hoatvi
member
ID 20445
02/28/2007

|
Xui

Hồi nào đến giờ TV thường mang xe của mình đến dealer để sửa, đặc biệt hôm nay vì gấp quá và đọc 1 mẩu quảng cáo thấy cũng hay hay và hy vọng được save chút đỉnh nên TV mang chiếc Suburban của mình đến 1 tiệm sửa xe của người việt làm chủ .
Sau khi thoả thuận và TV để xe lại cho họ sửa 4 cái thắng (brakes) và trở về bệnh viện để làm việc, đến khi tan sở thì lại lấy xe
Chiều 5h TV về lấy xe và trả cho ho $450 USD
Chúa ơi mới chạy được chừng 3 block đường thì chiếc xe của TV đột nhiên biến thành máy bay làm TV hết hồn sợ gần chít vì 1 cái bánh xe trước bay ra ngoài, chay cà tưng, cà tưng trước mặt mình hà ....
(Xe thì có 4 bánh, máy bay chỉ có 3 mà thui)
Đây cũng là lần đầu tiên lái "máy bay" cũng lần đầu tiên đem xe di sửa ở 1 tiệm sửa xe của người Việt sau gần 22 năm sống tại Mỹ
Hú hồn

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
bimbim118
member
REF: 134059
02/28/2007
|

Chao chi TV, chuyen xui nay thi cu coi nhu mot bai hoc kinh nghiem cho minh, lan sau chi chua cai hang nay cho em!
|
 |
ototot
member
REF: 134060
02/28/2007
|

Theo tôi, đây không phải là vấn đề chủ tiệm sưả xe là người Việt hay người bản xứ, vì thợ sưả xe (auto mechanic) đương nhiên phải có giấy phép hành nghề (licence), như nghề thợ điện, thợ ống nước, thậm chí thợ hớt tóc... Một trong những lý do khiến lương cuả thợ sưả xe có thể từ US$50 đến US$100 một giờ là vì tính chất an toàn cao cuả việc làm.
Đây cũng không phải chuyện "hên xui" xảy ra, khi xe đang chạy mà bánh xe "văng" đi chạy trước xe được, như mình gọi "tai nạn" là chuyện rủi ro. Người Mỹ có câu: "Accidents don't just happen; they are caused", nghiã là "Tai nạn không tình cờ mà xảy ra, mà có nguyên nhân (rõ ràng).
Vậy theo tôi, htv cứ để cảnh sát làm biên bản, và yêu cầu cảnh sát được đứng ra truy tố (press charge) chủ tiệm sưả xe, vì đây là xứ pháp trị mà!
Thân ái,
|
 |
chimsegaurung
member
REF: 134063
02/28/2007
|

Đúng là các bác ở bên Mỹ có khác, em thì ở VN kg có như vậy. Nếu mình đem sửa xe ở tiệm nào, có hỏng thì mình lại mang đến tiệm đó bắt sửa lại, nhưng phải chi thêm tiền. Không có chuyện gọi cảnh sát đâu.
|
 |
ototot
member
REF: 134069
02/28/2007
|

Thân gởi chimsegaurung và các bạn chưa quen lối sống Mỹ:
Bình thường, người ở Mỹ rất ít khi có dịp thấy một anh chị cảnh sát có mặt trên đường phố, khi mọi chuyện trôi qua xuông xẻ, coi như bọn này đang ... ngủ cả! Nhưng lạ thật, có chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến an ninh công cộng, là chỉ 2, 3 phút sau, đã nghe còi hụ và đèn xanh đèn đỏ chớp chớp lia liạ ngay tại hiện trường! Thì ra họ không ngủ, nhưng lúc nào cũng cảnh giác đón chờ sự cố xảy ra, để đáp ứng tức thì! Cảnh sát ở những nước văn minh đều như vậy cả. Nghe nói Việt Nam mình vưà có lệnh cấm cảnh sát đút tay túi quần, và miệng phì phèo thuốc lá! Hoan hô hết mình!!!
Thân ái,
|
 |
bimbim118
member
REF: 134073
02/28/2007
|

Xin chao cac bac! cho em gop mot chut xiu. Bay gio canh sat o VN cung tien bo lam. Nhat la canh sat giao thong do, bay gio ho phai dung tren buc cao o giua nga ba hoac nga tu de dieu khien giao thong do!
|
 |
hoatvi
member
REF: 134079
02/28/2007
|

