Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn hóa >> CHUYỆN CUỐI TUẦN, XEM QUA RỒI BỎ

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 bang
 member

 ID 5794
 03/12/2005



CHUYỆN CUỐI TUẦN, XEM QUA RỒI BỎ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hôm nay, tình cờ được nghe trên truyền thông quốc tế, một vài phát biểu về Việt Nam, cuả Giáo Sư Trần Quốc Vượng, sử gia cuả Trường Đại Học Quốc Gia Hà nội. Thú vị quá, bèn đăng lên diễn đàn này để chúng ta cùng đọc và suy nghĩ trong ngày cuối tuần:
…”học trò Nhật ngay từ tấm bé, được dạy rằng tài nguyên cuả Nhật chẳng có bao nhiêu, còn toàn là nước lã…” “Còn trẻ em Việt Nam thì được dạy rằng nước mình “rừng vàng, biển bạc,” cộng với dân ta cần kiệm, cộng với đất đai phì nhiêu, thành … nghèo.”
Tôi chỉ xin lập lại, để chúng ta suy nghĩ thôi, mong đừng ai bàn. Nếu cũng thú vị như tôi, xin cổ động cho thật nhiều người đọc. Còn ai thắc mắc hay không đồng ý, thì còn GS Vượng đó mà hỏi.
Thân ái chào cuối tuần.
Ông Già



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 bang
 member

 REF: 48619
 03/13/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Suy nghĩ thứ hai:
Nhật là nước duy nhất (hy vọng trong lịch sử loài người) nếm mùi những 2 quả bom nguyên tử trong vòng 3 ngày cuả Tháng 8 năm 1945, cũng chính là tháng năm Việt Nam mình giành độc lập!
Có bạn Việt Nam nào khóc với tôi không?
OG


 

 traithom
 member

 REF: 48631
 03/13/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Không biết O.G. khóc vì lý do gì, T.T.thì khóc thương cho những dân Nhật vô tội vạ, nhung mừng cho thế giới thoát dược mộng xâm lăng, mộng bá chủ hoàn cầu của quân phiệt Nhật...Thử nghỉ, nếu không nhờ hai quả bom đó, có lẽ đa số các quốc gia trên thế giới đang chịu ách thống trị của Nhật, trong đó có cả Việt Nam chúng ta...Chúng ta sẽ phải làm nô lệ, và có lẽ sự đàn áp cũng không kém phần dã man!..
Mừng hơn nữa là Việt Nam ta, nhờ vào sự tài giỏi của bác Hồ, chúng ta đã giành được độc lập từ thực dân Pháp...
Ở đây, dù muốn dù không, chúng ta cũng phải nhớ ơn bác Hồ và những chiến sĩ dũng cãm cha ông...đã hy sinh xương máu để đánh bại ngoại xâm...Cái gương dũng liệt ấy, chúng ta phải hãnh diện và noi theo, không nên để giặc từ phương bắc (giặc Tàu)lan tràn cướp phá lãnh hải và đàn áp dân ta...
Đó là những cảm nghĩ thô thiển của T.T. Ước mong nhận được những ý kiến xây dựng và học hỏi thêm nhiều điều hay nơi O.G. và các bạn.
Thân mến
T.T.


 

 bang
 member

 REF: 48634
 03/13/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Traithom ơi! Tôi là người Việt Nam thì chỉ có thể khóc cho quê hương tôi. Uất nghẹn vì cùng từ tháng đó, năm đó, mà bây giờ nó như thế, mà mình như thế. Chứ mà mình như thằng Nhật, có thằng nào dám đụng vào, như thằng Tàu đụng đến mình!
Tôi không mấy quan tâm đến chúng nó, mà chỉ nghĩ đến chúng mình.
Thân ái,
Ông Già


 

 traithom
 member

 REF: 48660
 03/14/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
O.G.mến,
T.T.rất cảm phục O.G. về tư tưởng tuyệt vời trên, "...cũng từ tháng đó, năm đó...nó như thế, mà mình như thế!.."
Thế hệ trẻ Việt Nam, các bạn sinh viên Việt Nam, giới trí thức Việt Nam...Chúng ta có thể, và phải làm gì khi đọc qua tâm tư của O.G. qua những câu trên?..
Ước mong các bạn tìm được những giải pháp tốt đẹp cho quê hương và dân tộc Việt Nam...


 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 49333
 04/08/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lâu rùi không thấy O.G và T.T lên diễn đàn, LLSG buồn quá đi mất!

