nvdtdnguyen
member
ID 11202
04/09/2006

|
cau do nay de ne!

Vào năm 1620,ở một lâu đài nọ có một cô công chúa cực kì xinh đẹp.Có 3 chàng hoàng tử đến cầu hôn,nhà vua ko thể lựa chọn ai có thể làm chàng rễ được bèn nói:"Sáng hôm sau, ai trong 3 vị, ai đến sớm nhất sẽ lấy được công chúa"
Thế là rạng sáng ngày hôm sau:hoàng tử thứ nhất đi bằng máy bay,hoàng tử thứ 2 đi bằng xe hơi,hoàng tử thứ 3 đi bằng lạc đà.Vậy hỏi rằng trong 3 vị hoàng tử, ai đến sớm nhất?Giải thích vì sao?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
vothuylinh
member
REF: 77310
04/12/2006
|

Long72 đến sớm , TL là người soát vé sao không thấy.
Anh thua rồi , hổng cưới được Công Chúa anh đổ quạu phải hôn?
Sẽ còn Công Chúa em nữa , đợi câu đó khác nha.
hihiii
|