batam
member
ID 2569
03/29/2004

|
Con gio thoi

Tại một nhà thương điên, một hôm người ta đưa hai bệnh nhân đi điều trị. Vì muốn xem bệnh trạng của hai người ra sao nên vị bác sĩ Giám đốc, để họ đi lậi tự do trong sân bệnh viện mà quan sát họ.
Ngày đầu tiên ông thấy hai người trèo lên cây vú sữa, rồi mõi người ngồi vắt vẽo trên một cành cây. Một lát sau họ lại trèo xuống.
Qua ngày sau hai người cũng trèo lên cây vú sữa như ngày hôm trước. Nhưng bỗng một người buông tay rơi đánh bịch xuống đất rồi nằm im bất động.Vị bác sĩ vô cùng kinh ngạc vội chạy đến lại hỏi tên điên còn đang ở trên cây.
-Bạn anh làm sao mà té vậy?
-Có vì đâu, vì chúng tôi là hai trái vú sữa, nhưng nó chín trước nên nó rụng đó mà.
-Thế còn anh?
-Tôi ấy à... thì cùng chín như nó.
-Vậy sao anh không rụng?
- Thì tôi phài chờ cho con gió thổi qua tôi mới rụng đuọc chứ!!

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
TungH
member
REF: 33895
03/30/2004
|

Sẵn bà tám kể chuyện về bệnh viện tâm thần TungH cũng có 1 chuyện cười , Hy vong các bạn được vui
Trong 1 bệnh viên tâm thần , vì muốn biết biết được bênh nhân nào có phát triển tốt , và chọn ra người đó để chuyển sang phòng trị liệu khác
Và người Bác sĩ gọi mọi người ra sân , khi tấc cả mọi người đều đứng trước 1 hồ nước ( hồ bơi ) Nhưng lại không có nước trong hồ
- Bây giờ mọi người hảy xuống hồ và bơi đi !!
Thế là mọi người đều xuống hồ dễ bơi , nhưng duy nhất có 1 anh chàng không xuống hồ mà cứ đứng đó mim cười nhìn mọi người
Thấy vậy người bác sỉ , nghĩ là người đó đã bình thường và biết suy nghĩ rồi . Nhưng mà muốn chính xát hơn người bác sỉ vừa mim cười bước lại gần chàng trai và hỏi :
- Tai sao , anh không xuống bơi cùng với mọi người ??
-Thưa bác sỉ ! Em . không biết bơi !!
- ?!?!?!
|
 |
TungH
member
REF: 33896
03/30/2004
|

Trong 1 bệnh viện tâm thần , có tổ chức 1 trắc nghiệm để xem coi những bệnh nhân nào sắp được bình phục sau 1 thời gian điều trị
- Bây giờ tôi có 1 trò chơi . Anh A hãy giả làm người mua và anh B hảy giả làm người bán
Anh A : Bán cho tôi 1 lít than
Anh B : hahahhahahahahahh !!
Người bác sỉ nghĩ có lẻ anh B đã tiến bộ , vì biết phân biệt được lít và kg
Nhưng muốn chắc ăn người bác sỉ bẻn hỏi anh B :
- Tại sao người ta mua 1 lít than mà anh không bán mà cười ??
-hhahah Anh ta đi mua than mà không mang theo chai thì lấy gì mà dựng !!!
- Trời !! làm tôi mừng hụt ! BS lẫm bẫm
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|