angmaytroi
member
ID 4708
11/29/2004

|
Đồng tiền tốt hay xấu?

Đồng tiền.
Nhân đọc bài viết của một số thành viên trên diễn đàn về đồng g tiền, angmaytroi tôi xin được mở đề mục này để chúng ta cùng thảo luận. Mục này tuy không thuần túy là Việt Ngữ, lịch sử, văn hóa nhưng có lẽ là mục gần nhất. Để mở đầu tôi xin có đôi lời về đồng tiền.
Trước nhất tôi xin bàn đồng tiền là gì và sau đó là làm thế nào để có tiền. Đồng tiền theo tôi là thành quả của sức lao động, tay chân hay trí óc. Ngày xưa, tôi đi dạy nhà trường trả cho tôi 54 VND mỗi tháng (1976) thì đó là thành quả lao động hàng tháng của tôi tính bằng tiền. Với tiền lương đó tôi có thể mua gạo, mắm muối về nhà cùng ăn với vợ con, xử dụng vào những chi phí gia đình khác. Ngoài ra còn cho bà cụ nhà tôi vài xu. Còn lại thì để dành vài đồng bạc phòng khi tối lửa tắt đèn. Ngày nay tôi cũng đi dạy và cũng được trả công tính bằng tiền. Với tiền công đó tôi trả mortgage, trả góp chiếc xe, học phí cho con cái, bills điện, nước, ga và những sinh hoạt phí khác. Còn lại vẫn không quên cho mẹ già vài chục. Số tiền để dành được thì gởi một ít về VN cho thân nhân đang gặp khó khăn về kinh tế, hay cho người già em bé, kẻ tật nguyền. Nhờ có đồng tiền mà tôi làm được những việc trên. Đồng tiền của tôi như vậy là để làm phương tiện nuôi sống bản thân, gia đình và còn giúp đỡ người khác nữa.
Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng biết là có người kiếm tiền bằng nghề trộm cắp, bài bạc gian lận, buôn lậu người và ma tuý, hay thừa hưởng của ông cha để lại. Tôi vẫn biết là có người dùng đồng tiền vào việc khác với mục đích khác. Có người dùng tiền để xúi giục người trong cùng một nước giết nhau gây cảnh nồi da xáo thịt để mưu đồ xâm lăng hay bán vũ khí, có người mua vũ khí đi ăn cướp, có người dùng tiền để mua bán xác thịt, có người dùng tiền để vui vầy cùng mấy nàng tiên trắng như bột, tiên đen như nhựa ở nơi cuối ống dọc tẩu. Có người dùng đồng tiền xin của người ta để chà đạp lên nhân cách của đồng bào. Đồng tiền vì thế mà trở thành cái đáng khinh bỉ.
Nhưng theo tôi, đồng tiền tự nó thì không xấu mà chỉ có việc xấu hay mục đích xử dụng đồng tiền là xấu thôi. Có nghĩa là bản chất cái thể của đồng tiền thì không xấu hay tốt mà chỉ có cái dụng của đồng tiền mới là tốt hay xấu thôi.
Có người chưa hiểu rõ giá trị của đồng tiền vì người ta thường nói rằng 'có tiền mua tiên cũng được'. Tôi xin đồng ý và xin hỏi rằng tiên mà đồng tiền mua được là loại tiên gì? Lại có người nói 'giàu có chưa chắc mang lại hạnh phúc'. Tôi cũng xin đồng ý và xin thưa rằng sự giàu có có thể đem lại hạnh phúc nhiều hơn là sự nghèo nàn. Miếng cơm manh áo cho người không may gặp cảnh quan quả cô đơn, tật nguyền, già nua bần hàn, chẳng hạn. Đồng tiền - vì thế mà có người kết luận rằng đồng tiền thật là quan trọng và đáng quý chứ không đáng khinh. Tôi cũng xin đồng ý và xin lập lại rằng đồng tiền đáng quý thật nhưng đôi lúc ta cũng phải để tâm suy xét rằng mình có vì tiền mà làm mất đi những gì đồng tiền không mua được hay không. Tuổi thơ em bé, quãng đời còn lại của người già, giây phút hấp hối của kẻ trước phút lâm chung chẳng hạn. Những cái đấy mà để mất đi rồi thì bao nhiêu tiền cũng không mua lại được. Vì thế cho nên ta nên cố gắng để em bé có nụ cười trẻ thơ, để người già được phút giây an ủi và để người trước phút lâm chung được chút mãn nguyện cuối cùng.
Ý nghĩa của đồng tiền xúc tích như thế nhưng làm thế nào để kiếm tiền? Angmaytrôi tôi xin đóng góp một vài ý thô thiển. Có nhiều cách kiếm tiền nhưng tôi chỉ bàn đến 3 cách:
1. Dùng sức để kiếm tiền, lao tâm hoặc lao lực. Cách này chỉ kiếm đủ ăn chứ không giàu. Còn làm thì còn có tiền lương. Hết làm thì sẽ mất tiền lương. Cái khó ở đây là 'tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ'.
2. Dùng tiền để kiếm tiền, buôn bán hay đầu tư vốn vào sản xuất. Cách này có thể giàu nhưng không giàu to và nhanh. Cái khó ở đây là phải có tiến làm vốn và có kế hoạch kết hợp vốn với sức lao động của mình.
3. Dùng tiền người ta để kiếm tiền, mượn tiền của tư nhân hoặc ngân hàng. Cách này thì giàu lớn mà nhanh vì tiền mượn của ngân hang thì không có giới hạn như tiền vốn do mình để dành. Cái khó ở đây là phải có kế hoạch kết hợp sức lao động của mình với vốn mình tích luỹ được và đồng tiền vay được mà kiếm ra tiền trả nợ cả vốn lẫn lời đúng hạn kỳ và lợi tức cho mình. Nếu ta mượn được 100 triệu USD mà chì cần lời được vái phần trăm sau khi trả nợ cả vốn lẫn lời thì không mấy chốc mình trở thành triệu phú.
Kẻ có đầu óc thực tiễn sẽ góp ý rằng nói nghe thì dễ như thế, nhưng lúc làm thì mới là thấy khó. Đúng vậy, nhưng mạnh thứ là cái khó nó bó cái khôn, trọng thứ là cái khó đạt mà được thì giá trị mới lớn, và quý thứ là 'ví phỏng đường đời bằng phẳng cả thí anh hùng hào kiệt có hơn ai!'(Phan Bội Châu). Thực tế là lúc làm mà không biết thì nên đi hỏi người biết. Nếu hỏi mà người biết mà không chịu nói là thường vì 2 lý do: Một là, người ta sợ mình cạnh tranh. Nếu thế thì chẳng nên cố nài cho được làm gì vì người còn sợ mình cạnh tranh là người chưa giỏi lắm. Hai là, cách làm của người ta không được quang minh chính đại lắm. Nếu thế thì mình lại càng không nên cố nài vì học những cách đấy làm chi trong khi có biết bao nhiêu cách làm quang minh chính đại, mà chỉ có những cách làm quang minh chính đại mới thật sự đem lại hạnh phúc thật sự và cảm giác thành tựu mỷ mãn cho mình. Khó thật, nhưng nếu mình cứ miệt mài tìm kiếm thì câu trả lời trước sau cũng thành công trong việc tìm được câu trả lời, ngày nào mà mình chưa từ bỏ mục tiêu của mình.
Angmaytroi tôi hôm nay chỉ có ngần ấy. Mong được giới cao minh chỉ giáo thêm.
angmaytroi

