giangnamlangtu
member
ID 3938
09/09/2004

|
Vua làm biếng

Có một ông vua muốn kén rễ cho con gái. Ông ra một tiêu chuẩn kén rễ lạ lùng, trên khắp ðất nýớc, nếu ai làm biếng nhất thì ông gã công chúa cho. Thế là tất cả những tay làm biếng siêu hạng tập trugn về ðể thi thố "tài nãng" của mình.
Quan vòng sõ khảo có 3 anh lọt vào vòng chung khảo diện kiến nhà vua. Ngýời thứ nhất và thứ 2 ði vào, nhà vua hỏi và anh thứ 1 nói: Tôi nằm hả mồm chờ cọng rau luốn bò vào miệng mới cân một ái và khi nào no dài thêm vào tới miệng mới ãn tiếp chứ làm biếng chồm tới mà cắn...
Nhà vua nói: Tên này làm biếng quá xá.
Anh thứ 2 thốt lên:
Tôi làm biến ðến nỗi nãm dýới gốc sung chờ sung rụng, sung rụng ngay miệng thì ãn còn rụng trật thì cũng làm biếng lýợm mà bỏ vô miệng.
- Thằng này chúa làm bíêng rồi - nhà vua nói.
Chợt anh chàng thứ 3 ði vào, nhýng anh ði ngýợc ðýa lýng vào trýớc. Lấy làm lạ nhà vua hỏi: Sao vô mà không ði ðàng hoàng, lại ði ngýợc thế kia?
Anh ta trả lời: Dạ con ði nhý vầy ðể lỡ hoàng thýợng không ðồng ý con ði ra khỏi mắc công quay lýng ạ.
Trời!tên này ðúợc ðó.
và nhà vua chọn tên này làm phò mã

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|