saobangmuaha
member
ID 24909
06/07/2007

|
Vui Tí ^_^!!!

Bạn nào có thể dịch được bài thơ này:
1'=> 4 100 5/ (gạch chéo lên số năm^_^)
T A 3 T H U T A
EK NGUOI T_I_N_H
1 2 5 1/2 M (- N? ( bật mí "(- " là dấu thuộc trong toán học)

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
thanhtung147
member
REF: 176135
06/07/2007
|

bài thơ này độc đáo quá ha!
|
 |
saobangmuaha
member
REF: 176597
06/09/2007
|

hihiii, vậy bạn thử giải xem sao. Bật mí nữa nè: đây là 1bài thơ tình...
SBMH dịch câu đầu nha... các bạn thử dịch tiếp ha!
1. Một phút suy tư trăm năm không ngủ
|
 |
saobangmuaha
member
REF: 177141
06/10/2007
|

Sau nhiều ngày không thấy ai giải!Hic!
thế nên:
Giải
Một phút suy tư trăm năm không ngủ
Đôi ta xa cách bởi ba thu
Kẻ ngược người xuôi tình đứt đoạn
Một hai năm nữa em có còn của anh không?
Hihii, thơ tình nhưng không phải của SBMH, SBMH lượm được bài này từ một thầy dạy toán...
Chúc các bạn luôn vui...^^
|
 |
NDH
guest
REF: 177159
06/10/2007
|

Thơ rất hay !
Nhưng người ra câu đố thơ còn hay hơn, nghĩ hoài cũng hông giải ra được.
Độc đáo thiệt !
|
 |
tuyennguyet
member
REF: 180293
06/21/2007
|

u`!
cau hoi hay thiet do nghi di nghi lai, ma lai nho den nguoi hoi "saobangmuaha" => de hiu nhat
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|