seriouskiller
member
ID 36856
02/14/2008

|
XIN HỎI CHÚT VỀ TÊN BỆNH

BỆNH DỜI LÈO CÓ PHẢI LÀ BỆNH ZONA KHÔNG ?
AI BIẾT MÁCH GIÚP, NẾU KHÔNG PHẢI THÌ NÓ KHÁC NHAU THẾ NÀO ?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 300961
02/14/2008
|

HAVE A NICE VALENTINE DAY TO YOU_ALL
chúc mừng các bạn gần xa
lương duyên hạnh phúc tình ca yêu đời
tình nào cũng xứng lứa đôi
tình yêu mãi mãi tuyệt vời tình yêu!!!
Chúc mọi người hạnh phúc nhé, hihihi
|
 |
gmtphamthanh
member
REF: 319394
03/21/2008
|

TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG QUAY TRỞ LẠI NHƯNG NẾU CÓ MỘT KHIÊU KHÍCH NÀO TÔI SẼ QUAY LẠI. NAY XIN TẤT CẢ CÁC NICK BIẾT TRỌNG CHỮ LIÊM SỈ & DANH DỰ THỨ LỖI CHO.
TRÂN TRỌNG
GMT-PT
-------------------------------------------------------------------------------
Phần này là copy từ topic "seriouskiller là đệ nhất anh hùng do phuonghong9999" post. Thật ra chính là seriouskiller tự khen mình cho đở xấu hổ vì tội mắng người hóa ra tự mắng mình.
Đồng ý với phuonghong9999: seriouskiller là lọai ĐỆ NHẤT ANH HÙNG như thế này đây
- Đoạn chữ tô đậm không nghiêng là trích từ seriouskiller.-
Phần 1
Anh hùng là bắt bẻ chữ nghĩa người khác mà bản thân không đủ trình độ chữ nghĩa để hiểu biết rồi sau đó phủ nhận và nói là nói chơi chơi như thế này đây:
Từ bức xúc là của nhà nước VN chế ra sao lại giải thích bằng tiếng Tây thì thành ra chở củi về rừng ? ( seriouskiller) -đúng là dốt hay nòi chữ - Lời bình cùa GMT-PT-
--------------
Phần 2
Tôi tra tự điển mới xuất bản trong nước (khi học Anh văn tôi muốn dịch từ bức xúc) mà trong tự điển không có.
Hay cái từ "giác độ" nghe mấy ông nói mình chỉ hiểu ý mấy ông nói là "góc độ", nhưng mấy ông nói giác độ cho ra vẻ trí thức biết Hán học. Cái này chỉ tổ dân ngu tra tự điển mãi cũng chẳng thấy giác độ đâu cả hi,hi..... - chỉ có ngu cở seriouskiller mới tra tự diển chứ ai cũng biết “tra cứu” tự điển cả -
Còn cái từ phấn đấu thay vì nói như trước đây là "cố gắng" cho dễ hiểu mấy ông cán bộ lại hay nói phấn đấu, hay là tranh đấu phấn khởi ???
Bó tay với thứ chữ nghĩa nghe kêu nhưng rỗng tuếch ! (seriouskiller)
------------
Phần 3
Anh hùng là không biết Giác Độ và Giác Ngộ là hai từ thuộc hai phạm trù tách biệt và không thể link vào nhau như thế này đây.
Tôi đã đọc khá nhiều sách báo cũ còn lại của miền nam trước 1975 và không hề thấy có từ "giác độ" mà chỉ có từ góc độ thôi.
Nếu bạn nào cung cấp được một bài báo đoạn nhạc hay văn nào đó trước 1975 ở miền nam mà có từ giác độ thì tôi xin bái phục ! Trước 1975 ở miền nam phật giáo thì có từ giác ngộ.
Còn từ giác độ nếu có trước 1975 là của miền bắc họ xài, cái đó tôi không biết nhưng tôi đã tra khảo hết sách báo miền nam trước 75, kể cả thư viện thì không hề thấy một bài nhạc, đoạn văn nào mà có từ giác độ cả.
Về từ phấn đáu thì ngoài cố gắng ta còn có từ nổ lực, từ phấn đấu được phía các cán bộ… (seriouskiller)
Phần trả lời: Và còn nũa (mời đến topic Kênh đa phương bảo vệ chủ quyền biển do lathuhn post, mục Thông báo để xem trọn vẹn)
“Chở củi về rừng” là một thành ngữ mà người Việt Nam nào cũng hiểu ý nghĩa: làm cái việc quá thừa và ngược đời. Thừa và ngược đời là vì: rừng là nơi cung cấp củi. Nếu dùng câu này như seriouskiller hỏi thì có thể hiểu:
1- Tiếng Tây là nơi cung cấp ngôn ngữ = cái nôi ngôn ngữ (?)
2- Tiếng Việt là cái nôi ngôn ngữ (vì dùng tiếng Tây để giải thích từ ngữ Việt có nghĩa tiếng Tây là củi, tiếng Việt là rừng)
-------------
Phần 4
Anh hùng là ăn dơ nói bẩn thế này đây:
