okedoki
member
ID 18094
12/21/2006

|
Chọn lựa sao đây ?

-Love - tình yêu
-Wealth - sự giàu sang
-Success - sự thành đạt.
.Trong 3 vị "khách" đặc biệt này, bạn muốn ai là người đầu tiên có mặt trong cuộc sống của mình?...

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
tranquocdu1983
member
REF: 112066
12/21/2006
|

ước gì cả 3 cùng gặp 1 lúc nhĩ!!!Mình thì luôn tình yêu đến trước không hà!Nhưng nếu được chọn vị khách nào đến trước thì mình chọn sự thành đạt!
hhhii
|
 |
bien
guest
REF: 112071
12/21/2006
|

Tôi chẳng chọn lại nữa
Vi tất cả mọi thứ tôi có bây giờ đều là công sức của mình và mình và tôi luôn thấy vui vì điều đó chẳng có gì phải hối tiếc
Còn bây giờ tôi cần tình yêu!
hihiiii...!
|
 |
vankhophai
member
REF: 112075
12/21/2006
|

Tinh yeu.
|
 |
kisssweet
member
REF: 112176
12/21/2006
|

Theo toi thi truoc tien ta ten co Thanh dat. Boi vi :
Thanh dat -> giau sang -> tinh yeu
|
 |
kisssweet
member
REF: 112178
12/21/2006
|

Theo toi thi truoc tien ta ten co Thanh dat. Boi vi :
Thanh dat -> giau sang -> tinh yeu
|
 |
1203
guest
REF: 112184
12/21/2006
|

Như vậy là bạn hơi thiên về vật chất rùi đó nhen. Có nh74ng lúc ta phải đánh đổi tất cả để yêu và được yêu.
thân
|
 |
deptrai1
member
REF: 112185
12/21/2006
|

Theo thiển ý của DT thi weetkiss noi đúng lắm. Tôi chỉ xin được phép bổ xung là ý kiến của bạn đúng với cánh đàn ông. Bởi vì đàn bà thì thích người đàn ông thành đạt. Còn đàn ông thì thích người đàn bà chung thủy va dịu hiền, thành đạt hay giàu có không quan trọng đâu.
thân mến,
DT
|
 |
1203
guest
REF: 112186
12/21/2006
|

Nhưng đó chỉ là thích thui, còn yêu thì sao. trên đời này có biết bao nhiu cặp đến với nhau mà đâu cần giàu sang hay thành đạt.
|
 |
deptrai1
member
REF: 112188
12/21/2006
|

Đúng rồi, thành đạt không phải là nguồn gốc của tình yêu. Nhưng thành đạt luôn tạo ra sự thu hút ở người đàn ông, do đó người thành đạt có nhiều cơ hội hơn để đi đến tình yêu. Nhưng đây chỉ là bước đầu, còn tình yêu giữa hai người thì không ai giải thích nổi, chẳng có nguyên nhân gì hết.
Hỏi thế gian tình là cái chi chi!
Than men,
DT
|
 |
bexinhthietday
member
REF: 112209
12/21/2006
|

mình sẽ chọn tình yêu bởi vì khi yêu rồi se yêu đời hơn và việc gì cũng dễ dàng hơn
|
 |
aka47
member
REF: 112351
12/22/2006
|

AK chọn thành đạt.
Muốn thành đạt mình phải ...giỏi , khôn lanh nữa
Mà đã là giỏi rồi thì làm giàu mấy hồi.
Đã không lanh thì tình yêu khó bị vấp ngã.
Chỉ có thất bại thì người đó suốt đời chẳng có được cái gì cả TÌNH TIỀN DANH VỌNG đều là con số "0"
Làm trai uổng phí đời trai.
Cả ngày chỉ biết cái chai kè kè...
hihii
|
 |
chai
guest
REF: 112401
12/22/2006
|

Làm trai uổng phí đời trai.
Cả ngày chỉ biết cái chai kè kè...
làm gái thì chớ đứng hè
rủi mà vô phước nó đè là tiêu
|
 |
aka47
member
REF: 112407
12/22/2006
|

BRAVO...BRAVO...
Hay wá !!!
hihii
|
 |
anti-okedoki
guest
REF: 112438
12/23/2006
|

Cô bé okedokiquả là cô bé hay quên!!!
Tại sao?
10 câu cô hỏi nhưng 9 câu cô ko chịu reply,còn 1 câu cô trả lời tiết kiệm:"I see,thanks"
Hay là cô bận rộn?
-I'll see...your reply,thanks
|
 |
butchi
member
REF: 112471
12/23/2006
|

đầu tiên phải có tình yêu của cha mẹ thì mới sinh ra chúng mình,rồi có tình yêu đó chúng mình mới trưởng thành.
trưởng thành rồi phải phấn đấu học,làm để thành đạt
thành đạt rồi mới làm ra tiền...
|
 |
solochom06
member
REF: 112474
12/23/2006
|

Đâu cần phải có tình iêu mới sinh ra em bé đâu?
Trong ba cái đó thì solo muốn sự giàu sang đến trước. Sau đó solo gọi x là thời gian sự giàu sang đến với solo, sau đó solo muốn sự thành đạt đến lúc x + 1 giây; rùi kế tiếp tình iêu đến lúc x + 2 giây.
Lúc đó hổng có cái nào ưu tiên đến trước cả. Cái nào trước cũng được, miễn là sau đó 2 giây, 2 cái khác cũng đến luôn là được rùi. Solo chỉ có mong ước nhỏ nhoi đó thui, lấy x là mốc thời gian và bằng 0 thì càng tốt, chứ x = vô cực thì cũng hơi phiền.
|
 |
haidang1hd
member
REF: 112475
12/23/2006
|

Với tôi vị nào đến trước cũng được
Vì tôi cần 3 vị "Bạn" đồng hành chứ không phải "khách" ghé qua!
Chúc mọi nguời Giáng sinh vui vẻ, an lành!
|
 |
Khổng Minh
guest
REF: 112482
12/23/2006
|

Tui chọn Tình yêu.Chỉ mong tình yêu quay lại thôi.Một người tui trao niềm tin thì ở bên Đức,Một người tôi trao hi vọng mà cứ như chó với mèo,gặp nhau là nó chửi tui như điên???
Lời bài hát nè:"....Giờ anh phải làm sao chọn đây khi tim tất cả đang hình dung,vui buồn cùng em anh lòng mang bao nghĩa tình.Một người anh trao niềm tin,một người anh trao hi vọng.Con đường tình phải chi rằng rẽ đôi..."
Mà tui còn trẻ lắm nhé.Bằng aka đó.Chắc aka có người yeu rrồi ha??
|
 |
okedoki
member
REF: 112798
12/24/2006
|

Theo riêng Okedoki thì sẽ chọn Tình Yêu. Khi đã có tình yêu(của đôi bên) vững vàng rồi thì làm gì mà không thành đạt chứ, mà một khi có tình yêu & thành đạt & giàu có sẽ phải đi kèm hai bên hỗ trợ phải không các bạn ? Thanks
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|