Cám ơn các bạn đã chia xẻ với mình, nhất là bác ototot
TV đã bàn giao hiện trường lại cho nhân viên công lực giải quyết và đại diện hãng bảo hiểm đến để thụ lý tai nạn. Chiếc xe không hư hại nặng nhưng đã làm tắc nghẽn giao thông gần 2 tiếng đồng hồ và riêng bản thân TV thì bị sợ đến điếng cả người.
BB ơi!
tất cả sự điều khiển giao thông đều ở mức an toàn tối đa và hệ thống điều khiển đều tự động, chứ đứng ở ngã ba ngã tư chỉ người ta chạy xe là 1 chuyện hết sức nguy hiểm và ngu xuẩn nhất ở đây( xin nhấn mạnh chữ ở đây), có thể chỉ có những kẻ chán sống dám làm chuyện đó thôi. Còn ở việt nam thì TV không có khái niệm gì cả chắc đó là sự tiến bộ cao cấp quá rồi mà nước Mỹ chưa học được
|
 |
bimbim118
member
REF: 134082
02/28/2007
|

Chắc chị sống ở bên Mỹ quá lâu rồi nên kg biết về tình hình giao thông ở VN?
|
 |
aka47
member
REF: 134085
02/28/2007
|

AK biết giao thông ở VN nè:
Sống ở VN không bị tai nạn giao thông gì cả thì giao thông các nước trên thế giới là chuyện nhỏ , chẳng đáng phải sợ !!
hihii
|
 |
bimbim118
member
REF: 134090
02/28/2007
|

Bạn AKA nói đúng đó! Giao thông ở VN quả thật đáng sợ. Từ khi mình biết chạy xe đến giờ đã rất nhiều lần bị ngã do tai nạn và một lần phải đi cấp cứu đó. Tuy rằng mình đi xe rất chậm. Khiếp thật!!!
|
 |
hoatvi
member
REF: 134093
02/28/2007
|

Giao thông ở VN có giống như vầy không AKA?
California highway
|
 |
taolao
member
REF: 134095
02/28/2007
|

Ở đâu giao thông cũng có vấn đề, tuy nhiên giao thông Việt Nam mình hệ thô'ng chưa được tốt như nước bạn

|
 |
bimbim118
member
REF: 134097
02/28/2007
|

Như vậy là còn tốt lắm đó. Các bác đã bao giờ bị tắc đường ở HN chưa, còn khủng khiếp nhiều hơn, xe đạp chen xe máy, xe máy chen ôtô, lề đường và vỉa hè họ cũng không tha đâu đấy!
|
 |
hoatvi
member
REF: 134099
02/28/2007
|

Ôtô là xe gì vậy BB? TV chưa từng nghe những người Việt Nam ở đây hay trong gia đình TV nói đến chiếc xe ÔTÔ ??? Hic hic
|
 |
bimbim118
member
REF: 134101
02/28/2007
|

Hả???? Chị có phải là người VN kg zậy? Car đó mờ!
|
 |
glamour
member
REF: 134107
02/28/2007
|

Tiếng việt ngoài bắc gọi chiếc xe hơi là ôtô đó TV à, bây giờ có nơi còn gọi là xe con, hay xe du lịch
(Chắc là phiên âm từ chữ Automobile đó TV)
Mà TV cũng là người Miền Bắc mà sao không biết chữ ÔTÔ vậy?
|
 |
hoatvi
member
REF: 134120
02/28/2007
|

Chúa ơi! TV tưởng ÔTÔ là cái brandname của loại xe gì gì như là GMC,Toyota, Honda, Lexus chứ ai dè là vậy hic hic
Chị Thoa, TV cũng là người Bắc, nhưng Bắc 54 chứ không phải nhập cảng năm 1975 hà nghe .... TV đi Mỹ lúc đó mới 6 hay bảy tuổi gì thui à . Tại vì TV không tiếp xúc nhiều với cộng đồng người Việt thôi, chứ TV nói tiếng việt khá lắm hà. TV tự học tiếng Việt, và đi nhà Thờ học thêm tiếng việt mỗi cuối tuần đó nhe, nhưng có nhiều từ như là từ ÔTÔ thì không có ai dạy TV hết, bây giờ biết thêm 1 từ lạ lạ là thấy Dzui dzui hihihi....
Có chữ nào lạ nữa không BB ??? Cám ơn BB nha ...
|
 |
bimbim118
member
REF: 134163
02/28/2007
|

