1
TL
guest
ID 11327
04/13/2006

|
Đoạn kết một cuộc tình

Anh, người tôi yêu đã ra đi vào một ngày cuối xuân nơi đất khách. Mẹ tiễn cha hôm nào, ngày hôm nay mang xác con mà khóc. Biết bao giờ, tôi có còn gặp anh?
Anh ra đi vĩnh viễn mà lời yêu thương đó vẫn còn đây.
Nổi đau như dằn xé,trách mình bất lực chưa một lần giúp anh điều gì đó trọn vẹn, dù chỉ một lần thôi.
Anh đi mà nụ cuời tươi luôn nở trên môi...Chờ anh về nhé em!
Người ra đi...Hồn ta còn một nửa...
...Biết về đâu? Hỡi thế gian này !!!
TL - 14/04/2006

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
kendoo
guest
REF: 77566
04/14/2006
|

đừng vội buồn,nhạc sỹ Quốc Dủng có viết bài :" người về từ lòng đất" sớm muộn gì anh ấy củng về nói chuyện với bạn !!! nhớ xem anh ấy có nợ nần ai thì trả hộ đi nhé...
|
 |
D9A
guest
REF: 77596
04/14/2006
|

Đúng là mất đi người thương yêu cảm giác sẽ rất đau đớn.NHưng thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương,điều quan trọng lúc nhớ về quá khứ hãy nhớ trong nụ cười....
|
 |
TL
guest
REF: 77866
04/16/2006
|

Thế đấy! Anh ra đi bỏ tôi lại một mình mà không lời tiễn biệt và hơi ấm của cảm xúc vẫn còn đây:
Anh yêu em như trời xanh bát ngát
Như Đại dương gào thét suốt đêm thâu
Như cuồng phong, sấm sét nổi ào ào
Khi vũ trụ đang quay cuồng trước mắt
Và nỗi nhớ những chiều lòng se thắt
Thơ viết nhiều nào đã thấm gì đâu?
Tình đầy tràn anh biết chứa nơi nao?
Anh không biết có cách nào diễn tả!
Có phải chăng từ kiếp nào ta đã
Yêu nhau ngút ngàn nên hẹn tái sanh
Anh gặp em trong những giấc mộng lành
Và đã khắc tim anh: Yêu Em Mãi ….
Nói làm gì, hứa hẹn để làm gì hỡi anh! Để hôm nay, em mang trọn một nỗi sầu nhớ thương.
TL - 17/04/2006
|
 |
biasaigon
guest
REF: 78008
04/17/2006
|

" buồn ơi,ta xin chào mi ,khi nguời iêu ...đi rồi " hic hic,bạn làm tui cũng buồn theo hic. " đời là vạn ngày sầu ,biết tìm vui lúc nào.."thôi đi nhậu,nhậu cho đời bớt khổ,chứ có béo bổ gì đâu. ( tui hổng có xúi bạn nhậu đâu nhé )
|
 |
TL
guest
REF: 78014
04/17/2006
|

Như trẻ con chơi trò tay không tay có
Em giấu nỗi nhớ trong lòng bàn tay
Nỗi nhớ ngọ nguậy đòi nghiêng trên trang giấy
Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hằt
Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng...Từ trong cõi lòng sâu thẳm
Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ôi nỗi nhớ không màu
Sao rất thực
Làm nhói đau lòng ngực
Chiều nay
Em đem nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không???
TL - 18/04/2006
|
 |
TL
guest
REF: 78156
04/18/2006
|

Ngày nào, anh hứa vào động hoa vàng tìm em...
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.
Vậy mà, anh chưa kịp đi...Người đã về cùng cát bụi!
Có lẽ, đây cũng là lời tiễn biệt sau cùng cho chân tình em dành riêng anh.Khoảng thời gian mình có nhau mãi là kỹ niệm đẹp khắc tô cho cuộc đời mỗi chúng ta thêm sống động.
Cuộc sống vẫn diễn ra, em phải đứng lên đi tiếp con đường của mình để mãi là niềm tự hào của anh, cô gái Việt dịu dàng - cá tính - độc lập.
TL - 19/04/2006
|
 |
doatramy
guest
REF: 79240
04/25/2006
|

nguoi ta noi ve anh nhu mot ke phan boi
em dung dung cuoi em dung dung nghe........
xin loi tinh yeu,em that la te phai khogn anh?khi em khogn the nao giu duoc trai tim cua anh ,danh the thoi, anh hay ra di di em khogn con gi cho anh nua em ngoc nghech em kho khao nen da yeu anh yeu anh yeu anh cho den luc nay ........luc ma em da tu nhan ra rang anh sinh ra khogn phai la danh cho em
|
 |
doatramy
guest
REF: 79242
04/25/2006
|

buon lam gi hoi ban ,tinh yeu ma, mat nguoi nay thi ta co nguoi khac thui , dung co si tinh the co be :chu ban dinh dong vai juliet toi nghiep ha ban nen nho cau nay
khi ban cuoi thi ca the gioi cung cuoi voi ban
khi ban khoc thi chi moi minh ban ma thoi
|
 |
TL
guest
REF: 79436
04/26/2006
|

Cám ơn các bạn đã cùng chia sẻ tâm sự của mình...doatramy,kendoo,D9A...
Câu chuyện tôi kể là sự thật (không là một Juliet tội nghiệp như Doatramy nghĩ) và người ấy đã mất trong một tai nạn công việc.Thật ra, cho dù anh đối với tôi như thế nào không còn quan trọng, quá khứ vẫn tô đẹp cho cuộc đời mỗi chúng ta cơ mà.Tôi biết phải làm gì tốt cho cả anh và bản thân mình. Tùy Duyên!
Chào thân ái,
TL - 28/04/06
|
 |
TL
guest
REF: 81807
05/07/2006
|

Khi tôi đã tìm cho mình một ngã rẽ khác và ngoảnh mặt nhìn lại mọi chuyện đã qua, tôi chợt hiễu "Mọi chuyện chỉ là một vở kịch...rất đời thường nhưng vẫn làm ta lầm lẫn".
Tôi cứ đinh ninh mình trở thành một đạo diễn giỏi, diễn viên xuất sắc thế nhưng mình cũng chỉ là một nghiệp dư trên chính sàn diễn cuộc đời. Người mà mình nghĩ là bạn diễn mãi mãi lại là một giám đốc nghệ thuật khá điệu luyện...điêu luyện đến khó mà ngờ. Tôi lại khù khờ trở thành kẻ kéo rèm cho vở kịch...của chính mình.
Để đo được lòng người khó nhưng cũng dễ...Quan trọng chính mình kịp nhìn vấn đề đúng lúc mà thôi.
Tôi cảm thấy mình may mắn vì mình đã hiểu chính mình và chính người.
TL - ngày 08/05/2006
|
 |
nbd83
guest
REF: 82086
05/08/2006
|

Chào bạn!
Câu chuyện bạn kể mình cảm thấy thật cảm động, nhất là lời trong bài hát: "Đưa em tìm động hoa vàng" của nhạc sĩ Nguyễn Duy. Mình cũng hiểu tâm trạng của bạn khi viết lên những dòng suy nghĩ ấy, có 1 câu chuyện cũng tương tự như chuyện tình buồn của bạn vậy, nằm trong ca khúc "Hoa Trắng" của Jimmy Nguyễn hát.Nếu thích , bạn có thể tìm nghe, lời hát rất hay, rất ý nghĩa, và tràn đầy cảm xúc nữa bạn à!
Trong cuộc đời của mình, đừng bao giờ quên những kỉ niệm đẹp nhất mà mình đã có, dù hiện tại nó đã không còn, nhưng chúng ta vẫn phải luôn nhớ về nó, hãy trân trọng nó như là 1 kỉ niệm đẹp, để cho con người của chúng ta sẽ không bao giờ bị héo úa, sẽ mãi tươi trẻ cùng năm tháng với những kỉ niệm ấy, bạn nhé!
Chúc cho bạn tìm được thêm nhiều niềm vui mới, nhưng phải luôn giữ kỉ niệm đẹp về anh ấy nhé, biết đâu, ở nơi xa lắm, anh ấy cũng sẽ nhớ bạn rất nhiều, mong cho bạn thêm nhiều hạnh phúc!
|
 |
TL
guest
REF: 82790
05/12/2006
|

DUYÊN
Trong cuộc trần ai: còn hay mất ?
Chỉ là hai mặt … chữ … Duyên thôi
Nếu vẫn còn duyên , duyên tái hợp
Nếu duyên đã mất , thuận duyên tan !
TD&TL - 12/05/2006
|
 |
voodanh
member
REF: 104173
11/02/2006
|

Với TL!Tôi viết những dòng này cho bạn-một người đã chia sẻ các tâm sự với tôi trong lúc bối rối,và biết có thể không bao giờ gặp bạn nhưng tấm lòng của bạn tôi sẽ không quên,có thể không đáp lại được tấm thịnh tình khi bạn đã đọc rất kỹ và góp ý cho tôi,nhưng tôi sẽ theo bạn sẽ làm điều gì đó cho những người khác ở diễn đàn VS này đẻ cộng hưởng những điều tốt đẹp:
1) Tôi đã đọc tâm sự của bạn,và tôi dã từng buồn nên rất hiểu thông cảm nỗi đau ấy,nhưng đến đoạn sau thì tôi không hiểu và tôi có cảm giác mình đọc điều ban viết đó ở đâu rồi,vở kịch và sàn diễn cuộc đời,người đạo diễn và người kéo rèm,các bài thơ bạn viết tôi cũng có đọc qua.Tôi đoán về bạn thế này,thông minh,cá tính,bản lĩnh rất tự tin và thẳng tính nhưng hình như truân chuyên-có lẽ vì bạn thông minh quá?
2) Dù người con trai ấy đã nằm xuống nơi xa,hoặc đây là một vở kịch cuộc đời nhưng tôi tin rằng chắc chắn đâu đó vẫn phải còn ai đó dành cho bạn-một nửa để mà HP&Đau khổ,có thể bạn đã vượt qua,có thể bạn vẫn buồn vậy tôi xin chia sẻ với ban một góc nhìn về hạnh phúc nhé theo quan điểm cá nhân tôi nhé
Tôi đã từng buồn,và sau khi buồn ơi chào nhé tôi NGỘ ra một điều,cuộc sống hãy đẻ nó thật đơn giản đừng tô vẽ và quan trong hóa làm nó phức tạp thêm để mà HP.Một sáng mùa đông cách đây gần hai năm,tôi đi rất sớm qua HOTAY,sương giăng rất nhẹ và đường thì rất vắng,dừng lại một chút và thả hồn theo gió mây,tôi ngắm một chú chim bói cá lao vút từ trên trời cao xuống và vọt bay lên,tôi nhớ tới tôi thủa thiếu thời không lo toan,ấm áp trong vòng tay cha mẹ và tôi thấy mình là người HP khi đã có một gia đình.Cách đây 8 năm tôi đã từng vào thăm một người bạn trong tù và khi nhìn cuộc sống thường ngày,qua hai hàng song sắt tôi mới thấy hạnh phúc khi ta có tự do.Tôi có một đứa em họ không khỏe lắm,năm nào cũng vào BV Bạch Mai vài ngày,tôi di thăm và gặp gỡ bao người bất hạnh vi đớn đau bệnh tật,ngoài đường GP ai cũng vui vẻ,sau vài bước chân lại là một thế giới khác rồi.,và tôi thấy mình hạnh phúc khi có sức khỏeTôi xuất thân từ một vùng quê nghèo của DDBB,ít có dịp về quê nhưng tôi cũng có chút ưu tư,người dân vẫn chân lấm tay bùn,nhặt nhạnh nâng nưu từng trăm bạc lẻ vậy mà đôi lúc mình vẫn còn đốt tiền vì những thứ không đâu.Trong những đêm tôi về,hè phố vẫn nhiều người lang thang,và tôi thấy tôi may mắn vì tối ấy tôi có một mái nhà.Tôi đã nhìn và gặp những người khuyết tật bẩm sinh,họ có lỗi gì đâu mà đã phải gánh chịu những tai ương như vậy-không có cơ hội nào cho họ ngẩng mặt và được-BÌNH THƯỜNG như mỗi chúng ta? Và tôi thấy tôi là người may mắn.Và tôi tập yêu dần những điều giản di xung quanh,lắng nghe một bản nhạc,đọc một cuốn sách,xem một bộ phim....và cố gắng hết mình trong từng công việc nhở mình đã đề ra,có một định hướng và sau đó tôi thấy mình thanh thản bình tĩnh đón nhận mọi điều
3) Bản thân tôi là một người cũng hơi buồn cười,nghĩ gì nói vậy,ít khi cân nhắc việc nói năng,ít đẻ ý đế việc người khác nghĩ gì về mình.Trong cuộc sống,mọi bạn bè đều hiểu.Đây là lần đầu tôi giao tiếp kiểu này,thế nến...Tôi rất biết ơn lời đóng góp thẳng thắn của bạn đó!Thông cảm nhé!
4) Tôi dành tặng bạn một món quà coi như một chút tri âm-gửi cho một người bạn tri kỷ dù chưa có cơ hội nói chuyện ngoài đời.Không biết bạn đã đọc chưa,và có hứng thú không,nhưng tôi cứ gửi,vì gõ khong dấu để gửi qua email cho cô bạn tôi nên hơi khó đọc đấy!
|
 |
voodanh
member
REF: 104176
11/02/2006
|

VI SAO VẪN CÓ NHỮNG CÔ GÁI XINH,NGOAN,TÀI GIỎI MÀ KHÔNG YÊU AI?(tôi viết bài này tặng cho một người bạn,và gửi cho TL một người tôi rất biết ơn,bài này chỉ mang tính chất vui vẻ,không mang tính phô trương hay châm chọc ai cả
1)Nhom 1:CAC CO GAI TRACH NHIEM.Co rat nhieu nguoi sinh ra khong may man,bo me mat som hoac ly di,gia canh kho khan,gia dinh lai dong duc nhieu anh chi em,nguoi chi ca thuong dong vai tro mot nguoi me thu hai lo cho cac em an hoc,du ho cung co nguoi yeu nhung trach nhiem qua lon lam ho quen mat tuoi thanh xuan cua minh.Khi cac em truong thanh thi nguoi chi moi nghi den ca nhan minh,nhung may muoi nam da troi qua,chu ut lap gia dinh thi nguoi chi cung da U40 mat roi,chang trai xua cua ho gio con thu da vao lop 1 roi.Toi xin danh cho ho su kinh trong-toi danh gia rat cao su hi sinh nhung toi biet van co nhung nguoi dan ong tot san sang chia se cung ho neu ho coi mo hon.(Va neu mot nguoi dan ong duong hoang co co hoi gap mot trong so cac co gai nay nen ngo loi ngay va xin ganh vac mot phan kho khan,trach nhiem voi co ay,phan thuong that xung dang:sau nay ban co the suot ngay di mui vao vao cong viec,cong tac xa nha trien mien nhung bao gio cung co nguoi phu nu sau lung lo lang cho cai to am cua ban,cac dua con thien than cua ban duoc nuoi day tu te va ban co thoi gian toi ngay nhau nhet voi ban be,doc bao va xem the thao ..he he viec nay hinh nhu anh nao cung thich ca…)
2)Nhom 2:CAC CO GAI THANH DAT:Day la cac co gai cuc ky xinh,gioi computer va noi ngoai ngu liu lo nhu chim hot,rat nhieu bang cap(Tay va ta),di xe tay ga va dung mi pham SHISHEDO,xai nuoc hoa CHANEL No 5,va mua tu lanh de giu son moi,di SPA cuoi tuan,va com trua tai cac restaurant,buoi toi uong nuoc o cac city-view nhu Deawoo,Sofitel Plaza,(toi cac co ay ngu o dau voi ai thi toi khong biet hehe...),luong thang linh bang ngoai te cua cac co nuoi 80% cac chu shop thoi trang o Hanoi.Cac co khong co hung thu lam voi tieng Viet (hay dung tieng Tay xen lan voi tieng ta),va khong bao gio xem duoc phim Viet Nam tren tivi(vi cac co che no ngo ngan),neu doc sach thi thuong cac co uu thich van hoc My voi cac best-seller(co nhu Sedtney Selldon chang han!)Cac co lam o cac van phong dai dien hoac cac tong cong ty lon hoac cac linh vuc “hot” nhu ngan hang,tai chinh,xuat nhap khau,dau khi,du lich vv..Cac co tai gioi qua nen tim mot nguoi con trai tuong xung sao ma kho?Nhan tai nhu la mua thu ma lai!Ne phuc cac co nhieu nhung hong dam tiep can, toi chi dam dung xa nhin thoi “doi phai biet minh la ai chu”
3)Nhom 3:CAC CO GAI LAM CHIEU.Ho cung rat thong minh va xinh dep,so huu rat nhieu ao hai day va quan sooc ngan!(Ao hai day khi mac trong nha con ra duong thi bien thanh ao 4 day…hehe).Ho “qua” thong minh(Toi nghi ngho dieu nay lam!)nen hieu dan ong chung toi qua ro.So thich cua ho la tap Erobic va choi the thao-“tro meo von chuot”-voi bon con trai.Du ho co the chi cao 1,5m nhung ho van danh phan lon thoi gian vang ngoc trong mot mot ngay de chung minh cho moi nguoi thay ho cao hon dan ong mot cai dau!Anh nao co muc dich ,mon men den nha ho 2 toi thu 7 lien tiep la bi ho doc vi ngay,va the nao cung bi ten to rut lui khong ken khong trong.(Thoi gian ay du dai de cac chang trai xem xong va hieu bo phim”HAY BAT TOI NEU CO THE!”)Neu ho doc tap chi thi chac do la cac tap chi ve dan ong(Ton Tu bao muon thang doi phuong thi phai hieu doi phuong ma!) va neu ho co hung thu voi van hoc thi chac chan ho ton tho Duong Thu Huong roi(ba nay danh da nhat Viet nam den noi dan Viet khong chiu duoc phai cho sang Phap o ma!)Lau dan dan ong dam ngan chi dam dung xa nhin len len nhin hong ai dam nhu Phan Dinh Giot xong len nua!Chinh phuc duoc ho phai la nguoi dan ong co ban linh thuc su de che ngu,neu khong la mot anh nha giau kho khao ngoan ngoan ma ho tim thay duoc truoc luc hoang hon cua buoi chieu nhan sac lui tan.Toi khong co cai ban linh kia va cung khong giau co!He he..
4)Nhom 4:CAC CO GAI MO MONG.Lang man khong co toi cuoc song co chut huong vi lang man cung hay nen tho va dang yeu hon.Nhung lang man den muc tro thanh mo mong nhu cac co nay thi khiep lam,cac co cu nghi minh la cong chua nen an mac diem dua dieu roi dieu rung (Ao vay cua cac co thuong la rat hao phong dang ten va hat cuom bang platic co nhieu hoat tiet theu cau ky va co nhieu nep gap,mu co nhieu cai va nhieu kieu nhung co loai chac chan co long chim!) Cac co deu giong nhau la thich xem phim Han Quoc,trong phong ngu cua cac co thuong co anh Jang Dong Jun va tuong tuong “hoang tu” cua cac co co doi mat xanh cua TomCruise,mai toc bong benh cua Leo Dicaprio,su manh me nhu James Bond-007,va lang man nhu Romeo(hehe… day la nhan vat hinh nhu khong co that do mot ong Sexphia nao do o tit tan ben Anh bia ra ma thoi!)cac chang trai xung quanh du co chut uu diem thi cung la number zero trong mat cac co “Dua moc ma choc mam son” a?Cac co thuong nuoi cho va meo va thuong yeu no hon ban trai.Cac co gai nay di nhien la hay doc sach va than tuong cua ho la Quynh Dao(van chuong cua ba nay nhieu chia ly ,tan vo, lam nuoc mat va ton khan musoa giay V&T)Xua hoang tu thuong di xe tam tu ma de den don cong chua nhung ngua gio cung sap tuyet chung vi duoc dua vao menu cua restaurant roi nen hoang tu gio thuong cuoi “Mecedec”,xua hoang tu co vuong quoc rieng con nay hoang tu chi co cong ty trach nhiem huu han nhung ban chat cua hoang tu van the giau co ,dep trai va tai nang va co the …co kha nang noi doi sieu pham va bat ca nhieu tay nua(Toi thay hoang tu nao cung co rat nhieu vo ma).Nhung anh em nha Grim va Andecxen cung chet lau roi,gio lam gi con co truyen co tich nua..Ngay qua ngay,cac co van cu cho va ket qua cac co van cho doi va vo mong hoac dinh mot qua lua nao do cua mot thang cha Viet kieu dom nao do!Thuong lam thay!
5)Nhom 5 CAC CO GAI GIAO DUC:Cac co trong nhom nay nu cong gia chanh cuc ky ngon lanh (co the nam bi quyet cong thuc che bien cua khoang chuc loai nuoc cham khac nhau-the moi kinh!Thoi buoi gia ca leo thang cam 30000d ra cho cac co cung co the lam duoc mam com dai khach 7 mon cho 6 nguoi an-co ca do trang mieng nua!Gioi!Mon dua muoi cua cac co an mot lan la nho mai!)Khong hieu sao toi co cam giac cac co hay so huu xe 82 hoac Chaly cu cu?Chiu anh huong rat lon tu cach giao duc sai lam cua phu huynh theo truong phai bao thu khi biet do mat la cac co da duoc day rang “bon con trai toan la lu mat day ho SO KHANH can than keo bi no lua het doi day con a!”cac co dam co an tuong xau voi bon con trai(That su thi chung toi cung co nghich nghom that nhung tuoi tre ma,lon len chung toi cung chin chan chu!)Bi tay nao ghe qua nen ra duong cac co khong tin vao dan ong,da vay ve nha lai co phu huynh-bac canh sat dung giam sat ke ke : may ban trai hoc cung lop,may anh trong cong ty co goi dien hoac ghe qua thi phai tra loi hang tram cau hoi nha o dau,bo me lam gi,nha co may anh chi em,quen con be nha bac trong hoan canh nao,tinh cam den dau roi vv…chao oi met(Thoi lan sau mang theo cai CMND di cho chac!)!Lau dan chung toi dam ngai!Cac phu huynh ma biet co con gai ruou quen mot anh khi online toi chac toc tai cac phu huynh dung dung len nhu toc cua chang ca si hat bai “Hello”-Lionel Richiel do va sau do du Rejoy hay Clear cung khong lam no xep xuong duoc nua!He he..(Canh toi thu 7 o nha cac co the nay:Bac canh sat gia tay cam to bao Nhan Dan,dong thung,oai ve va trang nghiem ngoi trong phong khach(bat du 6 cai ong tuyp+cai den chum-sang trung),co gai trong bo do doan trang cua mot nu tu si kin mit tu dau toi chan,(ho ra mot ti co tay thoi)-theo lenh cua phu huynh,bac canh sat xem bao ma 15 phut khong gio lay mot trang,keu met nhung khong chiu di ngu (cho chung con nho!),choc choc lai hoi bay gio la may gio roi trong khi phong khach co cai dong ho to tuong o ngay tren dau…)Va ngay lai qua ngay,….khi phu huynh phat hien ra sai lam thi da muon mat roi,cac co chi con biet tu tap vai nguoi ban gai trong cong ty di shoping cuoi tuan,don tinh thuong yeu cho con Milu.(co the meo ma cung co the cho!).
(Van de la chung ta phai tim ra con duong cua do cac phu huynh truoc khi lam cho cac co nang rung dong…. Va neu chiem duoc “trai tim cua cac phu huynh”thi co le tinh yeu cua ban cung hoi don dieu,nhung neu lay duoc nang thi cung co nhieu cai yen tam duoc an ngon va it khi bi vo chui,nhung neu lo de con gai thi rang dung ra day do cho no can than keo 30 nam nua chac gi con ban da tim duoc mot thang dan ong tu te nhu ban ngay hom nay trong cai mo ly thuyet nhoi so cua me no! )
6)Nhom 6(he he nhac den nhom nay toi tinh ca ngu-just kidding doi tuong qua tam cua toi ma!) CAC CO GAI BINH THUONG(nhung chang tam thuong dau).Cac co moi nguoi mang mot ve,co chut it tinh cach tong hop cua cac co gai o nhom tren co chut mo mong ,chut lang man va thuc te,co chut dang yeu va ca dang ghet nua(ay la khi cac co noi rat rat … nhieu )!.Khong mang qua nhieu tham vong, mot cuoc song on dinh ben mot nguoi dan ong cac co yeu duoi 1 mai nha rieng (tot nhat la xa bo me chong-cang xa cang tot!he he)la du.Nhung cung khong don gian.Co nhieu co rat xinh,bang cap xin,net na thuy mi dang yeu vo cung nhung van lui thui som toi di ve giuong don goi chiec.”Thuc su ai chang can tinh yeu thuong,co don von la ban chat cua con nguoi,duoi be sau cua cuoc song,o dau do va voi ai do tu do lai la mot ganh nang qua suc.Trong moi ca the khi ra khoi bung me-thien-duong la mot cuoc hanh trinh day gian lao va bat trac trong the gioi xa la va bat an.Co don con nguoi phai di tim su binh an cua minh bang cach hop nhat voi nguoi khac va CON DUONG HIEN HUU NHAT LA TINH YEU!”(E.Form).Nhung tat ca chung ta dang song trong mot thoi dai moi co kho khan,nhieu co hoi va nhieu thach thuc.Mot bang chuyen mon chua du,con Computer va English nua deu phai “ngon”.Bang dai hoc chua du thi phai them bang thac si,tien si nua.Van bang mot roi van bang hai (hehe…Lenin noi hoc hoc nua hoc mai sao ma dung o Viet Nam ta?).9h-10h khuya moi lo mo di lam-di hoc ve an uong ve sinh ca nhan xong met lu lan ra giuong.Mai lai the,tuan sau van the,thang sau cung the,va nam sau van van nhu the.Chang con thoi gian ma nhin lai minh,gia luc nao khong hay.Va lau dan tam hon khong con rung cam nua?Ap luc cong viec,hay cac thach thuc trong cuoc song?Hay nhung nguoi quanh ta nhot nhat vo duyen tam thuong vo vi?Hay nhung am anh ve nhung nguoi khong tot da di qua cuoc doi ta lam ta ton thuong?Hay ban da tung co mot nguoi xua tuyet voi den muc khong the con yeu ai duoc nua?
HẾT
|
 |
TL
guest
REF: 104202
11/02/2006
|

Chào Voodanh,
Mình cảm thấy rất thú vị khi được trò chuyện một người bạn như Voodanh, nhất là lời nhận xét của anh về mình. Ừ thì cứ xem là như vậy đi nhé!Hihi.
Trước hết, mình muốn gửi tặng đến anh bài thơ này (đọc được trên trang Evan mà mình thấy hay hay).
HAPPINESS
So early it's still almost dark out.
I'm near the window with coffee,
and the usual early morning stuff
that passes for thought.
When I see the boy and his friend
walking up the road
to deliver the newspaper.
They wear caps and sweaters,
and one boy has a bag over his shoulder.
They are so happy
they aren't saying anything, these boys.
I think if they could, they would take
each other's arm.
It's early in the morning,
and they are doing this thing together.
They come on, slowly.
The sky is taking on light,
though the moon still hangs pale over the water.
Such beauty that for a minute
death and ambition, even love,
doesn't enter into this.
Happiness. It comes on
unexpectedly. And goes beyond, really,
any early morning talk about it,
Carver,Raymond
HP do chính mỗi người chúng ta tự nghiệm ra và cảm nhận thôi, mình không bình luận nữa.Vậy nghen!
Những bài thơ mình viết cũng có những bài có tác giả riêng của nó, có bài là cảm xúc của người bạn mình ở nơi xa, có bài là cảm xúc của mình và câu chuyện về sàn diễn là phiên bản của mình, nếu bạn nghiền ngẫm kỹ bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa của nó.
Cuộc sống vẫn ở phía trước, mình vẫn cười với nó đấy thôi...
TL - ngày 03/11/2006
|
 |
voodanh
member
REF: 104387
11/04/2006
|

CHÀO TL!
HE HE..ở trang nhà bị bạn bóc hết tim gan sang đây nói bừa
một câu không ngờ trúng PHÓC,hay thật.Tào Tháo xưa uống rượu luận anh hùng làm LƯU BỊ rơi đũa,bạn nói ở trang nhà,làm tôi toát mồ hôi như tắm,sang đây may gỡ lai được một bàn.Tôi băn khoăn nhất là cái bạn nói về màn kịch cuộc đời đấy,nên chăng ta chỉ coi ta là con rối cho cuộc đời giật dây,và tuỳ theo hoàn cảnh,tuỳ theo con người mà có cách hành xử hợp lý vì ta có tự tin đến mấy thì vẫn "cao nhân thi tất cao nhân trị"tôi có vài suy nghĩ và giả thiết,nhưng tôi không muốn là người đoán mò đâu.Bạn nói đúng HẠNH PHÚC như thế nào là do mỗi nguòi cảm nhận,và điều ấy làm cuộc sống đa dạng và phong phú.Chúc ban may mắn và cám ơn bạn nhiều lắm đấy!Thi thoảng ghé vào VS thăm tôi nhé(Và tôi đoán bạn kém tôi 1 tuổi thì phải,không biết đúng không?)
|
 |
guest
REF: 104915
11/08/2006
|

Chào!
VD viết dài và không dấu, khó đọc wá. Không biết tôi có sai sót gì ko khi nói rắng VD viết 5 nhóm, chứ theo tôi với "không gian ảo", giờ có nhóm 6 nữa!!!!
"Nhóm 6: CÔ GÁI (NHÂN VẬT) ẢO. Chẳng có cô gái gì đó tồn tại ngoài đời, mà là một ông cụ, cao niên tuổi, giàu kinh nghiệm đời.... Hahahahaaa.
Nhóm này cũng giúp ta thêm gia vị cho cuộc đời, hưng phấn trong giao tiếp "ào" khi chúng ta chưa biết sự thật. Nhưng sự thật thì không giấu lâu được, không chóng thì chày sẽ bị phơi bày. Tôi chợt nhớ game show "đi tìm người bí ẩn" hiện đang được phát hình. Chưa có người "bí ẩn nào" không bị khán giả phát hiện, khán giả nhận biết vào cuối "game".
Nhưng cái khác ở đây là: game show cho ta biết từ đầu trong game có "người bí ẩn", còn ở nhóm 6 này, khi ta chơi với tất cả lòng chân thành, lòng say mê, với tất cả "tình yêu" còn bọn họ thì giả dối và có mục đích ngay từ đầu.
Không biết cảm giác bị lừa dối, cảm giác ê chề khi phát hiện ra sự thật như thế nào các anh nhỉ???? Hahahahaaaa
|
 |
voodanh
member
REF: 105012
11/09/2006
|

Chào Bạn GUEST!
Có thể bạn nói đúng,trong một số trường hợp nào đó,thiên hạ này vẫn đầy rẫy những người thừa thời gian,coi việc online tán dóc và đi lừa nguòi khác(Nam giả nữ,nữ giả nam)làm thú vui.VooDanh trộm nghĩ nếu nhà phân tâm học Sigmund Freud còn sống thì ông ấy sẽ gọi đây là hiện tượng "thủ dâm tinh thần".Nhưng thế giới nào thật hay ảo cũng có mặt tốt và xấu,tuỳ người,và tuỳ cách chúng ta xử lý thông tin,và cảm nhận về nhau.
TL-là một cô gái chắc 100%
VOODANH cũng là một người thật 100%
Và người bạn của tôi đã gặp cũng là người thật 100%
TL là một người VOODANH gặp ở thế giới ẢO,nhưng làm tôi thực sự biết ơn bạn ấy vì những điều đã đóng góp cho tôi(nhưng tôi cảm thấy có cái gì rất đặc biệt BÍ ẨN ở người bạn này :P),tôi cũng đã gặp một người bạn qua VS này và người ban ấy cũng giống hệt những điều tôi đã cảm nhận thấy khi chưa FACE TO FACE.Những điều tôi tâm sự cũng là những suy nghĩ thật của tôi.Thế giới ẢO nhưng vẫn có con nguời thật bạn à,cứ trải lòng mình ra sống thì khắc có BẠN BÈ thôi!
Bài viết của tôi mang tính chất giải trí thuần tuý!
Giới thiệu cho bạn GUEST một cuốn sách hay nhé-nếu bạn có thời gian và hứng thú với văn chương và biết đâu bạn thay đổi quan điểm khi đọc xong-cuốn"CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG".Chào các bạn
10/11/2006
|
 |
TL
guest
REF: 105027
11/10/2006
|

Rất vui được đón tiếp Guest vào trang này.
Thật lòng mà nói, mình cám ơn Voodanh đã cảm nhận, nhận biết và khẳng khái bảo vệ mình nghen (Anh đã nhận ra gần đúng về mình, chỉ có dịp chưa đối mặt nhau mà thôi nhưng dù sao như vậy vẫn vui hơn).
Anh Voodanh dừng tranh luận với Guest vì qua cách diễn đạt lời văn đã thấy phần nào tính non trẻ (không chấp nhất).Hihi
Đa phần các bạn ở đây tìm niềm vui, tỏ bày những suy nghĩ hời hợt(nhưng không sâu sắc).Mấy hôm nay vì công việc nhiều, mình không vào thăm VS. Cuối tuần, dạo một vòng mà chẳng thấy điều gì mới mẻ.
Dù sao cũng chúc các bạn vào đọc trang của mình "Cuối tuần vui vẻ và tìm được niềm vui nho nhỏ để thêm yêu cuộc sống".
Chào thân ái,
TL - 10/11/2006
|
 |
voodanh
member
REF: 105207
11/11/2006
|

Chào bạn TL!Sáng nay Chủ nhật 12/11/2006 tôi bận quá ghé qua VS, post cho bạn bè mấy mẩu chuyện cóp nhặt để vui vẻ cuối tuần,tôi trở lại trò chuyện cùng bạn sau nhé!
|
 |
lynhat
member
REF: 105249
11/12/2006
|

Nguyên ngày hôm nay tui bận quá xá!. Nữa đêm 12 giờ tui đứng dậy chạy xe taxi. Thường thường chạy xe taxi ban đêm, kiếm tiền nhiều hơn ban ngày. Khoảng 5 giờ chiều tui mới ghé chổ ăn tháng, ăn một chầu cơm và nước, rồi sau đó về nhà. (Tui hổng biết nấu cơm, cho nên ăn cơm tháng từ một cửa tiệm cho nó gọn)
Chúc các bạn được một đêm ngủ ngon.
|
 |
aka47
member
REF: 105258
11/12/2006
|

