Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> THƠ CHỨ HÁN - NEW MEMBER mời các bác ghé qua chơi ạ

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 thinhbeo2001
 member

 ID 12678
 06/02/2006



THƠ CHỨ HÁN - NEW MEMBER mời các bác ghé qua chơi ạ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chào các bạn
Hôm nay, tự nhiên lên mạng search mới thấy trang này. Có vài dòng nhắn gửi các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Có ai thích thơ chữ HÁN không ạ?
Mình mới học được ít chữ, đam mê chiết tự của HÁN VĂN. mời các bạn thưởng thức tác phẩm đầu tay của mình nhé.
CẢM TÁC NHI XUÂN TỬU

Nhất quán bất lưu khách
Kháh đáo hữu vô tình
Nhi xuân bồi đình tửu
Trần thế kiếp phong vân

Mình có diễn gải bài thơ này cho bạn mình nghe. bây giờ viết lại mời các bạn xem qua.
các bạn biết phong tục trung hoa đấy khi sinh bé gái cả nhà mời nhau chung nữ nhi hông Mong bé gái có nhan sắc và thông minh.Chắc máy ông bnạc ủa THỊNH béo thì lại thích con trai rồi? Yên tam đi, đến ngay nhà THỊNH BÉO sẽ có chung rượu " NAM NHI HỶ" uống bằng chén " quân tử bôi" các bạn nhé
Các bạn ơi
khi inh viết cáci bài này, mình tháy người con gái thật buồn
giống như chung NỮ NHI HỒNG ấy, đòi người con gái như chén rượu thơm dâng cho đời. Nhưng nếu vào tay quan tử chén rượu ấy thanh thơ thành nhạc, vào tay kẻ phàm phu nó như là chén rượu suông
người con gái cũng như câu " nhất quán bất lưu khách"
một tấm lòng bé con kia sao có thể lưu bước trang quan tử? sao có thể có trong tay người mình yêu? sao có thẻ ôm mộng " LƯU KHÁCH"
rồi người quân tử ấy đến cũng cảhng thể có tư cách gì mà lưu lại, Họ đến, họ quay lại đều có chủ ý ( khách đáo hữu) nhưng họ lại kô mang tấm chân tình ấy đến với người phụ nữ ngày đêm miong nhớ vì vậy mới có câu mình viết. KHÁCH đáo hữu vô tình.Người khách này quay lại vì sao( đáo), vì rượu vì quán vì thơ vì cảnh đẹp chứ đâu có vì tấm chân tình của ngườpi con gái. họ quáy lại vì sao?
Vì chung " nữ nhi hồng" vì NHI XUÂN tửu các bạn ạ
vì chung rượ ấy được rót qua bàn tay thơm mùi hương, bảng giọng mời ân cần tình tứ, bàng một khuôn mặt đẹp như bức tranh thủy mặc trong bàn tay nghệ sỹ bậc thầy. Nó kô nhiều, nhưng là những nét chấm phá, là cái đỉem xuyết vào ly rượu cho thêm nồng, thêm say.
Với người đẹp, với rượu ngon, với "đình tửu - cái đình để uồng rượu ngâm thơ ấy các bạn" Lòng quân tử xiêu đi, bay đi, thăng hoa đi, họ uống hết chén này sang chén khác ( bồi-ở đây nghĩa là bồi tiếp đó các bạn, bồi nghĩa là rót thêm rượu, à này các bạn nhớ uông ít thôi kô lại ... hẹn với cô nào thê non hẹn bỉen là chết đời người con gái đó, mà mấy bạn gai dừng có dại nghe mấy tằhng bợm nó nói nhé)
Nhưng cái nông cái say( say hương say hoa say " MỸ TỬU) ấy đã đưa đến đâu các bạn.
Ngày xưa, cái thời mình còn đi học mình mê cái ông NGUYỄN NHẬT ÁNH kinh khủng, mà các bạn biết đấy cái ông nhà văn dó đến là kỳ lạ. bao nhiêu kết cục hay ko chọn cứ chọn mãi cái kiểu kết buồn buồn man mác, thậm chí là đau khổ
thế mới lạ chứ nhỉ
Nên mình cũng nhiễm cái thói cho những câu chuyện mình viết những bài thơ nhũng bài hát của mình có cái kết cục buồn
