Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tán dóc, bốc phét >> Chuyện và Truyện

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 unsourire
 member

 ID 45871
 09/24/2008



Chuyện và Truyện
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Khi xưa em bước xuống hè
Hai chàng chờ sẵn kè kè hai bên
Ngày nay vừa cất tiếng lên
Bao chàng chờ sẵn,....



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 unsourire
 member

 REF: 392600
 09/24/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Có 1 anh chàng mới sang Cali, chả có nghề ngỗng gì, bèn nghĩ cách trộn mật ông với cơm nguội, ra chợ Sài Gòn Nhỏ (Little Saigon) để bán sơn đông mãi võ và thuốc bắc:

- Hôm nay tôi đem toa thuốc gia truyền từ đời ông cố nội tôi hiện còn sống bên VN - Quý vị nào không tin thì về VN mà hỏi thử. Toa thuốc nầy có linh nghiệm cãi lão hoàn đồng - bất cứ người nào uống dzô cũng trẻ lại ít nhất 20 tuổi. Ông nào 60 tuổi uống vào thì trẻ dza trông cở bốn chục xuân xanh ... một cây xanh dzờn, bà nào 40 tuổi vài lứa sồn sồn uống vào thì trẻ cả người mặc cái váy ngắn vào trông như con gái đôi mươi ...

Mẹ kiếp, vậy mà cũng có đứa con gái xớn xác hỏi:

- Anh ơi ... Em mới có mười chín tuổi nếu em uống thuốc đó vô thì như thế nào ?

Anh ta phải gải đầu rồi trả lời:

- Thì má cô sẽ có thai cô lại ...


 

 unsourire
 member

 REF: 392602
 09/24/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mâm ngũ quả ...


Ai cũng biết mâm ngũ quả rất quan trọng đối với người Việt trong ba ngày Tết ... mâm ngũ quả là để cúng ông bà và nói lên một điều mơ ước suốt năm ... nhất là người miền Nam . Mâm ngũ quả khôg thể nào chưng trái chuối vì trái chuối xui xẻo vì người miền Nam đọc chuối là chúi nên trái chuối là ... chúi mũi chúi lái . Trái dâu cũng không được chưng lên ... làm sao mẹ chồng cho nàng dâu lên bàn thờ được chứ ? Trái bí ... lại càng không được nha ... chưng lên là nguyên năm bị bí đó nghe chưa ? Trái sung nhiều nhà thích chưng vì là loại sung túc đầy đủ ... nhưng mà đầy đủ cái gì chứ ? Trái thơm chưng lên thì cũng tốt, được tiếng là thơm nhưng nếu từ xưa tới giờ nhà chưa làm gì bị tiếng thúi thì cần gì phải chưng trái thơm ? Còn như trái vú sửa thì không có nhà nào chưng lên ... bộ muốn ông chồng có vợ bé sao mà chưng trái vú sửa ???

Tui còn nhớ năm đó vào trưa 30, tui tới nhà thằng bạn hàng xóm đánh bài ăn hình ... vì khi đến ngày Tết không còn dịp đánh bài ăn hình ... Ba ngày Tết thì ra đường đánh bầu cua cá cọp ăn tiền ... Ba của thằng bạn dặn bà vợ:

- Tui mới lảnh tiền về, bà đi buổi chợ chót mua mớ trái cây về chưng lên mâm ngũ quả ... nhớ là mua đúng theo lời tui dặn nghe bà ... tui tới nhà ba thằng Tửng nhậu mấy xị ... hổm rày tui lo làm ăn quá ổng kêu hoài mà chưa có dịp qua ... nay tui qua để kẻo ổng trách tui quên hết bạn bè ...

Tui và nó ở nhà đánh bài ... ba nó thì đi nhậu ... chừng hơn tiếng sau má nó về ... vừa vào tới cửa kêu con gái lớn phụ chưng trái cây lên bàn thờ ... Má nó phàn nàn và nói với đứa con gái:

- Năm nay chợ chưa tan mà sao người ta bán hết mảng cầu, tao đi hết chợ tìm hụt hơi hổng còn trái nào ... tao thấy chôm chôm đỏ tươi và rẻ quá nên tao mua vài kí lô về chưng cho đẹp mắt ...

