Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> Chung Quanh Chuyện “Nhái Nhạc, Nhái Thơ”…

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 ototot
 member

 ID 43460
 07/07/2008



Chung Quanh Chuyện “Nhái Nhạc, Nhái Thơ”…
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien



Bình sinh, tôi chống đối việc “Nhái Nhạc, Nhái Văn, Nhái Thơ…”, hình như vì người ta nhái … thiếu “nghệ thuật” chăng?!!!

Vì vậy, hôm nay xin đăng một PowerPoint vưà nhận được cuả thân hữu, gọi là một ngoại lệ giúp diễn đàn vui vui lên một chút nha.

Mời các bạn hãy download PPS có tên “Sư Tử Hà Đông” về coi nhé!

SUTUHADONG
SUTUHADONG.pps
Hosted by eSnips


Thân ái chúc thật vui,



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 ototot
 member

 REF: 369913
 07/07/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Dưới đây là bài thơ "Sư Tử Hà Đông" mà người ta đã nhái từ bài thơ nổi tiếng "Áo Luạ Hà Đông" cuả thi sỹ Nguyên Sa

Nắng Sàigòn ... anh đi mà chợt rét,
Bởi vì em...nguyên quán xứ Hà Đông.
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng,
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng.
Anh vẫn nhớ... em ngồi đây...quắc mắt,
Vài ngọn roi...dài lắm...để chung quanh.
Kinh hồn anh...vội vã...né lung tung,
Bay vội vã...vào trong phòng...sập cửa!
Em chợt mắng...chợt la...anh vẫn biết,
Và chợt thoi...chợt đá...chẳng vì đâu.
Sao lên cơn...mà không...bảo gì nhau,
Để anh dzọt...đến khi em nguội lại.
Em ở đâu...hỡi chằng tinh quá quắt,
Bớt dùm anh...hung tính xứ Hà Đông.
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng,
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng,
Em chợt mắng...chợt la...anh vẫn biết,
Và chợt thoi...chợt đá...chẳng vì đâu.
Sao lên cơn...mà không...bảo gì nhau,
Để anh dzọt...đến khi em nguội lại.
Em ở đâu...hỡi chằng tinh quá quắt,
Bớt dùm anh...hung tính xứ Hà Đông.
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng,
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng !


Thân ái chúc vui,


 

 jackdiamond
 member

 REF: 369914
 07/07/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Kính chào Ototot
jd đi công vụ mấy ngày,
vừa về nhào đây là bị Ototot thọt lét cười quá trời,hehheheh
nói thiệt nghen, hồi nào tới giờ jd nói mà cứ cho là jd đổ oan,
hên quá có cái này, jd vội mời bà Sư tử cùng xem,hehheh
hết cãi, sao mà giống y chang...


thanks Ototot nghen,
giãi tỏa nổi uất ức qua nhạc hình mà không cần bị quánh,ahhahhahaha


 

 lynhat
 member

 REF: 369921
 07/07/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bác OTOTOT,

Bác làm cháu nhớ lại mấy câu thơ “nhái” khác của sư phụ Trần Bích Lan:

“Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Áo Hà Đông may bằng lông sư tử
Thương em hiền… như sư tử Hà Đông”


Ái chà, so sánh chiếc nón vải của cháu với chiếc áo lụa Hà Đông thì quả là gan… gà! Thôi nhé, kẻo tác giả nhổm dậy bắt mấy bả rủ cháu xuống dưới ngâm thơ thì… uổng cả đời trai của cháu đấy!


 

 ototot
 member

 REF: 369923
 07/07/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tôi không biết bác LyNhat nhà ta có để ý bài "Sư Tử Hà Đông" được nhái cả về phần nhạc lẫn phần thơ, vì thế mà tôi thấy hơi đặc biệt!

Thân ái,


 

 lynhat
 member

 REF: 369928
 07/07/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bác OTOTOT ơi,

Nhái nhạc, nhái thơ là chuyện bình thường chẳng có gì đặc biệt hết bác à đối với dân lao động như cháu.

