1
nguyentuankiet
member
ID 17434
11/28/2006

|
Một cuộc tình trên mạng ? vấn đề cùa nhiều người

khi gặp một cuộc tình trên mạng ? đã có nhiều người không tin vào nó và chỉ coi đó là một chuyện nhảm nhí va không có thật.cũng có hiều người đà tin, yêu trên mạng.mình mong các bạn góp ý kiến cho vấn dề này để cho mối quan hệ trở nên tốt hơn.thành thật cám ơn các bạn ^_^
Nguyễn Tuấn Kiệt

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
anhcongtam
member
REF: 107478
11/29/2006
|

ban noi dung,quen nhau tren mang it co that long trong do,nhung khong phai vay ma minh khong dam lam quen tren mang,theo minh nghi o dau cung co nguoi that va nguoi doi,toi cung da tung quen nhieu nguoi o tren mang,nhung co rat nhieu nguoi den lam ban voi toi ,voi tat ca su chan tinh cua cac ban ma toi da tung quen,nhung cung khong it nguoi da lam quen tren mang cot de lam chuyen vui dua ma thoi,nhung ban tin toi di,trong so ban lam quen duoc tren mang,toi tin rang ban se co duoc nhung nguoi ban chan tinh,dung vi nghe nguo ta noi ,ma ban nan long khong dam lam quen tren mang,neu ban co y lam quen tren mang,vay toi chuc ban gap duoc nhung nguoi ban chan tinh,do la mot vai y kien nho nho cua toi,neu co gi khong dung ,mong cac ban bo qua cho.
men chao ban
|
 |
tranquocdu1983
member
REF: 107481
11/29/2006
|

Tui không biết mình có tin không? Nhưng thú thất với các bạn ngoài thời gian học hành làm việc mình đều lên mạng để kết bạn làm quen, và mình đã tìm được niềm vui sau những giờ mệt mỏi! Tui nghĩ rằng nếu một ai đó thật sự chân thành với người khác thì người ta sẽ đối đãi với bạn bằng lòng chân thành thôi, nên tốt nhất chúng ta nên đối đãi với nhau bằng tất cả lòng chân thành, tui hi vọng rằng diễn đàn này là nơi của những con người chân thành cùng giao lưu và kết bạn!!
|
 |
hugoboss
member
REF: 107526
11/29/2006
|

Ket ban tren internet chi la mot goc nho cua doi song hang ngay thoi. Neu ban chi tim nhung nguoi ban de noi chuyen vui va co doi khi tho lo tam su trong long minh thi toi khuyen ban nen lam vi ho co the cung ban chia se. Con neu ban dinh tim mot tinh yeu tren day thi theo toi ngy co hoi rat la mong manh vi nguoi ta cung chi biet ban qua nhung dong chu viet tren day ma thoi tot hon nhat la ( IN real life ) do la noi ban co the cam nhan va tiep xuc truc tiep voi nguoi minh thic. Ma khong co chuyen gi la tuyet doi ca cho nen nguoi ta noi ( It's life ) chuc ban may man va gap duoc nhung gi minh mong muon :)
|
 |
nguyentuankiet
member
REF: 107554
11/29/2006
|

cám ơn lời khuyên của các bạn và lời chúc của các bạn. cac ban cũng vậy chúc các bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống và thành công trong công việc
|
 |
conhoc21
member
REF: 107623
11/30/2006
|

Mình thấy vấn đề bạn đưa ra rất giống với suy nghĩ của mình từ rất lâu rồi. Mình thấy kết bạn qua mạng thì được chứ còn kiếm tình yêu thật sự thì coi bộ hơi khó àh, hơi phiêu lưu mạo hiểm ^__^. Mình hy vọng bạn sẽ kiếm được một tình yêu thật sự ở chính cuộc sống bên ngoài. Chúc bạn may mắn!!!
|
 |
betim003
member
REF: 108179
12/03/2006
|

thật sai lầm nếu như bạn nào chọn người yêu qua mạng đây...Những lời nói qua mạng thông thưỜng mang tính chât giả tạo,họ nói chuyện qua mạng chốt là để ghẹo chọc va thường thì tỏ ra mình là con người hoàn hảo cộng thê sắ đẹp trời ban cho họ,thế là họ thành cÔng .
Chúng ta không thể biết được con người thật của ho.Đừng bao giờ sai lầm chọn bạn đời qua mạng nếu không chúng ta sẽ phải hối tiếc .
Xin kể 1 câu chuyệ sau .Có một đứa con gái nó buồn chán lên mạng .Chat với con trai không còn là điều hay ho đối với nó nữa ,thế là no giả mình làm con trai để chọC con gái như nó .Theo y muốn nó tìm được một đứa con gái khác ,do tính ăn nói chuyện khéo ma nó cua thành công người bên kia.người bên kia tưởng nó là con trai cung chết mê chết mệt .Khi xin WC thì nó khong cho,khien người bên kia tò mò,các cuộc hò hẹn kéo dài mà người bên kia vẫn chưa thấy mặt ,trong lòng nó cứ nao nao như có cảm giác nhung nhớ người đã chat.Dến một ngày kia vô tình 2 cô gái trông thấy mặt nhau va kết quả là kinh tõm ,chửi nhau.NHư vậy là vừa tốn thời gian ,công sức cả hai đều trở thành trò cươi.
Chúng ta hãy suy ngẫm lại,chúng ta chỉ chơi net để giảm căng thẳng hoặc cùng lắmm là tim bạn tâm sự cho Đỡ buồn,Đừng tốn thời gian .
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói,nẾu có gi sai xin bỏ quạ
Chúc tất cả những người bạn chơi net luôn sáng suốt tìm con đường đúng cho minh.
|
 |
cogaixinh19
member
REF: 108182
12/03/2006
|

