langdong008
member
ID 83200
11/16/2016

|
NGÀY 20-11...


NGÀY 20-11
Vừa mới hôm nào kỷ niệm ngày này ,mới “Nghoảnh đi” ít ngày mà nay “Nghoảnh lại” đã sắp đến “Ngày nhà giáo VN” rồi ,nhanh thế ! Cứ như thế này thì chỉ mấy lần “Nghoảnh đi Nghoảnh lại” nữa là các Thầy Cô giáo già sẽ “Chấm hết một vòng đời ,một sự nghiệp,một kiếp luân hồi”…
Thôi thì qui luật tự nhiên của sinh tử ,Các Cụ chấp nhận và…THUẬN TRÔI XUÔI DÒNG THEO LẼ TỰ NHIÊN CỦA TRỜI ĐẤT…
Nhưng …
Có “Những sự đời” lại không thể chấp nhận được ,không thể để nó cứ tự trôi đi theo ý muốn chủ quan của người này kẻ nọ khi nắm quyền hành trong tay !
Nhà giáo : Những người tận tụy một đời đóng góp cho “ sự nghiệp trồng người” .Từ ngàn xưa , xã hội cũng đã dạy con người ta phải tôn kính biết ơn Thầy . Thầy (Sư) được xếp hạng đứng thứ 2 trong những bậc mà đã là con người phải tôn kính biết ơn :QUÂN (vua) – SƯ(Thầy) – PHỤ (Cha) .
Nhà giáo thời trước là: Nghèo với cuộc sống Thanh đạm ,nhưng các nhà giáo là một chuẩn mẫu về Nhân cách ,Đạo đức …cho nên toàn xã hội nể trọng kính yêu và biết ơn.
Các Cụ vẫn dạy “KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN” hoặc “NHỜ CÓ THẦY MỚI NÊN NGƯỜI”.
Những người không được đi học ,không được sự dạy bảo của Thầy thì sẽ chỉ là kẻ “NHÂN BẤT HỌC BẤT CHI LÝ”.
Như cụ Hồ - lãnh tụ đảng cộng sản ,chủ tịch cũng đã dạy “vì lợi ích mười năm trồng cây – vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Vậy mà nay , tỷ lệ số các Thầy Cô còn giữ được NHÂN CÁCH ,ĐẠO ĐỨC,TRÁCH NHIỆM… của các ÔNG GIÁO LÀNG
là bao nhiêu ?
Lại nữa ,những kẻ được trao quyền lực trong tay tùy hứng đã xúc phạm đến Thanh danh của các Cô giáo như vụ ở thị xã Hồng lĩnh –Hà tĩnh mà dư luận lên tiếng ầm ầm mấy ngày qua…
Hết cải cách nọ đến cải cách kia của Bộ giáo dục mà chẳng thấy bước tiến đáng kể nào của nghành giáo dục .Sách giáo khoa "lỗi đầy mình" mà vẫn cứ đè ra xuất bản cho học trò học . Học sinh thì phải học nhồi nhét ,trẻ em lớp 1,2,3…đến trường phải cõng ba lô sách nặng gần ngang với trọng lượng cơ thể . Tiền đóng góp quá nặng với phụ huynh ,đủ thứ ,nhà trường còn thu khống nhiều khoản trái qui định.
Chưa bao giờ hiện tượng “Bạo lực học đường” lại trầm trọng như hiện nay và nhiều vụ đánh bạn rất dã man.
Chưa bao giờ mà Thầy Trò lại xúc phạm nhau tệ như bây giờ.
Ôi ,càng ngẫm lại thấy lòng càng nhói đau . Biết đến bao giờ sẽ trở lại như …Ngày xưa ?
Thầy sẽ qui tiên... hết đời Thầy
Nhưng bầy con trẻ vẫn còn đây
Nhân(…)Nghĩa – Trí – Tín ai dạy dỗ
Quốc gia Nguyên khí hỏi vơi đầy ?
(…) còn chữ “lễ” trong ngũ thường tạm để ra vì lối “thất ngôn tứ tuyệt”.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|