Ba nó đi nhậu vài xị hơi ngà ngà vừa bước vào nhà ... thấy trên bàn thờ có 4 thứ trái cây : 1 trái đu đủ, 1 trái dừa , hai trái xoài và một mớ chôm chôm liền la lớn lên:

- Trời ơi sao bà ngu quá trời ... tui đã dặn bà mua mảng cầu là Cầu, trái dừa là Vừa, trái đu đủ là Đủ, còn trái xoài là Xài . Bốn thứ đó nhập vào là Cầu Vừa Đủ Xài, bây giờ mà mua chôm chôm ... nhập vô là thành Chôm Vừa Đủ Xài, hay Vừa Chôm Đủ Xài ... bà muốn tui đi ăn cướp của người ta để tui vô tù cho bà rảnh đi đậu chến ... Lấy hết chôm chôm xuống cho tụi nhỏ ăn đi ... Năm nay chỉ còn được có 3 chữ Vừa Đủ Xài

Tui và thằng bạn có dịp ăn chôm chôm đã quá ... tui liền nói:

- Chú Hai ơi, hôm qua con đi chợ với má thấy họ bán trái Thanh Long đỏ đẹp rẻ lắm ...

Ổng liền nạt tui một tiếng:

- Mầy đừng có xúi bậy ... trái đó thêm vô thành 4 chữ Đủ Lông ... Vừa Xài đó biết chưa ...

Tui hoảng hồn bỏ chạy dzìa nhà ...


Cà Chớn



 

 unsourire
 member

 REF: 392605
 09/24/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Phòng sản kim tồn thạch bất truy!

Lúc còn đi chăn trâu tui rất thích cầu nầy. Bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại vẫn mĩm cười:

Phòng = ngừa, Sản = đẻ
Kim = nay , Tồn = còn
Thạch = đá, Bất = chẳng, Truy = theo


Tiếng Việt thuần tuý là : Ngừa đẻ, nay còn, đá chẳng theo!

Còn ai thích nói lái thì cũng được


 

 unsourire
 member

 REF: 392616
 09/24/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Có một ông kia thường lái xe đi ban đêm có lẽ làm ca đêm hi hi hi, bữa nọ ông đang trên đường lái xe về nhà thì thấy một cô gái trẻ đẹp tóc dài bay bay trong gió khuya lạnh đang co ro có vẻ lạnh giá trong đêm khuya khoắt giữa đồng trống hiu quạnh. Thấy tội nghiệp, ông cho cô ta lên xe. Vì phía băng trước ông đang chứa đồ chật chỗ nên cho cô ta ngồi ghế băng sau.

Lái được một chập ông nhìn kiếng chiếu hậu để nhìn cô gái thì ông thấy hình cô ta phản chiếu với cái đầu trọc bong không phải tóc dài như hồi mới lên xe, ông quay đầu lại nhìn cô gái thì thấy tóc cô ta dài như ban đầu. Ông nghĩ chắc mình hoa mắt chăng? Thế là ông lại nhìn vào kiếng chiếu hậu thì lần nầy cô lại hiện ra đầu trọc, ông quay lại phía sau thì lại thấy tóc cô ta dài. Sinh nghi ông lại vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu lại thấy cái đầu trọc bong.

Rùng mình. Kỳ nầy ông không còn nghi ngờ gì nữa, chắc là gặp ma rồi . Dừng xe cái cụp, ông lạy như tế sao :

- Xin cô hiển linh làm ơn làm phước tha cho con! con đâu có ân oán gì với cô đâu mà cô hiện lên chọc phá con thế nầy. Con thấy cô đường khuya đứng một mình lạnh lẽo trong đêm khuya nên con mới dừng xe lại giúp chứ con đâu có tạp niệm muốn dê hay chọc phá cô đâu. Con sợ lắm cô tha cho con đi!

Tới lúc nầy cô gái mới nói:
- Bác lầm rồi, tôi không phải là ma, tôi bị bịnh tóc rụng hết. Tôi đội tóc giả, thấy bác mặt hướng phía trước tôi tháo tóc ra.


BHL


 

 unsourire
 member

 REF: 392725
 09/25/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

...


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network