lolang222
member
ID 53227
06/23/2009

|
ý kiến khách quan

Đã có một số Bạn pm tới tôi tỏ chính kiến của mình qua những gì tôi trao đổi cùng anh Nguyễn Bảy !
Tạm thời ,tôi "cắt dán" vào đây ý kiến của một bạn để Bạn đọc gần xa tham khảo :
Sent Date: 6/20/2009
From: hanhnguyenhn
Subject: Tim Ban Bon Phuong
To: lolang222
Chào bạn lolang !
Chắc bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận được thư này của mình . Bạn ơi,mình rất bận nên thỉnh thoảng mới vào DĐ và sở thích của mình là thơ nên mình ít quan tâm đến những chuyện khác .Ngay cả việc làm từ thiện ,vỉ ở ngoài đời mình cũng làm rồi nên trên DĐ mình cũng ko tham gia .
Nhưng hôm nay vào DĐ đọc thơ , tình cờ thấy bạn tranh cãi cùng nguyenbay và mainuong ,mình hoàn toàn đồng ý với quan đỉểm của bạn . Thực ra mới đầu khi biết mainuong làm từ thiện ,mình rất quý và khâm phục cô ấy . Nhưng sau này khi thấy cô ấy thường xuyên đăng tải những hình ảnh cô ấy và con cô ấy đi làm từ thiện ,bên cạnh đó thì mình nhớ có lần cô ấy và bạn cô ấy ( soluuhuong hay ai đó) còn đăng luôn những bài báo và những hình ảnh cô ấy làm từ thiện của 1 nhà báo nào đó có tên tuổi đã viết về cô ấy lên DĐ (mình quên tên nhà báo này rồi , hình như topic này post từ năm 2008 thì phải, mình ko có thời gian vào nick của mainuong hay soluuhuong đọc lại) thì mình bắt đầu thấy nghi ngờ về mục đích làm từ thiện của cô ấy.
...
Sent Date: 6/20/2009
From: hanhnguyenhn
Subject: Tim Ban Bon Phuong
To: lolang222
Mình cũng có suy nghĩ giống như bạn : Khi đã làm từ thiện thì người ta xuất phát từ cái tâm,từ lòng yêu thương thực sự của mình đối với những người bất hạnh chứ ko vì danh lợi của bản thân mình nên người ta ko cần ai biết đến ,ko cần ai tung hô .Có bao người đã đóng góp tiền rất nhiều để làm từ thiện nhưng người ta ko tiết lộ danh tính .Đằng này mainuong làm cho người khác có suy nghĩ là cô ấy làm từ thiện để quảng cáo cho cơ sở làm ăn của cô ấy .
Bạn ơi !Từ lâu mình đã ngưỡng mộ lòng can đảm và tính thẳng thắn của bạn .Bạn là một hiệp sĩ đã dám nói ra quan điểm của mình và bạn cũng luôn đứng ra bênh vực những người bị người khác gây sự .Còn mình ,mình luôn bất bình trước những việc chướng tai gai mắt nhưng mình ko làm được như bạn .Một phần vì mình rất bận,ít vào DĐ,1 phần vì mình chỉ là 1 PN yếu đuối và nhút nhát ,ko có bản lĩnh gì cả .
...
Sent Date: 6/20/2009
From: hanhnguyenhn
Subject: Tim Ban Bon Phuong
To: lolang222
Ngay cả khi gửi thư này cho bạn ,mình cũng dùng cái nick dự phòng của mình . Còn nick chính mình chỉ để làm thơ .Vì nếu họ biết mình là ai thì họ sẽ nhảy vào gây sự với mình .Mà mình thì quá yếu đuối bạn ạ .Chỉ cần 1 câu nói bẽ bàng của ai đó cũng làm mình buồn bã rất lâu .Vì vậy đáng lẽ mình phải cùng sát cánh với bạn chiến đấu bảo vệ lẽ phải thì mình chỉ có thể pm này để khích lệ bạn .Hãy thông cảm cho mình bạn nhé !
Chúc bạn luôn khỏe và mãi mãi là chàng hiệp sĩ kiên cường và dũng cảm !
hanhnguyen.
Mong các Bạn thông cảm ,tôi không có ý "Bới móc" chi ,Tôi cũng không phủ nhận những việc làm từ thiện của mainuong .Tôi trao đổi cùng anh Bảy là để thống nhất với nhau nhưng gì mà anh Bảy cho là Tôi "Hiểu lầm" mà thôi .
Chúc các Bạn những lời chúc tốt đẹp !
lolang222.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
mainuong1
member
REF: 457915
06/23/2009
|

HOAN HÔ BẠN, BẠN THẬT LÀ ĐÁNG KHÂM PHỤC BẠN ĐÚNG LÀ CHIẾN SỸ OANH LIỆT .............!!!

Xin dâng huân chương cho bạn vì sự dũng cảm và không đầu hàng phụ nữ
nè .....!!!

Xin hun cái nào, hun cái nữa nào...........ĐÃ QUÁ ............!!!
|
 |
mainuong1
member
REF: 457916
06/23/2009
|

XIN KÍNH DÂNG LÊN ANH QUÍ MẾN NGÀN HOA TƯƠI THẮM NHẤT NÈ ANH .......!!!
|
 |
mainuong1
member
REF: 457917
06/23/2009
|


Anh à em có bông hoa nè mà mãi chưa có dịp để tặng cho ai cả, em xin dâng tặng cho anh ạ ...........!!!
|
 |
mainuong1
member
REF: 457919
06/23/2009
|

DẠ EM MAINUONG1 XIN KÍNH CHỊ HANHNGUYENHN KÍNH MẾN Ạ ...........!!!
Em MAINUONG1 xin kính chúc tới ba mẹ chị luôn luôn mạnh khoẻ và vui vẻ ạ ......!!!
Em MAINUONG1 xin kính chúc các anh chị em và toàn thể bà con họ hàng nhà chị luôn luôn mạnh khoẻ ạ ..............!!!
Em MAINUONG1 xin kính chúc các anh chị bạn bè gần xa của chị luôn luôn mạnh khoẻ ạ ..............!!!
Em MAINUONG1 xin kính chúc anh chị cùng toàn thể các cháu vạn sự như ý cát tường và may mắn ạ ...........!!!
VÂNG EM ĐÃ NGHE RA RỒI Ạ TỪ NAY EM XIN BỎ MỌI THÓI HƯ TẬT XẤU CỦA EM Ạ .

EM GÁI MAINUONG1 XIN DÂNG TẶNG HOA CHỊ Ạ .................!!!
|
 |
mainuong1
member
REF: 457924
06/23/2009
|


EM SAI RỒI Ạ, EM SAI RỒI Ạ, EM ĐÃ THẤY ÁNH SÁNG NƠI CHỊ HANHNGUYENHN RỒI Ạ ...........!!!
|
 |
mainuong1
member
REF: 457930
06/23/2009
|


ÔI CHỊ MAINUONG1 ĐÁNG XẤU HỔ KHÔNG KÌA ....................
Từ nay chị chừa cái tính đó đi nha chị, chị thương chúng em chúng em biết là được rồi ...........................CHỊ MAINUONG1 XẤU THẬT LÊU LÊU .......
|
 |
lolang222
member
REF: 457939
06/23/2009
|

Tự do tư tưởng ,tự do phát biểu chính kiến !
Các cụ xưa có câu: "NGƯU TẦM NGƯU-MÃ TẦM MÃ" !
Nghĩa là :"Trâu tìm trâu và ngựa tìm ngựa" để kết bạn ! (vì cùng loài ) !
Và câu châm ngôn :"Muốn biết anh ta (hoặc cô ta)là ai ,trước tiên xem BẠN CỦA HỌ LÀ NGƯỜI THẾ NÀO !
(Alissatrang là "Bạn thân" của mainuong ? ???)
Các bạn hãy tự nhận xét nhé !
lolang222.
|
 |
mainuong1
member
REF: 457942
06/23/2009
|

ANH THÂN MẾN ................!!!
ANH CŨNG ĐÃ CÓ MỘT THỜI GIAN DÀI VÀ MÃI MÃI SAU NÀY EM VẪN COI ANH LÀ ANH RUỘT CỦA EM ...........!!!
Xin cho em cô gái bé nhỏ này hỏi anh ............??????????????
Lý do làm sao .........???????? anh lại cư sử với em như vậy ............???????????
Em thiệt là bàng hoàng sửng sốt anh có biết không hả anh .........?????????
ĐÊM EM NGỦ EM CỨ GIẬT MÌNH HOÀI À, EM TÌM LÝ DO TẠI SAO MÀ KHÔNG THẤY CÂU TRẢ LỜI .....................??????????????????
NHƯNG DÙ SAO EM VẪN XIN CẦU CHÚC CHO ANH MÃI MÃI VẠN SỰ NHƯ Ý TỐT LÀNH NHẤT SẼ LUÔN ĐẾN VỚI ANH .......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
 |
mainuong1
member
REF: 457944
06/23/2009
|


