lynhat
member
ID 43894
07/23/2008

|
Nhân Tài……… Ở Đâu?

We believe that our country is experiencing a leadership crisis today. Not long ago, we saw an article in the New Republic that addressed the issue. In part it read, “Two hundred years ago, a little republic on the edge of the wilderness suddenly produced people like Jefferson, Hamilton, Madison, Adams and others. Yet the total population was only 3,000,000 people. Today, we have over 200 million. Where are the great people? We should have 60 Franklins in a cover story on leadership. The search was in vain.
Source : Becoming a Person of Influence By John C. Maxwell. Published in Nashville, Tennessee, by Thomas Nelson, Inc. Year 1997. New York Times Bestselling Author. Page 206. Audio CDs "See You At The Top" by Zig Ziglar

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
lynhat
member
REF: 375301
07/23/2008
|

Xin Tạm Dịch :
Chúng ta biết rằng đất nước của chúng ta (Hoa Kỳ) hiện giờ đang thiếu những người lãnh đạo trầm trọng. Cách đây không lâu, chúng ta có xem qua một mẫu tin trong Tờ Báo Dân Chủ nói rằng : “200 năm trước, thời kỳ còn hoang vu một đất nước dân chủ nhỏ bất ngờ sản xuất những vị lãnh đạo tài giỏi như Jefferson, Hamilton, Madison, Adams và còn nhiều nữa. Tuy nhiên đất nước chỉ có 3 triệu người. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ có hơn 200 triệu người. Những người lãnh đạo tài giỏi ở đâu? Chúng ta ít nhất phải có 60 vị tổng thống như ông Franklins. Cuộc tìm kiếm những người nầy còn mù mịt.
Nguồn từ tờ báo Dân Chủ Hoa Kỳ. Và được nhiều người lập lại như Tiến Sĩ John C. Maxwell từ cuốn sách “Becoming a Person of Influence” trang 206. Hoặc nhà tâm lý học ông Zig Ziglar trong “Audio CD” tựa “See You At The Top”
|
 |
lynhat
member
REF: 375302
07/23/2008
|

Ai ai cũng biết đất nước Hoa Kỳ là một nước có nền kinh tế số 1 trên thế giới, nơi tập trung những người tài giỏi nhất ở thế giới. Nhưng những nhà lãnh đạo tài giỏi, có đạo đức, nhân phẩm, tình người, v..v. hiện nay rất là khó tìm. Đến nổi có nhiều người còn phải than như ở trên đây.
Nếu người Mỹ đã than như vậy? Thì các nước khác có dám nói giỏi hơn họ không?.
|
 |
ototot
member
REF: 375318
07/23/2008
|

Quan tâm cuả ông Maxwell, và cũng là cuả bác lynhat nhà ta, mới nghe qua thì cũng có vẻ chính đáng, nhưng xem lại thì cũng không có gì ngạc nhiên cả, vì ...thời xưa là thời xưa, và thời nay là thời nay! Và chắc đem con người thời nay đặt vào bối cảnh cuả thời xưa, thì e rằng không ổn.
Vả lại, một vài nhân tài thời xưa nổi bật lên trong một tập thể nho nhỏ thì dễ thấy!
Còn ngày nay, cái tập thể đó đã to lên đến 100 lần ngày xưa, và trình độ cuả cái tập thể đó cũng được nâng lên rất cao và rất đồng đều, thì càng khó cho ta thấy có người nổi bật để gọi là "nhân tài"!
Vả lại, người ta còn có câu tục ngữ "Ở xứ người mù, anh chột làm vua" mà! (In the kingdom of the blind, the one-eyed man is king!) Như vậy, cũng có thể là ... một vài anh "nhân tài cấp một" làm lu mờ đi hàng triệu, chục triệu "nhân tài cấp hai, ba, bốn..." chăng?
Thân ái,
|
 |
lynhat
member
REF: 375329
07/23/2008
|

Bác OTOTOT nói rất đúng. Nhưng tựa đề nầy cháu nói nhân tài Lãnh Đạo, lèo lái con thuyền của đất nước trong thời bình, làm sao cho đất nước có nền kinh tế vững mạnh, cho người dân có cơm no áo ấm, làm chủ căn nhà ở (không phải mướn thuê), mỗi năm có điều kiện đi du lịch nước ngoài một lần.
Hiện nay các hãng xưởng, công ty lớn nhỏ chọn Trung Quốc làm nơi sản xuất hàng hóa, Ấn Độ về vi tính và phần mềm. Nếu không khéo, trong tương lai người dân Mỹ và các nước khác sẽ không có công ăn việc làm vững chắc như ngày xưa.
|
 |
tranquocdu1983
member
REF: 375367
07/23/2008
|

Tiêu chuẩn nhân tài lãnh đạo của anh lynhat đưa ra có lẽ khó tìm thật. Hiện nay hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đâu có bao nhiêu quốc gia tất cả người dân đều có đủ điều kiện để mỗi năm đi du lịch nước ngoài một lần, việc này xem ra không dơn giản chút nào! Đúng không anh lynhat và bác ototot?
hhhii
|
 |
lynhat
member
REF: 375369
07/23/2008
|

Dũ à,
Như vậy mới gọi là tài Lãnh Đạo. Lúc trước cách đây 200 năm, nước Mỹ là thuộc địa của Anh, chỉ là nước nhỏ thôi, nhưng nhờ những người Lãnh Đạo tài giỏi đưa đất nước lên hàng số 1 trên thế giới đó.
|
 |
giathanh
member
REF: 388065
09/04/2008
|

Chào cả nhà!
giathanh thấy ý kiến và nội dung của quý vị thật hay. Nhưng giathanh lại tự than và muốn hỏi câu này: Nước Việt ta với 4000 năm lịch sử, đã từng một Hùng Vương dựng nước, một Hưng Đạo Vương dám "giao" nước cho giặc rồi lấy lại như không, một Quang Trung dám ngang nhiên đòi Thiên Tử phải trả lại nhưng những gì cha ông đã lỡ mất!..v.v. Nhưng bây giờ.. NHÂN TÀI ở đâu?
|
 |
tamvo
member
REF: 388090
09/04/2008
|

Chào Giathanh.
Nếu Ông hỏi NHÂN TÀI ở đâu...???. Thì nên hỏi lại:
- nước Việt Nam khi xưa là Vua Hùng, Vua Quang dẫn dắt, nên nhân tài nhan nhản
- Còn bây giờ ???? Ai dẫn dắt....???????????????????????????
Chào vui vẻ
|
 |
xuongrongg
member
REF: 388791
09/07/2008
|

Ối giào, vẽ chuyện.
Đã goị là đỉnh cao trí tuệ cuả loài ngươì thì cần đếch gì nhân tài, có phải không ạ????????????????????????????????????????????????????
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|