Mới hỏi chơi một từ mà phamthanh giải thích lòng vòng quá nhỉ. Đọc mà rối chẳng trách gì có người nói đùa : ngoan cố là cố gắng ngoan ngoãn, rút kinh nghiệm là rút kinh... để suy nghiệm....hi,hi... nghe giải thích một hồi kiểu từ ghép thấy mình thêm dốt có lẽ dốt hơn cả dốt đặc cán mai. (seriouskiller) - Trời ơi, seriouskiller cứ đi rút ba cái thứ này vào mồm thì đền độn là phải rồi -
---------------
Phần 5
Anh hùng là tráo trở, phủ nhận lời mình nói một cách trắng trợn như trẻ con thế này đây: (xin đối chiếu với phần 1 & 2trên)
hi,hi....chẳng ai thắc mắc về từ mà chỉ nói chơi chơi thế nhưng phamthanh lại đi giải thích đủ thứ từ nào là đa phương tiện,nào là băng thông rông, nào là dốt đặc cán mai v.v..... (seriouskiller)
-------------
Phần 6
Anh hùng là ăn nói càng bừa khi đã biết rõ mình nói sai như thế này đây:
Mấy bác nông dân quê tui dốt lắm nhưng cũng biết cán mai là cái cán cuốc gọi nôm na vậy thôi còn tại sao nó vậy mấy bác nông dân không quan tâm. (seriouskiller)
Phần tiếp theo sau khi được giải thích. Anh hùng là không chấp nhận sự thật như thế này đây:
Nông dân như bọn tôi dốt lắm không có chữ nghĩa như phamthanh đâu mà vòng vo lãng tránh vấn đề chính. Bởi dốt nên không biết chơi chữ gì. Cái từ dốt đặc cán mai của mấy ông nhà nho sáng chế ra bọn tôi cứ cho là cái cán cuốc cho nó khỏe hi,hi....có lần tôi cuốc đất trồng đậu cán cuốc nó gãy thế là tôi lấy cán mai tôi thế vào cuốc và cuốc tiếp. Cán nào cũng vừa cái khoen mà bác thợ rèn làm. (seriouskiller)
------------
Phần 7
Anh hùng là trơ tráo khi nhảy ra xỏ xiên người khác việc thắc mắc và giải thích từ ngữ nhằm khoe khoang rằng seriouskiller hay chữ. Sau đó được người khác dạy dỗ đàng hoàng thì cho là người khác có ý đồ như mình. Đúng là : “Không có lửa sao có khói !!!! Tự mình phóng hỏa rồi còn la làng có kẻ làm cay mắt.”
Tôi chỉ nói là cái từ "bức xúc" rồi phamthanh nhảy ra cắt nghĩa lung tung ý nói dốt đặc cán mai. Vậy ý đồ ở đây là có người khoe mình học rộng biết nhiều. chẳng ai hỏi mà đi giảng giải làm thầy đời. Đã thế sẳn cái tâm "bức xúc" nên trong người bức xúc nhìn gà hóa cuốc. Thấy người lớn mà cho là trẻ em vị thành niên !!!!
Không có lửa sao có khói !!!! Tự mình phóng hỏa rồi còn la làng có kẻ làm cay mắt. (seriouskiller)
------------------
Phần 8
Anh hùng là không biết tại sao bị sỉ nhục nên giải vờ ngây ngô như thế này đây:
Khi mở một topic gọi là đa Phương thì ta phải chấp nhận cho người khác phát biểu những ý kiến đa phương. Dù ý kiến đó trái ngược với ý kiến của ta. Như thế mới là dân chủ đa phương. Còn mở một chủ đề chỉ để nói theo một ý của mình mà thôi thì không thể là đa phương được mà đó là Tuyên Truyền. Những ý kiến khác ý kiến của mình thì bị sỉ nhục mà không có lý do gì cả. Không trả lời dược những câu hỏi của người khác, ai trái ý mình thì sỉ nhục họ là con nít, mất dạy, vô giáo dục.... (seriouskiller)
==========
Nếu ta biết tự trọng và tôn trọng người khác mà chớ vội mắng người và khoe khoang thì có đâu bị sỉ nhục ngược lại. Khi bạn không nói người ta khó biết được bạn là ai, khi bạn nói là tự giới thiệu về mình khá đầy đủ đó. Trong trường hợp cụ thể này seriouskiller tự giới thiệu về cái dốt mà hay nói chữ của killer
Còn rất nhiều nhưng tôi không trích hết. Mời những ai muốn biết thêm chi tiết vui lòng đến: mục Thông Báo, topic Kênh đa phương bảo vệ chủ quyền biển (lathuhn post)
GMT-PT
------------------
Này seriouskiller. Thui đi kưng à, dốt thì chịu dốt mí khá chứ kưng. kưng cứ zị thì đến bào giờ mí khá. hổng lẻ Qua cứ phải chăm sóc kưng suốt đời sao?
|
 |
seriouskiller
member
REF: 319396
03/21/2008
|