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
bang
member
REF: 44576
11/29/2004
|

Trưóc hết, xin cảm ơn AMT đã tìm được một đề tài mà tôi cho là rất thiết thực đối với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, trong khắp mọi hoàn cảnh : Sống làm sao để tận hưởng hạnh phúc.
Bài viết cuả AMT có thể coi là quá dài, nhưng cũng có thể là quá ngắn, tuỳ theo người đọc nhận định. Quá dài, vì phải nói lên từng khiá cạnh cuả đề tài, từ ý nghiã cuả đồng tiền, đến cách kiếm tiền, cách xử dụng tiền, và mục đích cho việc xử dụng tiền . Bên cạnh đó là những vấn đề rất bao quát như đạo lý, hạnh phúc, khôn ngoan…Quá ngắn, vì đồng tiền nó chi phối tất cả mọi khiá cạnh cuả cuộc sống, không cách nào nói cho hết trên vài trang giấy.
Tuy nhiên, tôi cũng xin góp ý ngắn gọn là : thực ra đề tài này chung qui cũng chỉ là mình nên sống như thế nào cho có hạnh phúc, mà theo tôi là sống có mục đích rõ ràng, để tâm hồn mình luôn luôn được thanh thản mà tận hưởng tất cả những ân sủng (blessings) mà Thượng Đế ban cho nhân loại chúng mình.
Muà Giáng Sinh và Năm Mới nhất định phải là muà cuả hy vọng, cuả tình yêu, cuả tha thứ, cuả tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời cho tất cả!
Thân ái và chúc hạnh phúc tất cả bạn bè bốn phương!
Ông Già
|