1
langdg008
member
ID 53253
06/23/2009

|
Đôi lời với bạn đọc gần xa .

Thân chào các bạn !
Những ngày cuối tuần vừa rồi ,tôi có công chuyện đi về Hà Nội .Mãi tới ngày đầu tuần này ,tôi mới trở về nhà !
Tôi được Bạn Kimthanh1511 thông báo về topic của anh Nguyễn Bảy ,và lolang222 trên diễn đàn , có động đến tôi ...
Tôi bấy nay không khi nào mở những topic mà không phải là bạn thân thiện với tôi .Bởi tôi không có thời gian .
Đọc topic của anh Bảy ,Bạn lolang222 ,Tôi thực sự không muốn trình bày một chính kiến gì về những gì mà các Bạn đang tranh luận .
Tôi cũng không muốn "có lời góp ý" ,trả lời ai cả ...
Ở đây ,tôi lập một topic riêng ,muốn nói lên hai vấn đề mà Bạn lolang222 nói đến :
-Trước tiên ,tôi khẳng định rằng : tôi và lolang222 ngoài đời chưa hề quên biết nhau .Trên diễn đàn ,một số lần ,lolang222 có vô họa bài của tôi ,chúng tôi có họa vui trên văn đàn và rồi lại chấm hết mối quan hệ .
Cách đây mấy tuần ,lolang222 có liên lạc qua pm ,gửi tới tôi hai câu hỏi ;xét thấy hai câu hỏi này lolang222 hỏi về sự việc chứ không phải thóc mách đời tư của ai ,nên tôi có trả lời .
Tôi chỉ nhắc lại để các Bạn rõ :
1) Lolang222 hỏi tôi :
-Sao anh ở tận Phú thọ mà lại cùng mainuong1 tới thăm ,lễ phật và làm từ thiện ở chùa Bồ Đề quận long Biên Hà Nội ? Có phải Manuong rủ anh về đi chùa và anh làm người chụp hình ,viết bài đăng trên diễn đàn NCTT không ?
Tôi trả lời : Khônng phải ! dịp đó , tôi nhận được giấy mời đích danh về dự lễ tổng kết công tác năm 2008 của "TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG CON NGƯỜI" Thuộc "LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC -KỸ THUẬT VIỆT NAM" .Buổi lễ đó tổ chức vào buổi sáng ngày 28/2/2009 tại hội trường Bảo tàng HCM -Ba đình HN .
Tôi có công chuyện nên về trước 1 tuần .dịp này ,mainuong cùng bạn gái và con gái tới chơi với tôi hai lần : lần 1 vào buổi chiều ,do mainuong bận việc riêng nên thời gian ngắn .Lần hai cũng cùng bạn gái và con gái tới chơi lâu hơn .(Trước đó tôi có gợi ý mainuong về việc anh em cùng nhau tới lễ chùa và thăm các em ở chùa Bồ đề ;Chùa này đã phát sóng trên VTV3 Chuyên đề "Người đương thời" và chính nhà báo Tạ Bích Loan đã có phóng sự trực tiếp ở chùa ...) .Do vậy mà ngày 1/3(ngày chủ nhật) ,sau khi nghỉ trưa ,chúng tôi tới chùa lễ Phật ,Tặng quà cho các em ,gởi tiền công đức đóng góp chút theo khả năng để nhà chùa đưa vào ngân quỹ nuôi dưỡng chăm sóc các em.
Hôm đó , Sư Thầy trụ trì do bận công chuyện đi vắng mà chúng tôi không gặp được người . Tôi nói với mainuong : Em ở gần ,lúc rảnh tranh thủ sang gặp Thầy đặt vấn đề em đưa các em học nghề sang cắt tóc cho các em hàng kỳ,lịch thì tùy theo thời gian mainuong sắp xếp .Như vậy ,cô trò sẽ được đóng góp phần sức lực nhỏ của mình trong việc chăm sóc các em mồ côi và bị bỏ rơi ở chùa .Mainuong đồng ý tư tưởng của tôi .Tôi làm vậy cũng vì để mainuong phát huy việc làm từ thiện của mình ...
Nhưng đến nay ,do hoàn cảnh công việc mà mainuong chưa thực hiện .
2)Lolang222 hỏi :Việc mainuong hẹn lên Phú thọ quê anh lễ Tổ và thăm "Trung tâm bảo trợ ,nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật ,mồ côi không nơi nương tựa" của Sở lao động ,thương binh xã hội tỉnh Phú thọ ,có thực hiện không mà không thấy anh đăng tải trên diễn đàn ?
Tôi trả lời : Nguyên do là Mainuong thông tin trên NCTT về "Món qùa tặng Mẹ" ;Và Bạn Trăng muộn ở "Trang tin BLGYHN" đăng tin mainuong nhân dịp noel và năm mới ,tặng 10 suất quà dạy nghề "Thời trang tóc" miễn phí cho các em khuyết tật ,mồ côi cha mẹ không người bảo trợ .
