| 
                      
                               ttntkim
                      member
 
 ID 29834
 09/21/2007
 
  
 
 | mẹ của người dẹp 
              có một ngày lan nói với diệp rằng;(lớn lên anh sẽ cưới em làm vợ nhé),diệp trả lời;vang
 lan mới nói;về sao mình sinh một trai ,một gái nhé!
 diệp trả lời ;vang
 lan mới nói;con gái thì em dặt tên,còn con trai thì anh dặt tên nhé!
 diệp btrả lời ;vang
 lan mới nói;con gái em sẽ dặt tên là;DEP GÁI
 diệp mới hỏi;vì sao thế ?
 lan trả lời;như vậy người ta sẽ gọi em là;mẹ dẹp gái
 diệp ??????????????/////////////////
 
 
 
 
   
						
						Alert webmaster  - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 | 
         
                    
                    
	
 
                      | 
                       anhhoanhat
                      member
 
 REF: 222161
 09/22/2007
 
 
 |              
 
 Tình đời thật là éo le, bởi vì: VỢ ĐẸP LÀ VỢ CỦA NGƯỜI TA... vì sợ ng ta biết vợ mình đẹp mấy thằng bạn sẽ tìm đến đưa Lan đi về nơi xa... nên khi làm giấy khai sanh cho đứa con gái xinh xắn của họ Điệp đã đổi lại tên là: XẤU GÁI,...mẹ xấu gái ngỡ là Điệp chê mình xấu đã cắt tóc đi tu, để Điệp bơ vơ giữa Sài Gòn hoa lệ,
 
 Nàng đâu biết rằng với Điệp, Lan là người đẹp nhất quả đất, nỗi khổ của chàng Biết tỏ cùng ai, vì mỗi lần đến tìm nàng để tỏ nỗi lòng, Lan đều cắt dây thun, ý quên dây chuông.
 
 Vấn đề là: làm mẹ xấu gái bên chồng hay là làm mẹ đẹp gái bên người ta, nếu không biết chọn ai thì lại cứ vào chùa tiếp tục cắt dây chuông vậy...hihihì
 
 
 
 | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   
                    
                              1