anhcongtam
member
ID 43676
07/15/2008

|
PARIS BY NIGHT 92...NHẠC YÊU CẦU.

XIN MỜI CÁC BẠN XEM PARIS BY NIGHT 92...NHẠC YÊU CẦU.
DVD:I.PART:1
Online Videos by Veoh.com

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
anhcongtam
member
REF: 372417
07/15/2008
|

DVD.II - PART:1
Online Videos by Veoh.com
PART:2
Online Videos by Veoh.com
PART:3
Online Videos by Veoh.com
Chúc các bạn xem Paris By night 92 vui vẻ.
|
 |
mayha2000
member
REF: 372418
07/15/2008
|

cám ơn nhiều nha ACT....từ từ MH thưởng thức.
|
 |
anhcongtam
member
REF: 372423
07/15/2008
|

Không có chi...hihihi.
ACT đã xem rồi, thấy cũng hay, post lên cho bạn nào chưa xem, thì ghé vào xem cho thư giản tinh thần.
Mayha cứ từ từ coi nha, dài mấy tiếng lận đó, cám ơn sau cũng chưa muộn mà.
Hihihi.
Chúc vui MH.
|
 |
hungngocpham
member
REF: 372433
07/15/2008
|

Chào Sư Huynh và bạn MâyHạ2000 !
Vào Định Xem mà thấy quảng Cáo đến mấy Tiếng thì làm sao mà Xem đây . Chắc Phải Thức đến sáng Mất . hihihi
Cám ơn sư Huynh nha . À , Hôm nay Gặp em Gái nè . Cô ấy Hơi Buồn đấy hỏng Biết tại sao nữa .Hỏi Không nói nên Đệ pótay.com . Sư Huynh Rãnh thì nhớ Hỏi thăm nhé !
Nếu Chưa ngủ thì gặp trong yahoo nhé !
|
 |
tetecehat
member
REF: 372435
07/15/2008
|

Vừa ăn dinner, vừa thưởng thức nhạc hay, ca sĩ đẹp, lại còn đọc bài các bạn trên DĐ... cảm ơn ACT nhiều. Để chị đải em một tô bún gà nướng nha, hihi...
Chúc em thật vui.
Chị TTCH
|
 |
mayha2000
member
REF: 372438
07/15/2008
|

huhuhuhu!!!
chị TTCH chẳng có công bằng chút nào hết....em đang thập thò chờ ăn vì đánh hơi được bún gà nướng... thơm gần chít. chẳng thấy chị mời thôi đành ngồi nghe nhạc tiếp vậy. buồn 5 phút huhuhu.
chào hưng! chúc bạn một tuần lễ vui vẻ.
|
 |
tetecehat
member
REF: 372439
07/15/2008
|

người ta đang thưởng thức nhạc hay mà có cô em gái khóc nhè, thôi được rồi để chị đải em một tô luôn nhé...chúc em vui, no bụng rồi thì coi show tiếp nha.
Chị TTCH
|
 |
lynhat
member
REF: 372443
07/15/2008
|

Anhcongtam,
Trời! Thời giờ là vàng bạc!. Ngồi ở không coi nhạc chẳng được đồng bạc nào chạy vô túi cả. Chắc tui phải đi kiếm luật sư Dũ kiện "Paris By Night" làm phí thời giờ của tui. Hì,hì,hì....
|
 |
tetecehat
member
REF: 372448
07/15/2008
|

Lý Nhất, đừng nói với chị là em không ăn, không ngũ, không nghĩ, không...nha. Kiếm tiền nhiều quá mà không có thời gian để xài thì đưa bớt chị "cất" dùm cho há. Chị đang coi tới bản Lòng Mẹ hay quá đi, thôi để chị xem tiếp, chúc vui.
|
 |
lynhat
member
REF: 372452
07/15/2008
|

Chị TTCH,
Mỗi người có thu đam mê khác nhau. Người thì thích xem nhạc, xem thơ, dạo phố, v..v. Còn em thì thích xem "see", sờ "touch", ngửi "smell" tiền. Ôi cái cảm giác "feeling" ....sao mà lòng phơi phới, lâng lâng, nhẹ nhàng. Hì,hì.hì....
|
 |
l18072005
member
REF: 372454
07/15/2008
|

from vincent
Anh Lyphat ơi ! anh có chơi stock không ? if yes, anh chỉ em stock nào là stock good !
em cám ơn anh trước nhé !
|
 |
tetecehat
member
REF: 372455
07/15/2008
|

Khi em có tiền nhiều rồi em sẽ làm gì? khi nào em sẽ làm được những điều đó? em có thể cho chị biết còn bao lâu nữa không?
|
 |
anhcongtam
member
REF: 372577
07/16/2008
|

Mến chào Hưng.
Nhạc vẫn coi bình thường mà đệ, họ quảng cáo chỉ có mấy giây thôi, đệ thử lại xem sao.
Chắc tại máy của đệ đó, huynh đã từng nói với đệ, là bỏ tiền đi mua máy mới đi, nhưng đệ có nghe huynh đâu...Cứ lo để dành tiền cưới vợ không hà!...hihihi.
Hôm qua huynh post nhạc lên cũng đã khuya rồi, post xong huynh đi khò, nên không biết đệ nhắn vào yahoo 888.
Hay là hôm nay được không đệ?.
Còn chuyện em gái HN, đã có người lo rồi, còn anh ở xa sao mà lo được, anh cũng đã gửi mail cho HN nhưng chưa thấy HN trả lời.
Chúc Hưng vui vẻ.
ACT
|
 |
anhcongtam
member
REF: 372578
07/16/2008
|

Mến chào chị TTCH.
Có gì mà chị phải khách sáo với ACT vậy, thấy nhạc hay, nên post vào để ai chưa coi, thì coi cho đỡ buồn thôi...hihihi.
Ủa chị nói là đãi ACT một tô bún gà nướng...sao không thấy đâu vậy chị...hihihi.
Chúc chị và gia đình chị luôn vui vẻ và nhiều an bình.
Thân Ái
ACT
|
 |
anhcongtam
member
REF: 372580
07/16/2008
|

Thân chào bác Lý.
Bác Lý thiệt tình... đã được coi nhạc free rồi, không cám ơn, mà còn lo phí thời gian vàng bạc của bác mất mấy tiếng chạy taxi nữa...hihihi.
Nói thật với bác Lý, ACT cũng đã chạy taxi một thời gian rồi, nhưng chỉ chạy đêm vào những ngày cuối tuần thôi...tiếng Đức gọi là "nebenjob" đó bác, tính làm mấy ngày cuối tuần, để dành tiền cưới vợ, nhưng đành phải xin nghỉ.
Bác lý biết làm sao ACT nghỉ chạy taxi không!...vì có nhiều vụ đã giết tài xế taxi để lấy tiền,nhưng nói thật với bác Lý, tài xế taxi đâu có bao nhiêu tiền, cùng lắm chỉ có trên dưới 100 euro thôi.
Xui là chạy ban đêm thường gặp mấy tay say xỉn và mấy tay nghiện ngập, nên bị chết một cách oan uổng đó bác Lý,ACT nghĩ lại, không vì cái nghề phụ đó mà bị chết oan giống như người ta, thế là ACT xin nghỉ luôn.
Bác Lý ui, nếu bác có chạy taxi ban đêm, bác cũng nên cẩn thận đó nha...hihihi.
Chúc bác Lý và gia đình bác luôn luôn hạnh phúc.
Thân Ái
ACT
|
 |
lynhat
member
REF: 372590
07/16/2008
|

Anh Vincent oi,
Tui không có chơi stock. Nó sập xuống rồi tui bắt đền ai đây? Tui chơi nhà cửa không hà. Nhà cửa cho mướn sập xuống tui kêu bảo hiểm thường cho tui. Tiền cũng là từ ngân hàng cũng không phải là tiền của tui. Hì,hì,hì….
Chị TTCH,
Hiện giờ em chưa có nhiều tiền. Hiện giờ em thiếu tiền trầm trọng. Mỗi lần đi chợ, bà nội (trợ) của em mua món gì, dạo xong hết cái chợ rồi mới mua. Thật là phiền và bực mình quá chị à. Em muốn có dư tiền cho bả mua mau mau xong rồi về nhà. Hì,hì,hì….
Anh Anhcongtam,
Anh nói cũng đúng về chạy xe taxi. Chạy ban đêm tánh mạng của mình chết hồi nào không hay. Tui chạy ban ngày cuối tuần không hà. Phần nhiều thời gian là ngồi ở không, cho nên tranh thủ tui đọc sách học hỏi thêm chút đỉnh. Hì,hì,hì….
|
 |
johochuot
member
REF: 372654
07/16/2008
|

tổng chào cả nhà héng ,,
huynh ơi mụi có tém hình đọc chiêu nè
tặng huynh làm kiển cho dzui há

huynh ơi nhòm đủ xỉn chưa vậy
chứ mụi post hình này mụi xỉn bí tỉ lun nè hii
Chúc huynh và các bạn dzui,,,
|
 |
anhcongtam
member
REF: 372746
07/16/2008
|

Bác Lý chỉ chạy taxi ban ngày, như vậy cũng đỡ lo...hihihi.
Nghe bác nói, bác đọc sách nhiều, vậy bác lý thích đọc thể loại nào!, còn ACT thích đọc hồi ký chiến tranh và truyện tù cải tạo.
Cám ơn mụi tấm hình nha, nhìn tấm hình của mụi tặng, làm huynh hoa mắt còn hơn là sỉn nữa...hihihi.
Chúc vui LN và mụi CN.
|
 |
mtbha
member
REF: 372780
07/16/2008
|