Chị nói tiếng Việt chắc giống em nói tiếng Anh quá à!
|
 |
hoatvi
member
REF: 134178
02/28/2007
|

Chắc vậy quá BB à, có khi đến nhà bạn của TV thì Mẹ của chị ấy nói tiếng Huế, mình đã bối rối rồi, nhưng lại gặp Ba của her nói tiếng Đà Nẵng TV khỏi hiểu luôn
Họ nói gì, hỏi gì TV cũng phải hỏi lại bạn mình hết, nhưng cũng cố gắng hỏi lại bằng tiếng Việt để họ không nghĩ là mình hỗn, dẫu sao thi TV cũng đã hơn 4 bó tuổi đời rồi hic hic
|
 |
bimbim118
member
REF: 134189
02/28/2007
|

Đúng vậy đấy! EM là người miền Bắc nghe họ nói giọng miền Nam, nhất là giọng Quảng Nam thì em cũng kg thể hiểu được họ nói gì, như một thứ tiếng ngoại ngữ vậy.
|
 |
aka47
member
REF: 134203
02/28/2007
|

Chị Tường Vi ui.
Em viết "chữ lạ lạ" cho chị biết thêm nè:
1/ Cửa hàng "Kinh Tiêu" ..tức là cửa hàng KINH TẾ TIÊU THỤ.
2/ Công Ty sán xuất " Hô Vi Lô Thu" ...tức là "Hột Vịt Lộn Thúi"
3/ Đoàn xe Ô Tô Con tức là xe 4 bánh nhỏ...
4/ Cái LỌC CÀ PHÊ rờ đã wá...tức là cài nịt ngực phụ nữ.
5/ Bán cho 2 ly sữa Hông Đa đi !! "Chỗ sữa xe Hông Đa."
Nhiều lắm chị ui , viết hổng có hết chi mô.
hihii
|
 |
bimbim118
member
REF: 134210
02/28/2007
|

Ê ê chị TV đừng nghe aka xúi nhé! Chị mà nói những từ đó thiên hạ cười chị cho thúi mũi đó
|
 |
hoatvi
member
REF: 134212
02/28/2007
|

Oh my God!
|
 |
anhcongtam
member
REF: 134221
02/28/2007
|

giao thông ở vn thì khỏi nói rồi,năm trước tôi có về vn thăm bà con.
tôi mướn xe đi sài gòn chơi,nhìn thấy xe chạy ở mấy ngã ba ngã tư,tôi thấy chóng mặt luôn đó các bạn.
nếu tôi mà cầm tay lái,chắc chắn là tôi chỉ cho xe ngừng ngay tại chỗ,không dám chạy đâu vì sợ đụng phải xe người ta.
mẹ tôi ngồi trên xe lâu lâu lại kêu lên một tiếng giêsu,vì gia đình tôi là đạo công giáo( mong các bạn hiểu cho)
nói thật với các bạn,tôi đã từng sang pháp chơi,ở pháp chạy xe cũng rất là táo bạo và dễ xảy ra tai nạn lưu thông.
vì thế tụi tôi ở đức mỗi lần lái xe sang pháp chơi.
tụi tôi chỉ lái xe đến biên giới giữa hai nước pháp và đức,rồi gửi xe ở đó,sau đó tụi tôi đi xe điện vào paris chơi.vì chúng tôi sợ bị người ta đụng mình và không có bồi thường.
nhưng khi về vn,tôi mới biết ở pháp về vấn đề giao thông không có thấm thía gì so với vn mình,
đó là những gì tôi được biết
thân ái
|
 |
bimbim118
member
REF: 134227
02/28/2007
|

anhcongtam à! Nếu anh có ngừng xe thì chưa chắc người ta không đâm xe vào anh. Không tin anh cứ thử về VN và dừng xe xem sao
|
 |
hoatvi
member
REF: 134237
02/28/2007
|