Tôi có hỏi mainuong về việc này .Mainuong ưu tiên giành cho tôi 1 xuất .Sau mainuong cho tôi 2 suất .Sau mainuong giành cho tôi 3 suất học miễn phí 100% (Bao ăn ,ở )...Nhưng với điều kiên là học xong ở lại làm việc cho mainuong .sau 3 tháng học ,tháng thứ 4 trả lương ...
Tôi bỏ nhiều thời gian lục tìm nơi tôi và khu vực lân cận không tìm được đối tượng như vậy ...Em mồ côi Cha nhưng còn Mẹ và ngược lại .Em khuyết tật nhưng ở tay nên không làm được việc kỹ sảo ...
Tôi điện cho Giám đốc Trung tâm bảo trợ ,nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật ,mồ côi không nơi nương tựa" của tỉnh Phú thọ ;Nhưng Giám đốc nói rằng: Các em mồ côi trung tâm nuôi dưỡng đến tuổi học nghề để sống thì đã trở lại với cuộc sống ngoài xã hội rồi ;Ông ấy hẹn tôi 1 tuần để cử người đi tìm ,nếu em gặp em nào chưa có công ăn việc làm thì đưa về ,làm hồ sơ ,rồi cử một cán bộ cùng tôi đưa về Xin mainuong nhận dạy nghề .Sau 1 tuần ,Trung tâm không tìm được em nào ,thành thử những suất mà mainuong ưu ái cho địa phương chúng tôi không thực hiện được một trường hợp nào bởi lý do trên. Mai nương có ý muốn sau tết sẽ lên phú thọ lễ Tổ Đền Hùng ,rồi cùng chúng tôi tới thăm trung tâm nói trên ... (mainuong muốn tới đền Hùng lễ Tổ Vì mainuong từ khi sinh ra tới nay chưa có đến Đền Hùng lần nào) .
Sau tết do bận công việc mà cô chưa đi . Hẹn dịp Lễ hội Đền Hùng 10/3 Âm lịch .Nhưng vẫn bận chưa lên . Cô hẹn sau khi về Hà Nam quê hương giỗ Cha ,thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật ở quê cô , thu xếp để sớm lên Phú thọ .Nhưng đến giờ vẫn chưa .
Việc này theo tôi ,tùy tâm và hoàn cảnh cụ thể ,không có sao cả ,khi nào có điều kiện thu xếp được thì đi chẳng có gì cần bàn cãi ...
Qua topic của Nguyễn Bảy ,Lolang222 có ý kiến ,rồi một số người góp ý vô ...Đó là bình thường .Nhưng ở đây ,có bạn góp ý với những ngôn từ ,thái độ khiếm nhã ...
Tôi không quan tâm làm gì .
Đến topic của lolang222 ,vẫn alissatrang với những lời lẽ mà các bạn khi đọc ,sẽ nhận biết được NHÂN CÁCH của người này .
Lôi tôi vào cuộc để gây rối la làng là âm mưu của ai ,Tôi cũng có thể nhận diện được...Nhưng tôi không có thời gian để ý chuyện vặt !
Mainuong đưa ra một lô hình ảnh ,lời lẽ này nọ ...Tôi sao mà không hiểu ý mainuong !
Nhưng tôi cũng không cần nói chi ! Chỉ biết rằng : QUA ĐÂY ,MÌNH NHẬN RÕ NHÂN CÁCH CỦA BẠN MÌNH...Tránh được sự ngộ nhận như trước đây!!!!!!
Đây là trang mục "Tâm sự qua thơ" mà tôi viết "không phải là thơ" ,quả là có lỗi với Ban điều hành trang web này ;cũng có lỗi với bạn đọc .Xin Ban điều hành và các Bạn lượng thứ cho lần này !
Tôi viết đôi lời là để xác nhận hai điều bạn lolang222 nói ở topic của anh Bảy là đúng ! (Nghĩa là lolang222 có hỏi tôi 2 điểu trên và tôi có trả lời trung thực như vậy,việc tôi trả lời lolang222 là đúng ,là quền của tôi ,không đụng chạm tới ai ).
Viết mấy lời này để các bạn rõ một việc thôi . Bạn nào nếu có ghi lời góp ý thì là quyền của bạn .Nhưng tôi cũng cần nói trước rằng :Sau khi post bài này lên diễn đàn ,tôi sẽ không mở lại ,nghĩa là sẽ không đọc bất cứ lời góp ý nào ...Bạn đừng trách tôi sao không trả lời nha .Bất cứ ai ,cần trao đổi với tôi bất cứ điều gì ,xin mời hãy trao đổi qua mail ;Chúng ta sẽ trung thực ,thẳng thắn ,nghiêm túc ,trên tinh thần xây dựng mà đàm đạo với nhau .
Chào thân ái !

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
kiephongnhan
member
REF: 458325
06/24/2009
|

Lang ơi !
Ở nhà thiếp đã khuyên chàng
Chăm lo cày ruộng ,khỏi màng chuyện chi .
Không nghe ,chàng cứ ra đi
Bây giờ chàng đã thấy gì chàng ơi ?
Vợ chồng nghèo túng vẫn cười
Thiếp già nhưng vẫn là người thực tâm
Thương chàng chỉ thương âm thầm
Chứ không dẻo mỏ như cầm điểu kia .
Âm mưu súi vợ chồng lìa
Nghe lời thiếp ,chàng hãy dzìa cho mau .
|
 |
kiephongnhan
member
REF: 458328
06/24/2009
|

Chàng lang hỡi !
Thị thành là chốn phồn hoa
Người nhà quê lại mò ra làm gì ?
Chàng nào có biết chi chi
ấy loài xảo trá nó thì rủ rê
Nó cho thuốc lú bùa mê
Chàng còn ngộ nhận chẳng hề phòng thân
Chị em Hà nội xa gần
Họ đã tỏ rõ mười phân vẹn mười
Nếu đến ,đến chỗ nụ cười
Chị em trung thực ,là người văn minh
Nơi đó mới thực có tình
Hồ ly Tinh chẳng dập rình được đâu
Thiếp xin nhắn nhủ đôi câu
Để chàng suy nghĩ ,đi đâu thì tùy .
Nếu cần chàng hãy cứ đi
Nuôi con ,chạy chợ thiếp thì lo toan.
Thôi ,hãy đến với Dáng như xưa đi ,đến đấy thì thiếp khỏi phải lo gì.
|
 |
datcowboy
member
REF: 458337
06/24/2009
|

langdg008
member
REF: 432720
03/18/2009
Thực tình các Cụ muốn tránh xa
Nhưng hơi tiêng tiếc mấy bông hoa
Cho dù hoa già nhụy khô đét
Nhưng vẫn còn hơn phải nằm nhà !!! khà
|
 |
datcowboy
member
REF: 458340
06/24/2009
|

laogiaday
member
REF: 432954
03/18/2009
>> xem chủ đề
mấy lão bà như bông hoa rữa
chưa sờ vào đã ngửa ngay đơ
đàn bà chi lơ mơ đến lạ
cố nén thèm cho quạ nó tha
|
 |
kiephongnhan
member
REF: 458359
06/24/2009
|

Lang hỡi !
Tiếng đồn ở nhà ngũ long
Có mấy cô gái thực lòng thực tâm
Thương Lang họ thương âm thầm
Nhưng tình là thật ,tay cầm thủy chung .
Họ đâu như kẻ điên khùng
Gian manh ,xảo trá cố cùng bán chôn !
Thương Lang ,nhắc Lang liệu hồn
Tỉnh ngay kẻo lại linh hồn lên mây .
Bấy nay chàng đó thiếp đây
Thủy chung son sắt vui vầy bên nhau
Bây giờ sương điểm mái đầu
Mở mang bốn cõi đi đâu thì tùy
Thiếp khuyên chàng hãy đến đi
Nhà ngũ long đó chàng thì an tâm .
Chị Cả cho em gửi "Nhà em" nhé !Chị em nhà chị giúp em quản lang cho nghiêm kẻo Hồ Ly Tinh nó đến rủ rê là em mất chồng như chơi đó !hi hi
|
 |
mainuong1
member
REF: 458366
06/24/2009
|

