vothuylinh
member
ID 8881
01/04/2006

|
Đố thơ dzui hơn đố toán nè...các Cao Thủ ui...

Ở đâu NĂM CỬA chàng ơi ?
Sông nào SÁU KHÚC nước xuôi một giòng?
Sông nào BÊN ĐỤC BÊN TRONG ?
Núi nào CỔ BỒNG lại có thánh sinh ?
ĐỀN NÀO thiêng nhất tỉnh Thanh ?
Ở ĐÂU lại có cái thành Tiên xây ?
Ở ĐÂU có 9 tầng mây ?
Ở ĐÂU lắm nước , Ở ĐÂU lắm vàng ?
CHÙA GÌ lại ở trong hang ?
Ở ĐÂU lắm gỗ Quí chàng bết không ?
ÔNG NÀO xin được túi đồng ?
Ở ĐÂU lại có con sông Ngân Hà?
BIẾT AI đội đá vá trời ?
VUA NÀO trị thuỷ cho đời được yên ?
Thuỳ Linh hỏi bấy nhiêu lời.
Xin Quí anh nói rõ từng nơi , từng người..!!!

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
macan
member
REF: 63831
01/05/2006
|

CHị Linh à . Câu này em củng nghe quen quá à . NHưng ma` không nhớ nưa rồi
|
 |
VVSAOLA
guest
REF: 63841
01/05/2006
|

thiếp hỏi thì chàng trả lời
HÀ THÀNH 5 cửa nàng ơi.
MÊ KÔNG sáu khúc chảy xuôi 1 dòng.
BẾN HẢI bên đục bên trong
........
.........
........
SA PA có chín tầng mây.
MIỀN TÂY lắm nước, MIỀN TRUNG lắm vàng.
CHÙA HANG thì ở trong hanh.
LÂM ĐỒNG gỗ qíu phải ko
..........
.........
THUỲ LINH đội (nước) đá vá giời.
SƠN TINH trị thuỷ cho đời được yên.
toàn câu hỏi khó, có duyên.
|
 |
vothuylinh
member
REF: 63917
01/05/2006
|

Hà Thành 5 cửa nàng ơi .
Sông Lục Đầu 6 khúc nước xuôi một dòng.(6 nhánh hợp nhau ở chỗ Phả Lại )
Sông Thương bên đục bên trong.(ở Bắc Giang , một nửa nước trong , một nửa nước đục...)
Núi Tản thắt bồng lại có Thánh Sinh ( thờ Sơn Tinh trong dãy núi Ba Vì)
Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh ( Thanh Hoá )
Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây ( tỉnh Lạng Sơn )
Trên trời có 9 tầng mây.
.........................
.........................
Xin quí cao thủ tiếp tiếp...
Đố như vầy Ông Trẻ nhớ nhà kinh khủng lắm...hihihiii
|
 |
hoangduocsu-suphuVTL
guest
REF: 64082
01/06/2006
|

con bé này hoc hành nhớ trước quên sau mà còn khua môi múa mép,học văn thơ phải nhớ điển tích để còn giảng giải cho hs chứ.wí vị cứ ra tay cho a đầu xí hổ nhen.
|
 |
chieulathu
member
REF: 64096
01/06/2006
|

Đố thơ dui Ở đâu NĂM CỬA chàng ơi ?
|
 |
guest
guest
REF: 64333
01/08/2006
|

Hà thành NĂM CỬA nàng ơi
LỤC ĐẦU là đúng nước xuôi một dòng
Sông Thương chẳng rõ đục trong
Chùa Hương bến đục bến trong rõ ràng
CỔ BỒNG nàng hãy nói nhanh
Để anh còn tính thánh sinh tháng ngày
ĐỀN THIÊNG xin chớ loanh quanh
Ai mà dám nói thế nào là thiêng
Hỏi sử tích thì anh rất rành
CỔ LOA ấy được móng thần KIM QUY
Uy danh chín cõi trời mây Nam mình
Nàng còn lại hỏi CHÙA ở trong Hang
Phải chăng sự tích CHÙA HƯƠNG-NINH BÌNH
Gỗ quý thì lắm nơi sinh
Nhưng này rừng hết còn nơi Kẻ Bàng (Phong Nha)
Trâu vàng về tắm HỒ TÂY
Bởi có thánh Khổng Minh Không lấy đồng
Nàng này soi tới người xưa
NỮ OA đội đá, nàng thì đội chi?
Hỏi ra mới thấy hi hi
Em thì...em đội...nữ nhi thờ chồng (hi)
Chấm hết.
|
 |
guest
guest
REF: 65362
01/16/2006
|

Người ra câu đối không có lời giải đáp pàkon ui.
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|