khongmuonyeu
member
ID 64173
10/13/2010

|
Tình Liều

Gặp nhau năm phút là yêu
Yêu đương như thế thấy liều làm sao
Mới gặp mà đã vội trao
Nào ai chung thuỷ? Ai nào thuỷ chung?
Tình liều sao quá mông lung
Cùng chung lối đến chẳng chung lối về
Chìm thân trong cảnh u mê
Chẳng màng có lắm nhiêu khê, tiêu điều
Tình liều như nước thuỷ triều
Lúc dâng lúc cạn - tình liều cũng theo
Nghĩ cho cái cảnh "chèo queo"
Không liều nên phải "chèo queo" một mình
Khi ai hợp ý hợp tình
Cùng nhau tìm hiểu chữ tình mới dâng
Chứ đâu có vội hiến dâng
Tình yêu trong sáng bâng khuâng thẹn thùng
Chỉ khi đã... ngũ chung mùng
Thì thôi chẳng phải thẹn thùng làm chi...

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
kelthai
member
REF: 571158
10/14/2010
|

KMY: "Gặp nhau năm phút là yêu
Yêu đương như thế thấy liều làm sao"
KT: Cớ sao em nói là liều
Gặp nhau năm phút đủ yêu thương rồi.
KMY: "Mới gặp mà đã vội trao
Nào ai chung thủy, ai nào thủy chung"
KT: Mới gặp mà hổng chịu trao
Không chung không thủy không trao thì huề.
KMY: "Nghĩ cho cái cảnh "chèo queo"
Không liều nên phải "chèo queo" một mình."
KT: Không liều thì phải 'chèo queo'
Nằm đó mà nghĩ... "chèo queo" phải rồi.
KMY: "Chỉ khi đã... ngũ chung mùng
Thì thôi chẳng phải thẹn thùng làm chi..."
KT: Ngủ chung mùng .... chỉ 'đã' khi
Thẹn thùng một tí, sau thì ... tới luôn.
Chúc không muốn yêu vui, sau khi doc bai này đổi nick thành: muốn yêu không
hihi
Thân!
|
 |
khongmuonyeu
member
REF: 571922
10/17/2010
|

Anh ơi chớ nói khích em...
Khích em nước mắt tèm lem đây nè!
Sao không nói sớm với em?
Để em quyết định tình em không liều
Giờ em càng ghét tình liều
Càng ghét tất cả ai liều như... anh...
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|