Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> NHUNG CHUYEN TIEU LAM VE DI DAI

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 Mmanhlong
 member

 ID 4133
 09/26/2004



NHUNG CHUYEN TIEU LAM VE DI DAI
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chuyện 1:
Có 2 anh chàng xỉn bí tỉ cặp cổ nhau đi xiêu vẹo trên lề phố, tới gốc cây cả 2 cùng chỉa vào gốc cây mà... tè.
Không may, 1 police tới đá đít 2 anh chàng và quát: ngưng ngay, kéo lên, tiếp là phạt nặng bây giờ.
Hai anh chàng lật đật làm theo lời.
Khi anh Cảnh sát đi khỏi, một trong hai người xỉn phát lên cười haaaa...haaaa. Người kia bực bội hỏi:
- Bộ khùng hả, xém bị phạt còn cười.
- Tao cười vì thằng CS bị tao gạt. Hồi nảy kéo phạc-ma-tuya lên rồi, tao vẫn còn đái mà nó hổng biết haaahaaahaaa.

Chuyện 2:
Hồi xửa đi học lớp 1, cứ hễ "mắc" là chạy lên "Thưa cô, em đi đái"... là dọt. HS trong lớp đi lia lịa.
Cô giáo thấy vậy giao kèo rằng: tụi em sắp tới hễ đi đái thì cứ chạy lên giơ 2 ngón tay là đi, khỏi hỏi rùng beng.
Bửa nọ có thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác dự giờ, Thầy hiệu trưởng ra 1 câu hỏi: cho thầy biết bốn chia hai bằng mấy? Cả lớp im re.
Cô giáo hoảng quá vội lén giơ hai ngón tay nhắc học trò, miệng gằng rí rí: hai... hai.
Một HS liền giơ tay đứng lên chỉ về phía cô nói:
- THƯA THẦY CHO CÔ ĐI ĐÁI.
(nhức đầu luôn!)

Chuyện 3:
Thời chiến tranh, bộ đội thường ở chung nhà dân. Nhà nọ ở xứ Huế bộ đội gọi cô chủ nhà là o (người bắc trung bộ gọi Cô là O).
Hôm nọ các anh bộ đội đang đi tuần tra phía sau nhà chợt thấy bóng người liền quát:
- AI ĐI ĐÓ
- Giựt mình: O ĐI ĐÁI
(nhức răng luôn!)

Mời mọi người tham gia kể tiếp - BEEEENG



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 quang
 guest

 REF: 41764
 09/29/2004

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh chàng Mmanhlong rành mấy cái vụ đó quá ta.Vậy xin hỏi,ở VN mình có mấy câu như sau:
Nhà không chái
ĐÁI không ngồi
Nồi không quai
....
Phụ nữ đái mà cũng không ngồi,là nói về địa phương nào vậy???


 

 Ông Già
 guest

 REF: 41768
 09/29/2004

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chỉ có "bọn" nam nhi chi chí như Mmanhlong, Quang Guest, ... và OG là hay gây ... ồn ào vì chuyện này, còn "giống" kia họ làm "êm đềm" hơn, trừ ở những vùng thôn quê, như Thái Bình ở miền Bắc, nơi đó người ta khi xưa mặc váy, diễn xuất : một tay nắm phiá trước, một tay nắm phiá sau, trông thật hiên ngang!

 

 Quang
 guest

 REF: 41770
 09/29/2004

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
A ha.Ông Già chắc đã nhìn thấy tận mắt cảnh đó rồi hay sao,mà diễn tả sống động hết ý luôn.

 

 Mmanhlong
 member

 REF: 41777
 09/29/2004

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ông Già có nhớ câu chuyện Chị Út Tịch không: đòi đi đánh giặc mà không được, bị la rằng "Đà bà con gái, đái không qua ngọn cỏ bày đặt đòi đi đánh giặc". Chị UT tức mình leo lên ngọn cây dừa tè xuống cho hả dạ mới thôi (thử coi qua ngọn cỏ hông cho biết). Nhưng Mmanhlong không biết là khi trên ngọn dừa chị áy dứng hay ngồi.



 

 Mmanhlong
 member

 REF: 41779
 09/29/2004

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Sẵn đây kể thêm chuyện nữa:

Có ông Ba tàu xì thẩu đi xe buýt ở VN, ổng nói tiếng Việt hổng rành nên hôm nọ đang đi trên xe ổng mắc quá mới bả với tài xế rằng:

- Nị à, Nị ngừng xe lại cho Ngộ... lái chút coi.
- Trời quâ!, ông muốn chết thì chết một mình thôi, ở đây bao nhiêu người kể luôn tui chưa muốn hui nhị tì đâu.
- Hổng phải, Ngộ muốn... lái mà!!!, hổng cho chút Ngộ lái tại chỗ luôn á.
- Ông muốn làm gì làm, không được qua chổ tui.

Lát sau bà ngồi chung chỗ Ông tàu la làng lên:

- Trời ơi, sao ướt nhẹp vầy nè!
- Ló, lảy hổng cho Ngộ lái thì Ngộ lái ở lây ché sao!