Anh Ly Nhất tâm sự với ai vậy ?
Tự nhiên anh kể công ăn việc làm vô đây , anh làm nhiều người không có công việc , kém may mắn tủi thân lắm.
Anh nhớ AK nói nha.
hihiii
|
 |
lynhat
member
REF: 105277
11/12/2006
|

Xin lỗi AKA47 nha!. Tui tự than thân, trách phận thui. Làm bù đầu, bù cổ, cho nên chẳng có chút ích thì giờ để mà kiếm tí tình giống như người ta dzậy. Ăn, uống, ngủ thì không có giờ giấc dzì cả. Hiện giờ thì tui đang trẻ, sung sức, tui làm việc hết ga. Tui sợ lúc tui già, hết xí quách, còn làm việc dzì được nữa.
|
 |
voodanh
member
REF: 105287
11/12/2006
|

Chào TL!
Lâu lâu mới thấy bạn quay lại,hôm qua tôi hơi bận ghé vào VS một lát rồi có việc phải đi ngay.Hôm nay rảnh rang mới trở lại trò chuyện cùng bạn một lát:
1) Cuối mỗi tuần tôi sẽ ghé vào VS post lên vài mẩu chuyện tầm phào,giúp tất cả bạn bè thư giãn cuối tuần(có thể là truyện cười,truyện ngắn,tiểu luận,hoặc xuyên tạc một cái gì có sẵn...)Tôi cố gắng post lên trước 8 h sáng chủ nhật,khi hầu hết các bạn tỉnh giấc là có rồi, tôi có thể thực hiện được trong bao lâu,nhưng tôi sẽ cố gắng.Nếu vì lý do khách quan mất điện,mất mạng thì tôi sẽ post sau,vì công việc bận mải hoặc lý do cá nhân tôi sẽ làm vào những ngày sau đó vậy.Nhưng coi như đây là một bí mật bạn đừng hỏi tại sao nhé?Bạn thông minh lắm mà....
2) Tôi đã đọc khá kỹ các tâm sự của bạn,và thú thật nếu chỉ có các bài thơ bạn viết thì mọi chuyện có vẻ dễ hiểu và logic nhưng có cái “màn kịch cuộc đời” –có vẻ hơi mỉa mai làm tôi thấy có gì đó không ổn nên tôi không cho phép mình hồ đồ đoán thêm.Nhưng tôi tin,trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng chọn được con đường hợp lý nhất trong số các ngả đường xuất hiện.Bạn có khả năng tư duy rất tốt+sự sắc sảo tôi đoán bạn là người khá thành đạt trong lĩnh vực chuyên môn của bạn đang đeo đuổi.Lần trước,dựa vào đại từ nhân xưng tôi đoán bạn kém tuổi tôi,và bạn kém sẽ không nhiều lắm vì tôi thấy bạn rất hiểu con người,có kinh nghiệm sống nhưng có thể sai rồi.Hi hi...Nói vui một chút-thường ngày tôi chạy xe khá nhanh và láo,nhưng vào VS này cảm thấy luôn luôn “bị” ăn khói của một cô gái chạy Haley Division bằng sự tinh tế và sắc sảo.Thua toàn diện!(hi hi..)VOODANH thực sự muốn hỏi TL về câu chuyện của bạn,vì trong lòng tôi còn khá hồ nghi,có thể bạn thông minh và hiểu biết nhưng chắc gì đã hiểu rõ trái tim người đàn ông chúng tôi?Chẳng biết giúp được gì cho bạn không?
3) Mấy dòng này tôi dành riêng cho bạn GUEST,TL cũng đọc nhé!
Tôi không định tranh luận hay châm chọc bạn đâu,Bạn GUEST à,tôi có một cậu em trai,gần 30 rồi,giảng viên một trường ĐH đường hoàng,công việc rảnh nên online rất nhiều,nhưng lại kỳ qoái thích giả trang làm con gái,đi lừa mấy anh tưởng bở và lấy việc đó làm “sự sung sướng”,’TDTT’-là cái từ tôi “nhéo tai” cậu em cảnh cáo khi nghe cậu em khoe khoang chiến tích.Bạn GUEST nói,tôi cũng có phản ứng vì nhớ đến sự hời hợt của em tôi thôi.Bạn đã dành thời gian đọc và bổ xung thêm,tôi rất cám ơn-nhưng tôi nghĩ trong thế giới tôi và các bạn gặp nhau và kết bạn bè rất khó mà lợi dụng nhau được,vì tất cả đều tối đen-nên sự chân thành mới đáng quý.Có thế mấy dòng tôi đã viết vô tình làm bạn khó chịu,thôi vậy cuối tuần tôi đền bù cho bạn bằng bằng cách cố gắng tóm lược cái chuyện kia trong một trang word và post lên cho bạn đọc nhé!Đọc kỹ lại,tôi biết bạn là một chàng trai đích thực không phải là nữ giả trang..Hi Hi
Thân Mến!
|
 |
TL
guest
REF: 105294
11/12/2006
|

Chào các bạn,
Bạn nào chưa đọc trang này thì cùng đọc,suy ngẫm và bình luận cho vui nhé.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=172077&ChannelID=194
TL - 13/11/2006
|
 |
guest
REF: 105349
11/13/2006
|

Một tình yêu hoàn mỹ?
Không khó nhận diện người đang yêu thuộc trường phái “yêu tư duy”. Không như những kẻ lụy vì tình nước mắt ngắn nước mắt dài, câu chuyện của họ và thái độ lắng nghe tư vấn của họ thường tỉnh táo và lắm lúc căng thẳng. Câu chuyện họ đưa ra ban đầu xem ra rất tư duy nhưng cuối cùng cũng đưa họ vào ngõ cụt.
T.T., giáo viên một trường mầm non, mang đến trung tâm cuốn sổ tay “nhật ký tình yêu” ghi chép cẩn thận ngày, địa chỉ, cảm giác lần đầu hẹn hò với người yêu. Bao nhiêu lần đi chơi, tặng quà, nắm tay, cả những nụ hôn... cô đều thống kê khá đầy đủ kèm theo những nội dung chi tiết. Nhưng cô vẫn nhờ chuyên viên tư vấn xem “vậy là anh ấy đã thật lòng yêu tôi chưa?”.
Và vì chưa tìm thấy câu trả lời nên “động não” mãi cô vẫn còn do dự. Với sự thông minh của mình, cô đặt ra cho nhân viên tư vấn nhiều tình huống như một... điệp viên thực thụ để đánh giá lòng thật thà, độ tin cậy của anh. Những cách ứng xử của anh luôn là đề tài để cô phản biện một cách “khoa học”: “Nụ hôn đầu đời của anh ấy sao sành điệu quá vậy, tôi nghi lắm!” hay: “Nói chưa yêu ai nhưng sao những món quà anh tặng rất hợp thời trang, đánh đúng tâm lý mình vậy?”...
Mọi cử chỉ và hành động của anh đều không làm cô yên tâm. Cô phải luôn cậy đến các chuyên viên tư vấn nhưng chưa bao giờ cô có lời giải đáp thỏa đáng, bởi đâu có ai chịu yêu... giùm cô để tìm ra kết quả chính xác.
Còn anh L.H. muốn lập gia đình từ lâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến các ứng cử viên cho vị trí “vợ”, đầu óc anh lại rối tung vì không biết chọn ai. H. đang là phó giám đốc tiếp thị một công ty hóa mỹ phẩm. Những cô gái cùng cơ quan, các nữ khách hàng, đối tác... còn độc thân đều được anh lưu giữ số điện thoại.
Nhưng danh sách càng dài, H. càng... mệt vì phải làm nhiều thêm các phép so sánh. Có cô học cao, hiểu biết, H. cho là lười nấu ăn, không ham làm đẹp. Có cô đẹp sẵn rồi, H. bảo học thua mình, không xứng tầm. Chẳng một ai trọn vẹn, hoàn hảo trong mắt anh. Ai cũng có khuyết điểm, thiếu nhiều yêu cầu mà anh cho rằng “ở đời lấy vợ chỉ có một lần nên cô ấy phải thật hoàn hảo!”.
Chính vì quá tính toán, quá cầu toàn, nên nhiều đồng nghiệp nữ đã phải thở dài ngao ngán trước “chuẩn” mà H. đưa ra. Bạn bè của H. nhiều người bây giờ đã có con bồng, con dắt. Riêng H., có lẽ vì “yêu tư duy” nên... “ế”, đành phải đem chuyện riêng tư đặt trên bàn của chuyên viên tư vấn nhờ “chỉ đạo”.
Cần có sự lãng mạn trong tình yêu
Đối với nhiều bạn trẻ, yêu là những động thái nối tiếp: gặp nhau, làm quen, hẹn hò, tặng quà, hứa hẹn... Nhưng chưa chắc đã yêu là được yêu, và con đường đến với tình yêu là con đường luôn luôn chinh phục. Và trong quá trình chinh phục đôi lứa mới khắc phục được nhược điểm của nhau.
Tất nhiên trong tình yêu không thể không cân não về một người tình lý tưởng, nhưng cũng không vì thế mà nâng lên tầm tư duy buộc ngay “đối phương” phải “hô biến” thành một hình ảnh tuyệt vời đến... choáng!
Nhiều cặp vợ chồng trẻ sau một thời gian chung sống, thấy “một nửa” của mình không còn “rực rỡ” như ngày đầu, không giống như lúc mới yêu, đâm ra ngán ngẩm cho rằng mình bị... lừa. Nhưng nhiều cặp trong quá trình chung sống khắc phục những nhược điểm cho nhau làm họ thấy có trách nhiệm hơn và tình yêu càng bền chặt hơn.
Các nhà tâm lý không khuyến khích “cứ yêu đi, đừng nên bối rối” hoặc “không cần biết em từ đâu, không cần biết em là ai”, bởi thiếu cơ sở đảm bảo cho hạnh phúc hôn nhân. Nhưng tính toán quá mức trong tình yêu thì sự rung động, lãng mạn thiếu đất sống, bởi nhiều khi tính xong thì tình yêu cũng mệt mỏi mà ra đi. Dẫu sao yêu là quyền của mỗi người, không ai yêu giống nhau. Còn bạn, bạn yêu kiểu nào?
|
 |
Giang_Thanh
guest
REF: 105811
11/16/2006
|

Chào bạn TL!
Chào các bạn đã ghé vào trang này!
Bữa trước,TL nói thử bình luận bài báo ở trên,tôi chờ mãi mà không thấy ai “bình loạn” gi cả,gã VD thì không biết đi đâu mất tiêu mấy hôm nay rồi.Cuối tuần rồi,tôi và TL nói chuyện phiếm vậy nhé:
1) Vấn đề bài báo nêu thực tế không có gì mới mẻ,vẫn là kiểu điển hình hóa cuộc sống của báo chí VN bằng cách nêu ra anh X ,cô Y nào đó(mà chắc gì đã tồn tại thật trong cuộc sống ngoài trí tưởng tưởng của người viết bài)tất nhiên những ai mà ngoài đời giống hệt mấy người trong bài báo đó nêu thì đọc kỹ.Còn chúng ta (không giống)chỉ nên tham khảo cho vui,vì cuộc sống vốn “động” việc lấy một cái “tĩnh”-bài báo,diễn tả cái động là không thể!(Xin lỗi TL nếu bạn là nhà báo nhé!)
2) Theo quan điểm riêng,tôi thử lập ra công thức này cố diễn tả hết cái bao la của cuộc sống- TL chỉ nên đọc chơi thôi nhé:
TY ( N)=TT(a) +VC(b)+LM(c)
TY dĩ nhiên là Tình Yêu rồi trong công thức này là đại lượng bất biến
Giải thích thêm:Ở vế phải:
(a) là các yếu tố trên góc độ Tinh Thần cần thiết cho một TY(sự chung thủy,sự cảm thông,sự tin tưởng,cảm giác thương yêu,sự chân thành,vvv...) (b) là yếu tố Vật Chất (rất quan trọng,và cũ đến mức không cần bàn....),
(c) là sự Lãng Mạn (gia vị cần có cho một TY không chết non vì đơn điệu,cho một cuộc hôn nhân không buồn tẻ. thành nấm mồ chôn TY..).
Ở vế trái:Nếu ( N) sử dụng dấu (-) thì là đại lượng mang tên “Nhấn chìm”(một ai đó) ,( N) có tên là “Nâng đỡ”(một ai đó) nếu dùng dấu (+)
Công thức có 4 đại lượng-tùy biến theo mỗi cá nhân,có thể gạch bỏ một đại lượng bất kỳ,hoặc cả 4 đại lượng ta sẽ có các kiểu TY khác nhau.Đủ rộng và bao quát,hình như các kiểu tình yêu đều có đủ?Và tùy theo mỗi người mà nồng độ gia giảm có khác nhau thành ra các kiểu tình yêu khác nhau!
3) Có chuyện phiếm này kể thêm cho TL nghe:Xưa,tôi đi xóa mù ngoại ngữ-cô giáo dạy TA còn rất trẻ và xinh,một học viên tinh nghịch “cắc cớ “ hỏi cô giáo xem có “Động từ tíêng Anh nào bất quy tắc mà không có trong bảng không?” Mọi người cãi nhau nhao nhao,cô giáo suy nghĩ một lát rồi cười “Có chứ động từ “LOVE”...tưởng là chuyện chơi,nhưng sau tôi phục cô giáo thông minh và sâu sắc.
4) Lời khuyên chân thành và thẳng thắn của bạn TL dành cho VD tôi nghĩ rất đáng quý,VD cũng đã ghi nhận rồi,có lẽ tùy theo hoàn cảnh,tình huống mà VD sẽ có cách phù hợp và tôi nghĩ cái gì cũng có thời gian-đôi khi làm một điều gì đó đừng quá mong thành hay bại mà cứ cố hết mình cho hôm nay thanh thản và ngày sau không phải tiếc vì hiện tại đã không sống hết mình.Coi như là một con đường dài,di để hiểu mình hơn (Nhưng tôi phê bình VD nhé,anh vẫn chưa cho TL biết tên thật của anh đó.....)
Chào TL nhé!
|
 |
guest
REF: 105812
11/16/2006
|

Công thức của tôi đủ cả (delta N) và dấu cộng trừ mà post lên là mất tiêu:
Công thức đó là :TY +(-)( N)=TT(a) +VC(b)+LM(c)
|
 |
voodanh
member
REF: 106039
11/18/2006
|

Chào bạn TL!
Bài báo mà bạn tìm và giới thiệu cho mọi người đọc thú vị nhưng vì có người đã thảo luận với bạn rồi,chưa thấy bạn trả lời nên Voodanh tạm thời chưa góp ý kiến gì nhé.(hi hi...).Nhân tiện bữa trước tôi và bạn có nói qua về chủ đề hạnh phúc mà bài báo nói về chủ đề thú vị là tình yêu,tôi mới tìm thấy cái này thấy hay hay post lên cho bạn đọc chơi :
Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi chọn đúng người để rồi chúng ta mới biết cám ơn món quà của cuộc sống.
Khi cánh của hạnh phúc đóng lại,một cánh cửa khác mở ra,nhưng người ta thường chỉ tập trung vào cánh của đã đã đóng mà không chú ý đến cánh cửa kia đã mở ra rồi.
Đôi khi cái gì đó vượt ra khỏi ra khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết mình có nó,và mới cảm nhận rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.
Hãy yêu một người bằng cả trái tim mình mà không cần đáp lại.Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi TY hiên hữu trong trái tim họ;nếu không bạn hãy an lòng vì trong trái tim bạn rồi đã có nó rồi.
Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê ai đó,một giờ để thích một người,và một ngày để yêu một người,nhưng có thể phải mất một đời mới có thể quên được một người.
Đừng vì dáng vẻ bề ngoài,vì đó là lừa dối.Đừng vì của cải vật chất,vì có thể mất đi.Hãy tìm người nào đó làm bạn có thể mỉm cười,bởi lẽ chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày u ám trở nên tươi sáng.
Có giây phút trong đời khi bạn nhớ thương ai đó thiết tha đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm trong vòng tay thực tại.Hãy đi đến nơi nào bạn muốn,làm những gì bạn khát khao,trở thành một con người mà bạn thích bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm những gì bạn mơ ước.
Hãy đặt mình trong vị trí hoàn cảnh người khác nếu bạn thấy bị tổn thương thì người khác cũng vậy.
Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất,mà người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy ra với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.
Hạnh phúc chỉ đến với ai biết rơi lệ khi tổn thương,biết đau đớn khi mất mát,biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ,biết cố gắng làm lại khi thất bại,bởi vì chỉ có như thế mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.
Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười,đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt....dù có thể buồn hoặc vui thì tình yêu ấy cũng mang cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc,là dấu ấn của tâm hồn và đánh dấu bước trưởng thành của bạn.Một tương lai tươi sáng đứng lên trên một quá khứ bị lãng quên....(Còn dài lắm nhưng...)
Đọc chơi rồi bỏ thôi nhé,bạn TL,.Mượn tạm bạn “miếng đất” ở trang nhà để post lên câu chuyện tôi đã hứa thực hiện cuối tuần này nhé.Thanks
Voodanh-19/11/2006
|
 |
voodanh
member
REF: 106040
11/18/2006
|

CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG(Tác Giả:Janusz Leon WISNIEWSKI-Best seller 2001)
Jakub là một người Đức gốc Ba Lan,tiến sĩ toán tin,thông minh xuất chúng,”nhưng nhìn lúc nào cũng buồn buồn”.Anh cũng đã từng có một người phụ nữ trong đời,một thiên thần nhỏ có tên Natalie-cô gái xinh đẹp,nhạy cảm và thông minh nhưng lại bị câm và điếc bẩm sinh.Vì tình yêu đó anh đã học ngôn ngữ của người câm để có thể hiểu và trò chuyện cùng cô,anh đã tập tưởng tượng thế giới anh đang sống qua “góc nhìn” của một người khiếm thính để thông cảm với cô.Và Natalie cũng cố gắng đọc các công trình khoa học anh viết,hiểu theo cách của riêng cô,để trò chuyện với Jakub,và bao giờ họ cũng hiểu nhau.Anh đã đọc nhiều các sách về y khoa với hi vọng tìm cánh chữa bệnh cho cô,định ghép cho Natalie một bên tai anh để giúp cô nghe được.Bởi lẽ anh yêu cô đến mức mà “nếu như cô thiếu ôxi thì anh sẽ tập thở mà không cần ôxi nữa”.Nhưng rồi anh đã vĩnh viễn mất cô trong một tai nạn khi cô gái cố gắng cứu một đứa trẻ....Còn Jenifer là một người phụ nữ đẹp,nhạy cảm,tinh tế và thông minh,nhưng có một cuộc hôn nhân buồn tẻ,khi gặp anh cô đang ở các giai đoạn khó khăn nhất của cuộc cuộc sống-bên cạnh “một đức ông chồng ngộp thở về sự giàu có,mắc chứng nghiện tiền và công việc”,cô mơ đến một giấc mơ trốn chạy.
Và như để giải thoát sự nỗi buồn,sự cô độc lạnh lùng cô tìm một người bạn trên internet và tình cờ gặp Jakub.Cô gái lần đầu tiên được bước vào một thế giới tinh thần và tri thức hoàn toàn khác còn trái tim Jakub,lần đầu tiên sau rất nhiều ngày buồn tẻ đã hồi sinh...Họ đã viết cho nhau hàng trăm email,gửi cho nhau hàng ngàn tin nhắn trừ những ngày cuối tuần phải về nhà(Thời điểm diễn ra câu chuyện mạng internet chỉ nối ở các công ty lớn).”Một tình yêu đẹp,bất tận,một tình yêu dường như tất thẩy đều mơ ước,để được khóc và nghẹt thở bắt đầu...”
Với Jenifer”Rằng cô muốn có anh mãi mãi.Vĩnh viễn.Ở bên anh sao mà cô thấy mình đặc biệt đến thế,duy nhất đến thế,điều mà cô không thể cảm thấy khi ở bất cứ ai trên thế gian này”và cô luôn lo sợ rằng anh không còn là một phần của đời mình,khi về thế giới thực cô thấy”thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá”Jakub-Anh đã ban tặng em một cái gì đó rất khó gọi tên.Anh đã lay động trong em một cái gì đó,mà sự tồn tại của nó em thậm chí em còn không biết.”...Còn với Jakub,”Buổi sáng anh thức dậy và nghĩ đến cô,anh không biết là từ bao giờ,ngực bỗng nhiên đau nhói khi nghe ai đó hát về tình yêu,cái này rất mới,sau khi Natalia mất đi anh tưởng không còn nhớ ai nữa.Có một cái gì đó phải được gọi tên lên..”
Cuộc sống trên thế giới internet,những câu chuyện lý thú về máy tính,về e-mail,SMS,“chát” về bộ não con người,ADN sinh học,triết học,âm nhạc,về Chúa Trời và cả tiền nong,thời tiết,nước hoa,sex nữa(Tây mà)...được miêu tả:ngắn gọn,tinh tế,sống động,hóm hỉnh,cuốn hút...(khoảng 300 trang!)
Và trong ròng rã một thời gian dài,rất dài như bất tận từ tháng giêng cho đến tháng bảy,từ thứ 2 đến thứ 6 của một tuần,họ là những con người hạnh phúc.Và ngày nghỉ là quãng thời gian buồn chán nhất,không internet,không email,cả hai đều mong chờ đến thứ hai.Tuần qua tuần,tháng qua tháng...
..................
..................
Và đoạn kết của câu chuyện tình dài lê thê trên internet này(dài đúng 534 trang!),hai người hẹn gặp nhau ở Pari,họ đã suýt không gặp được nhau khi chiếc máy bay TWA anh định đi bị rơi(may mà anh đến trễ),khoảng khắc chờ đợi ở sân bay khi tưởng anh có thể đã chết cô mới biết với cô anh quan trọng như thế nào,cô đã yêu anh nhiều ra sao.Và khi gặp lai anh bằng xương bằng thịt cô đã thực sự vui mừng và hạnh phúc,anh đã có cô,cô có anh và “họ có Pari”...
Trở về nhà,sáu tuần sau đó,cô biết mình có thai-của Jakub tất nhiên,đức ông chồng vẫn “muốn hưởng thụ cuộc sống và kế hoạch thêm vài năm nữa”.Cô gái đã suýt chạy đến bên Jakub,khi chồng cô vẫn mãi chỉ là “người đàn ông chỉ có biểu bì ở trên môi”,mối ràng buộc giữa anh ta và cô chỉ là ...,anh ta không nhớ,không hiểu bất cứ thứ gì trong đầu vợ.Đứng trên ngưỡng cửa,trước khi sắp bỏ đi,với anh chồng đang khóc lóc hứa thay đổi đủ điều,cô chợt giao động “Jakub-Đó chỉ là internet”.”Chồng cô-Anh ấy vẫn là người tử tế,chí thú nhất trong đám bạn bè,là người chăm chỉ,chưa bao giờ phản bội cô,cha mẹ cô yêu quý anh ấy,và cô đã thề....”Cô ở lại và viết cho Jakub một email ”Kể từ khi biết anh,anh luôn viết và kể cho em nghe về sự thật,trong khoa học và cuộc sống,.Anh biết em không thể sống và lừa dối cả hai người đàn ông,anh tha thứ cho em....”.Và cô từ bỏ công ty,ở nhà,đó là cách duy nhất cô thoát khỏi anh dù vẫn yêu.Còn anh?Anh tha thứ cho cô nhưng vẫn viết cho cô hàng trăm email,”những bức thư gửi cho một người phụ nữ không bao giờ đọc chúng,vẫn đầy ấp tình cảm và săn sóc,anh viết như con chiên cầu kinh-hàng tối,không một lời phàn nàn kêu ca”.Chín tháng sau cô sinh một bé trai,cô muốn nó tên là Jakub,nhưng chồng cô không muốn vì anh đã mất 1000 zloty để đặt cho nó một cái tên “rất mốt”,lại là các tranh cãi,cô lấy ví tiền trả cho anh chồng và “không đủ một ngàn nên cô thêm vào vài đồng xu lẻ cho chỗ còn thiếu” “Tiền của anh đây và tên con tôi phải là Jakub!Biến đi...”.Ở lại một mình,nhìn bình hoa cô nhăn mặt:”Sao chồng lai không biết cô ghét nhất là hoa cẩm chướng nhỉ? Jakub vẫn nhớ và biết tất cả về cô cơ mà?” Ôm con vào lòng cô khóc “Jakub,ơi nhớ quá...”Cô sẽ có anh trong cả cuộc đời-đứa con.
Còn Jakub-”Tất cả những người anh yêu đều như những thiên thần,mà những thiên thần thì không bao giờ chết,vậy tại sao các thiên thần cứ lần lượt bỏ anh đi,Tại sao?...”.Sau này anh vẫn gặp được nhiều người anh quý mến-trừ một người anh thương yêu nhất-Jenifer!
(Đây chỉ là câu chuyện nói về sự cô đơn của con người và nhu cầu tinh thần được thương yêu,đọc cũng thấy hay hay là lạ...Nhưng chỉ nên đọc giải trí thôi!)
|
 |
TL
guest
REF: 106049
11/18/2006
|

Chào các bạn,
Mình rất vui vì các bạn tham gia vào trang này. Thật ra, TL cũng bình thường như mọi người, cũng thích chứng khóan như anh Voodanh, thích lý luận như Giang Thanh, cũng thích thế giới ảo (nhưng có lúc rất thực như câu chuyện Cô Đơn Trên Mạng mà anh Voodanh đã kể cho các bạn, đọc câu chuyện ấy làm mình gợi nhớ đến câu chuyện của chính mình-một kỷ niệm đẹp không bao giờ mình quên).Có lẽ, sự thiếu vắng một điều gì đó trong đời thường tẻ nhạt,xã hội càng hiện đại, mọi việc càng rõ ràng thì chúng ta ít tìm được người tri kỷ...thế giới mạng đã mang lại điều đó cho chúng ta chăng?
Anh Voodanh đã có lần hỏi TL về "màn kịch cuộc đời".Bắt đầu khi mình đã có dịp trò chuyện với một bác thành đạt ngòai 60 và nghe được cụm từ này, chẳng qua đó cũng chỉ là cụm từ ví von về cuộc đời (tùy mỗi người nhìn nhận như thế nào mà thôi). Quan trọng ai tham gia?khi nào?ở đâu?bắt đầu và kết thúc ra sao? đan xen từng câu chuyện như thế nào?
( 5W-1H).Mình nói nhiều quá, anh Voodanh lại sẽ cười TL cho mà xem...Hihi
Quay trở lại, chuyện tình yêu của Giang-Thanh nhé. Theo TL nghĩ, câu chuyện mình đã post cũng chỉ là tình yêu quá lý trí và nhận vật trong các câu chuyện đó yêu chính bản thân họ hơn. GT đặt ra một công thức tình yêu làm cho TL nghĩ nhiều câu hỏi quá: Bất biến là gì (mình phải tự tra lại tự điển toán học đấy)? Yêu giải bài toán đơn giản thế sao mà nhiều người lại được hạnh phúc và nhiều người đau khổ thế? (dễ như vậy ai cũng làm được rồi)? Chữ "Love" ẩn dụ của bạn nữa? Phức tạp quá...Mà thôi,tình yêu là đề tài muôn thuỡ và rất rộng mình sẽ trao đổi một dịp khác nghen.
Ngày mai (20-11), sinh nhật của TL, mình mong được gặp lại người tri kỷ ngày nào...nhưng mà sao lạ quá, tâm trang mình đang vui - buồn lẫn lộn.Có lẽ lại đón SN một mình!!!
TL - 19/11/06
|
 |
Giang_Thanh
guest
REF: 106155
11/19/2006
|

Chào bạn TL!
CHÚC SINH NHẬT VUI VẺ!
HÔM NAY(20/11)CŨNG LÀ MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG,NHƯNG VỚI BẠN LÀ MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT-SINH NHẬT,KHOẢNG KHẮC ĐÁNG NHỚ TRONG CUỘC ĐỜI MỖI CHÚNG TA.MỌI LỜI SÁO RỖNG SẼ TRỞ THÀNH VÔ NGHĨA BỞI ĐÁNG QUÝ NHẤT VỚI CHÚNG TA LÀ TẤM LÒNG CHÂN THÀNH VẬY GIANG_THANH MONG BẠN HÃY MÃI MÃI LÀ CÔ GÁI VIỆT DỊU DÀNG TỰ TIN CÁ TÍNH NHÉ!VÀ TÔI TIN DÙ CUỘC SỐNG HIỆN TẠI RA SAO,NHƯNG VẪN CÓ AI ĐÓ LÀ CÁI NỬA ĐÍCH THỰC CHO MỖI CHÚNG TA (để HP và đau khổ)MONG CHO CHÚNG TA ĐỀU SẼ GẶP ĐƯỢC NGƯỜI TRI KỶ!MỘT NGÀY NÀO ĐÓ,NGUỜI CON TRAI CỦA BẠN SẼ GẶP THÔI!NĂM NAY CÓ THỂ BẠN Ở MỘT MÌNH,NHƯNG TÔI SẼ THẮO CHO BẠN MỘT NGỌN NẾN VÀ NÓI "HAPPY BIRTHDAY TO YOU,TL" VÀ MONG NĂM SAU CÓ THỂ ,TÔI ,VD VÀ BẠN CỦA BẠN CÓ THỂ OFFLINE!
Tôi sẽ trở lại và bàn bạc về TY với các bạn vào một dịp khác!
Chào TL và các bạn ghé vào đây!
|
 |
cogaixinh19
member
REF: 106159
11/19/2006
|

Chào chị TL!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ!(20/11/2006)
Em đọc về anh VD và theo chân chị về đây,đọc những vần thơ chị viết và hôm qua đọc tâm sự về tình yêu của chị và mới hiểu hết.
Em còn rất trẻ đường đời chưa trải không dám khuyên chị điều gì nhưng em gái mong chị hãy dũng cảm bước tiếp với niềm tin và hi vọng, vượt qua nỗi đau,hãy coi quá khứ là phút giây tô điểm cho cuộc đời mỗi chúng ta và là kỷ niệm thật đẹp.Như anh(chị)Giang_thanh đã nói có thể chị ở một mình nhưng khi vào trang này chị thấy sẽ thấy có rất nhiều bạn bè đã đọc trang này,quay lại và chúc mừng cho chị!Ỏ đây mỗi chúng ta liên hệ với nhau bằng một sự đồng cảm,vì thế chắc chắn chị cô đơn một mình đâu.Em cũng sẽ thắp một ngọn nến chúc mừng sinh nhật chị.
Em cũng thích bàn luận về TY dù chưa có kinh nghiệm,em sẽ trở lại và trò chuyện cùng mọi nguời nhé!
Chào chị gái TL nhé!
|
 |
cafekho
member
REF: 106175
11/19/2006
|

Hi ..TL ..
>> Hom nay 20/11 Sinh Nhat TL nen vao noi chuyen ha ...
>> Toi rat thi'ch theo doi~ bai cua ban ..don gian vi toi thich cai ten (hay nick) viet tat của bạn ..
>> TL (ten nguoi toi men cung nhu the ..)
E`n (and) thich tam hon lang~ man. ....noi ban ...
BẤM vào đây ..rùi PLAY ..rùi CLICK..
>> Chuc Sinh Nhat vui ve ..
======================================
Hanh Phu'c bat chot
Hanh Phuc la` gi` do^i lan em tu*. hoi?
Hanh Phuc gian do'n trong nhung cai' nam tay
Hanh Phuc doi khi la nhung van may
Ta bat chot gap khi siec ban tay ai do'
Hanh phuc la` nhung niem vui ta gom-de co'
Vun. nho, de da`nh cho nhung~ niem tin
Ma^u nho ti`nh yeu noi day' tim minh
Niem Tin-Ti`nh Yeu ket tha`nh HANH PHUC' ...
Noi nhung~ cai siec tay ..
-----
Hom nay ko viet dau duoc .. xin loi nhe' ..
|
 |
TL
guest
REF: 106192
11/19/2006
|

Chào các bạn,
TL cám ơn các bạn đã chia vui cùng mình trong ngày hôm nay. Mình định post hình gửi các bạn cùng xem nhưng chưa được, cũng may có Cafekho tặng mình bánh sinh nhật thật ấn tượng...Mời các bạn cùng đón sinh nhật với mình nghen.
Thật ra, bên cạnh mình còn rất nhiều bạn bè và người thân cũng như các bạn ở đây.TL thật sự rất hạnh phúc từ những điều bình dị như vậy.
Thêm một tuổi mới sống giữa cuộc đời, chắt lọc niềm vui-Hạnh phúc...và tiếp tục TIN để sống, thêm yêu cuộc đời.
Thân ái,
TL - 20/11/2006
|
 |
voodanh
member
REF: 106209
11/20/2006
|

