mongmanhtim
member
ID 51073
04/08/2009

|
Lặng nghe

Trưa hôm qua Nó vì sự việc căng thẳng trên forum mà đành gậm miếng sandwitch. Trưa hôm nay Nó vì sự xót xa buồn buồn mà không đi ăn trưa ,lại nhắm mắt nuốt bánh mì.
Sự việc kia đã khép lại nhưng sao lòng Nó không khép. Nó khó chịu bởi cái sự thật được phanh phui theo đúng sự nghi ngờ từ rất lâu của Nó. Nhận xét của Nó không sai, nhưng sao Nó lại không vui tí nào.
Khi Nó bị người ta dùng thủ thuật kim thiền thoát xác, thay áo tráo vỏ để buộc Nó phải nói lời sorry mà lúc đó Nó vì một phút bối rối hồ nghi chính bản thân mình nên không nhận ra, Nó lại thấy dường như dễ chịu hơn. À, thì ra là mình sai. Mình không có chứng cớ xác thực nên phải nhận lỗi của mình. Vẫn còn người tốt.
Nhưng tại sao cái cảm giác lúc đó không buồn bằng bây giờ. Giờ đây khi mọi chuyện đã trắng đen rõ mười, Nó vẫn bị mang tiếng là người moi móc tìm sơ hở của họ.,.,hic.,hic.
Cho dù gì đi nữa, thì kết quả này đã khiến Nó càng nhìn đời bằng cặp mắt u ám hơn, nghi kỵ hơn. Những áng mây hồng vừa được xua đi bởi những ngừơi thương yêu của Nó đã lập tức được nhường chổ cho những khoảng đen xám xịt.
Nó lặng nghe như có sự đổ vỡ nào đó trong trái tim mình.
1.20pm ngày 9/4/2009
MMT

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
hatri
member
REF: 438694
04/08/2009
|

Dear MMT thân mến,
Xin cho mình làm ..bạn với MMT (Nó) được không ?
Vì cũng từ lâu vẫn hay đọc các đoạn NK "Lãng Đãng Cùng Nó", rất hay, các bài viết thường ngắn ,rất ngắn, gọn ,ít chữ ,xuống...hàng ..hơi nhìu. Nhưng qua đó vẫn có một phong cách văn rất riêng biệt (unique), nhiều ý tưởng, tâm sự, và cũng rất ....MMT !
Sau này thì ít thấy, chắc cũng nhiều bạn khác cũng nghĩ thế.
Mong được có dịp xem tiếp các trang dễ thương ,về cô bé đó .."Nó"
Chúc MMT luôn tìm được niềm vui , và thêm Bạn bè.
|
 |
pigvn
member
REF: 438696
04/08/2009
|

Chaò chủ nhà và 2 bạn..
Cuộc dzù thật hay aỏ..con ngưoì ta vì lơị sẽ và sĩ diện bản thân họ sẽ
đâú tranh tơí cùng dzù bít mình lôĩ rõ như ban ngaỳ ..
thành thử bạn đừng buồn nưã..nhớ rút kinh nghiệm từ ngày hôm nay nha bạn
mình cô lập dzù mình có đúng cũng ko ai tin ..
câu nói cuả TẦN HƯONG LIÊN trong BAO CÔNG nè..PHỦ BÊNH PHỦ ..HUYỆN BÊNH VỰC HUYỆN ...nên bạn tội vạ vì buồn mà ko ăn chứ ...
phaỉ ăn nhiù vaò ..rôì ngôì nhìn đơì là thế đó..CHÁN NHƯ CON DZẾ
CHÚC BẠN DZUI TRỞ LAỊ ...
|
 |
soluuhuong2
member
REF: 438801
04/09/2009
|