 

 vidolaem
 member

 REF: 41793
 09/29/2004

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Một anh Việt Kiều,về quê thăm gia đình,"Mắc" quá nhưng lại không quen chỉa bậy.mà trong nhà lại không có WC,người nhà bèn chỉ cho anh xuống mé sông,khi xuống đến sông thì anh thấy có tấm bảng đề"CẤM ĐÁI"của ban nhân dân Ấp dựng.cho nên anh đành phải "bụm" lại mà trở lên.chớ không dám chỉa vì ngại tấm bảng!trở lên nhà nói với người nhà về tấm bảng ấy thì anh mới vở lẽ ra rằng:ai đó đả viết sai "chính tả" lẽ ra phải viết là! Cấm Đáy*.....

(*cấm đặt đáy vào mùa cá đẻ)


 

 Mmanhlong
 member

 REF: 41807
 09/30/2004

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bố thằng nhóc nọ hay đi nhậu, nhậu bia mà "mắc" là đi lia lịa, mà dân nhậu gọi đi đái là đi... hát. (mấy chả cho là vô đó phải cầm cái... mic).
Về nhà thấy thằng nhóc tối ngủ hay đòi đi tè, quen tật nên dạy luôn cho nó là phải gọi là đi hát (cho lịch sự mà).
Hôm nọ nhóc ngủ với Ông nội, khuya lắc rồi mà nó đòi Ông nội cho nó hát. Ông chìu cháu nên nói: khuya rồi còn hát gì nữa, mà thôi muốn hát thì kê vô lỗ tai Ông nè, hát nhỏ nhỏ thôi.


 

 MTT
 guest

 REF: 41869
 10/02/2004

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Có anh chàng láu cá nọ mắc đái quá , đi lộn vô rest-room dành cho Women.

Anh ta đang tè ngon lành chợt cánh cửa mở ra và một giọng nói giận dữ của chị đàn bà :
- Trời ôi ...Ông có biết đi đái chỗ này là dành cho phụ nữ không ?
Anh ta tay vừa búng con chim vừa nói:
- Hổng lẽ cái này dành cho đàn Ông.....




 

 Mmanhlong
 member

 REF: 41871
 10/02/2004

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Có ông Hai lúa ở dưới Chắc Cà Đao lên Sài Gòn ăn đám cưới ở nhà hàng sang trọng. Nhậu bia thay rượu đế thường ngày một hồi "mắc" quá đi WC, vô trong thấy cửa phòng WC ghi chữ "MAN" ổng liền chắc lưỡi cái độp: "Mèn ơi! Tụi này ở thành phố mà còn dốt quá! Thời buổi này chữ "NAM" mà cũng hổng biết viết, lộn ngược chữ M ra đằng trước, chữ N ra đằng sau, thiệt tình!".

Đái xong ra, đi ngang qua WC nữ nhìn thấy chữ "WOMAN" ổng nhăn mặt, lắc đầu: "Mèn đét ơi! Mấy thằng này dốt mà còn điệu đàng quá xá mén! NỮ thì ghi đại NỮ cho rồi còn bày đặt ghi...VỢ NAM"...!


 

 Mmanhlong
 member

 REF: 41932
 10/04/2004

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hồi bửa đi nhậu quán cóc, đi đái thấy trên vách toilet có ai đó viết câu thơ sau: (đọc nhỏ thôi)

Dù ai trăm khéo ngàn khôn
Vào đây cũng phải để..L..C.. ra!
Dù cho trai gái trẻ già
Vào đây cũng phải để ra..C..L!!!

Thấy cũng chí lý, hổng trật đi đâu được.
(Thật 100%)


 

 MTT
 guest

 REF: 42008
 10/07/2004

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Mmanhlong ui...Kỳ quá hà....Biết là như vậy nhưng nói sao cho kín kín một chút

MTT thuộc hàng ...lì lợm mà phải chạy xa Mmanhlong rồi đó...Cái này là lời tục mà giảng cũng tục luôn...

Hổng có được đâu....


 

 Mmanhlong
 member

 REF: 42029
 10/08/2004

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Dù ai trăm khéo ngàn khôn
Vào đây cũng phải để liền "cửa" ra.
Dù cho trai gái trẻ già
Vào đây cũng phải để ra "cửa" liền.

Vậy thôi, thấy cũng hổng gì quá quá đâu, nghĩ chi lung tung quá trời!!!


 

 Mmanhlong
 member

 REF: 42030
 10/08/2004

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Còn cái "cửa" là cửa gì thì kể tiếp cho nghe chuyện này là biết liền:

Ông sếp nọ đi toilet xong ra quên kéo "cửa" lên. Cô thư ký thấy vậy liền nhắc khéo: "Sếp ơi!!! Sếp quên đóng "cửa" ga-ra rồi!". Ông sếp nghĩ hồi sáng mình đi đóng cửa nhà, cửa ga-ra xe đàng hoàng mà sao cô này đi ngang lại thấy mở, ông này hỏi lại: "vậy cô có thấy chiếc Mecedes tui đậu ở trỏng hôn?". Cô thư ký đáp: "Em hỏng thấy chiếc Mecedes nào hết, chỉ thấy 1 chiếc xe bò chở rơm u xù không hà!"


 

 phily
 member

 REF: 42127
 10/11/2004

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Theo phily biết thì cô thư ký sẽ trả lời như vầy nè.Dạ tôi chỉ thấy một vị đại tá già đầu đội nón cối gối đầu trên hai bao cát. Phải không bạn.

 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network