Cái này tôi hỏi cho một người bạn mà không biết bị cái gì nó đã chữa lành rồi.
Nhưng có lẽ còn khá hơn cái bệnh khùng điên điên dại dại cuẩ gmtphamthanh
|
 |
seriouskiller
member
REF: 319402
03/21/2008
|

Một kỹ sư đào mỏ chỉ chuyên đi đào mỏ, chuyên đi bới móc mấy cái mỏ của mấy bà mấy cô nên đã quen tay nghề bới móc thì cũng không có gì lạ cả.
|
 |
gmtphamthanh
member
REF: 319405
03/21/2008
|

hihihihhi móc ra cho kưng "rút ... rút mấy cái thứ mà cưng kể trong hội thảo đó". ọe ọe ọe ọe... ghê quá!!!! mới nhắc tới mà Qua ọi rùi nì. Kưng hay thiệt. Kưng rút "thứ đó" vậy mà cưng cứ như không có gì xảy ra. Phục kưng lun. Xứng danh ANH HÙNG RÚT ĐỒ NHƠ...
Ai không tin thì vào "KÊNH ĐA PHƯƠNG BẢO VỆ CHỦ QUYẾN BIỂN" do lathuhn post, mục Thông Báo thì rõ seriuoskiller rút cái gì. Ọe.. Ọe...Ọe...ọe... nhắc mà cũng đã muốn ói.
|
 |
rubyngoc
member
REF: 319409
03/21/2008
|

Hello ... ở trang này này là ,việt ngữ ,lịch sử .văn hoá mà ....?????????????
|
 |
seriouskiller
member
REF: 319410
03/21/2008
|

Ôi gmtphamthanh Thật là thương hại cho cái tên khùng khùng điên điên dại dại...
Hê, hê....cái mặt dày đào mỏ, chuyên đi tầm chương trích cú cắt chỗ này chổ nọ Cái tốt khoe ra, cái xấu xa che đậy lại. Cái lời ba que xỏ lá của gmtphamthanh thì xem topic của lathuhn đã rõ. Cái giọng đốn mạt chỉ chuyên đi nói kháy người khác nên ta phải đê tiện vô liêm sĩ với những kẻ đê tiện vô liêm sĩ như gmtphamthanh.
Rõ
|
 |
gmtphamthanh
member
REF: 319480
03/22/2008
|

