giangthien
guest
ID 15809
10/02/2006

|
Sợ vợ, vợ sợ

Có một anh chàng nổi tiếng sợ vợ và thường xuyên bị vợ đuổi đánh chạy mất dép. Quyết tâm khôi phục lại hào khí của người đàn ông, sau nhiều đêm suy nghĩ, anh ta đã nghĩ ra 1 kế là ra đào trước sân nhà một cái ao tròn to. Đến bữa nọ xảy ra chiến tranh, mọi người thầy anh chàng tay cầm cái chổi chạy vọt ra khỏi nhà, chạỵ vọt ra tiếp theo là vợ anh ta. Nhưng lần này anh ta không chạy thẳng mà chạy vòng tròn quanh cái ao, vừa chạy vừa la :
- Đứng lại, đứng lại
chị vợ cũng vừa chạy vừa la :
- Đứng lại, đứng lại
Mọi người không hiểu ai đang đuổi ai, tấm tắc khen :
- Thằng chả oai thiệt, thế mới là đàn ông chứ !
........................................................
Lời bàn : anh chàng này quả là cao kiến đã biết áp dụng chiêu "giả điên qua trạm" của binh pháp Tôn tử để trị vợ

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
luu6708
member
REF: 98973
10/02/2006
|

Câu chuyện cua bạn dzí dzỏm lắm ,nhưng sao tui thấy có đoạn "mọi người thấy..." "Mọi người không hiểu..." là ntn ?
|
 |
lactien
member
REF: 99158
10/03/2006
|

tui chẳng thấy hào khí đàn ông đâu cả,mà sợ vợ thì đã sao, đàn ông mà không sợ vợ thì đã chẳng phải đàn ông
|
 |
okedoki
member
REF: 99161
10/03/2006
|

Mẫu người đàn ông sợ vợ là không bao giờ nằm trong "danh sách " để Okedoki chọn làm chồng.Đối với tui, người chồng là trụ cột,là mái nhà kiên cố che chở trong một gia đình,là người thật đàn ông tính, để người vợ cảm thấy ấm áp và hoàn toàn đặt lòng tin nơi người chồng để cùng nhau vun đắp hạnh phúc.
Nhưng nếu người chồng " sợ vợ " nhu nhược, không dám quyết định gì hết và cần sự che chở của người vợ thì thôi.i...i đi....chít...cho rùi. No way josé , let's single for ever. Hi...hi...
|
 |
giangthien
guest
REF: 99202
10/03/2006
|

Lactien nói cũng có lý, nhưng sợ cũng nên sợ vừa thôi, cái này mình kêu là "tôn trọng" vợ. Điều nữa, sợ vợ mình thì được tuyệt đối không sợ vợ...người ta !
|
 |
nguyenca
member
REF: 99669
10/05/2006
|

Khong! theo minh nghi thi nen " ne trong" vo. Boi vi cha me ta co cong sanh ta ra, con vo ta thi co cong day bao ta nen nguoi !!!!
|
 |
7tinh
member
REF: 259724
11/24/2007
|

Hi, lâu lâu đọc chuyện cười cũ vui phết.
Nói chung là "sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão" kakaka....
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|