lynhat
member
ID 15191
09/07/2006

|
Vật Chi ?

Đây là những câu thơ trong Truyện Kiều, tả vật chi?
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà,
Sầu tuôn dứt nỗi, châu sa vắn dài.
Một mình âm ỷ canh chày,
Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
ototot
member
REF: 96277
09/07/2006
|

Bộ lynhat hết người để ... quậy thì kiếm được Cụ Nguyễn Du sao???
|
 |
lynhat
member
REF: 96279
09/07/2006
|

Hỏng dám đâu OTOTOT. Cụ Nguyễn Du là một trong những Cụ tui rất tôn kính tận đáy lòng, cũng giống như Bố, Mẹ tui vậy. Đây là một câu đố rất nghiêm chỉnh.
À, OTOTOT, tui có 19 người tôn kính. Bố, Mẹ và Cụ Nguyễn Du là 3 người trong số 19 người đó.
|
 |
lynhat
member
REF: 96280
09/07/2006
|

Gợi Ý : Truyện Kiều là một tác phẩm xuất chúng được phổ biến sâu rộng ở nhân gian. Nó có những lời văn uyển chuyển nhẹ nhàng dễ nhớ, lại còn diễn tả tâm trạng éo le của con người trong mọi hoàn cảnh, khiến người đọc tìm thấy ở Truyện Kiều tâm trạng của chính mình. Do đó phát sinh ra một lối chơi tao nhã là Tập Kiều, tức là lấy một câu 6 chữ ớ đoạn này đem ghép vào một câu 8 chữ ở đoạn khác, và phải không lạc vần mới được. Bằng cách này, người ta có thể tả cảnh vật, tả tâm tình thật chính xác và lý thú.
|
 |
ototot
member
REF: 96288
09/07/2006
|

Tôi luôn luôn coi những hình thức nhái, phỏng, ghép nối, những từ, câu, ý, đoạn văn, cuả một tác giả, dù có nói tên, cũng chỉ là những trò chơi tuỳ tiện, nên tôi không đồng ý, và dĩ nhiên đó là quan điểm hoàn toàn cá nhân và chủ quan cuả tôi! Rất có thể là bản thân tôi có bị ảnh hưởng thêm cuả gìới làm giáo dục bên này, họ đặt rất nặng vấn đề tiếng Anh gọi là "plagiarism", không biết tiếng Việt tương đương là gì, nhưng nó không đơn giản như cụm từ "đạo văn" mà có người gọi! Rất có thể là có người lý luận lên diễn đàn là để vui, không nên khô khan quá, già nua quá,v.v...,nhưng chúng ta vẫn có những nguyên tắc mà tôi cho phải tuyệt đối tuân thủ, như kính trọng và biết ơn thày cô giáo, thày thuốc, cha mẹ, tổ tiên...
Tôi cũng rất mong ai đọc quan điểm cuả tôi mà thấy khó chịu, bực mình, thì hãy tha thứ cho tôi, vì đó là lòng lành, không ghét ai cả!
Thân ái,
|
 |
lynhat
member
REF: 96289
09/07/2006
|

Rất hoàn toàn đồng ý quan điểm với OTOTOT : ".....chúng ta vẫn có những nguyên tắc mà tôi cho phải tuyệt đối tuân thủ....."
Thân Ái,
|
 |
no name
guest
REF: 96303
09/07/2006
|

bình loạn vui chút nha:
anh Lí Nhất nói: "Hỏng dám đâu OTOTOT. Cụ Nguyễn Du là một trong những Cụ tui rất tôn kính tận đáy lòng"
---đáy lòng là ở đâu nhẩy? không phải là ở chỗ đó đó chứ. hêyhêy.
|
 |
aka47
member
REF: 96306
09/07/2006
|

Ly Nhất có 19 người.
Để mà tôn kính suốt đời tri ân.
Nhìn xa rồi lại nhìn gần.
Số 18 đó là phần của AK.
Cảm ơn Ly Nhất nhiều nha.
hihii
|
 |
lynhat
member
REF: 96318
09/07/2006
|

Bạn Guest “No Name” và AKA47 quậy quá nha!. Theo tui nghĩ, tui là một người đàng hoàng và lịch sự nhất trong đám bạn bè lộn xộn của tui đó.
À, AKA47 ới ơi!. Không phải sô 18 đâu. Số 19 có người rùi.
Số của AKA47 là số O + O = 2O đó.
Hi,hi,hi……
|
 |
guest
guest
REF: 96319
09/07/2006
|

Theo cá nhân tôi thì anh Lynhất tôn kính cụ Nguyễn Du là một điều dĩ nhiên thôi.
|
 |
aka47
member
REF: 96324
09/07/2006
|

Nói gì thì nói AK không biết , không nghe , không thấy..
Chỉ biết AK là số 18 trong 19 thần tượng của Anh LN là được dồi. Số 19 bù hổng thèm.
hihii
|
 |
no name
guest
REF: 96327
09/07/2006
|

lại bình loạn vui tiếp:
anh Lí Nhất thích con số 19
theo cách tính "sinh lão bệnh tử" -> 19 = bệnh
hỏng biết anh lí nhất có gan to cỡ nào mà thích chữ "bệnh". hay là muốn những lúc như thế có người chăm sóc cháo, thuốc cho đời thấy ham?
xưa Trương Phi dũng mãnh
mà còn sợ chữ bệnh
nay (anh)Lí nhất bốc (phét)
gan lì hơn trương Phi.
|
 |
guest
REF: 96328
09/07/2006
|

Lý Nhất có đến 19 thần tượng? nhiều quá vậy.. tui chỉ có 2 thôi.
|
 |
no name
guest
REF: 96330
09/07/2006
|

lâu nay no (name) không tám
ghé lại thăm diễn đàn
nhớ nhớ người năm ấy
thời đùa chút vui thôi.
bibi again all freind
trình độ E vỉa hè
xin all freind thông cảm.
|
 |
lynhat
member
REF: 96375
09/08/2006
|

Rõ ràng trong ngọc trắng ngà,
Sầu tuôn dứt nỗi, châu sa vắn dài.
Một mình âm ỷ canh chày,
Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi.
Xin trả lời cho câu đố tả cảnh vật ở trên :
- Cây nến (đèn cầy) đễ trên bàn lúc đêm khuya thao thức.
Chúc các bác vui vẻ,
|
 |
guest
REF: 96951
09/14/2006
|

chú noname này nói chuyện nghe quen quá nhỉ, chắc là lão ta rồi...ặc...ặc
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|