XIN TẶNG ANH LANGDG VÀ CẢ NHÀ HOA NÈ .................!!!
|
 |
kimthanh1511
member
REF: 458434
06/24/2009
|

Gửi em Hồng Nhan và Mai Nương
Hồng Nhan hỡi, Mai Nương ời !
Chị Cả xin có mấy lời nghe em !
Ta cùng sum họp Cầu Duyên
Nên mong mọi chuyện bình yên thôi mà,
Chúng ta đâu có quá xa
Nên chung vui lại để mà hiểu nhau!
Mỗi người thêm thắt một câu
Chuyện vui không phải, làm rầu lòng thôi !
Cũng đừng một lẽ cái Tôi
Để rồi mãi mãi phải rời xa nhau.
Chị Cả chồng chất nỗi đau
Giờ nghe tranh luận lại sầu thêm tâm
Cuộc đời đôi lúc thăng trầm
Ta nên bình tĩnh để ngâm, nghĩ mà
Hãy tìm cách để giải ra
Đừng gom nó lại mà GIÀ tâm can
Hãy suy xét lại việc làm
Nếu còn vướng mắc ta bàn luận thêm.
Khó khăn ắt sẽ êm đềm
Tình ta lại đẹp, ngày thêm mặn nồng
Giờ này chị mãi chờ, trông
Ngày mùa xuân đến, nắng hồng trong ta.
Mỗi người là những bông hoa
Góp phần tươi đẹp vườn hoa sắc màu
Dù đi xa cũng về mau
Bởi ta đã có một màu tình thương./
Chị mong mọi chuyện sẽ giải được hết, trả lại màu xanh bình yên
Chúc hai em và toàn thể bè bạn ngày mới an lành, luôn vui khoẻ.
|
 |
mainuong1
member
REF: 458435
06/24/2009
|

Email ID: 11612786
Sent Date: 6/24/2009
From: kiephongnhan
Subject: Tim Ban Bon Phuong
To: mainuong1
Report spam - Thông báo email xấu đến BQL
Anh Lang là người như thế nào ,tình cảm ,đạo đức ,nhân cách của anh ấy mi quá rõ ,anh ấy trêu ghẹo gì mi ?thế mà mi chó dại cắn càn ,xúc phạm anh ấy ,Bà đây sẽ không tha cho mi đâu !
|
 |
mainuong1
member
REF: 458452
06/24/2009
|

Email ID: 11612786
Sent Date: 6/24/2009
From: kiephongnhan
Subject: Tim Ban Bon Phuong
To: mainuong1
Report spam - Thông báo email xấu đến BQL
Anh Lang là người như thế nào ,tình cảm ,đạo đức ,nhân cách của anh ấy mi quá rõ ,anh ấy trêu ghẹo gì mi ?thế mà mi chó dại cắn càn ,xúc phạm anh ấy ,Bà đây sẽ không tha cho mi đâu !
|
 |
mainuong1
member
REF: 458458
06/24/2009
|

Email ID: 11612786
Sent Date: 6/24/2009
From: kiephongnhan
Subject: Tim Ban Bon Phuong
To: mainuong1
Report spam - Thông báo email xấu đến BQL
Anh Lang là người như thế nào ,tình cảm ,đạo đức ,nhân cách của anh ấy mi quá rõ ,anh ấy trêu ghẹo gì mi ?thế mà mi chó dại cắn càn ,xúc phạm anh ấy ,Bà đây sẽ không tha cho mi đâu !
|
 |
mainuong1
member
REF: 458472
06/24/2009
|

Email ID: 11612786
Sent Date: 6/24/2009
From: kiephongnhan
Subject: Tim Ban Bon Phuong
To: mainuong1
Report spam - Thông báo email xấu đến BQL
Anh Lang là người như thế nào ,tình cảm ,đạo đức ,nhân cách của anh ấy mi quá rõ ,anh ấy trêu ghẹo gì mi ?thế mà mi chó dại cắn càn ,xúc phạm anh ấy ,Bà đây sẽ không tha cho mi đâu !
|
 |
datcowboy
member
REF: 458550
06/25/2009
|

langdg008
member
REF: 430521
03/10/2009
profile - trang ca nhan posts - bai da dang email - goi thu Thong bao cam nhan spam den webmaster edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Langdg008 cảm ơn các bạn ghé thăm ,chia sẻ và động viên Mainuong1 phát huy ,tiếp tục làm từ thiện có hiệu quả để giúp những mảnh đời thiếu may mắn !!!

