Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> phai lam sao khi nguoi khac to tinh voi' minh` ???

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 ngocbichbmt
 member

 ID 28958
 09/07/2007



phai lam sao khi nguoi khac to tinh voi' minh` ???
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
minh hien la 1 co be lop 12 , tuoi hoc tuoi choi hon` nhien. Minh co quen 1 nguoi ban trai o tren mang , ban ay o cung tp voi minh , hon minh 3 tuoi va hien dang hoc cao dang , sau nhieu lan tam su va giup do~ nhau hoc anh van o tren mang , chung minh quyet dinh gap nhau va trao doi tai lieu hoc tap. gặp nhau và nói chuyện rất hợp nhau. Anh ấy khá thấp so với mình , mình 17 tuổi nhưng chiều cao của mình là 1m63 , còn anh ấy chỉ có khoảng 1m53 , bây giờ anh ấy tỏ tình với mình nhưng mình không biết fai trả lời thế nào ? bởi mình sợ nếu duy trì tình yêu này sẽ ko có kết quả gì.... bây giờ mình ko biết fải đối mặt như thế nào nữa ??? GIÚP MÌNH VỚI


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 conuong11
 member

 REF: 213322
 09/07/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bé à!Có gì khó đâu nào?
Thứ nhất,em thử xem lại tình cảm của em xem.Em có tình cảm với người ta không?Và đó là tình yêu?Tình bạn?hay....?
Em băn khoăn về chiều cao của người ta sao?
Mà nè,cho chị nói thật nhé(nếu có gì mong em bỏ qua).Chị nghĩ ,em còn quá trẻ để bắt đầu một tình yêu.Hãy chú tâm vào chuyện học nhiều hơn.Nhất là năm cuối cấp,chuẩn bị thi vào ĐH đến nơi rồi.
Còn chuyện từ trối người ta...Em cứ nói rõ những suy nghĩ của mình.Rằng em còn nhỏ,rằng em còn phải tập trung cho việc học.Rằng chúng ta chỉ có thể là bạn.Việc gặp gỡ cũng nên hạn chế ở một mức độ nào đó.Chị tin,với sự tế nhị,chân thành và khéo léo em sẽ giữ được một tình bạn đẹp.
Chúc em vui,học tốt và gặp nhiều may mắn!


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 213448
 09/07/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thấy em kinh nghiệm dồi dào quá conuong à ! chỉ anh chút coi..hihi.

 

 anhhoanhat
 member

 REF: 213511
 09/07/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


những người từng trải trong tình yêu mới biết ngoại hình không quan trọng, hàng hoá cũng vậy, mẫu mã bên ngoài không quan trọng bằng chất lượng bên trong, thật lâu sau này em sẽ hiểu, nhưng bề ngoài không cân sứng thì cũng hơi khó xử, nhưng đôi khi thế lại hay....

...hồi còn đi học, cả lớp đi thăm cô giáo dạy toán ngày 20/11, vì thấy cô giáo xinh xắn dễ thương lại chưa có chồng, bọn con trai trong lớp thống nhất hỏi đùa cô giáo là: cô có người yêu chưa, cô mỉm cười không trả lời, mà chỉ khuyên các em nhớ kỹ lời cô dặn nhé: yêu sớm là khổ, thế là bọn tôi nhao nhao hỏi: thế yêu muộn là sướng hả cô, cô giáo chỉ ậm ừ, rồi nói yêu muộn đỡ khổ...

...Mãi về sau này ra trường rồi mỗi 1 nơi, ai cũng thấm thía lời cô dặn ngày nào rằng yêu sớm là khổ, ừ mà khổ thật đấy, càng yêu sớm, và có gia đình sớm thì càng khổ, cả bọn con trai và bọn con gái đều phải khóc vì yêu,


 

 camvat
 member

 REF: 214021
 09/08/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
nếu E từ chối A ta thì E giới thiệu dùm: A ta gia nhập CLB thất tình hen.
hì... hì... thank


 

 ngocbichbmt
 member

 REF: 214287
 09/08/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
em rất cảm ơn lời khuyên của chị , nhưng chị biết đấy , trong chuyện tình cam thì chỉ có người trong cuộc mời hiểu dc mình đang làm gì . Nhưng dù thế nào đi nữa em cũng vẫn cố gắng học tập thật tốt và em cũng đã trao dổi nhiều về vấn đề náy với anh ấy , anh ấy cũng đã đồng ý là sẽ chờ em hoc xong ( lớp 12 + học đại học ) , em cũng biết để chờ em học trong 6 năm hẳn sẽ rất khó khăn , nhưng chính thử thách này biêt đâu lại là thưóc đo của tình yêu nhỉ ? em đã lỡ nhận lời yêu và cũng đã có tình cảm với anh ấy , tuy nhiên em cũng chỉ giữ tình cảm ấy 1 góca nhỏ ở trong lòng thôi , vì bây giờ công việc của em là học tập thật tốt mà !!

 

 anhhoanhat
 member

 REF: 214545
 09/09/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Thấy chữ LỠ trong câu: em đã LỠ nhận lời yêu, nghe có vẻ mất mát, thiệt thòi đau khổ quá nhỉ, đành vậy thôi em àh, đã lỡ nhận lời rồi mà, có đau buồn thì em ra nhập hội thất tình này đi,

6 năn nhanh thôi mà, 6 năm sau đến lượt bạn trai em thất tình thì chỉ ra đây nhé, nếu không đi lung tung lạc lại khổ thân,hihihhì


 

 
 guest

 REF: 214565
 09/09/2007

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bạn ở BMT hả bạn, mình còn nhớ BMT đẹp lắm, 15 năm trước mình ở đường Quang Trung gần rạp Lô Đô (Nguyễn Huệ) Mình rất thích trường TH BMT và sau giờ học thường ra ngã sáu bùng binh chụp hình

thế mà đã 15 rùi, bây giờ chắc thay dổi nhiều lắm nhỉ, hồi đó mình thường theo bạn bè xuống km 5 đi đồi thông và vào hồ bơm đi tắm cùng lũ con trai

Còn đi xuống Suối Dốc Học mua rau, đi vào Sư Đoàn 470 ở km5 xin trứng gà ... mấy anh bộ đội ở đó thật dễ thương, họ cho cả giỏ đem về

hihihihhi
Mình nhớ Banme lắm
Chào bạn, chúc bạn vui nhiều


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network