Chào bạn TL!
Hôm qua post mấy thứ vào đây và quay về quê chúc mừng “hai cụ bên nhà Voodanh” nhân ngày 20/11.Chiều tối nay quay lại thấy mọi người tụ tập đông vui quá,té ra là sinh nhật TL!He he...
1) Câu chuyện tôi post lên còn có nhiều chi tiết dễ thương lắm,cô gái khi buồn đã “nắm tay” chàng trai qua màn hình computer và cảm thấy đỡ trống trải.Tay bạn đâu TL,Voodanh khi viết những dòng này cũng chạm nhẹ tay vào màn hình coi như nắm được tay bạn và nói “HAPPYBIRTHDAY TO YOU”,màn hình ấm quá,tay bạn không biết có ấm như vậy không?.he he...
2) Không biết câu chuyện ấy có làm bạn buồn không,nếu buồn Voodanh xin lỗi nhé,bạn là một cô gái có tâm hồn và tinh tế,nhân dịp sinh nhật bạn tôi sẽ mua một cuốn khác,đóng bia cứng mạ chữ vàng(để nó trở thành độc bản) gửi cho bạn.Bạn cho tôi biết cách nào gửi tiện nhất cho bạn nhé.(Trực tiếp hoặc gián tiếp-Voodanh đang ở Hà Nội).Có thể là món quà muộn,nhưng vẫn có ý nghĩa, ghi nhớ chúng ta là bạn bè tại VS này,một chút lãng mạn,chút quan tâm quý mến của tôi dành cho bạn dù có thể chúng ta không bao giờ biết mặt nhau.
3) Bạn tâm sự và giấu cảm xúc vào trong thơ, bây giờ thì tôi đã rõ cái ẩn ý của “màn kịch cuộc đời”.Ông Chế Lan Viên cũng đã từng viết”Ta chỉ là con rối/Cho cuộc đời giật dây...” nhưng đâu phải kéo tấm màn nhung của sân khấu cuộc đời lại,bạn xem này bao nhiêu người vào đây thắp lên trong trang nhà bạn rất nhiều nến- một chút lửa ấm áp của sự đồng cảm...Bạn đã rất yêu thương một người nhưng vì sự không may mắn người ấy đã về cõi vĩnh hằng,tối nay người tri kỷ ngày xưa không về gặp bạn bằng xương bằng thịt được,nhưng tôi chắc người ấy vẫn đang ở đâu đó bên bạn vì những ai đã có thể yêu thương và dốc hết tình yêu thương đó để làm ra các vần thơ này:
Anh yêu em như trời xanh bát ngát
Như Đại dương gào thét suốt đêm thâu
Như cuồng phong, sấm sét nổi ào ào
Khi vũ trụ đang quay cuồng trước mắt
Và nỗi nhớ những chiều lòng se thắt
Thơ viết nhiều nào đã thấm gì đâu?
Tình đầy tràn anh biết chứa nơi nao?
Anh không biết có cách nào diễn tả!
Có phải chăng từ kiếp nào ta đã
Yêu nhau ngút ngàn nên hẹn tái sanh
Anh gặp em trong những giấc mộng lành
Và đã khắc tim anh: Yêu Em Mãi ….
Thì chắc hẳn người con trai đó không bao giờ rời xa người con gái mà anh yêu thương.Và ở VS này bạn còn rất nhiều bạn bè này kendoo,D9A,Biấigon,doatramy,nbd83, Giang_Thanh, Cogaixinh19,cafekho và tôi-Voodanh...và bao bạn bè nữa mờ!
4) Nhưng tôi nghĩ dù quá khứ dù vui buồn,chúng ta nên trân trọng xếp vào một góc,coi là một kỷ niệm”tô vẽ cho cuộc đời mỗi chúng ta”nếu đó là kỷ niệm đẹp và bước tiếp con đường ngày mai!Nhạc sĩ TCS đã từng nói”Hãy hát lên,dù cuộc tình của bạn ngọt ngào hay cay đắng thì nó cũng đã trở thành một phần máu thịt của bạn rồi...”
(Hôm nay SN bạn chưa bàn chuyện TY vội nhé,mai kia thư thả để tôi vặn bạn Giang_Thanh ưa lý luận vài câu xem sao,TY mà cũng lập công thức hết biết,he he...)
Chào bạn nhé,TL!Chúc sinh nhật vui vẻ!
|
 |
Giang_Thanh
guest
REF: 106933
11/25/2006
|

CHÀO!
Ôi chao ơi.Một cô gái rất tự tin nhận mình là xinh,một ông thích vặn vẹo tôi nói quay lại trang này để bàn chuyện tình yêu mà cả tuần trôi qua chẳng thấy ai ghé thăm TL cả..Thôi tôi vào đây nói chuyện với bạn vậy,vì tôi cũng thích lý sự như bạn vậy TL ạ.(Bạn nói đó nha) .
Với TL-tôi coi TY là thứ tình cảm bất biến vì ai trong chúng ta cũng phải yêu,chi có người mất trí mới không có cái tình cảm ấy.Nhưng TY của chúng ta khác nhau,do suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống của chúng ta khác nhau,và vì thế mỗi người chúng ta có cách yêu khác nhau và có người đau khổ có người hạnh phúc....Cái này dành cho các nhà tâm lý,phân tâm học,xã hội học,tâm thần học từ xưa đến nay các cụ mổ xẻ chán rùi,sách viết cao như núi,tôi không dám nói thêm nữa..Nếu có hứng ta bàn riêng về từng yếu tố cấu thành nên cái yếu tố TT này xem sao nhé TL?Ví dụ như sự hi sinh này,sự lãng mạn này,sự cảm thông này...( Hi hi TL ơi... )
Nhân tiện cái bài báo này có nhan đề là YÊU TƯ DUY tức là rất đặt nặng LÝ TRÍ vào tình cảm khiến TY ít nhiều đánh mất sự bất ngờ,ngẫu hứng,lãng mạn quá THẬT và thành NHẠT nữa.Tôi kể chuyện này vui vẻ một chút cho TL và bạn nào vào đây đọc chơi thôi :
Trong “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung,có kể về chàng Lệnh Hồ Xung uống rượu như hũ chìm,nhưng sống rất có nghĩa khí lại nữa kiếm pháp cũng tinh thông.Khi hành hiệp giang hồ chàng hay tỉ thí với một người là Điền Bá Quang,kiếm pháp của y cũng chỉ ngang ngửa với Lệnh Hồ,nhưng năm lần,bảy lượt lần nào hắn cũng thủ thắng,sư phụ của Lệnh Hồ Xung là Nhạc Bất Quần giận lắm,chỉ điểm cho cho Lệnh Hồ nhiều chiêu mới và chàng phải luyện đi luyện lại.Nhưng khi giao đấu,chàng Lệnh Hồ nhà ta vẫn cứ thua...Sau Lệnh Hồ Xung mắc lỗi bị sư phụ phạt lên trên núi một tháng để sám hối,tình cờ chàng gặp Phong Thanh Dương sư tổ(Tôi đọc gần 20 năm rồi không nhớ tên cha nội này có chính xác không đây?Nếu sai nhà Kim Dung học nào cho tôi biết với nhé) .Ông không dạy thêm cho chàng một chiêu mới nào chỉ phân tích”Kiếm pháp dựa vào chiêu số,nếu cứ theo tuần tự trước sau như đã được học gặp đối thủ dày dạn kinh nghiệm,chiêu thứ nhất chưa xong,đối thủ đã đoán biết được chiêu thứ hai để đối phó tìm cách hóa giải...vì thế nên khi giao đấu không cần phải câu nệ những điều đã được dạy bảo.Cứ xuất kỳ bất ý,đánh theo cảm hứng,đánh thế nào cũng được...”.Nhạc Bất Quần dạy võ Lệnh Hồ Xung mười mấy năm,không bằng PTD nói một câu,kể từ đó kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung tiến bộ hẳn giao đấu với ĐBQ không đến mức thảm bại nữa,sau còn lập nên vài kỳ tích.
TY là sự đồng cảm giữa hai tâm hồn,cần phải có lý trí,nhưng đặt nặng lý trí quá đến mức phải so đo hơn thiệt như mấy người trong bài báo của TL post lên kể cũng hơi tội cho TY.Nhạc sĩ Diệu Hương viết và ca sĩ Quang Dũng đã hát”Không cần biết em la ai,không cần biết em từ đâu,chỉ cần biết yêu dài lâu....”Kể cũng hơi chủ quan và phi logic,nhưng trong tình cảm cũng nên có chút ngẫu hứng,lãng mạn dựa trên cái gốc là nền tảng thực tế.
3) Toàn những người trẻ trung,chui vào VS,vào trang của TL bàn về TY nghe tức cười wá đi mất,sao chúng ta không như những con người bình thường,chạy ra đường tìm gặp những người chúng ta yêu thương nói với họ những lời ngọt ngào có cánh,và cùng họ bước suốt quãng đời còn lại,như những người bình thường,vào đây mổ xẻ TY-nó có tội gì đâu nhỉ...hi hi.Đùa tý chút thôi.
TL này,tôi xem TV mấy hôm nay thấy CK tăng mạnh wa,đang có mấy triệu VND để thì tiêu mất,bạn biết về CK có thể hướng dẫn tôi tí chút không ? Tôi thành tâm muốn tìm hiểu đấy?Cám ơn trước nha.
|
 |
voodanh
member
REF: 106939
11/25/2006
|

Chào bạn TL!
Chào các bạn ghé vào đây!Chào Giang_Thanh!
Bạn TL đã post lên một bài báo,Giang_Thanh lập ra một công thức và than rằng"Vấn đề bài báo nêu thực tế không có gì mới mẻ,vẫn là kiểu điển hình hóa cuộc sống của báo chí VN bằng cách nêu ra anh X ,cô Y nào đó(mà chắc gì đã tồn tại thật trong cuộc sống ngoài trí tưởng tưởng của người viết bài"và kể một câu chuyên chưởng của Kim Dung tiên sinh.Voodanh đành post lên mấy câu chuyện sưu tầm được,là người thật viêc thật dể các bạn đọc chơi và có hứng thú mời TL bình luận:
1)Chuyện này xảy ra trên một chuyến xe buýt ở Bắc Kinh vào ngày 12/3/2006 và báo Thanh Niên sao đó đăng lại
Trong một chuyến xe buýt bình thường ở Bắc Kinh vào những ngày cuối xuân,trời còn khá lạnh và vắng người.Tình cờ một cô gái trẻ (chắc là cũng rất xinh nữa...) ngồi cạnh một chàng trai (chắc cũng khá lãng mạn...).Đường khá dài và chắc rất mệt mỏi,nên một lát cô gái thiếp đi,và ngủ gục trên vai chàng trai.Sợ cô gái thức giấc,chàng trai không dám cựa mình,trời lạnh nên chàng trai đã cởi áo khoác đắp cho cô.Cả một đoạn đường dài,chàng trai đã say sưa ngắm cô gái.Xe tới bến rồi mà cô gái vẫn ngủ ngon lành,chàng trai không rời bến và cứ ngồi chờ,và chắc đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc của chàng trai thế rồi...khi tỉnh giấc cô gái xấu hổ quá xách túi chạy vội đi không kịp để chàng trai nói một câu nào dù chỉ là một lời chào hỏi bình thường.Ngẩn ngơ,và không quên được cô gái những ngày sau đó,cũng vào giờ ấy chàng trai lên chuyến xe buýt đó và thực hiện chuyến đi như ngày hôm trước với hi vọng mong manh,gặp lại được cô gái đó,một tuần,rồi hai tuần chàng trai vẫn không gặp lại được cô gái vì có lẽ cô gái chỉ là một hành khách tình cờ đi qua tuyến xe đó thôi.Không chịu thua,chàng trai kể lai câu chuyện này trên mạng và nhắn tìm “Tìm lại cô gái đã ngủ trên vai tôi...”
(Báo không cho biết kết quả cuối cùng,họ có gặp được nhau hay không?)
2) Chuyện này cũng trên báo Thanh Niên ngày 13/11/2006 với nhan đề là “Chuyện tình cảm động nhất Trung Quốc”
Bắt đầu câu chuyện cách đây đúng nửa thế kỷ tròn,khi đó anh chàng nông dân Liu Guojiang 20 tuổi phải lòng một quả phụ tên là Xu Chaoqing,hơn anh 10 tuổi.Bị bạn bè và gia đình phản ứng mối quan hệ này vì tuổi tác quá chênh lệch,trách lời ong tiếng ve của mọi người làm vợ buồn,Liu dắt vợ tới hạt Jiangjin (Trùng Khánh) chọn một quả núi to và hai người ở trong một hang núi cách xa mọi người.Và bắt đầu Liu đục 6000 bậc thang từ đỉnh núi để người vợ có thể dễ dàng xuống dưới (công việc này tốn mất gần 50 năm!) Báo Phụ nữ Trung Quốc đã tổ chức cuộc thi top 10 câu chuyên tình cảm động nhất và đây là câu chuyên đứng đầu bảng xếp hạng,vì lý do sức khỏe và xa cách hai ông bà không đến dự được.Có mặt tai buổi lễ người con trai đại diện cho bố mẹ mình mang theo một ngọn đèn dầu tự chế và xúc động nói”Chúng tôi không có điện và cha tôi đã làm ra ngọn đèn này để thắp sáng cho cuộc đời chúng tôi.Mẹ chúng tôi hiếm khi xuống núi nhưng cha tôi vẫn cố gắng đục 6000 bậc thang tạo ra sự thoải mái cho bà.Tôi coi đó là những bậc thang của tình yêu”!
3)Còn chuyện này khá mới Việt Nam xịn,một người rất bình thường nhưng...: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2006/11/23/171294.tno
4)Còn chuyện này hơi cũ,báo chí và TV cũng đã nhắc đến nhiều nhưng có thể có bạn chưa biết: http://ungthu.net/default.asp?nc=8466&id=44
5)Bạn TL có nói"Yêu giải bài toán đơn giản thế sao mà nhiều người lại được hạnh phúc và nhiều người đau khổ thế?".Voodanh xin giải thích bằng một câu chuyên hài hước, tầm phào,tào lao,muốn post ở đây-Nhưng cũng hơi ngại vì chỗ này nói chuyện nghiêm túc,không hiểu TL có đồng ý không?
|
 |
TL
guest
REF: 107613
11/30/2006
|

CẤM LỬA
Mọi kho xăng đều CẤM LỬA
Để đề phòng hoả hoạn xảy ra
Em - dịu dàng
Đi qua...
Bén...
Lửa...
Đôi mắt biếc
Tận tim anh
Cháy!
Bùng!
Năm tháng vô phương cứu chữa
Nhưng biết làm sao?
Biết làm sao!
Vì chính tình yêu không CẤM LỬA...
ĐỖ THƯỢNG THẾ -Evan.com
|
 |
TL
guest
REF: 107617
11/30/2006
|

Chào các bạn,
Bài thơ CẤM LỬA có gây cho bạn ấn tượng gì khi đọc qua không nhỉ?
Rất vui vì các bạn vẫn nhớ đến TL, gửi đến các bạn bài thơ, đọc vui một chút để thư giãn, đừng căng thẳng như anh Voodanh nghĩ trang này của TL quá "nghiêm túc" nghen...Hihi
Giang_Thanh kể về câu chuyện "Tiếu ngạo giang hồ" làm mình nhớ ngày nhỏ rất mê bộ phim HôngKông kiếm hiệp này, nhất là anh chàng Lệnh Hồ Xung (nói nhỏ Giang_Thanh đừng cười TL nhé!nhưng bây giờ thì quên hết tình tiết câu chuyện rồi, nhờ bạn mình nhớ lại chút chút đấy). Thật ra, câu nói của PTD cũng chỉ là một đối kế trong 36 kế của Tôn Tử - Vô Kế (do chính cảm nhận của người trong cuộc phối hợp các kế lại với nhau như thế nào cho hợp lý mà xử lý tình huống). Bạn ví von tình yêu cũng như vậy, cũng có phần đúng nhưng tuỳ ...Tính người hình thành bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan và từ đó hình thành cách nhìn, cách thụ cảm, lý giải mọi điều xung quanh của một người. Vì thế, cảm nhận tình yêu hời hợt hay sâu sắc cũng tùy.
Khi đó, cảm xúc ban đầu hay người ta vẫn thường gọi là ấn tượng đầu tiên cũng không kém phần quan trọng cho tình yêu bền theo thời gian ( nghĩ sâu hơn về ý nghĩa) và được dẫn chứng cụ thể trong các câu chuyện anh Voodanh đã kể, cũng như bài thơ mình đã trích cho các bạn cùng đọc. Cụ thể hơn là mình đã gây thiện cảm của các bạn để rồi...dù bận rộn, dù dạo chơi trang nào vẫn nhớ đến trang của TL. Cám ơn mọi người.
Nói riệng Giang-Thanh một chút, bạn có thể học kinh nghiệm CK nhiều ở anh Voodanh đấy, mình chỉ có tài lẻ thôi,giúp bạn thua theo mình thì khốn. Mà này, tiền vài triệu chắc để xài tốt hơn, chơi chẳng thấm vào đâu bạn à.
Thân ái,
TL - 30/11/2006
|
 |
Giang_Thanh
guest
REF: 107636
11/30/2006
|

Chào bạn TL!
Bài thơ của bạn hay quá,Giang_Thanh tôi ngoài đời là con người khô khan nhưng cũng mang bài thơ này ra góp vui hoạ lại bài thơ của bạn,và cũng có vẻ minh hoạ câu chuyện thứ nhất của Vôdanh-Cơ hội tình yêu khi chúng ta bất ngờ gặp ai đó:
ÁO ĐỎ (Vũ Quần Phương)
Áo đỏ em đi giữa phố đông.
Cây xanh như cũng ánh theo hồng.
Em đi lửa thắp trong bao mắt.
Anh cháy thành tro em biết không?
HI Hi..Giang_Thanh không dám bàn chuyện này nữa,chạy ra ngoài đường tìm một cô áo đỏ,hoặc leo lên xe bus xem mình có là người may mắn không thôi?
Hỏi bạn TL về CK từ tuần trước,xem TV thấy thị trường đảo chiều đi xuống rồi,giờ còn quan tâm làm gì nữa.
Trang này còn có một bạn xưng là côgaixinh19 nói hăng hái lắm mà sao không thấy xuất hiện để xem "Dung nhan" Em ra sao mà muốn bàn chuyện TY nhỉ?
|
 |
cogaixinh19
member
REF: 107772
11/30/2006
|

Chào các anh chị!
Em còn rất trẻ,soi gương thấy mặt mũi mình cũng không tệ-"không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết che dấu khuyết điểm hình thể của bản thân mình mà",được bạn bè khen là xinh,nên em lấy cái nick này thôi,nếu offline thì "chú" Giang_Thanh sẽ thấy thôi mà vào trang này gì mà mắng "cháu" thế "chú" ơi?Có vẻ bị chị gái TL dồn cho một câu đâm cuống?(Suy luận của "cháu" là,"chú" đọc TNGH cách đây 20 năm thì "chú" phải 40 rồi..Hi hi..cũng có khi chú là em của bố mà cũng có thể là chú em....)
Bữa nào rảnh em quay lại tặng chị một bài thơ nhé,không biết em có đủ tư cách nói về TY nữa không đây,TY em mới chỉ thấy qua TV và truyện của Quỳnh Dao thôi.Hi Hi...
|
 |
TL
guest
REF: 107807
11/30/2006
|

Cogaixinh19,
Em đã một lần đọc "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư? Bạn sẽ cảm nhận giá trị hiện thực của văn học, sự hỉ-nộ-ái- ố và xen lẫn tình yêu giữa con người! Đọc rồi cũng bình thuờng nhưng nghiền ngẫm thì mới thấm sự đời.
Chúc em luôn lạc quan, yêu đời và TY đến với em thật tuyệt nhé.
TL-01/12/2006
|
 |
cogaixinh19
member
REF: 107882
12/01/2006
|

Chào chị TL!
Em sẽ đọc và gắng hiểu.Chị biết không em thực lòng ngưỡng mộ chị,tâm hồn-sự tinh tế và rất cá tính...
Có bài thơ này em gửi lên,nó cũ lắm rồi,nhưng trong một hoàn cảnh nào đó với một người cụ thể nó rất ý nghĩa,như một lời nhắn nhủ,một sự tri âm.Bài thơ nói về một trái tim người phụ nữ:TỰ HÁT của nữ thi sĩ XUÂN QUỲNH:
|
 |
aka47
member
REF: 107885
12/01/2006
|

Thật tình AK47 có nghe nói vài lần về cụm từ "Buồn dưa lê"
Cô Gái Xinh giãi nghĩa cho AK47 hiểu với được không ?
Buồn dưa lê là cái gì vậy ?
Cảm ơn nha.
hihii
|
 |
cogaixinh19
member
REF: 107887
12/01/2006
|

Chẳng dại gì EM ước nó bằng vàng
Trái tim EM,anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
EM không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt bóng chiều đổ xuống
Lại là mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng EM
Em trở về đúng nghĩa trái tim EM
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng-cách của yêu tin.
EM trở về đúng nghĩa trái-tim-EM
Biết khát khao những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và được anh yêu
Mùa thu nay sau mưa bão nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
EM lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lủa nào le lói giữa cô đơn
EM trở về đúng nghĩa trái tim EM
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
Xuân Quỳnh
HÀ NỘI 0h 2/12/.2006!
|
 |
cogaixinh19
member
REF: 107889
12/01/2006
|

Chị TL này thực sự em rất hâm mộ văn học cổ điển Pháp và thích V.Huygo,em cũng biết một chuyên tình yêu đẹp của nhà văn này bữa nào rảnh em tóm tắt post lên cho các bạn vào đây đọc chơi.Văn chương của V.H bao giờ cũng vậy,tràn ngập lòng nhân ái và lòng trác ẩn-ngọn hải đăng soi sáng trên mặt biển bao la tối sẫm của sự vô cảm,thờ ơ của con ngưòi với con người...Có lẽ em thích hơn sự hiện thực:Cha và con cùng yêu một cô gái,cha ngủ với cô gái để cho con...trong "Cánh đồng bất tận" của NNT,có cần phải"cương" như thế không,đâu rồi một NNT hồn nhiên và mộc mạc,trong sáng và giản dị của miệt vườn Nam Bộ?
Với anh Giang_Thanh,Cogaixinh giỡn anh tí thôi,biết em là cô gái như thế nào anh vô đây nhé,xem xong mà anh vẫn dám nói với em cái giọng bỡn cợt ấy em xin mặc ÁO ĐỎ leo lên xe bus chờ anh luôn:
http://nhipcauduyen.net/f_view.asp?CID=1821&QID=17118
http://nhipcauduyen.net/f_view.asp?CID=1047&QID=17271
|
 |
voodanh
member
REF: 108079
12/02/2006
|

Chào bạn TL!!
Chào các bạn ghé vào trang nhà của TL!
1) Vói TL,lâu lắm mới gặp lại ân nhân he he..xin ân nhân cho biết cách để Voodanh gửi món quà của tôi cho bạn,nó không đáng giá lắm về mặt vật chất đâu nhưng gọi là một chút tri âm 1 tấm lòng dành cho bạn bè .Có lẽ bạn cũng muốn ẩn danh vậy xin cho biết địa chỉ của anh bạn thân ( cô dì chú bác, hàng xóm....gì gì đó miễn là đến tay bạn là được).Biết đâu lúc nào bạn buồn cầm lấy nhớ đến tôi miệng ngâm nga.."Ngày xưa có gã từ quan..à quên gã vôdanh...." he..he...
2) Bài thơ CẤM LỦA của bạn post lên khá hay-hiện đại,ngắn gọn nhưng vẫn mang đến nhiều xúc cảm-lý giải được cái "hữu duyên thiên lý của TY",bài thơ ÁO ĐỎ và TỰ HÁT thì nổi tiếng dĩ nhiên là rất hay rồi.Nhưng cái khoảng khắc ấn tượng ban đầu (trong hai bài thơ)-tiếng sét ái tình giáng xuống hai con người xa lạ vô tình gặp nhau khi chạm mặt-"bốn mắt nhìn nhau toé lửa tình" có được bền theo năm tháng hay không thì còn phải xét...Vì tôi cũng biết bài thơ này -một cô gái trách một chàng trai:(Vì cũng có lửa và Ty nên post lên đọc tào lao cho vui vẻ..)
ANH ĐẾN NHƯ NGỌN LỬA
ĐỐT CHÁY EM NỒNG NÀN
RỒI BỎ MẶC TRO TÀN
ANH RA ĐI LẶNG LẼ
Có lẽ trái tim người phụ nữ trong bài thơ của Cogaixinh19 nồng nàn như chiếc lò sưỏi bằng than củi,dịu dàng mà ấm áp có lẽ sẽ Đượm Tình Yêu hơn.Hơi lạc đề nhưng ở đây cũng có lửa và TY này có câu "Ranh ngôn":"Sự xa cách đối với TY cũng như ngọn gió đối với lửa,nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn"
3) Tôi thấy ghé vào đây toàn những người có tâm hồn,TL chủ nhà dĩ nhiên yêu thơ và văn học,cogaixinh19 rất thích V.H,Giang_Thanh thích lý luận và có tư tưởng kiếm hiệp.Sao mỗi tuần chúng ta không cùng nhau ghé vào đây,tụ họp lại post lên một cái gì đó cho nhau đọc ,thơ ca,truyện ngắn truyện tiếu lâm....cái gì cũng được gọi là chút thư giẵn cuối tuần,cho cuộc sống thêm chút thi vi và vui vẻ?
4) Các bạn trong trang này,vào đây trò chuyện,ai cũng post lên một bài thơ-thường là rất hay về TY đôi lứa,tôi cũng xin góp vui bằng một bài thơ,nhưng hơi khác với các bạn một chút-một góc nhìn khác về TY.Bài thơ này do,một nhà thơ không chuyên làm-Phạm Thị -Vĩnh Hà trạc tuổi TL, cựu SV ĐHSPHN làm cách đây 11 năm.Thực lòng mong TL,Cogaixinh đứng ra bình luận bài thơ này.Thanks
(Nhân tiện xin lỗi TL nhé PC tôi đang trục trặc,chưa lấy được câu chuyện đã định post lên từ tuần trước từ ổ cứng ra,thôi tuần này sinh hoạt thơ ca vậy,tôi gắng thực hiện vào mấy ngày tới.)
|
 |
voodanh
member
REF: 108080
12/02/2006
|

NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con suốt một đời trai trẻ
Nhưng suốt đời yêu mẹ mẹ ơi!
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ có được yêu nhiều đến vậy
Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai
Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn ban mai
Anh ấy có thể nhớ con nhiều hơn nhớ mẹ
Con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh
Con chỉ là một cơn mưa mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế trong trái tim ạnh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỷ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ mẹ ơi
Anh ấy có thể sống với con suốt đời
Nhưng có thể chia tay ngày mai có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thề nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
|
 |
GIANG_THANH
guest
REF: 108331
12/03/2006
|

Chào TL,Cogaixinh19 và các bạn ghé vào nhà của TL!
Bữa trước,theo chỉ dẫn của Cogaixinh19,Giang_thanh đi theo,và giật mình,té ra mình đang giao lưu với một cô gái rất bản lĩnh và thích giả nai,hi hi...xin lỗi nhé!
TL có mẹo Vôkế,tôi có Vôkiếmpháp của LHX có lẽ bài thơ của Voodanh post lên không cần phải bình loạn nữa,mỗi người có một cảm nhận khác nhau.Voodanh ơi,TL không muốn nhận quà rồi,chuyển cho tôi được không?Hi..Hi
Mấy hôm trước,tôi cũng lang thang và có giao lưu với một số thành viên ở các trang khác,có ba hoa bốc phét hứa kể cho các bạn ấy một số điều.Voodanh muốn biến nhà của TL thành một nơi sinh hoạt chung cho cả chúng ta,chưa biết ý chủ nhà thế nào nhưng tôi xin hưởng ứng.Tôi xin mở đầu bằng một câu chuyện này,cuối tuần đề nghị Cogaixinh19 tiếp tục nhé (hứa rồi mà),rồi đến TL kể cho các bạn về "Cánh đồng bất tận" của NNTư nhé!
Nhân tiện mong Voodanh,TL,Cogaixinh đọc thêm một số bài của bác OTOTOT về cách trình bày bài viết,để ngôi nhà của TL đẹp đẽ và có thẩm mỹ hơn.Nếu bác OTOTOT vào đây xin cám ơn bác nhiều nhiều,online giao lưu với các bạn trong nhà của TL đã rất thú vị lại học lỏm được thêm kiến thức thiết thực từ bác thật thấy thích thú.
|
 |
GIANG_THANH
guest
REF: 108334
12/03/2006
|

Chuyện kể về cái vòng tay
Ngày bé,nghe ba kể lại,ngày tôi sinh tôi hơi bự con nên mẹ rất vất vả,sau con vượt cạn,thân thể mẹ đau đớn rã rời,nhưng vòng tay mẹ vẫn dịu dàng ấm áp ôm tôi.
Rồi tôi lớn lên,tôi nhớ cái vòng tay cha,to,chắc và mạnh mẽ ôm tôi đưa tôi vào giường mỗi khi tôi ngủ thiếp đi ở đâu đó trong nhà,và nhớ cả cái cảm giác lâng lâng khi cha bế,tôi như mọc thêm đôi cánh để bay...
Thủa thiếu niên tôi đi học và sống trong vòng tay bè bạn,vô tư và hồn nhiên...
Theo tháng năm,tôi bước vào đời và không tránh khỏi các vấp váp sai lầm của tuổi trẻ,vòng tay của những người xung quanh bao bọc lấy tôi,động viên cưu mang và giúp đỡ....
Khi lang thang ở VS (hi hi...) tôi vẫn thấy ấm áp vòng tay bằng hữu,vẫn có các sự đồng cảm và thông cảm của cả những người quen và không quen,kết thành một vòng tay lớn.
Sáng nay ra phố tôi bỗng thấy một một đôi trai gái nắm tay nhau,họ truyền cho nhau hơi ấm của tình yêu và hạnh phúc,cả phố xá đông quay đầu ngắm họ-ghen tị
Ngày xưa,tôi hay hỏi bà"Sao con vịt có màng ở chân,con trâu con bò thỉ có móng...."Bà chỉ cười móm mém:"Con người có các khoảng cách ở giữa các ngón tay đó con...lớn lên rồi con hiểu"
Hôm nay,tôi giơ bàn tay tôi lên soi dưới ánh nắng mặt trời,vẫn là những khoảng trống-nhìn ra xung quanh và tôi chợt nhận ra rằng CON NGƯỜI SINH RA CÓ CÁC KHOẢNG TRỐNG GIỮA CÁC NGÓN TAY LÀ ĐẺ NẮM TAY NHAU LẠI,CÁC NGÓN TAY SẼ ĐAN LẤY NHAU, LẤP ĐẦY CÁC KHOẢNG TRỐNG ĐÓ bằng tình yêu thương!
Và tôi thấy rằng,ta sinh ra từ vòng tay mẹ,chết đi trong vòng tay những người thân,còn cả cuộc đời của chúng ta đều cần những vòng tay ấm áp-bao bọc yêu thương và che chở.
|
 |
TL
guest
REF: 108365
12/04/2006
|

Chào các bạn,
Khi TL nhận được bài thơ cuối của Giang-Thanh, mình nhận ra nhiều điều giản dị trong cuộc sống này.
Tình yêu xung quanh chúng ta, bao hàm nhiều mối quan hệ do chính chúng ta nắm bắt...Cũng như Admin của VS đã kêu gọi bạn bè chia sẻ với những trẻ em khiếm khuyến trong cuộc sống bằng sự kêu gọi đóng góp vật chất.
Thật ra, Trang TL cũng chỉ bắt đầu bởi tâm trạng những ngày tháng 4 trông chờ, niềm tin vào một điều gì rất riêng của TL. Cám ơn Voodanh khi TL bất chợt đọc câu chuyện dài của anh và bắt nhịp về trang TL. Chúng ta đã xoay quanh các ý kiến về "NHỮNG CÔ GÁI XINH,NGOAN,TÀI GIỎI MÀ KHÔNG YÊU AI?", về "HẠNH PHÚC?", về "TÌNH YÊU LỨA ĐÔI?" lý trí-tư duy-bàn trong thế giới ảo-ấn tượng ban đầu và đặc biệt món quà bất ngờ dành cho TL trong ngày Sinh Nhật trong tháng 11.
TL cũng bình thường thôi. Có thể ý nghĩ nào đó giúp anh Voodanh (có lẽ câu chuyện anh gây ấn tượng với TL)chỉ là bất chợt - cũng là DUYÊN. TL không dám nhận hai chữ "ân nhân" của anh và món quà anh chuyển đến. Anh góp vui và khởi động trang TL ngược lại phải cám ơn anh và các bạn.
Mình rất sẳn sàng mời các bạn cùng tham gia chủ đề xoay quanh "bàn tay ấm áp chia sẻ của Giang-Thanh" trong tháng 12 này, nhân dịp đón Giáng Sinh và Tết Dương Lịch.
(Lời hay, ý đẹp, những câu chuyện đọc mà suy ngẫm, những cảm nhận rất đời thường hàng ngày, hình ảnh vui nhộn để chúng ta tìm được hơi ấm nơi dây).
Chân thành cám ơn các bạn đã và sẽ tham gia.
Thân ái,
|
 |
TL
guest
REF: 108366
12/04/2006
|

Chào các bạn,
Khi TL nhận được bài thơ cuối của Giang-Thanh, mình nhận ra nhiều điều giản dị trong cuộc sống này.
Tình yêu xung quanh chúng ta, bao hàm nhiều mối quan hệ do chính chúng ta nắm bắt...Cũng như Admin của VS đã kêu gọi bạn bè chia sẻ với những trẻ em khiếm khuyến trong cuộc sống bằng sự kêu gọi đóng góp vật chất.
Thật ra, Trang TL cũng chỉ bắt đầu bởi tâm trạng những ngày tháng 4 trông chờ, niềm tin vào một điều gì rất riêng của TL. Cám ơn Voodanh khi TL bất chợt đọc câu chuyện dài của anh và bắt nhịp về trang TL. Chúng ta đã xoay quanh các ý kiến về "NHỮNG CÔ GÁI XINH,NGOAN,TÀI GIỎI MÀ KHÔNG YÊU AI?", về "HẠNH PHÚC?", về "TÌNH YÊU LỨA ĐÔI?" lý trí-tư duy-bàn trong thế giới ảo-ấn tượng ban đầu và đặc biệt món quà bất ngờ dành cho TL trong ngày Sinh Nhật trong tháng 11.
TL cũng bình thường thôi. Có thể ý nghĩ nào đó giúp anh Voodanh (có lẽ câu chuyện anh gây ấn tượng với TL)chỉ là bất chợt - cũng là DUYÊN. TL không dám nhận hai chữ "ân nhân" của anh và món quà anh chuyển đến. Anh góp vui và khởi động trang TL ngược lại phải cám ơn anh và các bạn.
Mình rất sẳn sàng mời các bạn cùng tham gia chủ đề xoay quanh "bàn tay ấm áp chia sẻ của Giang-Thanh" trong tháng 12 này, nhân dịp đón Giáng Sinh và Tết Dương Lịch.
(Lời hay, ý đẹp, những câu chuyện đọc mà suy ngẫm, những cảm nhận rất đời thường hàng ngày, hình ảnh vui nhộn để chúng ta tìm được hơi ấm nơi dây).
Chân thành cám ơn các bạn đã và sẽ tham gia.
Thân ái,
TL - 04/12/2006
|
 |
TL
guest
REF: 108368
12/04/2006
|