CHÚNG EM XIN CHẮP TAY LẠY TẤT CẢ Ạ ..............!!!
ĐỂ CHO CHỊ NAINUONG1 CỦA CHÚNG EM MẠNH KHOẺ, VÀ TUẦN SAU CHÚNG EM CÒN ĐI CHƠI CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ TẤY VỚI CHỊ ẤY Ạ ....................!!!
|
 |
mainuong1
member
REF: 457948
06/23/2009
|

ĂN ĐI CON, ĂN ĐI CON, ĂN ĐI CHO MẠNH KHOẺ NHA CON ...........!!!

Con hổng ăn đâu ạ, chị MAINUONG1 mà ốm thì chúng con hổng được đi chơi công viên nước cùng với chị ấy nữa , con hổng ăn đâu ạ ....!
|
 |
mainuong1
member
REF: 457956
06/23/2009
|


GHÉT THẬT GHÉT THẬT, CHỊ MAINUONG1 MÔI DÀY CONG TỚN LƯỠI NGẮN NÓI ....NGỌNG LÍU...... NGỌNG .....NÔ ..............MÀ CỨ HAY BÀY ĐẶT NÓI NHIỀU CƯỜI NHIỀU GHÉT THẾ ............ĐÁNG ĐỜI AI BẢO ..............
|
 |
mainuong1
member
REF: 457963
06/23/2009
|

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.............................................. HỔNG BIẾT LÀM SAO TỰ DƯNG LỌT VÔ VIETNAMSINGLE.COM ....NÈ ..............

Chân tay bị mỏi hết tất cả rùi NNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEÈEEEEEEEEEÈ..................
|
 |
blcog
member
REF: 457967
06/23/2009
|

quá nhàm chán và lố bịch
|
 |
mainuong1
member
REF: 457970
06/23/2009
|


XIN TẶNG CHỊ BLCOG HOA HỒNG Ạ ......!!!
|
 |
sudoinhucaila
member
REF: 457996
06/23/2009
|