BảoHà cảm ơn AnhCongTam nhều, đã cho nghe
và chúc ACT những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sông,
Cho Hà hỏi nhỏ chút nè
Đã tìm lại được người thân chưa.?
|
 |
l18072005
member
REF: 372787
07/16/2008
|

from vincent
anh Lyphat ! vậy là anh phải học chơi stock nhé ! học rồi anh chỉ cho vincent chơi nhé !
Mến chào ACT ! nhạc hay lắm ! vincent cám ơn anh nhiều nhé !
|
 |
aka47
member
REF: 372788
07/16/2008
|

Nói đến chơi stock , AK có một chút kinh nghiệm thế này.
Đây là cách chơi cũng y như cờ bạc , thua nhiều hơn thắng.
Nói vậy thì tại sao người Việt mình chơi STOCK hầu như đều thắng.
Thưa quí vị , nó lạ một cái là khi thắng thì ai cũng biết , còn ai thua thì im re , không nói ra sao biết. Tống kết người thắng STOCK tì ít hơn người thua nhưng mọi người lại chỉ thấy người thắng.
Thành phần nào là người thắng?
Xin thưa ngay là những người làm trong công ty , hãng xưởng. Lý do khi cầm mảnh bằng đi xin việc làm ở Google chẳng hạn sau khi ra trường , nếu công ty nhận vô làm thì họ muốn giữ chân mình lại bằng cách "tặng" không cho mình 5000 share (stock)...mỗi share là 2 đô. Tức là mình có không không được 10 ngàn. Với điều kiện số Stock này mình sẽ bán ra sau 2 năm.
Lúc đầu mình chẳng để ý...Trông nó nhận vô làm có lương là mừng rồi.
Không để ý số stock đó , nhưng sau 2 năm thì stock của Google tăng đến chóng mặt khi cho biết là 500 đô 1 share .
Vậy là ta có số vốn 5000 share x 500 đô = 2500000 đô , tức là 2 triệu rưỡi đô.
Nhưng Công Ty không cho ta bán hết số stock đó , chỉ cho ta bán một nửa thui , vậy là ta bán ra được 1 trệu 250 ngàn đô.
Sau khi trừ 30% tax ta còn lại hơn 800 ngàn , và còn được một nửa stock trong công ty.
Đem 800 ngàn này mua cái nhà ngon ngon khoảng 700 ngàn , còn 100 ngàn đi du lịch. Hoặc ủng hộ vài ngàn cho NCTT.
Vậy thành phần trúng stock đều hầu hết là những người làm trong các CTY và hãng xưởng. Chứ chơi Stock mà mình bỏ tiền túi ra thì chỉ chết tới bị thương. Khi Stock xuống thì bán ra sợ lỗ , khi Stock lên bán ra thì sợ nó lên nữa rùi tiếc.
Chần chừ hoài cuối cùng tiền túi thì cứ đóng , Fee Serv vẫn trả đều chi , khi nó xuống ào 1 cái mất cả chì lẫn chài. Vậy là thua STOCK.
Còn người ở trong CTy hãng xưởng thì nếu Stock có xuống họ cũng chẳng mất gì.
Vài hàng chút ít kinh nghiệm STOCK...viết hầu quí vị.
hihii
|
 |
l18072005
member
REF: 372790
07/16/2008
|

from vincent
Em Aka người thì đẹp mà ý nghĩ về stock is very good nữa!
Anh cho em 10 điểm !
|
 |
aka47
member
REF: 372869
07/16/2008
|

Thường thường em cho điểm ABCD.
Còn điểm số thì fải viết 10/10
Kiểu viết của anh chắc 10/100 wá.
Nhưng cảm ơn anh để ý bài em viết.
Anh nhớ hôn? Hôm trước em rủ anh qua Cali mua nhà , lúc đó mà anh làm thiệt bi giờ...xanh máu mặt luôn. Giá nhà rớt ào ào. Giá xăng tăng gấp đôi. Giá vàng tăng gấp 3 và giá hạt xoàn thì đứng yên tại chỗ.
hihii
|
 |
anhcongtam
member
REF: 372879
07/16/2008
|

Mến chào BH,Vincent và AKA.
- ACT cám ơn những lời chúc đẹp của Hà nha.
Chưa có tin túc gì về người thân mà ACT tìm BH ui...một lần nữa cám ơn Hà đã quan tâm.
- Không có chi mà bạn Vincent cám ơn mình, nếu có cám ơn, Vincent cám ơn Thúy Nga mới đúng...hihihi.
- Nhân tiện anh cũng cám ơn AKA đã cho biết về "Stock" là gì!.
Chúc cả nhà vui vẻ
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|