Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> Câu chuyện không có đoạn kết.

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 Quang
 guest

 ID 4225
 10/09/2004



Câu chuyện không có đoạn kết.
  Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Lại chuyện một ông vua kén rể!
Ông vua này không kén rể làm biếng,cũng không cần có tài văn võ gì.Chỉ cần chàng trai nào kể được một câu chuyện không có hồi kết thúc,là được làm phò mã.Bằng ngược lại sẽ bị chém đầu.
Có rất nhiều các tay cao thủ về kể chuyện đã tham gia,và tấc cả đều bị chém đầu hết ráo.Dù nhiều câu chuyện rất hay, và dài cỡ 1001 đêm, nhưng tấc cả đều kết thúc.
Khổ rứa !!!
Cuối cùng có một chàng tiều phu vào kinh ứng thí,câu chuỵện của anh ta như sau:
"Trên đỉnh núi cao,nơi hạ thần đi đốt than.Có một cây đại thụ nghe nói đã 4000 năm tuổi. Có một đàn mối chọn cái cây này để làm tổ, chúng đêm ngày đục khoét thân cây để ăn, khiến cây cổ thụ này không sao xanh tốt lên được.
Một hôm mối chúa cảm thấy lo rằng, đến một ngày nào đó cái cây sẽ chết và gãy đổ, thì tan hoang ngôi nhà của chúng.Bèn triệu tập một hội nghị, nội dung xoay quanh vấn đề bảo vệ cây cổ thụ (cũng là ngôi nhà của chúng). Tấc cả các con mối đều phải tự phê bình,và phê bình lẫn nhau.Một nghị quyết được thông qua:Tấc cả từ nay phải tìm thức ăn từ bên ngoài,cấm không được đục khoét cây đại thụ.
Nhưng khi hội nghị vừa tan, trong đầu của mỗi con mối đều nghĩ rằng:cái cây này to thế,mỗi ngày mình cạp một ít thì có hề gì,cả mối chúa cũng nghĩ như vậy! Và thế là bọn chúng lại thi nhau đục.
Năm sau, thấy tình hình không có chút chuyển biến nào.Bọn chúng lại hội nghị, lại phê bình-tự phê bình,lại ra nghị quyết............và lại tiếp tục khoét.(Cứ như thế,chàng trai kể tiếp).Năm sau....>đời các con mối sau....lại hội nghị,phê & tự phê, rồi lại đục khoét!......"
Nhà vua bực quá,ngài gắt:
-Nhà ngươi cứ kể mãi như thế thì đến bao giờ mới xong hả??
-Muôn tâu đức vua (chàng tiều phu nói) câu chuyện này không có đoạn kết ạ!!!!



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Thanh nien
 guest

 REF: 42150
 10/12/2004

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Câu chuyện rồi cũng sẽ có đoạn kết rất hay ,chắc chắn một điều là trong đàn mối ngu xuẩn đang đục khoét kia sẻ có một số mối loại: "xếp hàng cả ngày" vắt giò lên cổ để chạy khỏi ổ...trước khi cây cổ thụ ngã xuống dập tắt chúng.

 

 thuhang80
 member

 REF: 46971
 01/17/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đọc câu chuyện này tôi thấy nó giống các buổi họp Quốc hội or các buổi nói chuyện của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước thế!

 

 cuncon445
 member

 REF: 48404
 03/09/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
truyen cung binh thuong ha

 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network