Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Alo anhhoanhat

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 napoly
 member

 ID 28955
 09/06/2007



Alo anhhoanhat
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
A nói con nít dễ khóc còn người lớn thì không sao ? Tại a chưa muốn khóc đó thôi chứ a mà khóc thì e nghĩ chắc không ai ngăn cản được a hết cả ! Cuộc sống đôi khi có nhiều điều mà mình không muốn nhưng cũng phải chấp nhận đó. E cũng chưa trải qua nhiều sóng gió nhưng e cũng phải chịu đựng nhiều việc mà một người ko bao giờ muốn cả. Hạnh phúc của một gia đình mình còn không có huống chi bây giờ có được thứ gì... Một ngày phải chịu đựng sự phân biệt giữa các anh chị em trong nhà liệu có ai không khóc khi mình phải bị vậy không????????
Còn a anhhoanhat a muốn khóc la tại vì khóc không được hay là tại vì không có ai an ủi khi a muốn khóc. Không có người an ủi khi khóc nên mới phải tìm đến diễn đàn này để chia sẻ mong rằng sẽ dễ chịu hơn....
Bao nhiêu diều suy nghĩ cũng đã nói ra hết rồi. Chúc a luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ, và tìm được bờ vai thấu hiểu được a khi a muốn khóc.........



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 anhhoanhat
 member

 REF: 213439
 09/07/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


em khóc nhè ơi,
hồi nhỏ anh cũng hay khóc nhè lắm, mỗi lần xem cải lương khóc người ta cười ngượng lắm, lớn lên rồi nhiều thứ trong người cũng thay đổi,

...bây giờ anh muốn khóc cũng không được, nước mắt cứ chảy ngược vào trong, nhưng cũng có ngoại lệ em àh, có lần chợt xem 1 đoạn phim cảm động nước mắt cứ trào ra, trường hợp này quí hiếm lắm, nhiều người trả tiền để khóc cũng không được

...nói chung cuộc sống ngày nay dễ chịu và vui vẻ hơn ngày xưa rất nhiều, nhiều niền vui hơn, ít nỗi buồn hơn, nhưng nhiều người quen với cảm giác buồn ngày xưa rồi đâm ra nghiền, nên thỉng thoảng thích ngồi buồn một mình vậy thôi



 

 napoly
 member

 REF: 213442
 09/07/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
E cũng biết tự đứng dậy để tiếp tục cuộc sống của mình đó chứ. Đừng kêu e bằng em khóc nhè nữa.

 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network