờ tôi dạy MH chứ gì. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Chẳng qua GST không hiểu đúng v/đ mà thôi. Nếu GST cố tình không hiểu thì stop là đúng vậy.
|
 |
giotsuongthu
member
REF: 337386
04/27/2008
|

Vâng mình kg hiểu theo ý bạn vì mình nghĩ tình yêu thuộc về tinh thần,là sự cảm nhận của 2 con tim cùng cung bậc, thang âm, để có thể cùng chung nhịp đập, ngừoi ta chì có thể dạy cách sống thế nào khi sắp kết hôn nghĩa là sau khi yêu chứ làm sao có thể dạy yêu được,nếu yêu mà có thể dạy dược thì chẳng tốn bút mực để ca ngợi.và cũng chẳng còn là điều thiêng liêng nữa,sẽ chẳng còn ca ngợi những câu thơ "làm sao định nghĩa được tình yêu,có nghĩa gì đau một buổi chiều,nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu,XD" một nhà thơ lớn đã bất lực khi thốt lên như thế,đã kg định nghĩa được thì làm sao dạy đây,người ta chỉ có thể dạy cái có thật chứ vô hình thì dạy thế nào,vâng,mình kg biết.mình xin lổi,quả thật mình kg biết,
|
 |
mayha2000
member
REF: 337512
04/27/2008
|

Em chào các huynh & chị GST
em đang muốn học yêu....
con yêu mẹ lắm mẹ ơi
yêu cha sớm tối một đời vì con
yêu anh yêu chị yêu em
yêu quê hương mẹ trưa hè tiếng ve
yêu cái ông xã nhà em
với đàn con nhỏ ngoan hiền mẹ cưng
em yêu cái cuộc sống nầy
cám ơn cha mẹ dạy con lên người
em yêu tất cả mọi người
yêu làng yêu nước yêu người VIỆT NAM
I LOVE EVERYONE!!!!
em chúc anh chị cuối tuần vui vẻ
|
 |
giotsuongthu
member
REF: 337877
04/28/2008
|

@ cám ơn mayha về bức tranh thật đẹp,chúc em và gia đình lụon vui,thân mến,
giotsuongthu,
|
 |
rdinh
member
REF: 337983
04/28/2008
|

@ GST
Vâng mình kg hiểu theo ý bạn vì mình nghĩ tình yêu thuộc về tinh thần,là sự cảm nhận của 2 con tim cùng cung bậc, thang âm, để có thể cùng chung nhịp đập, ngừoi ta chì có thể dạy cách sống thế nào khi sắp kết hôn nghĩa là sau khi yêu chứ làm sao có thể dạy yêu được,nếu yêu mà có thể dạy dược thì chẳng tốn bút mực để ca ngợi.và cũng chẳng còn là điều thiêng liêng nữa,sẽ chẳng còn ca ngợi những câu thơ "làm sao định nghĩa được tình yêu,có nghĩa gì đau một buổi chiều,nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu,XD" một nhà thơ lớn đã bất lực khi thốt lên như thế,đã kg định nghĩa được thì làm sao dạy đây,người ta chỉ có thể dạy cái có thật chứ vô hình thì dạy thế nào,vâng,mình kg biết.mình xin lổi,quả thật mình kg biết,
-----------GST------------
Tôi không dám hiếu thắng, thắng thua cũng chẳng làm gì, nhưng bạn viết câu này :
"người ta chỉ có thể dạy cái có thật chứ vô hình thì dạy thế nào,vâng,mình kg biết.mình xin lổi,quả thật mình kg biết,"
tôi không đòng ý với quan-điểm của bạn đâu. Chẳng hạn các môn học như tâm-lý học, thiên-văn học rồi thần-học .v.v... thì làm gì có hình mà người ta vẫn dạy và học được. Còn v/đ yêu đương thì có hai phần : Tâm-lý và Sinh-lý. Dạy yêu tức là những lớp dạy hôn-nhân thì chỉ dạy tâm lý(vô hình) chứ ai lại đem ra dạy sinh-lý (hữu-hình) ở lớp học được (còn nhiều nữa nhưng tôi không dám nói vì nói ra sỗ-sàng quá, sợ lại hiểu sai lạc đi).
Vấn đề chính là nhận thức được sai trái của mình, còn xin lỗi và nhận xin lỗi chắc-chắn là bạn và tôi không coi là quan-trọng lắm.
Việc hiện tại bây giờ là bạn STOP tôi rồi, vậy khi nào bạn bật đèn xanh tôi sẽ xin vào họa thơ cùng bạn. Có gì sai trái mong bạn lượng thứ cho.
Xin cảm ơn bạn đã đọc lời tâm sự này của tôi, và chúc bạn vui-vẻ trở lại như trước.
|
 |
giotsuongthu
member
REF: 338079
04/28/2008
|

@ rdinh
Xin lỗi,ở đây chúng ta đang nói về học và dạy yêu,và chỉ gói gọn trong phạm trù tình yêu,tôi xin lỗi vì thật tình kg biết cách dạy và cũng kg có kinh nghiệm,thế thôi bạn ạ.chúng ta kg nên nói nhiều kg khéo nhiều người lại bảo ta ngụy biện,thôi nhé,chào.
=======giotsuongthu=======
|
 |
thanhkhe
member
REF: 338616
04/30/2008
|

tặng cô nè
|
 |
traidangg
member
REF: 338902
04/30/2008
|

suong roi tung giot giua dem thu
goi nho doi ta thang nam tu
xa cach bong hinh nguoi yeu dau
bay gio chi con ta voi thu.
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|