khongmuonyeu
member
ID 71493
03/14/2012

|
Ước..?

Tại sao những nỗi thất vọng cứ thay nhau kéo đến? Tại sao lại khó vượt qua đến thế? Tại sao tôi lại muốn khóc? Tại sao trên khóe mi tôi cay cay? Tại sao những giọt nước mắt cứ rơi ra không dứt? Tại sao tôi lại thấy vô vọng đến mức này?
Tôi biết cuộc sống là thế! Nhưng làm sao có thể chấp nhận được? Tại sao? Ước gì... Tôi cũng không biết mình muốn gì...

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
nguyenjd
member
REF: 628669
03/14/2012
|

tại sao? tại sao? tại sao?
tại saoooooooooooooooooooooooooooooo, mi làm cho em Khongmuonyeu ko vui hả??????
ghét tại sao qúa đi thôi, hừ hừ hừ
|
 |
nguyenjd
member
REF: 630345
04/13/2012
|

em bé ơi
anh jd vẫn bình thường cảm ơn em thăm hỏi nhé
sao ko thấy em viết gì vậy ???
bi giờ anh jd lại ngao du sơn cùng thủy tận nè(lướt net thôi)
hehehe
chúc em luôn được nhiều may mắn và vui vẻ nhé em bé
|
 |
khongmuonyeu
member
REF: 630348
04/13/2012
|

Tại dạo gần đây em ít ăn bí đỏ nên bị cạn kiệt ngôn từ... Hix...
Mà em thấy anh Jd thì em sẽ cố gắng ăn nhiều bí đỏ để cùng lướt gió theo anh Jd... Hihi...
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|