Chào cả nhà,
Soluuhuong2 hoan nghênh sự nhận lỗi của Bimbim, và CẢM ƠN BẠN MONGMANHTIM
Điều đó chứng tỏ Mongmanhtim đã đúng đắn, Sở nói Mongmanhtim đúng đắn là để xoa dịu sự đau lòng cho Mongmanhtim trong thời gian chất vấn Bimbim mà Mongmanhtim phải chịu đựng.
Điều đó cũng để lấy lại sự trong sáng cho Mai Nương, và sự đau lòng mà Mai Nương gánh chịu trong thời gian xảy ra chuyện.
Điều đó cũng để vơi đi nỗi đau mà các thành viên Diễn Đàn chịu đựng, vì đem một tờ giấy làm giả mạo chữ ký và v.v.v... để qua mặt cả một diễn đàn thì quá coi thường mọi người.
Trên phương diện pháp lý và là một người có học thức nhận biết giả mạo giấy tờ chứ ký và v.v.v.. đồng nghĩa với việc vi phạm pháp luật, và phải chịu trách nhiệm pháp lý, nên không thể ngụy tạo lý do... sau khi hành vi phạm tội đã cấu thành.
Tất cả mọi người đều hiểu: nếu Sở không chứng minh được sự thật thì sẽ không có lời xin lỗi cùng bản điều trần của Bimbim118
Xin hỏi cả nhà: Nếu Sở không lên tiếng kịp thời còn bao người phải chịu oan ức??? còn bao người phải chịu đau lòng??? còn bao điều mờ ám còn che dấu??? và Diễn đàn còn phải bị cảnh tranh luận đến bao giờ????....v.v.v.... em Mai Nương phải chịu tiếng oan cả đời???còn bao nick bị ban???nỗi oán than chồng chất đến bao giờ???
trước khi Sở lên tiếng đã tự biết mình đang đứng trước cửa tử, giữa cái sống và cái chết của nick soluuhuong vì nếu chỉ một sơ xuất mà không chứng minh được sự thật thì cả đời Sở này phải đứng trước một bản án... lúc đó Sở cũng tự than rằng: Tạo sao người phải giải quyết không phải là ai khác, mà lại chính là Sở, mong các bạn hiểu và thông cảm.
|
 |
diemchau00183
member
REF: 438810
04/09/2009
|

Mến chào mongmanhtim và các bạn NCD
diemchau rất cảm kích về việc làm của mongmanhtim và các bạn khác như tieutinhtinh, v.v... Trong một hoàn cảnh mà những tiếng nói tích cực, khơi sáng, gần như bị chà đạp, thì may mắn lương tâm đã thức tỉnh những người trong cuộc, để làm trong sáng lại phần nào cuộc đời. Nét đẹp của phái nữ mình sẽ rạng sáng lên bội phần khi làm được điều gì tốt cho người. hihihi
diemchau có viết lời này tặng cho chị Bimbim. Xin cũng tặng cho mongmanhtim như một người bạn thân thiết của diemchau và của diễn đàn. hihihi
Bây giờ chị Bimbim được sáng
em cũng được sáng lây
Cũng vì sự cố này
Mới thấy cần tiến bộ
Cho mình cho người khác
Cho cả dân tộc tôi
Mong từ nay nụ cười
Nở trên môi anh chị
Duyên dáng một đời người.
|
 |
da1uhate
member
REF: 438882
04/09/2009
|

Hi MMT,
Đừng buồn nữa bạn, hôm nay D ngồi coi lại bài của BB, D thấy BB còn thiếu lời xin lỗi đặc biệt dành cho MMT (không thể xin lỗi chung như vậy được). D nhớ cô ta có post một bài (được copy ra nhiều chỗ khác) có phần gạch chân yêu cầu MMT phải xin lỗi cô ta và các bạn khác trong diễn đàn vì đã thắc mắc cái Phiếu Chuyển Tiền. Điều này D phải nói thẳng (mặc dù hơi khó nghe) là "thật điêu ngoa". Hàng động sửa chứng từ hay ho lắm hay sao còn chưa tự biết vấn lương tâm mà còn mạnh miệng yêu cầu người khác xin lỗi mình. Vậy thì chắc gì những tờ hóa đơn cô ta post trước đây không bị sửa con số, con dấu hoặc chữ ký? Hành động này cô ta làm quá thành thạo rồi mà. D biết ở ngoài đời thậm chí còn có nhiều trò gian lận chứng từ khác nữa kìa. Người ta sẵn sàng cho nhau cả xấp hóa đơn đỏ để gian lận tiền bạc. Chuyện ghi giả hóa đơn bằng tay còn làm được thì nói gì đến chuyện scan ra rồi chỉnh sửa một cách hoàn hảo như BB đã làm. Hồi D còn đi học, chính D cũng đã ghi cả xấp hóa đơn dùm cho 1 anh làm trong Sở công an ở Đà Lạt. Nhưng tiếc là lúc đó D khờ trớt, chẳng hiểu gì, giờ nghĩ lại thấy mình thiệt dại.
MMT đừng buồn nữa nhe, sự việc hôm nay đã vậy. Ai hiểu được thì hiểu. Bạn không cần lo ngại mang tiếng chi đâu bởi vì lòng bạn trong sạch. D nghĩ nhiều khi bạn có nhiều lời mà người ta cho rằng "dồn ép" chỉ vì bạn muốn giành cho diễn đàn sự trung thực thôi.
Chúc MMT mau tìm lại niềm vui nhe.
|
 |
cakhia
member
REF: 438949
04/09/2009
|

