hoasim1977
member
ID 26382
07/13/2007

|
THI NÓI KHOÁC …

Có hai anh chàng sợ vợ lâu ngày gặp nhau trong tửu quán. Rượu vào lời ra chả anh nào chịu nhường anh nào, xem ai là người sợ vợ. Anh nào cũng khoe là đã có kế sách trị vợ rồi. Cuối cùng họ đố nhau xem ai hơn ai về kế sách trị vợ.
Anh thứ nhất kể: một hôm anh về nhà muộn, trông thấy vợ chống nạnh đứng chờ. Hồn vía anh vụt bay thất lạc. Anh lẩm bẩm: “Chống lụt, chống bão thì mình biết rồi, riêng cái khoản chống nạnh này mình chưa biết”. Nghĩ mãi k ra cách giải quyết, mà đứng lâu thì không tiện, anh liền đánh liều hiên ngang vừa đi vừa hát: “Chân ta bước, lòng run run tự hào kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao”. Cô vợ nghe đến đây không nhịn được cười, thế là anh thoát nạn.
Anh thứ hai kể: Hôm đó anh về lúc 1h đêm. Cô vợ anh ta nổi trận lôi đình, khóa cửa không cho vào nhà. Trời thì vừa mưa, vừa rét. Nghĩ mãi không có cách nào hòa giải được, sẵn có năng khiếu văn nghệ, anh liền ghé miệng vào khe cửa hát: “ Nếu phải cách xa em, anh còn nhiều… nhiều chỗ khác…”. Vừa hát đến đây, bỗng cánh cửa xịch mở, anh liền chạy ùa vào nhà. Thế là thoát được nạn.
Nghe xong câu chuyện, cả hai đều ôm bụng mà cười, liền gọi hai vại bia và họ cùng uống 100%.
HS chào cả nhà,
Chúc cuối tuần vui vẻ!

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|