Cá nhân LLSG nghĩ, VN mình phát triển chậm là do thời kỳ "bao cấp" kéo dài, làm nền kinh tế bị trì trệ. Từ hồi mình mở cửa giao thương thì kinh tế phát triển lên thấy rõ, và hiện nay tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của VN đứng hàng thứ hai của thế giới chỉ sau Trung Quốc. Đây là điều đáng mừng.

Bên cạnh đó, theo LLSG nghĩ, VN nên cải thiện và tinh lọc bộ máy nhà nước, phải tiêu diệt triệt để tình trạng nhũng nhiễu của những "con sâu làm rầu nồi canh, bệnh con sâu này lây qua con sâu khác". Muốn cho cây ra hoa kết quả thì gốc rễ phải vững mạnh đúng không O.G và T.T?

Mong nhận ý kiến đóng góp.


 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 49334
 04/08/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lâu rùi không thấy O.G và T.T lên diễn đàn, LLSG buồn quá đi mất!

Cá nhân LLSG nghĩ, VN mình phát triển chậm là do thời kỳ "bao cấp" kéo dài, làm nền kinh tế bị trì trệ. Từ hồi mình mở cửa giao thương thì kinh tế phát triển lên thấy rõ, và hiện nay tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của VN đứng hàng thứ hai của thế giới chỉ sau Trung Quốc. Đây là điều đáng mừng.

Bên cạnh đó, theo LLSG nghĩ, VN nên cải thiện và tinh lọc bộ máy nhà nước, phải tiêu diệt triệt để tình trạng nhũng nhiễu của những "con sâu làm rầu nồi canh, bệnh con sâu này lây qua con sâu khác". Muốn cho cây ra hoa kết quả thì gốc phải vững mạnh đúng không O.G và T.T?

Mong nhận ý kiến đóng góp.


 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 49335
 04/08/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lâu rùi không thấy O.G và T.T lên diễn đàn, LLSG buồn quá đi mất!

Cá nhân LLSG nghĩ, VN mình phát triển chậm là do thời kỳ "bao cấp" kéo dài, làm nền kinh tế bị trì trệ. Từ hồi mình mở cửa giao thương thì kinh tế phát triển lên thấy rõ, và hiện nay tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của VN đứng hàng thứ hai của thế giới chỉ sau Trung Quốc. Đây là điều đáng mừng.

Bên cạnh đó, theo LLSG nghĩ, VN nên cải thiện và tinh lọc bộ máy nhà nước, phải tiêu diệt triệt để tình trạng nhũng nhiễu của những "con sâu làm rầu nồi canh, bệnh con sâu này lây qua con sâu khác". Muốn cho cây ra hoa kết quả thì gốc phải vững mạnh đúng không O.G và T.T?

Mong nhận ý kiến đóng góp.


 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 49336
 04/08/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lâu rùi không thấy O.G và T.T lên diễn đàn, LLSG buồn quá đi mất!

Cá nhân LLSG nghĩ, VN mình phát triển chậm là do thời kỳ "bao cấp" kéo dài, làm nền kinh tế bị trì trệ. Từ hồi mình mở cửa giao thương thì kinh tế phát triển lên thấy rõ, và hiện nay tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của VN đứng hàng thứ hai của thế giới chỉ sau Trung Quốc. Đây là điều đáng mừng.

Bên cạnh đó, theo LLSG nghĩ, VN nên cải thiện và tinh lọc bộ máy nhà nước, phải tiêu diệt triệt để tình trạng nhũng nhiễu của những "con sâu làm rầu nồi canh, bệnh con sâu này lây qua con sâu khác". Muốn cho cây ra hoa kết quả thì gốc phải vững mạnh đúng không O.G và T.T?

Mong nhận ý kiến đóng góp.


 

 bang
 member

 REF: 49342
 04/09/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mới hôm cuối tuần nào, ngồi buồn tôi viết ra chuyện “nghe qua rồi bỏ”, quay tới quay lui, lại đến cuối tuần…
Điểm thời sự tuần qua, thấy “nổi cộm” là cái chết cuả Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ đệ Nhị. Đã mấy ngàn năm cuả lịch sử Ki Tô giáo rồi, đâu thiếu gì chuyện giáo hoàng chết, nhưng sao lần này, nghe như có gì đặc biệt hơn cả, như chuyện hàng triệu người trên thế giới kéo nhau đến đưa đám ma một người…Phương Tây ngày xưa có tục ngữ “Mọi con đường đều dẫn về La mã” ("All roads lead to Roma" hay "Tout chemin mène à Rome"), tưởng là để nói ngoa, nói chơi, ai dè tuần qua trở thành nói thật!
Chúng ta hãy tưởng tượng một thành phố nhỏ đã đông tới 3 triệu rưởi dân, nay trong vòng mấy ngày phải lo hầu hạ thêm trên 4 triệu người từ khắp nơi đổ về. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể hình dung nổi người ta đã giải quyết chuyện hậu cần cho mấy triệu người này như thế nào, khi tất cả đều cần ăn, uống, ngủ nghê, đứng ngồi, và làm vệ sinh cá nhân, chứ chưa nói đến có ai hắt hơi nhảy mũi?!
Đúng lại là một chuyện khó tin, nhưng có thật cuả thời đại chúng mình.
Thân ái,
Ông Già


 

 bang
 member

 REF: 49343
 04/09/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn LLSG đã gây hứng cảm cho tôi viết chút chút cho ngày cuối tuần, để các bạn … “đọc qua rồi bỏ”…
Năm Ất Dậu 1945, thế giới và Việt Nam có nhiều chuyện nổi cộm…Theo triết lý phương Đông cuả mình, 60 năm là một chu kỳ tuần hoàn, nên Ất Dậu 2005 chắc cũng hứa hẹn nhiều cái “hay hay” cho chúng ta suy đoán.
Cũng theo quy ước, thì cứ 30 năm trôi qua thì coi như một thế hệ mới ra đời, thay thế cho một thế hệ cũ … bị đào thải. Vậy thì từ 1945 đến 1975, và từ 1975 đến 2005, cũng vưà đúng là thời gian cuả một thế hệ!
Đó là cái nhìn “vô thưởng vô phạt” cuả tôi, chỉ nói lên cái hy vọng cho một thay đổi. Nhưng thay đổi cũng có hai hướng, đi lên hay đi xuống đây? Changes for the better, or for the worse?
Chắc là tuỳ mình, phải không các bạn? Mong được các bạn góp ý, nhưng nếu lạc quan được một chút thì hay biết mấy?!
Thân ái,
Ông Già


 

 bang
 member

 REF: 49345
 04/09/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Theo tin truyền thông thế giới mới nhất, bên cạnh tin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô qua đời, một tin buồn khác: đó là sự ra đi cuã kỹ sư Việt Nam Trương Trọng Thi, người mà giới khoa học thế giới đều biết đến vì ông là cha đẻ cuả máy điện toán cá nhân (tiền thân cuả personal computer, hay PC hiện đại cuả ngày nay), mà ông phát minh ra năm 1972, dưới tên Micral.
Kỹ Sư Trương Trọng Thi đã từ trần ngày 1 tháng 4 năm 2005 vưà qua tại Paris, hưởng thọ 69 tuổi. Phát minh cuả ông vẫn còn được trưng bày tại Viện Bảo Tàng Điện Toán (Computer Museum) tại Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Năm 1999, ông được nhà nước Pháp ban thưởng Bắc Đẩu Bội Tinh vì phát minh chiếc máy Micral cuả ông.
Thân ái,
Ông Già


 

 bang
 member

 REF: 49389
 04/11/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cách đây khoảng một tháng gì đó, nhân một hôm tâm hồn tôi cảm thấy lạc loài trên diễn đàn Nhịp Cầu Duyên này, tôi có lỡ viết đôi dòng về một cuốn sách mới xuất bản ở châu Âu và châu Mỹ, cuả bà Inna Malkhanova ... Sách đã được dịch sang tiếng Việt, mang tưạ đề “Hạnh Phúc Trong Tầm Tay.”
Hôm nay, lại cảm thấy ... lạc loài nưã, nên xin nói thêm về cuốn sách dễ thương này. Dễ thương vì Inna là người Nga, dạy tiếng Việt tại Đại học Moscow ..., vì sách lại được dịch sang tiếng Việt, chắc hẳn là cũng nhắm vào người Việt; vì mang chủ đề “hạnh phúc” thì chắc hẳn cũng nhắm vào giới trẻ là thành phần đang khao khát đi tìm hạnh phúc ...(Mà các bạn ơi, có "lạc loài" thật không, khi ở thời buổi này mà đi cổ động giới trẻ đọc sách, lại là sách hay!?)
Dù sao, tôi cứ xin mời các bạn trẻ hãy tìm mua cho được cuốn sách này cuả Thiện Xuân (Inna Malkhanova), bản tiếng Việt chuyển ngữ từ tiếng Nga cuả Tâm Diệu Hương (Bùi Lan Hương) và Tâm Nước Tĩnh (Hà Hải Long), nhuận sắc bởi Thiện Mẫn (Nguyễn Minh Cần, phu quân cuả Inna), đề tưạ cuả Thích Như Điển, trụ trì chuà Viên Giác, Karlsruher Strasse 6, 30519 Hannover, Germany (Homepage: www.viengiac.net). Sách này do Trung Tâm Văn Hoá Xã Hội Phật Giáo Việt Nam tại Cộng Hoà Liên Bang Đức xuất bản, có bán tại Sàigòn Nhỏ.
Tiền các bạn mua sách được Inna cúng vào quỹ từ thiện cuả Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva
Thân ái,
Ông Già


 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 49467
 04/15/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ô.G không lạc loài đâu, không phải giới trẻ bây giờ người nào cũng quay lưng lại với sách. Như LLSG rất mê đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách tương tự như "Hạnh phúc trong tầm tay". Cảm ơn O.G đã giới thiệu cuốn sách hay.

 

 bang
 member

 REF: 49492
 04/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thấm thoắt lại đến cuối tuần....

Mới đầu năm 2005, thế giới lại ồn ào với hai mối tình vương giả tại châu Âu, đem lại cho giới trẻ những cảm nghĩ tương phản : một là chuyện ông hoàng Monaco vưà qua đời đầu tháng Tư, và hai là chuyện rổ rá cạp lại cuả hoàng tử Anh Charles với ... bà già Camilla.
Trước hết, là chuyện vương quốc Monaco nhỏ xíu có diện tích chưa đầy 3km vuông, nằm ở miền nam nước Pháp, ngó vào Điạ Trung Hải. Ông Hoàng Rainier III lên ngôi vua năm 1944, được 7 năm thì lấy tài tử màn bạc Hollywood Mỹ Grace Kelly, lúc đó đến quay phim tại Monaco. Cuộc tình nưả đường thì đứt gánh, với cái chết thảm khốc cuả hoàng hậu Kelly.
Khi được hỏi tại sao không tục huyền, mà cô độc suốt 23 năm cho đến khi chết ở tuổi 83, ông hoàng tâm sự: “Suốt hơn 20 năm qua, tôi nhìn đâu cũng thấy hình ảnh cuả Grace bên mình ..., nên không cần đến một hình ảnh nào khác!”
Ngày 6 tháng 4 vưà qua, ông qua đời tại Monte Carlo, và được chôn bên cạnh Grace. Thật đúng là “trọn nghiã vẹn tình” hiếm có ở thời nay!
Trong khi đó, ông hoàng Charles cuả nước Anh, người sắp sửa lên ngôi vua, lại vưà làm lễ cưới bà ... già Camilla. Chú rể năm nay đã 56, và cô dâu 57..., chỉ chưa đầy 8 năm sau khi “công nương Diana” đẹp như tiên giáng trần qua đời!
Tôi chỉ xin ghi lại hai hình ảnh tương phản, không dám có ý kiến.
Thân ái,
Ông Già


 

 bang
 member

 REF: 49493
 04/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chút xíu nưã lại quên cảm ơn LọLemSàigòn đã đọc bài viết và cho ý kiến.

Và đây,nhân cuối tuần, tôi lại muốn cà kê kể chuyện công nương Diana, bằng cách mượn lời cuả Phật tử Inna Malkhanova, trích trong cuốn “Hạnh Phúc Trong Tầm Tay” cuả bà:
“Có lẽ bạn còn nhớ, công chuá Diana đã chết ở Paris cũng trong một tai nạn xe hơi, cùng người yêu là con trai một tỷ phú Ả Rập. Nàng đã có tất cả: chồng là hoàng tử sẽ thưà kế ngôi báu, … có những đưá con tuyệt vời, cuộc sống giàu sang ở điện Buckingham, hàng bao tủ trang phục, mà mỗi cái áo trị giá hàng chục nghìn dollars, v.v…Nàng có tất cả mọi thứ, có thể nói là tất cả, trừ hạnh phúc!”
Inna cũng còn viết ngay trong Chương I một câu chuyện mà bà gọi là tiếu lâm:
"Có một bà chồng chết. Buồn nhớ chồng quá, bà bèn đi gọi hồn chồng lên nói chuyện. Bà đồng gọi hồn lên, bà goá phụ hỏi chồng:
- Anh ơi, anh sống ở dưới đó thế nào?
- Tuyệt vời! Buổi sáng ăn xong là sex, buổi trưa ăn xong lại sex, và buổi tối ăn xong cũng sex luôn!
- Thế anh được lên thiên đàng rồi à?
- Không em à, bây giờ anh là một con thỏ.