ĐIỀU GIẢN DỊ
Hơn 10 giờ đêm,anh mệt mỏi bước lên căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững người, dưới ánh sáng vàng vọt ở hành lang, người bạn cũ thời đại học đang ngồi nhẫn nại chờ đợi. Cuộc gặp sau gần bao nhiêu năm được đón nhận bởi câu hởi quán tính "Lâu nay biến đi đâu thế, chắc nhân dịp gì mới ghé?...". Anh bạn làm đo đạc địa chính thay đổi công việc nay đây mai đó mà chỉ ở ngoại ô, chẳng mấy khi gặp được bạn bè. Anh nói:"Lâu quá không có tin tức gì, tao nhớ tụi bay, thế là cuối tuần nhảy đại lên xe đi mấy chục cây số về đây, chờ đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi".
Gợi lên trong anh một cảm giác có lỗi. Cái cảm giác của những kẻ sống thu mình ở thành thị quá lâu, bị bao chặt kiểu sống theo quan hệ mùa vụ, nhân dịp...gặp nhau thì lại " hẹn có dịp rảnh..." "Alo vài câu..." để rồi chỉ vài ngày sau hay chỉ vài chục phút lại gặp nhau trong quán nhậu, cafe rỉ rả...lại cười chào vờ như chẳng có lời hẹn đã qua. Thậm chí dạo anh mới đi làm, một đồng nghiệp còn khuyên rất chân thành:"Nếu các sếp không mời chớ tự tiện đến nhà thăm, kẻo không lại bị cho là dòm ngó hoặc đến để tâu hót, nịnh nọt...". Những định kiến như vậy cứ vây quanh con người thị thành.
Cái bắt tay của bạn thật chặt, dứt anh ra khỏi những suy nghĩ miên man.
Thế là bạn đi để về kịp việc ngày mai...Anh ngồi bệt xuống chỗ bạn vừa đứng lên, lại miên man nghĩ: Giá mà người ta luôn có thể đến thăm nhau vì một lý do giản dị như thế, vì còn nhớ về nhau...
Trích net - 04/12/2006
|
 |
TL
guest
REF: 108521
12/04/2006
|

TÌNH MẪU TỬ - LÒNG NHÂN ÁI
Chúng ta chẳng biết khi nào chúng ta phải chia lìa người thân, nhưng tôi biết một điều rằng khi điều đó xảy ra, cho dù người đó là ai thì tôi cũng vẫn thể hiện cái thói quen của mẹ: "Khi bạn cần tôi, hãy nắm tay tôi và bạn sẽ hiểu rằng tôi ở cạnh bạn".
Bạn có còn nhớ khi bạn còn nhỏ, bạn bị ngã và đau không? Bạn có nhớ mẹ bạn đã làm gì để xoa dịu nỗi đau của bạn không? Mẹ tôi - bà Grace Rose - đã đỡ tôi dậy, đưa tôi vào giường của mẹ, đặt tôi ngồi xuống và thơm vào chỗ đau của tôi. Sau đó mẹ ngồi cạnh tôi, nắm tay tôi và nói. "Khi con đau, hãy nắm tay mẹ và con sẽ hiểu rằng mẹ rất yêu con". Dần dần tôi cứ thường nắm tay mẹ và cứ mỗi lần như thế tôi lại nghe thấy những lời yêu thương của mẹ: "Mary, mẹ rất yêu con".
Đôi khi tôi giả vờ đau để được mẹ làm như thế. Khi tôi lớn lên, thói quen đó đã thay đổi, nhưng mẹ luôn tìm ra một cách để làm tôi đỡ đau và làm tôi cảm thấy cuộc sống thi vị hơn. Trong suốt những năm học cấp III, cứ mỗi khi đi học về mẹ lại đưa cho tôi thanh sôcôla hạnh nhân - loại sôcôla mà mẹ thích. Sau mỗi lần bố mẹ đến thăm tôi, bao giờ mẹ cũng gửi cho tôi một bức thư viết tay chỉ để nhắc với tôi rằng tôi rất có ý nghĩa đối với mẹ. Nhưng thói quen làm tôi nhớ nhất vẫn là việc mẹ nắm tay tôi khi tôi còn nhỏ và nói rằng. "Khi con đau, hãy nắm tay mẹ và con sẽ hiểu rằng mẹ rất yêu con".
Một buổi sáng, khi đó tôi gần 40 tuổi, bố đã gọi điện tới cơ quan tôi. Bình thường ông là người rất gia trưởng và thẳng thắn, nhưng sáng hôm đó tôi nghe thấy giọng bố hoảng sợ và có phần bối rối: "Mary, mẹ con bị ốm và bố không biết phải làm gì. Con hãy đến càng nhanh càng tốt". Tôi lái xe mất gần mười phút để tới nhà bố mẹ tôi. Tâm trạng tôi hoang mang không biết điều gì đang xảy ra với mẹ.
Khi tôi tới, tôi thấy bố tôi đang đi luẩn quẩn trong bếp còn mẹ thì nằm trên giường. Mắt mẹ nhắm nghiền, tay mẹ để trên bụng. Tôi gọi mẹ, cố giữ giọng thật bình tĩnh: "Mẹ ơi, con đây". "Mary à?". "Vâng ạ". "Mary, có phải con không?". "Vâng thưa mẹ, con đây". Tôi cũng không chuẩn bị để có thể trả lời câu hỏi tiếp theo của mẹ, khi tôi nghe mẹ nói thế, người tôi lạnh cóng, không biết phải nói những gì. "Mary, có phải mẹ sắp chết không?".
Tôi nghẹn lại trong khoảnh khắc và đó dường như tới cả triệu năm để có thể thốt ra lời. "Mẹ, con không biết mẹ đau như thế nào, nhưng nếu không thể khác được thì con đành chấp nhận. Con yêu mẹ". Mẹ tôi khóc và nói. "Mary, mẹ đau lắm". Lại một lần nữa, tôi không biết phải nói những gì. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ trên giường, nắm chặt tay mẹ và dường như tôi muốn mẹ cảm nhận câu nói "Mẹ ơi, khi mẹ đau, mẹ hãy nắm chặt tay con và mẹ sẽ hiểu rằng con rất yêu mẹ". Tôi và mẹ cứ nắm tay nhau và nói lặp đi lặp lại câu "I love you" như thế trong suốt hai năm sau đó, cho tận tới khi mẹ tôi qua đời vì căn bệnh ung thư buồng trứng.
*** Đọc câu chuyện này làm tôi chợt nhớ đến bà ngoại của tôi.
Cách đây 02 năm, bà tôi bệnh năng phải nhập viện. Tôi thay mẹ chăm sóc bà (vì mẹ tôi ở xa không về kịp). Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng vì cơn đau âm ỉ trong người bà làm bà rên mệt mỏi.Nhớ nhất là đêm vừa phải học để chuẩn bị kì thi, bà bảo tôi ngồi cạnh bên giường, nắm chặt tay tôi đặt lên ngực để bà yên tâm mình vẫn "còn sống"...Lúc đầu, tôi nghe sợ nhưng rồi ...suốt đêm, bàn tay một già một trẻ ấy đã làm cho bà tôi nhiều đêm yên giấc ngủ sâu, không đau đớn. Trước ngày bà mất, bà vẫn thường gọi tên tôi...rồi lại nói nhỏ chị giúp việc "để nó ngủ, mai còn đi làm".Những ngày ấy khi mất một người thân, tôi mới cảm nhận được sự sống còn trong gang tấc, sự ấm áp của tình thương, sự cô đơn trống vắng của tuổi già...và lúc ấy cũng đã cho tôi nghị lực vượt qua chuyện buồn xảy đến với mình. Tôi TIN vào chính mình,vào ngày hôm nay và cuộc sống phía trước.
Một phút bất chợt chia sẻ tâm trạng vời bạn bè, đọc rồi quên nhé! ...Hihi
TL - 05/12/2006
|
 |
cogaixinh19
member
REF: 108593
12/05/2006
|

Chào chị TL!
Em chợt nghĩ không biết chị có giận em không nhỉ,vào đây nói một đằng đi trang khác lại nói một nẻo,chỉ tại em bực mình với anh Giang_Thanh quá thôi-nhưng giờ đọc lại truyện của anh hết giận rùi.Ha ha..có gì xí xoá, lượng thứ cho em gái nhé chị!Giao lưu với các anh chị ở đây lâu rùi sẽ hiểu em thôi.Hôm nay em cũng post lên một câu chuyện hưởng ứng mọi người,còn chuyện của ông V.H thì để thư thả bữa nào em rảnh đã nghe...
|
 |
cogaixinh19
member
REF: 108594
12/05/2006
|

Cô xinh đẹp và rực rỡ-trung tâm của sự chú ý trong buổi tiệc,cô quay cuồng trong tiếng nhạc với các chàng trai.Anh nhìn rất bình thường ngồi một góc và im lặng ngắm nhìn cô,vài lần,qua vai người bạn nhảy thoáng chốc cô bắt gặp mắt anh,trong cô có cái cảm giác thích thú của lòng sĩ diện phụ nữ được ve vuốt.Tan tiệc,cô ngạc nhiên khi thấy anh tiến lại và đề nghị đưa cô về,không muốn anh bẽ mặt trước đám đông,cô đành đồng ý và trong thâm tâm với lòng tò mò của phụ nữ,cô cũng muốn biết anh như thế nào vì cô có rất nhiều bạn nhưng không ai giống anh cả. Trên đường về,khi anh mời cô một tách cafe cô cũng đã đồng ý.Ngồi trong quán một lát cô oải,anh hơi căng thẳng và tẻ nhạt,năm phút nữa dứt khoát cô sẽ về và phải bìa ra cái lý do nào đó để cắt cái đuôi này,nửa tiếng nữa có bộ phim dài tập HQ chiếu tập cuối không biết hai nhân vật nam chính và nữ chính có lấy được nhau không?Anh cũng khá nhạy cảm,mặt anh đỏ dần lên vì thấy cô thờ ơ tiếp chuyện rất miễn cưỡng và liếc đồng hồ..
-Anh có muối không,cho tôi một ít muối bỏ vào cafe-Anh nói với người phục vụ,cô và tất cả mọi người quay lại nhìn anh,mặt anh đỏ rực lên nhưng anh vẫn giải thích.
-Quê tôi vốn gần biển,tôi ở xa nhà,rất nhớ gia đình,tôi vẫn uống cafe với muối để nhớ cái vị mặn chát của biển,nhớ về nhà,nhớ những người thân.
Cô nhìn anh tò mò,chỉ có những người đàn ông có trách nhiệm mới hay nghĩ về gia đình.Cái nhìn của cô về anh đã thiện cảm hơn,chăm chú lắng nghe và cô được anh kể say sưa kể về quê hương,kỷ niệm...Cô cũng như cởi tấm lòng kể cho anh nghe nhiều chuyện về gia đình,công việc và ước mơ....Cô phát hiện ra dưới vỏ ngoài bình thường đó anh lại là một con người khác,ẩn chứa một tâm hồn phong phú.Họ nhanh chóng kết bạn ,sáu tháng sau cô đồng ý trở thành vợ anh.Cô thầm cám ơn tách cafe muối đã giúp cô nhận ra giá trị con người anh trong ngày hôm đó.Và để anh luôn nhớ về nhà,về lần đầu hai người gặp gỡ ,mỗi sáng cô đều dậy sớm pha cho anh một tách cafe có muối,trước lúc anh đi làm,có vài lần anh bảo cô thôi nhưng cô vẫn làm vì đơn giản đó là tình yêu cô dành cho anh-sự quan tâm săn sóc cho người cô yêu thương nhất.
Thấm thoát 40 năm,cô gái đã trở thành bà lão có cháu chắt,ông lão đã đi xa trở về nơi cát bụi,ngồi thu xếp lại các kỷ vật,bà lão bỗng thấy một phong thư với nét chữ thân quen:"Anh xin lỗi EM,trong cả cuộc đời sống bên EM anh đã có một lời nói dối,vào ngày đầu anh và EM ,thực ra hôm ấy anh căng thẳng quá nên nói nhịu anh muốn xin một ít đường nhưng nói nhầm thành muối và may mắn anh lại có em.Emcó biết cafe muối có vị khủng khiếp thế nào không?Nhưng anh vẫn uống vì đó là sự quan tâm mà em dành cho anh,và nếu có thêm một cuộc sống bên em lần nữa thì anh vẫn muốn uống cafe muối hàng ngày vì đó là cafe của tình yêu"
05/12/2006
|
 |
cobengoc1211
member
REF: 108600
12/05/2006
|

chao tat ca cac ban
minh la thanh vien moi
mot nguoi ban da chi cho minh bai bao nay , minh cung co mot tam trang rat buon giong nhu nguoi ban dang bai bao nay
co le minh khong viet gioi nhu cac ban va minh vo nua chung bay gio cung khong hieu cac ban dang noi chuyen gi voi nhau nua , nhung cung duoc chia se mot chuc noi dau voi nguoi ban da mat di nguoi ma minh yeu quy , minh da mat di anh ay va cung rat dau kho nhu ban , nen minh hieu duoc nhung gi ban dang phai trai qua , nhung nho nhung loi dong vien an iu cua cac ban trong nhung trang nhat ky nay , cung voi di bot nhung noi buon , vi the ban va minh hay tu tin len song nhung ngay con lai that vui ve , va de qua khu la mot ki niem dep
|
 |
Giang_Thanh
guest
REF: 108608
12/05/2006
|

Chào Bé UYÊN!
Giới thiệu với các bạn đây là bé UYÊN tôi đã có dip giao lưu bên trang khác ,nay em quá bộ về đây thăm chúng ta.
Phàm người ngu đần mơí tin rằng mình thông minh,bậc trí giả mới biết cái ngốc nghếch của mình,UYÊN lấy nick này và vào trang này khen các anh chị vài câu thật các anh chị thẹn lắm đó.Các bạn tụ tập ở trang này,tán chuyện cho vui,lấy tình bằng hữu làm trọng,nếu không ai thừa thời gian đi post lên cái bài dài dài thế này.Mỗi người mỗi hoàn cảnh sống,cần nhất là cái tình và cái tâm trong sáng !Làm gì thì làm miền là không thẹn với lòng mình là được!
|
 |
voodanh
member
REF: 108647
12/05/2006
|

Chào TL!
Hôm qua Voodanh ngồi khá khuya,đọc những lời tâm sự và câu chuyện của bạn,ngẫm nghĩ về câu chuyện cafe và muối của Cogaixinh,sự xuất hiện đột ngột của bé Uyên,và câu nói khó hiểu của Giang_Thanh.Có lẽ,Giang_thanh đúng,trong "Anh hùng xạ điêu"của KD cũng có một kỳ án mà thông minh cỡ Hoàng Dung cũng phải nhờ đến cô Ngốc để phá án và cô bé UYÊN này không phải là người tầm thường đâu,Giang_thanh lần sau giao tiếp cẩn thận nhé!Có lẽ cô bé SN cùng tháng với TL rồi,nhân tiện muốn hỏi cogaixinh "19" ở đây phải chăng là ngày sinh 1/9-Đừng nói là tuổi đó nghe?Cái này làm nhiều người tưởng wa!
Hôm qua,Côgaixinh post lên một câu chuyện rồi vội vã sang trang khác làm nữ hiệp giúp đỡ người khác.Giang_Thanh thì lướt qua đây rồi chắc thức đêm xem Champion league.Voodanh thì ngồi u sầu,trầm ngâm nghĩ,thế ra bạn bè,ở đây thành ra những người vô tình vô tâm,chẳng ai chia sẻ với TL về tâm sự cảm động của bạn cả.Voodanh định cuối tuần mới tới nhưng sáng nay phải dậy sớm chia sẻ với TL rồi,coi như là sửa sai vậy.(Thế mới kinh trí tuệ mẫn tiệp của ngưòi mơí tới chỉ điểm cho cái sơ xuất của hai bạn).
Ở đây cũng có một câu chuyện hay về bà này,TL ơi!Không có virut đâu,coi như một sự chia sẻ nhé:
BÀ NỘI VÀ..(Truyện ngắn của Đỗ Trí Dũng)
6h30/06/12/2006
|
 |
TL
guest
REF: 108664
12/05/2006
|

HÃY NHÌN SỰ VIỆC MỘT CÁCH THỰC TẾ
Nếu bạn làm được điều này, sẽ có một ngày bạn sẽ cảm thấy chẳng cần phải tham dự một "trận chiến" nào hết. Đây là một lời răn của đạo Phật mà tôi đã học được cách đây hơn 20 năm. Rất nhiều lần, lời răn này đã cho tôi một cách nhìn cần thiết để tiến tới mục đích của tôi - một bản ngã dễ chấp nhận hơn.
Bản chất của lời răn này là toàn bộ cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi. Mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc. Mỗi cái cây đều nảy mầm từ một hạt giống và dần dần sẽ biến chuyển rồi trở về với đất. Hòn đá được hình thành rồi hòn đá cũng sẽ biến mất. Trong thế giới ngày nay của chúng ta, điều răn đó nghĩa là mọi chiếc xe hơi, mọi máy móc, áo quần đều được tạo ra và sẽ có ngày mòn đi rồi biến mất; chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thân thể chúng ta được sinh ra và sẽ có ngày chết đi. Một cái ly được sản xuất ra rồi có ngày sẽ vỡ.
Trong lời răn này ẩn chứa một sự yên lành. Nếu như ta biết trước một vật sẽ vỡ, ta sẽ không ngạc nhiên hay thất vọng khi nó vỡ. Thay vì cảm thấy thẫn thờ khi một vật bị biến mất, ta sẽ cảm thấy biết ơn vì suốt một thời ta đã có nó.
Cách dễ dàng nhất để bắt đầu học lời răn trên là với những vật nhỏ, một cái ly nước chẳng hạn. Hãy lấy cái ly uống nước mà bạn thích nhất ra. Hãy nhìn nó, hãy tận hưởng vẻ đẹp của nó và những gì nó đem lại cho bạn. Tiếp theo, hãy tưởng tượng rằng chính cái ly đó đã bị bể, vỡ vụn trên sàn nhà. Hãy cố gắng giữ lại cách nhìn đó, rằng đến lúc của nó thì mọi thứ sẽ lại tan biến và trở về với thực thể ban đầu.
Rõ ràng là chẳng ai muốn thấy cái ly ưa thích hay bất cứ thứ gì khác bị bể cả. Lời răn trên không phải là một bài thuốc khuyến khích sự thụ động hay thái độ thờ ơ, mà để tạo khả năng chấp nhận sự việc một cách thực tế. Khi chiếc ly quý của bạn bị vỡ, lời răn này cho phép bạn duy trì một cách nhìn: "À, đã đến lúc nó ra đi". Nếu bạn tiếp tục khám phá lời răn này, bạn sẽ thấy mình không chỉ bình thản hơn mà còn biết nhận chân giá trị của cuộc sống hơn bao giờ hết.
~ Phỏng "Don’t sweat the small stuff" của Richard Carlson ~
|
 |
vangtrangkhoc
member
REF: 108666
12/05/2006
|

Cuộc sống này thực sự sẽ chẳng là gì nếu chúng ta thờ ơ với những gì ta thấy , đúng vậy không ?
Và cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu người ta không dằn vặt trong một mớ tâm trạng rối bời ,thật vậy không ?
Vì những lúc đó ,người ta mới cảm nhận được những gì họ đang có ,đã có và đã mất ! Lúc đó ,họ mới thấy cuộc sống này còn vô vàn điều khiến họ phải sống tiếp đấy !
Đừng bao giờ quỵ ngã trước bất cứ thứ gì , nếu ngã rồi mà đứng lên được thì quý giá biết bao !
|
 |
TL
guest
REF: 108672
12/05/2006
|

Trang TL có nhiều nội dung trò chuyện khác nhau, đến nay với hơn 60 ý kiến, nhiều bạn như cobengoc1211..."vo nua chung bay gio cung khong hieu cac ban dang noi chuyen gi voi nhau nua!!!"
LƯU Ý: CÁC BẠN ĐẾN THAM GIA SAU THEO DÕI NỘI DUNG THEO "TỪNG THÁNG" ĐỂ CÓ THỂ BẮT NHỊP KỊP CÂU CHUYỆN.
Rất vui được đón tiếp các bạn,
TL -06/12/2006
|
 |
contauma
member
REF: 108738
12/06/2006
|

CHÀO CÁC BẠN!
THEO DÕI CÁC BẠN BÀN LUẬN LÂU RỒI,TÔI RẤT THÍCH,HÔM NAY MUỐN GẶP GỠ,GIAO LƯU VỚI CÁC BẠN,LUẬN BÀN TÝ CHÚT VỀ CHỦ ĐỀ CÁC BẠN ĐANG QUAN TÂM.
Bạn GIANG_THANH có nói"không thể lấy tĩnh diễn tả động" nên tôi xin kể một câu chuyện,để diễn tả sự tồn tại,đau khổ và hạnh phúc,tình yêu và sự hi sinh,lòng trắc ẩn và sự vô tâm.
Mong các bạn đừng chê cười vì truyện này quá nổi tiếng rồi,nay tôi xin rút gọn lại thôi và post lên làm hai đoạn.Có sai sót mong các cao thủ lượng thư,
|
 |
contauma
member
REF: 108739
12/06/2006
|

ĐÈN KHÔNG HẮT BÓNG-Watanabe Dzunichi/Nhật Bản
Bệnh viện tư hạng trung Oriental ở Tokyo-với sự xắp đặt ngẫu nhiên của số phận những con người nối nhau chảy về,vài gã nát rượu đánh nhau phải cấp cứu,những người già cô độc,những bệnh nhân mắc bệnh nan y,một cô ngôi sao truyền hình trẻ nổi tiếng tới bí mật để giải quyết cái thai...
Ở nơi giữa lằn ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết đó-Bệnh viện trưởng Yutaro sống hời hợt mải mê kiếm tiền trên các bệnh nhân,bắt bồ với một cô gái phòng trà trẻ bằng con gái đẻ mình.Bác sĩ trẻ Kobaki mới ra trường,giỏi chuyên môn,tràn trề nhiệt huyết và lý tưởng đẹp đẽ,muốn thay đổi cả thế giới thực tại xung quanh,cô y tá Noriko nhân hậu nhưng không có quyền lực,âm thầm bên các bệnh án và các ca trực đêm,vị bác sĩ bí ẩn và lạnh lùng-Naôe.
Dù sống ồn ào hay lặng lẽ,mỗi người đều phải đối diện với các vấn đề của cá nhân mình,đương đầu và giải quyết với các câu hỏi đại loại như"Anh là ai?Trình độ của anh tới đâu?Hiểu biết về cuộc sống của anh có đủ rộng lớn để anh giải quyết các vấn đề cuộc sống mang đến không?"
Với bác sĩ trẻ Kobasi là lý tưởng về cuộc sống thật đẹp và hoàn hảo lại là rào cản khiến anh không thể thích nghi với hoàn cảnh thực tế:Để cho một bệnh nhân nghèo khó chết đi một cách nhẹ nhàng khi mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa hay là bằng mọi cách giúp đỡ họ?Trung thực mù quáng cho báo chí biết sự thật ngôi sao truyền hình tới là để giải quyết cái thai hay nói dối là cô đau ruột thừa?
Với giám đốc bệnh viện đó là xung đột trong các mối quan hệ chồng vợ,ông và con gái về một cuộc hôn nhân sắp đặt,về ông với cô bồ trẻ mà để rồi sau đó tất cả bọn họ đều phản bội ông dù bằng cách này hay cách khác.
Với Noriko là sự nhẫn nhục và hi sinh và bế tắc.Cô lặng lẽ động viên các bệnh nhân,an ủi những người già cả bằng cả tấm lòng của một người phụ nữ hiền dịu.Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp,cô cũng luôn nhường nhịn và không ganh đua.Với cô tình yêu dường như chỉ là con đường một chiều chỉ có cho mà không có nhận.Cô chấp nhận một tình yêu lạnh lùng và đau đớn...
Vị bác sĩ bí ẩn Naôe,dường như là phương án giải quyết tốt cho tất cả khúc mắc các vấn đề trên:Đầy trải nghiệm,anh biết xoa diu và an ủi người bệnh-dạy họ cách chấp nhận thực tại cuộc sống,không mù quáng lao theo các con đường duy nhất mang màu sắc lý thuyết kinh viện,không lảng tránh mâu thuẫn,uyển chuyển để cuộc sống vận hành theo đúng quy luật của nó sinh-lão-bệnh-tử.Làm được điều này,anh vượt qua các biểu hiện thô sơ của tình thương yêu,đưa lòng nhân ái bước lên một tầm cao và sâu sắc hơn ,đó mới là đích đến của sự trưởng thành,trong công việc và nhận thức cuộc đời.Nhưng anh cũng có các bế tắc của riêng anh!
|
 |
contauma
member
REF: 108740
12/06/2006
|

Naôe là một người đàn ông bí ẩn,thông minh và tự chủ trong mọi tình huống,rất giỏi về chuyên môn và đặc biệt có sự hấp dẫn kỳ lạ với phụ nữ.Tự chủ đến mức nhốt bệnh nhân cấp cứu trong nhà vệ sinh,chờ cho đến khi họ tỉnh hẳn rượu rồi mới thèm chữa chạy.Anh thông minh đến mức có thể nhìn thấu tâm can mọi người,biết anh ủi tất cả mọi người về các vấn đề của họ để họ tự biết vượt qua và chấp nhận các khó khăn.Anh tự chủ đến mức trong các phiên trực vẫn lang thang đi uống rượu bên ngoài,khi có việc ạnh mới về,và có khi anh hướng dẫn cách chữa trị cho bệnh nhân với y tá qua điện thoại.Sự bí ẩn của anh,như thỏi nam châm hút tất cả phụ nữ xung quanh:Dù là cô gái mới lớn-con gái Yutaro,là người đàn bà đến độ hồi xuân nhưng vẫn còn nhan sắc-vợ Yutaro,là cô gái bao-bồ của Yutaro,cả ngôi sao ca nhạc truyền hình lừng lẫy...Mối quan hệ tình cảm giữa anh và cô y tá Noriko là câu chuyện tình yêu một chiều,bí ẩn và gây đau đớn.Đứng bên cạnh Naôe tài hoa cô là con người khá lặng lẽ và cam chịu,ngay cả khi phút giây gần gũi nhất về thể xác và tình cảm-Tâm hồn Naôe vẫn là một pháo đài bất khả xâm phạm,cô có thể yêu và tin ở anh nhưng cô không biết anh nghĩ gì.Nariko dần cam chịu tin rằng mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà thì bắt buộc phải như vậy:"Một phút bục phát của dục vọng-sau đó là sự im lặng dửng dưng".Khi cô im lặng nằm trong vòng tay anh thì cô là con người hạnh phúc.Ở bên cạnh anh và cô thấy một loạt các bất thường: anh quan hệ với rất nhiều các phụ nữ khác dù vẫn rất yêu cô,anh là người đứng đắn nhưng lại lấy moocphin của bệnh viện về dùng,và những tấm phim chụp bí ẩn ở nhà anh-không bao giờ có một lời giả thích.Đau đớn và tổn thương nhưng cô vẫn quay cuồng trong tâm trí một ước mơ"Mình sẽ gắng đẻ một đứa con,nhất định nó sẽ giống anh trầm lắng,cứng cỏi và cương quyết..."trong toàn bộ cái dáng vẻ của anh:"đôi vai rũ xuống một cách mệt mỏi,cái lưng gầy hơi khom-cô cảm nhận ở anh có nỗi đau thầm kín nào đó vô vọng..."tâm hồn anh không sao có yên tĩnh được và cô không hiểu tại sao?"Anh càng ngày càng ủ rũ khác thường,giá như cô biết được điều gì trong lòng anh-cái khoảng cách đó làm cô tủi thân nhất-luôn ở bên cạnh mà không biết gì-cô như một sinh vật không lời" "Sao trong anh cứ có một nỗi buồn vô vọng..?" Cứ thế có một tình yêu hi sinh và bế tắc...
...........
Rồi một ngày giáp Tết,anh rủ cô đi lên phương Bắc trong một kỳ nghỉ đông."Bỗng Naôe vụt biến thành một người khác,ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng âu yếm và thân ái mà cô nghĩ một người lạnh lùng như anh không bao giờ có được",anh có những cử chỉ quan tâm săn sóc với cô mà cô không bao giờ mơ ước được nhận,cô chìm trong hạnh phúc mênh mông.Cô cũng rất vô tình khi anh nói"Em đừng bao giờ quên chuyến đi này nhé...".Cô cũng không hỏi tại sao gần tết rồi mà anh chưa về nhà dù nhà cách đó không xa.Cô cũng không hiểu tại sao khi nghe cô có thai,đôi mắt anh lại buồn như vậy dù vẫn cho cô giữ nó,nhưng anh nói"Anh không có ý định lấy vợ,lấy bất cứ ai...nhưng nếu chúng mình có con,anh sẽ làm tất cả những gì có thể cho con..".Và cô mừng nhất khi anh hứa không dùng matuý nữa..
Và rồi tấm màn bí ẩn về bác sĩ Naôe được vén lên,giữa bao nhiêu người phụ nữ vây quanh anh,Naôe chỉ yêu mình Noriko-cô là mảnh gương của cuộc đời để anh soi vào,chỗ bấu víu duy nhất trong cơn đau bệnh tật .Anh mắc bệnh nan y,y học hiện tại bó tay, khi cái chết gần kề anh vẫn âm thầm nghiên cứu trên chính cơ thể mình để tìm ra cách chữa chạy,ma tuý là cách anh chạy trốn khổi nỗi đau thể xác do bệnh tật gây ra và các người đàn bà khác là chỗ trốn chạy của anh với tình yêu thương vô bờ bến mà anh dành cho Noiriko-Anh biết anh sẽ chết,nhưng lòng kiêu hãnh và yêu thương với cô anh không muốn phơi bày sự thật,để khi anh đi xa cô phải buồn.Khi cô hiểu được con người thật của anh,thì anh cũng tan biến trong hư vô rồi-vài ngày sau khi tạm biệt cô,anh đã trầm mình trong hồ nước lạnh anh không muốn sống những ngày cuối cùng trong bế tắc-Và anh để lại toàn bộ gia tài cho đứa con mà không bao giờ anh thấy mặt.Tình yêu đau đớn của cô cuối cùng cũng được đền đáp,dù muộn mằn.
Khi cô buớc vào căn phòng phẫu thuật cũ cô mới nhận ra trong căn phòng mổ này không có gì hắt bóng.Và khi sống Naôe cũng là 1 ngọn- "ĐÈN KHÔNG HẮT BÓNG"
P/S:Không có núi Phú Sĩ,các cảnh cảnh sắc chùa chiền,núi non hồng rực hoa anh đào hay những tấm áo kimono sặc sỡ,với văn phong độc đáo mang đậm chất Thiền tác giả mang tới cho người đọc một không khí xám bạc đặc trưngcủa Nhật bản bởi sự suy tư giữa sự sống và cái chết,sự dằn vặt của tình thương yêu của con người với con người.Sự tồn tại và ý nghĩa của sự tồn tại đó trong cuộc sống.Đến phút cuối cùng tình yêu cũng cất lên nói an ủi và vị tha!
|
 |
cobengoc1211
member
REF: 108758
12/06/2006
|

khi ban dang dung dao cat mot thu gi do , vo tinh ban cat vao tay va mau chay ra , ban la len dau qua , khi ay chinh ban nhan ra rang vet thuong qua nang , khong cam mau duoc , khi ay ban chi con co biet la len cho bot dau va cho chet thoi , ban tuyet vong khi khong ai nghe tieng keu cuu de giup ban , roi bong nhien mot nguoi xa la den ben ban giup ban bang bo vet thuong lai , than chet khong con cho ban nua , mot mau hong hien len khi ban nhin thay nguoi cuu minh dang mim cuoi , nhung roi nguoi tot ay dung len ra di , ban chua kip noi mot cau cam on chan thanh an nhan cuu mang , ban tu thay minh an han va ho hung qua , nhung chinh ban cung khong muon la ke vo tinh nhu vay , chuyen ay say ra khien ban cu nghi den hoai , nhung ban khong hieu ra rang nguoi ay luon ben canh ban an ui ban ma khong can nhan mot loi cam on cua ban
song trong cuoc doi nay , tat ca moi nguoi luon san sang giup do nguoi khac ma khong can ho tra on , ban cung dung suy nghi de lam sao tra on ho , hay tu minh giup do nhung nguoi xung quanh that chan thanh , do cung la ban tu tra on nhung nguoi giup do minh , moi nguoi song can co nhau hay song vi minh va song vi moi nguoi , chinh ban se nhan thay cuoc doi loun la mau hong , noi dau du co lon den dau , cung co the chua lanh khi chung ta biet quan tam de nhau
chuc moi nguoi loun co duoc nhung tinh ban cao quy , chan thanh
|
 |
cobengoc1211
member
REF: 108760
12/06/2006
|

chao ban TL
khi doc xong bai ban viet , u thay rat buon khi ban noi cobengoc khong la nguoi tam thuong dau , y ban la sao ? ban noi anh Giang Thanh lan sau giao tiep phai can than nhe,u chi la mot nguoi het suc binh thuong , cung co tam trang buon nhu bao nhieu nguoi khac , co le ban khong vui khi mot thanh vien nhu cobengoc xuat hien tren dien dan nay phai khong ?
vay thi u xin loi truoc nhe , da lam cac ban mat vui
xin chuc cac ban luon vui ve
|
 |
Giang_Thanh
guest
REF: 108772
12/06/2006
|

Bé UYÊN này!
Anh phải xin lỗi em rồi,hôm qua anh có việc không thoải mái nên tâm trạng không vui,vào diễn đàn mang tâm trạng ấy vào,thấy em nói mấy câu lại ngỡ em giễu cợt cái hội TÀO LAO TỬ bọn anh chị nên có mấy câu phản ứng,em thư lỗi cho anh nhé.Đây là diễn đàn mở,ai thích vào ra để lại chính kiến đều được mà em gái.Anh mong em cứ tiếp tục dạo chơi,bọn anh chị chẳng qua cũng ngồi một chỗ ngông cuồng trêu chọc nhau thôi mà,có ma nào biết ma nào đâu,nhưng cũng cảm cái nghĩa tình trong cuộc sống,tán dóc cho vui thôi mà!
Em gái thứ lỗi nhé!
Cá nhân anh cũng phải nói thật đi giao tiếp ở đâu anh cũng ngại nhất là người khiêm tốn,em viết nên những tâm sự trên ai dám coi em là ngốc thì hẳn đó phải là người ngốc nhất rồi.Có bao cái nịck em không chọn lại chọn cái nick này em xem,anh toàn gọi em bằng tên không hà...Anh đâu dám...Em cứ dạo chơi ở đây nhé!Thân mến.
|
 |
cobengoc1211
member
REF: 108777
12/06/2006
|

chao anh Aslp Giang Thanh
em khong co gian anh chuc nao het do , co le chuyen hieu lam nho nho do thoi , anh thay la khi cai nick cua em lai la cobengoc phai khong ?
that ra o nha nhieu khi moi nguoi noi chuyen gi do em khong hieu , ho that buc minh , nen noi em la do ngoc , len dien dan moi nguoi noi em la nen danh chu co dau cho de doc , hoc hoai ma kh ong hieu , kho ghe vay do , vay nen dat cho em cai nick la cobengoc luon , anh thay chua dung voi cai ten cobengoc thiet do
|
 |
cobengoc1211
member
REF: 108779
12/06/2006
|

anh goi em be uyen , em thay cai ten rat de thuong , khong nhu moi nguoi goi em cobengoc , em that vui khi co duoc nguoi anh hieu minh va khong xem minh nhu mot tro dua de treu choc , cam on anh nhieu nha , sao hom nay khong thay cac ban cua anh len dien dan tam su nhi , buon thiet
|
 |
Giang_Thanh
guest
REF: 108783
12/06/2006
|

