okedoki
member
ID 15995
10/07/2006
![](forum/120white.gif)
|
Hêt ý kiến
![post reply - goy y kien](forum/f_reply_topic.gif)
Hai người bịnh tâm thần đèo nhau trên xe đạp lên dốc cầu! Người ngồi sau phân công :
- Mầy cầm lái nhé, tao ngồi sao đạp cho nhanh.
- OK
Sau hơn 1 giờ hì hục, cuối cùng cũng bò được lên tới giữa cầu! Người sau thở đứt quảng, mồ hôi nhễ nhại, lắp bắp nói :
- Ngồi ở đằng sau nãy giờ đạp thấy ông bà ông vải mới lên được đây.
- Tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì,nãy giờ tao bóp thắng đau tay thấy bà luôn.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat