lynhat
member
ID 51636
05/01/2009

|
Tính Ưa Cãi Cọ, Chửi Bới Của……Người Việt

Em sống ở “Miệt Dưới”, “Down Under”, đi đường vô tình đụng phải người dân bản xứ. Chưa kịp nói cái gì thì người kia xin lỗi mình trước “I’m sorry”. Thế là sự việc coi như giải quyết xong, nhẹ nhàng và lịch sự.
Nhưng nếu đụng phải người Việt thì sẽ có một sự cãi cọ kéo dài không biết đến bao lâu.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
lynhat
member
REF: 444338
05/01/2009
|

Theo cuốn sách “Tìm Về Bản Sắc Văn Hoá Việt Nam”, trang 293, của tác giả Trần Ngọc Thêm cho rằng lối chửi của Việt Nam đã bước vào hàng “Nghệ Thuật” và góp phần làm kho tàng văn hóa Việt Nam cổ truyền thêm phong phú.
Các bác thấy đúng hay là sai?
|
 |
taolao
member
REF: 444345
05/01/2009
|

tl sưu tầm bài viết trên blog http://yobanbe.zing.vn
DẠY CHỬI NHAU TRÊN NET
Hồi còn pé pé bồng bông mẹ tôi bảo CHỬI NHAU là rất xấu. Hồi đấy tôi ngoan tôi nghe lời mẹ. Thằng nào con nào chửi tôi ... Tôi cười tôi bảo : Mày là người xấu.
Nhớn hơn 1 chút thầy cô bảo tôi chửi nhau là không ngoan. Tôi là con ngoan trò giỏi tôi không chửi nhau với ai. Tôi nghe lời thầy cô.
Khi tôi đi đại học tôi nghe chúng nó chửi nhau tôi rất ghét. Tôi không thích chửi nhau cho lắm.
Tôi chán đời tôi đi học trong trường đời tôi thấy chúng nó không chủi nhau nữa .. chúng nó lại thích đâm chém nhau ..
Tôi vào học trong 1 trường của QUÂN ĐỘI. Ở nơi đó tôi được biết nhiều đến chiến tranh, biết nhiều về mục đích và hậu quả của mỗi cuộc chiến tranh.
Thế cái gì là xấu ?
ĐÁNH CHÉM NHAU là TỐT ?
CHIẾN TRANH là tốt ??
hay
CHỬI NHAU là tốt ??
Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng tôi thấy CHỬI NHAU vẫn còn là điều nhẹ nhàng nhất mà khi con người ta muốn đem lại sự đau đớn cho người khác. ( Tôi không xét về nỗi đau tinh thần hay thể xác )
Vậy tại sao phải chửi nhau? Và chưi nhau như thế nào ?
Thật ra để bắt đầu 1 cuộc chiến tranh hay 1 vụ thanh toán bằng dao, kiếm, súng nào đều có lý do của nó. Mà quan trọng là quan điểm trái ngược nhau, tất cả vì quyền lợi và chỗ đứng ... hoặc 1 lý do nào đó đơn giản là lệch pha nhau ( Bọn trẻ con toàn thế .. và .. thằng Phong thằng Hoàng ở HANOI cũng thế .. tôi cũng thế nốt nhưng tôi có nông nách rồi nên tôi ít chơi trò này hơn )
Đôi khi chỉ vì ke nhau tiếng gáy nên mới có chuyện xích mích ở trên mạng này. Có thể cảm thấy không thích rồi " quả cà " nhau . Có thể chỉ là sự ghen ghét đố kị ..
Với cuộc đời thật của tôi. Tôi làm quản lý dự án .. lời tôi nói ra là 1 mệnh lệnh .. tôi chịu trách nhiệm về lời tôi nói .. anh em kỹ sư và công nhân bật lại tôi ...tôi sẽ dùng ngôn ngữ để giải thích bàn tay để ra hiệu và ánh mắt khuân mặt để nhìn ( tôi sẽ cố gắng đàm phán .. vì đơn giản giáp mặt nhau sẽ dễ trình bày mọi chuyện hơn ) Còn nếu họ không nghe.... Tôi chửi thẳng mặt cho dù tuổi tác chênh lệch .. Đơn giản vì họ làm sai ý tôi .. tôi sẽ phải đi tù .. tôi sẽ phải đao đứng .. Quền lợi miếng cơm manh áo của tôi bắt tôi phải như thế .. )
Thế còn cuộc sống ảo này .. Tôi lý giải thế này .. trước đây có 1 thời gian tôi học qua 1 lớp giao tiếp ứng xử của TÂM VIỆT:
Lời nói quan trọng nhưng cử chỉ thái độ tay đưa tay đón của mình thu hút người xem hơn ( 70% là hành động 30% lời nói sẽ quyết định sự thành bại của 1 vấn đề )
Một con bé giận người yêu .. xin lỗi nhiều nó lại kiêu .. Ôm nó 1 phát .. thơm 2 phát + bóp bóp nửa cái .. còn hơn nhiều là ANH XIN LỖI EM NGÀN NGÀN lần :) <== không tin thì thử đi.
....
--tl sưu tầm--
|
 |
aka47
member
REF: 444354
05/01/2009
|

Chửi là một nghệ thuật.
Nói ngang cũng là một nghệ thuật.
Chửi nhau vì chẳng ai làm gì được ai nên cứ chửi.
Vậy không phải người Việt mới thích chửi mà người ngoại quốc cũng chửi nhau ào ào , còn hơn người Việt mình nữa.
Nhưng khi gặp mặt thì hết chửi và họ lôi nhau ra toà.
Mình thì chửi nhưng không lôi ra toà.
Thường thường mấy người chửi lộn kẻ nói ngang ngược là kẻ chửi dai nhất.
hihii
|
 |
hoami09
member
REF: 444363
05/01/2009
|

Em xin chào các bác ạ. Em hay đọc báo chí nước ngoài, thấy dân tình chưỉ dữ nắm cơ. Chỉ cần ông tổ trưởng để đống rác chình ình ngoài đường vài ngày cho ruồi bu kiến đậu mà không goị ngươì tới dọn là nhân dân góp ý, chê bôi đủ thứ.
Họ còn nớn tiếng noí nà:
- "chúng tôi đóng thuế nuôi ông để ông hưởng thụ hay sao, nếu ông không có khả năng nàm việc thì ông tự từ chức đi nhá, đừng để chúng tôi hạ bệ ông xuống."
Đấy, các bác thấy có khổ không ạ.
Mà không nhờ vâỵ, nàm sao đường phố sạch bóng được. Ngươì ngoài nhìn vào mơí thấy qui củ nề nếp, nhưng thật ra họ phải chưỉ nhau cãi nhau mơí được như vâỵ đấy ạ.
Có những thứ, con ngươì có ý thức, cùng nhau xây dựng thì mơí tiến bộ. Còn có những thứ chỉ tị hiềm, lơị ích cá nhân, chưỉ nhau để thoả mãn cái tôi cuả mình mà quên mất mình cũng là 1 trong những ngươì càng làm cho cái nôi văn hoá bị bẩn thiủ đi.
Em cũng chả biết, nâu nâu em cũng chưỉ nhau, nợi hay hại còn tuỳ vào ngươì nghe. Em xin cố gắng suy nghĩ và uốn nươĩ bẩy nần trước khi noí ạ. Thế nhá các bác.
Chào vui vẻ. Hoạ mi
|
 |
cauxanh1
member
REF: 444381
05/01/2009
|

cau cũng thích cãi lộn lắm á. Tại gặp chưa đúng đối tượng thôi..
|
 |
cakhia
member
REF: 444387
05/01/2009
|

cakhia cũng thích cãi lộn lắm nè, hay là mình thử cãi nhau coi có hợp không đi cauxanh?
|
 |
duychi
member
REF: 444390
05/01/2009
|

Chào cả nhà , chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
cauxanh
cau cũng thích cãi lộn lắm á. Tại gặp chưa đúng đối tượng thôi..
-----------
DuyChi xin đề nghị , ai đó mở topic tiêu đề thi chửi nhau ..mà chửi nhau theo vần thơ mới dzui ...người nào có nghệ thuật chửi xin đóng góp để mọi người thưởng thức ....Cauxanh ra chủ đề nha
|
 |
cakhia
member
REF: 444391
05/01/2009
|

hmmm...ý kiến hay, nhưng hãy cãi nhau, thay vì chửi nhau. Dù có văn hoa tới mấy đi nữa thì bản chất của chửi nhau vẫn là nhằm hạ thấp, xúc phạm tới đối phương. Còn cãi nhau, tức là nói lý lẽ. Nên cãi, không nên chửi.
|
 |
cauxanh1
member
REF: 444395
05/02/2009
|

|
 |
lynhat
member
REF: 444412
05/02/2009
|

Cảm ơn Bác Taolao, AKA47, Hoami09, Cauxanh1, Cakhia, Duychi ghé thăm.
Theo các sử gia thì Tổng Thống Mỹ Johnson và Nixon ham chửi thề nhưng khi nói chuyện trước đám đông thì hai vị này ăn nói rất là lịch sự và đạo mạo.
Theo em nghĩ những ai ham cãi cọ và chửi thề có thể thơ riêng “email” nhau được chăng? Và khi nói chuyện trên diễn đàn này có thể lịch sự một chút được chăng? Chúng ta có thể tạo ra một chút lịch sự được chăng? Chúng ta có thể gây ấn tượng tốt được chăng?
Ý kiến của các bác như thế nào?
|
 |
lynhat
member
REF: 444419
05/02/2009
|

Theo ông người Mỹ Earl Nightigale, không cần biết người đó có đi học hay không, trẻ hay già, gái hay trai, khi chúng ta mở miệng thì người khác sẽ thấy trong đầu chúng ta có "trật tự" hay không?
Theo các bác nghĩ ông Earl Nightingale nói đúng hay sai?
|
 |
duychi
member
REF: 444421
05/02/2009
|

lynhat
Cảm ơn Bác Taolao, AKA47, Hoami09, Cauxanh1, Cakhia, Duychi ghé thăm.
Theo các sử gia thì Tổng Thống Mỹ Johnson và Nixon ham chửi thề nhưng khi nói chuyện trước đám đông thì hai vị này ăn nói rất là lịch sự và đạo mạo.
Theo em nghĩ những ai ham cãi cọ và chửi thề có thể thơ riêng “email” nhau được chăng? Và khi nói chuyện trên diễn đàn này có thể lịch sự một chút được chăng? Chúng ta có thể tạo ra một chút lịch sự được chăng?
Ý kiến của các bác như thế nào?
---------------------
Chào bác Lynhat
Lời đề nghị DuyChi chỉ là vui thôi , ai lại đi mở topic chửi hay căi nhau ở trên Diễn Đàn , dù ít hay nhiều chúng ta cũng đều có một chút kiến thức hiểu biết mà , đúng không? xin bác Ly đừng hiểu lầm, thành thật xin lỗi DuyChi đã vào nhà bác, ăn nói bừa bãi để bác không vui , chúc bác vui nhiều và mạnh khỏe
|
 |
lynhat
member
REF: 444424
05/02/2009
|

Xin lỗi bác Duychi, em không có ý nói bác và các bác khác. Xin bác đừng hiểu lầm.
Em chỉ nói chung chung thôi và kể luôn em trong đó.
Thôi em chúc các bác có một ngày thật vui vẻ. Em phải đi ngủ sớm đây. Sáng mai 3 giờ sáng đứng dậy đi chạy xe taxi và khoảng 7 giờ tối về nhà.
I wish all the best to you.
|
 |
ototot
member
REF: 444492
05/02/2009
|

Chúng mình là người Việt, với tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, mà nhiều khi cũng không rành hết những ý nghiã cuả một từ đơn giản như "chửi", tuỳ theo nó được ghép với một từ khác, như:
- Chửi bới = là đụng đâu chê đó, không hợp với ý mình là công kích!(Ví dụ người viết sai chính tả, viết tiếng lóng, tiếng lái, tiếng @, bị "chửi bới")
- Chửi ruả = là công kích, chỉ trích, với tính cách khinh bỉ, kết tội người ta. (Ví dụ người bất hiếu với cha mẹ, kẻ lường gạt, người dã man..., bị xã hội "chửi ruả")
- Chửi mắng = là sự răn dạy cuả người trên đối với người dưới (Ví dụ cha mẹ "chửi mắng" con cái để giúp chúng nên người)
- Chửi lộn = chửi nhau = trao đổi cho nhau những gì làm đối thủ phải đau đớn, xấu hổ (Ví dụ như ... ở diễn đàn này người ta ghen ghét nhau, thù hận nhau, thì viết bài "chửi lộn"! Và cũng hay dùng nhiều chữ ... chưa có trong từ điển!)
- Chửi thề = nói chuyện hoặc bình thường, hoặc khi nóng giận, mà "chêm" vào những tiếng ... Đan Mạch, những chữ từ điển không có! (Cái này khỏi ví dụ, vì ai cũng biết!)
Cứ xem như trên, thì có khi "chửi" là xấu, có khi là lẽ tự nhiên, có khi là "vô thưởng vô phạt", và có khi là "nên", phải không các bạn?
Thân ái chúc vui,
|
 |
songhuongsg
member
REF: 444493
05/02/2009
|

Theo cuốn sách “Tìm Về Bản Sắc Văn Hoá Việt Nam”, trang 293, của tác giả Trần Ngọc Thêm cho rằng lối chửi của Việt Nam đã bước vào hàng “Nghệ Thuật” và góp phần làm kho tàng văn hóa Việt Nam cổ truyền thêm phong phú.
Các bác thấy đúng hay là sai?
đúng quá...hihi
|
 |
tegieng
member
REF: 444689
05/03/2009
|

Hi hi hi, đọc cái "topic" ni của anh Lynhat và bài viết của Bác Ototot nàm Té Giếng nhớ nại chuyện xưa của cái lăm một nghìn chín chăm hùi đzó quá, cái hùi Té Giếng còn ở "chuồng" tắm mưa và mới vừa ngây thơ vô số tội bước vào nớp 1 ấy mờ.
Nhớ nại núc ấy Bà Nội đưa vào nớp học và dặn rằng, "Con nhỏ con lắm, có đứa nào kiếm chuyện "chửi" con thì con "im nặng" chịu thua, bỏ chạy về nhà nói Nội nghe Nội cho đồng bạc!" Vài hôm sau thì có một thằng nhóc học nớp 2 rất bự con, không hiểu vì lý do gì (vì mình hong có làm gì nó hết) hay chỉ nà thằng nhóc lầy mới thấy mặt mình thôi thì đã quyết định nà không ưa cái bản mặt của mình lên nó tự nhiên "chửi rủa" mình hông còn chổ lào mà nói được nữa á, nó đào mồ cuốc mã cả ba giòng họ nội ngoại của mình lên mà chửi dậy Sóc Bombo, tắt bếp tắt cả đèn "pin" nuôn.
Vì nhớ lời Nội dặn nên mình ngậm đắng nuốt cay hông giết nó để ăn mật nuốt tim nó mà "cúp đuôi" nhục nhả chịu thua chạy về nhà để lấy đồng bạc mà Nội hứa sẽ cho mình.
Khi về tới nhà kể cho Nội mình nghe, "Nội ơi, cái thằng khốn kiếp, chết cha mất mẹ, mồ côi hông được ai dạy dỗ nầy nó đòi Đan Mạch con, Đan Mạch mẹ của con và Đan Mạch luôn cả Nội nữa đó. Con nhịn nó chạy về kể cho nội nghe đây. Rồi, cho con đồng bạc đi"
Các bạn biết không? Chẳng những mình không được Nội cho đồng bạc mà còn bị Nội "Chửi Mắng" cho một cấp nữa chứ, Nội nói, "Sao mầy ngu giống chú Út mầy quá vậy, tao cho mầy đi học, nuôi bé dạy khôn mầy, cho mầy ăn cơm trắng cá tươi chứ đâu phải cho mầy ăn cám xú đâu mà mầy có miệng mà hông biết nói thiệt nói hơn với người ta lại mang đầu máu chạy về đây kể cho tao nghe làm tao đau lòng thêm". Thế là vừa hông được 1 đồng, vừa bị Nội "Mắng" cho một cấp nữa.
Sau đó thì chú Út mình cho tiền mấy thằng nhóc học lớp 4 uýnh thằng nhóc nầy môt trận nên thân. Chú Út mình bảo, "Mầy nhỏ con thiệt, không bao giờ nên "chửi lộn" với ai cả, chịu thua hết đi rồi chạy về đây kể tao nghe chứ đừng kể cho Nội nghe."
Sau chuyên nầy thì Té Giếng học được bài học là Té Giếng chịu thua hết, không bao giờ Té Giếng "chửi lộn" với ai cả. Té Giếng nhỏ con, bé miệng không nói lại người ta. "Cha nó lú, chú nó khôn", Té Giếng mà "chửi rủa" người ta thì người ta về nhà kêu chú người ta uýnh Té Giếng bỏ bu luôn. Thế còn như có nên "chửi mắng" người ta không như Bác Ototo hỏi thì ai sao thì Té Giếng không biết chứ riêng Té Giếng thì Té Giếng không làm đâu vì Té Giếng hỏng có đồng bạc để cho ai và cũng hông phải là "Bà Nội" của ai mà "Mạ nhơn cũng như giáo nhơn" người ta thì hông được gì mà chỉ làm thiên hạ ghét thêm thôi.
Bác Lynhat! Nói chung là người nào có người chứ hông phải ai là người Việt thì cũng có "tính ưa cải cọ, chửi bới" hết đâu. Qua những bài học từ trong nhà tới ngoài đường mà Té Giếng học được thì đối với những người ham "chửi lộn" thì mình "im lặng là vàng" thôi. Không có gì làm người chửi mình khó chịu nhất bằng sư im lặng của mình, họ chửi một mình mệt rồi họ sẽ tự động nghĩ và sẽ tự thấy họ là trò cười cho thiên hạ và khi tỉnh táo lại thì họ sẽ biết là "giận mất khôn" hay nói cách khác hơn là họ đã "ngu" và sẽ tự bực mình cho chính cái "ngu" của họ và sẽ muốn tự đánh đập mình chết bỏ cho xứng đáng với cái tội "ngu" của mình....
Trong một cuộc "chửi lộn" thì không có ai là người thắng cuộc cả mà chỉ có hai người "ngu" (giận mất khôn) chèo xuồng trong bảo tố, la làng vô nghĩa làm trò cười cho thiên hạ thôi. Ai muốn làm trò cười cho thiên hạ thì cứ việc "chửi" đi, riêng Té Giếng thì cho dù chỉ là "Chửi Đổng" thôi Té Giếng cũng hông thèm.
Thân ái,
|
 |
lynhat
member
REF: 444854
05/04/2009
|

Cảm ơn bác OTOTOT, Songhuongsg, Té Giếng ghé thăm và góp ý.
Theo ý nghĩ của riêng em, thì chửi dù bất cứ hình thức nào cũng là……không nên. Nhất là cha mẹ không nên chửi mắng con cái. Con làm không đúng thì cha mẹ nên chịu khó dạy dỗ.
Con cái học theo cách ăn nói và hành động của cha mẹ rất là nhiều. Chẳng lẽ dạy chúng nó cách chửi?
|
 |
tegieng
member
REF: 444901
05/04/2009
|

Chào Bác Lynhat!
Vâng, Té Giếng hoàn toàn đồng ý với Bác nà cho dù chửi bằng cách nào cũng không nên. Nhất là cha mẹ không nên làm gương không tốt cho con cái mình. Thế nhưng điều nầy rất là khó thực hiện được ở VN mình lắm Bác ạ, vì VN mình bị ảnh hưởng của người TÀU hơn cả ngàn năm nên với VN mình thì "mắng chửi" và "mạ nhục" con cái là "dạy dỗ" đấy ("Mạ lên cũng như giá lên" mờ, hi hi {"Mạ nhân cũng như giáo nhân"}). Bác ở "miệt dưới" (The Land Down Under) và Té Giếng ở "Du Sà" (USA) thì có lẽ mình đã thấy được hai cái xấu và cũng đã học được hai cái tốt của hai Châu (Á Châu, Âu Châu và Úc Châu) và có lẽ đã thoát được ra khỏi cái vòng lẫn quẩn mà không có mắng chửi con cái hay bất cứ một ai (chỉ bắn bỏ thui chứ hông thèm chửi chi cho mỏi miệng, hi hi) nữa.
Ở chủ đề nầy thì Bác nói về "chửi rủa" chứ không phải nói vế cách dạy dỗ con cái hay những sai lầm của những bậc cha mẹ người Á Châu nói chung và người VN nói riêng nên Té Giếng không bàn về vấn đề nầy, chỉ vỏn vẹn là Á Châu khác với Âu Châu và Úc Châu nhiều, có những điều mà lúc còn nhỏ Té Giếng không đồng ý với bề trên của mình nhưng với tất cả những sự dạy dỗ nầy đã đào tạo cho Té Giếng thành một người tốt, biết điều hay lẽ phải và sẽ đủ khả năng thoát ra khỏi cái vòng lẫn quẩn mà áp dụng những điều hay lẽ phải nầy với con cái của Té Giếng (Hy vọng sẽ có nữa tiểu đội hay ít nhất trong vài năm cũng có được môt thằng cu tí hay một con lủng giống hệt mẹ nó chạy vòng vòng trong nhà, hi hi) sau nầy, khi có tụi nó. Nói chung thì "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", cha mẹ đôi lúc có khó khăn và không công bằng nhưng cha mẹ lúc nào cũng yêu thương và muốn những điều tốt nhất cho con cái mình thôi. Té Giếng lúc nào cũng mang ơn cha mẹ chứ không nghĩ đến sự không công bằng của cha mẹ mà oán trách cha mẹ mình như những người khác mà Té Giếng biết đâu.
Thân ái,
|
 |
lynhat
member
REF: 445062
05/05/2009
|

Trời! Té Giếng nói “Hy vọng sẽ có nữa tiểu đội….”, tôi nghe hết hồn! Đợi Té Giếng có hai đứa con sẽ thấy mùi vị “khổ vì sướng” sẽ ra sao!
Té Giếng thích con trai hay con gái đầu lòng?
|
 |
zenzen
member
REF: 445066
05/05/2009
|

Cảm ơn Bác Lynhat đã mở cái topic này.
Zen ghét nhất là Chửi bới,Chửi ruả,Chửi mắng,Chửi lộn ,Chửi thề, 5 loại chửi mà Bác Ototot liệt kê trên.
Ghét thứ nhì người hay càm ràm & thứ 3 là người hay nói xấu sau lưng người khác. Zen bị dị ứng 3 loại này nhất!
Zen còn nghe thêm loại chửi này nưã nha: " chửi yêu"...
|
 |
tegieng
member
REF: 445125
05/05/2009
|

Chị Zenzen thương,
Vâng, Té Giếng cũng bị dị ứng với mấy cái loại đó như chị vậy (chị em mà, hông giống nhau sao được, phải hôn :-)?). Còn "chửi bâng quơ", "chửi gần", "chửi xa"..., "chửi" gì cũng mặc, hông cần biết, miễn là "chửi" là Té Giếng ghét vô cùng, kể cả "chửi yêu" nữa. Té Giếng chỉ thích được "YÊU" thôi chứ hông có thích "CHỬI" đâu :-).
Je t'attraperai plus tard!
Gros Bisous!
XOX
|
 |
tegieng
member
REF: 445130
05/05/2009
|

Chào Bác Lynhat,
Té Giếng chỉ có 2 anh em thôi nên hồi nhỏ hông đủ anh em để "uýnh lộn" :-), cũng hông có chị hay em gái để nựng nịu thương yêu gì mình nên Té Giếng mới ao ước có 1/2 tiểu đội để anh em chúng nó "thương yêu, đánh đập" nhau trong nhà cho nó vui ấy mà :-). Ước ao, mong muốn thì vậy chứ ở Mỹ nầy Té Giếng thấy ai cũng có 2 đứa thôi mà còn than vắn than dài (than không phải vì cực nhọc hay không đủ tiền lo cho con mà là than vì phải đi cày nhiều và không có thời gian dành cho con mình), thôi thì đợi đến khi có được hai cục cưng rồi thì xem tình hình thế nào thì mới tính tới thôi.
Với Té Giếng thì con nào cũng là con, trai hay gái đầu lòng cũng đều tốt cả, thế nhưng Té Giếng có phần thích con gái đầu lòng hơn vì con gái nó sẽ rất dễ thương giống mẹ nó để Té Giếng suốt ngày nựng nịu (thêm vào đó là thấy con gái của Bác mờ mắc thèm, ao ước gì có một đứa giống con gái của Bác đó), chứ còn con trai thì nó sẽ giống Té Giếng khó ưa thì Té Giếng sẽ rất là mất công uýnh đòn nó đó :-).
Thân ái,
|
 |
lynhat
member
REF: 445322
05/06/2009
|

Chị Zenzen,
Em thì cũng không ưa chửi, dù bất cứ hình thức nào. Nếu mà chửi giải quyết được vấn đề thì cũng nên làm. Nhưng thường thường thì tình hình trở nên xấu hơn.
Bác Té Giếng,
Thường thường thì ở đây một gia đình có 2 đứa con thôi. Rất ít gia đình nào có 4 đứa trở lên.
Chúc bác có nửa tiểu đội nghen!
|
 |
zenzen
member
REF: 445367
05/06/2009
|

Chào Tegieng,
Gia đình nào mà có 4 đưá con trở lên là thuộc loại giỏi.
Gia đình Zen ít con nên lúc còn con gái Zen hằm hằm trong lòng là khi
nào có chồng thì ráng kiếm 1 tiểu đội nho nhỏ khoảng 6 đưá.Khi ra trường đi làm
Zen thấy khổ quá & ít có thời gian nghỉ ngơi nên Zen bớt xuống còn 4 đưá.
Đến khi có chồng Zen bàn với Ông xã Zen chuyện này là ổng chịu ngay vì ông là con trai độc nhất giống như Zen mà.
Khi sinh đưá con trai đầu, sau 10 ngày nghỉ ngơi Zen quay lại làm việc 12h/ngày & 7 ngày trên tuần,khổ quá nên Zen thay đổi ý kiến..." Chỉ 1 tiểu đội trưởng" là đủ! Ông xã Zen không đồng ý nên phản ứng cực liệt...cuối cùng cả 2 đồng ý là 2 đưá. Khi Zen có đưá thứ 2 Zen dzui mừng lắm...nhưng khổ quá ngày nào Zen cũng khóc hết!
Mới đây Ông xã Zen nói :"ước gì mình có đưá con thứ 3." Zen trả lời: "Anh làm ơn đi kiếm vợ khác giùm đi!"
Zen thấy chửa, đẻ ít khổ mà nuôi con & giáo dục là khổ nhất.
Nên trên đời, Zen thường thấy "con nuôi" họ thương cha mẹ nuôi, chớ ít thương cha mẹ đẻ.
Tegieng ui! Hy vọng rằngvợ chồng em giỏi hơn vợ chồng Chị...nuôi nưã tiểu đội...chắc vợ em còn da bọc xương không quá!
Khi nào có cháu đầu lòng nhớ báo Chị biết nha!
|
 |
zenzen
member
REF: 445368
05/06/2009
|

Bác lynhat nói đúng lắm!
Chửi ruả chẳng giúp ích được gì cả! Chỉ hao hơi tổn tiếng mà thôi!
Mà lại gây mâu thuẩn & mang tiếng hung dzữ nưã phải hông?
|
 |
tegieng
member
REF: 445371
05/06/2009
|

Chị Zenzen thương,
Vâng, khi nào người yêu em (bà xã) cho biết tin vui thì em sẽ PM cho chị biết há.
Cuộc sống chạy đua với thời gian ở cái xã hội "đào thải" mà em đang ở nầy thì chẳng những em phải làm việc nhiều mà lúc nào cũng phải có một cái nghề thứ hai trong tay và học thêm cái nghề thứ ba để phòng khi "bảo lục" (thất nghiệp, bị đuổi, kinh tế chết rùi như bây giờ....) đó, không có thời gian nhiều để lo lắng dạy dỗ con cái gì đâu. Em đang bàn bạc với bà xã là hai đứa chịu nghèo, chỉ một mình em đi cày thôi còn bà xã thì ở nhà 10 năm đầu để lo lắng và dậy dỗ con cái và sẽ có 2 đứa trước coi thế nào rùi mới tính sau đó.
Love,
XOX
|
 |
zenzen
member
REF: 445523
05/07/2009
|

Đúng rồi TeGieng ơi!Chị & ông xã Chị cũng dzậy...ai cũng có 2 nghề " tức nghề tay phải & tay trái".
Nếu nghề tay phải bị tê liệt thì mình dùng nghề tay trái tạm thời một thời gian.
Em thật giỏi...đi làm 1 mình để nuôi vợ & con trong 10 năm đầu! Bên này ai mà làm được như em là khó lắm Tegieng ui!
Lúc Chị còn con gái đi làm tiền lương ít nhưng lúc nào cũng dư dã nên đi du lịch hoài. Đến khi lập
gđ & có 2 đưá, lương Chị lên gần gấp đôi, rồi thêm đầu lương cuả ông xã nưã.Chị tiêu xài kỷ nhưng
cũng hụt lên thiếu xuống đó!
Nhưng có nó thì dzui lắm! Chúc dzợ chồng em hạnh phúc & mau có cháu bồng nha!
|
 |
lynhat
member
REF: 445574
05/07/2009
|

Chị Zenzen và Té Giếng nói đúng lắm. Ở đây muốn có một cuộc sống tương đối vững chắc, một người cần phải có 2 nghề trở lên. Nghề tay phải và tay trái.
Lý Nhất hiện giờ đang làm 4 nghề khác nhau:
1) Nghề làm cu-li ở hãng.
2) Nghề tài xế xe taxi.
3) Nghề rửa chén.
4) Nghề mượn tiền ngân hàng đầu tư vào nhà cửa cho mướn kiếm thêm chút tiền.
Theo Lý Nhất nghĩ, một người nên có thêm cái nghề phụ đó là đầu tư.
|
 |
zenzen
member
REF: 445623
05/07/2009
|

E! nè Bác Lynhat, Làm gì mà tới 4 nghề dzữ dzậy! Tiền nhiều để đâu cho hết trời!!!
Zen làm có 1 nghề mà mệt muốn hụt hơi đây. Khi nào bị thải thì giơ nghề tay trái lên xin việc.
Chớ làm 1 lần 2 nghề chắc đứt hơi quá Bác ơi!
|
 |
lynhat
member
REF: 445945
05/08/2009
|

Chị Zenzen à. Cái gì mà để lâu quá không xài thì nó hư. Nghề nghiệp cũng vậy chị ơi.
Gia đình em chỉ có mình em đi làm thôi. Sống ở xứ này, gia đình chỉ có một đầu lương chật vật lắm, cho nên em phải vận dụng bất cứ đều kiện gì miễn kiếm thêm tí tiền.
|
 |
zenzen
member
REF: 446242
05/09/2009
|

Zen nghĩ mà thèm ở vị trí cuả dzợ Tégieng & dzợ cuả Ly nhat!
Ước gì được làm việc chỉ khoảng 4 ngày /tuần là cũng sướng rồi.
Zen cày khổ nên đau lưng & mỏi cổ lắm Bác ui!
Đàn ông cưng dzợ ở xứ người kiểu này ...chắc mấy cô dzợ để trên đầu " thờ" luôn lúc còn sống!
Chúc Bác khoẻ mạnh & bình an để cày được dzai dzẳng nha!
|
 |
aka47
member
REF: 446255
05/09/2009
|

4) Nghề mượn tiền ngân hàng đầu tư vào nhà cửa cho mướn kiếm thêm chút tiền.
Theo Lý Nhất nghĩ, một người nên có thêm cái nghề phụ đó là đầu tư.
..............
Qua đây đầu tư đi anh.
Hiện giờ ông Ô BA MÁ đang điên cái đầu vì đầu tư kiểu như anh đó , nhà cửa bị tịch thu liên tu bất tận đến nổi ổng phải đề nghị xuất ra 79 tỷ để cứu những người đầu tư , nhưng hổng biết Quốc Hội có chịu không?
79 tỷ nghe thì nhiều , nhưng cứu chừng 1/3 thui .
Làm việc bao nhiêu để có uy tín mà mượn tiền đầu tư , cuối cùng vỡ nợ.
Em không có gì cả , phẻ re.
hihii
|
 |
lynhat
member
REF: 447953
05/14/2009
|

Chị Zenzen à. Mấy năm rồi, ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng 6.15, em đứng dậy tập thể dục, khoảng 10 phút, sau đó chuẩn bị một ngày đi làm.
Cách đây 2 tuần đi coi bác sĩ. Bác sĩ nói cậu phải tập thể dục nhiều hơn nữa để xuống kí. Thế là em đứng dậy 6 giờ sáng, chạy bộ 1 khu phố, kế tiếp đi nhanh. Cuối cùng tập nhẹ nhàng tay chân. Tất cả các động tác tốn khoảng 20 phút.
Phải công nhận tập thể dục hơi mệt nhưng con người thấy khỏe hơn, tinh thần lẫn cơ thể.
Aka47,
Mỗi người có một thú kiếm tiền riêng để sinh nhai. Em không đầu tư thì cũng đâu có sao.
|
 |
zenzen
member
REF: 448351
05/15/2009
|

Chào Lynhat,
Zen bận quá nên ít hổm rày không có surf trên forum!
Zen đọc sách và biết khi tập thể dục vào buổi sáng, hít thở không khí trong lành không
những tốt cho cơ thể, phổi..v..v mà còn làm cho da đẹp nưã.. hi..hi..Nhưng sau đó nhớ phải uống 1 ly nước lớn nha! 1 ly nước cam dzắt thì càng tốt!
Nói dzậy chớ Zen không dzậy sớm nổi...lê cái thân oái ngủ mà tập thể dục thì khó cho Zen lắm Bác
ui!
Chúc Bác mau tụt kí & mau có thân hình lý tưởng để được phái nữ "nghém ngoá"!
|
 |
lynhat
member
REF: 448366
05/15/2009
|

Chị Zenzen đừng nói như vậy. Mỗi khi em ra ngoài, bà ngoại mấy sấp nhỏ đứng mé sông hò cái câu rụng rún như sau :
“Em như cơm nguội trong nhà,
Nhưng là bát phở của… thằng cha láng giềng!”
Em lúc nào cũng thờ Cơm Nguội không à chị. Nhưng lâu lâu em cũng là đệ tử của Đạo Phở, “tuần vài cử nạm gầu nước béo, tháng dăm lần tái sụn hành trần” ở tiệm Phở An, Sydney, “Miệt Dưới “, "Down Under” đó chị Zenzen.
|
 |
zenzen
member
REF: 448388
05/15/2009
|

Đọc mấy dòng Bác viết, Zen cười chảy nước mắt luôn!
Bác tếu thật!
|
 |
aka47
member
REF: 448394
05/15/2009
|

Em lúc nào cũng thờ Cơm Nguội không à chị. Nhưng lâu lâu em cũng là đệ tử của Đạo Phở, “tuần vài cử nạm gầu nước béo, tháng dăm lần tái sụn hành trần” ở tiệm Phở An, Sydney, “Miệt Dưới “, "Down Under” đó chị Zenzen.
COI CHỪNG BỘT NGỌT. ĂN CHO CỐ VÔ.
MỎNG BAO TỬ !!!SAU NÀY HẾT ĂN.
hihii
|
 |
lynhat
member
REF: 450889
05/23/2009
|

Chị Zenzen, Aka47,
Em lúc nào cũng cầu nguyện Đức Phật, Chúa Jesus, Thánh Allah và... Bác Tám Gái ở nhà cho ngày nào em cũng ăn được cả.
|
 |
zenzen0
member
REF: 452409
05/29/2009
|

Bác Lynhat mở topic"Tính Ưa Cãi Cọ, Chửi Bới Của……Người Việt" này zen thấy đúng thiệt! Đúng 100% luôn!
|
 |
tetecehat
member
REF: 452427
05/29/2009
|

Zen biết không, chị nghỉ là cái phần trăm đó sẽ giảm đi rất nhiều so với đời con cháu mình sau này. Chị hy vọng chúng sẽ bỏ bớt được cái lối sống bề ngoài, sống không thật tế với chính mình, tối ngày cứ sợ người khác nghỉ gì về mình, khổ thật...
Chị xin chào chủ nhà, bác Lý và các bạn ghé thăm. Chúc tất cả vui vẻ.
TTCH
|
 |
zenzen0
member
REF: 452434
05/29/2009
|

Chị nói đúng lắm Chị Telechat! Chớ cứ kiểu này nghe mệt quá!
Sống lúc nào cũng xem cái " TÔI" lớn,sang,đẹp..v..v..v hơn cái "TA"
nên mới hay sống theo kiểu bề ngoài. Chán chị ha!
|
 |
lynhat
member
REF: 452448
05/29/2009
|

Xin chào chị TTCH và Zenzen. Rất đồng ý với hai chị :
“Cái Tôi” nào cũng giống nhau,
Hợm hĩnh, làm tàng, lại tự cao.
Nhưng lúc biến co đầu rụt cổ,
Còn khi thường ngẩng mặt vênh râu.
.....
Những “Cái Tôi” này sợ dời quên lãng chị ơi.
|
 |
lynhat
member
REF: 553773
07/22/2010
|

Việt Nam ta có câu :
Chim có đàn cùng hót, tiếng hót mới hay,
Ngựa có bạn cùng đua, nước đua mới mạnh.
Birds with friends, when singing together, their song is sweeter.
Horses with friends, when running together, their race is fleeter.
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|