Ngày trước mình hay trách mình sao cứ đẻ câu chuyện kết buồn thế. Nhưng bay giừo mình ko trách mình nứa các bạn ạ
Vì sao các bạ biết kô?
Vì cuộc sông alf thế đó, luôn có những cái nuối tiếc, có những cái buồn.... Và mình nghĩ nỗi buồn nỗi đau làm nên con người , đó mới là lúc bản chất con người được thể hiện rõ nhất. Các bạn ko tin? cứ thử nhìn mà xem, này nhé. Máy cậu trai ấy, bình thương vui tươi sôi nôỉ hoạt bát là thế, trông khá là : NGON" nhưng khi thất tình trông xấu chết cha lên được. Nhưng nếu đó thực sự là ngừoi dàn ông tốt, bản chất tốt, họ dám đứng lên, học dmá vượt qua, họ làm tát cả những cái mà họ chưa làm trong suốt thời gain vừa rồi họ danh quá nhìeu thời gian đẻ " YÊU MỘT CÔ NÀNG" haaaaaa
Thế mói sợ chứ
Bằng tuổi mình chcắc các bạn cũng biết, tình yêu đẹp lắm, huyền ảo lắm, và đó dường như là tất cả. cho mình xin chúc những lữa đôi yeu nhau mãi kô ròi xa xin chúc những càhng trai cô gai ko suôn sẻ trong tình cảm sẽ có những phút thư thái và các bvạn lại sẽ đựoc yêu và yêu lại.
thôi nào mừoi các nàh phê bình cũng lắng nghe câu cuối của tớ nhé
tử ấy, người say hoa say MỸ TỬU ấy alị biện minh cho mình cái gì nhỉ
" Trần thế kiếp phong vân"
trước tuiên khi mình viếtc âu này cho mình nói
câu nói này như là một lời từ chối, như là một nuối tiếc của ngừopi quân tử danh cho trang GIAI NHÂN trong bài. Nó có một cái gì đó như là trốn chạy bản chất. nhưng các bạn ơi
GIÓ có thẻ ngừng thôi, MÂY có thẻ ngừng bay
nhưng TẤM CHÂN TÌNH vãn còn đwocj nhắc mãi các bạn hỉeu kô?
hãy sống alf mình chứ các bạn
dưng vì đinh kiến xã hội
dừng biện mình cho cái hèn yếu của bản thân bvàng câu nói cuộc sông nhìeu bát trăc quá anh ( em) , nên em( anh ) kô thẻ nói trwocs đìeu gì
haaaaaaaaaaaa
thế đáy
kếip phong vân ư?
sao các bạn kô nghĩ đến mây tụ với nhau thành mưa và sẽ chung với nhau ở dfòng sông lớn
sao kô là hai cơn gió đồng điệu đẻ đến với nhau quạt mát cho cuộc sống nhỉ?
có ngwfoi đã từng hỏi tôi khi quan đểim của tôi là thế. họ nói thế àny" ơ này thế màu nói thế hoá ra dàn ông cũng đểu nhỉ? thé hoá ra mấy cái tằhng nam nhi cũng đê hèn nhỉ?
đúng đáy các bạn ạ
chúng ta ai cũng có nỗi sợ hãi, ai cũng có tư tưởng an phận thủ thường, ai cũng lo sợ trước tương lai kô chắc chắn nhưng tươpng lai là cái từ nàgy hôm nay chúng at nghĩ chúng at làm các bạn ạ, cho nên chăng có gì cắhnc chắn trong tương lai nếu bạn ko :"DỰ LIÊU" kô phấn đấu
Cho nên mấy cái ông bạ THINH BÉO ơi, các ông uốn nó in ít thôi, gặp ngừoi ta thùi kìm chế tý nhé, không rượu vào lừio ra hứa hẹn lung tung chết cha con gái ngưpừo ta còn gì
mà mấy cô gái nhẹ dạ bạn tớ ơi dừng có mà nghemấy thàng bợm nhậu nó hứa hẹn nhé








Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 qua duong
 guest

 REF: 86297
 06/02/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Không viết ra thì không ai biết mình dở
Không màu mè thì không ai biết mình dơ
Không tài lanh thì không ai biết mình dốt
Không dựa cột...thì không học được Thơ hay !

( Nguyễn Nhật Anh đây )


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network