Da nói câu nào nghe cũng chí lý hết. Đừng bưồn nữa nghe MMT. Vẫn còn nhiều người hiểu việc làm của bạn đó. Bạn chẳng cô độc đâu. Người ta muốn nhìn nhận sự việc theo ý muốn của người ta thì mặc họ đi. Điều mình cần làm cũng đã làm rồi. Lương tâm vậy là thanh thản. Bỏ đi nghe MMT. Giũ sạch cho nó nhẹ lòng.
|
 |
tieutinhtinh1
member
REF: 438994
04/10/2009
|

Chòy oy chị Tim có nghe chị D jới Khịa ca của pé nói chưa, hok có phùn nữa đoá nhe. Ngừ nào sai ngừ nào trái ngừ nào cần xin lỗi thì mọi ngừ đã biết rồi. Xí pùm pum cái câu xin lỗi lảng ùm kia nhe chị Tim. Chị Tim nghe lời pé, pé cử Khịa ca hun chị Tim một cái nhe.
Khịa ca đi tém đi gòy hun chị Tim jìum pé một cái vì wi định của chị D là phải tém gòy mới được hun đoá...hìhì. Có lời chi Khịa ca gòy đoá nhe.
Chị D quay jìa nhà Chờ pé Tiểu đi, pé kể chiện này cho nghe . Cho chị Tim wa nghe ké lun đoá, hok coi đừng có tiếc nhe...hìhì
|
 |
tuyenle63
member
REF: 439002
04/10/2009
|

Chào chị mongmanhtim và các bạn diễn đàn
tuyenle theo dõi dđ trong mấy tuần nay mới biết có những thành viên lòng dũng cảm rất cao , đã bật phá đuợc những gian dối khi làm việc thiện. Ai cũng không muốn điều này xảy ra nè . Ít ra mình cùng nhau thay đổi cách sống, làm việc trở nên trong sáng hơn , qua việc đột phá này.
Chúng ta hãy nhắc nhở nhau về thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ lưu lại cho lớp người trẻ, dạy cho lớp trẻ những điều gì tốt không nè , hay cũng chỉ truyền lại những điều giả dối. . huhu.
|
 |
ngayaytinhroi
member
REF: 439044
04/10/2009
|

Chuyện gì qua rồi thì cho qua luôn để cho nhẹ lòng đi MMT.
Nhỏ nghe chị mà buông lơi đi nghen.
Đọc những gì nhỏ viết, chị càng lo cho nhỏ.
Chị hiểu MMT, JD hiểu MMT, Da cũng hiểu, Tieutinhtinh và
nhiều ngưòi nữa cũng hiểu MMT .
Đừng để cho lòng vướng bận mãi chuyện này nghen.
Sao hôm nay không nhắn cho chị vậy MMT? bộ không thấy offline của chị hả?
|
 |
cakhia
member
REF: 439048
04/10/2009
|

pé tiểu dễ thương nhất diễn đàn!!! thiệt không uổng công cakhia nhận làm anh em với pé tiểu. Bữa trước pé kêu đại ca hun chị D giùm pé, vẫn còn sướng lâng lâng đây, giờ kêu hun chị tim nữa...trời, con nhỏ tiểu quậy này sao mà nó biết thấu tim đen tui vậy trời, heheeh. Pé tiểu ơi, đại ca nguyện suốt đời cắn cỏ ngậm vành mà đi theo pé. Pé biểu gì huynh cũng nghe theo, dù nhảy vô dầu sôi lửa bỏng (hic, cái vụ hun giùm này còn nóng hơn lửa nữa đó) huynh cũng cắn răng cắn lợi ngậm ngùi mà nghe lời pé hết.
Pé pé, mau mau làm quen thêm mấy chị nữa nhen.
|
 |
mongmanhtim
member
REF: 439050
04/10/2009
|

MMT xúc động trước sự thông cảm và chia sẽ của các bạn với MMT. Cũng xin cảm ơn những người đã tin tưởng và ủng hộ MMT qua những cái PM.
Thanks all.
MMT
|
 |
tetecehat
member
REF: 439058
04/10/2009
|

MMT mến,
Thấy em buồn nên ghé vào thăm em để nói với em rằng đừng để những việc nhỏ nhặt làm phiền mình như vậy, huống chi việc em làm rất đáng được người ghi tâm.
Khi thấy một việc phải làm cho đúng với lương tâm mình thì cứ làm và làm rồi sẽ không bao giờ hối tiếc. Nhất là cái kết quả của việc mình làm đem lại một cái gì đó tốt cho người khác.
Em còn trẻ đời còn dài, rồi đây em sẽ thấy được những chuyện nào mà sai sự thật, những sự gian trá, lừa lọc ... tất cả sẽ không tồn tại được lâu. Chỉ có sự thật và tấm lòng ngay thẳng mới bền lâu mà thôi.
Chị thấy đám mây đen đả tan biến rồi, bỏ hết và vui chơi lại em nhé, chị tin em là người tốt và luôn là như vậy.
Chúc vui cả nhà,
Chị TTCH
|
 |
mongmanhtim
member
REF: 439062
04/10/2009
|

MMT thật sự mừng đến rớt nước mắt khi thấy chị TTCH vào đây an ủi MMT. Vì sao như vậy thì chắc chị và mọi ngưòi cũng hiểu.
Với những lời này của chị TTCH, đêm nay MMT sẽ có thể ngủ yên mà không ân hận vì mình mà một ngưòi phải xoá nick ra đi khỏi diễn đàn vĩnh viễn.
Một lần nữa MMT xin cám ơn chị.
MMT
|
 |
da1uhate
member
REF: 439881
04/12/2009
|

Kiếm chuyện hả? Đi lộn chỗ rồi đó.
|
 |
ngayaytinhroi
member
REF: 439888
04/12/2009
|

Soi Mói, chuyện vừa xảy ra ở topic của Bimbim , NATR nghĩ rằng nếu công tâm mà xét thì MMT không làm điều gì sai cả.
Khi đó bạn cũng đã có những góp ý không thiện cảm và thiếu chính xác về MMT lắm. Lẽ ra cũng nên có lời phải quấy với MMT, đằng này,bây giờ lại cố tình kiếm chuyện gây hiềm khich ở đây, như vậy có hay hay không?
Topic này, như MMT nói, là khoảng lặng trong tâm hồn của MMT sau những việc tồi tệ đã được khám phá ra, nếu vào an ủi được thì tốt còn nếu vào để gây hấn thì xin hãy dừng cho.
Vài lời ngắn ngủi mong Soi Mói bình tâm.
NATR
|
 |
soimoi
member
REF: 439890
04/12/2009
|

Ha, chào da1uhate!!!
Có việc cho Da nè:
da1uhate -REF: 438882 -Date:04/09/2009
... Hồi D còn đi học, chính D cũng đã ghi cả xấp hóa đơn dùm cho 1 anh làm trong Sở công an ở Đà Lạt... (Ai biết ghi dùm hay ghi vì chính mình)
Hoá ra ai cũng có lỗi lẫm cả, zậy sao cứ cay nghiệt với người khác còn mình thì thanh thản zậy ta.
Chẳng lẽ:
Chính xác :
CÔNG BẰNG = CAY NGHIỆT VỚI NGƯỜI KHÁC + BỎ QUA CHO CHÍNH MÌNH ????????
|
 |
da1uhate
member
REF: 439891
04/12/2009
|

Rảnh dữ hén? Cay cú điều gì? Tôi không phải là kẻ đạo đức giả mà không dám thừa nhận việc mình làm.
Chỉ có kẻ trơ tráo, đã làm sai còn chưa biết tự xấu hổ dám lên mặt đòi người khác xin lỗi mình.
Lòng bao dung chỉ dành cho kẻ biết tự vấn lương tâm, còn những người (nói huỵch tẹt là BB) thì thật sự không đáng.
Ai thích bao dung, che đậy cho hành vi của cô ta (ăn chặn tiền của người nghèo) thì cứ việc. Còn kẻ nào cay cú vô topic này kiếm chuyện với MMT thì tôi nói thẳng là có bị ban nick tôi cũng nhịn đâu.
|
 |
soimoi
member
REF: 439898
04/12/2009
|

Lại có tổ kiến lửa sắp mọc rùi bà con ơi, kíu tui zới!!!!!
Chẳng lẽ:
Chính xác :
CÔNG BẰNG = CAY NGHIỆT VỚI NGƯỜI KHÁC + BỎ QUA CHO CHÍNH MÌNH ????????
|
 |
da1uhate
member
REF: 439900
04/12/2009
|

Đừng có lo, lải nhải như U thì tui hỏng có quởn đâu để típ chiện.
|
 |
ngayaytinhroi
member
REF: 439901
04/12/2009
|

NATR mời Da đi ăn kem nè...hehehhe...mình quỡn làm chuyện này nè.
|
 |
soimoi
member
REF: 439911
04/12/2009
|

Cho tui đi ăn kem zới, tui hỏng nói xấu ai (tui chỉ soi vào những chỗ sơ hở của mọi ngừi thui), cũng chưa ai có biết tui làm gì xấu hay hôn.
da1uhate -REF: 439891 -Date:04/12/2009
...Lòng bao dung chỉ dành cho kẻ biết tự vấn lương tâm...
Chẳng lẽ Da "tự vấn lương tâm" xong, là coi như thanh thản, rùi cay nghiệt zới ngừi khắc thì lại đợc mời đi ăn kem, còn tui thì ko seo???? hichichic, hỏng có công bằng à.
|
 |
talaai65
member
REF: 439914
04/12/2009
|

