lykieuchinh41
member
ID 58176
01/11/2010

|
một thoáng mộng mơ...!!

anh nói rằng ...anh yêu em nhiều lắm
được em vui...dù anh hái sao trời
hái nhé anh ! vì sao đẹp khắp nơi
ngân hà đó...tận trời mây xa thẳm
anh nói rằng...tình yêu em là nhất
gom mây trời...anh kết tụ ước ao
nụ tình yêu...rung động giấc mơ đào
làm sính lễ vòng hoa chàng riêng tặng
em mơ ước...một lâu đài xinh xắn
em nữ hoàng...bên dũng tướng em yêu
vương miện kia..anh dành sẵn bao điều
chờ nữ chúa..lên ngai vàng chúc tụng
giấc mơ đẹp ! ôi sao mà ngắn ngủi
tỉnh mộng rồi em nuối tiếc làm sao
người hùng ơi ! anh tận chốn xa nào
tàn mộng ước...nỗi buồn nào chợt đến....


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
bimbim118
member
REF: 512378
01/11/2010
|

Lời yêu em sao khó khăn đến thế
Em ngỡ ngàng theo năm tháng dần qua
Lời yêu đó đã vụt mất thật xa
Em tiếc nuối khóc thầm vào dĩ vãng./.
Chị Lykieuchinh ơi, em có vài dòng chia sẻ cùng chị nhe, chúc chị luôn vui! hihi
|
 |
lykieuchinh41
member
REF: 512416
01/11/2010
|

rất vui em bimbim ghé thăm chị cùng lời thơ gửi lại ! chúc em dzui và hạnh phúc thiệt nhiều nhé !
đời thực tại bẽ bàng chua xót quá
vào mộng mơ cho vơi bớt niềm đau
lời nói gió bay người đã quên mau
ôm nhung nhớ vào từng đêm mộng ước...
lâu lâu chị cũng mộng mơ chút cho đời thêm mãng lạng mừ ...hihi...dzui nhé em !
|
 |
dangdep
member
REF: 512421
01/11/2010
|

Chỉ mơ thôi cũng thấy lòng trìu mến
Bến nơi đâu hay vẫn đợi thuyền về
Cho đêm qua ai khỏi hết não nề
Về ngày tới thiếp thê ta chung bước.
Dáng chúc hai chị em vui vui nhiều nha.
|
 |
lykieuchinh41
member
REF: 512435
01/11/2010
|

Chỉ mơ thôi cũng thấy lòng trìu mến
Bến nơi đâu hay vẫn đợi thuyền về
Cho đêm qua ai khỏi hết não nề
Về ngày tới thiếp thê ta chung bước.( dangdep )
út dáng ơi ! chị đang chờ tết này đón em đó nha !
chị vui vì có út dáng ghé thăm chị ...hihi....chúc em gái luôn vui khỏe trẻ dễ thương xinh đẹp nhé em !
hãy mơ đi để quên buồn em nhé
quên nỗi sầu quên hết cả thương đau
chờ ngày mai cùng hợp nhất đôi đầu
vui thê thiếp cùng ca bài hạnh ngộ...
|
 |
anhminh26
member
REF: 512437
01/11/2010
|

Kể chuyện LKC cho vui nè...hihi
KieuChinh tám với Dangdep và Bimbim.
Dangdep hỏi LKC: Chuyện chị và anh chàng mới quen sao rồi?
LKC thảm nhiên đáp: Cho vào dĩ vãng rồi.
Bimbim thấy vậy ngạc nhiên hỏi tiếp: Sao vậy? Tôi thấy hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?
LKC bồi hồi nói: Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà bàn tay phải anh ta cứ....!!!
Dangdep nhanh nhẩu hỏi tiếp: Sàm sỡ hả?
LKC bùn hiu nói: Hỏng phải.....
Tay phải anh ta cứ lo che mặt đồng hồ ở tay trái. Ổng sợ nước vào!!!!!!
Nên hỏng có mần gì hết...tức hong.????..hehehe
Hôm nay tính họa thơ với LKC nhưng bận quá nên kể chuyện vui nghe thôi nha...!!!
Thân chúc LKC và cả nhà vui nhiều...hihi
|
 |
lykieuchinh41
member
REF: 512453
01/12/2010
|

ý chời ..anhminh này kỳ ghê...hihi...cái chuyện này là cái chuyện mà kiều chinh bùn nhất trong năm nay và cố tình giấu kín đó nha ...hihi... ủa mà seo anhminh lại biết ...chít rùi...anhminh có camera theo dõi hả chời....
câu chuyện này là của anhminh kể cho kiều chinh nghe nè pà kon ui !
hồi đó ...cái hồi xa lắc xa lơ ...heeeee...anhminh có người yêu học cùng lớp mà ở chung xóm nữa mới ghê chứ....hôm ấy hai người hẹn hò lén đi xem xi nê...khi về đến nhà cô gái ấy bị mẹ đánh đòn ...anhminh thương quá muốn chạy vào đỡ đòn cho người yêu nhưng vì lúc đó còn nhỏ hổng dám nói ra những suy nghĩ của lòng mình nên cứ thập thò ngoài cửa sổ rùi....rùi...bị mẹ cô gái ấy phát hiện ..hỏi anhminh làm gì ở đây...anhminh sợ quá ...cứ lấp bắp...: dạ thưa....con....bác đi nhầm ....heeeeeeeee...vậy là từ đó anhminh bị cô gái ấy giận quá xù luôn đi lấy chồng bỏ lại anhminh ...heeeeeee...nên bi giờ anhminh ....heheee...hổng biết đoạn kết ra sao nữa ...sợ anhminh uýnh kiều chinh quá ...haaaaa
|
 |
anhminh26
member
REF: 512473
01/12/2010
|

Thiên địa ui!
Hôm bữa kể chuyện đó mà còn nhớ ha LKC....!!!
Cái đó là hồi lúc mới biết iu thôi...còn bây giờ thành qủy rùi....hahaha
Hỏng có như vậy nữa đâu...hehe
|
 |
lykieuchinh41
member
REF: 512483
01/12/2010
|

anhminh kêu chời đất làm chi ...trời câm đất điếc anhmninh ui ! hổng ấy anhminh kêu em cho gần héng...heeeeee...trêu anhminh chút thui...anhminh đừng có mà kêu em đó ...em sợ bảy nàng của anhminh uýnh lắm ....em nhát hít à..chỉ được cái đầu nhớ dai ....heeeee..ai kể chuyện gì em nghe rồi là nhớ miết lun....
thì ra cái đoạn kết của anhminh là thành quỷ ...heeeee. cái này là anhminh tự thú ....trước ...trước NCD nha ...hổng phải em khai ra đâu à ....đừng uýnh ngừ ta ...kaaaaa
|
 |
tiger84
member
REF: 512648
01/12/2010
|

chào ...chào ..chúc zui ...hết ...
|
 |
bimbim118
member
REF: 512654
01/12/2010
|

Chào anh Hổ nhe, chúc anh zui hết, hihi
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|