ntuongthuy
member
ID 63382
09/12/2010

|
NHẬT KÝ (Thơ vui)

NHẬT KÝ
Đầu tiên điện thoại giãy đành đạch
Tiếp theo là hai tiếng cạch cạch
Thì ra là tin nhắn của em
Đọc xong thấy toát mồ hôi lạnh.
Anh dẫu mải vui với bạn bè
Mà lòng vẫn sáng tựa sao Khuê
Em ơi đừng tuyệt tình anh nhé
Hãy để đường anh có thể về.
ntt

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
vitbuocno
member
REF: 563700
09/12/2010
|

Thôi rồi, anh TT lại bị nường nào giận rùi........hehe......hy vọng giận dỗi chút xíu thui nè anh nhỉ.
|
 |
ntuongthuy
member
REF: 563788
09/12/2010
|

vịt ơi, em không biết thơ anh toàn bịa à. Nếu không bịa sao thành thơ được cơ chứ ^^^
|
 |
vitbuocno
member
REF: 563789
09/12/2010
|

Hóa ra toàn bịa à anh.....hahah.......tại em không bít làm thơ nên cứ tưởng cảm xúc làm thơ là thật, chít không chứ lị.......hì hì
|
 |
ntuongthuy
member
REF: 563807
09/12/2010
|

Bé vịt nơ ơi, túm lại là bịa có cơ sở
cũng có khi bịa hoàn toàn.
Ha ha ha
ước gì khi nào anh được ăn món tự em làm theo công thức em đang bày cho các bạn nhỉ.
|
 |
lamtetkqn
member
REF: 563979
09/13/2010
|

Dạo này bác Thỏ bỏ quê hương Thi viện sang định cư ở đây hả?
|
 |
ntuongthuy
member
REF: 563992
09/13/2010
|

Hi hi. Chào nữ sĩ
Thì nàng cũng ở bên thi viện sang đây, dân thi viện sang đây hơi bị nhiều mà.
Nhưng không nhất thiết sang chỗ khác là cứ phải bỏ nơi cũ giống như chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng.
Sang đây làm được thơ thì lại mang về thi viện cất. he he
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|