Những kỹ thuật và hàng hóa người ta còn nhái được, với đôi mắt thường không thể nào nhận ra trừ khi là dân chuyên nghiệp ở trong công ty đó.

Lấy thí dụ như túi xách tay da nổi tiếng trên toàn thế giới của công ty Pháp, "Louis Vuitton", được người ta nhái y như chang hàng thiệt đến nổi hải quan còn không nhận ra được, họ phải nhờ nhân viên của hãng đó lại kiểm nghiệm.


 

 lynhat
 member

 REF: 369945
 07/07/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Trời Sài Gòn vào mùa mưa, Bác OTOTOT nhớ đến "Sư Tử Hà Đông" cũng phải, nhưng mắc mớ gì mà bác lôi cháu vào cuộc “nhái thơ”, "nhái nhạc" cho... rắc rối cuộc đời vậy?. Hì,hì,hì……

 

 lynhat
 member

 REF: 369985
 07/07/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bác OTOTOT,

Cháu có một thắc mắc nhỏ nhưng hơi lạc đề, một người nhái câu văn từ người khác có phạm luật không. Thí dụ như :

Murphy’s Law – “Nothing is as easy as it looks; everything takes longer than you expect; and if anything can go wrong, it will at the worst possible moment”.

Maxwell’s Law – “Nothing is as hard as it looks; everything is more rewarding than you expect; and if anything can go right it will and at the best possible moment”.
- Dr. John C. Maxwell


Ghi Chú : Ông Tiến Sĩ Jonh C. Maxwell viết rất nhiều cuốn sách và thuyết trình nhiều lãnh vực khác nhau như : Leadership, Sales, Relationship, Communication, etc..

Cảm ơn bác OTOTOT.


 

 anhcongtam
 member

 REF: 370004
 07/07/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đọc tiết mục "nhạc nhái nhạc thơ" của bác OT và những góp ý của các bạn, ACT nhận thấy những người họ lấy nhạc và thơ để nhái cũng bình thường thôi, chẳng qua là họ làm cho vui, chứ họ cũng không có ý xấu gì cả.

Cho nên mình mới thưởng thức được những hài kịch vui, và cho ta những trận cười thoải mái, có được những trận cười đó, thì trong cuộc sống hàng ngày của ta mới quên đi những mệt nhọc mỗi khi ta đi làm về, và cho ta càng yêu đời hơn, nên mới có câu, "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"...hihihi.

Riêng với ACT, những người đó không có gì phải đáng trách đáng chê cả.

Nếu muốn trách muốn chê, ta nên trách những người thường hay đạo nhạc, đạo thơ của người khác cho là của mình kìa... mấy người đó mới đáng bị lên án phải không bác OT và các bạn.!.

Chúc bác và các bạn một ngày thứ ba có nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Thân Ái

ACT


 

 ladieubongg
 member

 REF: 370128
 07/08/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


"Nếu muốn trách muốn chê, ta nên trách những người thường hay đạo nhạc, đạo thơ của người khác cho là của mình kìa... mấy người đó mới đáng bị lên án phải không bác OT và các bạn.!."

ACT ui, LDB đồng ý mí câu trên của anh hết mình đó!

Chứ còn bài thơ nhại bài "áo lụa Hà Đông" ở trên thì quả là vui thiệt!
Cũng đồng ý mí anh luôn!

Chúc bác Ot. ACT và cả nhà vui.


 

 ototot
 member

 REF: 370139
 07/08/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thưa bà con cô bác:

Tôi không biết từ "nhái" được định nghiã như thế nào cho đúng!

Còn bản thân tôi, "nhái" là làm cho nó có vẻ "giống" như ... thật, còn "đạo" là "ăn trộm", tức là lấy cuả người, phù phép biến thành cuả mình!