"mới vừa tung hô nhau mà""mai này vẫn đẹp chan hòa tung hô"
|
 |
socolaa
member
REF: 458551
06/25/2009
|

hello,hihihih......
|
 |
mophat09
member
REF: 458556
06/25/2009
|

"mới vừa tung hô nhau mà""mai này vẫn đẹp chan hòa tung hô"
(DATCOWBOY°
Mophat09 trả lời cho datcowboy nè!
Vì ngày hôm qua Môphat09 vẫn còn yêu quí Cô MN như
mọi người!
Ngày xưa Cô gái được khen
Bây giờ Cô bị một phen chửi càng
Cô nói em sẽ sẳn sàng
Dạy nghề Thẩm Mỹ đàng woàng không xu
Bây giờ mới biết mình ngu
Học xong, ở lại kiếm xu cho "Nàng"
Ba tháng làm mỏi "Bốn Càng"!
Trả nợ ba tháng học sàng học nia
Mồ Côi đau khổ rặc rià
Không cha, không mẹ...khặc khià chịu oan!
|
 |
datcowboy
member
REF: 458560
06/25/2009
|

kiephongnhan
member
REF: 430353
03/10/2009
profile - trang ca nhan posts - bai da dang email - goi thu Thong bao cam nhan spam den webmaster edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hoan hô em gái Mainuong
Em xinh em đẹp yêu thương dạt dào
Thật xứng danh giới má đào
Hảo tâm ,từ thiện ,người nào cũng ...yêu em !
Chúc em luôn vui ,thành công trong công việc ,thực hiện trọn vẹn những ước mơ !
"mới vừa tung hô nhau mà"
"mai này vẫn đẹp chan hòa tung hô"
"lại thêm Mo Phat một nhà"
"Nhan, Lang, Mo Phat cũng là một Langdg"
"can chi nhiều nick lằng nhằng"
"chắc là dấu mặt vì tung hô nàng bấy nay"
"ngờ đâu nàng chẳng đóai hòai"
"quay ra ăn vạ như lòai đỉa đeo chân hạc bị đá văng"
|
 |
mainuong1
member
REF: 458590
06/25/2009
|

BẠN MOPHAT09 THÂN MẾN ........!!!
Tôi không muốn nói nhiều vì tôi thấy tâm của tôi không có vấn đề phải suy nghĩ cả, không phải thẹn với tâm của mình .
NHƯNG BẠN ĐÃ NÓI Ở ĐÂY TÔI CŨNG XIN TRẢ LỜI BẠN RẰNG, ANH LANGDG ĐÃ NHỜ TÔI DẠY NGHỀ KHÔNG PHẢI CHO TRẺ MỒ CÔI VÀ KHUYẾT TẬT MÀ DẬY NGHỀ CHO TRẺ BÌNH THƯỜNG VẪN CÒN ĐỦ CHA MẸ VÀ TÔI ĐÃ TRẢ LỜI ANH ẤY RẰNG NẾU LÀ TRẺ BÌNH THƯỜNG KHÔNG THUỘC TRONG DIỆN MỒ CÔI VÀ KHUYẾT TẬT THÌ TÔI KHÔNG THỂ NHẬN HỌC NGHỀ MIỄN PHÍ ĐƯỢC .
VÌ VẬY TÔI MỚI NÓI VỚI ANH LANGDG NẾU TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BÌNH NHƯ VÂY THÌ TÔI KHÔNG THỂ NHẬN ĐƯỢC NHƯNG VÌ QUEN BIẾT TÔI CÓ THỂ NHẬN CÁC CHÁU CON NHÀ CÒN CÓ ĐẦY ĐỦ CHA MẸ VÀO HỌC NGHỀ MIỄN PHÍ NHƯNG SAU BA THÁNG NUÔI ĂN Ở HỌC MIỄN PHÍ THÌ Ở LẠI LÀM TẠI TRUNG TÂM CỦA TÔI VÀ TÔI SẼ NUÔI ĂN VÀ TRẢ LƯƠNG THEO NHƯ TAY NGHỀ .
BẠN MOPHAT09 ĐỌC THẬT KỸ VÀ HIỂU HẾT NHA BẠN .................??????????????
BẠN MOPHAT09 THÂN MẾN TÔI CHỈ LÀ TỶ PHÚ TÌNH CẢM THÔI NHƯNG TÌNH CẢM CỦA TÔI CŨNG PHẢI ĐẶT ĐÚNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BẤT HẠNH THÔI BẠN Ạ .
|
 |
kiephongnhan
member
REF: 458615
06/25/2009
|