Ai bảo chỉ người Việt mới có chuyện tiếu lâm và biết nói chuyện tiếu lâm?
Thân ái,
Ông Già


 

 traithom
 member

 REF: 51521
 06/24/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tư tưởng của LLSG chứng tỏ sự quan tâm cho Việt Nam thật không ít, TT cũng có chung một quan niệm là luôn tìm cách thăng tiến cho quê hương ta. Chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Phan văn Khải chứng tỏ Việt Nam đang đi đúng đường, hy vọng VN có nhiều cơ hội để thăng tiến, kinh tế sẽ có đà phát triễn, an ninh quốc gia sẽ được đảm bảo hơn, tình trạng nhân quyền và dân quyền sẽ khá hơn, và dân Việt sớm có những ngày tháng tươi sáng hơn...
Rất mong thay...


 

 OT
 guest

 REF: 51524
 06/24/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mấy lúc gần đây, người ta nghe nói nhiều đến "hoà hợp hoà giải", "khép lại quá khứ", "hướng nhìn về tương lai"..., chúng ta lại rộn lên trong lòng một hy vọng.
Thế là sau cùng, hai cựu thù là hai sắc dân khác nhau đã hoà giải, nhưng bao giờ thì người Việt mình mới chịu hoà giải với nhau??? Thì ra hoà giải với một tử thù thì vẫn dễ hơn hoà giải với chính người anh em mình, còn hoà giải với chính kẻ nội thù ngay bên trong mình, thì sẽ thập phần khó khăn hơn nưã!!!
Có lẽ vì thế người ta bảo chiến thắng vinh quang nhất là đối với chính bản thân mình.


 

 Nguoi Than Thiet
 guest

 REF: 51531
 06/24/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
OT nói đúng . Vấn đề nằm ở suy nghĩ của các bạn hiện nay ra sao , chỉ mong rằng các bạn hãy nhớ CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

 

 nationless
 guest

 REF: 51636
 06/26/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thử nhìn lại lịch sử VN, nhìn lại những gì còn tồn đọng lại mà đau đớn lòng. Ôi VN quê hương tôi, không biết tôi hảnh diện hay tủi nhục khi phải làm người VN.

 

 huyenthoai
 member

 REF: 51682
 06/27/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Riêng tôi- Tôi luôn hảnh diện mình là người Việt Nam, chẳng có lý do gì mà không hãnh diện, và cũng chẳng có lý do gì để hổ thẹn...Nếu mình luôn sống đúng với lương tâm của mình...
Vấn đề xã hội, chẳng có xã hội nào toàn vẹn cả, ngay cả cái nước Mỹ, cũng có những chuyện lem nhem không ít, chẳng hạn một Clinton đã làm mất đi cái giá trị của lời thề của mình, và đã được đua vào lịch sử gần khiến cho những lời tuyên thệ về sau mất hẳn đi cái giá trị tuyệt đối của nó...
Việt Nam ta có rất nhiều nhân tài đáng cho ta phải hãnh diện...Một Trần Hưng Dạo, Hai Bà Trưng, một Triệu Ảu, Phan Bội Chau...Vô số kể, trong đó chúng ta cũng nên nhắc tới Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và các chiến hửu đã bỏ mình trong cuộc chiến dành lại đỗc lập cho Việt Nam khỏi ách đô hộ của giặc Pháp qua trận Điện Biên Phủ...Còn nhiều lắm những nhân tài hải ngoại đang đấu tranh cho tự do, nhân quyền...cho toàn dân Việt nam.
Mong những góp ý của các bạn...


 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 51880
 06/30/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Gửi nationless!

Qua cái nick của bạn có thể hiểu được vì sao bạn có suy nghĩ như thế, hihi...Tôi nói đùa thôi. Rồi một ngày gần nhất, bạn có thể kiêu hãnh thốt lên rằng "Tôi hãnh diện mình là người Việt Nam" như huyenthoai dấy.


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network