Anh Voodanh còn chạy xe ôm chưa về,chị TL đang ngồi trên ban công làm thơ và đọc đồ thị phân tích CK xem bao giờ thị trường down,cogaixinh đang bận soi gương nặn trứng cá,người bạn mới "Contauma" đang ngồi viết truyện ma và kịch bản phim kinh dị,chỉ có anh ngồi trông quán net cho ông chủ đang ăn bánh mì,may quá có khách vùa ra,anh có máy tán dóc với em.Đùa tý thôi,hết tự ái nhé em!Anh chị ở đây biết yêu thương con người nhiều nhiều đấy em a,hiểu lầm trong cuộc sống cũng có nhiều,ở đây càng dễ hiểu nhầm hơn nhưng quan trọng là dành cho nhau mối chân tình thực sự em ạ.
|
 |
TL
guest
REF: 108866
12/06/2006
|

NGÀN CON ẾCH
Một người nông dân lên thành phố và hỏi người chủ một nhà hàng xem ông ta có cần 1000 cắp đùi ếch để chế biến thức ăn không. Người chủ ngạc nhiên và hỏi người nông dân làm sao ông có thể cung cấp nhiều ếch như vậy.
Người nông dân trả lời: "Có một cái hồ nước gần nhà tôi đầy ếch trong đó - cả ngàn con. Chúng kêu ộp ộp suốt cả đêm khiến tôi muốn điên lên được".
Thế là ông chủ nhà hàng và người nông dân ký một giao kèo - mỗi ngày người nông dân sẽ cung cấp cho nhà hàng 50 con éch cho đến khi hết số éch trong hồ.
Sáng hôm sau, người nông dân trở lại, với vẻ mặt bối rối, trên tay chỉ có một cặp ếch bé tí. Người chủ nhà hàng hỏi: "Thế cả ngàn con ếch đêu rồi?"
Người nông dân trả lời:"Tôi đã lầm. Chỉ có hai con này ở trong hồ thôi nhưng rõ ràng là chúng kêu rất ồn!".
Nếu bạn nghe ai đó chỉ trích hay lên án mình, hãy nhớ rằng đó chẳng qua chỉ là một vài con ếch ồn ào. Có khi nào bạn nằm trằn trọc trên giường vào buổi tối lo lắng về một chuyện dường như bao phủ khắp nơi- như là ngàn con ếch đang kêu ộp ộp? Rất nhiều khả năng là khi bình minh đến và sau khi bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ ngạc nhiên về những tiếng ồn ào thực ra chẳng có nghĩa lý gì cả.
Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ.
*** Qua câu chuyện này, tôi muốn gửi đến hai bạn Giang_Thanh, cogaingoc1211...Vui lòng đọc kỹ và nghiền ngẫm và cẩn trọng trong lời nói trước khi phát ngôn.
(TL thật sự rất bất ngờ khi đọc góp ý của Giang-Thanh cho Hươngtham dành cho cogaingoc2011 ngày 06/12/2006)
Trang TL thật ra khó hiễu với nhiều bạn vì dài dòng, nhiều vấn đề ...nhưng ai thấu hiểu nó và nhìn trên mặt hệ thống sẽ cảm nhận một điều khác rất riêng cho mỗi người. Nếu không thích thì chỉ đọc mà không cần ý kiến. Trò chuyện cùng nhau để tìm niềm vui, sự chia sẻ...không có sự chỉ trích lẫn nhau.
Xin cám ơn!!!
TL - 07/12/2006
|
 |
voodanh
member
REF: 108902
12/07/2006
|

Ha ha ha....hi hi hi....he he he...
Chào bạn TL!
Chào Uyên và Giang_Thanh!
Chào các bạn ghé vào đây!
Bữa trước theo Cogaixinh được nghe chuyện một con ếch,bữa nay về đây lại được nghe TL kể chuyện 1000 con ếch biến thành hai con ếch,từ bé Voodanh mới được nghe mỗi chuyện hoàng tử Ếch-lột xác biến thành con người khác không hà......Mấy ngày qua,bạn bè tới thăm TL hơi nhiều,hôm nay Voodanh vào tán dóc nhé:
Trong câu chuyện TL có nói tới Uyên-lấy nick là Cobengoc,theo cảm nhận riêng của Voodanh,em còn trẻ và thơ ngây,đối xử với bạn bè rất thật lòng có lẽ chị TL muốn bênh vực anh tý chút trước vài lời bông đùa của anh Giang_Thanh thôi (ở trang này và trang bên kia)vơ cả em vào em đừng buồn nhé.(Thật ra,chị TL theo cảm nhận của riêng anh có cá tính và tâm hồn,sống thẳng thắn có tâm với mọi người lắm-cũng là một kỳ nữ trong VS đó).Riêng với Giang_Thanh,bạn này hơi bí ẩn,bên này -bên kia sống khác nhau rất nhiều và còn vài trang khác nữa,TL tìm kiếm và thử tự đánh giá về bạn này xem,có lẽ bạn đó cũng có gì đó...không đơn giản!Hi vọng ngày nào đó bạn kể cho mọi người nghe lý do bạn xuất hiện ở VS này.Cá nhân tôi thấy bạn là người ...thú vị... he... he...
Bạn Giang_Thanh nói rằng"em viết nên những tâm sự trên ai dám coi em là ngốc thì hẳn đó phải là người ngốc nhất rồi" Nhưng cũng nói thêm:"Anh chị ở đây biết yêu thương con người nhiều nhiều đấy em a,hiểu lầm trong cuộc sống cũng có nhiều,ở đây càng dễ hiểu nhầm hơn nhưng quan trọng là dành cho nhau mối chân tình thực sự em ạ." Có lẽ câu này chỉ nên coi là câu an ủi bé Uyên thôi!
Bạn Giang_Thanh cũng mang vài bạn ở đây ra nói đùa-coi nhw chuyện tào lao lẻ tẻ có xá gì,Chắc TL muốn bênh vực Voodanh tý chút thôi phải không?Voodanh hiểu đó là câu nói đùa thôi mà.
(Chuyện này xìtốp ở đây nhé ,các bên liên quan không tranh luận thêm,mất hoà khí chung-lâu dần hiểu nhau thôi mà)
|
 |
cobengoc1211
member
REF: 108934
12/07/2006
|

chao cac anh chi
cam on nhung loi thiet thuc cua cac anh chi goi den em , co le em ngu ngoc den muc khong the hieu noi rang cac anh chi dang dua gion voi nhau de vui , em khong thong minh de tim ra nhung cau chuyen hay de ke cho cac anh chi nghe , co le em chi ngoi doc va suy ngam nhung mau chuyen cac anh chi viet , ma khong can binh luan , anh vodanh noi dung , khong tranh luan ve van de nay nua , noi nhieu se lam mat long het , hay lang nghe ma khong can binh luan
cobengoc nhu em xin duoc ngoi ngoai lang nghe
chuc cac anh chi luon co nhung mau chuyen hay de ke cho moi nguoi cung thuong thuc
|
 |
cobengoc1211
member
REF: 108950
12/07/2006
|

dem da khuya roi , ma sao cobengoc nay van ngoi day , cho doi ai the nhi , moi nguoi dau het roi , cobengoc thay long co don qua , co ai o do khong len tieng dum di , noi mot cau thoi cung duoc , de long nay yen tam la co nguoi trong dien dan nay nhe , eo oi troi cang ve khuya cang lanh , cang so ma hon nua , troi dat gio nay ma co linh hon nao keu cobengoc thi chac chet xiu mat thoi , lang xom oi dau het roi nhi
|
 |
cafekho
member
REF: 108952
12/07/2006
|

Hì.. có anh nè.. biết đâu sợ ma cần nghe tiếng la .. lại nghe tiếng rú của con ma cafe này ...
ký tên :Ngốc_thìsao ?
==============================
Trang này có vẻ không thích hợp cho những triết lý cạn .. anh em mình kiếm chổ khác góp ý ngắn đi ...bé-Ngốc ...OK? A cũng đang bùn đê ...
|
 |
cobengoc1211
member
REF: 108953
12/07/2006
|

moi nguoi da di ngu het roi , khong mua ma sao thay nhung con ech keu hoai vay , co ai mua ech khong bat dum toi di nhuc dau qua , troi dat khong phai ech keu ma tieng ngay ngu cua anh vodanh , anh Giang Thanh dau roi nhi , chac di an kem voi cogaixinh19 roi , eo oi bo khong biet troi da vao dong roi hay sao , lanh lam do , ma te thiet nha co 2 dua em ut thoi, ma danh quen mat cobengoc nay nha , gian anh luon , TL cung khong thay mat nua kia , chac dang mai di dao pho ben trang dien dan khac roi , con tau ma lai di tim nhung hon ma de nhat moi nguoi nua , sao buon the nhi ,lai de cobengoc nay co don mot minh roi
huhuhuhh chac khoc toi sang qua huhuhuhuuhu
|
 |
cobengoc1211
member
REF: 108954
12/07/2006
|

chao anh cafe kho
toi roi anh lai len day choc ngeo nguoi ta , anh khong so cac anh chi tren dien dan nay ma ve biet duoc se cho anh mot tran don sao
|
 |
cafekho
member
REF: 108955
12/07/2006
|

TỐT HAY XẤU, KHÓ NÓI LẮM...
Ngày xửa ngày xưa có một vì vua. Ngài rất tin dùng một trong những người hầu cận của mình vì người này rất thông minh và luôn đưa ra những lời khuyên rất hữu ích. Vì thế đi đâu nhà vua cũng đưa anh ta theo cùng.
Có lần , nhà vua bị chó cắn, ngón tay bị thương và vết thương ngày càng trầm trọng. Nhà vua hỏi người hầu cận rằng đây có phải là điềm gở hay không. Người hầu cận nói: “Tốt hay xấu, khó nói lắm ạ”. Cuối cùng ngón tay của nhà vua đã chuyển biến quá xấu đành phải cắt bỏ đi. Nhà vua lại hỏi người hầu cận phải chăng đây là điềm gở. Anh lại trả lời như lần trước: “Tốt hay xấu, khó nói lắm ạ”. Nhà vua nổi trận lôi đình và tống người hầu cận vào ngục.
Một hôm, nhà vua vào rừng đi săn. Ngài say sưa đuổi theo một con nai. Ngài đi ngày càng sâu vào rừng. Cuối cùng, nhà vua bị lạc trong khu rừng ấy. Tệ hơn nữa, Ngài bị những người thổ dân sống trong rừng bắt giữ. Họ muốn đem nhà vua làm vật tế thần. Nhưng khi họ để ý nhà vua có một ngón tay cụt, họ liền thả nhà vua ngay lập tức vì cho rằng Ngài không phải là người hoàn hảo nữa nên không thích hợp để đem đi tế thần. Sau đó nhà vua tìm cách trở về lâu đài của mình.
Và sau cùng Ngài đã hiểu được câu nói sáng suốt của người hầu cận, “Tốt hay xấu, khó nói lắm ạ”. Nếu như Ngài không bị mất một ngón tay, có thể Ngài đã bị những người thổ dân đó giết chết.
Nhà vua ra lệnh tha cho người hầu cận, và xin lỗi anh ta. Nhưng nhà vua rất ngạc nhiên vì người hầu cận chẳng hề giận dỗi nhà vua. Thay vào đó, anh ta còn nói: “Bệ hạ bắt giam thần cũng chẳng phải điều xấu đâu.”
Tại sao ư? Vì nếu nhà vua không giam giữ người hầu cận, Ngài sẽ mang anh ta theo vào rừng. Nếu những người thổ dân thấy nhà vua không thích hợp, họ sẽ dùng người hầu cận để tế lễ.
Lại một lần nữa, câu “Tốt hay xấu, khó nói lắm” lại đúng.
Bài học từ câu chuyện này là mọi thứ xảy ra trên đời chẳng có điều gì là xấu hay tốt một cách tuyệt đối. Có khi những điều tốt đẹp cuối cùng lại hóa ra tồi tệ, trong khi đó những việc tệ hại lại trở nên hữu ích.
Bất kỳ điều tốt đẹp nào đến với bạn, hãy tận hưởng nó, nhưng đừng giữ nó khư khư, nên xem nó như một điều bất ngờ trong cuộc sống. Còn khi có bất kỳ điều tệ hại nào xảy đến, bạn đừng quá chán nản hay tuyệt vọng, vì suy cho cùng, có lẽ đó đâu phải là tất cả những điều tồi tệ.
Nếu ai có thể hiểu được bài học này, họ sẽ thấy cuộc sống thanh thản hơn nhiều.
...Net..
=========================
Trôm trôm trộm ..trôm bài Siêu Tằm của kon nhỏa kia ..( tui Hate nóa nhứt đóa) .. hè hè hè ...
>>>>> đem đồ trôm dìa hùn ..(sợ bị lạc đề đóa mờ ..)
|
 |
cobengoc1211
member
REF: 108958
12/07/2006
|

cafe kho , cafe da dang lai dem len kho , kho di kho lai cung la cafe , cafe uong roi se thuc den sang luon , hen gi ranh chan di chom do cua nguoi khac ve , dem len dien dan nay cho moi nguoi doc cung la y tot do , cam on nhe , cobengoc khong thay minh co don nua roi
|
 |
vangtrangkhoc
member
REF: 108998
12/07/2006
|

Ta lạc bước trong vườn thơ mơ ảo
Mà quên đi những thật giả trần gian
Những buồn vui cứ lẩn quất dối gian
Ta vô dụng ,nên đời ta đau khổ !
Ta là kẻ vô tâm , hay gian dối
Dù sự thật cũng chỉ là vẩn vơ
Ta lừa dối cả những vần thơ
Rồi trượt dốc ,ta lăn vào kẽ núi
Cuộc đời ta thật là buồn tủi
Có trái tim mà chẳng biết ở đâu
Ta lạc bước ,kêu thét mối tình đầu
Đang rời bỏ ta ,lăn về dĩ vãng
***** Các bạn ơi ,nhầm hết rồi ! Những tranh luận không đáng có trong một trang viết hay thế này " Đoạn kết một cuộc tình " Thật là buồn quá !
|
 |
TL
guest
REF: 109039
12/07/2006
|

Châm ngôn:
"Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm hoạ, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên..."
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ,
TL - 08/12/2006
(TL muốn hỏi nhỏ anh Voodanh một chút...Có thể liên lạc trực tiếp qua địa chỉ email hay nick nào??? Cám ơn anh trước nghen).
|
 |
GIANG_THANH
guest
REF: 109042
12/07/2006
|

Ngày xưa có một cậu bé hiếu động và tinh nghịch suốt ngày thích vui đùa.Cậu bé đôi khi làm tổn thương đến người khác,cha cậu bé là một người bao dung nhưng nghiêm khắc nghĩ ra một cách dạy cậu bé.Cha cậu bé bảo:"Khi con làm ai đó buồn và tổn thương,con hãy nghiêm túc suy nghĩ,và rút ra một bài học nhỏ ghi nhớ bằng cách đóng một chiếc đinh trên bức tường để nhắc nhở con sống chính chắn hơn".Trải qua vài tháng cậu bé thấy trên bức tường chi chít những vết đinh,vậy chứng tỏ có rất nhiều người đã phải buồn vì cậu.Hoảng sợ và hối hận cậu bé hỏi người cha:"Con phải làm sao để mọi người yêu mến con?"Cha cậu trả lời;"Trong đời sống không ai tránh khỏi các sai lầm,quan trọng là sau đó sửa sai ra sao,con hãy đi và làm cho mọi người hiểu rõ về con,khi làm cho một ai đó vui vẻ,con được phép rút một chiếc đinh ra".Cậu bé vâng lời cha,và phải mất gần một năm số đinh trên tường mới rút ra hết.Cậu bé khoe với cha:"Cha xem,con đã làm được bao điều tốt,số đinh đã nhổ hết rồi".Cha cậu bé bấy giờ mới nói"Không đâu con,số đinh trên tường đã hết nhưng các vết đinh vẫn còn đó,con phải mất thời gian rất lâu mới làm cho mọi người vui vẻ nhưng chốc lát có thể làm cho người đó tổn thương,và vết thương lòng người ta thì còn đó mãi mãi..".Cậu bé mới ngộ ra...
Có lẽ khi tất cả chúng ta dạo chơi ở VS này cố gắng dù vô tình hay cố ý không nên để lại các tổn thương cho nhau....
|
 |
GIANG_THANH
guest
REF: 109044
12/07/2006
|

Các bạn yêu quý!Mấy ngày nay đã xảy ra một số việc không hay,trong trang nhà của TL mà xuất phát chính từ tôi,và cuối cùng trang viết này,đã bị xé vụn ra vì các nhận xét và bông đùa,mà làm hỏng mất thẩm mỹ và nội dung trang,nếu một người bạn nào đó vào đọc sẽ rất khó chịu và thấy phản cảm.
Với bạn TL,thực sự tôi là một cá nhân có đóng góp nhiều cho trang này vì tôi thấy bạn rất thú vị,và thực sự quý mến bạn.Tôi cũng là người kêu gọi mấy bạn post bài lên xem có tính thẩm mỹ hơn.Mấy điều tôi nói bên kía chỉ nên hiểu là những lời bông đùa,giỡn chơi cô bé Uyên,nếu coi là chuyện đối đáp ở đây là chuyện tào lao thì tôi không muốn post lên những cái bài dài dài như thế này nhé-Tôi phải biết trân trọng những gì là con đẻ tinh thần của tôi chứ.Thành thật xin lỗi bạn,và tôi vẫn viết bài ở đây!
Với Uyên-Em gái không phải là cô bé ngốc đâu nhưng có lẽ chưa ý thức được việc em làm.Anh Voodanh đã đóan thế nào em cũng quậy,nên post bài lên trước để nhắc nhở em,vậy mà...Thôi thì có sai thì sửa,anh và em đã có giao lưu,kết mối tâm giao,coi như em là cô em gái dại dột của anh vậy, nhờ em viết mail cho Admin nhờ xoá mấy cái bài em post lên ở đây tối qua ở đây,trừ cái bài "Cắt vào tay máu chảy nhé"-anh thấy hay và cảm,và nhờ xoá hộ anh mấy cái dòng bông lơn của anh về các anh chị em ở đây nhé;Nếu thấy thích lập hẳn một topic riêng của em,anh tới quậy với em tưng bừng luôn,không viết ở đây nữa em gái nhé,thương em nhiều nhiều...!
Với một số bạn khác,trong trang này có nhiều bạn tới bày tỏ cảm xúc,nhưng cũng có nhiều đoạn đối thoại vu vơ không ăn nhập gì với nội dung của trang này,chắc chắn các bạn đã vào đây viết thì các bạn sẽ vào đây đọc được mấy dòng này,hy vọng các bạn đã dành chút thời gian vào đây thì cũng quan tâm qua nội dung của trang và thấy nó không ăn nhập thì nên chăng ta viết mail nhờ Admin xoá dùm vì thật sự để đó nó vô duyên quá,và khách mới tới chưa dành thời gian xem kỹ các bài viết của các bạn ở nơi khác có ấn tượng xấu.Tôi góp ý rất chân thành,vì tính thẩm mỹ và nội dung của diễn đàn,rất mong không nảy sinh ra một cuộc tranh luận mới,làm mất hoà khí chung của cả nhà,nếu có làm mếch lòng các thành viên thì tôi xin lỗi trước nhé.
|
 |
contauma
member
REF: 109047
12/07/2006
|

Chào các thành viên!Tôi là một thành viên mới,một người bạn cho tôi cái địa chỉ của trang này,dành thời gian đọc ,và tôi cũng rất hào hứng tham gia,tôi cũng phải dành thời gian để học cách gửi bài lên có tính thẩm mỹ-text màu cho bài viết,và tóm tắt gửi tới các bạn một câu chuyện hay và cảm động không chỉ là tình yêu thương,sự hi sinh,sự tồn tại và cái chết mà còn là câu chuyện triết học về sự cô đơn,và tình yêu.Vậy mà ...tôi thấy tiếc cho một trang viết tràn đầy các tâm sự và cảm xúc,các ngụ ngôn về tình yêu,các bài thơ hay,các trao đổi thú vị và hóm hỉnh lại bị ...hay đây là đoạn kết của mối quan hệ của mỗi chúng ta? Mong chủ nhân nhờ admin chỉnh sửa lại nội dung và mong các bạn tham gia có ý thức bình luận hơn.Cám ơn!
Tôi thích câu này của bạn nào đó viết:"Bản chất con người là cô đơn,vì cô đơn con người có xu hứơng hợp nhất lại với nhau và cách hiện hữu nhất là tình yêu"."Con tau ma"-là con tàu trôi vô định trong không gian và thời gian,chờ gặp bến đỗ và hợp nhất-Tôi là con người nghiêm túc,nếu thấy có hứng thú tôi còn viết bài ở đây nên phải giải thích tý chút để các bạn không lầm tôi với gã ưa cà chớn nào đó ngoài đời.
11h30/09/12/2006
|
 |
cafekho
member
REF: 109057
12/07/2006
|

Hi .. nói dài nè ..
-- Tôi không cho là bất cứ Ý kiến nào trên đây là sai sót cả. Các bạn tuy có khó chịu đôi chút vì những góp ý nhỏ nhỏ của vài bạn mà ý nghĩa của nó ko liên quan tới đề tài hay gì đó .. nhưng ko có nghĩa là nó không có giá trị .. đừng tự đưa sự việc lên mức quan trọng quá như vậy ..
(Chẳng hạn như hôm qua tôi ko hề có ý góp ý kiến vào đây ..à .. nhưng tôi nghe lời gọi cô đơn của cobengoc nên mới lên tiếng .. các bạn thấy rõ ràng là tôi phải nói sao cho ngắn gọn nhất mà cô bé có thể nhận nhanh nhất và hiểu là có người ở đây ..Nếu cô bé cần một sự giúp đỡ ..tại nơi này thì các bạn há tiếc rẽ trang viết đẹp để làm lơ đi hoặc khoanh tay với cảm giác khó chịu à .?????)
-- Trở lại vấn đề : Trang này có những bài viết hay .. có những bài viết chưa hay .. nhưng tựu chung lại mục đích của chúng ta ở đây là sự giao lưu .. và các bạn đang chê bai bài góp ý của người khác đồng nghĩa với việc khó chịu với một vài người góp ý ngắn >> Ở đây có phải là sự tự đề cao mình quá .. xem bài viết của mình hay ..còn bài của người khác chưa hay .. hoặc thiển cận ..(tôi ko nói tất cả ..) !!!
-- Còn các bạn cầu kỳ quá thì ko nên kêu gọi mọi người vào góp ý .. vì đã có nhiều người tất có nhiều ý kiến khác nhau ..nhiều nhận định khác nhau ...
-- Nói xin lỗi các bạn .. các trang về châm ngôn , và làm sao sống đẹp sống tốt đầy hết .. các bạn chỉ việc copy và dán lại nhét vào đây thôi thì ko có gì đáng nói (khô khốc ..tôi có thể mua vạn cuốn sách tự đọc ở nhà ).. quan trọng là có tiếng nói của mỗi người trong này .. thế mới là giao lưu ..giúp đỡ nhau ..hoặc chỉ ít là giúp giải Stress trong một thời khắc nào đó cũng được ..
>> Cảm ơn các bạn nhé .. nếu có cảm giác tôi phá bĩnh hay gì đó thì tôi xin lỗi nhé ...
>>>>>>> Tôi cần nghe góp ý của TL là chủ nhân trang viết này để có biết mình có được hoan nghênh vào đây ..(cho đỡ thấy phần kệch cợm mà ...)
==================================
Tốt hay xấu .. khó nói lắm ...
(nếu vui thì chiều đi làm về ..tôi về góp cho các bạn một cách giải strees tôi học được của một vị ..khá hay và ngộ nghĩnh ..)
hè hè hè ...
|
 |
TL
guest
REF: 109083
12/07/2006
|

Thân chào các bạn,
BÌNH TĨNH NÀO!!! CHUYỆN ĐÂU CÒN CÓ ĐÓ.
TRANG TL RẤT VUI KHI HỘI TỤ NGÀY CÀNG ĐÔNG BẠN BÈ.
CÓ THỄ, MỖI NGƯỜI MỖI Ý - Ý NÀO CŨNG CÓ CHÍNH KIẾN RIÊNG CỦA BẢN THÂN MÌNH. TRANG TL LUÔN TÔN TRỌNG Ý KIẾN MỌI NGƯỜI(có nghĩa là Admin vui lòng đừng xoá bất cứ góp ý của ai).
TL mong muốn gửi đến những lời chân thành với các bạn đang tham gia:
* Trước tiên, TL cám ơn bé Uyên càng đọc những bộc bạch của em, chị cảm nhận em là một cô bé rất dễ thương ở ngoài đời. Suy nghĩ bản thân sẽ trưởng thành theo thời gian em ạ. Mong các anh chị, bạn bè ở đây giúp em tìm được niềm vui và nụ cười.
Thật ra, em đã là một ngọn lửa, khơi mào cho Trang này thêm phần sôi động và nhiều tranh luận hơn. Đó là điều tốt (Hãy nhìn ngược lại vấn đề, đừng làm câu chuyện trở nên căng thẳng và khó chịu hơn nhé các bạn).
Một lần nữa chi cám ơn và rất vui đón tiếp em.
** Thứ hai, TL muốn trò chuyện đến bạn Giang_Thanh. Câu chuyện cây đinh của bạn đã lồng vào ngụ ý và là lời đáp dành cho trang TL rồi. Mình đọc và hiểu ý bạn. Bạn là một anh chàng rất thông minh. Phác huy giúp trang TL thêm vui nhé.
*** Thứ ba, TL muốn tâm sự với bạn Cafekho. Trang TL rất bình thường, bắt đầu chỉ là tâm sự của một cá nhân, được khởi động của anh Voodanh và sự tham gia nhiệt tình của các bạn cùng chung vui mới nhộn nhịp như bây giờ...
Có thể, mọi người bày tỏ tâm trạng một cách trực diện nhưng gián tiếp thông qua châm ngôn,câu chuyện vui, bài thơ cũng là một ý tưởng.(Bạn thông cảm, đọc ở đâu hay copy gửi bạn bè cùng đọc để chia sẻ, nếu ai cũng tự viết thành văn hay thì đã là nhà văn viết truyện kiếm tiền rồi).
TL rất vui vì có nick rất xa lạ và nick rất thân quen như AKA47, Cafekho cùng trò chuyện...Như vậy đã sự khởi đầu tốt đẹp của trang TL (nói nhỏ mình đang rất quan tâm đến anh Ototot...nhưng chắc phải đề tài hấp dẫn, anh ấy mới tham gia vào trang này).
Mọi người cùng vui, chân thành, thẳng thắn, chia sẻ suy nghĩ nhau.
CƯỜI LÊN ĐI CÁC BẠN ƠI!!!
(Mình thấy mặt ai căng thẳng, mình rất ngại...) Hihi
TL - 08/12/2006
|
 |
voodanh
member
REF: 109120
12/08/2006
|

Hi hi hi...
Ha ha ha....
He he he...
Chào bà con tụ họp nơi đây!
Chào anh Con tau ma,cafe kho,bé Uyên,bạn Vằng trăng khóc,bằng cách này hay cách khác các anh chị đã tụ họp nơi đây,đóng góp cho trang của bạn TL vui vẻ và sinh động.Từ trưa tới giờ,thú thật núp sau màn hình computer mà tôi ngỡ đang ở bên Iraq,he he tình hình tạm ổn mới dám chui ra chào các anh chị.
Thôi thì đây là diễn đàn mở,đa tầng văn hoá và tri thức,sự việc nhỏ mỗi người hiểu theo một ý khác nhau thành ra to thôi.Đời sống thật còn có khi lỡ lời vì một câu nói sai,huống hồ vào đây càng dẽ hiểu nhầm,khó thanh minh.Các vị anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc xưa,đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà sau còn kết nghĩa huynh đệ,làm anh em một nhà sống chết có nhau.Mà tất cả bạn bè ở đây,đã vào VS thì coi như anh em một nhà rồi,trai Việt gái Việt,máu đỏ,da vàng.
Dần dần giao lưu với nhau sẽ hiểu hơn thôi.
Bạn Giang_Thanh đã kể câu chuyện kia,chắc cũng ngộ ra ý nghĩa câu chuyện và mong bạn kiềm chế.
Với TL,khẩn trương liên hệ với Voodanh nhé.Sang mục truyện cười 200 ký tự.click vào tên tôi,và gửi mail cho tôi nhé đang có mấy việc muốn trao đổi riêng với bạn ngoài forum này.À...tôi hứa với bạn cuối tuần,post vào đây cái gì đó cho bạn..nhưng cuối tuần này tôi muốn ra ngoài một lát hít thở không khí trong lành.Thất hứa lần một nhé!
Nhân tiện bạn TL có nhắc đến anh OTOTOT,xin cám ơn anh nhiều nhiều,anh đã post lên mấy mẩu truyện có màu cho dễ đọc,và đóng góp rất lớn của anh cho diễn đàn mà khi vào đây ,em học thêm được nhiều điều mới mẻ.
Chào bà con nhé!Thân mến,
|
 |
cafekho
member
REF: 109137
12/08/2006
|

....
Có thể, mọi người bày tỏ tâm trạng một cách trực diện nhưng gián tiếp thông qua châm ngôn,câu chuyện vui, bài thơ cũng là một ý tưởng.(Bạn thông cảm, đọc ở đâu hay copy gửi bạn bè cùng đọc để chia sẻ, nếu ai cũng tự viết thành văn hay thì đã là nhà văn viết truyện kiếm tiền rồi).
>>>> TL
--------------
hì ..
>> TL đang cố tình ko hiểu ý cafekho à ..rõ ràng là tôi nói tôn trọng các góp ý vào trang này mà.. ko nói là mọi người hãy tự sáng tác để viết vào đây .. nên tôi đánh giá cao trang này vì những góp ý chân thành ..bên cạnh những "sưu tầm NET "...(các bạn gom những điều tốt đẹp đã chắc lọc về đây giao lưu là rất tốt ..)
>> trang này có ý kiến cá nhân + những chia sẽ cảm xúc ....kèm các bài trích dẫn , sưu tầm từ Nét là hay ..
>>> Chòy oy ý vậy mà ko hiểu
Có phải là càng nói càng hiểu lầm ý tốt của người xấu .. ko phải ...là ý tốt của người tốt ko dậy nè ...???
>> à .. cần giải thích cho TL hiểu thôi chứ ko có ý tranh cãi làm gì ..
>>>>>>>>>> GOODLUCK..!!!
Ký tên: Ngoc_thisao??
hè hè hè ..
================================
Cảm thấy mọi người thân thiết với mình..cần đến mình là điều thú vị nhất ..
(-M.GORKI)
|
 |
lynhat
member
REF: 109141
12/08/2006
|