-Khi mọi người chưa rõ bản chất ,còn ngộ nhận thì cứ ngỡ là thực nên khuyến -khích ,ủng hô,ngợi khen ...
-Khi tự lột mặt nạ ,tự chui ra vỏ bọc ,tự có những hành vi càn quấy phá bĩnh trên các topic ở diễn đàn ...
-Khi thể hiện cách ứng xử vô văn hóa ,ngu xuẩn ,dốt nát...
THÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ RÕ BẢN CHẤT ,PHẨM HẠNH ,ĐẠO ĐỨC VÀ NHÂN CÁCH CỦA KẺ VÔ HỌC ,CƠ HỘI ,CỦA QUÂN LĂNG LOÀN ...
CÁI GÌ RỒI CŨNG CÓ SỰ KẾT THÚC ! TỐT HAY XẤU LÀ DO BẢN CHẤT CỦA CHÍNH NÓ QUYẾT ĐỊNH ! hÃY CHỜ ĐÓ MÀ ĐÓN NHẬN SỰ PHÁN QUYẾT CỦA DƯ LUẬN !
|
 |
mainuong1
member
REF: 458620
06/25/2009
|

KIEPHONGNHAN THẬT LÀ LỰC CƯỜI ....................hhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii..........
EM GÁI RUỘT CỦA MỘT BẠN Ở DIỄN ĐÀN ĐANG SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CỦA TÔI,
SẼ KHÔNG CÓ DƯ LUẬN NÀO LÀM QUẬT NGÃ ĐƯỢC SỰ THẬT VÀ VÀ LƯƠNG TÂM TRONG SÁNG CẢ
BUỒN CƯỜI QUÁ ĐẤY .............hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiii.............
|
 |
datcowboy
member
REF: 458631
06/25/2009
|

kiephongnhan
member
REF: 430353
03/10/2009
Hoan hô em gái Mainuong
Em xinh em đẹp yêu thương dạt dào
Thật xứng danh giới má đào
Hảo tâm ,từ thiện ,người nào cũng ...yêu em !
Chúc em luôn vui ,thành công trong công việc ,thực hiện trọn vẹn những ước mơ !
"mới vừa tung hô nhau mà"
"mai này vẫn đẹp chan hòa tung hô"
"lại thêm Mo Phat một nhà"
"Nhan, Lang, Mo Phat cũng là một Langdg"
"can chi nhiều nick lằng nhằng"
"chắc là dấu mặt vì tung hô nàng bấy nay"
"ngờ đâu nàng chẳng đóai hòai"
"quay ra ăn vạ như lòai đỉa đeo chân hạc bị đá văng
|
 |
mainuong1
member
REF: 458681
06/25/2009
|