Vậy rõ ràng "nhái nhạc", "nhái thơ" là chỉ để cho vui, chứ không cần gian dối. Và "đạo nhạc", "đạo văn", "đạo thơ" mới là điều đáng tiếc!

Riêng trên thị trường hàng hoá, từ "nhái" cũng còn dùng để chỉ những món hàng "giả mạo", người ta làm và bán ra để đánh lưà khách tiêu dùng!

Tôi nhớ ở Sài gòn khi xưa có thành ngữ chỉ hàng giả mạo, "hàng nhái" là "Made in Hong Kong, bên hông Chợ Lớn!"

Thân ái chúc vui,


 

 da1uhate
 member

 REF: 370155
 07/08/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lý do mà bài thơ Sư Tử Hà Đông có thể hát theo nhạc của bài Áo Lụa Hà Đông là do nó nhái theo gần như đúng luật bằng trắc của bài thơ gốc.

Nhiều người không thích nhạc chế hay thơ nhái nhưng D thì rất khoái, chỉ là để giải trí thôi, bản thân người tác giả của bản gốc họ không cảm thấy phiền thì mình cứ vô tư, bịnh gì đâu mà cử chớ phải hông bà con?

D cũng thường hay ngâm nga "Nắng Saigon, em đi mà chợt nám..."


 

 tthanhthanh
 member

 REF: 370160
 07/08/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nhiều người không thích nhạc chế hay thơ nhái nhưng D thì rất khoái, chỉ là để giải trí thôi, bản thân người tác giả của bản gốc họ không cảm thấy phiền thì mình cứ vô tư, bịnh gì đâu mà cử chớ phải hông bà con?
................

Chị ui.
Cái này sao chị giống với TT ghê đi.

Em có nghe nhái nhạc bài "Nối vòng tay lớn" trong vở kịch nào đó hát như vầy: Từ Bắc vô Nam tay cầm cái cây , tay kia cầm sợi dây , chụp bắt con cầy...

Vậy là sau đó cả nước thấy chỗ nào cũng có quán ...thịt chó cả.

Chị có khoái món này không? Em chỉ tưởng tượng là thấy ói rùi. Nói thật đó.


hihii


 

 ototot
 member

 REF: 370173
 07/08/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Như tôi đã nói, "nhái" có nhiều loại, nhiều trình độ! Có những bài nhái rất ... nghệ thuật, đem đến cho ta những niềm vui khó tả! Như trường hợp bài "Nối Vòng Tay Lớn" mà TT vưà đăng!

Trở lại bài "Sư Tử Hà Đông", theo tôi phải xem PowerPoint để thấy hình, thấy chữ, thấy cử động trong khi nghe nhạc, thì mới vui trọn vẹn được.

Dưới đây chỉ là một chút hình ảnh Gif thôi, để giới thiệu PPS nói trên:

Photobucket


Thân ái,


 

 da1uhate
 member

 REF: 370177
 07/08/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hihi... D có nghe qua cái bài TT nói rồi, còn bài này nữa nè Đoàn quân xì ke đi, sao mà ốm thế... hehe... bài này chắc TT hỏng biết đâu nhưng D nghĩ có lẽ cha nụi cafekho biết. Hỏi ổng thử coi.

Nhắc mới nhớ mấy bài D học được trong Asia

Từ ngày giặc Mỹ dô đây mình có nhà lầu, từ ngày giặc Mỹ dô đây mình có xe hơi...

Còn đoạn sau hỏng dám hát, nhưng nói thiệt là D cười ngặt nghẽo đó.

À, quên nói, D thù nhất là mấy người ăn thịt cầy. Đúng là ở Sg bây giờ quán thịt cầy nhiều không kể xiết, ngay gần nhà D nè, Củ Riềng I & Củ Riềng II gì đó, đi ngang tưởng tượng là muốn ói rồi mờ hỏng biết sao thiên hạ cứ tấp nập.


 

 aka47
 member

 REF: 370179
 07/08/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chị nói cười muốn bể bụng luôn.

hihii


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network