Hay, hay, rất hay. Kiến thức của chủ nhà TL rất là uyên bác, và cách tiếp xúc rất là tế nhị. Thật là ngưỡng mộ.
Trang này giống như một cốt truyện, dẫn độc giả từ ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác.
|
 |
cobengoc1211
member
REF: 109170
12/08/2006
|

chao cac anh chi
em da doc het tat ca nhung gi anh chi vua viet ,em dang rat buon , co le em khong nen co mat o dien dan nay thi tot hon , cac anh chi dang cung nhau ban luan rat vui ve , vi em ma moi nguoi hieu lam nhau , dien dan tu dung mat di ve yen binh , moi nguoi lai kho hieu vi nhung cau noi khong co mot chuc hoc thuc cua cobengoc , chi TL oi , co le chi la nguoi tot nhat voi em , chi da noi anh ....khnog xoa nhung bai em viet , nhung co le bo het nhung bai em viet nay gio len day di thi tot hon , dung nhu anh Giang Thanh da noi , nhung bai hay co y nghia nen de lai de moi nguoi cung doc , nhung gi khong hay ve cobengoc nen xoa het tot hon , de moi nguoi do dien dan nay khong noi la chung ta viet nhung loi khong hay ........em khong biet dung cach nao de noi ve dieu nay
cac anh nhu cotauma , vodanh noi cung dung , moi nguoi vo day de noi len nhung suy nghi cua minh , khong phai moi nguoi deu la nhung nha van noi tieng , co the viet len nhung bai van hay , hoac coppy cua nguoi khac do viet lai, ma hay noi tu trai tim minh nhung suy nghi ve thuc te
em khong gioi nhu cac anh chi , em chi viet nhung gi trai tim minh muon noi , em chi biet den dien dan nay vao ngay dau tien em viet cho Huong Tham la ngay 29/11, tinh co doc va biet duoc ban ay co noi buon nhu em , chung em da la ban than cua nhau qua nhung email , roi em gap anh Giang Thanh , anh ay chi cho em dien dan nay , em moi gap duoc cac anh chi , nhung ngay dau tien buoc do dien dan nay em da lam sao chon noi nay boi nhung cau noi ngoc nghech cua minh , cac anh chi co le la nhung nguoi co hoc thuc gioi , boi vay nhung dieu anh chi noi ra day y nghia , van chuong , con em , em se noi cho cac anh chi biet ve cai nick cobengoc1211 cua minh .
doc trang ca nhan , cac anh chi se hieu em lam noi tro , noi tro la gi la nhung cong viec be nho nhat trong xa hoi , ngay nay voi cong nghe phat trien di len , moi nguoi deu phia hoc , hoc that gioi de theo kip voi thoi dai kinh te , vay ma lai co mot cobengoc suot ngay chi biet den nhnug cai noi , cai chen , lam lu trong xo bep , la mot co be lolem xau xi dinh day lo nghe , co be co don khi khong co den mot nguoi ban de tam su , vi cac ban ai nay deu lo di hoc di lam , chay dua voi thoi gian theo kip moi nguoi , the ma co be chi hoc den lop 7 da nghi hoc , vi mot tai nan ma co be khong muon xay ra voi minh , so hai noi am anh cobe da khong con tam chi de hoc cung cac ban , roi ngay ngay chi biet lao vao noi xo bep mot minh co don ,
ngay nay moi nguoi biet den may vi tinh nhu mot cong cu phat trien manh , de trao doi hoc hanh , the ma den bay gio cobe ay moi phat hien ra , da qua tre voi cobengoc , moi nguoi dung may vitinh thanh thao tung con chu so , biet goi nhung bai bao hay , viet van , tho , biet cach danh dau de moi nguoi de hieu khi doc , the ma cobengoc lai lan mo tung chu mot , chang khac nao nhung em be moi tap nhung buoc di dau tien cua cuoc doi , moi nguoi co hoc van se noi chuyen voi nhau bang van tho , the ma co be lai noi chuyen ngu ngoc nhu ke khong co hoc thuc , dung vay thoi vi co hoc duoc den dau
ngay sinh nhat cua cobengoc la nhay 12/11vua roi , co be van mot minh lang le co don ma khong co ai nho toi de chuc mot cau chuc vui ve , ngay hom do cobe quyet dinh roi bo mot ngay noi xo bep , de di choi cho vui ve va biet the gioi ngoai doi nay ra sao , co be di qua mot tiem nat gan nha , va do do xem coi cac anh chi do dang lam gi o do , nhin moi nguoi cham chu noi cai man hinh nho be do , vua viet lai doi luc tu cuoi mot minh , thay la co be da lam quen voi vitinh xem co gi la o do , nho nhung nguoi o gan do chi giup , cobe da biet nhan nhung phim chu dau tien len man hinh , nguoi chu tiem net chi cho co nhung buoc dau tien la len nhip cau duyen lam quen truoc voi cac ban de biet cach goi email va danh chu cho quen voi ban phim
mot ngay dai tren do , cobe vo tinh doc duoc nhung trang nhat ky day y nghia tren do , va su dong cam dau tien co nhan duoc la gap Huong Tham , nguoi ban dau tien va cung la nguoi ban sau cung cobe tro lai may vitinh nay
roi gap them anh Giang Thanh , anh da chi cho cobe va Huong Tham nhieu dieu moi ve cuoc song , sau co gap cac anh chi ben dien dan nay , cobe hoc duoc nhieu dieu hay moi me o day , nhung co khong biet dang dau de moi nguoi de hieu , va cung khong biet lam cach nao de dien ta nhung cuoc song sung quanh , that kho khi mot nguoi dau tien biet den vai may vi tinh nay
roi cobe doc den nhung trang khac , co mot nguoi dang cau cuu , ban ay dang rat buon va co don can su giup do cua moi nguoi , cobe that ngoc nghech khi tam su voi ban ay , va noi ban ay dung buon nua , roi noi nhung nguoi ban cung choi khong nen choc ban ay nhu vay , tuc thi cobe nhan duoc loi nhan , ngoc dau ma ngoc the nhi , that kho hieu cau noi ay cua mot nguoi ban moi noi voi minh , khi doc xong nhung dong chu cua ban ay , cobe moi hieu ra rang thi ra cac ban ay dang dau voi nhau , that ra khong co ai dang buon va can su chia se het , co nguoi da noi voi cobe , tat ca moi nguoi tren dien dan nay deu khong co thuc , ho len day la de tim niem vui va cung nhau choc ngheo thoi , lam sao lai ton tai mot cobengoc den the nhi ,that ngoc khi cobe lai tin day la su that , moi nguoi lam viec ca ngay met moi , toi den len day la de tan doc cho vui
cobe nghi day la chuyen that , the la khi gap cac anh chi ben nay , co be nghi den nhung nguoi ban ben dien dan kia la phai dua lai cho vui ,ho khong he noi thiet dau , nhung co be khong thick dua gion nhu vay , nhung roi gap cac ban cung noi nhung cau noi dua , tuong thiet cobe cung noi lai cho vui , va roi co da nghi ra minh phai tuong tuong cac anh chi do di hcoi voi nhau , va da quen mat minh o nha co don mot minh , chuyen khong di den dau , khi co be nhan duoc nhung loi chi chick tu nhung nguyoi ban minh khong quen biet , tu suy nghi va tra loi , that ra nhnug nguoi trong dien dan nay ai la nguoi tot ai la nguoi xau day
cau hoi cu long long ca ytong nhung giac ngu , de roi gio day nhung dong chu nho be day kho khao nay , de moi nguoi dem ra lam thi nghiem va tu dung se bien mat chi trong tich tac , nhanh nhu mot con gio thoang qua , that hoi han , that tiec cho mot ke ngu ngoc muon tim hieu the gioi moi la nay , gia nhu cobe ngoc ay cu o yen trong xo bep la mot cobe lolem thi khong co chuyen dang buon nay xay ra
day la bai hoc dau doi cho mot nguoi khong co hoc van thi dung co lanh chanh , nhieu chuyen tu minh viet len nhung cau chuyen nay , cac anh chi thay co dang trach cobe khong ? gia nhu cobe khong len dien dan nay thi se khong co chuyen gi xay ra , va moi nguoi trong dien danm nay se vui ve voi nhau
cobengoc cai ten moi nguoi luon chu y , tu hoi nhau ngay tu nhung ngay dau , ngoc that hay ngoc gia , va roi cau tra loi da duoc mo ra , cai ten cobengoc thuc su da la that , khi moi nguoi da doc duoc nhung gi co be viet
ngay dau tien buoc vao vitinh , da co nguoi goi cobe la cobengoc , boi nguoi ta da biet den may vitinh tu rat lau , vay ma lai co nguoi noi la chi dum vi khong biet cach su dung , the la cai nick cobengoc ra doi tu do , ngoc den muc ai noi gi cung tin
mot bai hoc nho doi va cung la ngay sinh nhat day am anh cho mot cuoc doi , tu nay cobengoc1211 se bien mat trong dien dan nay nhu chua bao gio xuat hien tai day , xin nho anh ...........em khong nho ten anh , xin loi nha , xin anh lam on xoa het nhung gi em viet tren dien dan nay nhe , ke ca bai em viet ve nhung giot mau , that ra bai em tu viet do la do xay ra dung hoan canh cua em nen em moi viet ra duoc cho moi nguoi doc , cobe la noi tro , boi vay co le con dao nho be ay la nguoi ban hang ngay cua co , cat chay mau tay la chuyen binh thuong cua nguoi lam bep , va sau do cobe da nhan duoc nhung loi chia se tot bung cua nhung nguoi xung quang , la cac anh chi trong dien dan nay
em viet bang cam xuc thiet , con nhung chuyen em viet co don mot minh khi khong co ai tren dien dan nay la vi ....nhung tro dua cua cac ban ben dien dan khac chi cho em la phai vui mot ti , dung co tin nhung nguoi o day
nhung khi gap cac anh chi , em rat vui , hoc hoi rat nhieu dieu moi ma em chua tung duoc biet , va cung muion cac anh chi lau lau chung ta phai dua gion mot chuc se thay cuoc doi y nghia hon , dung co luc nao cung dung nghung tu ngu van chuong , nhieu nguoi gioi thi khong noi gi , nhung ke ngu ngoc nhu em khong the hieu duoc dau
gio thi cac anh chi da biet cobengoc ra doi tu dau roi nhe
khong chanh luan nua , va cung dung hieu lam nhau chi vi cobengoc xuat hien khong dung luc , hay de dien dan nay tro lai binh thuong nhu nhung ngay vua qua , va cai ten cobengoc ay se khong ton tai trong dien dan nay nua , khi moi nguoi doc xong bai viet nay la cung la luc cobengoc bi huy diet theo dung yeu cac cua cac anh chi trong dien dan nay
cobengoc se nho moi nguoi nhieu lam , cam on nhung tinh cam moi nguoi danh cho em , co le nen de em ra di thi tot hon , chi TL oi , chi dung niu keo em lam gi , hay de anh ........xoa bo nhung bai em viet nhe , cam on chi nhieu nhieu lam nhung em khong muon ten cobengoc nay ton tai tren dien dan nay , moi nguoi moi vao doc se khnog vui dau
Anh Giang Thanh oi , cobengoc rat vui khi anh xem cobengoc la em gai nhe , cam on anh , anh nho la viet that nhieu bai bao hay hco moi nguoi cung doc nha
tam biet contauma , cafe kho , anh Giang Thanh , chi TL , anh vodanh , chuc moi nguoi luon manh khoe , doan ket , va co nhung tieu pham hay cho moi nguoi cung doc
than
cobengoc1211
|
 |
cogaixinh19
member
REF: 109190
12/08/2006
|

CHÀO!
Khuya rồi không biết có còn ai thức không?
Tôi không biết tất cả các lời nói qua nói lại tranh luận giữa các anh chị dù hoa văn và mỹ miều ngôn từ bay nhảy thánh thót,dù trích dẫn ông X,Y,Z bên Nga nào đó cho nó có vẻ ta đây hiểu biết hay là sự phô trương(trò ấy xưa lắm rồi!),hay làm một việc thiện cho trẻ em mà đăng lên một tấm séc tôi không rõ để làm gì-khoe mẽ hay kệch cỡm?Không biết kiến thức thông kim bác cổ như các anh chị có mặt ở đây đêm nay có nghe câu này chưa?LÀM VIỆC NGHĨA CHỚ NÊN TÍNH LỢI HẠI-LUẬN ANH HÙNG KHÔNG KỂ ĐƯỢC THUA!
Các anh chị sa đà vào một cuộc tranh luận vô bổ-mà biết chắc không có hồi kết,tranh hơn tranh kém phỏng có ích gì.Ngay ngoài kia thôi,còn có bao có bao bạn bè vào VS này trong tâm trạng rối bời và đau khổ,sao các anh các chị không ra đó viết cho người ta vài dòng an ủi,hơn là vào đây ca tụng nhau,chì chiết nhau phân trần phải trái-Có cá nhân ở đây đã nói, cứ từ từ giao lưu với nhau lâu rồi sẽ hiểu sao các anh các chị không chờ ngày một ngày hai?Tôi cũng đã đọc sự góp ý của nhiều thành viên có mặt trong trang này,có sự so sánh,và hiểu từng cá nhân.Nếu thật sự có tâm các anh chi sẽ giúp đỡ những người ngoài đó bằng chính tấm lòng của mình chứ không phải hời hợt giả tạo gọi là có,(giúp đỡ người ta đến mức nói như chửi mà người ta phải tâm phục khẩu phục kết thành bạn bè bạn thế mới là xuất phát từ cái tâm trong sáng-tự hiểu).Sự nông sâu,hay hời hợt trong mỗi cá nhân nó đều biểu hiện rõ trên diễn đàn này nếu chịu khó lướt qua một vòng mọi người sẽ hiểu dù là thành viên kỳ cựu hay thành viên mới tinh không kể số bài nhiều ít.Các anh chị có thể có rất rất nhiều tiền,có rất rất nhiều kiến thức nhưng đây là diễn đàn,mọi người tìm một hơi ấm,một sự chia sẻ một sự đồng cảm điều đó là quan trọng nhất và có thể học hỏi lẫn nhau,có thể dạo chơi nhưng hãy chú ý nhìn mọi ngưòi mang vài phép xã giao tối thiểu trong cuộc sống vào cho lịch sự hơn là cợt nhả bông đùa.Tôi không rõ các anh chị mất bao lâu để gõ lên cái bài dài như của bé UYÊN,nhưng thú thực tôi nghĩ đây là một sự cố gắng rất lớn của em-một nỗ lực phi thường để giữ hoà khí chung của cả nhà,đây là tâm sự cảm động nhất tôi được đọc trên diễn đàn này,tất cả về em,em đã tâm sự rồi,và tôi nghĩ em đã rất nỗ lực và buồn.Sao đêm nay em buồn thế này mà các anh chi ở đây không ai đến với em?Hay tất cả các điều các anh chị nói là những ngôn từ sáo rỗng.Điều đẹp nhất tôi nghĩ trên diễn đàn này là các anh chị làm cho ai đó một điều gì có ích chứ không phải là sự phô trương về kiến thức,hay tiền bạc,hay sự hiểu biết.Hay các anh chị chỉ biết giỡn nhau chơi thôi,tranh tài tranh giỏi theo kiểu trẻ con vì tính sĩ diện hão hay vì cái tôi của các anh chị ?
Đêm nay,bé UYÊN rất buồn đã rời khỏi diễn đàn,sao các anh chị không động lòng viết cho em vài câu an ủi,để tấm lòng em vơi đi một nỗi niềm.Có thể cô bé là bị mọi người ngoài đời bị gọi là ngốc thật,nhưng đọc các tâm sự của em ở đây và câu chuyện bàn tay chảy máu cớ ai cảm động không hay là vô cảm-Với tôi em UYÊN không hề ngốc bởi em đẹp bởi sự thánh thiện,biết giúp đỡ bạn bè,biết vươn lên?
Thôi tôi cũng rời khỏi diễn đàn cùng em UYÊN,và tôi mong các anh chị tất cả,đừng rơi vào một cuộc khẩu chiến mới,nếu có chỉ trích thì chỉ trích tôi thôi nhé nhưng tôi cũng chẳng ghé vào đây để đọc đâu,nếu các anh chị là người lớn như các (anh chị nghĩ) thì việc tốt nhất là im lặng và viết cho em UYÊN một điều an ủi-cho em đỡ buồn.Còn tôi khi buông dấu chấm cuối cùng xuống thì tôi không còn là người của NCD nữa rồi.
0h45 09/12/2006..
|
 |
smile!!
guest
REF: 109198
12/08/2006
|

-(Hi,chị TL!! Nhận được lời giới thiệu của chị từ mấy bữa rồi,có qua xem liền nhưng vì tâm trạng cũng đang căng thẳng nên ko kiếm đuợc câu chuyện nào hay để post vô trang của chị.Nhưng đến hôm nay đọc được những tâm sự của Uyên thì đúng là ko thể cầm lòng,nên xin phép chị cho em được nói chuyện với Uyên nha??!!!)
-Uyên mến ,còn thức ko vậy???Hay đang cố ngủ mà ko được vì trằn trọc???Mình cũng đã từng có những tâm trạng như vậy mà...
Có phải điều Uyên buồn nhất hiện nay là bị người nào đó nói"cobengoc đung la ngoc that"không???Hiểu như thế này Uyên nhé,đó chỉ là lời nói của một vị khách "vô văn hoá" nào đó thôi(diễn đàn mình thỉnh thoảng vẫn bị có một số người như vậy ,dưòng như họ thích làm tổn thương một ai đó..)chứ chắc chắn ko phải là anh voodanh,chị TL..hay ai đó có nick trong diễn đàn này đâu.Bị tổn thương vì một lời nói hẳn là rất đau rồi nhưng hy vọng Uyên sẽ ko bị day dứt vì nó được phát ra từ một người ko có tấm lòng..ha???
-Theo mình nghĩ thì Uyên ko hề ngốc như cái nick mà Uyên tự đặt cho mình đâu,đừng tự mặc cảm nhé(người thân của Uyên nói Uyên như vậy vì đó là một cách nói yêu thôi,vì thương Uyên đó),tính cách Uyên như vậy phải dùng từ"trong sáng"thì có lẽ chính xác hơn,mà giữa cuộc sống ngày nay thì người có được tính cách như vậy ko nhiều đâu,đó là một đức tình tốt,người như Uyên chắc chắn bên cạnh cũng sẽ có được những người tốt...
-Diễn đàn này tất nhiên có những nơi để mọi người đùa giỡn ,giải trí nhưng cũng có những nơi với những bài post nghiêm túc,điển hình như trang này đây.Việc anh Giang_Thanh nói"cái hội bên đó(ý chỉ trang này) cũng chỉ là hội tào lao...(gì gì đó mình ko nhớ rõ)"vì anh muốn an ủi Uyên thôi chứ ko hề có ý đó đâu để mà Uyên phải suy nghĩ rằng rốt cục là như thế nào phải ko???(anh Giang_Thanh thương bé Uyên lắm đó)Như Uyên thấy thì mọi người trong trang này ai cũng có những bài post hay và đầy ý nghĩa phải ko???Uyên cũng vậy đó,bài tự sự của Uyên rất hay và chân thành,đừng nói là Uyên ko có khiếu văn chưong nha,có đó,vì Uyên ko phát hiện ra đó thôi,cứ tiếp tục phát huy nha,viết nhiều đọc nhiều thì vốn từ ngữ ,trí thức của mình sẽ tăng lên thôi...
-Hoàn cảnh của Uyên đúng là cũng hơi khó khăn đó,mình đọc rất cảm động(nhưng có khó khăn mà mình vẫn vượt qua và sống vui sống tốt thì điều đó mới thực ý nghĩa trong cuộc đời này phải ko Uyên???)-Chỉ mới học lớp 7 thì đã sao nè(nhiều người còn ko được đi học đó,rùi lên diễn đàn đâu phải mọi người ai cũng nhất thiết phải học cao đâu,điển hình là..anh lynhat nè(hì,sory anh nha) nhưng mà Uyên thấy sao,hiện nay trong cuộc sống ảnh cũng là người thành đạt và trong diễn đàn thì là người vui tính trong mắt mọi người đó.Đúng là kiến thức quan trọng lắm nhưng nhân cách còn quan trọng hơn nhiều Uyên à,do hoàn cảnh ,mình ko thể học cao bằng một số người nhưng mình biết vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh và sống tốt thì cũng là bằng như ai đấy thôi..Vì vậy ,đừng tự trách mình ko được học cao nữa nha.Ở nhà, Uyên làm nội trợ hả,hiii,giỏi quá ha,chắc là biết nấu nhiều món ăn lắm,mình hông biết làm món nào ngon cả,có dịp chỉ mình nha,chắc chắn sau này Uyên cũng sẽ trở thành 1 bà nội trợ đảm đang,lọ lem xó bếp rùi cũng có ngày được hoàng tử để ý chứ bộ ,phải hông???--
--Uyên ko đánh được chữ tiếng việt có dấu phải ko??có lẽ là do máy của Uyên bị lỗi hoặc là do đánh tiếng Việt thì cần phải có một số nguyên tắc,mới học thì tất nhiên là mình ko quen rồi nên đánh ko có dấu lẹ hơn,ko sao cả,mọi người vẫn đọc được và hiểu mà.Uyên mới biết đến vi tính mà đã biết vào diễn đàn học hỏi,góp ý kiến là hay lắm rùi đó,còn mình mới đầu thì chỉ biết chat thôi(cũng đánh ko dấu),cũng phải mất nửa năm đó(vì hồi đó có biết lên điễn đàn là gì đâu)vậy Uyên có thấy mình là ngốc ko nè??
_Net là nơi hội tụ của thông tin tri thức UYÊN có thể lên đây đọc báo
|
 |
smile
guest
REF: 109200
12/08/2006
|

xin lỗi< tại máy có dấu hiệu lỗi nên phải post liền khi chưa dứt ý
_nghe nhạc >>>hay bất cứ thứ gì khác,Uyên thử hỏi người thân của mình coi,họ sẽ có nhiều trang web hay giới thiệu cho Uyên đó-
-Thôi ha,mình cũng ko biết là mình đã nói những gì nữa rồi,chỉ mong rằng một số lời góp ý của mình sẽ có thể làm Uyên vui lên một chút,cười lên đi ha,ngủ ngon một giấc và sáng mai thức dậy,nhận thấy quanh mình cuộc sống vẫn đang diễn ra tốt đẹp, có những người thân yêu,và quên đi những muộn phiền đã qua.Tặng Uyên câu thơ này nha;
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta được thêm ngày nữa để thương yêu
=========================================================
|
 |
voodanh
member
REF: 109292
12/08/2006
|

Chào cả nhà!
BÉ UYÊN có đây không?
Tất cả các anh chị trong trang này đều thương UYÊN nhiều nhiều mà,em đọc coi bạn Smile nhận xét về em có đúng không?Cảm nhận chung của Smile cũng là cảm nhận chung của anh chị xuất hiện ở đây đó.Em đừng bỏ đi như thế nhé,em đi là Côgaixinh19 cũng bỏ đi theo em,còn ai nói chuyện với anh chị nữa đây?
Anh Giang_Thanh đâu rồi,mail cho em gái của anh đi.
Côgaixinh đâu rồi có cần phải như thế không?Dần dần giao tiếp bạn bè hiểu nhau thôi mà,cái gì cũng cần có thời gian chứ,mọi người nóng tính thiệt đó.
Cám ơn bạn Smile nhé,nhận xét,và lời động viên của bạn cho bé UYÊN rất chí tình.Hưm..hưm..tôi thấy bạn quen quen he he tôi nhận ra bạn rồi,làm việc nghĩa ẩn danh cũng là một điều hay thể hiện cái tâm trong sáng!
Bạn TL đâu rồi,check mail hoài mà chưa có.Nếu không được tôi hướng dẫn tìm cách khác vậy,đều là members của VS mà.
Thân ái chào cả nhà và chúc cuối tuần vui vẻ.
|
 |
cafekho
member
REF: 109771
12/11/2006
|

Chỉ là thơ thoy ,,, hè hè hè ...
Hỏng có tựa
(tặng ai hỏng có "hia 7 dặm"...
còn ai thông minh ..có hia thì sướng gòi ..)
Ôi cái tầm cao
Ôi cái tầm cao
Làm lao đao bao người bao kẻ
Cứ ngước lên nghĩ tự thân mạnh mẽ
Dóng câu lời hoạnh họe vươn được mấy tầm cao ..???
Điều đơn giản bởi cũng như nhau
Lượm lặt thông tin ngốn con từ như quỷ đói
Không loại trừ khoe hay khoe giỏi
Ta được khai mở về đâu
Bởi phát ngôn này qua những giá sách kia
Ước có đôi hia
Bảy dặm lướt mau trên xa lộ trí thức
Ừ thì lúc đó mới dựa cổ tích mà vỗ ngực
Ta kẻ đi nhanh đi trước cả thời gian
Câu chữ nhiễu nhương
Là thói thường
Ta hỏng dám than
Lành ta lành ấy
Dữ người dữ mình lẽ cố nhiên
Là tự nhiên thì cứ để tự nhiên
Ta chậm chạp lần mò theo gót hia ai vậy …
HH.
========================================
Lại là thơ nữa .. he he he ..
Cỏ Dại
Chắc gì ta đã khôn hơn cỏ
Ta muốn xin cỏ dạy vài lời
Dạy cách biếc xanh
Mà không chói sắc
Cách mướt mềm
Mà vẫn dẻo dai
Biết yên phận dù chỉ ngang mặt đất
Nhường phần trời cao rộng cho ai
Ta kiên nhẫn tới vẹt mòn tuổi trẻ
Nhưng trời ơi cỏ cứ im hoài ..
- Nguyễn Thị Đạo Tĩnh
|
 |
hongco hia 7 dam
guest
REF: 110033
12/12/2006
|

Nghe chị TL nói '' trò chuyện cùng nhau để tìm niềm vui , sự chia sẻ'' .vậy thì em kg ngại nói lên tâm sự của mình để anh chị chia sẻ cùng em trước khi em từ giã ngôi nhà VS nhé !chuyện là vầy ; trong những giờ làm việc căng thẳng em muốn tìm một nơi giải trí cho vui vẻ tinh thần vừa muốn học hỏi thêm đôi chút kiến thức .em tìm đến VS rồi trở thành đọc giả của những bài viết hay .ở đây em cảm nhận được con người thật của tác giả trong lời văn ( em hơi nhảy cảm) tự nhiên em cảm thấy mến anh CAFEKHO kg phải vì anh đẹp trai( chưa gặp làm sao biết được) cũng kg phải vì tài năng của anh ấy mà em nhận ra ở anh có điểm nào đó khiến em mến phục anh ... khó nói quá ( em lại đau đầu nữa rồi .sao lần nào nói đến văn chương chữ nghĩa đầu em đau quá chắc đây là quả báo nghề nghiệp của ba mẹ em quá gõ đầu người hoài!!). tính em có sao nói vậy trong đầu thì ít chất xám nên em tóm tắt ''nổi lòng '' của mình nói ra cũng kg mong tìm sự đồng cảm ( trong cái thế giới ảo này cũng như cả TG thật vậy ,cũng có bon chen ,ghen tị ...muốn thể hiện cái tôi của chính mình .kg biết để làm gì nữa?).viết cho mình để ghi dấu kn về một người mình mến .thật sự giữa cuộc sống đời thường muốn tìm một người để mình cảm mến cũng kg phải chuyện dễ đừng nói chi ở đây...... anh CAFE có nghe em nói kg? nếu nghe rồi thì hãy hãnh diện lên anh nhé em lúc nào cũng ủng hộ tinh thần cho anh đó, biết không! bài thơ ''hỏng có tựa '' của anh hay lắm anh ạ
giã từ VS ! chúc anh chị vui vẻ , may mắn trong cuộc sống ,đặc biệt là sẽ có nhiều người cảm mến !
Nguyễn Thị CÀ Điệu
|
 |
cafekho
member
REF: 110135
12/12/2006
|

Cảm ơn lời khen tặng của pé Điệu nha ..(mà sao lại phải rời bỏ VS vậy nè)
.. chòy oy thích ghê đó .. he he he ..
Sao mà hiếm hoi có người thấy được cái tính tốt của tui dậy nè chòy .. hè hè hè ...(nói chơi thôi ..)
----------------
Chừa chỗ này ..chìều dìa post gì đó dzào nha. ..
Chúc vui ..
|
 |
TL
guest
REF: 110308
12/13/2006
|

GẦN ĐÂY CUỘC SỐNG THẾ NÀO RỒI? cÓ GÌ THÚ VỊ KHÔNG?
Đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói ra câu này? Dù với bạn bè hay nói với chính mình!
Khi câu này được nói ra sẽ luôn khiến cho người nghe phải đặt công việc sang một bên và từ từ nghĩ về những việc đã xảy ra gần đây! Nó cũng làm cho người nghe cảm nhận được sự quan tâm của chúng ta.
Bạn có bao nhiêu bạn bè lâu nay không liên lạc?
Bạn không liên lạc, không muốn liên lạc hay nghĩ rằng họ đã quên bạn là ai?
Không cần phải biết người khác nghĩ như thế nào? Chỉ cần bạn nghĩ tới họ, còn quan tâm đến họ và vẫn xem họ như một người bạn là đủ.
Vậy thì, người luôn quan tâm đến bạn bè chẳng lẽ lại không quan tâm đến chính mình?
Nếu bạn đang cảm thấy buồn buồn, hãy pha một bình trà rồi ngồi xuống, lắng nghe tiếng nói của chính trái tim và tự hỏi: "Gần đây cuộc sống của mình thế nào rồi? có gì thú vị không?".
Bạn còn đợi gì nữa mà không gọi điện thoại đến người mà bạn nghĩ tới nhân dịp lễ, tết hay sinh nhật và nói: "Này, lâu lắm rồi không gặp, gần đây cuộc sống bạn thế nào rồi, có gì thú vị không?".
TL -14/12/2006
|
 |
smile
guest
REF: 110426
12/14/2006
|

Quà Giáng sinh hoàn hảo
- Không, đó không phải là món đồ trong gian hàng hào nhoáng kia, nó cũng không được gói cẩn thận trong những tờ giấy đầy màu sắc hay trang trí bằng những dải ruy băng cầu kỳ...
Khi còn bé, anh đã từng mong ngóng đêm Giáng sinh trôi qua thật nhanh để sáng hôm sau được háo hức mở quà bên cây thông Noel. Đối với anh, hộp quà to nhất chắc chắn sẽ chứa đựng món quà đắt tiền nhất và đẹp nhất.
Khi những ngây thơ trẻ dại qua đi, theo thời gian anh hiểu rằng mỗi món quà là một điều đặc biệt và là duy nhất nếu nó xuất phát từ trái tim của người tặng, như chiếc áo len mẹ đan cho anh bởi cả tình yêu mẹ gửi trong đó.
Giáng sinh này Chúa trời đã ban tặng em cho anh, và anh tự hứa với mình phải tìm bằng được món quà ý nghĩa nhất, hoàn hảo nhất để tặng cho người con gái ngọt ngào nhất mà anh từng gặp.
Em biết không, anh đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tạp chí thời trang, bỏ hàng giờ đồng hồ lướt mạng vào các web mua bán, rồi lang thang cả ngày trong những cửa hàng quà tặng nổi tiếng, mong tìm cho ra một món quà đặc biệt cho em. Chúa trời khéo thử thách lòng kiên nhẫn của anh, món quà anh mong đợi vẫn bặt vô âm tín.
Giáng sinh càng đến gần mà anh vẫn chưa thể có trong tay món quà “hoàn hảo” ấy. Và hôm nay anh quyết định ghé thăm siêu thị lần cuối cùng, với hy vọng sẽ không bỏ qua những món đồ thú vị họ mới nhập về.
Nhưng một lần nữa anh lại thất vọng vì hình như không có gì hấp dẫn cả. Trong tâm trạng chán nản, anh thở dài quay trở lại cửa ra. Và đột nhiên, anh nhận ra món quà hoàn hảo mà anh sẽ trao tặng cho em.
Không, đó không phải là món đồ trong gian hàng hào nhoáng kia, nó cũng không được gói cẩn thận trong những tờ giấy màu sắc hay trang trí bằng những dải ruy băng cầu kỳ. Thậm chí nếu có mua nó anh cũng không nhận được hoá đơn tính tiền và cũng không thể mang đổi trả lại.
Em tò mò muốn biết món quà đó ở đâu và nó là gì phải không? Anh đã tìm thấy nó trong ánh mắt ấm áp của đôi vợ chồng già cùng nhau dạo trong siêu thị. Anh đã nghe thấy nó trong những lời nói yêu thương của người cha với cô con gái nhỏ. Anh còn thấy nó trong cử chỉ hãnh diện của cô gái với niềm vui được làm mẹ.
Đúng vậy, món quà đó là TÌNH YÊU! Em yêu, Giáng sinh này anh đã tìm ra món quà tuyệt vời nhất, đó là tình yêu anh dành trọn cho em.
Chúc em Giáng sinh hạnh phúc! Anh yêu em.
(Sưu tầm )
|
 |
guest
REF: 110432
12/14/2006
|

::: Xuân Điềm :::
Mùa Hoa Tuyết
Chậu kiểng hôm qua
Nay ai thế cây màu lá ngà
Và tuyết đâu rơi
Trên cành thông lá ngọn đông phong
Kìa muôn tinh tú
Như ai hái từ quãng cao
Nơi nơi sáng ngời ánh sao
Giăng mắc khoe ngàn sắc màu
Chợt nhớ ra ngay
Mùa hoa tuyết năm xưa đã về
Ngày lễ Noel
Nhưng đồn xa khó về thăm em
Chạnh khơi thương nhớ
Em anh giữa mùa giáng sinh
Bơ vơ ngóng người chiến binh
Chắc em anh đang cầu kinh
Giáng Sinh về,Smile thích nghe giai điệu bài này,tiếc là ko rành HTML(cũng lười nữa,hì)nên mời mọi người nghe chay ,chỉ là một cách chia sẻ bài hát Smile thích.
Chúc mọi người vui khoẻ!!!
==========================****==============================
|
 |
sweetlovehvm
member
REF: 110562
12/14/2006
|

ban oi!
dung co buon nua, neu nhu "nguoi do "con song van mong ban gap duoc hanh phuc ma phai ko?
nhung nu cuoi tren guong mat "anh ay" ma ban van giu mai trong tim la nhung khoanh khac hanh phuc nhat.
vi vay ban hay tiep tuc buoc di tren con duong ban chon vi anh ay luc nao cung o ben canh ung ho cho ban. "anh ay" cung mong ban se tim duoc hanh phuc khac.
|
 |
Khách Giang Hồ
guest
REF: 111066
12/16/2006
|