|
 |
mainuong1
member
REF: 458692
06/25/2009
|

Anh LANGDG thân mến ..........!!!
Em nói câu này nếu không phải thì anh hãy bỏ qua nha anh .
ANH NÓI RẰNG TOPIC NÃY ANH KHÔNG VÔ CÓ Ý KIẾN GÌ NỮA NHƯ VẬY LÀ RẤT TỐT, RẤT ĐÁNG HOAN HÔ ANH...................NHƯNG ANH HÃY NGHE CÂU NÀY CỦA EM NHA ANH,
EM VÀ KIEPHONGNHAN CHƯA HỀ GẶP NHAU, CHƯA HỀ QUEN BIẾT NHAU THÌ CHẲNG CÓ LÝ DO GÌ KIEPHONGNHAN LẠI CẠN TẦU VỚI EM VẬY .......?????????
LIỆU CÓ ĐÚNG LÀ ANH CHÍNH LÀ KIEPHONGNHAN HAY KHÔNG ...........?????????????
Anh đã viết bài trên diễn đàn, mấy hôm nay em không có y kiến gì em thấy mình chẳng có lỗi gì lên em không ý kiến vì lời thanh minh chính lại là lời thú tội .
Thì tại sao anh lại đối sử với em như ...................??????????????
Ừ thì cứ cho la LOLANG222 không phải là anh đi, vậy thì LOLANG222 sao lại hỏi tường tận từng sự việc chi tiết nhỏ đến như vậy ...........?????????????????
Em và LOLANG222 chưa hề quen biết nhau hơi đâu anh ấy lại là người dỗi hơi đến như thế .............???????????????????????
LIỆU CÓ ĐÚNG LÀ ANH CHÍNH LÀ LOLANG222 HAY KHÔNG ...........?????????????
CHO EM XIN HỎI ANH RẰNG ANH KHI TRẢ LỜI ANH LOLANG222 TỪNG CHI TIẾT NHƯ VẬY ANH CÓ KỂ VỚI ANH LOLANG222 RẰNG LÀ TRƯỚC KHI EM ĐẾN NHA ANH, ANH CỨ LUÔN MIỆNG NHẮC EM, VÀ NHẮN VÀO ĐIỆN THOẠI CỦA EM LÀ EM CHỈ NÊN ĐẾN NHÀ CON GÁI ANH MỘT MÌNH KHÔNG, CON GÁI ANH ĐÃ ĐI CÔNG TÁC CÓ MỖI MỘT MÌNH ANH Ở NHÀ .......
CHO EM HỎI ANH TẠI SAO KHI ĐI ĐẾN NHÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHƯA QUEN BIẾT MẤY, LÝ DO GÌ MÀ CỨ LUÔN NHẮC NHỞ NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG ĐƯỢC MANG THEO AI ĐI CÙNG HẢ ANH ...?????????
Em mang theo bạn thân và con gái để đi gặp anh như vậy là không được phép hả anh ..............??????????????????
CÒN CÓ RẤT LÀ NHIỀU CHUYỆN ĐỪNG ĐỂ VIẾT HẾT TẤT CẢ LÊN ĐÂY THÌ XẤU MẶT LẮM ANH À .
TỪ XƯA TỚI NAY VIỆC EM ĐI LÀM TỪ THIỆN LÀ DO CÁI TÂM VÀ ĐỒNG TIỀN LƯƠNG THIỆN DO CHÍNH MỒ HÔI VÀ NƯỚC MẮT TRÍ TUỆ CỦA EM BỎ RA, CHƯA CÓ CẦM CỦA AI MỘT ĐỒNG XU NHỎ NÀO .
CHỈ CÓ MỚI GẦN ĐÂY CÓ CHỊ TETECEHAT TỰ NGUYỆN , CHO EM CHUNG HỌC TRÒ KHUYẾT TẬT HỌC NGHỀ MIỄN PHÍ CỦA EM MỘT CÁI XE LĂN VÀ MỘT CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG THẬT ĐẸP.
Hôm ấy đi mua đồ cho em CHUNG có rất là nhiều khoản chi phụ trội lên hơn số tiền một trăm đô, nhưng em với CHUNG đã như chị em ruột thân tình nếu không có điều kiện thì thôi chứ có điều kiện em luôn giúp đỡ em CHUNG,
SỰ THÂN TÌNH GIỮA EM VÀ EM CHUNG NHƯ THẾ NÀO THÌ ANH HÃY ĐỌC TOPIC MỚI NHẤT CỦA EM ; < KHÔNG ĐẦU HÀNG SỐ PHẬN >
THÌ ANH SẼ HIỂU .
EM CHUNG KHI ĐẠT ĐƯỢC HAI HUY CHƯƠNG VÀNG VÀ MỘT BẠC Ở QUẢNG TRỊ VỀ ĐÃ DẪN CÁC NHÀ BÁO ĐẾN THĂM CÔ GIÁO TRƯỚC, RỒI MỜI CÔ GIÁO CÙNG MANG VINH DỰ VỀ QUÊ TẶNG MẸ .
Tiền em bán đấu giá ước mơ bất ngờ của em,
ĐÃ ĐƯỢC CHỊ HOAHUETRANG GỬI HAI TRIỆU VỀ ĐÃ ĐƯỢC PHÁT QUÀ CHO CÁC EM NHỎ TÀN TẬT NẶNG NHẤT ĐÃ CÔNG BỐ TRONG TOPIC : TƯNG BỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1.6
BẠN THAMLANG09 RỒI ANH ANHHAI GỬI TIỀN VỀ DÙ LÀ THẦM LẶNG KHÔNG MUỐN AI BIẾT, VÀ MUỐN EM TOÀN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH XEM LÊN TẶNG CHO NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH NÀO THÌ TẶNG, NHƯNG EM CŨNG ĐÃ GHI Ở TRÊN HAI TOPIC CỦA EM .
Còn việc đi làm từ thiện của em thì,
EM CŨNG PHẢI XEM XÉT, THỨ NHẤT LÀ KINH TẾ CỦA EM PHẢI CÂN BẰNG THU CHI SAO CHO PHÙ HỢP, VÀ ĐẶC BIỆT CŨNG PHẢI XEM TUỲ TỪNG NƠI ANH Ạ ĐỂ TRÁNH NƯỚC CỨ CHẢY VÀO NHỮNG NƠI THẤP HƠN .
CÒN VIỆC LÊN TRÊN LÀNG TRẺ Ở PHÚ THỌ THÌ EM ĐÃ HỨA LÀ EM SẼ LÀM KHÔNG NHANH THÌ CHẬM .
DÙ SAO CHĂNG NỮA EM CŨNG CHÚC ANH LUÔN MẠNH KHOẺ VÀ VUI NHIỀU .........!
CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN CÓ Ý KIẾN ỦNG HỘ HAY KHÔNG ỦNG HỘ LUÔN MẠNH KHOẺ MAY MẮN VÀ NHIỀU NIỀM VUI .............!
MAINUONG1
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 458700
06/25/2009
|

Bây giờ thì Sở hiểu vấn đề rồi,
Langdong lợi dụng tình cảm không được nên quậy
Nếu Langdong còn tiếp tục quấy rối em gái Sở
Sở sẽ hẹn gặp riêng Langdong để giải quyết ngay
Từ Hà Nội sang đông anh chỉ hẹn khoảng 30 phút
Yêu cầu Langdong ngừng ngay trò quấy rối từ bây giờ
(Em gái, từ giờ em không cần phải trả lời Langdong nữa)
(chuyện này để anh giải quyết nếu Langdong còn tiếp tục)
(tặng em gái số đẹp nè: 1929394959698949... hihihi)
|
 |
emdayne
member
REF: 458733
06/25/2009
|

EM ĐÂY NÈ xin một lời anh SỞ.
Mong anh đừng thách thức nha anh.
Nói cho nhiều rồi sẽ chạy loanh quanh.
Không giãi quyết mà trở thành mâu thuẩn.
Đúng hôn anh?
!!!
|
 |
camtutran
member
REF: 458743
06/25/2009
|

Kính chào Qúi vị trên Diễn đàn NCD,
Chào Anh Sở,
Em là một người ngoài cuộc, nhưng vì đọc những lời thách thức và hăm doạ của anh , em đây cũng khó chịu .Anh đã từng là người uy tín trên diễn đàn này , sao lại có việc bao che, và làm trò “ anh hùng rơm giải cứu mỹ nhân ?”hay anh là phường ….( ).Theo em ,anh là người có học thức khi lên diễn đàn cũng có bè phài, ô dù và hăm doạ nửa sao ? (điều lệ khi sử dụng post bài đã có ghi ) em mong rằng anh nên suy nghĩ lại và xin xóa bài viết "ngay lập tức", may ra thì còn cứu vãn Danh dự của anh được , vài hàng nhắc nhở cùng anh ,em không là kẻ đáng đối đầu cùng anh ….
đừng trả lời em ….vô ích anh ạ ….( ở trong Nam như anh người ta bảo là ..."cương" đó anh ạ !)
Kính chúc toàn thể Nhịp cầu duyên An Vui Hạnh Phúc
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 458767
06/25/2009
|

Kính chào Qúi vị trên Diễn đàn NCD
Thực ra thì Sở chi muốn gặp nhau giao lưu để hiểu nhau hơn,
Sở không muốn kéo dài việc hiểu lầm nên muốn giải hòa với nhau
Thực ra thì Sở mong mọi nguời đều tốt lành hạnh phúc thân ái
Thành viên diễn đàn gặp nhau để tình bạn càng tốt đẹp hơn
tặng cả nhà số đẹp: 1929394959698949
Chúc các bạn vui nhiều nhiều nhiều... hihihi
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|