ntuongthuy
member
ID 63676
09/24/2010

|
RAO VẶT

RAO VẶT
Thằng nào "sập bẫy" bố ưng ngay
Kén chọn rồi ra sẽ có ngày
Thách cưới coi như là miễn phí
Lại tiền khuyến mãi một vài "cây".
Còn của hồi môn: đất ngoại đô
"Sổ đỏ" gần xong, thiếu mỗi "cò"
Nhưng "cò" mai mối cho con gái
Là việc đầu tiên bố phải lo.
Quĩ dành nịmh rể vài mươi triệu
Phòng lúc nó cùn, nó đến xoay
Cưới hỏi ra sao tuỳ ý họ
Sách nhiễu nó chuồn lại trắng tay.
Thương con bố học gương bà ngoại
Trái ý con mình nó bỏ ngay
Bố biết thân mình, thân bố vợ
Trời đất cao dày liệu có hay.
TT

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
ntuongthuy
member
REF: 566793
09/24/2010
|

Hi hi, tại vì anh là rể cực hách, về quê vợ cứ như anh mới là chủ nhà. Hàng xóm kéo đến chật nhà xem chàng rể đẹp giai và nghe chàng ... bốc phét. Vậy nên anh phải chiều con rể để xứng đáng với tấm lòng mẹ vợ mà em.
(vay của mẹ vợ, trả cho con rể. ha ha ha)
|