Vay la SOIMOI dong tinh voi su viec lam gia tao chung tu cua BB ha?
Talaai
|
 |
da1uhate
member
REF: 439918
04/12/2009
|

Nói cho biết nà ông kẹ soimoi:
Cái dụ tui điền dô tờ hóa đơn nó xảy ra cách đây 10 năm, lúc đó tui còn chưa có quyền công dân nữa, con nít thì biết cái gì. Giờ lớn rồi mới hiểu. Hiểu ra thì biết mình sai, biết rồi thì ko phạm.
Còn chỗ nào thắc mắc? Đưa thắc mắc qua chỗ BB dùm đi nhe. (coi post của NHP đó)
|
 |
soimoi
member
REF: 439924
04/12/2009
|

Ấy ấy, tala à, đừng có chụp mũ tui nghen. Tui chỉ cóp cóp, dán dán thui à. Tui zừa mới tham gia diễn đàn, mới chỉ có thời gian quan tâm đến đợc từng này thui à.
pigvn -REF: 438696 -Date:04/08/2009
....mình cô lập dzù mình có đúng cũng ko ai tin ..
câu nói cuả TẦN HƯONG LIÊN trong BAO CÔNG nè..PHỦ BÊNH PHỦ ..HUYỆN BÊNH VỰC HUYỆN ...nên bạn tội vạ vì buồn mà ko ăn chứ ...
Hichic, hình như mình cũng trong tình cảnh này á, bạn pigvn bảo phải ăn mờ, zậy seo hỏng mời tui ăn kem zới, hichic....
|
 |
talaai65
member
REF: 439925
04/12/2009
|

viec lam cua soimoi cao ca qua vi di tung hung nguoi pham toi.....hihihiihi chac co chut so mui gi roi. Soimoi muon di an kem ha TLA moi di an kem nhe nhung tien an kem la tien TLA mo hoi nuoc mat lam ra do ko phai tien bon rut cua nhung nguoi hao tam lam tu thien dau nhe. vi vay an se ngon hon nhieu, ngu cung se ngon hon nua.
Talaai
|
 |
talaai65
member
REF: 439933
04/12/2009
|

soimoi la nguoi vietnam doc tieng viet ma ko hieu cai cau cua pigvn noi hay la co tinh lam vay? de TLA noi lai cho nghe nhe Pig noi de dang an ui MMT chu ko phai hieu nhu y cua soi moi dau.
Talaai
|
 |
soimoi
member
REF: 439941
04/12/2009
|

talaai65 -REF: 439925 -Date:04/12/2009
...tien an kem la tien TLA mo hoi nuoc mat lam ra do ...
Mồ hôi nước mắt của talaai65 có mùi hôn zậy. Tui sợ ăn zong bị đau bụng wá hà. Cám ơn talaai65 nhe, tui hỏng dám ăn đâu.
|
 |
da1uhate
member
REF: 439946
04/12/2009
|

Cứ ăn đi ông kẹ soimoi, đau bụng thì hỏng đau đâu, chỉ ngại mơi mốt bị quỷ sứ cắt lưỡi thoai hà.
|
 |
talaai65
member
REF: 439954
04/12/2009
|

Dong tien mo hoi nuoc mat cua TLA chac chan la thom tho hon dong tien an gian ban rut cua nhung nha hao tam cho tu thien. chac Soimoi da bi nhung dong tien do lam dau bung va an ko ngon ngu ko yen ha.
Talaai
|
 |
mongmanhtim
member
REF: 439963
04/12/2009
|

CÔNG BẰNG = CAY NGHIỆT VỚI NGƯỜI KHÁC + BỎ QUA CHO CHÍNH MÌNH ????????
===========Soimoi=============
MMT chậm trễ vô phúc đáp lời chỉ dạy rất cao cả của Soimoi vì đầu tuần bận nhiều việc. Bây giờ có thể tiếp chuyện với bạn được rồi.
Xin hỏi : Soimoi nhìn vào đâu mà dám nói câu nói trên.
MMT chưa hề cay nghiệt với Bimbim. Ngay từ khi bắt đầu câu chuyện ở topic của Cháu bé bị ung thư, MMT cũng vì sự bất hợp lý trong các yêu cầu của nick Energy mà lên tiếng thay cho Bimbim. Như vậy là cay nghiệt ư???
MMT thắc mắc vì sao số Phiếu chuyển tiền và Hoá đơn khác nhau ? Cũng là cay nghiệt ư???
MMT bị Bimbim dùng thủ đoạn ma giáo để ép MMT nói lời xin lỗi với Bimbim cũng là MMT cay nghiệt ư???
Sau khi sự việc được Bimbim tự thú, thử hỏi ai trên diễn đàn này không thoáng chạnh lòng cho nick Bimbim sừng sỏ phải tự xoá bỏ nick vì lỗi lầm của mình ???
MMT cũng không ngoại lệ!!! Hơn nữa đây là những dòng tâm sự của riêng MMT. Thiết nghĩ, làm ngưòi ai cũng có những phút giây chùng lòng và lặng đi khi khám phá cái điều mà mặc dù mình nghi ngờ nhưng lại không muốn đó là sự thật , trừ khi ngưòi đó quá lạnh lùng.
Một lần nữa , mời Soimoi hãy xem lại topic đó của Bimbim và topic nói lời xin lỗi của Bimbim rồi hãy buộc tội MMT nếu thấy còn muốn buộc tội nhé!!!
Thân ái
MMT
|
 |
soimoi
member
REF: 439965
04/12/2009
|