NHỮNG MÙA NOEN
(Nhân đọc bài của bạn Smile và Noen lại đang sắp đến,bỗng thấy bâng khuông nhớ lại các Noen đã qua...Tâm sự thật,góp vui vào trang của TL-nên có vẻ hơi sến...)
Những ngày bé xíu, khi còn chưa biết chữ, được người lớn trong nhà kể cho nghe chuyện cổ tích, biết về ông già Noen, nên cứ mỗi Noen đến, thấy lòng háo hức lắm vì sau đêm giáng sinh, trong giầy hoặc dép lại có một món quà-thường là đúng hoặc gần đúng với mong ước.Rồi đêm noen nào, cũng gắng thức để được nhìn thấy ông già Noen, nhưng rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi trong cái giá lạnh của mùa đông, sáng mai ra nhìn thấy những món quà, lại trách mình, tiếc nuối rồi chạy đi hỏi người lớn chỉ nhận được một nụ cười - người lớn cũng không biết ông già Noen vào nhà, tặng quà bằng cách nào.Cho đến một năm, khi tỉnh dậy sớm, thấy bố lúi húi đầu giường - chỗ đặt giầy dép, mới chợt hiểu...Và những năm sau khi Noen sắp về, không còn nhắc đến ông già Noen, không còn bàn tán và háo hức về món quà sẽ có-có lẽ vì đã hiểu, và các món quà cũng không xuất hiện - những đứa trẻ đã lớn thật rồi ?
Khi biết chữ, tự đọc được sách, có lần đọc chuyện "Cô bé bán diêm" của Anđecxen - có cô bé đón Noen trên đường phố với các que diêm cháy bỏng trên tay và cô bé nghèo khổ vẫn tưởng tượng ra một thế giới thần tiên đầy màu sắc của riêng cô bé, ngày ấy chỉ thấy thương cô, mãi sau này lớn hơn, đọc lại mới hiểu thêm, cám ơn những người lớn đã "Thắp những que diêm cháy bừng lên sự tưởng tượng của con trẻ nhìn thấy những điều rất đẹp trong thế giới lung linh của cổ tích"- tin là có ông già Noen !
Mấy năm sau nữa, có 1 mùa noen buồn, làng có một chị xinh có tiếng, trong trí tưởng tượng của một gã trai mới lớn 13-14 tuổi khi đó thì chị là người đẹp nhất, chiều hè nào cũng cũng ra sông tắm chỉ để ngắm chị bên kia sông.Ngày chị đi lấy chồng trong mùa noen, bỗng thấy hụt hẫng, thấy mắt mát một cái gì đó - dù không phải của mình, dù không biết gọi tên-trời đất lễnh loãng buồn và thấy chênh vênh mất mấy ngày.Và những mùa hè sau không còn mấy hứng thú đi tắm sông nữa.
Vài năm sau,những năm cuối cấp 3,chong ngọn đèn dầu tù mù để thức đêm ôn thi đại học,đêm Noen- nghe tiếng chuông nhà thờ đổ dồn ngân vang từ xa đưa tới,tiếng chân người đi lễ, tiếng trò chuyện í ới, trong cái lạnh của mùa đông, muốn tìm riêng cho mình một chút cảm giác Noen, mở cửa, ngắm vườn nhà lung linh trong ánh trăng huyền ảo hư thực, trời se lạnh, người run rẩy.Quay vào bàn, vẫn rất nhiều các đẳng thức ngổn ngang, các phương trình bề bộn, những bài toán đang đeo đuổi một lời giải đẹp mà đường đi vẫn bế tắc...Thôi để ngày mai!Ngủ!
Năm đầu đại học, đón noen trong căn nhà trọ khu TX Bắc, khi đang ôn thi môn KTCT-khô và khó-cùng mì tôm+nước chè mạn, nửa đêm nghe tiếng chuông nhà thờ khu Mễ Trì vọng đến-thấy nôn nao nhớ nhà và thấy lo lắng cho bài vở ngày mai(theo truyền khẩu của các anh chị đi trước thầy cô bộ môn này giết SV không ghê tay).Sáng hôm sau,mặt mũi tái nhợt vì thức đêm,đứng trong hành lang chờ vào phòng thi,thấy lũ bạn kháo nhau, hôm qua đi đón Noen, phố Nhà Chung đông lắm,người chen người, rạng sáng lại có đua xe, hình như có mấy chú bị cớm vin, vài chú vào Việt Đức...Cái mệt mỏi,cẳng thẳng trước giờ thi dường như tan biến.
Mấy năm cuối đại học, lòng cũng đã biết buồn, khi giáng sinh về,lòng buồn tê tái khi nghe anh chàng đẹp trai-Geogre Micheal trong ban nhạc Wham nức nở hát bài "Last Christmas"- bài hát gắn với vài kỷ niệm của thủa dại khờ nông nổi.Những ấn tượng xưa bài hát đem lại, bây giờ rảnh, bật nghe lại không thấy xúc động nữa,bài hát thì vẫn thế, phải chăng lòng mình đã thay đổi quá nhiều?
Rồi sau ra đời, cũng có vài lần quan tâm đến cô bạn nào đó cũng tặng quà giáng sinh, nhưng hình như chưa được tặng quà cho ai hai mùa noen liên tiếp-cứ có một chút gì đó giang dở, hoặc mình hoặc người ?...Và rồi noen dần thành một ngày như bình thường- không có gì đáng nhớ lắm, có chăng chỉ là một khắc thời gian thảnh thơi nhìn lại mình, nhớ đến các bạn bè thân lưu lạc ở xa, đôi khi lòng khắc khoải gọi cố hương, nhìn người ta âu yếm bên nhau lâu rồi cũng chẳng thấy chạnh lòng nữa.Mùa đông Hà Nội, ngày Noen trời hay lạnh đi ngủ sớm, mai đi làm, cuộc sống đôi khi cũng thấy mệt mỏi quá -và mình cũng đâu là tín đồ, nếu có Chúa thì sẽ đặt Người ở trong tim!
Cách đây 2 năm, cô bạn thân học chung từ cấp 2 lên tận mấy năm đại học gọi điện mấy ngày trước Noen hỏi Noen này sẽ đi đâu? Cười qua điện thoại-Về sớm,thắp lên nhiều ngọn nến.Bạn cười :Thắp nến làm gì,lãng mạn thế? Trả lời:Mỗi ngọn nến như một người con gái đã đi qua cuộc đời, nhớ đến họ và chúc họ may mắn!-Đùa bạn tý , nhưng nếu thắp thì mấy ngọn?- có lẽ là vẫn là số ít!Thả máy, biết bạn không vui, nhưng không muốn sống khác với mình, thật ra từ rất lâu rồi không có hứng lang thang nữa trong mấy ngày này, mấy ngày lễ đường Hà Nội vẫn như cái nồi hơi khổng lồ toàn khói xe máy và bụi.Có lẽ mình già rồi,ngại ra đường và ngại "bon chen".
Mùa Noen năm trước, bạn gửi thiếp hồng, mừng cho bạn nhiều-cô gái cuối cùng của lớp học phổ thông và đại học, cuối cùng bạn cũng tìm cho mình một bến đỗ-con gái tuổi Dần thường cao số-thầy bói bảo thế, người khác không biết, nhưng chuyện tình duyên của bạn thì đúng vậy, lòng cũng có chút bâng khuông khi mùa Noen ấy qua đi...
Noen năm nay gần đến - đọc bài viết của bạn Smile,bỗng thấy phía bên ngực trái hơi nhói lên, ước gì được là anh chàng ấy nhỉ?
Còn những mùa Noen sau?
Hà Nội, Chủ Nhật-17/12/2006!
|
 |
Khách Giang Hồ
guest
REF: 111067
12/16/2006
|

NHỮNG MÙA NOEN
(Nhân đọc bài của bạn Smile và Noen lại đang sắp đến,bỗng thấy bâng khuông nhớ lại các Noen đã qua...Tâm sự thật,góp vui vào trang của TL-nên có vẻ hơi sến...)
Những ngày bé xíu, khi còn chưa biết chữ, được người lớn trong nhà kể cho nghe chuyện cổ tích, biết về ông già Noen, nên cứ mỗi Noen đến, thấy lòng háo hức lắm vì sau đêm giáng sinh, trong giầy hoặc dép lại có một món quà-thường là đúng hoặc gần đúng với mong ước.Rồi đêm noen nào, cũng gắng thức để được nhìn thấy ông già Noen, nhưng rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi trong cái giá lạnh của mùa đông, sáng mai ra nhìn thấy những món quà, lại trách mình, tiếc nuối rồi chạy đi hỏi người lớn chỉ nhận được một nụ cười - người lớn cũng không biết ông già Noen vào nhà, tặng quà bằng cách nào.Cho đến một năm, khi tỉnh dậy sớm, thấy bố lúi húi đầu giường - chỗ đặt giầy dép, mới chợt hiểu...Và những năm sau khi Noen sắp về, không còn nhắc đến ông già Noen, không còn bàn tán và háo hức về món quà sẽ có-có lẽ vì đã hiểu, và các món quà cũng không xuất hiện - những đứa trẻ đã lớn thật rồi ?
Khi biết chữ, tự đọc được sách, có lần đọc chuyện "Cô bé bán diêm" của Anđecxen - có cô bé đón Noen trên đường phố với các que diêm cháy bỏng trên tay và cô bé nghèo khổ vẫn tưởng tượng ra một thế giới thần tiên đầy màu sắc của riêng cô bé, ngày ấy chỉ thấy thương cô, mãi sau này lớn hơn, đọc lại mới hiểu thêm, cám ơn những người lớn đã "Thắp những que diêm cháy bừng lên sự tưởng tượng của con trẻ nhìn thấy những điều rất đẹp trong thế giới lung linh của cổ tích"- tin là có ông già Noen !
Mấy năm sau nữa, có 1 mùa noen buồn, làng có một chị xinh có tiếng, trong trí tưởng tượng của một gã trai mới lớn 13-14 tuổi khi đó thì chị là người đẹp nhất, chiều hè nào cũng cũng ra sông tắm chỉ để ngắm chị bên kia sông.Ngày chị đi lấy chồng trong mùa noen, bỗng thấy hụt hẫng, thấy mắt mát một cái gì đó - dù không phải của mình, dù không biết gọi tên-trời đất lễnh loãng buồn và thấy chênh vênh mất mấy ngày.Và những mùa hè sau không còn mấy hứng thú đi tắm sông nữa.
Vài năm sau,những năm cuối cấp 3,chong ngọn đèn dầu tù mù để thức đêm ôn thi đại học,đêm Noen- nghe tiếng chuông nhà thờ đổ dồn ngân vang từ xa đưa tới,tiếng chân người đi lễ, tiếng trò chuyện í ới, trong cái lạnh của mùa đông, muốn tìm riêng cho mình một chút cảm giác Noen, mở cửa, ngắm vườn nhà lung linh trong ánh trăng huyền ảo hư thực, trời se lạnh, người run rẩy.Quay vào bàn, vẫn rất nhiều các đẳng thức ngổn ngang, các phương trình bề bộn, những bài toán đang đeo đuổi một lời giải đẹp mà đường đi vẫn bế tắc...Thôi để ngày mai!Ngủ!
Năm đầu đại học, đón noen trong căn nhà trọ khu TX Bắc, khi đang ôn thi môn KTCT-khô và khó-cùng mì tôm+nước chè mạn, nửa đêm nghe tiếng chuông nhà thờ khu Mễ Trì vọng đến-thấy nôn nao nhớ nhà và thấy lo lắng cho bài vở ngày mai(theo truyền khẩu của các anh chị đi trước thầy cô bộ môn này giết SV không ghê tay).Sáng hôm sau,mặt mũi tái nhợt vì thức đêm,đứng trong hành lang chờ vào phòng thi,thấy lũ bạn kháo nhau, hôm qua đi đón Noen, phố Nhà Chung đông lắm,người chen người, rạng sáng lại có đua xe, hình như có mấy chú bị cớm vin, vài chú vào Việt Đức...Cái mệt mỏi,cẳng thẳng trước giờ thi dường như tan biến.
Mấy năm cuối đại học, lòng cũng đã biết buồn, khi giáng sinh về,lòng buồn tê tái khi nghe anh chàng đẹp trai-Geogre Micheal trong ban nhạc Wham nức nở hát bài "Last Christmas"- bài hát gắn với vài kỷ niệm của thủa dại khờ nông nổi.Những ấn tượng xưa bài hát đem lại, bây giờ rảnh, bật nghe lại không thấy xúc động nữa,bài hát thì vẫn thế, phải chăng lòng mình đã thay đổi quá nhiều?
Rồi sau ra đời, cũng có vài lần quan tâm đến cô bạn nào đó cũng tặng quà giáng sinh, nhưng hình như chưa được tặng quà cho ai hai mùa noen liên tiếp-cứ có một chút gì đó giang dở, hoặc mình hoặc người ?...Và rồi noen dần thành một ngày như bình thường- không có gì đáng nhớ lắm, có chăng chỉ là một khắc thời gian thảnh thơi nhìn lại mình, nhớ đến các bạn bè thân lưu lạc ở xa, đôi khi lòng khắc khoải gọi cố hương, nhìn người ta âu yếm bên nhau lâu rồi cũng chẳng thấy chạnh lòng nữa.Mùa đông Hà Nội, ngày Noen trời hay lạnh đi ngủ sớm, mai đi làm, cuộc sống đôi khi cũng thấy mệt mỏi quá -và mình cũng đâu là tín đồ, nếu có Chúa thì sẽ đặt Người ở trong tim!
Cách đây 2 năm, cô bạn thân học chung từ cấp 2 lên tận mấy năm đại học gọi điện mấy ngày trước Noen hỏi Noen này sẽ đi đâu? Cười qua điện thoại-Về sớm,thắp lên nhiều ngọn nến.Bạn cười :Thắp nến làm gì,lãng mạn thế? Trả lời:Mỗi ngọn nến như một người con gái đã đi qua cuộc đời, nhớ đến họ và chúc họ may mắn!-Đùa bạn tý , nhưng nếu thắp thì mấy ngọn?- có lẽ là vẫn là số ít!Thả máy, biết bạn không vui, nhưng không muốn sống khác với mình, thật ra từ rất lâu rồi không có hứng lang thang nữa trong mấy ngày này, mấy ngày lễ đường Hà Nội vẫn như cái nồi hơi khổng lồ toàn khói xe máy và bụi.Có lẽ mình già rồi,ngại ra đường và ngại "bon chen".
Mùa Noen năm trước, bạn gửi thiếp hồng, mừng cho bạn nhiều-cô gái cuối cùng của lớp học phổ thông và đại học, cuối cùng bạn cũng tìm cho mình một bến đỗ-con gái tuổi Dần thường cao số-thầy bói bảo thế, người khác không biết, nhưng chuyện tình duyên của bạn thì đúng vậy, lòng cũng có chút bâng khuông khi mùa Noen ấy qua đi...
Noen năm nay gần đến - đọc bài viết của bạn Smile,bỗng thấy phía bên ngực trái hơi nhói lên, ước gì được là anh chàng ấy nhỉ?
Còn những mùa Noen sau?
Hà Nội, Chủ Nhật-17/12/2006!
|
 |
TL
guest
REF: 111270
12/17/2006
|

Đọc câu chuyện Smile và tâm sự rất thật Khách Giang Hồ và cộng với không khí lành lạnh những ngày trước Giáng Sinh, đâu đó tiếng chuông Nhà Thờ ngân vang... TL cũng mong ngày Noel thật đẹp đến với mình.
Thưở nhỏ, mình chẳng mấy quan tâm đến Noel là gì có lẽ mình không phải là một con chiên của Chúa, mặc dù bên cạnh trường học của mình là một nhà thờ chỉ thấy người ta giăng đèn, những hang đá thật lớn...Thế thôi! Nghĩ lại ngố thật đấy.
Lớn hơn chút nữa, những đêm Noel ham vui.Nhóm bạn học thân - cả đám với chiếc xe đạp dạo quanh khắp đường Sài Gòn, nơi Vương Cung Thánh Đường thì ôi thôi!đông nghẹt người với người, tâm trạng náo nức lắm...Nhưng phải về thôi "mai lại thi rồi, sao mà nhà trường sắp lịch đúng ngày thế nhĩ!".
Đến giờ thì, không phải thi, không phải bận bịu bởi một lý do nào đó...nhưng cái cảm giác vui vẻ, vô tư ngày nào không còn nữa. Những đêm noel gặp bạn bè tham gia buổi tiệc, gặp một ai đó để rồi sau đó lại quên hay có chăng là dạo vòng quanh khu xóm đạo mà thấy lòng buồn buồn như thiếu vắng một điều gì đó...Chẳng hiểu nỗi!!!
Noel năm nay sẽ ra sao nhỉ?
CHÚC CÁC BẠN THAM GIA TRANG TL SẼ ĐÓN MỘT MÙA GIÁNG SINH 2006 VUI VẺ VÀ MONG ƯỚC NHƯ Ý.
Thân,
TL - 18/12/2006
|
 |
TL
guest
REF: 111308
12/17/2006
|

NGÀY MAI...
Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.
Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.
Ngày mai không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi, kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.
Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.
Ngày mai có thể rất mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.
Ngày mai giống như một tờ giấy trắng! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.
Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn... Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó đã làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.
Đừng đợi ngày mai bước tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.
HB.net - 18/12/2006
|
 |
TL
guest
REF: 111992
12/20/2006
|

Chỉ còn 10 ngày nữa kết thúc một năm cũ 2006, có bao giờ bạn ngồi lại để xem mình đã làm trong một năm qua cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè và mọi người xung quanh ta?
Nếu bạn đã đọc câu hỏi này, TL muốn gửi đến bạn chút khung cảnh: một tách cafe thật thơm, góc ngồi thật mát ở quán thân thuộc hay chỉ là một góc nhà ấm cúng ( nơi mà bạn có thể cảm thấy thoải mái và thu giãn nhất sau một ngày bộn bề với cuộc sống), ánh đèn dìu dịu hay bản nhạc yêu thích. Vâng, bạn đã cảm nhận được điều gì...!!!
Thân,
TL -21/12/2006
|
 |
TL
guest
REF: 111995
12/20/2006
|

BAY VÀ LƯỢN
Chim muốn bay đường dài đều phải biết lượn, chúng phần lớn có đôi cánh rộng và thân hình uyển chuyển, sau khi ra sức vỗ cánh sẽ thư giãn xòe rộng đôi cánh, chậm rãi bay lượn về nơi chân trời; vì vậy trong hành trình thiên di, nhìn thì tựa như chúng liên tục vỗ cánh bay, nhưng thực ra phần lớn thời gian chúng đều tận dụng sức nâng của không khí để vừa tiêu trừ căng thẳng, vừa tích trữ sức lực, chuẩn bị cho lần vỗ cánh khác.
Người thành công sự nghiệp lớn đều phải biết thư giãn. Họ phần lớn đều có tấm lòng rộng rãi và tính tình cởi mở. Sau những vất vả bận rộn, họ thả lỏng bản thân, tận hưởng sự yên tĩnh, lặng lẽ quan sát sự phát triển của thế giới bên ngoài, tính toán bước phát triển ở tương lai, khôi phục nguyên khí và xung lực.
HB.net - 21/12/2006
************* Tôi muốn gửi bài này đến một người bạn.
Có những chuyện, tôi không thể hiểu rõ như người trong cuộc, không thể giúp anh xử trí như thế nào cho phải.
Mong anh sẽ sớm vượt qua những khó khăn trước mắt để đạt điều anh mong ước.
|
 |
voodanh
member
REF: 112234
12/21/2006
|

Ô KÌA..
"............
......................
.....................................Một thảm lá sấu rực vàng trên hè phố Trần Hưng Đạo, một làn sương giăng mờ trắng Hồ Gươm trong đêm mùa đông, một tiếng rì rào đến nao lòng của dòng sông Hồng mùa nước cạn...Bỗng ngạt ngào mùi dạ hương và cơn gió lạnh mùa đông từ hồ Thiền Quang tràn về thấm qua ngực áo, chợt thèm một vòng tay ấm nồng để mình có thể đắm chìm trong một tình yêu không toan tính....
Và cũng chợt nhận ra một điều thật giản đơn: Dẫu mùa thu Hà Nội có kiêu sa, dịu dàng đến đâu thì cũng chẳng thể nấn ná lâu thêm nữa, bởi mùa đông mới là tận cùng nỗi nhớ cho những kẻ ngụ cư ở Phương Nam.....
.................
.....................
.............................."
He he...TL ơi! Voodanh không lãng mạn đến thế này đâu - Đây là tâm sự của NS Phú Quang ( Anbum-Về lại phố xưa), ngồi giữa đất Sài Gòn và nhớ về Hà Nội.......
Hà Nội mấy ngày lạnh quá, phố phường như co lại vì rét, vài ngày hửng nắng vài ngày âm u, ngồi giữa đất Sài Gòn, không biết bạn tôi - TL có tưởng tượng ra không nhỉ? Chưa ghé qua Hà Nội chắc khó thấy hết cái quyến rũ, da diết của đất trời nơi đây mà NS P-Q đã viết nên "Nỗi nhớ mùa đông", "Em ơi,Hà Nội phố", "Mơ về nơi xa lắm", "Im lặng đêm Hà Nội", ...v v...
Hôm qua, có người bạn của Voodanh ngược ra Bắc, mấy bữa nữa vào Nam, sắp Noel rồi gửi cho bạn ..???...(nhận được là sẽ rõ) và 0,5 kg sấu dầm là quà của Hà Nội (hơi ít - vì nhờ vả người khác ngại phiền quá-nếu có địa chỉ, gửi cho bạn cả yến!), người bạn này sẽ liên hệ với TL vào thứ 3 hoặc 4 tuần sau, chắc phải quá Noel cỡ 2-3 ngày mới tới tay bạn được,nhưng chắc vẫn trước Tết Dương Lịch ! Nhâm nhi và tưởng tượng ra mùa đông Hà Nội nhé!He he he...
(Nếu có lòng tết âm lịch gửi cho Voodanh một cành mai vàng đón xuân nhé! he he đùa đấy mà...)
|
 |
TL
guest
REF: 112308
12/22/2006
|

CHÚC BẠN MỘT MÙA GIÁNG SINH AN BÌNH VÀ HẠNH PHÚC
24 - 12 - 2006
Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.
Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan.
Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.
Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.
Và, cầu mong bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận.
Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.
Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai. Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương.
|
 |
GIANG_THANH
guest
REF: 112769
12/23/2006
|

Chào TL!
CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ !!! CHÚC NĂM MỚI TỐT LÀNH !!!
Nhân tiện, G-T có viết lại một câu chuyện cách đây hơn 5 tuần (dựa vào một mẩu chuyện cười đã có sẵn ), giờ đọc lại thấy nhạt, đôi chỗ hơi rẻ tiền và cũ wá rồi, nhưng rất quý và cảm động cái tình ở đây, mạo muội xin post vào, hi vọng mang lại cho bè bạn vài nụ cười khi Năm mới sắp đến và Giáng Sinh về. Lưu ý rằng, đây là một chút hài hước, bông lơn, có thể đôi chỗ quá đà, nhưng không có ý châm chọc, báng bổ tôn giáo hay chính trị, để bạn bè (những người đã gặp và chưa gặp ở VS này thư giãn).
|
 |
GIANG_THANH
guest
REF: 112770
12/23/2006
|

CHUYỆN ADAM VÀ EVA (Phần một)
Sau khi tạo ra thiên đường, Đức Chúa Trời thấy thiên đường hoàn hảo nên vắng vẻ, hưu quạnh quá, Người liền tạo ra Adam cho cuộc sống nơi đó có vẻ có chút đời, nhưng sau một thời gian, Người thấy có vẻ không ổn chàng Adam cứ lủi thủi một mình, khi vui thì chơi bi với các thiên thần, lúc buồn thì đứng tồ tồ viết tên chàng lên trên mặt cát, rất trẻ con - thật chẳng ra làm sao cả...Để chàng sống có ý thức và người lớn hơn, Người quyết định ban cho chàng một hạnh phúc và cũng là một sự trừng phạt - Người tạo ra nàng Eva.
Đi vào nhà kho, Người thấy nguyên vật liệu “chuẩn” sau cuộc kiến tạo ra thiên đường cũng không còn nhiều lắm:một chút tinh dầu hoa hồng thơm tholấy ở tận xứ Bungari, một chút mật ong nguyên chất ngọt ngào từ cánh rừng nguyên sinh Amazon, một chút muối tinh - mặn mà từ đại dương bao la, một bản nhạc thánh thót của loài hoạ mi chỉ hót một lần trong đời được nhắc tới trong cuốn tiểu thuyết"Tiếng chim hót trong bụi mận gai", một bộ vi xử lý có dán chiếc logo màu xanh dương nổi tiếng : "Intel inside", một phần mềm của hãng Microsoft có tên Lover 1.0...Chừng ấy là chưa đủ, Người đi vào góc nhà kho và thấy có một quả chanh ủng chua loét, vài quả ớt khô cay xé lưỡi, một đĩa nén MP3 hỏng trước đây có thể phát ra âm thanh liên tục trong khoảng: 24-8=16 h và vài thứ lặt vặt linh tinh nữa, ngoái lại sau không thấy Adam, trong thâm tâm cũng thấy có chút áy náy Người vơ tất cả và đi ra, vô tình chân Người đau nhói, chiếc giầy Addias của Người bị đâm thủng bởi một vật nhọn - Một chiếc vuốt cong cong - nhưng được sơn vẽ cẩn thận và thoang thoảng mùi axeton, không rõ đây là vuốt hổ hay sư tử nữa, nhưng Người vẫn tặc lưỡi, nhặt lấy và bỏ vào túi...
Một giờ đồng hồ sau, trán Đức Chúa Trời lấm tấm mồ hôi, hình hài của Eva đã hình thành.Chàng Adam thích thú chạy vòng quanh và luôn miệng kêu xin, chỉ trỏ: ”Xin Người làm chân nàng dài ra,...xin người làm bộ ngực của nàng căng phồng lên nữa ạ...Lạy chúa con, xin người làm cái eo của nàng bé bé lại một chút...Người ơi, chỉ số vàng là 90-60-90 đấy ạ, con năn nỉ người đấy!”.Rất bực mình vì sự trẻ con của Adam, Chúa chợt nghĩ “Khi giao người phụ nữ này cho một kẻ hời hợt và trẻ con như Adam liệu hắn có làm hỏng kiệt tác của ta không nhỉ? Nhất là hắn lại sinh ra hai hậu duệ lừng danh là Sở Khanh (ở Vịêt Nam) và Don Joan (ở Tây Ban Nha thì phải), Hừm...”.Hoàn toàn không yên tâm về tư cách của Adam, nhưng muốn ghép hai cái cá thể độc lập đó lại với nhau lại môt cách hoàn hảo và lý tưởng như... trong sách, muốn họ phải ràng buộc nhau một cách chắc chắn hơn một thứ vô hình, không màu, không mùi, không vị, không khối lượng- rất trìu tượng được gọi tển lên bằng danh từ Tình yêu.Người vung cây đũa phép lên, hô biến, Adam từ từ thấy mắt díp lại và khụy xuống chàng lăn ra ngủ say sưa, Người nhẹ nhàng lấy của Adam ra chiếc xương sườn số 7 để làm xương cốt cho Eva - bởi Người muốn kiệt tác của Người phải tự đứng vững được trong cuộc sống phòng khi chàng Adam nổi hứng bất tử thích phở, cháo, mì, miến, xôi, bánh bao, đậu phộng, hạt dẻ, khoai nướng, ngô luộc...vv... ở bên ngoài (Chưa có bao giờ chán cơm nhà, chạy ra ngoài đường lại lắm đồ ăn sẵn như bây giờ ?).
Chỉ lát nữa là xong thôi...chợt chiếc Vertu của Người rung nhẹ và ...lè nhè một bản nhạc chuông rất thịnh hành ở Việt Nam năm 200x... “Bẩm cụ,có điện thoại ạ...!!!’’ ấy là ông thánh Pierre, đang canh cửa thiên đàng báo rằng dưới hạ giới chỉ còn 15 phút nữa là khai mạc APEC, ông Putin, ông Bush và nhiều VIP tai to mặt lớn khác có mặt hết rồi mà chẳng thấy Người đâu, ban tổ chức đang xôn xao, sợ Hà Nội lại tắc đường, ông Bush hào phóng cho mượn hẳn cái Air Force One đón Người, hiện đã tới cửa thiên đường.Chạy hớt hơ hớt hải đi, Người chỉ kịp hét ông thánh Pierre vào ngồi coi, đừng để ruồi nhặng bâu Eva và nếu Adam có tỉnh dậy, chớ cho chàng táy máy chân tay nghịch bậy.
Tranh thủ lúc cửa thiên đường hé mở, ông Pierre không có mặt ở phòng bảo vệ , quỷ Satang đang đói khát rách rưới lang thang, khẽ khàng lẻn vào thiên đường, lượn một vòng tìm đồ chôm chỉa.Thật không may, tối hôm trước, ông thánh Pierre lại thức xem Champion League hơi khuya, trong người thấy hơi mỏi mệt, Chúa đi vắng rồi nên ông cứ thoải mái vô tư ngồi lắc la lắc lư, một lát thì gục xuống thiếp đi.Quỷ Satang vốn là em họ của ông Lưu Bị trong Tam Quốc-tên thật là Lưu Manh, chỉ chờ có thế, từ trong bụi cây từ từ đi ra, nhón hai đầu ngón tay nhẹ nhàng móc ngay chiếc Nokia 8800 Sirocco edition mới cáu cạnh của Piere (chúng ta vẫn thấy QC trên TV mỗi tối), mắt nhìn thấy miếng xương của Adam đang nằm đó còn tươi rói, khá ngon lành, nó bỏ ngay vào miệng nhai rau ráu, nhưng nhăn mặt xương Adam...hôi quá mà toàn mùi rượu đế.Mắt Satang chợt lồi ra, động tử nở to, hai thái dương giật giật, huyết áp tăng vọt tới 200 nhịp/phút, khi thấy nàng Eva đang thiêm thiếp nằm đó - “lồ lộ một tòa thiên nhiên”, Satang chăm chú nhìn, tự hỏi sinh vật xinh xắn, dễ thương kia từ hành tinh nào tới mà sao nhìn quen quá, và quên mất chuyện đi vơ vét. Bỗng nhiên, chuông điện thoại kêu vang rất to bản nhạc Quan Do vẫn quảng cáo bia Heineken (nhân tiện nói thêm ông Piere có tính thích nổ -nên chuông bao giờ cũng ở level : Very loud !) ấy là đại gia Bùi Tiến Dũng vẫn đang bị tạm giam - gọi ra ngoài đòi tiền ông Piere bị thua độ trong trận túc cầu hôm trước (bác PMU 18 này bệnh đã di căn, chết cũng vẫn chơi cá độ).Choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ, màng màng, móc túi quần không thấy con dế cưng đâu, lại thấy bóng Satang đang co giò chạy phía xa xa, lướt nhìn thánh Pierre hiểu ngay cơ sự, tỉnh hẳn ngủ, ông vội dùng "Lăng Ba Di Bộ" của chàng Đoàn Dự đuổi theo, vòng vèo một hồi nhờ quen đường, thánh Pierre gần bắt kịp Satang và giơ tay chụp lấy cái đuôi ngoe nguổi phía trước nhưng cổng thiên đàng đây rồi Hấp!!!...Satang có cú bật nhảy ngoạn mục xứng đáng trao.... HCV Asian Games - vọt ra khỏi thiên đường.Trong lòng bàn tay Pierre chỉ còn một mẩu đuôi con con của Satang vẫn đang nghoe nguổi.Ông thánh Pierre đáng kính tiếc rẻ dậm chân than :“Mất toi cái mobile 16 triệu không tiếc, đau nhất là mất cái sim số đẹp, than ôi... ”
Trở về chỗ cũ, thánh Pierre càng choáng váng nhận ra, mẩu xương của Adam không cánh mà bay, lờ mờ đoán biết mọi việc và vô cùng lo sợ trách nhiệm nhưng nảy ra một ý, sẵn có tý phép thuật ( học lỏm được khi đọc Harry Potter ké của con trai), ông Pierre “Úm ba la xì bùa...” biến ngay mẩu đuôi của quỷ Satang thành mẩu xương sườn của Adam và thấp thỏm, lo lắng, ngồi xuống chờ Đức Chúa về.Lại gà gật, mơ màng, nghiêng sang trái, ngả sang phải, cho đến khi nghe thấy tiếng Adam reo to : ”Đức Chúa về!Đức Chúa về...!!!”.Mở mắt, thánh Piere không thể tin vào vào điều ông thấy : ”Đức Chúa đây sao?”. Đức Chúa mỉm cười ngượng ngịu phân trần: ”Việt Nam năm nay tổ chức APEC, nói chung là thành công rất thành công, ít tắc đường và không có ngộ độc thực phẩm, an ninh rất tốt, chỉ có điều quà tặng lưu niệm hơi hẻo, chọn trang phục áo dài kỳ quá ta đi đường người ta cứ tưởng ta là thằng ba Tàu, nhưng nhìn ông Bush và ông Putin nhăn nhó và vướng víu khi chụp ảnh lưu niệm còn tức cười hơn nữa, chỉ có ông Hồ Cẩm Đào cứ phảng phất trên môi một cái gì đó rất giống nụ cười, rất tế nhị, tinh tế lắm mới nhận ra.Thôi cất bộ đồ này đi, Olimpic Bắc Kinh 2008 cũng sắp đến gần rồi, ta mặc bộ đồ này đi dự năm đó cho nó có vẻ hoà đồng quần chúng. Al-Qaeda giờ có ở khắp nơi nơi, đại hội lớn mà cứ đóng veston lên xuống Mecedec thì dễ dính mấy vụ khủng bố và bắt cóc quá, kha kha... ”
Rồi hăng hái xắn tay áo lên, cầm lấy miếng xương (giả) và rút đũa phép ra, Người tiếp tục công việc của mình không hề chú ý đến vẻ căng thẳng của thánh Piere, năm phút sau nàng Eva yêu kiều đã bắt đầu chớp chớp đôi mắt huyền, sâu thăm thẳm như hồ nước nhìn bầu trời trong xanh qua hàng mi cong vút tựa như... lưỡi gươm, và mười phút sau Eva ngồi được dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn Đức Chúa Trời nàng thỏ thẻ giọng oanh vàng : "Chào Đấng Chí Tôn và Toàn Năng ạ", nàng mỉm cười thân thiện khoe hàm răng trắng - bóng nụ cười Close up với các thiên thần đang tò mò ngắm nhìn nàng từ trên cành cây, liếc ông Piere một cái sắc và ngọt hơn dao cạo... Gillette ba lưỡi ( nàng thông minh lắm mà, nàng biết ngay ra sự dối lừa của ông Piere - cái liếc mắt ấy hiểu thế này : Ta và ông đều có bí mật tốt nhất chúng ta là liên minh ), thấy Adam tồng ngồng đứng đó như Từ Hải, nhìn nàng với cặp mắt ốc biêu vàng , nàng đỏ mặt thẹn thùng rất lady, kêu khe khẽ đầy nữ tính:”Éo eo ơi,khiếp!”.Chạy vội vào bụi cây, nàng dứt lấy một đám dây leo quấn quanh hông và ngực, hái cho Adam vài chiếc lá nho rất to(?), nàng cất tiếng nói dịu dàng và thánh thót như chim sơn ca : ”. Này anh gì....à quên ...đằng ấy ơi, mặc vào đi, kẻo lạnh ốm chết đấy...”.Lần đầu tiên, có một người quan tâm đến mình mà không phải là Đức Chúa, trong lòng Adam trào lên một tình cảm rất lạ lùng, chàng xúc động lắm, rơm rớm nước mắt, mặt tái dại rồi đỏ dần lên, luống cuống làm rách vài cái lá nho trước khi thực hiện được việc Eva khuyên bảo.(Nếu đôi mắt chàng không mải dán chặt vào Eva như keo 502 thì chắc chàng đã khóc lên, nức nở lên vì cảm động rồi) Đức Chúa Trời xoa tay hài lòng buột ra một câu tiếng... Trung Quốc bồi “Hảo lớ” (Tốt lắm) một sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho hai nửa mà Người tạo ra.
Vậy là xuất phát từ một ý tưởng đẹp của Đức Chúa Trời, nhưng Người lại khởi đầu hơi cẩu thả trong việc chọn nguyên vật liệu, có sự dối trá của ông thánh Piere mà sau này mà người phụ nữ tạo ra không được hoàn hảo như ý tưởng ban đầu, nên hai nửa Adam và Eva cứ trục trặc, đau khổ và hạnh phúc trong tình yêu! Adam và Eva không có lỗi, nên khi gặp chuyện buồn, họ luôn kêu lên rất thật thà vô tội: TRỜI ƠI !!!
|
 |
TL
guest
REF: 113280
12/25/2006
|

Chào mọi người,
Trước tiên, TL cám ơn anh Voodanh món quà. Thật ra, tấm lòng là chính, quà cáp là phụ nhưng không có "phụ" thì làm sao có" chính" ...Hihi. Dù sao, em vẫn cám ơn anh nhiều.
Lâu lắm rồi, Giang-Thanh mới tái xuất. Xuất bản ngay một câu chuyện quá ư...sáng tạo.Bạn mà làm tiếp thị hay CEO thì tuyệt. Mà này sao EVA của G-T đầy đủ "chua, đắng, ngọt, bùi" thế chứ , hoàn hảo hơn ADAM ban đầu Chúa Trời tạo ra. Thế đầu ai hơn ai thế nhỉ??? Hihi...Mà thói đời "Đã biết yêu là khổ mà vẫn cắm đầu yêu". Chết G-T chưa nè! Trời ơi...
******** Sáng tạo từ đâu mà có? Đố G-T đấy...TL bật mí bằng câu chuyện góp vui cùng anh Voodanh
TL - 26/12/2006
|
 |
TL
guest
REF: 113281
12/25/2006
|