Úy chzời ui!!!! seriouskiller này. Tui có cái gì mà tốt đâu nà. Nếu tốt thì tui đã là ĐỆ NHẤT ANH HÙNG cho dù tui có như trẻ con vì nói xong rùi chối hay bảo nói Chơi Chơi cho dù chổ người lớn noí chuyện, thậm chí ăn dơ như rút...
Vậy nên tui phục ông seriouskiller là ANH HUNG RÚT.... mà.
Ý: "Hê, hê....cái mặt dày đào mỏ, chuyên đi tầm chương trích cú cắt chỗ này chổ nọ Cái tốt khoe ra, cái xấu xa che đậy lại. Cái lời ba que xỏ lá của gmtphamthanh thì xem topic của lathuhn đã rõ."
Hihihihihhi vậy ra ông cũng công nhận tui có cái tốt he. Củm ơn nhiều he. Ông seriouskiller quả là ANH HÙNG... ghét tui vậy mà cũng công nhận những cái tui khoe ra là tốt. Củm ơn lần nữa he.
Anh hùng quá he. May chứ không ông seriouskiller trích cái xấu của tui ra cho thiên hạ xem rùi. ANH HÙNG quá he. Củm ơn he.
|
 |
seriouskiller
member
REF: 319518
03/22/2008
|

Kẻ gây hấn chuyên đi ăn bám vào topic của người khác mà không biết nhục. Ăn nói vô liêm sĩ. Cứ xem topic kênh đa phương thì rõ. Giở trò nói đểu nhưng bị lật mặt nên tức Có tâm bụng tiểu nhân hèn hạ
|
 |
gmtphamthanh
member
REF: 319520
03/22/2008
|

Úy chzời ui!!!! seriouskiller này. Tui có cái gì mà tốt đâu nà. Nếu tốt thì tui đã là ĐỆ NHẤT ANH HÙNG cho dù tui có như trẻ con vì nói xong rùi chối hay bảo nói Chơi Chơi cho dù chổ người lớn noí chuyện, thậm chí ăn dơ như rút...
Vậy nên tui phục ông seriouskiller là ANH HUNG RÚT.... mà.
Ý: "Hê, hê....cái mặt dày đào mỏ, chuyên đi tầm chương trích cú cắt chỗ này chổ nọ Cái tốt khoe ra, cái xấu xa che đậy lại. Cái lời ba que xỏ lá của gmtphamthanh thì xem topic của lathuhn đã rõ."
Hihihihihhi vậy ra ông cũng công nhận tui có cái tốt he. Củm ơn nhiều he. Ông seriouskiller quả là ANH HÙNG... ghét tui vậy mà cũng công nhận những cái tui khoe ra là tốt. Củm ơn lần nữa he.
Anh hùng quá he. May chứ không ông seriouskiller trích cái xấu của tui ra cho thiên hạ xem rùi. ANH HÙNG quá he. Củm ơn he.
|
 |
seriouskiller
member
REF: 319585
03/22/2008
|

Ai là kẻ xấu bụng tiểu nhân đến nổi một cái topic đã lâu đẻ hỏi một thắc mắc nào đó, cũng nhảy vào bới lên ?
Vậy thì quí vị đã rõ tâm địa người đó.
|
 |
seriouskiller
member
REF: 319589
03/22/2008
|

Ai đời cái topic của tôi đã lâu rồi, tôi cũng quên béng mình có cái topic này, mà nó cũng moi lên thì thấy rõ anh này bụng dạ thế nào rồi.
|
 |
gmtphamthanh
member
REF: 319610
03/22/2008
|

Này seriouskiller. Nên nhớ là GMT-PT đã nói sao là làm vậy nhưng chưa bao giờ nói lời mất dạy trong xưng hô như ANH HÙNG VÔ VĂN HÓA SERIOUSKILLER. Sao lại Nó này Nó kia (không phải lần đầu nhen)? Cứ viết cho hết topic Con Hoang đi rồi Qua sẽ phân tích đứa con hoang đó sẽ như thế nào mà. GMT-PT này đã bỏ đi nhưng có nói là không phải thua cuộc nên sẽ trở lại nếu có khiêu khích. GMT-PT để 2 ngày cho ANH HÙNG Vô Liêm sỉ và đồng bọn suy nghĩ nhưng có vẻ như rất thỏa mãn trong khi thấy GMT-PT này im tiếng nên cứ làm tới.
Chỉ có 5 topic chứ có năm trăm topic thì GMT-PT này cũng lôi ra hết vì GMT-PT đã làm là làm với tất cả sức lực. Đây chỉ mới làm một mình đó.
|
 |
seriouskiller
member
REF: 320073
03/23/2008
|

hê hê hê cái dòng vớt vát này hê, hê, hê.....
MỜI QUÝ VỊ VÀO XEM NHỮNG LỜI NÀY.
|
 |
seriouskiller
member
REF: 320099
03/23/2008
|