Hihihi, tui bị chụp mũ rùi.
Hình như cha ông ta có câu, đại loại là: Có ở trong cuộc mới biết thế nèo.
talaai65 -REF: 439954 -Date:04/12/2009
...chac Soimoi da bi nhung dong tien do lam dau bung va an ko ngon ngu ko yen ha....
da1uhate -REF: 439946 -Date:04/12/2009
Cứ ăn đi ông kẹ soimoi, đau bụng thì hỏng đau đâu, chỉ ngại mơi mốt bị quỷ sứ cắt lưỡi thoai hà.
Seo ta zới da (ủa, hai ngừi này hỏng hiểu có họ hàng chi hôn nữa) chụp
mũ soimoi zậy? Có suy từ ta ra ngừi hôn đó?
|
 |
mongmanhtim
member
REF: 439968
04/12/2009
|

MMT cảm ơn chị NATR, Da, Talaai đã có lời tốt đẹp với MMT. MMT hiểu ai là bạn , ai là kẻ tiểu nhân !!! Không lẽ Soimoi lại làm kẻ tiểu nhân hử???
|
 |
soimoi
member
REF: 439974
04/12/2009
|

Ủa, mongmanhtim dào khi nèo zậy?
mongmanhtim
member
REF: 436400
04/01/2009
...nhưng chị ấy chỉ kể lể khổ sở với tất cả những bạn bè sống ở hải ngoại không ngoài mục đích được viện trợ tiền mà thôi....
Ai đang cay nghiệt đó zậy ta. Tui cho rằng nguyên nhân của các sự việc là từ đây mà ra đó pà kon à à à ....
Người đăng: mongmanhtim
Tựa đề: Lặng nghe
Nội dung:
Trưa hôm qua Nó vì sự việc căng thẳng trên forum mà đành gậm miếng sandwitch. Trưa hôm nay Nó vì sự xót xa buồn buồn mà không đi ăn trưa ,lại nhắm mắt nuốt bánh mì....
Mà mongmanhtim kể lể ở đây để xin gì zậy ta!!!
|
 |
talaai65
member
REF: 439975
04/12/2009
|

cam on soimoi da cho TLA biet duoc rang soimoi cung o trong cuoc voi BB nen tha nao moi cuc luc tung ho y kien cua BB.
Talaai
|
 |
liqua
member
REF: 439981
04/12/2009
|

Xin đừng ai nóng giận nhé, vì nóng giận lên sẻ thiếu thông minh đấy.
Như là chiến dịch chọc tức đối phương.
Mainuong bên kia làm khá lắm.
|
 |
mongmanhtim
member
REF: 439986
04/12/2009
|