Sự đời như cái lá hay là Sự đời nhục ai la xin có ý kiến thật lòng . Thấy các bạn lắm chuyện quá và phức tạp quá thiếu tôn trọng nhau . Thích bơi móc nhau . Chắc ai cũng không có điểm xấu . Già này cũng chứng kiến trên đời này nhiều lắm về chuyện này nọ như vầy . Ai cũng tự khen , cũng tự cho mình là đúng .
Già có cảm nhận Mai Nương cũng nhiều mặt tốt và tốt thật sự đó . Việc của o ni làm mà không nói thì không ai hay . Mà nói ra thì bảo là khoe khoang lắm chuyện . Chuyện làm kết hợp hài hòa ba lợi ích thì cho là lợi dụng và làm việc thiện để tâng công . Trời đất quỉ thần ơi . nói mà không phải là có tội đó . Lúc vô cửa phật sám hối thì ngàn năm cũng không rửa sạch mô .Cái ông phật tại sao khi mô cũng cười các bạn biết không ? Vì phật thấy cần dung hòa cái buồn cái vui . Cứ như các bạn bà đố các bạn vô chùa chiền ngắm nhìn đức phật các bạn thấy có ưng không ? Người lúc nào cũng đẹp hồng hào mặt mày tươi vui . Phật có 2 cái tượng trưng các bạn biết cái chi không ? Cái thứ nhất là cái to , rộng , nhất là cái dái tai thỏng xuống thấy mà mê . Cái tai to để phật nghe các ngươi nói xấu nhau , có nói ra lời hay nói trong ý nghĩ phật nghe thấy hết đó . Dái tai phật là bộ nhớ hoàn lương luôn ghi nhận cả cái tốt cả cái xấu của các bạn .
Cái thứ 2 của phật là con mắt phật to và rất sáng . Biết để chi không ? Để nhìn và chứng kiến các người tàn sát và gây gỗ chửi nhau đó .Để nhìn ai tốt ai xấu ; ai thủ đoạn mưu mô . Ghi nhận lại gửi vô bộ nhớ dái tai để đó chờ ngày phật xử .
Đọc cái bài ni thấy cái bạn chi đây cũng lắm chuyện và có tính nhỏ nhen thật nì. Con người ni cũng xấu nhiều hơn tốt là cái chắc . Người ni mà con trai thì hay bị phái phụ nữ coi khinh vì cứ cư xử kiểu ni là không ổn . Nặng về cá nhân nì . Con người ni mà phụ nữ thì hay ném đá dấu tay . mượn gió bẻ măng . Tư tưởng lồi lõm , gió bề mô thì theo bề đó . Cứ ri là khó tốt lắm .
Bà già ni lkhông phải lắm chuyện nhưng bà chỉ nói theo kinh phật xem tướng qua cư xử hành văn chữ viết mà thôi . Mong các bạn thông hiểu mà coi rọi người khác trước hết phải coi rọi mình ra mần răng đã chớ .
Nghe ra thì có vẻ khó chịu nhưng bà là người theo phật đã lâu . Bà không sợ và không ngại người khác oán trách bà , chửi bà . Bà làm công quả vài chục năm ni rồi . Bà chưa làm ác ai cái chi cả nên phật ban phước cho bà có sức khỏe , đầu óc minh mẫn và làm việc thiện được nhiều nhiều lắm . Thấy các cô các chú bây giờ làm việc thiện chi mà cứ ba hoa nói nhiều hơn làm . Thiện là ở tâm chứ không phải ở tay . Nếu ở tay là tội lỗi không thì cũng thiện tay hay tiện tay chi đó . Mà phật không biết dùng từ là ăn cắp hay lừa gạt như bây giờ mô .
Nói cho các cô các chú hiểu có trời có phật đó . Làm ác hay thiện g2 đều có báo và ơn sòng phẳng . Thực ra rất ác nghiệp . Và ai cũng có phần muốn tránh cũng không được mô .
Già thấy làm thiện chi ma hô hào ai có tiền quyên lạc thì được nói còn không thì thôi là răng .Thế mà cũng hô là thiện . Thiện cái chi trong đó . Làm rứa là khen tự khen mình à . Rồi lới nói coi khinh nhau như cái o chi ở hưng yên đó . Thấy o nứ làm rất tốt , rất kết quả nhưng o đó nói năng hơi thiếu khiêm tốn nên mọi người họ sẽ lạc lõng với thôi . Thấy rứa ai mà dám chơi với o ni nữa . Làm được thì rất quí , làm được việc nghĩa đừng mong ơn cầu và huệ hưởng . Phật biết là cất luôn chữ tâm và gắn cho chữ nhẫn đó .Thấy các cô các chú nói làm thiện mà già thấy ra răng chưa siêu thoát lắm . Quan trọng nhất là ý thức con người .
Phật dạy khi con là phật tử vô nương nhờ cửa phật . Dù quá khứ hay hiệb tại có có tội lỗi thì sám hối vẫn còn kịp . Sợ rằng sự sám hối của con không thành tâm mà thôi . Phật không ghét bỏ ai cả . Người nhân đức hay người oan hay người tội đã tới cửa chùa là phật tử , là chỉ tụng kinh phật theo từng khía cạnh mà cầu . Bà thấy các cô các chú hay nói nhau quá . Ai cũng không bảo mình là tốt được hết cả cuộc đời . Ai cũng không bảo mình là xấu hết cả cuộc đơi . Sai thì sửa mà phật bảo là biết sám hối để hưởng thanh lạc .
Bà thấy như cái chuyện o chi hà nội Bimbim đó . cũng có 1 tí lòng tham uẩn khúc lèo lái tí thôi mà cũng to chuyện xì xèo ùm tùm lum lên một dạo . Nhưng chính họ cũng rút cho mình một bài học . Nếu lên chùa đều được phật tha thứ hết . Và khuyên răn đừng làm vậy nữa sẽ trở lại thanh bình cho mình .Nhưng cũng qua đó thì nhiều người biết họ hơn . Nhưng có lẽ bạn bè và mọi người họ sẽ xa lánh dần và không mấy ai dám gần gũi. Hỏi như rứa thì họ được hay mất . Làm việc thiện như vậy được gì và mất gì ?
Khi cô đơn buồn lắm cac bạn ạ . Nơi chùa chiền là thanh tịnh thực chất là buồn lắm . Họ bảo buồn như chùa bà đanh chứ ai bvảo vui như chùa mô . Chỉ trừ ngày hội chùa nhưng qua dọng kinh nguyện ai bảo là vui . Khi buồn và bạn bè thưa đi nhiều người họ không mến phục chứ đừng nói họ coi thường là tự mình chôn vùi mình trong hạnh phúc của nhân loại rồi .
Già muốn nói để cái bạn trai chi đây nên có một tầm nhìn khi làm việc thiện hay thiện nghĩa tình nên có trước có sau . Già sống gần 70 tuởi thấm thía đời bể khổ là giây oan lắm . Mình nên thêm bạn bớt thù thì bao giờ cũng thấy mình thanh thản và vui vẻ hơn . Còn gâu oán tất có thù mà luôn cân não nghĩ suy mau già hay ức chế tổn hại sức khỏe đó .
Kinh nghiệm nhiều khi nói ra cho hả dạ nhưng rút cục lợi hại ra sao ? Bà nghĩ việc thiện do cái tâm , ai có uẩn ý trong đó không thể qua nổi mắt nhìn của phật . Ai nói và làm gì cũng khó qua được tai mắt của phật .
Việc làm dù người đó ra sao mà làm gì có 1 tí ích cho người khác là nên tôn trọng và cảm quí . Nên cổ động noi gương và làm theo . Còn mình suy nghĩ ác ý cho người khác thì có trời chu đát diệt chờ đó . Cái gì cũng có kết cục và giá của nó .
Bà già mong mọi người duy chí biết trọng nghĩa trọng tâm và đoàn kết làm việc nghĩa cho đời .
Bà vô chùa cầu nguyện gõ mỏ tụng kinh an hòa hưởng lạc cho các bạn , Chúc vui và đoàn kết ! Mô phật !
|
 |
lolang222
member
REF: 458234
06/24/2009
|