Vậy mà BB còn nói Cảnh sát đứng giữa đường để điều hành giao thông vậy chắc VN mỗi này phải đem đi chôn mấy ông nội cảnh sát chết trẻ nhiều lắm
Em trai của TV là tài xế lái xe vận tải chuyển gỗ từ Pleiku xuống miền Tây, 15 năm trước viết thư khoe với TV là mua được xe Kamas gì gì đó của Nga Cộng, rồi vài năm sau nói là xe bị lật ở Hải Vân xém chết, rồi năm sau lại khoe là mua được xe Ifa gì gì đó của Đức rồi lại báo là xe bị đụng xém chết, Mấy chị em lại gửi tiền cho để mua xe Isuzu gì đó để chở hàng xuống Miền Tây .... rồi mới năm ngoái lại báo là bị xe tay ga gì đó đâm vào 1 đứa nhóc 18 tuổi chết ngắc tài xế em của TV xém bị tù
CHỜI ƠI sợ wá chòi gòi ... huhuhu
Hôm nay TV bị rớt bánh xe mà hồn vía bay lên mây, bẻ tay lái mấy vòng mà chiếc xe cứ thế đâm vô rào cản, cũng may xe của TV là fullside SUV chứ xe nhỏ chắc TV lên trên kia chào thánh Fê rô rùi
|
 |
bimbim118
member
REF: 134243
02/28/2007
|

Biết là như vậy rùi sao TV lại gửi tiền về cho em TV tiếp tục mua xe chạy làm chi zậy?
|
 |
aka47
member
REF: 134246
02/28/2007
|

AK có ở SaiGòn mấy ngày.
AK muốn băng qua bên kia đường mua Cơm Gà ăn trưa.
Đứng chờ cho đường trống 1 chút là chạy qua thui , nhưng không bao giờ có.
Cuối cùng nhỏ bạn nói: Mi cứ đi tà tà qua, họ sẽ né cho mi đi chứ mi đứng cả ngày cũng không hết xe.
AK bước đại xuống lề đường , 2 mắt dòm chừng và...bất ngờ thật... kết quả mỹ mãn.
hihii
|
 |
hoatvi
member
REF: 134271
03/01/2007
|

Aka bước xuống lòng đường mà vác theo cây súng Ak thì ông nội ai dám đụng Aka chứ hihihi
|
 |
anhcongtam
member
REF: 134282
03/01/2007
|

tôi có một câu muốn hỏi các bạn ở vn,năm trước tôi có về vn.
tôi được bạn bè của tôi ở vn kể cho tôi nghe,nhiều lúc tôi phân vân không biết có tin hay không.
bạn tôi kể là,những xe hơi có đóng bảo hiểm,chẳng may đụng phải một người đi đường nào đó.tài xế họ thấy người bị đụng nằm ở trên đường và còn sống,họ liền de xe lại,để cán cho người đó chết luôn.
tôi mới hỏi lại bạn,tại sao họ lại làm như vậy
bạn tôi mới trả lời,họ làm như vậy là họ không muốn bồi thường suốt đời cho người bị đụng xe,khi người đó bị tàn tật.
thà cán chết họ luôn chỉ bồi thường có một lần mà thôi.
vậy câu chuyện mà những người bạn tôi ở vn kể cho tôi nghe vậy.
CÓ THẬT SỰ ĐÚNG NHƯ VẬY KHÔNG.CÁC BẠN Ở VN CHO TÔI BIẾT NHÉ
THÀNH THẬT CÁM ƠN CÁC BẠN NHIỀU
|
 |
tranquocdu1983
member
REF: 134288
03/01/2007
|

Cái này tui cũng có từng nghe một vài trường hợp,
Nhưng nếu điều tra kỹ lưỡng và xét thấy đây là tội cố ý giết người thì sẽ ngồi gỡ lịch mục xương luôn!!Chứ không còn là trách nhiệm dân sự nửa!!
|
 |
ototot
member
REF: 134295
03/01/2007
|

