sunlightmen
member
ID 63182
09/03/2010

|
LÀM LẠI MỐI TÌNH ĐẦU..

Xóm mình có 2 vợ chồng già, cháu nội, ngoại đầy đủ hết trơn rồi, con cái củng ra riêng nên 2 ông bà sống 1 mình, thường thì mổi buổi sáng, họ dậy sớm rồi ra quán cóc đầu hẽm ngồi nhâm nhi cafe, ngồi ngắm nhân tình thế thái qua lại củng vui vui, duy chỉ có ông già lại để ý đến cậu thanh niên sáng nào củng đến đón ng yêu trc đầu hẽm rồi chở nhau đi làm..
chạnh lòng.. ông nói với bà:
-bà, tui với bà làm lại mối tình đầu đi
bà ngạc nhiên: là sao ông?
-là giống 2 cái đứa này nè, giống như hồi xưa tui hẹn hò bà đó!
-bây giờ, vầy, tui vô lấy xe đạp ra đây đứng đợi bà, còn bà ở trong nhà thay đồ đẹp rùi 1 hồi đi ra, tui chở bà đi chơi
nhớ lại kỷ niệm xưa làm bà háo hức mà ok liền
vậy là ông ngồi trên xe đạp đợi bà ra, đợi bà, đợi bà.. đến khi mặt trời muốn đứng bóng, nóng rang,nực nội.. làm ông kg còn hứng thú với cái vụ hẹn hò nửa, bực tức, ông chạy 1 mạch vào nhà thì thấy bà đang ngủ trên divang, nổi điên thực lên, ổng quát:
-dậy, dậy, sao bà kg ra mà để tui đợi suốt cả buổi vậy hả???
giật mình, chưa tỉnh ngủ, bả quờ quạng:
- tại em sợ má la mà (!!!)

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
sunlightmen
member
REF: 561864
09/03/2010
|

KHÔNG BIẾT VIẾT TỰA GÌ..
nhà mình có cái quán hủ tiếu nam vang khá đông khách, đôi khi củng có nhửng khách hỏi có phở hoặc bún, bò kho .v.v và dỉ nhiên là kg có
vừa rồi củng vậy, có 1 anh thanh niên trông bảnh bao đến hỏi phở, anh mình là ng đứng bán, trã lời không. thì anh ta bỏ đi..
1 hồi lại thấy quay lại, vẩn hỏi:
-a có phở kg?
-không, chì có hủ tiếu
anh ta lại bỏ đi, 1 lát sau thấy đứng trc quán:
-a có phở kg?
A! lần này a mình biết nó khùng rồi, nên quát:
-kg có phở, kg có phở, mầy nghe kg? mầy mà hỏi nửa là tao lấy kềm bẻ răng mầy..
thế là hắn bỏ đi..
tới trưa thì thây nó quay lại, lần này hỏi khác:
-anh có kềm kg?
trời ơi, điên với ông này mất:
-kg có kềm!!! đi giùm con đi cha!
-vậy có phở kg?
!!!!!!!!?????
a mình bị tăng xong luôn từ bữa đó
|