SongNhi
member
ID 1359
07/20/2003
|
Nhầm
Sau một lúc nhờ bà đồng gọi hồn, bà vợ nghe giọng nói của ông chồng mới chết cách đây vài hôm:
_ Chào cưng, anh đây!
_ Anh ư, em muốn biết kiếp sau của anh có hạnh phúc không? Anh kể em nghe với:
_ Ồ, bầu trờ xanh ngắt , không khí trong lành, một bãi cỏ mịn màng và xanh muớt. Cả ngày anh chỉ mỗi việc là ăn, ngủ rồi lại ăn.
_ Thật ư! Cám ơn Chúa! Anh đã được lên Thiên đàng rồi sao?
_ Thiền đàng nào? Anh bị hoá kiếp thành một con bò đó!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat