rongchoi123
member
ID 79779
03/05/2015

|
Bác taolao ngồi buồn nhậu, ngậm nỗi căm hơn !!!!!......

Bị AK chỉnh là rượu sát trùng được, bác taolao buồn lắm. Nhưng thật ra rượu 70 độ trở lên mới sát trùng mà bác chỉ uống thứ 45 độ thui.

hình minh họa thôi, bác taolao đừng giận.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
rongchoi123
member
REF: 692654
03/05/2015
|

Lão ototot cười ngất khi thấy bác taolao với mình cũng đồng điệu với ma men
|
 |
rongchoi123
member
REF: 692655
03/05/2015
|

Hình rongchoi khi còn bé.

Cũng may, giờ đã thoát, không còn làm đệ tử của Lưu Linh nữa.
Giờ thì lo luyện boxing, để giữ form
|
 |
rongchoi123
member
REF: 692661
03/05/2015
|

hình rongchoi khi còn trẻ

|
 |
LOLEMSAIGON
member
REF: 692663
03/05/2015
|

hihi anh RC khi còn trẻ giúng đệ tử Lưu Linh quá heng
Nhìn bác TL thấy "phê" nhất á
|
 |
violet13
member
REF: 692664
03/05/2015
|

Anh Rongchoi thiệt hài hước
Hhihihii
|
 |
taolao
member
REF: 692676
03/05/2015
|

Đây mới là chính cống tl



mèo cũng nhậu

Gà cũng nhậu

Cảm ơn bác Rông rình chop mấy tấm hình để đăng tải.
tang LL & VL
|
 |
violet13
member
REF: 692679
03/05/2015
|

Cám ơn Bác Taolao nhiều nha, nhìn mấy ly chè ngon quá
Sài Gòn mấy nay trời nóng, ăn chè là hết ý
Mà Bác đừng có nhậu nhiều, phải giữ gìn sức khỏe nè
|
 |
cafekho
member
REF: 692692
03/05/2015
|

ĐÂy là Lọ Lem (cái hồi chưa được CF iu đó)

Đây là CF (cái hồi mình với LL còn rẽ trái-rẽ phải đó)

Violet thì luôn phản đối tụi này

|
 |
violet13
member
REF: 692694
03/05/2015
|

Sao mà.... Tình yêu lại khổ vậy nè
Hhhihihhi
|
 |
violet13
member
REF: 692695
03/05/2015
|

Trời ơi anh đừng có nói xấu em quá nha
Em tội tình gì chứ
|
 |
cafekho
member
REF: 692696
03/05/2015
|

Bác Tào Lao có lời khen: 2 trẻ xứng đôi lắm !
|
 |
violet13
member
REF: 692698
03/05/2015
|

Anh Cafe biên soạn giỏi gúm
|
 |
taolao
member
REF: 692706
03/06/2015
|

Bác CF, tôi mà nôm giống ông Mỹ kia thì làm giấy tờ con lai zọ qua ngoại ở rồi.
|
 |
cafekho
member
REF: 692707
03/06/2015
|

Vậy chắc tôi nhầm rồi bác TL ah, ông này chắc là OT hoặc ông RC rầu!
Bác trông giống tấm hình bác TL đăng hơn!
|
 |
LOLEMSAIGON
member
REF: 692713
03/06/2015
|

Hổng nhịn được cười với bác TL và anh CF. Công nhựn, anh CF biên soạn logic và mắc cười thiệc :)
LL củm ơn ly chè của bác TL nhoa. Dzị là bác tặng LL và VL mỗi người 5 ly lựng hả, ngon lắm ngon lắm mà no lắm ngan (ngán) lắm bác TL uiii :)
|
 |
rongchoi123
member
REF: 692715
03/06/2015
|

Lần nọ cao bồi miền Tây (miệt vườn) taolao bị say, rongchoi phải chở về

AK thấy vậy không nhịn được cười

Bác lý thì trầm tư tìm cách làm giàu, bác lý không thích nhậu như dân miệt vườn miền Tây.

bác lý khuyên "Early to bed and early to rise makes and man healthy, wealthy and wise"

Tuy vậy, gái miền Tây như mấy cô nàng này thì bác lý rất thích



Giờ đã ở Úc, cách xa miền Tây vạn dặm bác vẫn nhớ mấy em chân dài như Ngọc Trinh ở miền Tây
jdagain thấy gái thì sáng rực đôi mắt:
|
 |
rongchoi123
member
REF: 692716
03/06/2015
|

cafekho khi gặp lolem (hình chộp lén)

anhoanhoat vui mừng khi gặp người đẹp ak

Cái cậu gì tự nhận mình là người H'mông con rơi giặc Mông cổ (lâu nay không thấy ở diễn đàn nên cũng quên). Cậu ta đang "diễn thuyết" cho ban tuyên giáo.