Đúng vậy ,THẬT LÀ LỐ BỊCH !
Qua đây ,càng hiểu rõ về phẩm hạnh và NHÂN CÁCH CỦA MAINUONG !
Vì không ai "Đánh thuế" ,nên mainuong tùy tiện post lên diễn đàn ,làm cho cả topic tối um !Điều đáng xấu hổ ở đây là mainuong lại không tự ý thức được thế nào là "Thẩm mỹ" !Cứ ngỡ rằng như thế là mình "Tài ba"...cứ nghĩ rằng ai cũng ngu dốt như mình ,đều cho là hay là đẹp...Một sự thiếu tôn trọng mọi người ,chính là sự THIẾU TỰ TRỌNG BẢN THÂN MÌNH !
Mainuong đã không tự xem lại ,lắng nghe những gì mọi người nói để tự điều chỉnh mình mà lại "Nhanh chóng đi tuyển dụng bọn lính đánh thuê mãi nơi xa xôi" nhảy vào la lối theo cách "Chí Phèo cào mặt ăn vạ" ,gây sự với mọi người ...Cả làng Vũ đại đã khinh Chí ! Chắc rằng cư dân NCD cũng sẽ coi mainuong chỉ xứng tầm VỢ CHÍ PHÈO mà thôi ! Một kẻ không biết thế nào là LIÊM SỈ ! Đúng là "NHÂN BẤT HỌC BẤT CHI LÝ" !
|
 |
kiephongnhan
member
REF: 458421
06/24/2009
|

Đúng vậy đó .Bà con cứ coi cách ứng xử của manuong1 qua mấy topic ở diễn đàn này mấy hôm nay thì quá rõ ,nhận biết mainuong1 là ai ,đạo đức ,nhân cách thế nào ... Bấy nay nhiều người không biết vì ở xa đã ngộ nhận !
Nếu chẳng có bài thơ của soluuhuong ở topic của anh nguyenbay đã để cho lolang222 phải lên tiếng thì mainuong1 còn chưa lộ nguyên hình .
|
 |
mainuong1
member
REF: 458959
06/26/2009
|

HÔM NAY VÀ NGÀY MAI LÀ NHỮNG NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN TÔI ĐƯỢC RẢNH TÔI SẼ TRẢ LỜI BẤT CỨ CÂU HỎI NÀO CỦA LOLANG222, KIEPHONGNHAN, VÀ LANGDG008 .
TÔI ĐÃ SẴN SÀNG .
|
 |
hoangtrunghn
member
REF: 462328
07/08/2009
|

langsa
member
ID 53623
07/07/2009
Langsa làm chủ trại gà
thủa xưa trại ấy rất là chăn nuôi
anh hùng hào kiệt khắp nơi
làm sao kể hết tả tơi giang hồ
dưới tay chân có Kim Thành
Lố Lăng loàn cùng Sống Gượngsg Dáng Sâu
Dáng Sâu là xấu thấy bà
Kết thành một hội Mèo Già chăn nuôi
Đến rồi đi như dong chơi
Kỳ cọ hết sức cùng theo chủ trại gà Langsà
đến thời bể mánh khui ra
lũ ăn theo cũng bị thành tha bệnh tình
HEHEHE
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|