Lẽ ra không nên nhắc lại chuyện cũ hoài , nhưng Soimoi cố tình nhắc thì MMT xin theo
tamlongvang1
member
REF: 436298
04/01/2009
Hihi bimbim
câu nói này làm tui phải suy nghĩ đó chị
< .Có lẽ bạn chưa từng giúp ai cho nên bạn không hiểu thế nào là lòng tin, thế nào là tình thương giữa con người với con người. Mong rằng bạn hãy mở rộng lòng mình ra bạn nhé! .>
Câu nói này của chị bimbim cũng rất hay a.
< .Bimbim luôn sống thật với những gì mình có và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nếu mình có thể, dù chỉ là chút công sức. Trong cuộc sống có người tốt, kẻ xấu và mình không ngục ngã khi có người cố tình chọc phá mình..>
cho phép tui được nói đôi điều với chị .tôi được biết ở DDNCD CHỊ là người rất khôn khéo ,được lòng mọi người ,nhất là những anh chị ở hải ngoại đều là anh trai hay chị gái em gái của chị .
Vậy cho tui hỏi chị nhận vậy có chị đích ko?
xin thưa là có và chị rất thực dụng .chứ không như chị nói đâu < .Bimbim luôn sống thật với những gì mình có và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác . >
Chị đã từng được chị hoahuetrang cho chị 500 EURO .Sau có người gửi chị mấy triệu để giúp 1 dự án khác , sau đó chị kêu khó khăn có người giúp chị 100 USD để chị mang tiền trao dự án đó.chị lại được chị tete giúp chị 700 USD .và anh lynhat và nhiều người khác giúp tiền chị nữa.
Chị có công việc làm ổn định ,có gia đình ,có một cô con gái xinh tươi ,hoàn cảnh chị không phải khó khăn .khi chị nhận sự giúp đỡ của mọi người chị có suy nghĩ gì không?chị có lợi dụng mọi người không? so với những dự án của NCTT thì số tiền chị được giúp nhiều hơn nhiều lần những dự án khác .nhưng tui được biết chị chưa hề bỏ tiền túi ra để ủng hộ 1 dự án nào cả.ngay dự án này tự chị nhận ,những tưởng anh EnergySource là người hào kiệt < . Tôi sẽ gởi 200 USD nhờ địa-chỉ của Nhịp Cầu Tình Thương "Mr Vo, P.O. Box 3748 Mission Viejo, CA 92690 USA" về bạn . >
chị nghĩ anh ta sẽ gửi về 92690 USD cho chị nên tự nguyện nhận ,khi thực hiện gần xong thấy không đúng như vậy chị bắt đầu kêu ca, chị MN chỉ góp y'tự chị nhân. ,chị đã nói chị MN < .biết thì thưa thơt ,không biết dựa cột mà nghe .> như vậy chị có hiền như cái tên chị mang hay là chị dữ, những việc chị làm có vì mục đích lợi ích cá nhân hay vì tấm lòng Bimbim luôn sống thật .
tôi viết nên đây vì tôi thấy chị thật quá khi chị MMT chỉ hỏi chị rất nhẹ nhàng mà chị đã nói nặng lời ,còn nhắc đi nhắc lại việc chị MMT hứa giúp cháu bé. chị bimbim có những việc người ta giúp mà không cần ai biết đâu chị ,những việc chị đã và đang làm chưa thấm vào đâu so với những gì chị đã nhận được ở NCTT này .
Chị đừng nghĩ tôi nói xấu chị ,chị rất tốt rất thật ,có gì xấu đâu mà nói.
tôi chỉ nói để chị nhìn lại chị thui .xem chị có đúng như chị nói không ?
< .Giá như mình có thể ghê gớm và đanh đá ! .>
Và đây là trả lời của Bimbim
bimbim118
member
REF: 436390
04/01/2009
Bimbim xin phép được trải lòng mình một chút!
Bimbim biết rằng mình không có khả năng giúp người khác về vật chất nên đã cố gắng dành chút thời giờ và công sức của mình để đưa các món quà của các Quý ân nhân tới những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tất cả những việc đó đều xuất phát từ cái tâm, tình thương và lòng tự nguyện của Bimbim.
Hoàn cảnh và tính cách của Bimbim như thế nào, có lẽ các chị trong nhóm Hà Nội, những người thân và bạn bè trên diễn đàn của Bimbim là hiểu rõ nhất. Các chị vẫn thường tiếp xúc và tới nhà Bimbim chơi, các chị rất thương và vẫn thường giúp Bimbim từ cái quần, cái áo, đôi dép đến chiếc gối, thuốc uống chữa bệnh,…
Qua những lời nói, câu văn và cách viết văn của tamlongvang1, Bimbim có thể nhận ra người đứng sau nick tamlongvang1 là ai. Cách đây gần 2 năm, đã từng có thời gian, Bimbim chơi thân và tâm sự với người này rất nhiều. Cho nên người này mới biết được một số chuyện, sau đó thêu dệt thêm nhiều chi tiết để cho câu chuyện thêm phong phú. Bimbim sẽ không giải thích và tranh luận bất cứ một điều gì cả. Sau này Bimbim đã nhận ra người này là một người xấu nên Bimbim đã không muốn tiếp xúc với họ nữa. Đây cũng là một bài học cho Bimbim trong việc lựa chọn bạn mà chơi.
Sau góp ý này, Bimbim sẽ không viết bất kỳ một góp ý nào về vấn đề này nữa.
Kính chúc sức khỏe tất cả!
======= Xin không bình luận về những điều đó.
soimoi -REF: 439974 -Date:04/12/2009
Mà mongmanhtim kể lể ở đây để xin gì zậy ta!!!
Soimoi đọc cả bài mà vẫn không hiểu MMT muốn nói gì ở đó thì thương hại bạn thật đó. Bạn nghĩ là MMT xin gì với những lời viết cho riêng mình??? Nếu thế thì có lẽ những anh chị đã vào đây chia sẽ cùng MMT , họ đều không sáng suốt như Soimoi để nhận ra hay sao???
Ý cuối cùng, nếu bạn muốn nhây nhưa dây dưa để chọc tức MMT thì bạn đã lầm. MMT chỉ làm cái mình nghĩ mình nên làm và tiếp chuyện người mà mình nên tiếp mà thôi. Thế nhé Soimoi.
Thân ái.
MMT
|
 |
mongmanhtim
member
REF: 439990
04/12/2009
|