Mỗi người mỗi tính cách, mỗi cách biểu thị.
|
 |
LOLEMSAIGON
member
REF: 692725
03/06/2015
|

Nhân anh RC nói chuyện nhậu, LL có thắc mắc này từ lâu rùi nè bây giờ hỏi luôn, các quý ông quý anh làm ơn trả lời giúp nhé
Tại sao "NAM VÔ TỬU NHƯ KỲ VÔ PHONG"?
Tại sao đa số đờn ông VN đều phải biết nhậu, chiều chiều đi làm không về nhà mà ghé quán nhậu? Khi biết rồi thì thích, thích rồi thì ghiền?
hihiii
|
 |
rongchoi123
member
REF: 692730
03/06/2015
|

"Nam vô tửu như kỳ vô phong" = Trai không uống rượu thì không phơi phới như cờ có gió.
Đây là câu nói của Tàu du nhập vào VN thời thuộc địa Tàu. Quan niệm này cũng như quan niệm "Chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Trai năm thê, bảy thiếp. Gái chính chuyên chỉ có một chồng."
Những cái quan niệm đó đã lỗi thời từ lâu rồi. Đa số đều biết nhậu thì cũng không đúng lắm mà nói đa số đều đã từng nhậu thì đúng hơn. Chỉ cần đa số đã từng nhậu thì quán nhậu đông rồi.
Cái hủ tục ở VN nhậu khi bàn chuyện làm ăn thường tồn tại ở các cơ quan nhà nước.
Đây là một vấn đề lớn của xã hội.
Theo rongchoi nghĩ nguyên nhân xuất phát từ thời những năm đói kém sau chiến tranh VN , người ta buồn quá và đời sống quá nghèo nàn về vật chất lẫn tinh thần nên mượn rượu để làm vui. (liều chết đi ghe ra biển để vượt biên vì quá chán ngán còn ở lại thì nhậu làm vui.) Lâu dần, thành thói quen. Uống rượu đối với nhiều người như là chứng tỏ đẳng cấp. Ở thôn quê thì xưa nay đều nhậu rồi không cần phải sau 1975, sau 1975 thì càng phát triễn mạnh hơn.
Nói chung, miền bắc thì rongchoi không biết, nhưng ở miền Nam rước 1975 thì dân quê có nhậu nhiều hơn thành phố, dân thành phố ít nhậu như bây giờ.
Sau 1975, thì tệ nạn nhậu, say, xỉn bùng phát như nấm sau mưa.
|
 |
LOLEMSAIGON
member
REF: 692805
03/09/2015
|

Nói chung, miền bắc thì rongchoi không biết, nhưng ở miền Nam rước 1975 thì dân quê có nhậu nhiều hơn thành phố, dân thành phố ít nhậu như bây giờ.
Sau 1975, thì tệ nạn nhậu, say, xỉn bùng phát như nấm sau mưa.
---
Anh RC ơi, LL được biết là SG trước 1975 quán bar nhiều lắm phải không? Và những khu ổ chuột, tệ nạn cũng không phải là hiếm, phải không?
|
 |
rongchoi123
member
REF: 692820
03/09/2015
|

Trước 1975, ở Sài Gòn có nhiều quán bar mà các thành phố lớn khác cũng có vài quán bar như Đà Nẵng, Nha Trang,...
Nhưng quán bars thời đó khác bây giờ. Vào quán bar thường là người lớn tuổi có tiền hoặc là khách nước ngoài. Hiện tượng ma túy, đâm chém hiếm có, không phổ biến như bây giờ. (Bây giờ thì nhờ ơn đảng ta nên hiện tượng này thường xuyên xảy ra với lớp người càng ngày càng trẻ)
Những khu ổ chuột thì nơi nào trên thế giới cũng có cả. Vấn đề là khu ổ chuột đó có bùng phát bạo lực, ma túy, mại dâm hay không. Chẳng hạn như tại Brazil
Dĩ nhiên, đảng ta luôn luôn tuyên truyền đời sống dân miền Nam bị Mỹ ngụy kềm kẹp, ngột ngạt khó thở ,....cần phải giải phóng đồng bào miền Nam!!!! Còn ai ở miền Nam thì thấy thoải mái, chẳng có gì ngột ngạt , kìm kẹp cả. Sau 1975, thì thấy ngột ngạt buồn chán, bế tắc nên người ta mới liều chết đi ghe ra biển, tìm đất nước mới mà sống. Ngay cả nhiều người miền bắc sau 1975, di cư vào Nam thấy cuộc sống trong này dù đã xuống cấp mà cũng cảm nhận là sung túc hơn và họ cũng theo dòng người đổ ra biển, liều chết thử thời vận thay đổi cuộc đời.
Chiến tranh biên giới 1979 với Tàu là dịp để người miền bắc theo gương người miền Nam đi qua TQ rồi cập bến Hồng Kong. Một ông bạn của gia đình rongchoi thời đó đã đi ra miền bắc tìm đường ra biên giới phía bắc rồi theo đường bộ qua Tàu, sau này đã định cư ở Canada.
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|