Sau chuyện này tôi chắc phải tìm hiểu thêm về một số bệnh như bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng chẳng hạn. Ngoài ra, còn có ung thư cũng chưa có thuốc chữa bệnh này. Mà cứ nghi nghi, ngờ ngờ, cái bụng âm âm thì hỏa khí nó bốc lên đầu e cũng sinh u não mà chết !
Đời này lắm kẻ bịnh hoạn rồi, mình sau chắc cũng lây bịnh không cúm gà, cúm vịt thì cũng bệnh cùi. Mà đời người sinh, lão, bệnh, tử không biết bệnh hồi nào. Nghe thằng bạn mới lành bệnh zona nói bệnh đó không chữa kịp thì cũng chết người, thấy cũng hãi cho mấy cái bệnh khác. Thôi nay thấy kẻ nào bệnh thì chắc phải đề phòng lấy tay bịt mũi, hay bỏ chạy cách gì cũng được còn hơn lây bệnh mà ngỏm củ tỏi.
Nghe nói khoa học tiến bộ thì còn có bệnh xì trét gì đó có lẽ là do chữ stress ?
Bệnh này căng thẳng đầu óc nói dai, nói lảm nhảm cũng khổ. Hay là bệnh nói dai ?
NÓi dai ? rồi lại lẩn thẩn nghĩ đến bệnh dại ! Mà bệnh này chó phải chích ngừa hằng năm. Không thì nó cắn người thì người bị cắn nghe nói sau 10 ngày ủ bệnh người cũng nổi cơn dại như chó rượt người ta ! Lỡ nó cắn người ta thì chủ cũng phải bồi thường cũng dễ sạt nghiệp, nếu nghèo nữa thì có nước ăn xin .!
Vậy xin hỏi bệnh nào đáng sợ nhất ?
Thôi tôi phải tự nghiên cứu thêm.
|
 |
gmtphamthanh
member
REF: 320151
03/23/2008
|

Có một bệnh nguy hiểm là bệnh lảm nhảm. Bệnh này nghe đâu nguồn gốc từ rác, sức lây lan ko mạnh, chỉ có những kẻ cơ thể yếu đuối thường bị lây nhiểm.
Triệu chứng bệnh lúc mới bộc phát là: Hoang tưởng. Thấy mình đột nhiên thông minh, hay chữ nghĩa, giỏi văn chương nên hay tới chổ người lớn tuyên bố bậy bạ. Bệnh nhân này rất đáng thương, nhất là khi bệnh nặng. Nếu người bệnh thiếu kiến thức thì lại tự thấy mình HAY CHỮ, thường là hay bị khích động trước đám đông nên hay tuyện bố các từ ngữ nhơ ghê lắm...
Sau luc bộc phát, bệnh nhân hay lảm nhảm một mình, đóng cửa giấu mặt đẻ lảm nhảm như con cù lần sợ mặt trời.
Hình thái biểu hiên bên ngaỏi của người bệnh:
Phong ngừa bệnh: Tránh chổ đám đông vì gặp đám đông là tâm hoang tưởng mình là anh hùng dữ dội nên thường bị ăn đòn trí óc.
Tên bệnh chưa được thống nhất nên chưa có tên gọi chính thức.
Nay kính cáo
GMT-PT
|
 |
seriouskiller
member
REF: 321524
03/25/2008
|

Có bệnh nhân để nghiên cứu đây rồi không đi đâu xa cả hê, hê. Phải nghiên cứu gấp, kẻo nó bị chém đầu do ăn nói kiểu Phạm Thánh, phạm thượng
Bệnh nhân : gmtphamthanh
Giới tính : nam
Ngày phát bệnh : tháng 3 năm 2000.
Hô sơ lưu : Bệnh viện tâm thần trung ương.
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|