KHẢ NĂNG SÁNG TẠO
Khi sắp hoàn thành việc tạo lập loài người, Thượng đế họp mặt tất cả muôn loài và nói: "Ta còn một món quà tặng đặc biệt dành cho tất cả loài người nhưng ta muốn giấu họ, ta muốn ban cho họ chỉ khi họ đã sẵn sàng. Đó chính là khả năng sáng tạo".
Đại bàng nói: "Hãy trao nó cho ta, ta sẽ đem nó lên mặt trăng". Thượng đế đáp: "Không được, sẽ có một ngày loài người cũng lên đến đó và tìm thấy nó thôi!".
Cá hồi nói: "Ta sẽ chôn nó ở đáy đại dương". Ngài lắc đầu: "Không đâu, họ cũng sẽ tìm đến đó dễ dàng".
Trâu nói: "Ta sẽ chôn nó trong đồng bằng mênh mông". Thượng đế vẫn chưa bằng lòng: "Họ sẽ khoan sâu vào lòng đất, dù là ở đâu họ cũng nhanh chóng tìm ra nó!".
Mẹ Đất lúc đó mới nhẹ nhàng chỉ ra một chỗ: "Hãy đem khả năng sáng tạo giấu vào bên trong mỗi con người, chỉ có kẻ tin tưởng vào bản thân mình mới nhận ra sự tồn tại của khả năng đó!".
Và Thượng đế đã đồng ý.
HB.net
|
 |
voodanh
member
REF: 114121
12/30/2006
|

Chào TL!
Mấy hôm nay mới vào được VS, đọc được mấy dòng của bạn biết là quà đã đến tay bạn tôi rồi, may quá lại nghe được tiếng bạn cười hi hi...chứng tỏ bụng dạ bạn vẫn ổn.Voodanh phải lo xa như thế vì cách đây khoảng hơn một tháng, đọc báo thấy có cô bé Sài Gòn ra chơi Hà Nội, miêu tả trên Blog của cô bé phố cổ Hà Nội khủng khiếp quá toàn là cống rãnh và nước thải, có vẻ rất mất vệ sinh, sau gây ra một cuộc đại chiến trên mạng,cãi nhau óm tỏi lên, mà món quà gửi cho bạn cũng xuất phát từ phố cổ Hà Nội nên...He he, Tết âm sắp đến rồi, TL chuẩn bị nhận quà tiếp nhé.Nhưng mà này Voodanh cũng có lần được nghe chuyện thượng đế họp muôn loài mà "Hổng Thấy Giống" chuyện TL kể, bữa nào rảnh post vô đây nhé...He he..
HI! Giang_Thanh,gần một tháng rồi mới thấy xuất hiện ở đây, (chỗ khác thì vẫn thấy thấp thoáng), mạnh giỏi chớ, mà sao khác quá vậy, đang là môn đệ của Kim Dung tiên sinh mà sao lại chuyển sang thờ cả ông Azit Nêzin nữa vậy...? Xưa xin TL đi học CK bị từ chối giờ được TL phong ngay cho làm CEO, sướng ghê...He he
|
 |
GIANG_THANH
guest
REF: 114319
12/30/2006
|

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!
Còn vài giờ nữa là hết năm 2006, ghé vào đây gặp gỡ cuối năm với tất cả các bạn bè cái nào.
Với TL, ha ha..Có vẻ bạn đang buồn, viết tiếp câu chuyện kia để chọc cười bạn nhé, nhớ rằng đây là chuyện tào lao, nên xin đừng giễu tôi, tội nghiệp !
Với Ruby Ngọc, cám ơn em về lời động viên, vì là chuyện bịa nên tuỳ hứng mới viết được em à, cũng chưa biết có mấy phần nữa đây.
Với Voodanh, thật không biết nói gì, thôi chúc sức khoẻ vậy !
Câu chuyện này Giang_Thanh viết chỉ mang tính gây cười không mang tính chất phỉ báng tôn giáo,hay mỉa mai phụ nữ, xin không hiểu lầm, cám ơn!
|
 |
GIANG_THANH
guest
REF: 114321
12/30/2006
|

Sau khi có màn ra mắt hết sức ấn tượng, đẹp lòng tất cả, nàng Eva duyên dáng ngồi xuống trước mặt Đức Chúa Trời nhẹ nhàng như mấy cô hoa hậu trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam 16 đang tổ chức ở Hòn Ngọc Việt Nha Trang và nàng nhẹ nhàng khởi động volume, giọng nói của nàng trong và ấm, lên bổng xuống trầm ( tương đương với hai hệ AM và FM của radio ), lỗ tai Đức Chúa Trời, các vị Thánh và các Thiên thần tựa như được rót mật nên ai nấy mắt lim dim tựa như đang ngồi trong khán phòng yên tĩnh và ấm áp thưởng thức tài nghệ của nghệ sĩ Richard Clayman, cùng với những lời thánh thót những giọt nước nhỏ, trong suốt như thuỷ tinh cũng được phun châu nhả ngọc theo từng lời thánh thót, bay ra theo một quỹ đạo cong cong- được các nhà toán học đặt tên là đường parabol ( Nhưng không ai để ý đến việc này). Loáng thoáng trong bản solo của Eva có những cái tên : Lolita, Channel No 5, Coco Channel, CK, Revillon, Yardley English Lavender..vvv..., rồi : Lovité, Shiseido, L'Oreal, Clinique, Laneige, Lancome....vvv..., tiếp theo : Gucci,Armani, Versace, Bossini, Ralph Lauren, Sky Walker, Ivy, Elle, Umberto Bilancioni...vv...,(*) . Adam nhủ thầm, chắc nàng xài tiếng Hinđu hay Arập cổ, không nắm bắt được chủ đề nhưng Adam vẫn cố gắng lịch sự theo kiểu quý tộc Pháp thế kỷ 15 chàng gật gù ra vẻ ta đây cũng đã đạt tới trình độ nghe - hiểu hai thứ ngôn ngữ rất khó ấy, tỏ ra một gentleman có giáo dục thi thoảng Adam lại ép cơ mặt, khổ sở nặn ra một nụ cười héo hon để khích lệ động viên tinh thần Eva trong màn độc thoại dài lê thê của nàng. Chỉ đến khi lỗ tai chàng, câu đực, câu cái loáng thoáng nghe rằng : có nàng Marilyn Monroe lừng danh, là hiện thân của cái đẹp, là biểu tưọng sexy nữ giới của những năm 195x-196x, sinh thời được các nhà báo hỏi tối tối mặc gì khi đi ngủ cô trả lời : chỉ với một giọt nước hoa Channel số 5, rồi chuyện chiếc bikini đạt tiêu chuẩn của người phụ nữ thời đại Y2K, khi vo viên lại phải đút vừa qua cái nhẫn cưới...thì trong cái đầu óc bã đậu của mình Adam bừng tỉnh, mới vỡ lẽ ra nàng Eva thông thái đang luận bàn về mĩ phẩm và thời trang. Chàng thực sự thấy mất tự tin, với bộ nhớ dung lượng cỡ 1,4 M của một chiếc đĩa mềm, chàng chỉ biêt vài thứ lẻ tẻ sau này hay dùng hằng ngày như Protect tăng cường, Libouy diệt khuổn, Omo tẩy sạch 99 vết bẩn cứng đầu, Sunsilk dầu gội gây rụng tóc, hói đầu mà Adam đáng thương ơi, đó là chất tẩy rửa chứ đâu phải mĩ phẩm ?
Đức Chúa Trời giơ tay che miệng, dù trên cardvisit của Người ghi là Đấng Toàn Năng nhưng Người cũng chỉ nắm phổ quát về thời trang và mĩ phẩm, thua sút con đẻ của mình ở dăm ba cái kiến thức chuyên ngành hẹp nên thâm tâm Người cũng có chút quê độ với các Thánh, liếc thấy Adam mặt thộn, há hốc mồm ra nghe nàng Eva nói, Người lại càng cáu : " Đúng là thằng ngố Tàu, nó nhớ những thứ đó cũng như mày nhớ mấy thứ vớ vẩn : tên và số áo của các danh thủ, tỉ số mấy trận W.C từ những năm 193x, số đo ba vòng của các cô người mẫu, các dòng xe hơi mấy chấm, các model điện thoại di động mới thôi mà...Thật là trẻ con! ".Điên tiết, Người vớ lấy một quả táo ném Adam, tưởng Người vui tính như mọi khi, Adam bắt lấy và đưa lên miệng cắn ngon lành, giận điên người, Người rủa mong sao quả táo biến thành táo của dì ghẻ nàng Bạch Tuyết. Eva vừa đổi tần số, phát đi bản tin headline theo kiểu CNN : Nàng bắt đầu update tình hình đi shopping của các ngôi sao ca nhạc và thể thao trong 48 giờ qua ở dưới hạ giới, nàng lướt sơ qua về toàn cảnh hậu trường Hollywood : ai ở đâu, làm gì, ai yêu ai, ai bỏ ai, ai sắp cưới ai, ai sắp có baby, ai sắp nhận con nuôi,...? Một lát sau, nàng chuyển hệ the thé giọng kim bắt đầu châm chọc và so sánh : Từ cái mũi của nữ hoàng Ai cập thời cổ đại Cléopatre là quá dài- như mũi phù thủy, tới dáng của thần vệ nữ Venus thời Phục Hưng quá đẫy đà - như một khúc dồi lợn, cái miệng của siêu sao điện ảnh Julia Robert quá rộng- cười mỉm thì còn chút duyên con gái chứ cười hi hi như TL... thì hở hết cả lợi...v.v.... Chúa nhăn nhó kêu khổ : "Thảo nào sau này hãng thông tấn xã con vịt trong mấy chục ngàn năm hoạt động chỉ thuỷ chung tuyển phụ nữ thôi, thời hiện đại có internet wifi, điện thoại vệ tinh, truyền hình cáp nhưng khi muốn tiếp cận thông tin mật không phải của CIA dứt khoát vẫn phải qua phụ nữ.Vừa có động đât ở nam xứ Taiwan, gây ra sóng thần, đứt một số cáp quang, đường truyền viễn thông quốc tế bị tê liệt, may mà có Eva ta mới cập nhật được ít tin tức, Eva thông thái và sắc sảo quá nếu không can thiệp bằng biện pháp mạnh thì thằng Adam ế vợ mất thôi !". Đức Chúa Trời sờ vào tai, lấy ra một cái tăm có nguồn gốc xuất xứ từ hội người mù tỉnh H, cắm vào miệng, Người giả vờ xỉa xỉa, tay kia bắt chước người lịch sự giơ lên che miệng, liến láu đọc rất nhanh một câu thần chú, rất kịp thời và đúng lúc vì vừa lúc ấy Eva chuyển sang sóng FM phát chủ đề thứ năm yêu thích của nàng : Nữ quyền-Chủ đề tế nhị lẽ ra không nên nói trên Thiên đàng vì Chúa cũng là đàn ông.
Bỗng nhiên, một màn sương mỏng che mờ mắt Eva trong thoáng chốc, vài giây sau mọi vật trở lại bình thường, nàng bừng tỉnh nhìn Adam bằng đôi mắt của nàng công chúa ngủ trong rừng, trăm năm sau mở mắt bỗng thấy chàng hoàng tử khôi ngô hiện ra trước mắt, nàng nhìn Adam và bỗng nháy mắt - rất gợi tình, ngốc như Adam mà cũng hiểu ngay ngụ ý - nàng mời mọc chàng việc- mà- không -tiện -gọi -tên -ra, đang cắn dở quả táo, chàng hồi hộp mắc nghẹn miếng táo trong cổ họng ( thủa ấy chưa có bác sĩ T-M-H nên nó mắc nghẹn ngay ở đó và sau này biến thành cái yết hầu của người đàn ông ).Adam mừng quýnh, dắt Eva chạy về phía mấy buị cây xa xa, miệng Eva kêu : " ứ, Ừ..." chiếu lệ nhưng chân nàng sải nhanh như nữ hoàng cự ly 100m Vũ Thị Hương, thoáng chốc đã vượt lên trước, dắt Adam tội nghiệp lếch thếch chạy sau, Đức Chúa trời nở một nụ cười tươi rói, liếc nhìn ông thánh Piere, Người cũng nháy mắt đầy ngụ ý ( may mà ông thánh Piere không tinh tế để liên tưởng đến cái nháy mắt của Eva nếu không chắc ông phải nổi da gà, rùng mình vì sợ! ), ông thánh Piere thở hắt ra, bao lo lắng tiêu tan, miệng cười tủm tỉm, tay phải đút trong túi quần Jean bí mật vò nát đơn xin nghỉ việc vừa viết.Thoáng chốc, Adam và Eva mất hút sau tán lá, cả bụi cây rung lên nhè nhẹ dù trời đang lặng gió, rồi dữ dội dần các cành cây oằn mình kêu răng rắc, lẽ nào cơn bão Đurian ở biển Đông sau khi di chuyển vào các tỉnh phía Nam, lại đổi hướng đi về phía vườn thiên đàng? Các thiên thần trên cây đỏ mặt nhớn nhác, tiếc nuối bay đi.Việc tiếp theo diễn ra y như trong phim "Thập diện mai phục", nàng Mei xinh đẹp với chàng Kim Bộ Đầu - gặp nhau, chỉ khác tý chút là Adam và Eva là người thật việc thật, còn Chương Tử Di và Kim Thành Vũ đóng phim (giả) mà đạt và nhiệt tình trên mức đạo diễn Trương Nghệ Mưu yêu cầu, thế mới thấy hết tài năng của các ngôi sao tầm thế giới !
Vài phút sau, chiếc Vertu Signature Diamond 4,2 cara của Người rung lên lần thứ hai trong ngày, là tin nhắn, số máy của Adam : "I'm a man, now.". Ngưòi nhăn mặt, lại là English, không biết thằng Adam cầu cứu gì mình, mình chỉ biết mỗi mấy chữ " The page cannot be displayed" vì mấy ngày nay không vào được Yahoo thôi mà, chao ơi , không check mail được, không online với mấy bạn trong câu lạc bộ đánh golf , nhớ ghê ! ( nhóm ấy gồm Đức Chúa Trời lòng lành, Đức Ala hiển linh, nhà tiên tri Mohammaed thông thái, và Đức Phật từ bi người đời gọi là tứ qoái... à quên.. tứ trụ)
Sáng hôm sau, Đức Chúa Trời triệu tập đại hội muôn loài, vì theo Người, Thiên Đàng giờ đã hoàn hảo và đầy đủ, giờ là lúc phân ngôi thứ cao thấp.Do giống nòi quyền quý, nên con người xếp hàng thứ ba sau Đức Chúa và các Thánh Thần.Vì vừa trở về từ hạ giới nên Người lại nhiễm một cái thói rất xấu ở đó là cứ họp hành là phải có quà tặng và phong bì, nhưng trên Thiên Đàng ai cũng chê tiền polime in có quá nhiều lỗi, nên Người thay thế bằng một món quà khác có tên gọi là "Quà tặng tình nhân".Lần lượt muôn loài xếp hàng đi qua trước mặt Đức Chúa và Người ban quà tặng:
Với Adam, Người ban cho chàng mười năm được ái ân mặn nồng bên Eva, hôm trước Adam vừa được nếm chút hương vị ngọt ngào hạnh phúc của ái tình, nên chàng thấy 10 năm là quá ít - lẽ nào nhân duyên chỉ ngắn ngủi như cơn gió thoảng qua thềm mỗi sớm mai ? Nhưng vì phía sau còn có muôn loài xếp hàng chờ đợi, nên chàng đành hậm hực, lầm lỳ im lặng đứng sang một bên, quyết tâm thưa gửi, bẩm báo kiện tụng sau đó.
Với Hổ, Người ban cho Hổ được 9 năm hạnh phúc lứa đôi, nhưng Hổ kêu rằng cuộc sống hàng ngày của loài hổ vất vả, nhận nhiều quá sợ hao tổn chân khí, nhủn gối, giãn gân không chạy nhảy săn mồi được, vả lại mất nguyên khí, ảnh hưởng xấu tới tâm - tỳ - xương cốt, sau này khi chết, xương hổ lại hoá thành thành cao, sợ chất lượng cao con hổ không đảm bảo lại bị con nguời bôi bác dè bỉu là cao trâu, cao bò, oan uổng sỉ nhục cho cho giống nòi, đường đường chúng tôi cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt- là Chúa Sơn Lâm, vậy nên chỉ xin nhận bảy năm là đủ, nghe có lý, Người liền bớt lại của Sư Tử hai năm.
Tới lượt Khỉ, Người ban cho Khỉ tám năm được đắm chìm trong hạnh phúc vô biên, Khỉ cũng kêu rằng cuộc sống của loài khỉ phải leo trèo nhảy nhót, sợ thoát dương quá nhiều khi leo trèo, đu nhảy bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai, ngã xuống thì chết không toàn thây, nhẹ hơn thì đau lưng, mỏi chân cử động chậm chạp, bị con người bắt về làm trò vui trong cũi trong lồng.Mua vui, mua cười cho người nhưng khi bực bội người lại lôi ra so sánh mắng mỏ ( Lũ khỉ!, Đồ khỉ!, Khỉ thật! ), thật là bất công ! Vả lại sau này, loài khỉ rất có duyên nơi cửa Phật ( theo thuyết tiến hoá của Saclơ Dacuyn cũng đúng mà theo truyền thuyết Tôn Ngộ Không theo Đường Tăng sang Tây Trúc lấy kinh lại càng chính xác ! ) tham lam quá, sợ không đắc đạo tu hành, chỉ xin nhận ba năm để nếm hết mùi đời biết gái đẹp rượu ngon, sau thành thánh thần rồi không quay đầu luyến tiếc bụi trần, cố gắng ngồi yên trên toà sen thật đĩnh đạc, oai vệ vì cái tâm đã thực sự yên tĩnh, xin gửi trả lại Người năm năm. Nghe có lý, Đức Chúa cũng chuẩn y.
Tới lượt Khiếu, Người ban cho Khiếu bảy năm bếp hồng đỏ lửa, nhưng Khiếu than rằng đời khiếu bay lượn trên không trung, lại suốt ngày phải líu lo ca hát, việc tình ái là chuyện hệ trọng trong đời, phải tìm nơi mặt đất, vắng vẻ, yên tĩnh, lãng mạn để hành sự, mà loài khiếu thì vốn to mồm, sợ bị kẻ xấu rình rập, quay phim, chụp ảnh phát tán trên mạng như mấy vụ cafe Thanh Đa, nữ sinh Ngô Quyền, diễn viên Yến Vi, học sinh Việt Đức thì xâu hổ cho họ hàng nhà chim.Lại nữa loài khiếu cũng hay phải sống trong cũi trong lồng, ca hát mua vui cho con người, sống chỉ dựa vào cám cò và nước lã nên mất cân đối dinh dưỡng nghiêm trọng, thân thể suy yếu sợ không hoàn thành được nghĩa vụ to lớn của một trang nam tử hán, tự lấy làm hổ thẹn. Vì thế, không dám tham lam, chỉ xin nhận một năm, giúp duy trì giống nòi đỡ mất công các nhà khoa học lại nhiệt tình in tên khiếu trong sách đỏ, trả lại Người 6 năm vậy.Thấy Khiếu chân thành và đáng thương quá, Người cũng ngậm ngùi đồng ý.
.........
Hết lượt muôn loài, Adam đứng cạnh Đức Chúa liền giở bài năn nỉ của trẻ con, chàng diễn bài này hơi dẻo : "Xin Người được nhận thêm 2 năm của Sư tử, 5 năm của Khỉ, 6 năm của Khiếu", Chúa cũng chuẩn y, nhưng lầu bầu rất khẽ : "Qúy hồ tinh bất quý hồ đa"- không ngờ Adam tai thính nghe thấy, sau truyền khẩu lại cho con cháu, nên câu này là câu phân trần của đàn ông trong nhiều trường hợp tế nhị.Sau này, Adam trong cuộc sống gia đình, chàng có 2 năm đầu chiến đấu mạnh mẽ như hổ báo sư tử, 10 năm lao động bình thường như một con người, 5 năm sau đó chàng làm việc như khỉ, rồi biến thành "con khiếu chỉ biết hót"...( Đây là lời nhận xét của các Eva giàu đức hạnh nhưng không đủ tài năng và lòng dũng cảm để tiếp bước nữ sĩ Hồ Xuân Hương ! ).
(Còn nữa )
----------------------------------------------------------------------
(*) Sưu tầm mấy cái tên mĩ phẩm và nước hoa, hàng hiệu thời trang for woman này khó và mất thời gian qúa hu hu...
|
 |
TL
guest
REF: 121012
01/22/2007
|

PHÚT BẤT CHỢT...
Mọi chuyện đã qua gần tròn trèm 01 năm, kể từ cái ngày tôi trút tâm sự VS. Bất chợt một niềm vui nho nhỏ của một người bạn xa dành cho tôi, một chút thoáng buồn khi bạn thân nhất làm mình đau lòng...và khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống chung quanh...Làm cho tôi lại "nhớ đến anh da diết".
Khúc nhạc dạo đâu đó:
"Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên. Tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm...Một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây kín..."
Lâu rồi, tôi đọc lại dòng tâm sự này của chính mình, nhìn lại hình Anh. Bao kỉ niệm lại ùa về trong tôi mà nghe tim đau thắt!
* Nhớ những buổi chiều tất tả chạy nhanh về nhà, vội vàng bữa chiều để gặp anh đang chờ tôi (với thời gian ít ỏi do tính chất công việc của anh).
* Nhớ những sáng cuối tuần hàng giờ tâm sự chỉ mong nghe được giọng nói của nhau trong xa cách không gian.
* Nhớ cái ngày mùng một tết ÂL bên gia đình, chưa kịp mở mắt thì nhận được điện của anh từ phương xa (khi đó là đêm khuya bên anh). Anh bảo đang đi lễ chùa, mỗi chùa cách xa nhau hàng trăm cây...dù anh không đạo,chỉ để hái lộc đầu xuân cho em, cầu mong cho mình sớm ngày đoàn tụ.
* Nhớ cả những ngày tôi bệnh nặng lay hoay một mình, anh đã rất buồn vì chỉ động viên, an ủi em bằng những cuộc gọi đường dài, dặn dò từng viên thuốc phải uống và biết rằng..."khi bệnh em cô đơn một mình mà không có anh bên cạnh".
Bây giờ, anh còn sống nhưng ở một nơi rất xa,nơi đang xô xát đẫm máu. Anh là một người "yêu nghề" hơn chính bản thân mình...Và có lẽ, anh cũng chẳng rãnh rỗi,biết nơi đây để đọc những dòng này. Tôi không buồn mà luôn tự hào vì anh.
Sự đồng cảm trong tâm tưởng lớn hơn nhiều! Tôi biết anh vẫn luôn nghĩ về tôi ở "nơi quê hương ..."
Nhớ khuôn mặt anh mà nụ cười luôn hiện diện, xoa dịu nỗi nhớ anh trong lòng tôi rất nhiều.
Mong hai chữ "Bình An" luôn bên anh.
Thoáng kỉ niệm TL - 22/01/2007
|
 |
Gửi Ngư&#
guest
REF: 121176
01/23/2007
|

( Tưởng đã đi xa, đêm hơi khó ngủ lang thang gặp lại em gái, biết em đang có nỗi niềm, là khách trên NCD, nhưng với em lại là anh trai, không thể không vào an ủi em, như ngày xưa...)
Chiều nay Hà Nội lại lạnh, Sài Gòn chiều nay thế nào ? Mấy lần nói chuyện, lần nào cũng thấy em nói em đang cafe với bạn, nghe tiếng em cười, trước khi anh cúp máy bao giờ cũng là câu em nói: "Anh ơi, cố lên nhé", anh thấy lòng mình ấm hẳn, xa quá và chưa gặp được em nhưng một ngày nào đó anh sẽ bay vào, một chút tình cảm tri ngộ đó mà em.
Mấy ngày trước, mấy người bạn bay ra, anh hỏi Sài Gòn thời tiết thế nào? Bạn trả lời đang nóng lắm, mấy hôm trước ngoài Bắc lạnh thì trong đó mới mát mát thôi.Ngoài mấy thứ lẻ tẻ gửi cho em khi có bạn vào, anh vẫn muốn gửi cho em chút gì đó khang khác, để em giữ lâu lâu, mà phải điều điệu một tí để em có thể tự hào với mấy bạn bè nhưng đồ cho con gái khó sắm lắm mà, màu sắc kích cỡ và chất liệu...Anh lại mù tịt, ngại chọn quá đi thôi,...
Chiều nay, bỗng nhiên, anh có một cú điện thoại của cô em họ từ Sài Gòn ra, anh cười lại có người chuyển quà cho em rồi.Hỏi cô em trời lạnh không ? "Đâu có lạnh lắm hả anh, trong bển sáng trời cũng se lạnh, sáng em chạy xe đi làm vẫn phải mặc áo khoác mỏng không hà". Anh cười : Nghĩ ra món quà độc cho em rồi, một bộ đồ len mỏng khăn, mũ và găng đẹp, điệu và xinh... đầu phố Bà Triệu có bán nhiều, trên Quán Thánh cũng có mấy cửa hàng, bên Đinh Liệt có bán nhiều nhưng không đẹp đâu em...Chợt nhớ, tuần trước em kêu ốm không đi làm được, nhưng 10 h đêm vẫn buồn đi lang thang, em mặc áo khoác mỏng cho đỡ lạnh đó thôi...Sài Gòn không lạnh, it đồ len, lại càng hiếm đồ len đẹp.Mấy bữa nữa nhận được không biết em có hãnh diện không ?
Một vài lần em nói, đôi khi trong cuộc sống, vài điều giản dị nhỏ, một chút đồng cảm làm em thấy cảm động, thấy ấm áp và em thấy tin yêu cuộc sống hơn, nhận thấy một chút giá trị của tình cảm con người. Biết nói sao nhỉ, trên đời có thân phận và tình yêu, cái thì hữu hạn cái thì vô hạn biết lấy cái hữu hạn nào để bao bọc được cái vô hạn đây ? Một năm âm lịch sắp hết, trong em bỗng là các kỷ niệm, người thì vẫn đi miệt mài ngoài sương gió...anh rất hiểu các tình cảm trong em, an ủi em ư ? Em dư sức vượt qua mà ! Cuộc sống đôi khi có khô khan và mệt mỏi, nhưng vẫn còn chút gì đọng lại: chút thiêng liêng, ấm áp trong các kỷ niệm của em , và chút quan tâm thật lòng trong các món quà của anh chỉ để chúng ta hướng tới một vẻ đẹp tinh thần của tình cảm con người ? Phải không em ?
02 h 24/ 01 / 2007
|
 |
guest
REF: 121605
01/25/2007
|

ĐỢI ANH VỀ (K.SINIONOV )
********
Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi.
Dù tuyết rơi gió thổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh về em nhé!
Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi cứ đợi!
Em ơi em cứ đợi
Dù ai thương nhớ ai
Chẳng mong có ngày mai
Dù mẹ già con dại
Hết mong anh trở lại
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi mặc bạn
Đợi anh hoài em nghe
Tin rằng anh sắp về!
Đợi anh anh lại về.
Trông chết cười ngạo nghễ.
Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ
Nào có biết bao giờ
Bởi vì em ước vọng
Bời vì em trông ngóng
Tan giặc bước đường quê
Anh của em lại về.
Vì sao anh chẳng chết?
Nào bao giờ ai biết
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người.
Biết như em chờ đợi!
*****************************
Đọc các tâm sự cảm động của bạn, chép tặng bạn một bài thơ hay.
|
 |
TL
guest
REF: 121781
01/25/2007
|

Có một người bạn đã từng biết câu chuyện của tôi và khuyên: "chờ đợi cũng cần cho tình yêu nhưng tuổi xuân không quay về với người phụ nữ theo năm tháng".
Có lý!
TL rất cám ơn sự quan tâm và chia sẻ của bạn bè nhưng mình biết chính mình, biết chuyện của mình ngày mai sẽ về đâu.
Đó là một kỉ niệm đẹp đã qua trong cuộc đời TL và tôi vẫn thầm hạnh phúc vì đã gặp anh và cả quyết định "..." ngày hôm nay cho mối tình này vì anh, vì tôi.
"Đoạn kết một cuộc tình" nhưng "đã kéo dài quá lâu" nhờ thời gian xoa dịu nỗi nhớ cũng "đến lúc phải kết thúc".
MỘT NGÀY MỚI LẠI BẮT ĐẦU CHO MỖI CHÚNG TA.
TL - 26/01/2007
|
 |
cafekho
member
REF: 121826
01/25/2007
|

Vậy TL khép lại trang này ... mở lại trang mới
"Ngày Mới" để tâm sự được không ..hay vẫn không ngừng đếm trầm tư..
hời ..
====================
có những giá trị là "bất biến" dù nó đã "biến mất"
>>> xót xa
|
 |
G-N-E-G
guest
REF: 124522
02/03/2007
|

Anh vẫn có thói quen đi sớm vể muộn, nên tối nào cũng phải lướt qua xem bản tin dự báo báo thời tiết, xem nhiệt độ Hà Nội ngày mai ra sao? Mấy tối nay anh lại dành thêm mấy mươi giây khi xem bản tin thời tiết, chỉ để xem Sài Gòn nóng lạnh thế nào? Vừa xem anh vừa cười mủm mỉm với các ý nghĩ chợt đến, chẳng phải vì mấy cô dẫn chương trình ngày càng thấy duyên dáng hơn đâu...
Sáng qua, lật tờ TT&VH, tình cờ anh đọc được một đoạn tản văn "Cuối năm chợt lạnh" có đoạn rằng: "Cuối năm không dưng mà trời chợt lạnh. Bộ phận không khí lạnh dời vào phía Nam. Sài Gòn nắng vàng và se se lạnh khiến những buổi sáng ra đường hoá ra điệu đàng. Trong cái vội vàng bứt về phía trước. Bất chợt cái lạnh làm người ta chùng lại. Những kẻ ưa sống chậm thì vốn đã đa sự lại đa suy lại thêm cái để nghĩ, để ngẫm...". Đọc xong anh lại mỉm cười vu vơ, vậy ra Sài Gòn đương lạnh...
Tối qua, em trai anh từ Sài Gòn bay ra, anh hỏi "Thời tiết Sài Gòn thế nào?", em anh trả lời: " Trưa Sài Gòn nắng gắt, tối lại se se lạnh...". Anh lại cười mỉm, ông em trai tất nhiên không thể hiểu vì sao...
Anh đã gửi cho em một món quà, vật chất thì rất nhỏ nhưng tấm lòng bên trong thì rất lớn. Anh mong Sài Gòn có một ngày thật lạnh, để em gái được điệu đàng trong khăn len, mũ len...
Sài Gòn mà không lạnh, vài thứ anh gửi vào lại biến thành đồ chơi, chờ tới khi em đi Đà Lạt, hay ngược ra Bắc chơi trong mùa đông thì lâu quá. Vài năm nữa thì lạc hậu mất rồi...Thế nên khi mùa đông này chưa qua, anh rất mong có một ngày Sài Gòn chợt lạnh. Anh vẫn sẽ xem bản tin thời tiết, cuối năm khi bạn bè đi xa lục tục trở về, tất nhiên sau những lời hỏi thăm vồn vã anh vẫn sẽ hỏi : Thời tiết Sài Gòn thế nào...? Cười, tưởng tượng ra cô em gái ở xa, xinh xắn trong khăn len mũ len để thấy rằng tại sao lần trước khi anh bạn thân chuyển quà cho em, xong gọi điện hỏi anh: " Sao có cô em dễ thương thế nhỉ....?" . Anh không biết trả lời làm sao?
P/s : Tối nay, anh đã nhận được một cuộc điện thoại đường dài của một người bạn-người em, biết người ấy đang có nỗi niềm, xa quá vài điều tâm sự hay an ủi khi online cũng chỉ là hời hợt, không biết phải làm sao, khuya rồi, mai anh vẫn phải dậy sớm nữa, nhưng anh vẫn ghé vào diễn đàn để an ủi, để chia sẻ và tâm sự với người bạn ấy vài điều : Vẫn còn chút gì đẹp lắm, đáng hi vọng và trân trọng, của những người biết đồng cảm....và vẫn phải hi vọng chứ nhỉ, cười tươi lên đi nào em, em xem này tình cảm quý mến của ông anh dành cho em cả một bầu trời đó thôi(hi hi..) và ĐT cố định anh luôn mở, khi em có nỗi niềm, giờ nào cũng được, ngại gì em?
Gửi Người Em Gái, Đêm 2h 15 phút 04-02-2007
|
 |
Giang_Thanh
guest
REF: 128573
02/14/2007
|

Hix, TL ơi, xa quá, hôm nay là ngày Valentines, năm mới cũng sắp đến không có gì tặng TL, có mấy thứ này gửi bạn hi vọng mang lại chút vui, chút cười cho TL
==============================================

==========================================
Thích không?
|
 |
Giang_Thanh
guest
REF: 128574
02/14/2007
|

Hi,TL thi thoảng có nỗi buồn, chia sẻ với bạn bè nhé, và tập thư giãn như chú miu này, ngộ không?
=========================

==========================
TL ui, hình như đây là chuyện CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ thời hiện đại này...
|
 |
monalisasmiles
member
REF: 128583
02/14/2007
|

Góp vui, với các bạn :



|
 |
121819
member
REF: 140866
03/13/2007
|

Chào vô danh!
Tôi đã đọc đoạn kết cuộc tình của bạn qua đường link bạn gửi. Rắc rối quá, rắc rối quá... Chuyện tình cảm của thế gian này quả là phức tạp, mong sao bạn sớm có được diều mà bạn mong ước nhé. Chúc vui
|
 |
guest
REF: 143992
03/19/2007
|

Gửi bạn TL,
Đây là trang nhà của bạn nên lời đầu là tôi gửi đến bạn. Nhân đây cũng gửi đến tất cả các member, guest trong nhà TL. Tôi chỉ là khách qua đường, vô tình dừng chân vào đây và đã đọc tâm sự của bạn cũng như của nhiều người khác nữa. Tôi thật sự trân trọng tình cảm của mọi người dành cho nhau. Có lẽ ở ngoài đời, ít ai có thể chia sẻ nỗi niềm này và được đáp lại bằng những đông viên, an ủi bằng nhiều cách như ở đây. Bạn được nhiều người quan tâm và chia sẻ, đó chính là món quà quý nhất của mỗi người vì tình bạn là vĩnh cửu. "Đoạn kết một cuộc tình" sẽ mở một trang mới với nhiều niềm vui của nhiều người ở đây. Tôi mong đoạn kết của mọi người là những niềm vui như những đốm lửa nhỏ và hãy thắp sáng cho những ai chưa có đốm lửa đó nhé. Hãy lại gần nhau để các đốm lửa cháy sáng hơn.
Chào bạn TL và các bạn ở NCD này.
Khách qua đường.
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|