Tôi có người bạn, cho mẹ ở Mỹ về Việt Nam chơi, căn dặn bà cụ đừng bao giờ sang đường, ở bất cứ khúc nào. Bà cụ tuyệt đối nghe theo lời con, muốn từ bên này đường sang bên kia đường, cứ đứng đón taxi, cho nó chạy đi đâu cũng được, miễn là vòng trở lại ngay bên kia đường!
Và bà cụ đã an toàn trở về được Mỹ!
Chắc các bạn chưa quên vụ ông giáo sư cuả Viện Công Nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ, sang Việt Nam để nghiên cứu hệ thống giao thông cho Việt Nam đã bị xe máy đâm vỡ sọ chết trong khi băng qua đường!
Thân ái,
|
 |
bimbim118
member
REF: 134302
03/01/2007
|

nói về vấn đề giao thông ở VN thì có lẽ kg bao giờ hết. Hàng ngày BB phải cưỡi xe máy đi làm rất xa, BB rất sợ những người đi bộ qua đường, họ cứ thế băng qua đường mà kg để ý chi hết, bởi vì họ nghĩ rằng xe máy và ôtô phải tránh họ chứ họ kg có tránh xe máy và ôtô
|
 |
ototot
member
REF: 134476
03/01/2007
|

Nhân chuyện hoatvi nói về sưả xe ở Mỹ, tôi xin kể chuyện thật này, để các bạn trong và ngoài nước biết thêm, và rút kinh nghiệm.
Bất cứ ngành nghề nào mang tính dịch vụ cung cấp cho công chúng, ngoài những ràng buộc pháp lý (legal bindings), người hành nghề còn phải tuân thủ bản “Tác phong” (Code of Conduct) cuả nghề mình.
Đây câu chuyện thật tóm lược thế này: Cậu em tôi làm chủ một chiếc Cadillac loại sang, tất cả điều khiển bằng máy vi tính, bảo trì sưả chưã tại đại lý cuả hãng Cadillac. Trong một chuyến đi xuyên Mỹ, nưả đường xe bị hư, phải kéo (tow) về nhiều tiệm sưả xe (garage) gần đó, nhưng tất cả đều từ chối lãnh sưả, vì không đủ khả năng. Sau cùng, có một tiệm nhận thay một linh kiện đắt tiền, vật liệu (part) và công (labor) gần US$2000. Đây cũng là số tiền thanh toán cho chủ garage. Xe chạy được vài trăm miles, hư nưã. Rút cuộc, cậu em phải đáp máy bay trở về nhà, và thuê xe kéo chiếc Cadillac về luôn. Sau khi hãng Cadillac xem xét, kết luận xe đã bị sưả sai kỹ thuật và nguyên tắc, và họ đã làm việc tay đôi với chủ garage đã sưả chiếc xe. Kết quả là chủ garage đó đã phải trả lại số tiền đã nhận, cộng thêm tất cả những chi phí liên hệ đến việc làm sai sót cuả họ.
Nội vụ đã được giải quyết không thông qua thủ tục pháp lý, mà chỉ là áp dụng những điều khoản ghi trong bản “Tác Phong” cuả giới sưả xe với nhau.
Bên Mỹ có đầy đủ mọi điều luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (consumers), và điạ phương lớn nào cũng có những hiệp hội tư, hay chi nhánh cuả họ, cung cấp miễn phí thông tin hay dịch vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tôi kể chuyện trên, với niềm tin rằng, sớm muộn gì, người tiêu dùng ở Việt Nam, cũng sẽ được bảo vệ quyền lợi như vậy, khi đất nước bước vào phát triển thực sự, với hội nhập trọn vẹn vào WTO cuả Việt Nam!
Thân ái
|
 |
aka47
member
REF: 134493
03/01/2007
|

Ông Trẻ nói Quá Đúng ...
Chỉ cần vài lời than phiền gởi về Consumer Bureau thì người ta nhảy vô điều tra ngay , nếu đúng như vậy sẽ sạt nghiệp luôn. Nhất quyết không nhân nhượng nhưng cơ sở phục vụ gian dối cẩu thả với khách hàng bất kỳ ngành nghề nào.
Vừa rồi mới bắt vài Ông Bác Sĩ không khám bệnh mà tính tiền cho Chính Phủ !!! Trong số 8 ông có 2 ông VN...
Sự nghiệp tiêu tan cái rụp , chờ ngày ra Toà lãnh án.
VN trước sau gì cũng có điều khoản bảo vệ khách hàng nếu không có ...móc ngoặc.
hihii
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|