Thanks Liqua. MMT biết Soimoi đang cố tình quấy rối MMT . Không sao, người thế nào ta sẽ đối lại thế ấy !!! Thanks again.
|
 |
cakhia
member
REF: 439994
04/12/2009
|

wooooooooo!!! soimoi, người anh em chị em với cakhia, hehee nghe tên là biết liền. Chắc soimoi cùng thầy học với tui quá rồi. Sao mà tính tình y chang tui vậy ta.
Tui chịu cái ý kiến của soimoi lắm. Tuyệt vời!!! Khoái nhất là câu này nè:
soimoi
member
REF: 439974
04/12/2009
Ủa, mongmanhtim dào khi nèo zậy?
mongmanhtim
member
REF: 436400
04/01/2009
...nhưng chị ấy chỉ kể lể khổ sở với tất cả những bạn bè sống ở hải ngoại không ngoài mục đích được viện trợ tiền mà thôi....
Tui cho rằng nguyên nhân của các sự việc là từ đây mà ra đó pà kon à à à ....
Soimoi nhận xét cực kỳ chính xác luôn. Nguyên nhân sự việc bắt đầu từ đó. Sau khi không được viện trợ tiền nữa thì bắt đầu nghĩ đến chuyện lường gạt. Wooo, soimoi mới vô dd, chưa biết đầu đuôi ra sao mà đã thấy ngay vấn đề. Sao hồi đó không vô nói liền cho bà con nhờ vậy cha, để bà con cãi tới cãi lui mất hết thì giờ. Công nhận soimoi lên án bimbim ác thiệt đó. Chứ bà con ở đây ai cũng thôi không nhắc nữa rồi. Thôi soimoi à, tha cho bimbim đi, đừng làm đau lòng bạn ấy nữa nha.
|
 |
diemchau00183
member
REF: 440276
04/13/2009
|

Chị mongmanhtim và các bạn thân mến. hihihi
xin cám ơn mongmanhtim và các bạn đã giúp cho mọi người hiểu được một phần nào mặt trái của cuộc đời, đã thấy được những vấp ngã và tha thứ. Diemchau nhớ đến vụ xi-căng-đan của Năm Căn, vào những năm trước đây, đã đầy lòng sám hối sau khi gian xảo, mánh mung thao túng lòng tin tưởng của các giới.
Đâu đâu cũng kêu gọi hãy tha thứ. Tại các trường học công sở, v.vv các cô thầy giáo tích cực hướng dẫn các em, hay nhân viên là hãy tha thứ. Ai cũng đầy lòng trắc ẩn và sẵn sang tha thứ cho sự bồng bột lừa đảo của Năm Căn.
|
 |
diemchau00183
member
REF: 440277
04/13/2009
|

Ở NCD là một thế giới thu hẹp nhưng có nhiều điều tích cực và đầy tình người hơn. Như những trao đổi trên đây, chúng ta đã học hỏi ra rằng, việc GIÚP NGƯỜI NHẬN RA SỰ GIAN DỐI (“và giúp người có lỗi biết thành tâm sửa lỗi để sống tốt hơn và thành công trên đường đời.” - lời chia sẽ của thành viên suongsuong, cakhia, v.v.v) là việc quan trọng không kém bên cạnh việc XIN LỖI những sai trái của mình. hihihi
|
 |
diemchau00183
member
REF: 440279
04/13/2009
|

Trong lời trao đổi của chị suongsuong và các bạn trên đây, điều quan trọng THỨ BA nữa là người bạn lỡ lầm của chúng ta có tích cực sửa đổi hay không và sửa đổi cách nào? hhihi
Diemchau hiểu đa số thầm lặng đang hướng về tương lai, mong đối tượng thay đổi, chứng minh từ nay mình có những hành động trong sáng, không lọc lừa.v.v.v hihihi. Hy vọng tại các trường học, công sở, v.v… các em hay các nhân viên lại học hỏi thêm những gương sáng là những người chỉ lỡ làng bồng bột gian xảo, có thể thay đổi lối sống của mình, và như vậy làm cho chính mình, cho gia đình, xã hội tốt vui lên. hihihi
diemchau
|
 |
stock
member
REF: 445340
05/06/2009
|

truyen gi doc ma no cu...do
co le do nguoi doc khong hieu?
hay do nguoi viet...hieu khong?
kho hieu
co le cau truyen nay tua de la vay
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|