| 
        
        
          
            | 
              
              
                
                  | 
           
                    
                      | 
                      
                               chimlacdan
                      member
 
 ID 19802
 02/09/2007
 
  
 
 | Tết cô độc 
              Tết đến rồi Tết đi,
 Tết đi Tết lại về.
 Đi hay về mặc Tết,
 Nhắc với ta mà chi!
 
 Nhắc với ta mà chi
 Rượu ngon và pháo đỏ
 Dưa món, bánh chưng xanh,
 Kể cả tiền lì xì...
 
 Kể cả tiền lì xì,
 Đầu năm đi hái lộc,
 Xin quẻ và xin xâm
 Mong cho tuổi xuân thì
 
 Mong cho tuổi xuân thì
 Phơi phới như hoa xuân,
 Tương lai đạt mộng đẹp
 Đường thẳng tắp ta đi...
 
 Đường thẳng tắp ta đi!?
 Sau bao ngày dâu bể,
 Cứ mỗi khi Tết về
 Hai hàng lệ ướt mi!...
 
 Chimlacdan
 
 
 
 
   
						
						Alert webmaster  - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 |  
                      |  |  
                      | 
                       anhlamruong
                      member
 
 REF: 130538
 02/21/2007
 
 
 |              Cam on ban , rat dung tam trang cua minh , nhung minh ko co le roi uot hang mi......
 
 
 |  
                      |  |  
                      | 
                       Hìhì
                      guest
 
 REF: 130595
 02/21/2007
 
 
 |        *Bác CLD đừng "ướt hai làn mi", làm Hìhì ko vui, Tết đến, mọi người đều nô nức, háo hức, ta hãy mở rộng lòng mình hòa cùng mọi người, hoặc có thể làm một việc gì đó cho vơi đi thời gian, như trồng cây quanh vườn nè, dọn dẹp nhà cửa, hoặc ngồi xếp lại..tủ quần áo mà một năm qua cứ quăng quăng vào đó..,
 
 Bác CLD có biết Hìhì có thói quen gì ko? Híhí thường ngồi nhâm nhi Càfê, mở một bản nhạc hay, đọc một cuốn sách, hoặc dạo quanh phố phường..chỉ một mình thôi, nhưng đó là sở thích của Hìhì, nó làm Hìhì cảm tấy vui...Và Hìhì nghĩ bác cũng sẽ vui nhiều, hehe
 
 
 
 
 |  
                      |  |  
                      | 
                       chimlacdan
                      member
 
 REF: 130612
 02/21/2007
 
 
 |              CLD cám ơn những lời khuyên rất ư là chí tình của Hìhì! Thấy Hìhì lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan và hòa đồng với mọi người, nhất là cái khoản nhậu thì không lúc nào vắng mặt hìhì! CLD mến phục lắm! CLD sẽ cố gắng tập để bỏ bớt cái tánh mít ướt đó đi,(tới nay vẫn o biết gọi tật hay khóc của đàn ông là gì?).
 hic hic..huhu..
 
 
 |  
                      |  |  
                      1| 
                       chimlacdan
                      member
 
 REF: 130616
 02/21/2007
 
 
 |              Anh làm ruộng ơi, nếu cùng tâm trạng với CLD mà bạn o ướt mi được thì bữa nào tụi mình phải căn me để sáp dzô nhậu với Matnhung, Lynhat và Hìhì và các bạn một bữa để tiêu sầu nghe!
 
 
 |  
                      |  |  
                      |  
                      Kí hiệu:
                       : 
                      trang cá nhân  :chủ 
                      để đã đăng  : 
                      gởi thư  : 
                      thay đổi bài  :ý kiến |  
                      |  |  |  |  |