Chào các bạn!
Tại sao không tin nhỉ,mai ra đường bạn gặp một người bạn thấy rung động và sau một thời gian bạn YÊU,đó là thế giới thực,vào thế giới ảo bạn cũng có thể rung động trước một ai đó chứ,nhưng muốn yêu và cưới người đó bạn phải gặp người đó ngoài đời,tìm hiểu theo cái cách thông thương người ta vẫn làm,đi bên cạnh ngưòi ta,cảm nhận tình yêu ấy một cách hữu hình,dĩ nhiên chỉ nên coi internet là công cụ tìm kiếm bạn bè thôi,mọi chuyện tiếp theo là cuộc sống thực.Đừng huyễn hoặc mình rằng tình yêu chỉ cần vài giờ,vài ngày online,cái gì dễ đến thì sẽ dễ đi.Yêu qua màn hình computer cũng được nhưng gọi nó là TÌNH ẢO thì đúng hơn là TY.
|
 |
nguyentuankiet
member
REF: 108335
12/03/2006
|

yes. đúng là net chỉ để kiếm bạn và giái trí thư giải. cài nào cũng có mặt tốt và xấu của nó. nhưng các bạn đã chọn con đường trên mạng thi hãy nghe mình nói , tâm sự của mình thật ra là có những câu hỏi :
1.quen trên mạng chúng ta sẽ không hiểu rõ cuộc sống cũa đối phương và những thay đổi trong cuộc sống.
2. những lúc muốn tìm đó để nói chuyện lại có vấn đề
3.tình cảm trên mạng có thể với một số người là trò chơi. đã không có một tình cảm thực sự, những lời nói dối chỉ để vui chơi, thì những người này làm sao có thể ra đời để có một tình yêu thực sự, một tình yêu vững chảy với những lời nói dối đó
4.đối với một số người tìm bạn trên mạng, đơn giản là chỉ vậy thôi, cũng tìm vời những người không quen biết mà thổ lộ tâm sự. thổ lộ những cãm nghỉ và khó khăn của họ
kết lài mình muốn nói tình bạn có thể làm tốt được nhưng diễn đàn này, tình yêu cũng có thể, các bạn đừng nản trí về nó, mỗi người có một quan điểm sống riêng, một tư tưởng riêng, trong tinh yêu và tình bạn, ngoài đời cũg nhưng trên mạng, nếu chúng ta thành thật, không dối trá, không gian xoả thì đã không có những chuyện xấu xảy ra. ngoài đời cũng vậy, nều mọi người sống với nhau chân thành , thành thật, không dối trá thì cũng sẽ đạt được mục đích minh2 đã nói. chuyện gì cũng có hai mặt của nó. mình công nhận là việc quen trên mạng là không ok với một số người, nhưng quen trên mạng, yêu trên mạng cười không có đám cưới trên mạng. ok. quen trên mạng cũng cần có một thời gian gặp nhau, hiểu nhau và mới tính tới, chứ không phài theo kiểu Đài Loan hay Hán Quốc. gặp nhau lấy người việt nam của mình liền. theo mình thư từ, điện thoại, yahoo, các web site tìm bạn bốn phương và cuộc sống thực, kết hợp với nhau tình yêu sẽ dễ dãng hơn và sẽ có nhiều cơ hội hơn với những người khó kiếm. ai đồng ý với mình thì post vào. hiện tại tình trên mạng đang chiếm ưu thế. đa số thắng tỉ số. có đứng không ^_^
Nguyễn Tuấn Kiệt
|
 |
nguyentuankiet
member
REF: 108445
12/04/2006
|

còn về chuyện con chuyện của bàn mình rất cám ơn bạn. nhưng trong trường hợp là hai cô gài này. một người nói là trai thì chắc ngươi kia đã nói thật. có trách là trách cô gái đã nói dồi, đã lấy tình yêu ra làm trò đùa. còn y kiến của một bạn. lá tình ảo. vậy mĩnh cũng xin nói với bạn. vậy tình bạn này, tình cảm khác trên mạng diếu là tình ảo, vậy chúng ta làm gì với những thứ tính ảo này đâ hả ? nếu theo bạn chỉ có tính yêu mới là tình ảo thì bạn có thể giài thích cho mình không. kính chảo các bạn
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|